THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Ký Sự

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 25, 2021 at 5:27 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Dẫn Nhập
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


HAPPY THANKSGIVING - MỪNG NGÀY TẠ ƠN 25/11/2021 



Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Dẫn Nhập

 

Theo lịch trình hành hương của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), do chính Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) sắp xếp cho chúng tôi, hơn là chính chúng tôi dự tính ngay từ khi mới được ơn khởi động năm 2008, nhờ ở những biến cố bất ngờ xẩy ra trong Giáo Hội, những biến cố thật sự đã gợi ý và tác động chúng tôi trong việc theo đuổi những chuyến hành hương và truyền giáo. Đúng thế, chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan đầu tiên năm 2014, trong 4 chuyến cho tới nay, đã được tác động bởi biến cố ĐTC Gioan Phaolô II, vị sáng lập Nhóm TĐCTT bằng những lời kêu gọi của ngài vào ngày 17-18/8/2002 ở Balan, được Giáo Hội, qua ĐTC Phanxicô, tôn phong hiển thánh vào Chúa Nhật Lễ LTXC 27/4/2014; và chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt đầu tiên năm 2016, trong 3 chuyến cho tới nay, cũng đã được gợi hứng từ Năm Thánh ngoại lệ 2016 về LTXC.

 

Cho tới nay chúng ta đã có 3 chuyến hành hương: 1- 2014 Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày (24/4 – 5/5) – 24 người; 2- 2017 Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 13 ngày (10-22/5) - 58 người, và 2019 Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 11 ngày (12-22/4) - 37 người. Nếu 2 chuyến hành hương đầu tiên là một cặp hành hương bất khả phân ly về cả Chúa lẫn Mẹ: 1 về Lòng Thương Xót Chúa (2014) và 1 về Thánh Mẫu Thương Xót (2017), thì 3 chuyến tiếp theo sau đó là bộ ba hành hương liên kết chặt chẽ với nhau: mạc khải thần linh (2019), đức tin tuân phục (2021) và tông đồ truyền giáo (2023).

 

Thật vậy, trong chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua, chúng ta đã chẳng những kính viếng các nơi thánh của Chúa Kitô, mà còn được cùng cộng đồng dân Chúa cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Người là tột đỉnh của tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa, ở chính Đất Hứa. Mục đích chính yếu Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho con người là để họ tin mà được cứu độ. Đức tin tuân phục là tác động đáp ứng nơi con người trước mạc khải thần linh của Thiên Chúa, và là một đức tin đã được tỏ hiện trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập ngay từ ban đầu, qua các chứng từ lịch sử sống động là các chứng nhân thời đại, đặc biệt nhất là ở Ý quốc, một đất nước chẳng những còn những di tích lịch sử của Giáo Hội, cho dù bị đế quốc Roma tận diệt, nhất là ở Roma là thủ đô của đế quốc này, một đề quốc lớn mạnh và lâu dài nhất lịch sử loài người, mà nay chỉ còn là những tàn tích lịch sử, hoàn toàn tương phản với những gì là nguy nga đồ sộ của Giáo Hội Công giáo ở Ý quốc nói chung và ở Roma nói riêng.

 

Trong chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 này của Nhóm TĐCTT, chưa kể những thành phố du lịch tuyệt vời chúng ta cũng ghé thăm, như Venice và Florence v.v., chúng ta sẽ đến kính viếng các thánh tích của các vị thánh lừng danh và góp công xây dựng Giáo Hội, như Các Thánh: Phanxicô Assisi, Clara Assisi, Catarina Sienna, Pio Năm Dấu, Gennaro Máu Chảy, Gioan Phaolô II v.v.; hay các s tích về Hầm Mộ Roma, Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena, Khăn Liệm Xác Chúa Giêsu, Nhà Đức Mẹ ở Loretto, Các Đền Thờ Đức Bà Cả, Đền Thờ Laterano, Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đền Thờ Thánh Phêrô, Kinh Thành Vatican, nhất là được gặp gỡ riêng ĐTC Phanxicô ngay sau buổi Triều Kiến Chung hằng tuần của ngài vào sáng ngày Thứ Tư 17/11/2021.

 

Phái đoàn 24 người hành hương 2021, như chuyến đầu 2014, của chúng tôi (19 TĐCTT + 5 thân nhân và thân hữu), bao gồm 6 tiểu bang khác nhau: 11 Nam CA - Cha Nguyễn Đức Minh, AC Lung Mai, Quí Chị Nguyễn Thị Ngát, Trần Xuân-Hường, Trần Kim-Oanh, Mai Ngọc-Dung, Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Nhật, và chúng em tĩnh nga + 5 Bắc CA - AC Chánh Liên và Quí  Chị  Trần Hương-Lan, Nguyễn Ngọc Sương và Nguyễn Bích Phượng  + 3 Seattle WA - Quí  Chị  Nguyễn Kim-Ngọc, Đỗ Kim-Sang + Đỗ Ngọc Huệ + 2 Rochester NY - AC Phong Anh + 1 Minnesota Chị Trần Hiền + 1 Houston TX Chị Hoàng Thị Thành + 1 Wichita KS Chị Nguyễn Thị Sáng.

 

Theo nhịp sinh hoạt của Nhóm TĐCTT không hẹn mà  hò, năm lẻ đi hành hương (2014, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025) và năm chẵn đi truyền giáo (2016, 2018, 2020, 2022, 2024), mỗi chuyến hành hương là mỗi lần TĐCTT như được đưa lên núi Tabor để chiêm ngưỡng Chúa biến hình, rồi sau đó cùng Người xuống núi với dân chúng nghèo khổ ở các vùng sâu vùng xa, chẳng những như ở Việt Nam (2016, 2018, 2020) mà còn trên khắp thế giới nữa (2022, 2024, 2026).

Nh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bảo trợ ngay từ đầu, ngay từ khi có ý định tái tổ chức chuyến hành hương 2021 này, và luôn đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng tôi, mà chúng tôi đã may mắn chộp bắt được, giữa mùa đại dịch toàn cầu covid-19 cùng biến chủng delta-21 nguy hiểm hiện nay, chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021!.


TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Xin xem TỔNG QUAN mở màn về chuyến hành hương bấp bênh và liều lĩnh này ở cái link sau đây:

 

Hành Hương Chộp Bắt - Từng Ngày Vượt Qua


Và xin đón xem tiếp KÝ SỰ HÌNH ẢNH như sau:

 

Ngày 8/11: Phi trường LAX Mỹ, Frankfurt Đức và Venice Ý; Ngày 9/11: Đền Thờ Thánh Antôn ở Padua

Ngày 10/11: Đền Thờ Thánh ký Marcô ở Venice và Vương Cung Thánh đường Milan

Ngày 11/11: Khăn Liệm Xác Chúa ở Turin

Ngày 12/11: Vương Cung Thánh đường Florence; Vương Cung Thánh đường Pisa và Tháp Nghiêng ở Pisa

Ngày 13/11: Thánh Catarina ở Siena và Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena

Ngày 14/11: Thánh Phanxicô và Thánh Clara ở Assisi; Thánh Rita ở Cascia

Ngày 15/11: Nhà Đức Mẹ ở Loreto

Ngày 16/11: Cha Thánh Piô 5 Dấu ở San Giovanni Retondo và Thánh Januarius Máu chảy ở Naples

Ngày 17/11: Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican; Đền Thờ Thánh Phaolô, Hí trường Colesseum và Hang Toại đạo ở Roma

Ngày 18/11: Đền thờ Thánh Phêrô và Bảo Tàng Viện ở Vatican; 2 Đền thờ Gioan Laterano và Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma

Ngày 19/11: Phi trường Roma Ý, Frankfurt Đức và LAX Mỹ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 5:24 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Ký Sự - Ngày 8-9/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Đức Tin

Phải chăng vì là một chuyến đi cố ý mang danh là Hành Hương Đức Tin mà những tham dự viên được nếm mùi đức tin thực sự, ngay trong thời gian sắp sửa lên đường, gây ra bởi những đòi hỏi khắc nghiệt mỗi ngày một hơn, để phòng chống đại dịch covid-19 toàn cầu vẫn đang gây khốn đốn cho nhân loại?

Sở dĩ chuyến đi lấy chủ đề “Hành Hương Đức Tin – Chứng Tích Phục Sinh” là vì nó nối tiếp chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019, và trước chuyến Hành Hương Tông Đồ – Ánh Sáng Muôn Dân năm 2023, một bộ ba hành hương liện hệ mất thiết với nhau, bất khả phân ly và liên tục như thế.

Đức tin chỉ xuất phát từ mạc khải thần linh, mà mạc khải thần linh lên đến tột đỉnh nơi Con Thiên Chúa đã hóa thân làm người nơi mảnh Đất Hứa của Dân Do Thái, một mảnh đất và là một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn để tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Ngài.

Thế nhưng, Thiên Chúa tỏ mình ra là để con người, bao gồm cả dân Do Thái, chẳng những tin tưởng để được cứu độ, mà còn để trở thành tin mừng sự sống cần phải được công bố và loan truyền cho phần rỗi của muôn dân nữa, một đức tin nơi Giáo Hội là nền tảng có một lịch sử tông truyền ở Giáo đô Rôma Ý quốc.

Thật vậy, đức tin chẳng những là hoa trái phục sinh mà còn là chứng tích phục sinh, và phục sinh là cuộc vượt qua sự chết để vào sự sống thế nào thì những ai sống đức tin cũng phải trải nghiệm một cuộc vượt qua gian nan khốn khó, như chính Chúa Kitô đã phải trải qua khổ nạn và tử giá mới sống lại từ trong kẻ chết.

Đức tin là hoa trái hay cốt lõi của chứng tích phục sinh, ở chỗ chúng ta tin là vì Chúa Kitô sống lại, hay Chúa Kitô sống lại để chúng ta tin; và đức tin cũng là chứng tích phục sinh, ở chỗ Chúa Kitô phục sinh quyền lực sống trong chúng ta và những gì chúng ta sống là chứng tá về sự sống Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi.

Bởi thế đời sống của Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô phục sinh chính là để tái diễn lại cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, từ khổ nạn và từ giá tới phục sinh và vinh quang, một Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của nhân loại, nơi nhân loại và cho nhân loại, đã sống lại từ trong kẻ chết, toàn quyền trên trời dưới đất.

Và đó là lý do phái đoàn TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh của chúng tôi mới cần phải phản ảnh Chúa Kitô Vượt Qua: vượt qua những ngăn trở đại dịch từ gia đình, vượt qua chích ngừa, vượt qua thủ tục cái form PLF trước lên đường 3 ngày, và vượt qua test covid-19 trước khi đến Ý 72 tiếng.

Tuy 2 cuộc vượt qua 72 tiếng cuối cùng rất khẩn cấp và đầy hồi hộp nhưng lại không bằng cuộc vượt qua áp lực về đại dịch đầu tiên, khi môt số anh chị đã ghi danh tham dự, thậm chí đóng tiền đặt cọc, và còn đóng hết lệ phí đi nữa, thế mà cũng đành phải buông bỏ, không thể tiếp tục ý muốn tham gia hành hương nữa, dù bị mất gần nửa số tiền đặt cọc 500 MK (2 người), hay bằng số tiền đặt cọc này (1 người), hoặc một nửa toàn bộ lệ phí hành hương gần 2.000 MK (2 người).

Nhất là vượt qua cửa ải nhập cảnh ở phi trường Franfurt Đức quốc trưa ngày 9/11/2021, vì hàng dài và nhiều rắc rối bất ngờ nên tưởng rằng nhóm 13/24 phải rebook chuyến bay sang Ý lúc 5 giờ chiều, thay vì đi chung chuyến 12:50 pm như lịch trình, nhưng máy bay đã chờ thêm 50 phút nữa cho đủ số 24 TĐCTT!

Chúng tôi đã vận động ở cả 2 nơi, cả ở cửa ải nhập cảnh để được checked sớm hơn vì đã tới giờ bay, và cả ở bàn giấy boarding đều thất bại, nên đành chia tay nhau, nhóm 11 người đi trước, còn nhóm 13 đi sau, nhưng nhóm 11 sẽ chờ nhóm 13 ở Venice sẽ bay vào lúc 5 giờ đề về khách sạn chung, không đi Padua.

Chính lúc chuyến bay chuyển tiếp đáng lẽ cất cánh vào lúc 12:50 pm như ấn định theo lịch trình bay, thì người tổ chức này, vì lo cho nhóm 11 người vào máy bay trước, để cho vợ mình lo cho nhóm 13 đi sau, bắt đầu rút chuỗi Mân Côi ra, vừa đọc được 1 chục thì nghe phi công thông báo máy bay chờ đợi nhóm bị trễ!

Cuộc vượt qua ở phi trường Frankfurt Đức quốc này còn xẩy ra một lần nữa ở vòng về Mỹ từ Ý, nơi chuyển tiếp mà chỉ có 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chứ không phải 1:50 phút như chuyến đi, thì chắc chắn sẽ không thể nào kịp và một số anh chị ngoài CA bị nhỡ chuyến bay sau đó, thế mà mọi sự lại đâu vào đấy!

Chưa hết, đa số anh chị em trong phái đoàn hành hương TĐCTT chúng tôi đã phải mua bảo hiểm đủ thứ để đề phòng bất trắc, như test covid-19 mà bị kết quả dương tính không được đi, thì mất hết số tiền cả 4 ngàn MK, hay sang tới Ý lại chẳng may bị nhiễm đại dịch covid-19 hoàn toàn ngoài ý muốn không được về, lại còn tốn kém nhiều thứ kèm theo sau nữa, nào là dịch vụ y tế ở bên Ý, nào là chỗ ở giãn cách cùng mọi thứ ăn uống và di chuyển rất phiền toái.

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

 Ngày 8/11: Phi trường LAX Mỹ, Frankfurt Đức và Venice Ý; Ngày 9/11 - Thánh Antôn Padua

 

 

From: My dung <trungduc_0507@yahoo.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 2:00 PM
Subject: Re: TĐCTT - Tạ Ơn Chúa và Cám Ơn Nhau
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
 

Em chào Anh Tĩnh!

Em xin Tạ Ơn Chúa , Đức Mẹ & cảm ơn Anh rất nhiều!

... Em đọc qua các trình thuật chuyến hành hương của Anh cùng nhóm TDCTT đến Roma, em thấy mê quá! Em ước ao sau này em có điều kiện để được đi cùng Anh Chị & nhóm TDCTT đến nơi đất hứa như các AC đã đi vừa rồi! thật là quá hạnh phúc khi có được chuyến hành hương như vậy!...

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 29, 2021 at 6:27 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ngày 10/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Bấp Bênh

Chúng tôi đã biết trước tình hình nguy hiểm của đại dịch covid-19 toàn cầu, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chộp bắt lấy chuyến hành hương như đã dự tính và đã bị hụt hẫng từ Tuần Thánh 2021, nhưng khi thấy tình hình sáng sủa hơn, vào đầu tháng 6, chúng tôi đã tái khởi động chuyến Hành Hương Đức Tin này.

Đúng thế, sau 15 tháng hoàn toàn bị phong tỏa, tạm dừng bước giang hồ, bế quan luyện công thương xót bằng những giờ kinh qua freeconferencecalls, chúng tôi đã bắt đầu trở lại sinh hoạt chung với nhau, vào chính tối Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/6/2021, môt thời điểm lien quan đến Lòng Thương Xót Chúa.

Thấy có đủ số tối thiểu 24 anh chị em TĐCTT ngỏ ý muốn tham dự, sau thời gian thăm dò 2 tuần lễ tới cuối tháng 6/2021, chúng tôi đã liên lạc với văn phòng hành hương của 3 chuyến hành hương trước để bắt đầu chương trình cùng thủ tục hành hương, chỉ trong vòng 4 thàng, thay vì cả năm như các lần trước đây.

Chúng tôi đã cung cấp cho họ bản liệt kê về tất cả các nơi chúng tôi muốn hành hương ở Ý quốc và Roma, trong thời khoảng 12 ngày, từ ngày 8 đên 19/11/2021, giữa 2 lễ về Giáo Hội, Lễ Cung Hiến Đền Thờ Gioan Laterano ngày 9/11 và lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ngày 18/11/2021.

Vào đầu tháng 7/2021, chúng tôi đã nhận được lịch trình hành hương, tức Bắc Ý xuống Nam Ý rồi về Thủ Đô Roma, kèm theo giá cho chuyến hành hương là $3,969.00. Bấy giờ điều kiện có thể đủ để hành hương chỉ cần không bị nhiễm đại dịch, chứ không có những đòi hỏi càng ngày càng ngặt nghèo hơn sau đó.

Tuy nhiên, khi vừa mới phổ biến lịch trình hành hương thì đã có 4 chị bỏ cuộc vì nghe người nhà ở Ý quốc bảo đừng đi, và vì bạn không đi nữa. Thế rồi khi tới lúc bắt đầu đặt cọc 500 Mỹ kim để giữ chỗ thì 2 chị ở Houston TX bỏ cuộc vì con cái can ngăn, dù mỗi chị biết mình mất 200 Mỹ kim trong số 500 Mỹ kim đã đặt cọc

Nếu có người bỏ cuộc thì lại có người nhập cuộc, con số thậm chí có lúc lên tới 30 người. Nếu không ai bỏ cuộc thì con số tham dự sẽ là 40 người, đúng như số vé được Phủ Giáo Hoàng cung cấp đúng như người khởi động và tổ chức hành hương xin cho phái đoàn được ĐTC Phanxicô ghé chúc lành vào Thứ Tư 17/11.

Thế rồi, tình hình đại dịch ở Hoa Kỳ, vào đầu Tháng 7/2021, chẳng những bị chậm lại vấn đề chích ngừa, mà còn bị thêm biến chủng delta ở những tiểu bang có con số chích ngừa thấp nhất, khiến tai họa nhiễm và chết bởi biến chúng delta tăng mạnh, đến độ Mỹ đã bị Liên Âu loại khỏi danh sách quốc gia an toàn.

Thế là Ý quốc có thêm điều kiện cần phải tiêm chủng vào Tháng 9/2021. Tất cả  những ai tham dự hành hương phải nộp bản copy giấy chích ngừa cho văn phòng hành hương, ngại trừ một chị ở Orange County California, và vì thế chị đã bị mất 500 Mỹ kim sau thời hạn đã đóng hết lệ phí hành hương gần cuối thàng 9.

Cũng vào cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 này, một cặp AC mới tham gia sau Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 9/2021, vì không kịp làm lại giấy thông hành hết hạn, nhất là bị con cái ngăn cản, anh chị đã đành tiếc xót bỏ cuộc, dù bị mất 50% lệ phí, nhưng ban tổ chức đã tìm 1 cặp khác thay nên chỉ mất 500 MK mỗi người.

Không ngờ, sau Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/10/2021, con số tham dự viên bấy giờ chỉ còn lại 18 người, thế mà chỉ nội trong vòng 2 tuần lễ sau đó, đã bất ngờ vọt lên 24, với 6 anh chị em nhập cuộc, bất chấp thời điểm bấy giờ không thể lấy lại lệ phí hành hương, nghĩa là sẽ mất hết, nếu bỏ cuộc bất cứ vì lý do gì.

Chưa hết, 4 trong 6 anh chị em cuối cùng này còn phải nộp trọn số tiền hành hương một lúc, tròng vòng 24 tiếng đồng hồ, bằng cashier check, kèm theo mẫu ghi danh, passport và giấy chích ngừa; 2 chị trong 6 người cuối cùng chẳng những phải nộp ngay giấy tờ mà còn phải trực tiếp deposit tiền vào công của họ.

Sáu người cuối ấy là dấu hiệu đầu tiên cho thấy LTXC bắt đầu tỏ mình ra trong chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 này, vào chính lúc con số tham dự viên xuống thấp nhất, để có được đùng con số 24 ban đầu, giống như chuyến hành hương đầu tiên 2014 của TĐCTT về LTXC ở Balan!

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 10/11: Đền Thờ Thánh ký Marcô ở Venice và Vương Cung Thánh đường Milan  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 30, 2021 at 3:38 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 11/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Liều Lĩnh

Sau đó, 24 tham dự viên tiền định này đã phải cùng nhau vượt qua thêm 2 cửa ải then chốt cuối cùng theo yêu cầu của chính phủ Ý quốc giành cho những ai đến từ Hoa Kỳ, đó là phải điền Form PLF 72 tiếng trước khi lên đường để theo dõi từng người nước ngoài vào Ý, và phải test covid-19 trước khi đến Ý 72 tiếng.

Ngày Thứ Sáu mùng 5/11/2021, 3 ngày trước khi lên đường là ngày 8/11/2021, mọi người đã nỗ lực hoàn tất Form PLF (Passenger Locator Form) này, căn cứ vào những chỉ dẫn chi tiết và tường tận của người tổ chức này, người suốt ngày  theo dõi cho đến khi mọi người đều nhận được email chứng nhận là thành công.

Ngày Thứ Bảy mùng 6/11/2021, tất cả đều đi thử covid-19 ở những nơi nào cung cấp dịch vụ này, một số ở nhà thương Kaiser để lấy test loại PCR có kết quả trong 24 tiếng, và một số ở tiệm thuốc CVS để lấy test loai Antigent co kết quả trong vòng từ 20 đến 30 phút hoặc 1 tiếng tùy nơi, có khi chờ 24 tiếng nữa.

Một số anh chị em đã bị trục trặc nơi cửa ải thứ hai này: không lấy được hẹn Thứ Bảy, như 3 người từ New York sang California hôm ấy; và khi đã được test thì vẫn phải chờ đợi kết quả, trong khi đó đa số quí anh chị ở ngoài California (3 NY, 1 TX, 1 KS) đã phải bay sang California sớm hơn 1 ngày hay 2 ngày trước.

Chưa biết kết quả negative mà vẫn cứ phải bay sang California để đi chung chuyến bay ở phi trường LAX: 1 chị ở Kansas đã mất ngủ cả đêm để chờ báo kết quả, và vì không thấy gì nên đã phải mất 80 MK để lấy test lại ở ngay phi trường, còn 3 anh chị ở New York vẫn chẳng hề thấy kết quả đâu cho tới khi lên máy bay sang Đức, thậm chí cho tới khi từ Ý về lại Mỹ. Chưa kể 3 anh chị ở San Jose sáng sớm Chúa Nhật mới có kết quả ngay trước khi sửa soạn rời nhà….

Còn nữa, tại các phi trường, nhất là tại các trạm kiểm soát thông hành ở phi trường, 3 anh chị ở New York không hề có kết quả test covid-19 lại không bị hạch hỏi về vấn đề quan thiết này một tí nào, trong khi một số anh chị khác lại bị, và ở tại đa số nơi hành hương lại chỉ cần phải xuất trình giấy chính ngừa thôi, nên cả 3 anh chị này thật sự đã luôn được LTXC bao bọc chở che cách đặc biệt.

Đó là lý do chung phái đoàn và riêng một số anh chị rơi vào trường hợp hồi hộp như trên chỉ còn biết sống đức tin: chưa biết kết quả test covid-19 mà đã phải bay sang California, hay đã phải thu đồ hành hương đâu vào đấy, như 6 anh chị ở Orange County mãi đến sáng Thứ Hai biết kết quả trước lên đường một tiếng!

Những anh chị nhận được kết quả negative đều cảm thấy vui mừng vì mình được lọt vào vòng hành hương, được qua được chặng chung kết. Nhưng người tổ chức vẫn còn lo vấn đề cuối cùng nữa ở tại phi trường, vì có thể thiếu giấy tờ hay bị hụt chuyến bay, như nhóm 3 chị từ Seattle WA bị chuyến bay trễ 2 tiếng.

Nhất là một chị trong 3 anh chị từ New York ở trên chuyến bay sang California sáng Thứ Bảy thì nhận ra thẻ chích ngừa chính cống (original) của mình lại bị nhỡ bỏ quên ở nhà mất rồi, làm sao quay lại đây, thế mà, ngay trước khi ra phi trường sáng Thứ Hai, bản gốc chứng nhận thư chích covid đã tốc hành tới tay!

Bởi thế, khi vừa thấy đầy đủ 20/24 anh chị em bay từ LAX ở ngay cổng 154  hãng Lufthansa người tổ chức mới quì gối xuống trước mặt anh chị em mình, giơ hai tay lên tạ ơn LTXC đã thực sự lo liệu cho phái đoàn có thể vượt qua được những gian nan khốn khó, để họ cảm nghiệm thấy LTXC luôn ở với mình.

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 11/11: Khăn Liệm Xác Chúa ở Turin  

 

 

 

From: oanh ta <ooaannhh@yahoo.com>
Date: Tue, Nov 30, 2021 at 9:05 AM
Subject: Re: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 11/11
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Ta on Chua va mung Doan da den noi hanh huong. Xin Chua tra cong cho Anh da thu xep, lo lang cho Doan.

"LTXC đã thực sự ...giup chung ta "có thể vượt qua được những gian nan khốn khó, va luôn ở với mình".


Nhieu Nhom cuu hoc sinh, sinh vien o khap noi tren the gioi thuong tham vieng nhieu noi tren the gioi. Chung toi thuong hen gap nhau o noi den voi nhung phuong tien chuyen cho khac nhau.

Chang han nhu 1 Nhom chung toi da gap nhau o Paris de cung nhau tham vieng nhieu noi o Au Chau.  Chung toi da bay tu California, NYC, Boston, Duc, Y ...hoac gap nhau Phi Truong CDG, Orly hay o khach san...

Lan den Alaska, chung toi co 21 ban, hen nhau o Vancouver, BC tu khap noi tren the gioi, de cung nhau cruise den Anchorage. Cung co nguoi bay tu California den gap Nhom o Anchorage, Alaska de cung nhau tham nhieu thanh pho khac cua Alaska.

Than chuc Binh An. 


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 30, 2021 at 11:37 AM
Subject: Re: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 11/11
To: oanh ta <ooaannhh@yahoo.com>

Cám ơn người anh chị em đã tiếp tục theo dõi và góp ý về cách tổ chức hành hương.
Chúng tôi, 3 chuyến hành hương trước: 2014, 2017 và 2019, thường trước cả năm và có bay từ các phi trường quốc tế nơi tham dự viên ở.
Năm nay, vì đại dịch, chúng tôi đã cancelled từ cuối năm ngoái chuyến này vào Tuần Thánh 3/2021, nhưng sau đó thấy tình hình sáng sủa vào đầu Tháng 6/2021, chúng tôi lại nhào vô "chộp bắt".
Bởi thế, trong vòng 5 tháng (6-11/2021), chúng tôi chỉ kịp làm thủ tục và đóng lệ phí kèm theo các đòi hỏi khác về đại dịch, và chính vì đại dịch mà con số 40 chỉ còn 24.

Trái lại, cũng có 6 người cuối cùng ngoài CA đã dám liều mình ghi danh tham dự chỉ 1 tháng trước khi lên đường, thời điểm nếu hủy bỏ sẽ mất hết lệ phí hành hương.
Nên đâu còn giờ để lo đi từ các phi trường địa phương như NY hay Houston TX  v.v. Đó là lý do tất cả đều phải về LAX. 

Mỗi chuyến đi đều có những hoàn cảnh riêng của nó, và ai đứng ra tổ chức cũng phải khôn khéo hết sức để đáp ứng nhu cầu cho tham dự viên được dễ dàng thoải mái hơn.
Tuy nhiên, chính trong những gian nan khốn khó này mới chứng tỏ Hành Hương Đức Tin để nhờ đó thấy được Chứng Tích Phục Sinh của LTXC nơi tâm hồn tất cả mọi tham dự viên. Ân tình thánh tuyệt vời là như thế.
cao tấn tĩnh

 

 

 

From: chuayeuban chuayeuban <chuayeuban_chuayeuban@yahoo.com>
Date: Tue, Nov 30, 2021 at 9:47 AM
Subject: Cam on ve Trinh thuat cuoc : Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 11/11
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Men gui Ong,

Xin cung voi Ong va Phai Doan Hanh Huong cam on Chua va Duc Me cung Thanh Ca Giuse, trong  chuyen di giua " dai dich Virus.. "  song that tuyet voi !

Xin rat chan thanh cam on va tri on Ong, ve viec Ong da danh bao thoi tam huyet qui gia, de " Trinh thuat ve cuoc Hanh Huong cung voi HINH ANH DI TICH LICH SU khon loi dien ta !...

  Nguyen Xin Chua la CHA "  dap Le" trong hau cho Ong...  Vi loi noi hay chu viet se khong bao gio du dien ta het tam tu !!!  Ngay trong vai dong ngan gon the hien noi dien thu nay cung chua du va het y nua....

Be Mon Hen.




From: thoa Ngyn <thoangyn06@yahoo.com>
Date: Tue, Nov 30, 2021 at 10:01 PM
Subject: Re: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 11/11
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh kính mến 
Từ ngày phái đoàn bắt đầu khởi hành chuyến đi, em đã theo dõi, lo lắng và hồi hộp như người trong cuộc. Nay đọc những lời anh kể lại em vẫn rất là hồi hộp và thú vị. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã luôn che chở và lòng thương xót Chúa đã đưa mọi người được về đến nhà bình an.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 1, 2021 at 6:54 AM
Subject: Các Youtubes Hành Hương
To: Phái đoàn hành hương 2021

Quí AC Hành Hương 2021 rất thân thương của em,

Một lần  nữa, càng thấy biến chủng Omicron, xuất hiện ngay từ khi chúng ta đang hành hương, ngày 11/11/2021 ở Nam Phi, đang làm cho thế giới cảm thấy lo ấu bối rối và cuống lên, 
thì chúng ta lại càng cảm thấy sự hiện diện và tỏ hiện LTXC nơi chúng ta chung cũng như riêng hơn bao giờ hết và hơn ai hết, nhờ đó chúng ta càng tin vào LTXC hơn và trở thành chứng nhân thương xót của LTXC và cho LTXC.

Rất tiếc vì trục trặc kỹ thuật nên youtube không thể kịp phổ biến mỗi khi em tung ra từng ngày hành hương cho chung cộng đồng dân Chúa.
Chẳng hạn như ngày 8-9/11 cho tới nay vẫn chưa xong, hay ngày 11/11 hôm qua cũng chưa kịp.
Bởi thế, em xin gửi đến riêng quý anh chị hành hương các youtube chưa được phổ biến chung vì không kịp thôi.

Vẫn biết nghe mỗi youtube được lấy nguyên âm thanh và nhạc phụ họa từ mp3, nhưng nó còn làm cho hình ảnh trở nên sống động hơn nữa và cộng đồng theo dõi nhiều hơn.
Cộng đồng cũng theo dõi từng ngày hành hương em phổ biến, và sau đây là một số hồi đáp tiêu biểu từ cả trong và ngoài nhóm:

"Em đọc qua các trình thuật chuyến hành hương của Anh cùng nhóm TDCTT đến Roma, em thấy mê quá! Em ước ao sau này em có điều kiện để được đi cùng Anh Chị & nhóm TDCTT đến nơi đất hứa như các AC đã đi vừa rồi! thật là quá hạnh phúc khi có được chuyến hành hương như vậy!... " (TĐCTT Nguyễn Mỹ Dung - email từ Virginia ngày 26/11).

"Men gui Ong, Xin cung voi Ong va Phai Doan Hanh Huong cam on Chua va Duc Me cung Thanh Ca Giuse, trong  chuyen di giua " dai dich Virus.. "  song that tuyet voi ! Xin rat chan thanh cam on va tri on Ong, ve viec Ong da danh bao thoi tam huyet qui gia, de " Trinh thuat ve cuoc Hanh Huong cung voi HINH ANH DI TICH LICH SU khon loi dien ta !...   Nguyen Xin Chua la CHA "  dap Le" trong hau cho Ong...  Vi loi noi hay chu viet se khong bao gio du dien ta het tam tu !!!  Ngay trong vai dong ngan gon the hien noi dien thu nay cung chua du va het y nua...." (Be Mon Hen ngày 30/11/2021 - hình như Be Hen Mon này là một Ma Sơ)

"Anh Tĩnh kính mến, Từ ngày phái đoàn bắt đầu khởi hành chuyến đi, em đã theo dõi, lo lắng và hồi hộp như người trong cuộc. Nay đọc những lời anh kể lại em vẫn rất là hồi hộp và thú vị. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã luôn che chở và lòng thương xót Chúa đã đưa mọi người được về đến nhà bình an" (TĐCTT Nguyễn Kim Thoa GP San Jose CA - ngày 30/11/2021).

Tạ ơn LTXC. Xin Thánh mẫu Thương Xót Maria giúp cho anh chị em TĐCTT chúng con được xứng đáng cho LTXC hiện diện và rỏ hiện, ở bất cứ lúc nào và nơi nào Người muốn, như trong chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 11/2021 vừa rồi.

em tĩnh

Xin đón coi tiếp các links hình ảnh, mp3 và youtube từng ngày cho đến hết nhé.
Em đang dồn hết tâm lực và tâm sức để hoàn thành online trước khi thực hiện cuốn Kỷ Yếu cho nội bộ chúng ta.
Quí anh chị nào viết bài xin gửi cho em vào ngày 8/12/2021 tới đây nghe. Đa tạ.
Youtube ngày 10/11 đã được phổ biến trong cái link hình ảnh chắc mọi người đã có: Ngày 10/11: Đền Thờ Thánh ký Marcô ở Venice và Vương Cung Thánh đường Milan
xin chờ youtube ngày 8-9/11 đang được hoàn chỉnh lần thứ 3, sau 2 lần bị trục trặc kỹ thuật ngoài ý muốn. 
và đây là cái link cho ngày 11/11: https://youtu.be/mFoySMWfFM8  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 2, 2021 at 5:15 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 12/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Vượt Qua

Tóm lại, nếu đời sống Kitô hữu là một hành trình đức tin thì chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 lịch sử chộp bắt này của Nhóm TĐCTT quả là một thực nghiệm cụ thể nhất, thật sâu đậm và thấm thía trong tâm hồn của từng tham dự viên, ngay từ thời gian tiến hành thủ tục, đến lúc sửa soạn và lên đường đều cần phải vượt qua, chưa kể những vượt qua về dự báo thời tiết hầu như toàn là tiêu cực trong thời khoảng hành hương chộp bắt này của nhóm.

Có 6 cuộc vượt qua chính yếu dọc suốt chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 này: 1- Vượt qua nỗi sợ đại dịch vẫn còn đang hoành hành dữ dội; 2- Vượt qua áp lực trong gia đình về nguy hiểm của đại dịch; 3- Vượt qua những thủ tục đòi hỏi nghiêm khắc để phòng chống đại dịch; 4- Vượt qua những trục trặc bất ngờ xẩy ra ngoài ý muốn trên đường đi, như đã xẩy ra ở phi trường chuyển tiếp Frankfurt Đức quốc cả vòng đi lẫn vòng về; 5- Vuợt qua những tiên báo về thời tiết tháng 11 ở Ý là thời điểm vừa lạnh lại vừa mưa buồn; và 6- Vượt qua chính những ước mong nao nức nhưng không được thỏa đáng, như phái đoàn bị hụt mất được diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 17/11/2021.

Ba thử thách đầu tiên ở tại Hoa Kỳ và trước chuyến hành hương chúng tôi đã cùng nhau cố gắng và may vượt qua, cũng như thử thách trên lộ trình tại Đức quốc 2 lần chúng ta đã may mắn vượt qua, như đã được chia sẻ. Riêng về vấn đề thời tiết, ngay khi vừa nhận được hành trình hành hương của văn phòng phục vụ hành hương của mình, chúng tôi mới chợt lưu ý tới và nghiên cứu xem tình hình khí hậu ở Ý quốc vào thời điểm hành hương trong tháng 11/2021 này của chúng tôi ra sao, thì mới thấy rằng hoàn toàn bất lợi, ở chỗ vừa mưa lại vừa lạnh, thật là u ám buồn thảm.

Thế nhưng, theo kinh nghiệm của một người khởi xướng và tổ chức 3 chuyến hành hương trước (2014, 2017 và 2021), cũng như 3 chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt (2016, 2018 và 2020), nếu thực sự Chúa muốn cho chuyến hành hương chộp bắt 2021 được thực hiện thì thế nào LTXC cũng làm cho nó tốt đẹp, và vì thế, vì chính lòng tin đã được trải nghiệm và nhờ đó đã trở thành xác tín mà chúng tôi nhất quyết tiến hành bất chấp dự báo và lo âu tự nhiên.

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 12/11: Vương Cung Thánh đường Florence; Vương Cung Thánh đường và Tháp Nghiêng ở Pisa  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 3, 2021 at 6:28 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 13/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Vượt Qua

(tiếp hôm qua)

 

Cảm nghiệm LTXC đã trở thành đức tin càng mãnh liệt và sâu đậm hơn ở nơi bản thân của người khởi xướng và tổ chức, ở chỗ, trong khi những chuyến hành hương hầu như đều được xuôi may cho tới chuyến 2021 này, thì 3 chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt đều là những dịp để LTXC tỏ mình ra cho chúng tôi thấy mà tin.

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, trước khi phái đoàn truyền giáo TĐCTT 20 anh chị em đến giáo điểm truyền giáo của Dòng Đồng Công ở Kontum thì công an đã đến đó 2 tiếng trước, và khi phái đoàn rời giáo điểm này sau 3 tiếng sinh hoạt thì các cha các thày ở đó bị lên văn phòng cùa họ làm việc.

Chưa hết, trên đường từ Giồng Riềng thuộc Giáo Phân Long Xuyên, sau khi viếng thăm và tặng quà truyền giáo, phái đoàn ghé xuống Đền Cha Trương Bửu Diệp, đã thoát được người tài xế có ý đồ gì không biết, qua điện thoại gọi ai đó, mà chở phái đoàn cứ lạc lên lạc xuống, cho tới khi đặt vấn đề với họ mới thoát.

Còn nữa, khi chuyến hành trình truyền giáo đang được gây quĩ lên đường, thì xẩy ra vụ Formosa, khiến nước uống và thực phẩm ở Việt Nam bấy giờ trở nên nguy hiểm, đến độ anh chị em tham gia chuyến đi ai cũng phải mang theo bình uống nước riêng và cẩn thận dặn dò nhau về các món ăn ở những nơi cần ăn.

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018, phái đoàn 30 anh chị em TĐCTT cũng thoát được con mắt theo dõi của cán bộ cộng sản ở Pleiku khi vừa đến trụ sở của các Sơ Dòng Thánh Phaolô thành Chartres trọ đêm như năm 2016, thì được báo cộng sản sẽ đến… nhưng chẳng thấy gì cho tới tận lúc ra đi.

Còn nữa, trên tuyến đường từ Sapa, đúng hơn từ Lào Cai về lại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, xe của phái đoàn bị chặn lại, vì tài xế đã hơi quá tốc độ; hai tài xế xuống giải quyết không xong, Sơ Hoạch đi theo xe đã xuống tiếp sức cũng không nổi, đùng một cái OK, vì cán bộ nói đã có một vị linh mục gọi tới rồi!

Chưa hết, cũng như chuyến 2016, trước khi phái đoàn truyền giáo TĐCTT về Việt Nam lại xẩy ra vụ đặc khu vào tháng 6, khiến cả nước xuống đường biểu tình phản đối và chống đối, đến độ xẩy ra những đụng độ, và vấn đề được hứa sẽ giải quyết vào tháng 10 năm đó là thời điểm phái đoàn TĐCTT đang ở VN.

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2020, cho dù mọi sự đã xong, đã hẹn các giáo điểm đến thăm và đang gây quĩ truyền giáo như 2 chuyến trước thì bất ngờ đại dịch covid-19 xẩy ra, không đi được nữa, và cũng năm 2020 này, suốt tháng 10 là tháng TĐCTT dự tính về lại bị lien tục cả gần 10 trận bão lụt!

Rõ ràng là LTXC ở cùng Nhóm TĐCTT, bằng không cả phái đoàn truyền giáo 2020 cả 40 anh chị em đã bị kẹt cứng và còn bị gian nan khốn khó khôn lường nữa, trong khi đó, năm 2018, cả 3 tuần lễ trong tháng 10 đi thăm viếng và tặng quà truyền giáo ở Việt Nam không hề có một tí bảo lụt nào thế mới lạ về LTXC!

Về chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 cũng giúp cho phái đoàn hành hương 37 anh chị em TĐCTT sống LTXC hơn bao giờ hết, ở chỗ, được cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô vào nơi và lúc 2 ngàn năm trước, nhưng trước đó đã bị phân ra 4 nhóm ở Đức quốc trên các chuyến bay chuyển tiếp đến 3 quốc gia khác nhau ở Âu Châu trước khi về Jerusalem.

Chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 cũng chất chứa tính chất nguy hiểm nữa, ở chỗ, trước chuyến đi ít lâu, đã xẩy ra những vụ đụng độ giữa người Do Thái và người Palestine vào 2 tháng cuối năm 2018, đến độ phái đoàn hành hương TĐCTT 2019 còn thấy đầy lính tráng canh giữ và kiểm soát chặt chẽ những ai tiến vào Thành Jerusalem qua các cổng chính của nó.

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 13/11: Thánh Catarina Siena và Phép Lạ Thánh Thể trong Nhà Thờ Thánh Christina  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 6, 2021 at 5:29 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 14/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Hôm nay ĐTC Phanxicô kết thúc chuyến tông du 35 của ngài từ 2-6/12/2021 ở Đảo Síp và Hy Lạp.

Bằng giờ này ở Roma là 2:30 chiều Thứ Hai 6/12/2021 ngài đã về lại Roma từ lúc 12:35 pm. 

Tạ ơn Chúa đã ở cùng ngài và tỏ mình ra qua ngài ở từng bước ngài đi và từng lời ngài nói.

Đây là chuyến tông du thứ 3 của ngài trong năm 2021 ngay giữa mùa đại dịch toàn cầu vẫn còn đầy lây nhiễm và nguy tử rất nguy hiểm bởi biến chủng delta và cả omicron.

Chính chuyến tông du Iraq từ đầu năm hồi Tháng 3/2021, cũng có tính cách bấp bênh và liều lĩnh của ngài, đã làm tái bùng lên hứng khởi hành hương Ý quốc và Roma nơi bản thân người tổ chức hành hương 2021 cho nhóm TĐCTT này.

Để rồi khi tình hình chích ngừa ở Hoa Kỳ vào thời điểm ấy càng mạnh và tình hình dịch bệnh sáng sủa hơn, cho tới đầu tháng 6/2021, tôi đã bắt đầu thăm dò nội bộ nhóm xem có đủ 24 anh chị em tham dự hay chăng?

Thế rồi dấu hiệu đã được trời cao cho thấy là đủ con số 24 này, như tôi ước định, thế là từ đó, trong vòng vỏn vẹn có 4 tháng gấp rút, (hơn là cả năm như 3 chuyến hành hương trước), từ đầu tháng 7 đến đầu Tháng 11, 

chuyến hành hương 2021, vì là việc được Đấng Quan Phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng cho phép phái đoàn TĐCTT liều lĩnh chúng tôi chộp bắt, đã hoàn tất và trở thành hiện thực!

 

Vượt Qua

(tiếp theo 2 kỳ trước) 

Còn chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021, một chuyến hành hương tự nó bấp bênh hơn bao giờ hết vì đại dịch, mà lại liều lĩnh hơn ai hết nơi những anh chị tham gia, đến độ chẳng những cả nhóm đã cùng nhau vượt qua như những gì đã được đề cập đến trên đây, bao gồm cả chặng vượt qua cuối cùng từ Ý về Mỹ với kết quả “negativo” cho mọi người, không ai bị rớt lại như có người thuộc phái đoàn hành hương khác, cùng hãng Nawas International Travel với mình, mà từng tham dự viên còn phải tự mình phải vượt qua hoàn cảnh của mình nữa, về cả đại dịch liên quan đến gia đình, lẫn bệnh tật và những biến cố bất ngờ xẩy ra cho gia đình khi sắp sửa lên đường…

Trong gần 2 tiếng đồng hồ chia sẻ cảm nghiệm hành hương của anh chị em phái đoàn trên chuyến xe từ Turin về Florence hơn 4 tiếng đồng hồ, sau khi cùng nhau cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót, anh chị em lại thêm tin tưởng vào LTXC hơn qua trường hợp anh chị em chia sẻ.

Đức tin của anh chị em tham dự chuyến hành hương chộp bắt 2021 này đã được tỏ ra hay đã trổ sinh hoa trái bác ái yêu thương, chẳng những ở chỗ biết chăm sóc cho nhau, như bốn chị ở cùng phòng với nhau trong khách sạn chưa hề quen biết nhau, hay như anh chị em tỏ ra thay nhau chăm sóc cho vị linh hướng 93 tuổi của mình, ở từng bước đi cho ngài khỏi vấp té, như ngài đã từng bất ngờ bị té đến rỉ máu ở sát mắt trái của ngài, khi ngài vừa bước ra khỏi Vương cung Thánh đường Milan, ngay trước mặt một số anh chị, ở việc xách đỡ đồ cho ngài, ở các bữa ăn, nhất là bữa trưa, mà càng biết vui lòng chấp nhận theo thánh ý Chúa, không kêu ca tiếc xót về sự kiện không được gặp ĐTC Phanxinco với Đức Ông Nguyễn Đức Minh sau buổi triều kiến chung sáng ngày Thứ Tư 17/11 như lòng mong ước và như văn thư của phủ giáo hoàng cho biết.

Riêng về biến cố Đức Ông Nguyễn Đức Minh, phó tổng linh hướng của Nhóm TĐCTT, kiêm linh hướng hành hương 2021, một Cha già gân năm nay 93 tuổi, đã liên tục hành hương với nhóm 4 chuyến liền: 2014, 2017, 2019 và 2021, vẫn ăn ngon, ngủ dễ, đi khỏe, tiếng nói còn sang sảng, nhớ dai v.v. Ngài ngỏ ý muốn tham dự với Nhóm TĐCTT chúng tôi lần này nữa, dù trong vòng 12 tháng của mùa đại dịch, trông ngài gầy đi và lại bị chứng gao (gout) 2 lần phải ngồi xe lăn. Bởi vì ngài mong cử hành 60 năm hồng ân linh mục của ngài (27/5/1961 – 2021) ở Roma. Cuối cùng ngài đã được như ý và hoàn toàn mãn nguyện, ở chỗ, ngài đã được diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô và được ngài ban phép lành cho.

Đáng lẽ phái đoàn hành hương với vị linh mục linh hướng mừng 60 năm hồng ân linh mục này cũng được diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô như ngài hôm ấy..........................

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 14/11: Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Clara; Thánh Rita Cascia  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 7, 2021 at 5:41 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 15/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Vượt Qua

(tiếp theo 3 kỳ trước)

Đáng lẽ phái đoàn hành hương với vị linh mục linh hướng mừng 60 năm hồng ân linh mục này cũng được diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô như ngài, theo văn thư trả lời của phủ Giáo hoàng đề ngày 15/7/2021 gửi cho người tổ chức, đáp lại thỉnh nguyện thư của người tổ chức xin 40 vé, (vì bấy giờ đang còn ghi danh nên phải đề phòng xin nhiều hơn con số dự đoàn sẽ hành hương), để được tham dự và diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô ở buổi triều kiến chung Thứ Tư 17/11/2021. Nhất là văn thư của vị nhiếp chính Phủ Giáo hoàng gửi cho Tòa Giám Mục Giáo phận Orange CA ngày 26/10/2021. Trong văn thư của phủ Giáo hoàng ngày 15/7 cho 40 tickets được ghi rằng Reg. N 1165 và ngày 26/10 cho 28 tickets cũng có số vé đặc biệt là Reg. N 3962. Thế rồi trong cả 2 văn thư đều nhắc đến 2 chi tiết quan trọng: 1- Giờ đến lấy vé, từ 3-4 chiều hôm trước tại Bronze Gate ở Quảng trường Thánh Phêrô, nhưng phải xuất trình 2 điều quan trọng bất khả thiếu, đó là email của văn phòng tiếp tân và kèm theo văn thư của phủ giáo hoàng; 2- Ở mỗi vé có đề rõ lúc nào (time), chỗ đứng/ngồi (place) và ngỏ vào (access) để diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thế mà, vì chính vào giờ cần phải đích thân lấy vé, phái đoàn chúng tôi đang ở Naples để kính viếng Máu Thánh Janarius vẫn còn hóa loãng mỗi năm 3 lần, do đó chúng tôi ủy nhiệm cho nhân viên của hang hành hương của chúng tôi cử nhân viên đến lấy thay. Không biết nhân viên mà chúng tôi chưa hế biết mặt cho tới nay này có đáp ứng đúng như những gì quan thiết chúng tôi căn dặn qua nữ tour host đang đi với chúng tôi bấy giờ hay chăng, nghĩa là cần phải trình văn thư của phủ giáo hoàng nữa, mới lấy được vé đặc biệt có số ấn định đàng hoàng. Chỉ biết rằng, tối hôm 16/11/2021 ở khách sạn, khi nhận được vé cho buổi triều kiến chung 17/11/2021, chúng tôi không thấy trên vé ghi time, place và access tí nào cả, hoàn toàn như vé bình thường vậy thôi, đúng như nữ tour host cũng nhận như thế. Chúng tôi đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng biết làm sao đây…

Quả thực, sáng hôm tiền định ấy, sau khi mất cả 45 phút chờ chực trong lạnh lẽo hơn các ngày trước (có lẽ vì đứng thay vì đi), và lọt qua được trạm kiếm soát an ninh, chúng tôi tiến vào Sảnh đường Phaolô VI, chứ không ở ngoài Quảng Trường Thánh Phêrô, bởi hôm ấy trời lạnh. Tuy nhiên, khi phái đoàn chúng tôi được chỉ vào bên trong Sảnh đường Phaolô VI, chúng tôi đặt vấn đề về đặc ân được diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô của Đức Ông Nguyễn Đức Minh sau buổi triều kiến chung hôm ấy, và xuất trình văn thư của phủ giáo hoàng, thì chỉ một mình Đức ông được đưa lên cửa phía trên để vào ngồi hàng ghế đặc biệt thôi với những ai được diện kiến Đức Thánh Cha sau buổi triều kiến chung, còn chung phái đoàn chúng tôi, bởi không xuất trình vé có số ấn định của phủ giáo hoàng, loại vé xanh thay vì loại vé hồng chúng tôi đang có, nên phải vào ngồi chung phía dưới, nhưng cũng may, vì đến sớm nên ngồi sát lối đi để vớt vát được với bám lấy vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian khi ngài đi xuống hay chăng… Cuối buổi triều kiến chung hôm ấy, khi thấy các phái đoàn ngồi sát ngay say hàng ghế như của Đức ông Nguyễn Đức Minh, thay nhau được lên bục của Sảnh đường Phaolô VI chụp hình với Đức Thánh Cha, chúng tôi mới thấy rằng đáng lễ phái đoàn hành hương TĐCTT cũng được chụp hình với ngài như thế… Nhưng mọi sự xẩy ra không ngoài Thánh ý Chúa và có lợi cho đức tin của chúng tôi Tại sao?

Nếu xét đến ý nghĩa của những gì là "chứng tích phục sinh" thì chỉ cần nhìn, chỉ cần chiêm ngắm là đủ, chứ không cần đụng chạm, như chính Chúa Kitô Phục Sinh đã khẳng định với Chị Maria Mai Đệ Liên: "Đừng động đến Thày" (Gioan 20:17). Bởi thế, vì Chúa Kitô đã phục sinh, thân xác của Người đã trở nên thiêng liêng như các thần trời, không thể nào đụng chạm như khi Người còn sống trong thân xác, mà nếu Người còn cho phép được đụng chạm đến Người, chứ không ngăn cản như với Chị Maria Mai Đệ Liên, thì chỉ có những ai còn hồ nghi, chưa chịu tin rằng Người sống lại thôi, như trường hợp điển hình nhất là tông đồ Toma (xem Gioan 20:25,27). 

 

Căn cứ vào mạc khải thần linh ở hai trường hợp Chúa Kitô tỏ mình cho cả Chị Maria Mai Đệ Liên, không cho chị đụng chạm đến Người, lẫn cho tông đồ Toma thì lại cho đụng chạm đến Người, thì đủ thấy rằng "chứng tích phục sinh" là ở chỗ chiêm ngắm, liên quan đến thực tại thần linh cần đến đức tin, hơn là đụng chạm bề ngoài, liên quan đến cảm tình và cảm, xúc tự nhiên, không cần thiết như chính đức tin. Vậy nếu LTXC không cho chúng tôi được đụng chạm đến xác thịt của vị đại diện Người là vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta hôm triều kiến chung Thứ Tư 17/11/2021 là vì Người đối xử với chúng tôi như thành phần môn đệ trưởng thành, như Mai Đệ Liên, chứ không phải thành phần môn đệ còn non yếu như tông đồ Toma. Đó là tất cả ý nghĩa về sự kiện hụt hẫng đụng chạm của chúng tôi vậy.

 

Nghĩ như thế chúng tôi lại càng cảm tạ LTXC hơn nữa, vì Người đã cho chúng tôi được một đặc ân cuối cùng là không được đụng chạm đến ĐTC Phanxicô, ít là được chụp hình chung với ngài như các nhóm khác ưu tiên hôm ấy, để sống đức tin thuần túy, thực sự và trọn hảo hơn nữa, vì thực tại thần linh mới là đối tượng của đức tin, và chính Người mới là thực tại tối hậu của đức tin và cho đức tin nơi chúng tôi. LTXC đã chọn cho chúng tôi và đã ban cho chúng tôi "phần tốt hơn" (Luca 10:42) mà chúng tôi lại cảm thấy tiếc nuối những gì là tầm thường hay phụ thuộc hơn thì có thể chúng tôi bất xứng với Người và vô ơn với Người. Tạ ơn LTXC đã đối xử với chúng tôi như những cành nho sinh hoa trái, khi Ngài, sau bao nhiêu ơn ban cho chúng tôi vượt qua dọc suốt chuyến hành hương, bất ngờ cắt tỉa chúng tôi một chút cho càng sai trái hơn (xem Gioan 15:2), thì tại sao chúng tôi còn tiếc xót, trái lại, chúng tôi, không ai kêu ca hay phàn nàn trách móc gì hết, hoàn toàn sống “đức tin tuân phục” (Roma 1:5), vui lòng và mau mắn chấp nhận Thánh Ý Chúa, như một “chứng tích phục sinh” thực sự và sống động nhất: Alleluia! Magnificat anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 15/11: Nhà Đức Mẹ ở Loreto 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 7, 2021 at 10:25 AM
Subject: Re: Các Youtubes Hành Hương
To: Phai doan hanh huong 2021

Quí TĐCTT Hành Hương 2021 rất thân thương của em,
Ngày nào em cũng xem lại hình ảnh hành hương của chúng ta, và em nhớ quí anh chị lắm, nhớ từng khuôn mặt, từng bước đi, từng lời nói, từng nơi đến, từng ngày đi v.v.
Vì em đang cống hiến cho chung Cộng đồng Dân Chúa chuyến hành hương tuyệt vời của chúng ta Online, như quí anh chị đã và còn tiếp tục theo dõi.
Hôm nay em đang làm tới ngày 17/11 rồi, sau đó còn ngày 18 và 19 nữa là xong - hy vọng hết tuần này là hoàn tất chuyến hành hương online này cho chung Cộng đồng Dân Chúa, trong đó bao gồm cả nội bộ TĐCTT chúng ta.
Tuần tới em bắt đầu thực hiện cuốn Kỷ Yếu, và hình ảnh được chọn lọc ngay từ trong các ngày em đã post lên web làm thành chuyến hành hương online.
Hy vọng chúng ta sẽ có được cuốn kỷ yếu này, sớm nhất vào dịp Đại Lễ Giáng Sinh, hay cùng lắm vào Dịp Tân Xuân Tây Lịch ngày 1/1/2022, Lễ Mẹ Thiên Chúa. Nhưng quí AC ở ngoài Nam CA có thể sau đó mới nhận được qua bưu điện.
Bởi vậy, em xin nhắc lại 2 điều sau đây liên quan đến cuốn kỷ yếu hành hương của chúng ta:
1- Em cần nhận được bài chia sẻ cảm nghiệm hành hương của quí anh chị nào muốn đóng góp hạn chót vào ngày mai, 8/12/2021, để em còn sắp xếp và trình bày cho cuốn kỷ yếu, nhất là phần nội dung của nó có những bài viết nào v.v.
    Cho tới này em mới nhận được có 2 bài: Bài của Cha Nguyễn Đức Minh cách đây 10 ngày, và bài của Chị Bích Phượng mới tối hôm qua.
2- Những ai cần hơn 1 cuốn kỷ yếu cũng cho em biết, như Chị Bích Phượng 5 cuốn, Chị Nguyễn Nhật 2 cuốn; và những ai không muốn kỷ yếu cũng cho em biết, bằng không, em cứ in mỗi người một cuốn, dù là 2 vợ chồng. 
    Giá mỗi cuốn khoảng 30 MK. Không biết giá có tăng hơn hay chăng, vì in ít hơn các lần trước. Khoảng độ 30 cuốn. Cuốn kỷ yếu này, như quí AC TĐCTT vẫn thấy, toàn mầu từ đầu đến cuối, và dầy từ 250-300 trang, khổ giấy lớn.
3- Chúng ta sẽ tặng 3 cuốn cho: 
    Cha Vũ Toàn Khoa đáng lẽ cũng đi nếu Cha Đức Minh không đi, 
    AC Thế Lan, cặp TĐCTT đáng lẽ cũng hành hương với chúng ta, và dù không tham gia, AC cũng đã xin lễ 100 MK tạ ơn cho chúng ta (em đã đưa cho Cha Đức Minh hôm 18/11/2021, ngay trước Thánh lễ cuối cùng ở hầm Đền Thờ Thánh Phêrô) và 
    Chị Nguyễn Thy, người chị em đã âm thầm vất vả biến các mp3 em gửi cho chị kèm theo hình ảnh từng ngày hành hương để chị biến chúng thành những youtubes cho chúng ta nói riêng và Cộng đồng Dân Chúa nói chung.
Giờ đây, em xin gửi quí AC thêm 1 youtube nữa về ngày hành hương 12/11, một youtube đã bị trục trặc kỹ thuật nay mới xong. Còn thì chúng ta đã có đủ bộ youtube từ ngày đầu, 8-9/11, cho tới ngày 15/11/2021 em mới phổ biến sáng hôm nay.
https://youtu.be/EkIG9L1wUtA  
em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 9, 2021 at 5:30 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 16/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Chứng Tích

Bữa tiệc ly tối ngày 18/11/2021, trong bầu tâm sự anh chị em vừa mới trở thành thân tình với nhau hơn bao giờ hết, đã biết tên nhau và mặt nhau, kể cả quí anh chị trong nhóm lẫn ngoài nhóm TĐCTT, kể cả đa số anh chị già với các anh chị trẻ, kể cả con với cha, không còn cách biệt gì nữa, kể cả xa cách tiểu bang sinh sống, ban tổ chức chúng tôi đã ngỏ lời cám ơn chẳng những anh chị em tham dự chuyến hành hương này mà còn cám ơn cả nữ nhân viên tour host của mình.

Cả khi ở trên xe bus ra phi trường từ 3:30 am, trong vòng 30 phút, ngoài phép lành đầu ngày cuối cùng của Cha linh hướng và cùng nhau cầu Kinh Mân Côi, bé tĩnh đã lập lại những gì chính yếu được bé luôn nhấn mạnh đến về, trong và của chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 sống đạo này:

1- Anh chị em TĐCTT tham dự chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 lịch sử chộp bắt chúng ta ai cũng đã đều cảm nghiệm thấy LTXC;

2- Nhờ đó mà TĐCTT là thành phần sống ơn gọi thương xót càng tin tưởng vào LTXC hơn để sống sứ vụ thương xót hơn trong thời điểm thương xót hiện nay;

3- Nhất là trong những cơn gian nan khốn khó của cuộc sống đạo hay sống đời, vì cuộc hành trình đức tin của Kitô hữu chúng ta chỉ là một cuộc vượt qua liên lỉ;

4- Càng gian khổ và mệt mỏi càng chứng tỏ mình đang tiến lên núi, thay vì dễ chịu, thoải mái và may lành, thường nguy hiểm và vấp ngã như người xuống núi;

5- Càng sống đức tin càng nên giống Chúa Kitô vượt qua, một Chúa Kitô phục sinh vẫn còn 5 Dấu Thánh, những dấu thánh bất khả thiếu này mới thực sự là và cho thấy một cách sống động nhất nơi bản thân TĐCTT “chứng tích phục sinh” về Chúa Kitô, Đấng đang sống trong mỗi một TĐCTT chúng ta, như Người liên  lỉ ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20)!

6- Mọi sự đã qua đi: các đền thờ nguy nga đồ sộ, các thánh tích linh thiêng, các sử tích lưu dấu Đấng hiện diện thần linh, vị giáo hoàng đương kim Phanxico, các biến cố gian khổ, các lo âu sợ hãi, các thủ tục đòi hỏi gắt gao rắc rối…, tất cả và tất cả những gì liên quan đến chuyến hành hương bấp bênh và liều lĩnh nhưng vẫn có thể chộp bắt 2021 một cách tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời này;

7- Thế nhưng trong tâm hồn của từng tham dự viên chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh chính là một niềm vui thương xót... vẫn còn đó, một niềm vui thương xót bất khả thiếu cho hành trình đức tin trần thế, như cuộc Hành Hương Nước Trời tối hậu, không thể không vượt qua tất cả mọi gian nan thử thách bất ngờ trong tương lai của chúng ta, nhờ đó mỗi người chúng ta mới được vinh phúc hiệp thông thần linh muôn đời với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen!

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 16/11: Cha Thánh Piô 5 Dấu ở San Giovanni Rotondo và Thánh Januarius Máu loãng một năm 3 lần ở Naples  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 10, 2021 at 5:30 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 17/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cảm Nghiệm Hành Hương
 
Đã dăm ba lần viếng thăm Roma nên tôi nhớ khá nhiều về Roma. Nhưng chuyến hành hương 2021 này đã cho phép tôi đi sâu vào những di tích các nơi như Padua, Venice, Florence, Turino, Pisa, Siena, Bolsena (Phép lạ Thánh Thể), Assisi, Lreto, San Giovanni Rotondo, quê hương của San Padre Pio. Assisi đã ghi ấn tượng sâu xa về hoàn cảnh khó khăn và việc bắt đầu kỳ lạ của Thánh Phanxicô từ lúc còn trẻ để bước vào một lối sống khó nghèo và hoàn toàn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa Tình Thương theo sát gương lành của Chúa Kitô.
Điểm thứ hai là đời sống khác thường của Cha Thánh Pio (1887-1968). Năm 1963 khi đến Roma để gặp Hội đồng Giám mục Việt Nam và báo cáo về việc giảng quyên ở Hoa Kỳ và Tuyên úy cho sinh viên Việt Nam du học Mỹ, tôi đã được nghe qua về Cha Piô năm Dấu, nhưng tôi không có dịp diện kiến và hiểu thêm về đời sống của Ngài. Lần này, tôi mới biết là Cha Piô đã phải đau khổ về thể xác và tinh thần quá nhiều: Ngài đã từng tâm sự với các cha bạn là những đau khổ của Chúa Giêsu qua cuộc khổ nạn vô cùng đau đớn, nhục nhã và tủi hổ đã được chuyển sang cho Ngài! Ngay việc năm Dấu Thánh được in vào Ngài cũng bị hiểu lầm là: tự tạo" và "giả hình"!
Nói tóm lại là con đường nên thánh của các thánh nhân đều phải đi qua đau khổ và đau khổ rất nhiều.
Một điểm vui mừng đặc biệt cho tôi là năm nay kỷ niệm 60 năm hồng ân linh mục tôi không có dịp thuận lợi để tổ chức lễ tạ ơn vì nạn "đại dịch covid-19, 20", nhưng Chúa Tình Thương đã bù lại cho tôi với cuộc hành hương đặc biệt này và đặc ân được gặp Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong cuộc gặp gỡ vắn tắt quí giá này tôi đã trình với Đức  Thánh Cha về đại hạnh mừng 60 năm linh mục, và Đức Thánh Cha đã hoan hỉ xiết tay tôi để chúc mừng rồi ngài ban phép lành đặn biệt! Sau đó tôi thưa ngài là dân tộc Việt Nam chúng con đã phải đau khổ quá lâu, quá nhiều, xin Đức  Thánh Cha cầu nguyện riêng cho Việt Nam được thoát khỏi nạn cộng sản vô thần. Ngài lại xiết tay tôi với nét mặt thông cảm sâu xa, và lại ban phép lành cho tôi một lần nữa! Đó là giây phút hạnh phúc tràn ngập lòng tôi.
Trở lại với cuộc hành hương Roma Ý Đại Lợi năm nay, tôi cảm thấy quá rõ ràng Chúa Tình Thương đã chăm sóc, an bài một cách đặc biệt giúp chúng tôi đi về bình an, vui vẻ cả thể xác, tinh thần và tâm linh. Xin các anh chị trong đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương cùng góp lời cảm tạ Chúa, và xin Chúa giúp tất cả chúng ta cảm nghiệm tình thương vô hạn của Chúa, và thể hiện Lòng Thương Xót Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen.
Lm Giuse N. Đức Minh 
Ngày 17/11: Sảnh đường Phaolô VI ở Vatican; Hí trường Colosseum, Đền Thờ Thánh Phaolô và Hang Toại đạo ở Roma  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 10, 2021 at 9:42 AM
Subject: Lễ Đức Mẹ Loretto ngày 10-12 hôm nay
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Vào Tháng 10/2019, ĐTC Phanxicô đã thêm lễ Đức Mẹ Loretto ngày 10/12 hằng năm vào lịch phụng vụ Roma. Trước thời điểm ĐTC Phanxicô thiết lập thêm Lễ Đức Mẹ Loretto (là lễ thứ 19 về Mẹ trong phụng niên), cũng trong Năm 2019 này, phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chùa Tình Thương), vào ngày Thứ Hai Tuần Thánh 15/4/2019, đã đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, một ngôi thánh đường nguyên thủy được xây dựng ngay chính nơi Ngôi Nhà Thánh của Đức Mẹ, ngôi nhà Mẹ được Truyền Tin thụ thai Lời Nhập Thể, bởi Nữ hoàng Helena, mẹ của hoàng đế Constantine, khi bà hành hương đến Thánh Địa và thăm viếng cả Nazarét vào năm 336.
Tuy nhiên, theo truyền thuyết, nhiều thế kỷ sau, vào năm 1291, khi vua Hồi giáo kéo quân đi khắp chốn và chiếm đóng Jerusalem, ngôi nhà đột nhiên biến mất một cách bí ẩn khỏi Nazareth. Sau đó nó lại xuất hiện không giải thích được tại thành phố Trsat, ngày nay là Croatia. Linh mục coi sóc giáo xứ địa phương cũng “choáng váng” về sự xuất hiện bất ngờ của ngôi nhà, và sau đó đã nhận được thông điệp của Mẹ trong mơ. Ðức Maria nói với vị linh mục rằng, đó là ngôi nhà thơ ấu của Chúa Giêsu, và bởi vì thế nên vị linh mục được chữa khỏi căn bệnh phải chịu đựng nhiều năm. Câu chuyện này đã được lan truyền khắp chốn.
Các tín hữu bắt đầu hành hương đến địa điểm mới của ngôi nhà, và nhận được nhiều ơn Chúa và phép lạ. Giới chức địa phương quyết định cử phái đoàn đến Ðất Thánh để xác định liệu ngôi nhà thật sự đã được dời đến Trsat. Theo ghi chép, khi đến Nazareth, họ chỉ còn tìm thấy phần móng của ngôi nhà trong nỗi bàng hoàng của người dân xung quanh. Phần móng có kích cỡ tương đương với ngôi nhà lúc đó đã ở Trsat (hiện nó vẫn được bảo quản tại Vương Cung Thánh Ðường Truyền Tin ở Nazareth). Trong khi đó, nhà ở Trsat vẫn nguyên vẹn và không có dấu hiệu nào cho thấy đã được tháo ra và xây dựng lại. Khoảng 3 năm sau, phép màu một lần nữa lại diễn ra: Ngày 10.12.1294, ngôi nhà được di chuyển, và đưa đến cánh rừng ở đỉnh đồi Loreto, một thị trấn nhỏ bé và yên bình bên bờ biển miền trung tây của Ý. 

Sau đây là những điểm nổi tiếng về cấu trúc về Ngôi Nhà Thánh Mẫu đã được chuyển đến Loreto Ý quốc:

1. Ngôi nhà này không có nền móng, như thể Loreto không phải là gốc gác của ngôi nhà này. 

1. Những tảng đá dựng nên các bức tường của ngôi nhà không thuộc về Ý, mà đến từ Nazareth ở Ðất Thánh.

2. Cửa chính làm từ gỗ cây tuyết tùng, loại không tìm thấy ở Ý mà là loại thực vật đặc trưng của vùng Palestine.

3. Loại xi măng được dùng để kết dính các khối đá xuất hiện vào thời Chúa Giêsu, được người Palestine dùng để xây nhà, nhưng không được sử dụng tại Ý vào thời điểm Nhà Thánh lộ diện ở Loreto.

4. Kích thước của Nhà Thánh hoàn toàn tương đồng với phần nền bị bỏ lại ở quê hương Nazareth.

5. Ngôi nhà nhỏ và đơn giản, giống như vào thời Chúa Giêsu.

 

Đền thờ Đức Mẹ Loretto hiện nay mà phái đoàn  được xây dựng trong thời Đức Sixtus V, và các thêm thắt sau đó là thành quả bi nhiều kiến trúc sư khác nhau. Cho dù đền thờ này có những đại tác phẩm về nghệ thuật và đáng kính viếng, nhưng điểm thu hút nhất vẫn là ngôi nhà của Đức Mẹ. Ngôi nhà thực sự của Đức Mẹ, dài 31 feet và rộng 13 feet, được bao bọc bằng cẩm thạch ở ngay trung tâm của Đền Thờ. Thường có những cuộc kiệu Thánh Thể ở khuôn viên ngoài Đền Thờ, nơi tập trung các bệnh nhân và khuyết tật nhân đang chờ đợi được chữa lành khi Thánh Thể đi ngang qua. Ngôi Nhà Thánh ở Loreto này trực thuộc quyền của Giáo Hoàng. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho phái đoàn TĐCTT chẳng những đến tận nơi kính viếng vị trí trời đất giao duyên khi Ngôi Lời nhập thể trong Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin ở Nazarét năm 2019, mà còn cho phái đoàn đến kính viếng chính Ngôi Nhà Thánh Mẫu Truyền Tin ấy ở Loreto ngày 15/11/2021 vừa qua, như những hình ảnh còn lưu niệm sau đây: 

 

Khi còn tọa lạc trên Ðất Thánh, ngôi nhà luôn là trọng điểm được giới Kitô hữu bảo vệ, vì bên dưới mái nhà khiêm tốn này, thiên thần Gabriel đã loan báo với Ðức Mẹ Maria về Ðấng Hài Nhi sắp giáng thế. Ở trong Đền Thánh Đức Mẹ Loreto này, chính Ngôi Nhà Thánh ở trong một cái Động kiên cố, có các bức tường bao quanh được trạm khắc các bức tượng khác nhau, có liên hệ đến Ngôi Nhà Thánh này.

Phái đoàn hành hương TĐCTT xếp hàng từ từ tiến vào Nhà Đức Mẹ,

như năm 2019 phái đoàn hành hương TĐCTT đã chờ hàng dài hơn nhiều để tiến vào Mồ Thánh ở Jerusalem vậy.

 

 

Phái đoàn TĐCTT Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua đang chờ cho cứ 4 người một vào bên trong chính Mồ Thánh của Chúa sáng Thứ Ba Tuần Thánh 16/4/2019

Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Thương Xót Maria đã cho chung phái đoàn TĐCTT 2019 được đến tận vị trí trời đất giao duyên ở Nazarét trong Đền Thờ Truyền Tin, vào chính giây phút Ngôi Lời Nhập Thể vô cùng linh thiêng trong lịch sử loài người ấy, nhưng cho tới bây giờ chúng con mới thấy chính căn nhà đã xẩy ra Biến cố Truyền Tin của một Vị Emmanuel này. 

Phái đoàn hành hương TĐCTT kính viếng Nhà Đức Mẹ ở Loreto Ý quốc hôm Thứ Hai 15/11/2021

Phái đoàn hành hương TĐCTT đã kính viếng chính vị trí "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể ở nơi đây" hôm Thứ Hai Tuần Thánh 15/4/2019. Và vị trí lịch sử lúc trời đất giao duyên tuyêt đỉnh ấy ở ngay bàn thờ trong hốc phía sau hàng rào và cách một lối đi với bàn thờ phía trước, nhưng ở chính vị trí Truyền Tin và Nhập Thể ấy không còn ngôi Nhà Truyền Tin xưa kia nữa..., một ngôi nhà giờ đây phái đoàn TĐCTT đang được diễm phúc kính viếng, như đã kính viếng Khăm Liệm Thánh Turin ngày 11/11/2021 sau khi kính viếng Mồ Thánh năm 2019.

Lợi dụng lúc vắng khách hành hương nhất, bé tĩnh đã nhớ một vị hiện diện bấy giờ chụp cho mình một tấm hình kỷ niệm theo gương Mẹ: "Này con là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi con tất cả những gì Chúa muốn" (Luca 1:38). 

Hàng chữ Latinh "Hic Verbum Caro Factum Est" được khắc ở hàng giữa bàn thờ (bên dưới) và Tượng Đức Mẹ (bên trên) nghĩa là "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể ở nơi đây"

Trong số hằng trăm bức tượng Đức Mẹ Đen ở khắp Âu Châu từ cuối thời trung cổ cho đến nay, chẳng hạn ở Balan cũng tôn sùng Đức Mẹ Đen, như phái đoàn TĐCTT Hành Hương Tia Sáng từ Balan năm 2014 đến đến kính viếng ngày Chúa Nhật 4/5/2014 (ở tấm hình dưới đây:)

Tượng Đức Mẹ Loreto ở trong Nhà Đức Mẹ, cũng là Tượng Đức Mẹ Đen, một bức tượng được khắc bằng gỗ của Cây Hương Bá ở Xứ Lebanon. Nhiều người, bao gồm cả thành phần local tour guide địa phương, đã giải thích theo suy diễn chủ quan rằng sở dĩ Tượng Đức Mẹ đen là vì tượng Mẹ bị nhiều khách hành hương đụng chạm....

Hàng chữ Latinh vòng theo vòm trên tượng Đức Mẹ Loreto "E novo simulacro tua Virgo orbi pacis iris refulge" có nghĩa là "Ôi Trinh Nữ, nơi hình ảnh mới của Mẹ, Mẹ chiếu sáng như cầu vồng hòa bình trên thế giới này".   

Bên trên hàng chữ "Lời đã hóa thành nhục thể" và bên dưới bó hoa ở chân tượng Đức Mẹ là chữ "Ave Maria", tiếng chào của Tổng thần Gabiên khi đến Truyền Tin Lời Nhập Thể cho Trinh Nữ Nazarét (xem Luca 1:28). Vào đầu thế kỷ 17 đã có lễ Đức Mẹ Loreto và kinh Cầu Đức Mẹ, được gọi một cách phổ thông hơn là Kinh Cầu Đức Mẹ Loreto.

Đây là 3 bức tường nguyên thủy Nhà Đức Mẹ: phần dưới là lớp gạch chính cống ở Nazarét, còn phần trên có các bức tranh tường là thứ gạch địa phương.

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 13, 2021 at 5:48 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 18/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cảm Nhận Đúc Kết  

Phái đoàn hành hương TĐCTT chúng tôi, trong đó có từng người hành hương chúng tôi, có đến kính viếng bất cứ một nơi nào chăng nữa, thường là các nơi thánh, như Đền thờ hay Vương cung Thánh đường hoặc các di tích lịch sử Kitô giáo nào ở Ý quốc nói chung và ở Roma nói riêng chăng nữa, không phải chỉ để biết đến lịch sử của từng nơi ấy, có từ hồi nào, kiểu kiến trúc ra sao, những ai đã thực hiện, cùng trầm trồ khen ngợi những kỳ  công nhân tạo ấy v.v., mà nhất là phải làm sao cho đức tin của chúng tôi cảm nhận được chứng tích phục sinh ở từng nơi thánh ấy. Và đó là lý do chuyến hành hương chộp bắt 2021 của chúng ta mới được gọi là "Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh".

Tại sao đức tin lại liên quan đến chứng tích phục sinh? Trước hết và trên hết, là vì nếu Chúa Kitô chỉ có chịu khổ nạn thôi mà không sống lại thì kể như Người không phải là Thiên Chúa toàn năng, chiến thắng tội lỗi và sự chết, và có thể ban sự sống cho con người, nên Người không đáng tin. Chính vì thế mà Người đã phải hiện ra với các tông đồ là thành phần chứng nhân tiên khởi của Người để củng cố đức tin cho các vị, nhờ đó các vị tin vào Người hầu có thể làm chứng về Người và cho Người, như Người đã sai các vị đi, sau biến cố Thánh Thần Hiện Xuống vào Ngày Lễ Ngũ Tuần ở Thành Thánh Giêrusalem.

Bởi thế nên, trước mắt thế gian, cả dân Do Thái lẫn dân ngoại, chẳng ai thấy được Chúa Kitô Phục Sinh, thậm chí ngay cả các tông đồ cũng thế, nhưng các ngài đã đích thân thấy Chúa Kitô Vượt Qua, một Chúa Kitô thực sự đã chết và đã sống lại, sống lại từ trong kẻ chết, vẫn còn 5 dấu thánh trên thân xác phục sinh vinh quang của Người, và vì vậy đời sống của các ngài cùng với công cuộc tông đồ loan truyền tin mừng sự sống cứu độ, thậm chí bằng chính máu chứng tử đạo hùng hồn bất khuất của các ngài, đã trở thành chứng tích phục sinh của Chúa Kitô và cho Chúa Kitô cho đến tận cùng trái đất.

Kitô hữu chúng ta, từ sau thời các tông đồ, trải suốt giòng lịch sử của Hội Thánh cho tới khi Chúa Kitô lại đến trong vinh quang, tuy không phải là thành phần được chính Chúa Kitô đích thân tuyển chọn, mạc khải và sai đi, chúng ta vẫn phải tiếp tục là chứng nhân cho Chúa Kitô, hay nói cách khác, chúng ta chính là và phải là chứng tích phục sinh của Chúa Kitô, vì chúng ta đã sống “đức tin tuân phục” (Roma 1:5), được lãnh nhận và thừa hưởng một đức tin tông truyền, một đức tin của các tông đồ và như các tông đồ. Và chính đức tin tông truyền nơi các thế hệ Kitô hữu chúng ta, trên khắp thế giới, nhất là ở Ý quốc và Roma, đã tiếp tục trở thành chứng tích phục sinh của Chúa Kitô, còn lưu vết lịch sử ở các nơi thánh chúng ta đến kính viếng.

Thật vậy, chuyến hành hương chộp bắt 2021 của chúng tôi là một cơ hội hiếm quí để từng tâm hồn Kitô hữu TĐCTT chúng tôi gia tăng cảm nghiệm đức tin khi tận mắt chứng kiến thấy những chứng tích phục sinh vẫn còn dấu tích lịch sử tại Ý quốc và ở Roma, nhất là ở những nơi 3 sự thể: 1- Các Thánh Đường; 2- Các Thánh Tích và 3- Các Sử Tích.

1- Các Thánh Đường: Đền Thờ Thánh Antôn Padua ở Padua, Đền Thờ Thánh Tông Sử Marco ở Venice, Vương Cung Thánh Đường Milan, Vương Cung Thánh Đường Thánh Maria ở Florence, Vương Cung Thánh Đường Pisa, Đền Thờ Thánh Đaminh Catarina Sienna, Đền Thờ Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Đường Thánh Clara ở Assisi, Đền Thờ Santa Maria degli Angeli, Nguyện Đường Sistine, Đền Thờ Thánh Phêrô, Đền Thờ Đức Bà Cả, Đền Thờ Gioan Laterano và Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoài Thành, đều chất chứa chứng tích phục sinh linh thiêng, phản ảnh vinh quang của Đấng Vượt Qua trong lịch sử loài người, một vinh quang phục sinh được tỏ hiện ở nơi những gì là nguy nga vĩ đại của từng địa điểm hình thành và vào thời điểm của nó, qua những đường nét nghệ thuật cùng kỹ thuật kiến trúc độc đáo, do bởi thành phần Kitô hữu thiên tài nhưng có một đức tin truyền thống sâu xa của Mẹ Giáo Hội!

2- Các Thánh Tích: Cái lưỡi và những thanh quản vẫn còn nguyên của Thánh Antôn Padua, Tấm Khăn Liệm thành Turin, cái đầu của Thánh Catarina Sienna, Dấu vết Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena, Mộ Thánh Phanxicô và Thánh Clara ở Assisi, thi thể còn nguyên của Thánh Rita Cascia và của Cha Thánh Piô Năm Dấu, Nhà Thánh Đức Mẹ ở Loreto v.v. tất cả đều là những chứng tích phục sinh của Chúa Kitô vinh hiển, nhưng thân xác phục sinh của Người vẫn được Người sử dụng 5 dấu thánh khổ nạn và tử giá của Người để làm “chứng tích phục sinh” cho thấy Người quả thật "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25), Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của loài người và cho loài người, "để chúng được sự sống và là sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10). 

3- Các Sử Tích: Cây Thánh giá ở Nguyện đường Thánh Damiano ở Assisi, Hang Toại Đạo và Đấu Trường Colosseum ở Roma, Bảo tàng viện Vatican cũng là chứng tích phục sinh về một Chúa Kitô Vượt Qua, một Đấng Thiên Sai tự tỏ vinh quang của Người ra, trước hết và trên hết, trên Thánh Giá (xem Gioan 8:28), để nhân loại nói chung và Giáo Hội nói riêng có thể nhận ra Cha là Đấng đã sai Người, "đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài để ai tin vào Con thì không phải chết nhưng được sự sống đời đời" (Gioan 3:16), cũng là Đấng "đã không dung tha cho Con mình, một phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32).

Chuyến hành hương chộp bắt đầy bấp bênh và liều lĩnh của chúng tôi quả thực là một trải nghiệm vượt qua bất khả chối cãi về sự hiện diện và tỏ hiện của LTXC nơi chúng tôi, chung cũng như riêng. Đúng như bản thân bé tĩnh đã từng xác tín, tuyên bố và trấn an phái đoàn ngay khi vừa thấy những gian nan khốn khó xuất hiện trong thời gian càng gần đến ngày lên đường, đó là càng gian nan khốn khó chúng ta mới càng chứng kiến thấy LTXC tỏ mình ra tỏ tường hơn nữa. Quả đúng như thế. Bởi vậy, cái chính yếu còn lại nơi tâm hồn mỗi anh chị em chúng tôi sau chuyến hành hương bấp bênh và liều lĩnh nhưng vẫn đã chộp bắt được sau khi cùng nhau tin tưởng vượt qua, không phải là kỷ niệm để đời, là những tấm hình để đời “chụp” bắt được ở một nơi nào đó, hay là giây phút cố với lấy cho bằng được ĐTC Phanxicô, mà là chính lòng tin của chúng tôi vào LTXC hơn, để nhờ đó, trong cuộc hành trình đức tin của mỗi một Kitô hữu, từ trần thế mau qua đầy thử thách và đau thương này, về quê trời vĩnh phúc trường sinh bất diệt mai sau, chúng tôi, mang danh TĐCTT, càng ngày càng trở thành chứng nhân thương xót hơn!

 

Tạ ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã đồng hành vượt qua với chúng con. Và xin ngài tiếp tục đồng hành với TĐCTT chúng con, một nhóm được ngài tác động hình thành, bằng chính những lời của ngài ở Balan ngày 17-18/8/2002, trong những chuyến đi, theo nhịp bước hành hương như lên núi đức tin sau đó hạ sơn hành hiệp thừa sai bác ái, như đã được ước mong, dự tính và đã được thông báo:

2022: “Hành Trình Truyền Giáo: Thừa Sai Bác Ái” ở Ấn Độ, cánh đồng truyền giáo của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, chứng nhân thương xót của Kitô giáo;

2023: “Hành Hương Tông Đồ - Ánh Sáng Muôn Dân”, theo vết chân Thánh Phaolô Tông đồ dân ngoại ở Trung đông nói chung và Thổ Nhĩ kỳ nói riêng;

2024: “Hành Trình Truyền Giáo - Tận Cùng Trái Đất”, viếng thăm và tặng quà truyền giáo cho những người anh chị em bần cùng nhất thế giới ở Phi châu;

2025: Hành Hương Năm Thánh - Mạc Khải Cứu Độ”, chuyến hành hương Vượt Qua từ Ai Cập (dân ngoại), đến Sinai, về Giêrusalem (Do Thái giáo), ghé Lộ Đức (Vị Thánh Mẫu Vô Nhiễm người Do Thái nhưng lại là Mẹ Giáo Hội), để tới đỉnh điểm Roma (Kitô giáo).

Khởi viết trên chuyến bay chuyển tiếp từ Đức sang Ý ngày Thứ Ba 9/11, và bổ túc cùng đúc kết trên chuyến bay chuyển tiếp từ Đức về Mỹ ngày Thứ Sáu 19/11. 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 18/11: Đền thờ Thánh Phêrô và Bảo Tàng Viện Vatican; Đền thờ Đức Bà Cả và Đền thờ Gioan Laterano ở Roma  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 14, 2021 at 5:45 AM
Subject: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh: Ký Sự - Ngày 19/11
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Vẫn biết chuyến hành hương của phái đoàn TĐCTT 10 ngày ở Ý quốc đã chấm dứt, nhưng nếu không có ngày đi và ngày về thì cũng không có chuyến hành hương lịch sử này. 

Chẳng khác gì như một video clip hay một khúc phim ghi lại diễn tiến của nó liên tục từ đầu đến cuối, hình ảnh cũng thế, cần phải đầy đủ và trung thực bao nhiêu có thể. 

Từng ngày, từng giờ, từng nơi, từng chỗ, từng người, từng sự kiện, từng chi tiết, nhất là từng cảm nghiệm tâm linh... đều làm nên chuyến hành hương ngoại thường này.  


"Em cảm nghiệm được từng bước đi của phái đoàn, những nỗi lo lắng và hân hoan trong cuộc hành trình này."
"Chuyến hành hương giúp chúng em tăng thêm đức tin qua bàn tay quan phòng của Chúa, mọi trở ngại đều được Chúa & Mẹ Maria cho vượt qua."
"Thật là quá hạnh phúc khi có được chuyến hành hương như vậy! "

 "... Tôi cảm thấy quá rõ ràng Chúa Tình Thương đã chăm sóc an bài một cách rất đặc biệt..."
"Những giây phút tuyệt vời, một chuyến hành hương có một không hai trong đời em"  
"Nhiều lúc em tưởng như trong giấc mơ, nhưng đó là sự thật" 
"... mỗi một ngày hành hương là một ngày ân sủng Chúa ban tặng cho đoàn hành hương..." 
 "... Mình cứ như người bay bổng thích quá..."
 "Không bút mực nào có thể diễn đạt được sự vui sướng và hạnh phúc của em..."
"Chuyến hành hương chộp bắt thật ngoạn mục ngoài sự tưởng tượng của mọi ngưới" 
 "Chuyến hành hương chộp bắt này là một trải nghiệm khó quên và đầy ý nghĩa cho một người ngoại đạo..."
Tạ ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã đồng hành vượt qua với chúng con, 
một nhóm TĐCTT đã được ngài tác động hình thành, bằng chính những lời của ngài ở Balan ngày 17-18/8/2002
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày 19/11: Ngày trở về từ Roma Ý, qua Frankfurt Đức về LAX Mỹ và Cảm Nghiệm Hành Hương  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 15, 2021 at 6:44 AM
Subject: Cảm Nghiệm Hành Hương 2021 - Chia Sẻ ngay trong chuyến hành hương ngày 11-11-2021
To: phái đoàn hành hương 2021

Quí AC Hành Hương 2021 rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện cho từng người chúng ta thấy được tất cả sự thật về một chuyến hành hương chưa từng có, đã ứng nghiệm chính đề tài "Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh" được chúng ta không ngờ chọn gọi.
Như em đã cảm nghiệm thấy và chia sẻ với quí AC ngay trên xe vào ngày cuối cùng 18/11/2021, đó là nếu sau này về lại Mỹ rồi mà Ý quốc bị đại dịch lại thì lại càng thấy được chuyến hành hương của chúng ta thật sự là một chuyến hành hương chộp bắt, chộp bắt ở đây không phải là chộp bắt một chuyến hành hương tự nó bấp bênh hay liều lĩnh, và chộp bắt đây cũng không như kiểu cố với tay chộp lấy ĐTC Phanxicô hôm 17/11/2021, mà là chộp bắt được chính LTXC, nghĩa là nhận biết LTXC đối với chúng ta.

Chính vì chúng ta đã chộp bắt được LTXC ngay trong chuyến hành hương vừa bấp bênh vừa liều lĩnh này mà chúng ta, có một số anh chị em, đã chẳng những vượt qua được những gì cần phải vượt qua như mọi người, từ đầu cho tới cuối chuyến hành hương, như chúng ta đầu đã thấy và công nhận bất khả phủ nhận, mà còn vượt qua những đụng chạm cá nhân với nhau bất khả tránh, dù bất cứ ở đâu và lúc nào (như ngay khi hành hương), hay bất cứ ai (kể cả giữa 2 vợ chồng), một cách âm thầm kín đáo hầu như ít ai biết. Tất cả những gì đã xầy ra cho chung phái đoàn chúng ta hay cho riêng từng tâm hồn chúng ta đều phản ảnh trung thực và sống động hơn nữa về một chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh của LTXC và cho LTXC mà chúng ta được hoan hưởng vậy.

Hôm nay là ngày 15/12, thời điểm đúng 1 tháng trước, ngày 15/11, chúng ta đến kính viếng Nhà Đức Mẹ ở Loreto, em xin kết thúc bằng 2 mp3 về Cảm Nghiệm Hành Hương 2021, bao gồm tất cả những chia sẻ của hầu hết anh chị em chúng ta ngay trên xe hôm  11-11-2021. Tuy nhiên, trước hết, xin lỗi 2 chị đã chia sẻ mà không được bao gồm trong 2 mp3 kèm theo đây, là vì âm thanh khi quí chị chia sẻ không nghe rõ, như tấm hình mờ nhạt vậy. Em không biết tại sao nữa. Giá mà em thâu bằng máy nói của em mà em sử dụng ở cuối xe bus thì rõ. Tuy nhiên, vì máy phát thanh của em bị trục trặc ngay lúc bấy giờ nên phải sử dụng microphone trên xe, do đó âm thanh không sắc sảo cho lắm, song vẫn OK, ngoại trừ 2 Chị Nguyễn Kim Ngọc  Nguyễn Bích Phượng! Xin 2 chị vui lòng tiếp tục vượt qua nhé.

Phần còn lại em cũng phải edit, nghĩa là phải cố gắng hiệu đính để làm sao cho tiếng nói to hơn và loại bỏ đi những chỗ ồn bao nhiêu có thể và những chỗ bị pha trộn với tiếng của tour host với driver v.v. mà vẫn không trọn vẹn... Tuy nhiên vẫn OK. Khi em nghe lại để edit và kèm theo nhạc phụ họa vào để phân cách từng chia sẻ bởi cùng một khúc nhạc ý nghĩa, em cảm thấy 2 mp3 chia sẻ cảm nghiệm hành hương này như một Bài Đáp Ca vậy - hay lắm! Như em đang ngồi trên xe hành hương tại Ý với quí anh chị vậy...  vào chính lúc bấy giờ vậy. Sau đây là nội dung và thứ tự quí anh chị (tất cả là 16 người - đáng lẽ 18/24, bao gồm cả vị linh hướng) đã đóng góp chia sẻ thứ tự ở 2 mp3 này, mỗi chia sẻ được cách nhau bằng một khúc nhạc ngắn giống nhau như câu họa của một bài Đáp Ca, như sau:

MP3 Thứ Nhất:
Chị Trần Vũ Kim Liên SJ CA, Chị Trần Hương Lan SJ CA, Chị Nguyễn Thị Sáng Wichita KS, Chị Trần Kim Oanh OC CA, Chị Mai Ngọc Dung OC CA, Anh Nguyễn Phong Rochester NY, Chị Nguyễn Thị Lan OC CA, Chị Trần Xuân Hường LA CA, Chị Trần Anh Rochester NY.

MP3 Thứ Hai:
Cha Nguyễn Đức Minh, Chị Đinh Tuyết Mai OC CA, bé tĩnh, Chị Nguyễn Thị Nhật OC CA, Chị Nguyễn Thị Ngát OC CA, Chị Hoàng Thị Thành Houston TX (1/ 3 tân TĐCTT), và Anh Trần Vi Chánh SJ CA (người anh em ngoại đạo hằng ngày vẫn lên nhận phép lành hiệp lễ).

Một lần nứa, chúng ta tạ ơn LTXC và cám ơn nhau. Hẹn nhau một hành trình khác trong tương lai được LTXC đã sắp định cho những ai tin tưởng vào Người. Chính hôm nay em mới bắt đầu thực hiện cuốn kỷ yếu, và như thế cũng phải đến Tết Ta (ngày 1/2/2022) mới có.

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 17, 2021 at 9:30 AM
Subject: TĐCTT - Bài Đáp Ca Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay, Thứ Sáu 17/12/2021, đúng 1 tháng trước, 17/11/2021 là ngày tột đỉnh của chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 12 ngày (8-19/2021) của Nhóm TĐCTT chúng ta. Tại sao?

Xin thưa, vì là chuyến chủ đề "Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh", mà đức  tin liên quan đến Giáo Hội, và Giáo Hội là chứng từ phục sinh của Chúa Kitô cho tới khi Người lại đến trong vinh quang,

một Chúa Kitô Phục Sinh vẫn hằng ở cùng Giáo Hội "cho đến tận thế" (Mathêu 28:20), ở với chung Giáo Hội nơi các Bí tích, nơi Lời Chúa, nơi Cộng đồng Dân Chúa, nơi các Chứng Nhân tông đồ truyền giáo, 

nhưng sống động nhất là ở nơi vị giáo hoàng đại diện Người bằng xương bằng thịt, vị đã được Người tuyển chọn để thừa kế Thánh Phêrô và thay Người chăn dắt Giáo Hội của Người (xem Gioan 21:15-17),
và vi giáo hoàng đương kim Phanxicô lại là vị phái đoàn hành hương TĐCTT chúng ta được hân hạnh diện kiến ngài, như Đức Ông Nguyễn Đức  Minh GO Orange CA, 

hay đã được chạm đến áo của ngài như TĐCTT Thúy Nga GP San Bernardino CA, được chụp selfie gần ngài như TĐCTT Trần Hương Lan GP San Jose CA, 

hoặc đã được ngài làm phép anh tượng cho như cặp TĐCTT Phong Anh GP Rochester NY, bằng không thì ai cũng được thấy ngài cận kề ngay trước mắt của mình khi ngài đi qua gần ngay chỗ đứng củ amình...


Tạ ơn LTXC và cám ơn tất cả Quí TĐCTT. Đây là chuyến hành hương của chúng ta, của Nhóm TĐCTT, do chính nhóm đứng ra tổ chức cho nội bộ của nhóm, như 3 chuyến hành hương trước (2014, 2017 và 2019).

Bởi thế chúng ta đã hiệp thông cầu nguyện cho chuyến hành hương bấp bênh và liều lĩnh nhưng đã chộp bắt được bằng một cuộc vượt qua theo lòng tin tưởng vào LTXC của chung chúng ta.

Phái đoàn TĐCTT (18) cùng với thân nhân và ân nhân (6, trong đó đã có 3 trở thành TĐCTT), thành 24 người như chuyến hành hương đầu tiên 2014, chỉ là những người đại diện tham dự thay cho chung nhóm,
và đã phải trả giá chưa từng có so với các chuyến hành hương hay các chuyến truyền giáo xuyên Việt trước đó, không phải bằng vật chất tiền bạc cho bằng chính lòng tin tưởng hơn bao giờ hết của mình.

Đó là một cảm nghiệm thần linh tuyệt vời mà từng tham dự viên đã trải qua được nếm hưởng, và đã chia sẻ bằng văn tự, như em đã phổ biến về Ngày Hành Hương 19/11/2021 hôm Thứ Ba 14/11 vừa qua.

 

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC cũng như chung quí anh chị đã hiệp thông cầu nguyện, đã đồng hành với phái đoàn bằng cách theo từng ngày em tường trình đại khái đang khi hành hương và toàn bộ sau khi hành hương,

em xin gửi đến quí TĐCTT thân thương của em những cái links ở cuối email này, về cảm nghiệm hành hương của đa số quí anh chị tham dự hành hương hôm 11/11, ngày thứ ba hành hương, sau khi đến kính viếng Khăm Liệm Thánh ở Turin.

Đối với em thì phải nói đây là một Bài Đáp Ca Hành Hương của TĐCTT: mỗi một chia sẻ của anh/chị tham dự là một Câu Xướng, sau đó là một đoạn nhạc phụ họa ngắn mang ý nghĩa tạ ơn giống nhau như Câu Họa cho bản Đáp Ca Hành Hương tuyệt vời này.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh

ChiaSeHanhHuong-1.mp3

ChiaSeHanhHuong-2.mp3

https://youtu.be/Z0KETGeLySo 

(youtube này bao gồm cả 2 mp3 trên) 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 22, 2021 at 6:31 AM
Subject: Quà Tặng Giáng Sinh 2021 - Video Khăm Liệm Thánh Thành Turin
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay, Thứ Tư ngày 23/12/2021, ngày thứ 7 trong Tuần Bát Nhật trước Đại lễ Giáng Sinh, 

chúng ta đang cùng với Giáo Hội dọn mình xứng đáng để cử hành Mầu Nhiệm Nhập Thể và Biến Cố Giáng Sinh của Vị Thiên Chúa Làm Người EMMANUEL.

Vị Thiên Chúa chẳng những ở cùng chúng ta mà còn chết đi cho nhân loại tạo vật vô cùng hèn hạ khốn nạn và tội lỗi chúng ta "được sự sống và sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10), 

một Mầu Nhiệm Vương Qua chúng ta sẽ cử hành trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh.


Vị Thiên Chúa Làm Người nghĩa là có một thân xác hữu hình như chúng ta, cũng đã được thụ thai, cưu mang và hạ sinh bởi một người đàn bà, một người mẹ như chúng ta, 

một thân xác đã phát triển, đã chết và đã sống lại từ trong kẻ chết  từ trong một ngôi mộ trống,

ngôi mộ mà phái đoàn hành hương TĐCTT 2019 đã vào tận bên trong để kính viếng ngày 13/4

nhưng bấy giờ không thấy tấm khăn liệm này đâu, mà lại thấy ở trong Vương Cung Thánh Đường Thành Turin ngày 11/11/2021 vừa qua.


Thật  ra Tấm Khăm Liệm Thánh lịch sử vô cùng quí báu này hôm ấy không được trưng b ày ra cho phái đoàn TĐCTT được tận mắt thấy, 

như một số lần đặc biệt nào đó theo lệnh của chính Đức Giáo Hoàng, nhưng phái đoàn TĐCTT đã đến được tận nơi lưu giữ,

Thế nhưng, trước khi rời nơi thánh này, một số anh chị em còn quay được toàn bộ khúc phim dẫn giải từng li từng tí về Tấm Khăn Liệm Thánh này, 

 giờ đây, để hướng về Vị Thiên Chúa Làm Người EMMANUEL, chúng ta hãy xem lại đoạn video clip dài 6:25 giây do nhỏ Thúy Nga quay ở cái link sau đây:

 

https://photos.app.goo.gl/Q7KcoghM52tNXWFu5  

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 1:46 PM
Subject: Fwd: CHUYẾN HÀNH HƯƠNG MẦU NHIỆM
To: Phai doan Hành huong 2021



Quí AC Hành Hương 2021 rất thân thương của em,
Không ngờ câu chuyện hành hương 11/2021 bấp bênh, liều mình và vượt qua của phái đoàn TĐCTT chúng ta tưởng đã xong rồi chứ,
hóa ra lại trở thành truyện dài nhiều tập, như câu chuyện dưới đây.
Nếu Giáng Sinh là biến cố Thiên Chúa tỏ lòng thương xót con người tạo vật hèn hạ tội lỗi của Ngài,
thì không câu chuyện kết thúc cho chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 của chúng ta chính là món quà thương xót của LTXC ban cho chúng ta dịp Giáng Sinh 2021 này.
Câu chuyện này nữa thì vừa đủ 300 trang cho tập Kỷ Yếu em sẽ hoàn tất nội trong weekend này, và tuần tới bắt đầu gửi đi in.
Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022 quí AC nhé.
Cám ơn quí AC đã hào hứng gửi tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh nhau.
em tĩnh


---------- Forwarded message ---------
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 1:39 PM
Subject: Re: CHUYẾN HÀNH HƯƠNG MẦU NHIỆM
To: KimLien Tran <klvt64@gmail.com>
Cc: TĐCTT chị Lan <LanTran4123@gmail.com>

Tạ ơn LTXC cho cả chung nhóm nữa, vì 4 anh chị thuộc về chung phái đoàn hành hương. 
Nếu 4 anh chị xẩy ra bất cứ một điều gì bất trắc không may, dù tự ý của 4 anh chị ở lại thêm 3 ngày, nhưng cả phái đoàn đều cảm thấy xót xa.
Do đó, LTXC đã thương thì thương cho trót, chẳng những cho chúng nhóm về trước mà còn bao gồm cả 4 anh chị về sau nữa.
Tuyệt vời ân tình thánh. Câu chuyện cuối cùng này mới thật là ly kỳ và hấp dẫn cho toàn bộ chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 của chúng ta.
Merry Christmas hai TĐCTT Hương Lan và Kim Liên của em.
em tĩnh

On Fri, Dec 24, 2021 at 1:16 PM KimLien Tran <klvt64@gmail.com> wrote:

 

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG MẦU NHIỆM

                Xin tạ ơn Thiên Chúa.

               Như em đã chia sẻ trên xe bus từ Turin về Florence, chuyến hành hương của bốn đứa chúng em không chỉ bắt đầu từ ngày chúng em rời phi trường San Francisco mà vẫn  còn tiếp tục sau khi chúng em từ giã các anh chị để ở lại thêm ba ngày trên đất Ý. Bởi vì từ giây phút ấy chúng em phải tự mình lo hết mọi sự từ xe cộ di chuyển đến nơi ăn, chốn ở. Nhưng qua đó chúng em thấy được sự mầu nhiệm và quan phòng của Chúa đã xảy ra cho nhóm nhỏ bốn người tụi em rõ ràng hơn.

          Những ngày ở lại Tuscany rất là thích và thú vị vì chúng em được thưởng thức những món ăn địa phương, ngắm cảnh vật thơ mộng, rất đẹp của những thành phố nhỏ nằm trên đồi cao cùng thời tiết nắng ấm, dễ chịu. Thời gian này tụi em được nghỉ ngơi, thoải mái đi ngắm cảnh, chụp hình, mua sắm từ những chai olive oil, balsamic vinegar, truffle, những cái khăn choàng, món đồ lưu niệm, cho tới những chiếc ví da rất đẹp. Rất cám ơn anh Chánh đã lái xe liên tục chở tụi em đi và còn làm phó nhòm cho tụi em nữa. Coi như ba ngày còn lại phải nói là trên cả tuyệt vời cho đến ngày cuối cùng chúng em rời khách sạn lúc 1 giờ sáng, quãng đường từ khách sạn ra phi trường mất 1 giờ 15 phút (chúng em muốn đi sớm vì không muốn vội vã sợ trễ chuyến bay 6:40 sáng). Chúng em đến phi trường lúc 2 giờ 30 phút sáng, không một bóng người. Chạy loanh quanh kiếm chỗ trả xe, cuối cùng cũng tìm thấy cổng vào bãi đậu xe. Khổ một nỗi là khi chạy qua cổng đó mình sẽ không chạy xe ra được nữa. Sau khi chạy qua cổng, đến văn phòng hãng xe chúng em mướn, thật ngạc nhiên khi trước cửa có một chỗ đậu như dành riêng cho chúng em. Như ban đầu chuyến bay của chúng em là 2 giờ chiều vì thế khi trả xe sẽ có người giúp nhưng chuyến bay thay đổi  vào giờ chót. Theo lời chỉ dẫn mình chỉ việc bỏ chìa khóa xe vào hộp "drop box", thế mà kiếm mãi chẳng thấy hộp nằm ở đâu. Anh Chánh đi bộ lại cổng (vì nơi đó ít ra có người nói chuyện với mình) để hỏi mình nên làm gì. Tuy nhiên họ chỉ nói tiếng Ý và một câu tiếng Mỹ họ có thể nói được là "Wait a minute!". Họ nói tiếng Ý, mình nói tiếng Mỹ chẳng ai hiểu ai, thế mà khoảng 15 phút sau có một bà security chạy đến lấy khóa xe của tụi em. Có một điều rất mừng là bà ta nói được tiếng Mỹ. Chúng em hỏi bà ta làm sao đi đến phi trường vì không thấy một chiếc taxi hay shuttle nào. Nhìn thấy hành lý của chúng em, bà ta nói gọi taxi. Chúng em năn nỉ bà gọi taxi giúp. Đúng là Chúa gửi Thiên Thần đến giúp chúng em, bà ta lấy phone gọi và dặn chúng em đứng đó đợi. Trời lúc này vẫn lất phất mưa, chúng em đợi khoảng chừng 10 phút không thấy ai. Anh Chánh bấm GPS, máy chỉ đi bộ khoảng 20 phút thì tới phi trường. Phân vân không biết nên đi bộ hay đứng chờ taxi đến, nếu taxi đến trễ thì sao? Thế là chúng em quyết định đi bộ với năm cái vali nặng chình chịch. Chúng em vừa kéo vali vừa tiếp tục đọc Kinh với Đức Mẹ, sốt sắng cầu nguyện với Thánh Giuse. Không thể nào tưởng tượng được là chúng em vừa đến ngã ba đường thì xe taxi vừa chạy đến. Alleluia! Nếu chúng em chỉ cần đi chậm chừng một phút thì không biết ra sao. Tạ ơn Chúa. Chưa hết, khi chúng em lên được taxi thì không ai còn tiền Euro, làm sao trả tiền taxi bây giờ? Lại thêm một lần lo. Lúc ấy, Sương bỏ tay vào túi áo, tự nhiên thấy có 30 Euro, chính Sương cũng ngạc nhiên không biết tiền ở đâu ra trong túi áo của mình. Lệ phí đến phi trường là 23 Euro, chúng em vui vẻ đưa hết 30 Euro cho ông taxi. Thêm một điều kỳ diệu nữa là chúng em đi bộ dưới mưa mà khi lên xe taxi đến phi trường cả bốn người chúng em không ai bị ướt như thời tiết khô ráo chưa từng có trận mưa nào. Thật lòng mà nói Chúa không những yêu thương con cái Ngài mà Ngài còn biết "làm toán" nữa. Thương Chúa vô cùng. Suốt đời chúng con tạ ơn Chúa.

          Giờ đây viết lại chúng em vẫn không quên buổi sáng hôm ấy. Tâm trạng bối rối, lo sợ vì sợ trời mù sương lái xe nguy hiểm, không quen đường bị lạc rồi sẽ bị trễ chuyến bay. Ngồi trong xe không ai bảo ai chúng em liên tục cầu nguyện, Lan thì đọc Kinh Kính Mừng và kêu cầu với Mẹ Maria, Liên thì khấn với Thánh Giuse, Sương thì lần Chuỗi. Chỉ có Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse mới cứu được chúng em lúc này. Qua sự việc trên, chúng em tin một điều là Chúa luôn đồng hành với chúng em tới cuối chuyến đi này và điều đó đã xảy ra. Nếu sáng đó trời không mưa thì sẽ có sương mù, khó khăn hơn cho anh Chánh lái xe và rất là nguy hiểm. Rồi khi đến phi trường vào giờ cao điểm làm sao chúng em có thể chạy chậm, có lúc ngừng lại để coi đường, lại thêm một sự nguy hiểm. Cho tới giờ này chúng em vẫn luôn tin tưởng một điều khi mình gặp những nỗi lo lắng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì luôn biết phó thác cậy trông vào Lòng Thương Xót Chúa thì Chúa sẽ lo liệu mọi sự cho chúng ta. Amen!

Anna Trần Hương Lan và Maria Trần Vũ Kim Liên

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 31, 2021 at 10:14 AM
Subject: Cầu Cho một chị cùng hành hương đã mới Bị Covid-19
To: Phái đoàn Hành Hương 2021

Quí AC TĐCTT Hành Hương 2021 rất thân thương của em,

Một trong 24 người trong phái đoàn hành hương 2021 của chúng ta, khi đi hành hương không sao, nay mới bị nhiễm covid-19,
như chị vừa mới gửi tin nhắn cho em vào lúc 12:05 am hôm nay, đó là Chị Trần Xuân Hường.

"Thưa anh chị !
Em vừa thử COVID !
Em bị COVID ! Anh chị cầu nguyện cho em với 
Xin nhóm cầu nguyện cho em
Thân ái "








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 5, 2022 at 9:48 PM
Subject: Lại thêm anh chị em bị covid-19
To: Nhóm Hành Hương 2021

Quí AC hành hương 2021 rất thân mến của em,

Phái đoàn hành hương của chúng ta, cả chuyến đi không sao, nhưng 1 tháng rưỡi sau thì có 3 người mắc đại dịch toàn cầu covid-19.
Chị Trần Xuân Hường của chúng ta vừa mới test thành âm tính trở lại, tuy nhiên, chị vẫn phải mang khẩu trang và bao tay 5 ngày nữa.

 

 

Chị Hoàng Thánh ở Houston TX mới bị mấy ngày nay và đang làm việc ở nhà thay vì đến văn phòng; trong khi đó Anh Vũ Lung ở nhà cả ngày mà cũng không thể tránh.
Xin hiệp thông cầu nguyện cho Anh Lung và Chị Thành nhé. Còn ai bị nữa không vậy. 
Biến chủng omicron rất dễ lây, bất chấp chích ngừa 3 mũi, còn delta thì chỉ tấn công ai chưa chích ngừa, nhiều nhất là giới trẻ. 
Chúng ta đã chích ngừa hết rồi, cũng dễ chữa và mau âm tính trở lại, vì omicron cho dù lây dễ và nhanh nhưng không nguy hiểm bằng delta, chỉ gây triệu chứng nhẹ.
Xin LTXC luôn gìn giữ anh chị em chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.

em tĩnh

 

Chị Hoàng Thị Thành Houston TX trên Tháp Nghiêng Pisa chiều 13/11/2021

Anh Vũ Đình Lung (trên xe lăn) ở Phi trường Venice Ý quốc chiều 9/11/2021

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 17, 2022 at 4:32 PM
Subject: Kỷ Vật Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2022: Kỷ Yếu Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Đức Tin 2021
To: Nhom Hanh Huong 2021

Quí AC Hành Hương 2021 rất thân mến,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta một chuyến Hành Hương lịch sử thật là tuyệt vời chưa từng thấy - đúng là Ân tình Thánh tuyệt vời...
chẳng những vào thời khoảng chúng ta hành hương 10 ngày trên đất Ý, mà còn tình hình đại dịch càng ngày càng lây lan từ ngay sau chuyến hành hương cho đến nay,
đến độ dù đã chích ngừa cũng bị omicron, như ít là 3 chúng ta đã bị, do đó chính phủ Ý nói chung và Bảo Tàng Viện Vatican nói riêng đã phải xiết chặt các cách thức phòng chống.

Vatican gia tăng các biện pháp phòng chống Covid-19

Covid-19: Sóng thần Omicron đánh vào châu Âu và Mỹ

 (với cả triệu ca nhiễm mỗi ngày)
Cho dù chuyến hành hương 2021 ngàn năm một thuở của chúng ta đã thực sự qua đi, nhưng tác dụng của nó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể qua đi trong ký ức và cuộc đời chúng ta,
nhất là mỗi lần chúng ta nhớ đến nó, vào tháng 11 hằng năm, đặc biệt khi chúng ta mở lại cuốn Kỷ Yếu để thấy lại những hình ảnh thân thương không bao giờ có nữa, kèm theo truyện dài nhiều tập trong đó.
Em xin hân hoan loan báo là tập Kỷ Yếu Hành Hương 2021 này của chúng ta, như em đã dự báo sẽ trở thành Kỷ Vật Mừng Tân Xuân Âm Lịch cho mỗi người chúng ta, 
hy vọng chúng ta, cả anh chị em ngoài Nam CA và tại Nam CA nhận được kỷ vật mừng tân xuân này trong dịp đầu năm, từ 1/2 đến 6/2/2022, thời điểm TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Mừng Xuân. 

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC đã nhẫn nại đợi chờ.
Chớ gì niềm vui hành hương và ân tình thánh tuyệt vời của chuyến "hành hương đức tin" này trở thành "chứng tích phục sinh" của chúng ta cho "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II).

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 31, 2022 at 10:35 AM
Subject: Re: Kỷ Vật Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2022: Kỷ Yếu Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Đức Tin 2021
To: Nhom Hanh Huong 2021

Quí AC TĐCTT Hành Hương 2021 rất thân mến của chúng em,

Đáng lẽ cuốn Kỷ Yếu có thể đã đến tay quí AC vào đúng dịp Tân Niên 2022 này,
nhưng rất tiếc, những trụ ctrặc vẫn chưa tha cho chuyến hành hương của chúng ta,
ở ngay nơi cuốn kỷ yếu hằng trông chờ từ lâu này... vì thời điểm quan phòng thần linh của Chúa chưa đến...
cho đến trong tuần này như dự tính của con người phàm nhân chúng ta.
Nhóm TĐCTT ở Nam California sẽ có vào dịp Mừng Tân Xuân Chúa Nhật 6/2/2022,
còn các nơi khác thì vẫn trong dịp tết là thời điểm Việt Nam ta mừng kéo dài đến 10 ngày.

Xin LTXC luôn là tất cả niềm tin tưởng cậy trông, nguồn an bình và niềm vui yêu thương của chúng ta nhé.

chúng em tĩnh nga

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 13, 2022 at 6:00 AM
Subject: Kỷ Yếu Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Chúng ta hoàn toàn không ngờ có được một chuyến Hành Hương 2021 ngay giữa mùa đại dịch toàn cầu.

Từng anh chị em và tất cả 24 anh chị em tham dự chuyến hành hương này đã thật sự cảm thấy chuyến đi bấtp bênh, và người đi liều lĩnh,

nhưng nhờ lòng tin tưởng vào LTXC mà chuyến hành hương bấp bênh và liều lĩnh này đã trở thành một cuộc vượt qua tuyệt vời chưa từng có.

Nhờ đó, lòng tin tưởng vào LTXC nơi phái đoàn TĐCTT hành hương 2021 càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Với tâm tình tạ ơn LTXC ấy, giờ đây, mỗi anh chị em tham gia hành hương lấy làm trân  trọng và trân quí tập Kỷ Yếu Hành Hương 2021,

mà mỗi anh chị vừa nhận được từ mùng 6/2 (Nam California) đến mùng 10/2/2022 (ngoài Nam CA), như một món quà Đầu Năm để đời.

Một chị đã bày tỏ khi mới nhận được kỷ yếu như sau: "Thích quá chị ơi, ngồi ôm cuốn kỷ yếu đọc và coi hình từ chiều đến giờ... em vô cùng cảm ơn AC"

Một chị khác cũng bày tỏ như sau: "Em đang thưởng thức nó nè chị ơi Wow. Sách thật là đẹp! THẬT TUYỆT VỜI.... Em cám ơn AC nhiều nhiều lắm"


Vì là chuyến đi của Nhóm TĐCTT nên chúng ta hãy cùng cảm tạ LTXC và chia vui cùng chung vui với nhau.

Bởi thế, em xin chuyển đến Quí TĐCTT thân thương của em tập Kỷ Yếu Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 ở cái link cuối email này.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Kỷ Yếu Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021