HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

 

Trong các khu truyền giáo của anh em thứa sai Đồng Công thì phải công nhận rằng lực lượng hùng hậu nhất và đầu tiên là ở Giáo phận Bắc Ninh. Hiện nay, trong năm 2022 này, phái đoàn THĐC đã phải bỏ ra nhiều giờ nhất ở Giáo phận này, 2 ngày mới hết 4 Giáo xứ và 1 Giáo họ, chưa không thể đi hết các nơi khác là những Giáo họ hoặc Giáo điểm truyền giáo ở đây. Nhân số anh em Đồng Công thừa sai ở đây vì thế cũng đông nhất trong các khu truyền giáo được dòng phục vụ - 21 anh em. Đến độ, Anh Huấn, đang làm Chánh xứ Giáo xứ Đại Điền đã nhường cho Anh Bình để nhờ đó Anh Huấn mới có thể phục vụ chung anh em thừa sai Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh này, cho dù đối với Giáo phận, anh vẫn đóng vai là Chánh xứ Đại Điền.

Về sơ sở thì cũng tại Giáo phận Bắc Ninh này anh em dòng đã có được một trụ sở truyền giáo của dòng đầu tiên trong các nơi, cho dù hiện nay trụ sở của dòng ở Giáo phận Hưng Hóa đã qua mặt về tính cách tân thời và rộng lớn hơn. Tuy nhiên, trong tương lai, trụ sở của dòng ở Giáo phận Bắc Ninh, như phái đoàn THĐC đã nghe thấy, sẽ được chuyển về và chính thức ở gần Giáo xứ Vĩnh Ngọc, một Giáo xứ cũng đang đưoọc anh em dòng phục vụ, và là nơi, theo ý Đức Cha, được giành cho Đồng Công. Còn Giáo xứ Văn Thạch đang được Anh Triết / Diễm một mình xây dựng và phục vụ suốt 7 năm sẽ được trả về cho Giáo phận vào năm 2023, và Giáo xứ Đại Điền, nơi có một trung tâm mục vụ đồ sộ như tòa giám mục cũng thế, sau khi chấm dứt hợp đồng 25 năm vừa được thực hiện.

Đối với em, người đã cùng với phái đoàn 20 anh chị em TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đến thăm viếng và tặng quà truyền giáo (8 ngàn MK) cho chung anh em thừa sai Đồng Công. Và năm 2017, với phái đoàn THĐC 8 anh em, em cũng lại đến thăm anh em dòng ở Giáo phận Bắc Ninh một lần nữa, bấy giờ cũng mới chỉ có 2 Giáo xứ là Văn Thạch và Đại Điền. Thế mà chỉ trong vòng 5-6 năm sau, anh em thừa sai Đồng Công đã trở thành một lực lượng truyền giáo hùng hậu nhất của dòng tại Giáo phận Bắc Ninh này. Sáu năm trước đây, 2016, phái đoàn TĐCTT đã được Anh Lm Nguyễn Anh Linh dẫn lên Tam Đảo trọ đêm, và năm 2017 phái đoàn THĐC cũng được Anh Vũ Xuân Tường dẫn lên Tam Đảo trọ đêm và tâm sự về dự án cho Giáo xứ Đại Điền.



Anh Lm Nguyễn Anh Linh với TĐCTT ở Nhà Khách Nữ Vương Hòa Bình của GP Bắc Ninh trên Tam Đảo, và ...



hôm sau anh chở em, người duy nhất trong phái đoàn TĐCTT, để dẫn cả phái đoàn TĐCTT từ Giáo xứ Đại Điền về trụ sở của Dòng gần đó



Anh Vũ Xuân Tường / Huyên (thứ 2 từ trái) đang trình bày cho phái đoàn THĐC 2017 về dự án xây dựng trung tâm mục vụ cho Giáo xứ Đại Điền... Thế nhưng,



bất ngờ anh đã được máy bay đưa đi cấp cứu... vẫn còn vết xẹo ở đầu phía bên trái, nay đang dưỡng bệnh ở Nhà Mẹ Thủ Đức...
Mộng ước của anh (đứng giữa) dầu sao cũng đã thành hiện thực, như phái đoàn THĐC 2022 chúng em đã chứng kiến thấy...

Sáng Thứ Sáu 11/11, sau khi tham quan Cửa khẩu Hữu Nghị ở Lạng Sơn xong, chúng em trực chỉ Giáo xứ Vĩnh Ngọc ở Tuyên Quang, một con đường dài 250 cây số với thời lượng 4 tiếng 10 phút, nếu đi theo Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, bằng không, nếu vừa theo Cao tốc này với Quốc lộ 37 thì mất thêm 10 cây số hay 15 phút lái xe nữa. Sở dĩ chúng em không về trụ sở truyền giáo của Dòng là nơi chính trước là vì không thuận đường, nghĩa là chúng em đến Giáo hạt tây bắc của Giáo phận Bắc Ninh, từ đó sang Giáo xứ Lực Tiến và Giáo họ Lực Hành cũng ở Tuyên Quang cho tiện, rồi hôm sau mới xuôi nam về Văn Thạch và Đại Điền là 2 nơi thuộc Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ cách Tuyên Quang 75 cây số hay 1 tiếng 30 phút, từ đó thẳng xuống miền nam để ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đan viện Xitô Nho quan Ninh bình.

Sau đây là những hình ảnh kèm theo dẫn giải, theo thứ tự Hành trình Truyền giáo Đồng Công của THĐC về Giáo xứ Vĩnh Ngọc, Giáo xứ Lực Tiến, Giáo họ Lực Hành, Giáo xứ Văn Thạch, Trụ sở Truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Bắc Ninh, và Giáo xứ Đại Điền.

 

Giáo xứ Vĩnh Ngọc

 

Chúng em bày tỏ tâm tình và tặng quà truyền giáo cho Giáo xứ Vĩnh Ngọc (hình trên) và Anh Lm Tuấn/Huy Chánh xứ ngỏ lời cám ơn (hình dưới)

Chúng em chẳng những tặng hiện kim mà còn một số radio của Anh Hiển San Jose CA, mà còn cả thuốc men nữa, nhưng chúng em lại được Anh Tuấn/Huy tặng cho 1 bịch bánh gai làm của đi đường.

 

Nếu biết trước đến Giáo xứ Lực Tiến, dù đường rẽ vào khó đi trên 20 cây số nhưng đến nơi vẫn còn sớm, thì chúng em đã ở lại Giáo xứ Vĩnh Ngọc để đi thăm 1 trong 4 Giáo họ, nơi sinh sống của anh chị em Người Thượng.

 

 

Giáo xứ Lực Tiến

 

Từ cổng Nhà thờ nhìn về phía trái (hình trái) và nhìn về phía phải (hình phải) lối vào từ đoạn đường khó đi trên 20 cây số

Giáo xứ Lực Tiến cũng có 4 Giáo họ như Giáo xứ Vĩnh Ngọc

Nhà xứ và khu mục vụ của Giáo xứ

Khuôn viên Nhà thờ, bao gồm cả đài Đức Mẹ ngay bên trái Nhà thờ từ cổng vào

Cảnh nhân tạo giữa thiên nhiên của Giáo xứ Lực Tiến gần Nhà xứ và khu mục vụ này hơi giống với Chúa Một Cột ở Hà Nội, nhưng ở đây lại nhiều cột

Từ trên lầu Nhà xứ và khu mục vụ nhìn xuống Chùa nhiệu cột này

Ở đằng sau Nhà xứ và khu mục vụ là hành lang có thể nhìn xuống Sông Đà ngay bên dưới

Chương trình xây cất khu mục vụ vẫn còn đang tiếp tục

Quí anh linh mục ở Giáo xứ Lực Tiến vẫn đi lối xuống (hình trên) con sông Đà này, đi thuyền sang bên kia sông (hình dưới) để cử hành phụng vụ và làm việc mục vụ của mình

Anh Tuấn, em ruột của Anh Lm Lân Chánh xứ Thuận Yên Quảng Nam GP Đà Nẵng, đang chia sẻ mục vụ với phái đoàn THĐC trước bữa tối

Từ trên lầu Nhà xứ và khu mục vụ nhìn ra khuôn viên Nhà thờ

Ngôi Nhà thờ coi có vẻ to con lớn tướng nhưng lại có vẻ già yếu, với những vết nứt ở ngay dưới nền chung quanh Nhà thờ

Hội trường bên khu mục vụ

Nhà bếp của Giáo xứ được các bà Veronica phụ giúp nấu nướng để tiếp đãi phái đoàn bữa tối hôm ấy vào lúc 5 giờ 30 chiều, thay vì 6 giờ, vì phái đoàn tính còn kịp giờ về Đại Điền sau bữa chiều tà này.

Trước bữa ăn, chúng em đã tặng quà cho Giáo xứ Lực Tiến... và đâu ngờ còn Giáo họ Lực Hành nữa... tối hôm ấy và sáng hôm sau...

Sau bữa tối, đáp lời mời của Anh Lm Tuấn, một mình em theo anh đến Giáo họ Lực Hành, cách Giáo xứ Lực Tiến chỉ có 8 cây số, nhưng phải đi mất gần nửa tiếng, vì đường vừa tối vừa khó đi nên phải chạy chậm... về lại Giáo xứ vào lúc 8 giờ 30.

Sáng hôm sau, phái đoàn THĐC dự lễ trong Nhà thờ... trước điểm tâm

 

 

Giáo họ Lực Hành

 

Sau Thánh lễ, phái đoàn ghé nhà của ông trùm của Giáo họ Lực Hành ở khu "downtown" trong vùng để dùng bữa điểm tâm

Trước cửa nhà ông trùm là một quán bán thịt heo của gia đình ông

Sau bữa điểm tâm, chúng em đã tặng cho Giáo họ Lực Hành món quà truyền giáo, được chúng em biến báo cho đủ, qua Anh Lm Tuấn, Chánh xứ Lực Tiến, và ông trùm đã đích thân dẫn chúng em đến thăm Giáo họ Lực Hành

Ở cuối nhà thờ, ngay cửa Nhà nguyện bước ra, bên trái.

Vừa bước vào cửa cuối nhà nguyện là chỗ cho ca đoàn ở ngay bên phải

Mảnh đất ở cuối nhà thờ cũng sẽ được sử dụng khi xây dựng một ngôi Nhà thờ khang trang hơn cho Giáo họ Lực Hành này

Giáo họ này sinh sống bằng nghề trồng bưởi, và phái đoàn đã được Bà Chánh, có thông gia với gia đình ông Trùm, tặng cho một l6 bưởi đi đường

Cây ăn trái ở những nhà bên cạnh nhà nguyện của Giáo họ

Ông trùm (thứ 3 từ phải vào) và Bá chánh (thứ 2 từ phải vào) của Giáo họ Lực Hành

Phái đoàn THĐC rời Giáo họ Lực Hành để tiến về Giáo xứ Văn Thạch

 

Giáo xứ Văn Thạch

 

Công trình 6-7 năm trời của Anh Lm thừa sai Triết / Diễm... như anh kể, từ khi còn bụi rậm và rắn rết ...

Anh Lm Triết / Diễm cho biết nhiều linh mục của Giáo phận Bắc Ninh cho đến nay hình như vẫn chưa biết đến Giáo xứ Văn Thạch này...

Ngay trong Nhà thờ này chúng em đã tặng quà truyền giáo cho Giáo xứ qua Anh Triết / Diễm.

Đây là lần thứ 3, sau 2 lần đầu 2016 với TĐCTT và 2017 với THĐC, em được đến Giáo xứ Văn Thạch này, cũng là lần cuối cùng vì năm tới Giáo xứ này đã phải trả về cho Giáo phận - Tất cả đều xây dựng Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô mà thôi!

 

 

Trụ sở Truyền giáo của Dòng

 

Trụ sở của anh em thừa sai Đồng Công ở gần Giáo xứ Đại Điền này cũng khang trang phải biết, nhất là đã được xây dựng ngay từ đầu tiên trong các khu truyền giáo được dòng phục vụ.

Thật vậy, từ năm 2012, Giáo xứ Đại Điền đã có 2 Lm Đồng Công đầu tiên: Cha Thiết / Tới chánh xứ và Cha Huy / Cầm phó xứ, hai vị này hiện đang phục vụ anh em dòng ở khu truyền giáo GP Lạng Sơn (Anh Thiết) và GP Hưng Hóa (Anh Huy).

Anh Huấn đang ngỏ lời chào đón và cám ơn phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm anh em dòng đang phục vụ ở Giáo phận Bắc Ninh

Anh em CRM gặp nhau, dù là THĐC không còn là tu sĩ Đồng Công như xưa nữa, nhưng vẫn thân tình và lình đình thịnh soạn tiếp đãi nhau, ở đâu cũng thế.

Sau bữa trưa một số anh tạm nghỉ trưa, bao gồm cả tài xế, trong khi một số ra chòi mát nghỉ ngơi trao đổi tâm tình với nhau, trước khi ra thăm Giáo xứ Đại Điền

Sau bữa trưa, ở ngoài chòi mát, chúng em đã tặng quà truyền giáo cho Giáo Xứ Đại Điền qua Anh Bình và cho Giáo họ Đình Tổ (nơi chúng em không còn giờ ghé qua) qua Anh Huấn

 

 

 Giáo xứ Đại Điền

 

Đúng là biến hình với tòa nhà 4 tầng hoành tránh như Tòa giám mục này, do anh em thừa sai Đồng Công thực hiện, nếu so sánh với 6 tấm hình em chụp năm 2017 sau đây:

Khuôn viên (hình trên và 2 hình dưới đây) trước Nhà xứ và khu mục vụ hoành tráng hiện nay của Giáo xứ Đại Điền

Văn phòng Giáo xứ (hình trên và hình dưới)

Ngay trước tiền đường lâu đài Nhà xứ và khu Mục vụ của Giáo xứ Đại Điền là một Tượng Mẹ đứng như thể trông coi các vị thừa sai Đồng Công của Mẹ cùng với đàn chiên được ủy thác cho họ chăn dắt đến xông mùi chiên!

Từ lâu đài Nhà xứ và mục vụ nhìn về phía Nhà thờ

Hành lang bên ngoài và bên trái nhà thờ từ đầu nhà thờ xuống

Phái đoàn tiến ra xe để kịp bữa tối 6 giờ ở Đan viện Xito Nho quan Ninh bình - bấy giờ là gần 3 giờ chiều, và con đường dài 3 tiếng lái xe.

Tuy nhiên, trước khi đi, phái đoàn để lại cho Giáo xứ Đại Điền một số radio của Anh Hiển San Jose CA, những radio lại do chính Anh Lm Bình là Chánh xứ Đại Điền giúp thực hiện!

Chúng em đã không còn giờ và kịp giờ ghé thăm Giáo xứ Đình Tổ nhưng đã tặng quà cho nơi này ở Trụ sở của Dòng sau bữa trưa nay, còn Giáo xứ Dâu nghe nói đã về lại với Giáo phận.

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ và Anh Cả đã tạo cơ hội cho phái đoàn THĐC được đến tận các khu và từng khu truyền giáo của Giáo Hội ở Việt Nam đang được anh em thừa sai Đồng Công hết mình phục vụ, và vì thế, những ai tham dự mới thấy được các hoa trái thiêng liêng diệu kỳ, Chúa Mẹ làm qua hạt lúa miến QP mục nát đi, những hoa trái xuất phát từ trong tâm hồn của các vị thừa sai Đồng Công đến các công trình quí anh thực hiện ở các nơi quí anh được sai đến, với tất cả lòng tin tưởng của mình vào sự quan phòng thần linh của LTXC. Mọi sự rồi cũng qua đi, cho dù có ký hợp đồng 25 năm với Giáo phận ở Giáo xứ Đại Điền này, cuối cùng cũng thuộc về Giáo phận và của Giáo phận, chúng ta chỉ là thành phần "đầy tớ vô ích" (Luca 17:7), và phần thưởng của chúng ta không phải là ở chỗ thực hiện được những kỳ tích, hay được thiên hạ tung hô khâm phục, thậm chí ở chỗ trừ được ma quỉ, mà là ở trên trời, ở trước Thánh nhan Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự mà thôi (xem Luca 10:20; Mathêu 6:3-4). Có nghĩa là chúng ta được nên thánh là đủ. Làm gì cũng để làm sao nên thánh, đúng như nguyện ước và Lý tưởng Thánh Đồng Công của vị sáng lập dòng cho chúng ta.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 12, 2022 at 5:46 PM
Subject: 3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều tà mưa gió Thứ Hai 12/12/2022,

Chiều hôm nay, 5 giờ 45 phút Thứ Hai ngày 12/12/2022 ở Hoa Kỳ, tức là 8 giờ 45 phút sáng Thứ Ba ngày 13/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Chúa Nhật 13/11, chúng em, vào giờ này, đang trên đường từ Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình xuôi nam để về Phong Nha Quảng Bình vào buổi tối hôm ấy, sau cả một ngày dài hành trình trên xe với một vài chỗ tạm dừng để ăn uống lấy sức và vệ sinh cần thiết, bao gồm cả những giờ kinh nguyện sáng chiều trên xe theo thường lệ, và kể cho nhau nghe những chuyện tâm tình về dòng và anh em dòng thân thương.

Trong chuyến xe, chúng em cũng trải qua một số đợt ho, trước hết từ Cháu Mathew con của Anh Uẩn, sau đó tới nhà em, rồi tới Anh Uẩn, sang Anh Tường và cuối cùng là tới em ngay sáng rời Trung Tâm Đức Mẹ Tà Pao 26/11/2022. Riêng em và Anh Tường, cho dù chuyến đi đã hoàn tất tốt đẹp, dù trải qua một số đợt ho thay phiên nhau như thế, em và Anh Tường, mấy ngày sau, đi khám bệnh ở VN và HK thì cả 2 đều bị một triệu chứng giống y như nhau: Anh Tường bị xưng cuống họng (theo kiểu nói ở VN) còn em thì bị xưng cuống phổi (bronchitis theo cách nói ở Mỹ). Anh Tường sau đó uống thuốc đã khỏi, còn em vì "con tim còn ở VN" nên, dù đã hết bị xưng cuống phổi, vẫn còn những đợt ho tương tư VN cho tới bây giờ, ở chỗ, khi em tập trung thực hiện những cái links về Hành trình Truyền giáo Đồng Công để phổ biến cho quí CRM thì không hề ho hắng gì hết, bằng không thì vẫn cứ tiếp tục những đợt ho thừa sai nào đó...

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn
em tâm phương

Xin xem tiếp

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

 

Cần xem lại

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 17 Ngày đầu

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 5 Ngày cuối

Các Chỗ Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho

9- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Xuân Lộc

10 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

11- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Nơi Kính viếng

12- ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình

13- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

14- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

15- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

16- Dòng Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột

17- Trung tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

18- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

19- Đức Mẹ Tà Pao GP Phan Thiết

Các Cảnh Thưởng ngoạn

20- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

21- Mộ Thi sĩ Hàn Mạc Tử ở Ghềnh Ráng Qui Nhơn

22- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

23- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau