HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

 

Trong các khu truyền giáo anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công được các Giáo phận địa phương mời gọi phục vụ thì sự kiện "biến hình" xẩy ra ở Giáo phận Kontum một cách lạ lùng nhất. "Biến hình" ở đây, ở Giáo phận Kontum này, không phải ở chỗ xây dựng các công trình mục vụ như Thánh đường hay Nhà xứ hoặc trụ sở truyền giáo của Dòng, như ở trụ sở Dòng và NHà thờ Lương Sơn Giáo phận Hưng Hóa, hay ở Văn Thạch Giáo phận Bắc Ninh, hoặc ở Xẻo Tam Giáo phận Long Xuyên v.v. "Biến hình" ở Giáo phận Kontum này, theo em, là ở chỗ liên quan đến thẩm quyền địa phương, từ một nơi được mệnh danh là "vùng trắng" về tôn giáo vào năm 2016 và 2017 là 2 năm em ghé thăm với Nhóm TĐCTT (2016) và THĐC (2017), cho đến nay, 5-6 năm sau, đã chuyển sang "vùng xanh" hy vọng. Bằng không, chung phái đoàn THĐC 2022 và riêng bản thân em có thể thấy được những phát triển của Dòng ở chung Giáo phận Kontum và ở riêng Giáo điểm Đắc Pơ tại xã An Thanh, Huyện Đắc Pơ, Tỉnh Gia-Lai.

Để có thể thấy được phần nào tình hình truyền giáo ở Giáo phận Kontum từ "vùng trắng" về tôn giáo 5-6 năm trước nhưng nay, 2022, đã và đang chuyển sang "vùng xanh" về truyền giáo, thì trước khi theo dõi hình ảnh hiện đại của năm 2022 từ Hành trìnhTruyền giáo Đồng Công của phái đoàn THĐC, chúng ta nên đọc lại những trao đổi giữa em và Anh Nguyễn Minh Chiến / Đáp từ cuối năm 2016, tức từ sau Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt đầu tiên 2016 của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) sau đây:

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-12-06 10:16 GMT-08:00
Subject: Hỏi Thăm
To: CMC Rev Nguyen Minh Chien <albertchien65@yahoo.com.vn>

Anh Chiến quí mến,
 

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) 21 ngày (18/9 - 8/10/2016) vừa rồi thật là tuyệt vời, tràn đầy ơn phúc, yêu thương và phấn khởi.  

Mỗi một người trong phái đoàn đều cảm nhận là LTXC thực sự hiện diện và điều khiển chuyến đi theo ý của Ngài, khiến ai cũng cảm thấy lạ lùng khi chứng kiến thấy từ bàng hoàng này đến bỡ ngỡ kia trong suốt cuộc hành trình truyền giáo lịch sử đầu tiên của mình. 

Phái đoàn 20 anh chị em của em rất nhớ những ngày giờ bên nhau và những nơi chốn, những sự kiện cùng những con người được LTXC dẫn đến để phái đoàn của em được gặp gỡ và giao tiếp, trong đó giáo điểm Đắc Pơ Kontum được chung phái đoàn truyền giáo TĐCTT công nhận là tột đỉnh của chuyến hành trình truyền giáo vừa rồi.  

Vì ở nơi đây, phái đoàn TĐCTT mới: 1- vào được tận nhà của dân chúng; 2- được gặp gỡ chung dân chúng tại chính chỗ của họ; 3- được sinh hoạt với dân chúng (ăn uống và vui chơi với họ). Chưa hết, cũng chỉ ở nơi đây phái đoàn mới trải qua một cuộc hành trình như tổ phụ Abraham đi mà không biết rằng mình sẽ đến đâu. Nhất là chỉ ở nơi đó mới không có nơi xưng đáng để dâng lễ và sinh hoạt cộng đồng với nhau, bao gồm cả phòng ốc cho các em học hỏi. 

1- vào được tận nhà của dân chúng

2- được gặp gỡ chung dân chúng tại chính chỗ của họ

3- được sinh hoạt với dân chúng (ăn uống và vui chơi với họ).

 

Đó là lý do phái đoàn TĐCTT, so với các nơi khác, đã lưu ý đặc biệt đến giáo điểm Đắc Pơ này để có thể phần nào đáp ứng được nhu cầu truyền giáo tại địa phương này hay chăng, chẳng hạn sẵn sàng bảo trợ cho một ngôi nguyện đường để vừa làm nơi cầu nguyện cộng đồng, vừa cử hành phụng vụ và vừa hội họp cùng học hỏi v.v. 

Căn nhà bằng gạch trong tấm hình này, bên trên vẫn chưa được làm mái, và ngay cửa nhà là nơi cử hành Thánh lễ cho dân chúng ngồi trên đất hay chiếu để học giáo lý và dự lễ

Nếu được xin anh cho nhóm TĐCTT của em biết những chi tiết chính yếu sau đây nhé:  

1- Bao giờ ngôi nhà thờ này mới thuận tiện để xây cất?  

2- Nếu cần xây thì ngôi nguyện đường này như thế nào (kích thước và số người)??  

3- Việc xây cất sẽ kéo dài chừng bao lâu và tốn kém khoảng bằng nào tiền??? 

Hy vọng chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II vào 3 tuần cuối Tháng 9/2018, phái đoàn TĐCTT của em sẽ được chứng kiến thấy ngôi nguyện đường nhỏ bé này và được dự lễ khánh thành cùng một lúc.

Nếu anh chấp nhận một chút thiện chí truyền giáo của Nhóm TĐCTT thì xin cám ơn anh đã cho Nhóm TĐCTT được hợp tác với dòng và với anh cùng anh em dòng trong việc phục vụ nhu cầu truyền giáo của những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô tại một chốt điểm truyền giáo đặc biệt như ở Vùng Trắng đáng quan tâm và đáp ứng này. 

Chúc anh và anh em đang phục vụ truyền giáo ở giáo điểm Đắc Pơ Kontum một Mùa Vọng 2016 tràn đầy Niềm Vui Thương Xót của Vị Thiên Chúa Làm Người Emmanuel. Xin anh cầu cho Nhóm TĐCTT và cho em với.

em tâm phương cao tấn tĩnh

 

From: Minh Chien Nguyen <albertchien65@yahoo.com.vn>
Date: 2016-12-07 0:08 GMT-08:00
Subject: Về: Hỏi Thăm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Kính chào anh,

Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho anh và toàn thể anh chị em trong đoàn TĐLCTT.

Cám ơn các anh chị đã đến với chúng em  tại giáo điểm "LẠ" vùng Đăk pơ.

Anh thân mến,

Sau chuyến viếng thăm của các anh chị và của anh Trân đại diện chi Dòng, Quí vị chính quyền đã lần lượt mời hai anh em đang cư ngụ tại giáo điểm của mình lên "làm việc" và có ý "trục xuất" một trong hai anh ra khỏi giáo điểm với gi ý rất là khôn ngoan " trở về nhà thờ". 

Tại ơn Chúa vì đã có dấu ấn của Thiên Chúa nơi cộng đoàn nhỏ bé của chúng ta.

Đó là điều thứ nhất muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta cầu nguyện cho nhau. 

Điều thứ hai là tại nơi các anh chị đến hôm đó là "điểm nhậy cảm, nên việc có một ngôi 'nguyện đường" là điều "cực kỳ khó khăn" hầu như không thể. Chúng em cũng khao khát và mong ước có được một nơi xứng đáng để cho anh chị em cầu nguyện, sinh hoạt, các em có chỗ để học giáo lý và nhất là dâng HIẾN LỄ TẠ ƠN, nhưng điều đó có lẽ là điều không thể ít là trong giai đoạn này. 

Chúng em đang có kế hoạch tìm một miếng đất khác là nơi ít nhạy cảm hơn để thể hiện lòng ước mong của anh chị em tại nơi đó. Nhưng điều này cũng chỉ có thể tiến hành trong một thời gian dài mà không thể xác định được. Lần lượt là phải tìm mua một miếng đất. Sau đó "phải xin phép" chính quyền cho thành lập giáo xứ. Rồi mới đến xây dựng........và rất nhiều thủ tục khác theo chính sách một cửa mà nhiều "con dấu" của xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Có lẽ trong những ngày tháng tới, chúng em sẽ cố gắng 'âm thầm' tìm địa điểm.

Nhưng để có được địa điểm này cũng chỉ là cậy trông vào Lòng Chúa Thương Xót.  

Trong tình nghĩa gia đình, em xin chia sẻ với các anh chị một vài điều tại giáo điểm của chúng ta. 

Xin các anh chị là những tông đồ của LTX Chúa tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với chúng em. Để Lòng Thương Xót Chúa được thể hiện trên những con cái của Ngài 'có số phận...............' đáng được hưởng lòng thương xót của Chúa. 

Xin Chúa và Đức Mẹ luôn mãi tuôn đổ phúc lành trên các anh chị, để khuân mặt của Lòng Thương Xót Chúa luôn được thể hiện qua các anh chị. 

Gần đến ngày kỷ niệm Con Chúa Giáng Trần, em xin thay mặt cho anh em tại cộng đoàn Đăk pơ kính chúc các anh chị và gia đình "MỘT MÙA GIÁNG SINH TRÀN ĐẦY THÁNH ĐỨC VÀ BÌNH AN CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊSU" 

Kính chào anh và các anh chị.

Thay mặt cộng đoàn

Tu sĩ Linh mục Albert Maria Nguyễn Minh Chiến (Đáp)

 

Trong lần viếng thăm đầu tiên của Nhóm TĐCTT 2016 ở Giáo điểm Đắc Pơ này, theo phân tặng từ 47/60 ngàn MK đã được ấn định cho 11 chốt điểm truyền giáo, phái đoàn TĐCTT năm 2016 đã tặng cho chốt điểm Truyền giáo Đắc Pơ này 5 ngàn MK, trong khi ở Giáo phận Bắc Ninh anh em thừa sai Đồng Công có 3 chốt điểm truyền giáo chỉ có 8 ngàn MK, ở Giáo phận Hưng Hóa có 2 chốt điểm truyền giáo của Dòng MTG Hưng Hóa 7 ngàn MK, và ở Giáo phận Buôn Mê Thuột 1 chốt điểm truyền giáo của Dòng Nữ Vương Hòa Bình 5 ngàn MK như ở Giáo phận Kontum. Phải công nhận một điểm chung là ở các chốt điểm truyền giáo thuộc Miền Thượng Du Bắc Việt (GP Hưng Hóa, Bắc Ninh và Lạng Sơn) và Miền Tây Nguyên Trung Phần (GP Kontum và Buôn Mê Thuột) toàn là thành phần Người Thượng, tức những người anh chị em ở vùng cao, như Thượng Du hay Cao Nguyên Trung phần (miền Cao Nguyên Trung phần Việt Nam bao gồm cả vùng Tây Nguyên - Kontum và Buôn Mê Thuột, tức là vùng ở phía tây của miền Cao Nguyên này).

Theo lịch trình từ bắc vô nam, và để thuận đường, đáng lẽ phái đoàn THĐC từ Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang xuôi nam xuống ngay Kontum thì gần hơn là về Qui Nhơn, vì Kontum ở phía tây bắc Qui Nhơn, nhưng vì muốn thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, một hội dòng nữ được THĐC là Lm Phạm Ngọc Tuấn, người Nhà Đá Phú Hiệp Bình Định thành lập trong Giáo phận Qui Nhơn 10 năm trước, nên đã ghé hội dòng này trước, như một khoảng thời gian break / nghỉ ngơi để dọc theo lộ trình vừa kính viếng (Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương) vừa thưởng ngoạn thiên nhiên vạn vật (Động Thiên Đường và Động Phong Nha cả 2 đều ở Kẽ Bàng Quảng Bình), khoảng thời gian phân cách giữa 2 vùng truyền giáo Thượng Du Bắc Việt và Tây Nguyên Trung Phần.

Ở Giáo phận Komtum này, từ 5-6 năm trước cho đến nay, sự kiện anh em thừa sai Đồng Công đã gia tăng nhân lực và các khu vực truyền giáo, đã đủ chứng thực "vùng trắng" ngày xưa nay đã thành "vùng xanh" truyền giáo. Phái đoàn THĐC chúng em đã ghé thăm, và đã phải bỏ ra kể như 2 ngày, như ở Giáo phận Bắc Ninh, theo thứ tự thời gian, Thứ Tư 16/11/2022, những chỗ liên quan đến Dòng được liệt kê sau đây: Trụ sở truyền giáo của Dòng (từ đầu), Giáo họ Tam An, Giáo xứ Tri Lễ, Giáo điểm Đắc Mơ Ham, Giáo xứ Thánh Phaolô và Trụ sở Truyền giáo Đồng Công (tương lai).

Em nghe thấy là Giáo phận Kontum chỉ cho mỗi dòng 10 vị linh mục, nên danh sách của anh em thừa sai Đồng Công cũng chỉ đúng 10 theo qui định.

 

 

Trụ sở truyền giáo của Dòng (từ đầu)

 

Chính trụ sở truyền giáo Đồng Công ngay từ đầu này cũng được biến hình khang trang hơn (hình trên) so với năm 2016 (hình dưới)

Hành lang của trụ sở cũng được tân trang hơn (hình trên) 6 năm về trước (hình dưới)

Khu vườn đằng sau giờ đây để trồng cây và chăn nuôi (hình trên) chứ không còn hoang sơ như ban đầu (tấm hình ngay dưới đây)

Trụ sở và khu vườn ở trụ sở này 5 năm trước, phái đoàn 8 THĐC 2017 đã đến thăm (như 8 tấm hình dưới đây)

Dù năm 2017 trụ sở anh em dòng ở đây khá hơn năm 2016 nhưng vẫn chưa bằng năm 2022 này như dưới đây



Phòng khách kiêm phòng ăn





Anh Lm Lục / Thọ đang tiếp chuyện phái đoàn THĐC và kể cho chúng em nghe chuyện anh bị một thứ bệnh bất trị, đã bị các thày thuốc chê, cho về từ bệnh viện, thế mà đã khỏi bệnh nhờ Nấm Lim Xanh như anh cho thấy ngay trước mắt mọi người



Những ai muốn tìm hiểu và tự chữa trị, sau khi tham khảo với bác sĩ, xin xem ở cái link này: https://www.linhchivn.com/m/san-pham/nam-lim-xanh?gclid=EAIaIQobChMI89PE1e2x-wIVExwrCh34igV3EAAYASAAEgLiNvD_BwE  



Lại một bữa tiệc thịnh soạn nữa, chẳng những ngon miệng với nhiều món đặc sản chúng em chưa từng thưởng thức, mà còn say sưa hăng nồng tình nghĩa Đồng Công nữa!









Sau bữa trưa, chúng em đã tặng quà truyền giáo cho Giáo họ Tam An ở gần trụ sở truyền giáo đầu tiên này của Dòng



Vì sứ vụ truyền giáo của Dòng đang phát triển ở Giáo phận Kontum này, nên trụ sở đầu tiên của dòng ở Đắc Pơ không còn Anh Chiến / Đáp phục vụ nữa, mà là Anh Bùi Hữu Lục (Thọ đội 15) cùng với anh Đinh Quang Triển (Đội 16)

Giáo họ Tam An

 

5 năm trước, THĐC 2017 đi vào con đường dẫn tới nơi sinh hoạt của Giáo họ Tam An bây giờ, cũng không khác hẳn với năm 2022 này cho lắm, cũng vẫn bằng xi-măng, như 7 tấm hình dưới đây

Tuy nhiên, ở chính nơi sinh hoạt tôn giáo mà phái đoàn THĐC 2017 đã đến mới thực sự là biến hình (như dưới đây), xứng với tầm vóc và tư cách mang danh xưng là một Giáo họ, nhờ sự khôn khéo tranh đấu của anh em dòng

Cho dù không hoành tráng bằng Giáo xứ Xẻo Tam ở GP Long Xuyên trù phú, ở Kontum nghèo khổ toàn Người Thượng này mà có được một nguyện đường khang trang cả ngoài lẫn trong như thế này là cả một công trình và hiện tượng!

Năm 2016 với TĐCTT và năm 2017 với THĐC, em chưa từng vào Nhà nguyện của nơi còn ngồi ngoài trời, ...

trên sân đất để học giáo lý và dự lễ, chưa được gọi là Giáo họ như 2022 này, như 20 tấm hình THĐC 2017 dưới đây:

 

 

 

 

Thừa thắng xông lên, anh em thừa sai Đồng Công còn muốn phát triển hơn thế nữa, chẳng những hơn năm 2017, như hiện nay, mà còn trong tương lai, với đất đai ngay đó đã được tậu mãi ...

Hàng lang bên cạnh nhà nguyện nhìn ra mảnh đất đã được tậu sẵn để chờ thời "hy vọng đã vươn lên" thì "thừa thắng xông lên"

Trong email trao đổi với em cuối năm 2016, Anh Minh Chiến viết:

"Có lẽ trong những ngày tháng tới, chúng em sẽ cố gắng 'âm thầm' tìm địa điểm. Nhưng để có được địa điểm này cũng chỉ là cậy trông vào Lòng Chúa Thương Xót."

Thì ra LTXC đã đáp ứng, ở chỗ, thay vì đi tìm đâu xa, mà là ở ngay chính chỗ đã có sẵn, khi LTXC biến đổi lòng người...

Nghĩa là thay vì chủ thể xoay vần thì đối tượng tự đổi thay. Tuyệt vời thay tác động quyền năng quan phòng thần linh!

Năm 2027, khi trở lại với Hành trình Truyền giáo Đồng Công III, mảnh đất này, cứ đà này, chắc chắn đã vươn lên một ngôi Thánh đường xứng đáng để tôn thờ LTXC!

Giáo họ Tam An với nhân số 350 người

Căn nhà ngay sát với nhà nguyện của Giáo họ Tam An này là của một chị đã đưa cả nhà về với Chúa Kitô và đóng góp nhiều cho Giáo họ

 

Sau 5 năm từ 2017 cho tới nay, dòng có thêm Tu viện Mẹ Thăm Viếng cũng ở Đak Pơ tỉnh GiaLai như trụ sở ban đầu trên đây, nhưng THĐC 2022 chưa tới thăm

 

Giáo xứ Tri Lễ

 

Sau khi rời Giáo họ Tam An Đắc Pơ, chúng em tiếp tục tiến đến khu truyền giáo thứ 2 của Dòng về địa thế, đó là Giáo xứ Tri Lễ

Thế nhưng, Anh Lm chính là Anh Sáng, Chánh xứ Giáo xứ Tri Lễ lại đang ở Tòa Giám mục để lo nhiều chuyện cho Giáo xứ v.v.

Bởi thế phái đoàn THĐC chúng em đã ghé tòa Giám mục GP Kontum để đón anh về luôn

Anh Sáng (bên phải) và người anh em Đồng Công Người Thượng (bên trái), 1 trong 2 anh đang phục vụ ở GP Kontum, đang làm việc ở Tòa Giám mục

Ngôi Thánh đường Giáo xứ Tri Lễ đang được xây cất

Nội cung của Nhà thờ đang xây

Bên ngoài Nhà thờ đang xây

Nơi ăn chốn ở và khu làm việc của nhân viên xây cất Nhà thờ

Từ Nhà thờ nhìn xuống khu Nhà xứ và Nhà nguyện

Nhà xứ của Giáo xứ Tri Lễ, nơi bao gồm cả Hội trường và Nhà nguyện tạm thời cho đến khi xây xong Nhà thờ

Hội trường sinh hoạt mục vụ

Nhà nguyện được ngăn cách với cung thánh bằng một tấm màn che và chỉ mở ra khi cử hành phụng vụ mà thôi

Thánh lễ 6 giờ chiều cho cộng đoàn dân Chúa do Anh Lm Điển chủ tế và giảng thuyết

Sau lễ cộng đoàn dân Chúa ra ngoài Nhà nguyện để kính Thánh Giuse, vì hôm ấy là Thứ Tư trong tuần

Lại một bữa tối thịnh soạn nữa, với đủ các món cao lương mỹ vị không phải vì quí trọng cho bằng vì là đặc sản và hợp khẩu vị của chung người được tiếp đãi.

Trước bữa tối và sau lời chào đón cùng cám ơn của Anh Lm Sáng, phái đoàn THĐC đã tặng quà truyền giáo cho Giáo xứ Tri Lễ

Sau bữa tối, phái đoàn chúng em rời Giáo xứ Tri Lễ by night để ra khách sạn trọ qua đêm, để sáng hôm sau Anh Sáng sẽ dẫn đi điểm tâm...

Sau điểm tâm, chúng em trở về Giáo xứ Tri Lễ để đón Anh Lm Điển là người dẫn chúng em thăm Giáo điểm Đắc Mơ Ham anh đi dâng lễ hàng ngày

Nhờ đó, chúng em càng thấy rõ hơn ngôi Thánh đường đang xây của Giáo xứ Tri Lễ cùng cảnh vật chung quanh Ngôi Thánh đường này dưới ánh mặt trời sáng chói

 

Giáo điểm Đắc Mơ Ham

 

Người anh em tu sĩ Đồng Công Người Thượng ở Giáo xứ Tri Lễ ngỏ ý "cho em đi với" đã chia sẻ 1 chút về ơn gọi của Người Thượng khi em phỏng vấn anh ấy

 

Đường từ Giáo xứ Tri Lễ đến Giáo điểm Đăk Mơ Ham

Đây là nhà nguyện của Giáo điểm Đắk Mơ Ham

Bên trong nhà nguyện này được ngăn cách bởi một bức tường bằng tôn có thể nâng lên trần nhà nằm ở ngay giữa nhà

Anh Lm Điển đang nâng tấm bảng viết câu Đáp Ca bằng tiếng Thượng địa phương và anh đã đọc cho nghe bằng tiếng địa phương này trong video clip ở cái link này: THDC/DapCaTiengDanToc.mp4

Trên đường trở lại Giáo xứ Tri Lễ để cho Anh Lm Điển vế đồng thời đón Anh Lm Sáng đi để anh dẫn phái đoàn lên kính viếng Đức Mẹ Măng Đen, cũng băng qua cùng cây cầu khi đến để thấy thêm được cảnh ở bên kia cầu

Và sau khi đem Anh Lm Sáng về Tòa Giám mục Kontum, phái đoàn THĐC tiến đến Giáo xứ Thánh Phaolô, nơi Anh Lm Nguyễn Minh Chiến / Đáp đang làm Chánh xứ

 

Giáo xứ Thánh Phaolô

 

Anh Lm Chánh xứ Minh Chiến đang cùng với thợ chỉnh trang lại hai ven lối vào thẳng Nhà thờ khi phái đoàn tới Nhà thờ chiều 17/11/2022

Khi đã biết mặt Cha Chánh xứ Nguyễn Minh Chiến thì cứ tưởng ngài là giám mục coi Giáo xứ Thánh Phaolô này, lúc nhìn vào tấm hình vị chủ chăn của Giáo phận Kontum hiện nay ở trên tường bên phải khi tiến vào nhà thờ

Cung thánh cũng theo văn hóa và mầu sắc của anh chị em Người Thượng. Sau khi viếng Chúa và gặp Anh Lm Chánh xứ Minh Chiến, chúng em lại lên xe ra khách sạn trước khi trở lại Nhà xứ để dùng bữa tối với anh em dòng ở đây.

Khách sạn Dáng Xưa này là tín hữu Công giáo, nơi Anh Chiến đã booked đầy đủ phòng cho phái đoàn THĐC, vì Nhà xứ không đủ chỗ, như đêm hôm trước cũng ở khách sạn vì Nhà xứ Giáo xứ Tri Lễ không có chỗ.

Ở Giáo phận Kontum này, phái đoàn THĐC tặng 2 cuốn kỷ yếu 2017, một cho chung anh em dòng ở chính trụ sở của dòng tại Đắc Pơ và một cho cá nhân Anh Lm Minh Chiến đã gặp gỡ phái đoàn THĐC năm ấy.

Ở đâu bữa ăn tiếp đón phái đoàn THĐC cũng hoành tráng, còn hơn cả tiệm, ngon hơn cả ở nhà, đậm đà hơn cả cao lương mỹ vị cung đình...

Các em nữ trong Giáo xứ đang tập vũ ngay cuối nhà thờ, dưới cái vòm rộng lớn được anh chị em của Cha Chánh xứ Minh Chiến góp phần.

Các em chẳng những tập vũ ở dưới cái vòm cuối nhà thờ mà còn ở cả khuôn viên sân Nhà thờ từ cổng vào nữa (hình trên và dưới)

Anh em tiếp tục trao đổi thêm với nhau những gì chưa kịp bày tỏ trong bữa tối. Riêng em đã nói nhỏ với Anh Chiến rằng Nhóm TĐCTT đã trích từ Quĩ Truyền giáo 2022 tặng cho Dòng Đồng Công ở GP Kontum $3,500.00.

Phái đoàn THĐC trở lại khách sạn trọ đêm để sáng mai được Anh Minh Chiến đãi bữa điểm tâm vào lúc 6 giờ sáng ở tiệm Hai Hai Tô nổi tiếng ở địa phương này

Đúng như Anh Lm Chiến đã nói, nếu sau 6 giờ thì chờ chết bỏ, bởi tiệm ăn nổi tiếng ở Tỉnh Gia Lai này: 1 xe đò tới (hình trên) và tiệm đầy khách cả 2 tầng (hình dưới)

Sau bữa điểm tâm, phái đoàn THĐC theo Anh Chiến lái xe gắn máy đến tham quan mảnh đấy hứa để làm trụ sở truyền giáo chính của Dòng ở GP Kontum

 

 Trụ sở truyền giáo của dòng (tương lai)

 

Đi đến đâu Anh Lm Minh Chiến dẫn giải cho phái đoàn nghe về chính khu đất cũng như về dự tính tương lai về khu đất hứa này

Anh Chiến và phái đoàn đang đừng ở ngay bên ngôi nhà gạch đang xây của dòng ở mảnh đất này mà khi mới tới anh chưa cho biết cho sau khi tham quan toàn khu đất

Anh Lm Điện (bên phải) người anh em đang trực làm đốc công ở đây, người anh em năm 2016 đã từng chỉ cho em uống rượu cần với anh và cùng ăn cơm lam của Người Thượng ở Giáo điểm Đắp Pơ (như 2 tấm hình dưới đây)

Trong khi cả phái đoàn trở về Giáo xứ Thánh Phaolô bằng xe để dâng lễ trước khi về thăm anh em dòng GP Buôn Mê Thuột, thì em được Anh Minh Chiến đèo theo xe gắn máy, và đã về trước cả xe hơi nữa, vì anh là thổ địa và xe cứ theo GPS mà đi.

 

Giáo xứ Thánh Phaolô

 

Như ở Giáo xứ Tri Lễ, quang cảnh by night và phong cảnh ban ngày làm cho cùng một cảnh thay hình đổi dạng như thế nào thì ở Giáo xứ Thánh Phaolô này cũng vậy.

Ở đầu nhà thờ là khu vực nhà xứ của Giáo xứ

Qua cổng nhà xứ là thấy ngay trước mắt đài Đức Mẹ

Góc trái từ nhà xứ sau nhà thờ

lối từ nhà xứ ra nhà thờ và khuôn viên nhà thờ, ở bên trái nhà thờ từ nhà xứ ra, và cánh cửa đầu tiên ở dưới cùng mà bên trong là nhà nguyện dưới hầm nhà thờ, nơi phái đoàn THĐC dâng lễ sáng hôm ấy.

 

Tạ ơn Chúa Mẹ và Anh Cả đã cho chung phái đoàn THĐC 2022 và riêng bản thân em, một cựu tu sĩ Đồng Công, qua những chuyến đi thăm viếng và tặng quà truyền giáo với cả Nhóm TĐCTT (2 lần) lẫn anh em THĐC (2 lần) đã càng lúc càng thấy được một Mùa gặt Thương xót đang được anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công gặt hái dọc suốt cánh đồng truyền giáo từ bắc vô nam của Giáo Hội ở Việt Nam, nơi quí anh sống đời tận hiến với tinh thần "non ministrare sed ministrari" (Mathêu 20:28). Trong đó, anh em thừa sai Đồng Công đang phát triển mạnh nhất là Giáo phận Bắc Ninh và Kontum, cả 2 nơi phái đoàn THĐC chúng em phải bỏ ra gần như 2 ngày mà vẫn chưa trọn vẹn. Đành phải xin hẹn tái ngộ anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công thân yêu trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công III 2027 vậy nhé!

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 14, 2022 at 7:13 PM
Subject: 5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Thứ Tư ngày 14/12/2022,

Tối hôm nay, 7 giờ 15 Thứ Tư ngày 14/12/2022 ở California Hoa Kỳ, tức là 10 giờ 15 giờ sáng Thứ Năm ngày 15/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Thứ Ba 15/11, chúng em, vào giờ này, đang từ Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị xuôi nam về Qui Nhơn để ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Anh Lm THĐC Phạm Ngọc Tuấn, nhưng ghé qua Quảng Nam để trao đổi tù bình giữa các thứ đồ quên sót giữa tài xế Lễ và Anh Lm Lân, Chánh xứ Thuận Yên GP Đà Nẵng.

Sự kiện ghé qua Quảng Nam hôm ấy đã cống hiến cho chúng em một bài học, đó là vấn đề định vị theo hướng (Đông Tây Nam Bắc) hơn là định vị theo kinh nghiệm (phải trái, trước sau). Chẳng hạn, hôm đó tài xế Lễ và Anh Lm Tường không được cho địa chỉ rõ ràng trụ sở của Dòng ở Quảng Nam Giáo phận Đà Nẵng, mà cứ đi theo chỉ dẫn của anh Lm Lân, đó là đi qua khu chợ ... khoảng 100 mét là đến v.v. Chúng em đã đi qua khu chợ 100 mét mà chẳng thấy những dấu hiệu chung quanh đó như Anh Lân chỉ. Mất cả nửa tiếng đồng hồ cứ liên lạc đi liên lạc lại, cứ de lui de tới mà cũng chẳng thấy. Em liền nhào vô nói với tài xế là đi ngược lại, vì đi xuôi không đúng thì tất nhiên ngược lại sẽ thấy, miễn là căn cứ vào mốc điểm là cái chợ. Quả nhiên đúng như vậy. Tóm lại, Anh Lm Lân chỉ đường đi từ Giáo xứ Thuận Yên của Anh về trụ sở của dòng, trong khi đó chúng em lại đi từ Lavang Quảng Trị về, hoàn toàn ngược đường, thì làm sao thấy được đúng như anh Lân chỉ.

Căn cứ vào "sự cố" lạc đường này, vì không biết rõ địa chỉ và vì không theo đúng hướng,. mà trong sứ vụ thừa sai của anh em Đồng Công, hay bất cứ của một vị thừa sai nào trong Giáo Hội cũng thế, muốn đi đúng hướng để đạt được đích điểm (địa chỉ) của việc truyền giáo là làm cho các linh hồn nhận biết Chúa Kitô, hay làm cho Chúa Kitô được nhận biết, thì trước hết và trên hết, các vị cần phải luôn theo GPS Thánh Linh là ngọn gió "muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8), nhờ đó mới có thể và xứng đáng gặt hái muôn vàn hạt lúa cứu độ trong Mùa gặt Thương xót.

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum
em tâm phương

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:

 

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

 

XIN XEM TIẾP

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho

9- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Xuân Lộc

10 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

11- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

12- ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình

13- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

14- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

15- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

16- Dòng Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột

17- Trung tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

18- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

19- Đức Mẹ Tà Pao GP Phan Thiết

Các Cảnh Thưởng ngoạn

20- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

21- Mộ Thi sĩ Hàn Mạc Tử ở Ghềnh Ráng Qui Nhơn

22- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

23- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau