THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Cầu Nguyện

2020, 2021, 2022

 

NĂM HIỆP THÔNG THAM GIA TRUYỀN GIÁO 2023

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 23, 2023 at 5:47 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh 2023 và Tân Niên 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa:

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 23, 2023 at 5:12 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh 2023 và Tân Niên 2024
To: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Cc: MTG GP Hung Hoa <menthanhgiahunghoa@gmail.com>

From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Sat, Dec 23, 2023 at 7:32 PM
Subject: Về việc: Chúc Mừng Giáng Sinh 2023 và Tân Niên 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: MTG GP Hung Hoa <menthanhgiahunghoa@gmail.com>

Em xin cám ơn Bác Trưởng và quý anh Chị Hội TDTT. Nguyện xin Chúa Hài Đồng luôn ở  cùng và chúc lành cho Bác Trưởng và quý anh chị.
Rất kính mến,
Nt.M.Hà

 

From: Dòng Nữ Tỳ <nutylsqn12@gmail.com>
Date: Wed, Dec 20, 2023 at 4:52 PM
Subject: Kính mừng Giáng Sinh và Năm Mới Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 23, 2023 at 5:16 PM
Subject: Fwd: Kính mừng Giáng Sinh và Năm Mới Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương
To: Dòng Nữ Tỳ <nutylsqn12@gmail.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>



From: kim maria <mdtkim@gmail.com>
Date: Sun, Dec 24, 2023 at 9:55 PM
Subject: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Con kính chúc Thầy, Cô cùng quý Cô chú cùng gia quyến trong Hội Chúa Tình thương một Mùa Giáng Sinh an lành Thánh Thiện trong Hài Nhi Giêsu. Năm Mới khỏe mạnh và bình an trong Chúa Tình thương...



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 20, 2023 at 10:46 AM
Subject: Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng, gửi thiệp chúc mừng Giáng Sinh Nhóm TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Theo thông lệ hằng năm, Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng ta 

đã gửi Thiệp Giáng Sinh cho chúng ta từ ngày 30/11/2023, thời điểm gần bước vào Mùa Vọng 2023.

 

 

 

 

Chúng em đã đại diện chung TĐCTT đã ghé thăm viếng Cha trước khi Nhóm TĐCTT Nam CA mừng Giáng Sinh chiều hôm Thứ Bảy ngày 16/12/2023 vừa qua.

Ngoài ra một số anh chị em hỏi em về việc đến thăm Cha, và có thể quí AC ấy cũng đã lần lượt kéo nhau đến thăm Cha rồi.

Hôm chúng em gặp Cha, thấy Cha còn nói to, ăn khỏe, ngủ kỹ v.v. toàn là những dấu hiệp trường thọ, cho dù đã xuất hiện các triệu chứng lão hóa từ từ...

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Cha để Cha thực sự trở nên mọi sự cho mọi người như Cha tâm niệm, ngay cả bằng chính những yếu đau trên thần xác tro bụi của Cha.

 

Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của Cha Đức Minh để bụi gai khổ nạn nơi thân xác già yếu của Cha hiện nay

chẳng những không bị thiêu rụi mà còn trở thành bụi lửa sức sống các linh hồn nữa!


em t
ĩnh

 

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 30, 2023 at 5:25 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Vincente Phạm Diệm
To: <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã đưa LH Vincente Phạm Đình Diệm, một TĐCTT của chúng ta về với Ngài, 
sau hành trình đức tin trần thế 87 năm của Anh,
và hôm nay là ngày thi thể tro bụi của Anh đã trở về với bụi tro nhờ ngọn lửa hỏa táng 
sau Thánh Lễ An Táng của Anh ở Nhà Thờ St George ở Ontario GP San Bernardino.
Chiều nay, Nhóm TĐCTT buổi kinh 3 giờ chiều vẫn tiếp tục cầu cho LH Vincente cho trọn tuần 7 ngày vào ngày mai, 31/12/2023.
Cám ơn Quí TĐCTT đã đến tham dự hậu sự, cầu nguyện, viếng xác và thánh Lễ An Táng cho LH Vincentê.
Với tâm tình hiệp thông với Chị Xuân Dung và tang gia để tiếp tục cầu nguyện cho LH Vincentê của TĐCTT chúng ta,
xin mời quí AC theo dõi một số hình ảnh tiêu biểu lưu niệm dưới đây:
em tĩnh

Hậu sự cho LH Vincente Phạm Đình Diệm, thân phụ của Chị Phạm Xuân Dung: 30/12/2023











2 Cha Dòng Ngôi Lời: Cha Nguyễn Văn Long (trái) và Cha Mai Thành Trung (phải, chánh xứ GX St George), và Cha Cao Vũ Nghi, CRM, chủ tế, cháu của người quá cố



Cuối lễ cộng đoàn Ontario phân ưu và Cha Chánh Xứ trao tặng Thiệp Lễ Nguyện Cầu Cho LH Vincentê cho tang gia qua Chị Phạm Xuân Dung



Người Chị Cả Phạm Xuân Dung thay tang gia ngỏ lời tri ân cảm tạ chủ tế đoàn, quí sơ, cộng đoàn và quý hội đoàn, đặc biệt là ca đoàn Thánh Giuse.



Hai người con của người cha đã ra đi trước hai con, Trưởng nữ Phạm Xuân Dung và em trai Phạm Đình Dzu từ VN sang, đang đồng ca bản nhạc về người cha



Người chị bỗng dưng ngừng hát như bị lôi kéo bởi hình ảnh người cha của mình khốn khổ trong thời gian 5 năm yếu liệt nay đã được vượt qua từ cõi chết vào cõi sống





Nhóm TĐCTT đứng bên quan tài của vị TĐCTT lão thành đã ra đi trước anh chị em trẻ hơn trong nhóm, trong đó từ trái sang phải bao gồm quý TĐCTT sau đây:
Cao-Bùi Thúy-Nga, Lê Minh Hoàng, Đinh Xuân Hoa, Tống Quang Minh, Nguyễn Vũ Thủy Tammie và Phạm Xuân Dung, Đức Mẹ Lavang (ở sau và trên đầu Chị Dung)



Xin tái ngộ mọi người
(chứ không phải "xin vĩnh biệt mọi người", vì kẻ đi trước người đi sau thôi,
sẽ gặp lại nhau nơi vĩnh phúc, trừ phi người được vĩnh phúc người bị trầm luân,
nhưng cũng xin đừng "tái ngộ mọi người" trong cõi muôn đời khóc lóc nghiến răng
)
Tôi ra đi về trước 
Nơi quê hương cuối đời
Hẹn nhau trong Nước Trời!
(Theo điệu nhạc, với lời ca được bé tĩnh chuyển nghĩa, trừ câu cuối,
từ bài ca "Xin Để Lại Anh Em" của Lm Thiện Cẩm, OP)










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 26, 2023 at 8:47 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Vincente Phạm Diệm
To: <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT Nam California rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Chị Phạm Dung đã gửi Cáo Phó cho LH Phạm Đình Diệm là thân phụ của chị như sau:

Nếu được, xin mời quý TĐCTT tới tham dự Hậu sự, ít là Lễ An táng, tất cả trong vòng một buổi sáng, thuận lợi cho những ai muốn tham dự.
Vì LH Phạm Đình Diệm và Chị Phạm Dung thuộc về Nhóm TĐCTT GP San Bernardino, xin quý AC TĐCTT GP SB cố gắng đại diện tham dự nhé.

Ai trong chúng ta cũng mong muốn được anh chị em của mình cầu nguyện và tham dự hậu sự cho chúng ta sau khi chúng ta qua đi,
vậy thì việc chúng ta sốt sắng tham dự hậu sự của những anh chị em đi trước chúng ta chẳng những có lợi cho quý AC này mà còn cho cả chúng ta.

Hai vợ chồng chúng em sẽ đến thăm viếng và cầu nguyện vào lúc 9:30 am và tham dự Lễ An Táng sau đó. 
Nhóm TĐCTT buổi kinh 3 giờ chiều vẫn tiếp tục Tuần 7 Ngày cầu cho LH Vincentê là phần tử của mình, hôm nay là ngày thứ 3.

Xin LH Vincentê đã ra đi trước chúng ta chuyển cầu để chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn là quê hương vĩnh phúc Nước Trời.

em tĩnh

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 24, 2023 at 7:01 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Vincente Phạm Diệm
To: <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


From: TĐCTT Phạm Dung tin nhắn

Date: Sat, Dec 23, 2023 at 10:45 PM
Subject: Ai Tín Qua Đời TĐCTT Phạm Diệm Thân Phụ của Chị
To: Tinh Cao 

 

Mến chào anh Tinh và quý ACE .
Gd em xin cảm ơn anh Tĩnh và quý ACE suốt thời gian qua đã cầu nguyện cho ba của em .
Chiều nay ông đã ra đi bình an trong tình yêu của Chúa .
Xin anh Tĩnh và ACE tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Vincente Phạm Đình Diệm sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng. 
  Trân trọng kính báo .
       Dung Thắng.  

 

Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của chúng con để bụi gai khổ nạn không bị thiêu rụi chúng con đây trở thành bụi lửa sức sống các linh hồn!



From: Tinh Cao tin đáp
Date: Sun, Dec 24, 2023 at 5:45 AM
Subject: Phan Ưu
To: TĐCTT Phạm Dung


Cảm ơn Anh Chị đã báo tin.

Tạ ơn LTXC đã đưa LH Vincente về với Ngài sau bao tháng ngày cuối đời ở trong luyện hình trần gian này.
Xin chúc mừng cho TĐCTT Phạm Diệm đã được từ luyện hình tiến vào Vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Đấng vì yêu thương đã dựng nên mình và cứu chuộc mình.
Xin thành kính phân ưu cùng AC và tang gia. 
Nhóm TĐCTT buổi kinh chiều sẽ dâng 1 tuần 7 ngày cầu cho phần tử TĐCTT qua đời. Cha Phó TLH sẽ dâng 1 lễ cầu cho LH Vincente.
Xin AC cho biết hậu sự để Nhóm TĐCTT tham dự nhé.

em tĩnh  

LH Vincente Phạm Diệm là TĐCTT Khóa LTXC XII - 2014 (cùng khóa với con gái là TĐCTT Phạm Dung) GP San Bernardino.
Sau khi gia nhập Nhóm TĐCTT được ít lâu, Người Anh Phạm Diệm đã được LTXC tuyển chọn để thông phần khổ nạn với Người
cho phần rỗi của biết bao linh hồn cần đến LTXC trong Thời điểm Thương xót hiện nay.
Và hành trình đức tin trần thế với sứ vụ thương xót của Anh đã chấm dứt vào hôm qua, 23/12/2023, sau 87 năm sống trên trần gian mau qua tạm gửi này.
LH Vincente Phạm Diệm là TĐCTT thứ 32 qua đời từ đầu (2011) tới nay, và là TĐCTT nam thứ 12 qua đời.
Ở trong cùng nhóm TĐCTT, dù thuộc địa phương nào, chúng ta vẫn chỉ là một trong LTXC và hiệp thông cầu nguyện cho nhau nhé.
Nhóm TĐCTT Nam CA nói chung, nhất là Nhóm TĐCTT GP San Bernardino nói riêng, sẽ đại diện chung TĐCTT tham dự hậu sự cho LH Vincente nhé
khi chúng ta nhận được Cáo phó của Chị Phạm Dung và tang gia, nhưng chúng ta bắt đầu cầu nguyện từ buổi Kinh Chiều hôm nay, 24/12/2023 tới hết 31/12/2023.

em tĩnh


Ngày Thế Giới Ông Bà và Lão Niên 24/7/2022, em đã đại diện anh chị em TĐCTT Nam CA và GP San Bernardino đến thăm Anh Phạm Diệm:


"Anh Diệm ơi, anh thật sự là một TĐCTT ngay khi anh liệt giường như thế này, bằng việc vì Chúa chịu đựng đớn đau của anh suốt từ sau Khóa LTXC XII 2014 tới nay.

Trước mắt thế gian thì anh như đồ bỏ và là gánh nặng cho xã hội cùng gia đình, nhưng trước mặt Chúa, Chúa lại đang cần đến những người như anh hơn bao giờ hết,

vì thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao, Đấng muốn cứu từng linh hồn, nhất là khi họ càng trở thành vô thần và hiện sinh duy vật, nhưng nhờ những tấm thân bệnh nạn như anh...

 


"Thân xác của anh đã được Chúa in dấu thánh của Người, nhờ đó bệnh nạn cùng với những đớn đau nơi thân xác của anh

đã trở thành những dấu thánh trên thân xác phục sinh vinh hiển của Người... chất chứa quyền năng tin tưởng nơi các linh hồn cần đến LTXC hơn

Em có một chút quà tặng anh nhé, đó là bộ 12 CD về LTXC 'Ôi Tội Hồng Phúc'. Xin anh vui nhận và cầu nguyện cho em với nhé".



"Thank you anh Tĩnh. Đã luôn nhớ đến GĐ em. Lâu rồi, em mới thấy ba em cười khi nói chuyện với anh đấy. Tạ ơn Chúa".

(Tin nhắn của Chị Dung gửi em ngày 25/7/2022)

 

 

Hậu sự cho LH Anna Trần Bạch Vân, em của Chị Trần Mỹ Dung: 21 & 23/12/2023

 

Cầu nguyện và Viếng xác - Chiều Thứ Năm 21/12/2023

 

 

Thánh lễ An Táng và Mai Táng - Sáng Thứ Bảy 23/12/2023

 

Nhóm TĐCTT dự lễ an táng đông gấp đôi anh chị em ra nghĩa trang sau lễ,

và ra nghĩa trang lại thiếu vắng Chị Trần An, Hoàng Thúy Ngân và Hà Mai Trang ... Kể cả người chụp nữa là 15 người.

Những TĐCTT dự lễ An táng nhưng không dự lễ nghi Mai táng ở nghĩa trang 15 người: AC Long Hoa, AC Lung Mai, Anh Nguyễn Văn Thế,

Quý Chị Hoàng Minh, Trịnh Hồng, Hoàng Nancy, Lưu Ngọc Trinh, Huỳnh Thanh, Trần Đan, Đinh Vân, Phạm Hương, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Phượng v.v.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 21, 2023 at 6:00 AM
Subject: Christmas Play - Giúp Vui Nước Trời
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng em được hoan hưởng Niềm Vui Emmanuel tuyệt vời, niềm vui "trở nên như trẻ nhỏ" (Mathêu 18:3),
khi chúng em tham dự Christmas Play, được các em nhỏ ngây thơ trình diễn, do trường của 3 đứa cháu nội chúng em tổ chức,
vào chiều hôm Thứ Tư 20/12/2023, từ 2:30 đến 5:30 pm, và đó là lý do chúng em đã không thể tham dự buổi kinh 3 giờ chiều với quí AC.

Christmas Play được các em bé (2-3 tuổi) và các em nhỏ (6-7 tuổi), theo khách quan và ý nghĩa của nó, cũng là một hình thức văn nghệ, 
chẳng những để trình diễn mừng Vị Vương Nhi Giáng Sinh, mà còn để giúp vui cho khán giả (phụ huynh, ông bà, anh chị em) nữa, mà vui được thể hiện qua những nụ cuời.
Bởi thế, không phải cứ trình diễn xuất sắc và chuyên nghiệp mới có thể giúp vui, nhưng chính những diễn viên lệch lạc mới khiến khán giả vui cười hơn ai hết.
Đối với em, đệ nhất tài tử vô tiền khoáng hậu trên trần gian này là chính Hài Nhi Giêsu, Đấng vô cùng toàn năng và thượng trí đã trở nên bé mọn yếu đuối khờ dại!

Đúng thế, trong khi hào hứng theo dõi các màn trình diễn Christmas Play của các cháu nhỏ từ 2 tuổi trở lên, trong đó có 3 cháu nội của chúng em,
riêng em đã rút ra được một cảm nghiệm thực tế, theo em, chúng ta cũng có thể áp dụng vào đời sống thiêng liêng, đó là khi chúng ta đọc kinh chung, 
có những lúc chúng ta bị chia trí hay nhỡ nhàng, vô tình, đến độ làm cho các thần trời phải phì cười, cũng là dịp chúng ta mua vui cho Nước Trời rồi vậy!
Những diễn viên lệch lạc này chẳng khác nào như những con chiên lạc, đồng bạc bị mất, đứa con phung phá trở về làm cho cả Thiên Đàng vui sướng (xem Luca 15:7,10,23).
Cảm nghiệm "giúp vui Nước Trời" ở những lúc chia trí hay nhỡ nhàng khi đọc kinh chung với nhau trên đây không phải để khuyến khích chúng ta cứ thể mà chia trí và nhỡ nhàng,
trái lại, chỉ để trấn an chúng ta đừng nản khi chúng ta đã cố gắng cầm trí và lưu ý mà vẫn vô tình để xẩy ra những gì ngoài ý muốn, bất xứng hợp với giờ kinh thiêng liêng chung ấy thôi.
Vậy chúng ta cứ an tâm tiếp tục hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của chúng ta mỗi ngày 2 lần cho hòa bình thế giới và phần rỗi các linh hồn cần đến LTXC hơn, nhất là chúng ta nhé.
em tĩnh

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 11, 2023 at 6:28 PM
Subject: Tham dự Hậu Sự cho LH Anna Trần Bạch Vân
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT Nam CA rất yêu dấu của em,

Chị TĐCTT Trần Mỹ Dung của chúng ta, cùng tang gia, (bao gồm cả phu quân TĐCTT Đinh Ngọc Duy),
đã thông báo cho em biết về cuộc ra đi vĩnh viễn của em chị là Chị Trần Bạch Vân đã hoàn tất hành trình đức tin trần thế của mình,
vào chính ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Thứ Sáu 8/12/2023, sau mấy năm chịu đựng ung thư
và sau 1 tuần lễ có bào huynh của chị là Lm Trần Mạnh, SJ, dang lễ hàng ngày tại nhà để cầu cho chị.

Nhóm TĐCTT chúng ta vào giờ kinh chiều đã dâng 2 tuần 3 cầu cho chị trong thời gian hospice của chị và 1 tuần 3 cầu cho chị khi mới qua đời.
Tạ ơn LTXC đã cho chị được vượt qua từ đời này về đời sau vào ngày lành tháng tốt như vậy, vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2023,
lại còn được về hưu Nước Trời sớm, dù mới hưởng dương 62 tuổi, không bằng người mẹ đã ra đi trước chị, thọ hơn chị nhiều.





Chị Trần Bạch Vân, người em của Chị TĐCTT Trần Mỹ Dung chia sẻ cảm nhận LTXC về tình trạng bị ung thư của chị chiều Thứ Bảy 11/6/2023




Chị Dung mới gửi Cáo Phó cho em và trước đó có hỏi em về giờ Nhóm TĐCTT thăm viếng và cầu nguyện,
cuối cùng thì Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ viếng xác và cầu nguyện vào Thứ Sáu 22/12, vào lúc 5 giờ chiều - Xin mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót;
Thánh Lễ an táng vào lúc 10:15 am Sáng Thứ Bảy ngày 23/12, cũng ở Nhà Thờ Saint Polycarp - Xin mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh.
Xin người chị em ra đi trước chúng ta chuyển cầu cho chúng ta cũng được đi đến nơi về đến chốn như chị.

em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 8, 2023 at 6:58 AM
Subject: Re: Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2023
To: <hsttm.tdctt@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


BÌNH MINH TỪ HAWAÌI, EM XIN CHÚC MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ HÔM NAY 8/12/2023 NHÉ.

Cùng với Giáo Hội, chúng ta hãy dâng lên Mẹ lời Thánh Thi chúc tụng Mẹ theo tinh thần Magnificat Ngợi Khen Chúa của Mẹ sau đây:

Mẹ Thiên Chúa trung trinh cao cả,
Con hát mừng cho thoả hồn thơ,
Cầu xin Thánh Mẫu nhân từ,
Hồng ân đổ xuống chan hoà nhân gian.

Cả dòng giống A-đam hết thảy,
Kiếp người đều mắc phải tội nguyên,
Chỉ duy có Mẹ tinh tuyền,
Chẳng hề vương nợ tiền khiên chút nào.

Gót sen đạp nát đầu con rắn,
Từng bao năm thù hận loài người,
Vinh quang có một không hai,
Tội nguyên không nhiễm bụi đời chẳng vương.

Niềm hãnh diện của hàng con cháu,
Rửa nhục cho tổ mẫu E-và.
Chúng con thân phận ngã thua,
Mẹ thương đỡ dậy để mà vươn lên.

Mưu rắn độc ngày đêm đe doạ,
Mẹ quyền năng đả phá diệt tan,
Dẫn đưa về cõi thiên đàng,
Đoàn con vui hưởng vinh quang đời đời.

Xin chúc tụng Chúa Trời muôn thuở
Là Chúa Cha, Thánh Tử, Thánh Thần
Đã ban cho Mẹ hồng ân
Vô song thánh đức vẹn toàn khiết trinh.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 6, 2023 at 3:53 PM
Subject: Ý nguyện cầu giờ Kinh Chiều trong thời gian em đi vắng
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự 2 giờ kinh hàng ngày rất thân mến của em,
Sáng sớm ngày mai cho tới Thứ Sáu tuần tới, chúng em cùng với các con các cháu đi xa,
không thể tiếp tục tham dự 2 giờ kinh với quí AC nữa, xin quí AC thông cảm.
Trong thời gian em đi vắng, xin MC giờ kinh chiều tiếp tục dâng các ý nguyện theo Lịch TĐCTT sau đây:

- Ngày 7:        Sinh Nhật Anh Dương Thanh Dũng, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

                    Ngày thứ 3 trong Tuần Ba dọn mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, xin Mẹ giúp TĐCTT được hoan hưởng Niềm Vui Emmanuel của Mẹ, với Mẹ và như Mẹ.

- Ngày 8:        Lễ Mẹ Hoài Thai Vô Nhiễm Tội

Kỷ Niệm 47 TĐCTT-HSTTM  đợt 1 tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ở Đền Thánh Mẹ dâng Con Corona

Quan Thày Chị Bùi Thúy-Nga, TĐCTT I - 2009  (GP San Bernadino), Chị Trịnh Nguyễn Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013  (GP

                        Orange);  Chị Phạm Thị Liễu, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVIII – 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021

                        GP  Wichita KS

Sinh Nhật Anh Lê Văn Hoàng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA); Chị Đoàn Minh, TĐCTT XV – 2015 (Giáo Phận Orange CA); Chị Nguyễn Thị Quế TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-

                        Houston TX),  Chị Hồ Mộng Huyền, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Trang Thanh Tâm, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Ninh Thương, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Nguyễn Thị Hải, TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Trác Tuyệt, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Trần Thị Thu Thủy, TĐCTT XI – 2016 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Tâm, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia

                        PA; Chị Nguyễn Bảo Trinh, TĐCTT XXXXXX 2023 TGP Washington VA

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ánh, TĐCTT III – 2011 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Anh Trần Văn Tú, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA), Anh Vũ Kỳ, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 13:      Lễ Thánh Lucia Quan Thày của Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V - 2013  (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim  &

                         Chị Nguyễn Ngọc Ninh, 2TĐCTT V - 2013  (GP New Jersey NJ);  Chị Phạm Thị Kim Anh, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA);  Chị Huỳnh Thị Ngọc, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington

                         VA), Chị Phùng Thị Toan, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA; Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Arlington VA); 

                         Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Thể, TĐCTT XXXVIII -  2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose

                         CA); Chị Vũ Mỹ Lệ, TĐCTT LXII 2023 GP San Jose

- Ngày 14:      Sinh Nhật Chị Vương Tuyết Thủy, TĐCTT XXXV – 2019 (TGP Galveston-Houston TX)

 

Cám ơn Qúy AC.

Hẹn tái ngộ Quý AC Thứ Sáu tuần tới 15/12.

em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 5, 2023 at 11:21 AM
Subject: Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2023
To: <hsttm.tdctt@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT-HSTTM rất quí mến của em trong Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Công Thương Xót của Mẹ Maria,
Đã lâu rồi em không liên lạc riêng với quí AC.
Tuy nhiên, có Chúa biết, em không bao giờ quên quí AC trong tâm hồn của em cũng như trong giây phút nguyện cầu hằng ngày của em.
Hàng tháng quí AC vẫn thấy em thường cc cho nhóm hsttm.tdctt@gmail.com về Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.
Ngoài ra, những sinh hoạt chung của TĐCTT cũng là sinh hoạt của HSTTM chúng ta nữa.

Nhóm HSTTM cũng bao gồm toàn là anh chị em TĐCTT, do đó nên quí AC thấy em bao giờ cũng ghép Nhóm TĐCTT-HSTTM, chứ không tách rời.
Chắc quí AC đã biết, Nhóm HSTTM trong TĐCTT được thành lập là để quí TĐCTT trở thành một Đạo Binh Thương Xót của Trái Tim Mẹ Toàn Thắng Fatima.
Ở chỗ, các tâm hồn thuộc Đạo Binh Thương Xót, trước hết và trên hết, không sợ đau khổ thử thách, không nhát gan, trái lại, như một cảm tử quân, bất chấp gian khổ
để chiến đấu với lực lượng chết chóc của ngụy thần, thành phần đang dốc toàn lực để khủng bố Giáo Hội và Kitô hữu trong thời điểm lịch sử đầy biến loạn hiện nay.
Theo Thủ Bản, khoản 4.2 (trang 51), nhóm HSTTM hằng năm tĩnh tâm với nhau 1 lần vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, thời điểm xuất trận của TĐCTT-HSTTM,
ở chỗ, vào chính ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2017, 47 anh chị em TĐCTT, bao gồm cả Cha Đức Minh, đã tuyên thệ dấn thân làm HSTTM ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA,
thế rồi 6 tháng sau, ngày 10/6/2018, đợt HSTTM thứ hai 16 anh chị em, bao gồm cả 7 AC ngoài Nam CA, cũng tuyên thệ làm HSTTM trong cùng nguyện đường của Đền Thánh này.
Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2017 là ngày kết thúc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên (1917-2017), đồng thời cũng là thời điểm mở màn cho Năm Đạo Binh Thương Xót 2018.
Năm 2023 này, chúng ta cùng nhau hiệp thông làm 3 việc như sau:
1- Dâng 1 Tuần 3 Ngày, từ hôm nay, Thứ Ba mùng 5 đến hết Thứ Năm mùng 7/12/2023, để dọn mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, mỗi ngày mỗi người dâng thêm 1 Chuỗi Mân Côi lên Mẹ;
2- Tĩnh tâm
, bằng cách theo dõi bài chia sẻ của em về đề tài "Phúc thay lòng đã cứu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú" (Lc 11:27) ở đường link: https://youtube.com/live/EPmSzMABBGs;
3- Tái tuyên thệ (đọc lại những lời hứa quyết ở Thủ Bản trang 67-70) vào chính ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, với ý nguyện cầu cho Cha Đức Minh đang yếu bệnh và thế giới đang biến loạn!
em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 1, 2023 at 1:25 PM
Subject: ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ Cầu Nguyện Hàng Tháng Năm 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG THÁNG 12/2023, THÁNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2023, 
XIN KÍNH GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA  NHỮNG Ý CHỈ HẰNG THÁNG CỦA ĐTC PHANXICÔ CHO TOÀN NĂM 2024
THE PRAYER INTENTIONS OF THE HOLY FATHER ENTRUSTED TO THE POPE’S WORLDWIDE PRAYER NETWORK FOR THE YEAR 2024 
https://popesprayerusa.net/wp-content/uploads/2023/02/ENG-INTENZIONI-DI-PREGHIERA-DEL-SANTO-PADRE-2024-DEF.pdf

JANUARY FOR THE GIFT OF DIVERSITY IN THE CHURCH
We pray that the Holy Spirit may help us to recognise the gift of different charisms within the Christian community and to discover the richness of different traditions and rituals in the Catholic Church. 
Tháng Giêng 2024 - Cầu xin Tặng Ân Đa Dạng trong Giáo Hội
Chúng ta xin Thánh Linh giúp chúng ta biết nhận ra tặng ân của các đặc sủng khác nhau trong cộng đồng Kitô hữu, 
và biết khám phá thấy những gì là phong phú nơi các truyền thống và nghi thức khác nhau trong Giáo Hội Công Giáo

FEBRUARY FOR THE TERMINALLY ILL 
We pray that those with a terminal illness, and their families, receive the necessary physical and spiritual care and accompaniment. 
Tháng Hai 2024 - Cầu cho Bệnh Nhân Nguy Tử
Chúng ta nguyện xin cho những ai trải qua bệnh trạng nguy tử, và gia đình của họ, để họ được chăm sóc và hỗ trợ cần thiết về thể lý cũng như tinh thần.

MARCH FOR THE NEW MARTYRS 
We pray that those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world inflame the Church with their courage and missionary enthusiasm. 
Tháng Ba 2024 - Cầu cho các Vị Tử Đạo Mới
Chúng ta nguyện xin để những ai liều mạng sống mình vì Phúc Âm ở các phần đất khác nhau trên thế giới làm bừng lên trong Giáo Hội lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của các vị.

APRIL FOR THE ROLE OF WOMEN 
We pray that the dignity and immense value of women be recognised in every culture, and for the end of discrimination that they experience in different parts of the world. 
Tháng Tư 2024 - Cầu cho Vai Trò của Nữ Giới
Chúng ta xin cho phẩm giá và giá trị lớn lao của nữ giới được nhìn nhận nơi hết mọi nền văn hóa, và xin chấm dứt nạn kỳ thị mà họ đang trải qua ở các phần đất khác nhau trên thế giới.

MAY FOR THE FORMATION OF RELIGIOUS AND SEMINARIANS 
We pray that religious women and men, and seminarians, grow in their own vocations through their human, pastoral, spiritual and community formation, leading them to be credible witnesses to the Gospel. 
Tháng Năm 2024 - Cầu cho việc Đào Luyện Tu Sĩ và Chủng Sinh
Chúng ta xin cho các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh, được tăng trưởng nơi ơn gọi của họ, nhờ việc đào luyện về nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đồng của họ, 
nhờ đó họ trở thành những chứng nhân khả tín cho Phúc Âm.

JUNE FOR MIGRANTS FLEEING THEIR HOMES 
We pray that migrants fleeing from war or hunger, forced to undertake journeys full of danger and violence, find welcome and new opportunities in the countries that receive them. 
Tháng Sáu 2024 - Cầu cho Những Người Di Dân tháo chạy khỏi xứ sở của họ
Chúng ta cầu xin cho những người di dân tháo chạy khỏi chiến tranh hay đói khổ, buộc phải thực hiện những hành trình đầy nguy hiểm và bạo lực,
được đón nhận và được những cơ hội mới ở những xứ sở tiếp nhận họ.

JULY FOR THE PASTORAL CARE OF THE SICK 
We pray that the Sacrament of the Anointing of the Sick confer to those who receive it and their loved ones the power of the Lord and become ever more a visible sign of compassion and hope for all.
Tháng Bảy 2024 - Cầu cho Việc Chăm Sóc Mục Vụ Bệnh Nhân
Chúng ta cầu xin để Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân ban cho những ai lãnh nhận cùng với thân nhân của họ quyền lực của Chúa 
và trở nên một dấu hiệu hữu hình hơn bao giờ hết về lòng cảm thương cùng niềm hy vọng cho tất cả mọi người.

AUGUST FOR POLITICAL LEADERS 
We pray that political leaders be at the service of their own people, working for integral human development and for the common good, especially caring for the poor and those who have lost their jobs. 
Tháng Tám 2024 - Cầu cho các Vị Lãnh Đạo Chính Trị
Chúng ta cầu xin cho các vị lãnh đạo chính trị biết phục vụ dân nước của họ, hoạt động cho việc phát triển toàn diện con người cũng như công ích,
nhất là việc chăm sóc cho những ai nghèo khổ và những ai bị mất công ăn việc làm.

SEPTEMBER FOR THE CRY OF THE EARTH 
We pray that each one of us will hear and take to heart the cry of the Earth and of victims of natural disasters and climactic change, and that all will undertake to personally care for the world in which we live. 
Tháng Chín 2024 - Cầu cho Tiếng Kêu của Trái Đất
Chúng ta cầu xin cho từng người trong chúng ta biết lắng nghe và chú trọng tới tiếng kêu của Trái Đất cũng như của các nạn nhân gây ra bởi những thiên tai cùng với tình trạng thay đổi khí hậu,
và xin cho tất cả mọi người tự bản thân thực hiện việc chăm sóc thế giới chúng ta đang sống đây.

OCTOBER FOR A SHARED MISSION 
We pray that the Church continue to sustain in all ways a Synodal lifestyle, as a sign of co-responsibility, promoting the participation, the communion and the mission shared among priests, religious and lay people. 
Tháng Mười 2024 - Cầu cho một Sứ Vụ Chung
Chúng ta cầu xin cho Giáo Hội biết tiếp tục bảo trì bằng mọi cách lối sống Cùng Nhau Tiến Bước, như một dấu hiệu của những gì là đồng trách nhiệm,
cổ võ việc tham gia, hiệp thông và truyền giáo được tham phần giữa các vị linh mục, tu sĩ và giáo dân.

NOVEMBER FOR ANYONE WHO HAS LOST A CHILD 
We pray that all parents who mourn the loss of a son or daughter find support in their community and receive peace and consolation from the Holy Spirit. 
Tháng Mười Một 2024 - Cầu cho những ai Bị Mất Con Cái
Chúng ta cầu xin cho tất cả những ai làm cha làm mẹ đang khóc thương bởi bị mất đi người con trai hay con gái, được cộng đồng nâng đỡ và được Thánh Linh ban bình an cùng với niềm an ủi.

DECEMBER FOR PILGRIMS OF HOPE 
We pray that this Jubilee Year strengthen our faith, helping us to recognise the Risen Christ in our daily lives, and that it may transform us into pilgrims of Christian hope. 
Tháng Chạp 2024 - Cầu cho những Người Lữ Hành Hy Vọng
Chúng ta cầu xin để Năm Thánh này làm kiên cường đức tin của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh trong đời sống hằng ngày của chúng ta,
và biến đổi chúng ta thành những người lữ hành của niềm hy vọng Kitô giáo.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 30, 2023 at 3:51 PM
Subject: Kinh nguyện mới cho Giờ Kinh Chiều
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, TDCTT II CA OC - Luu Ngoc Trinh <trinh.usaretirement@yahoo.com>, TDCTT XXVII - CA SJ Nguyen Kim Thoa <thoangyn06@yahoo.com>

Quí AC tham dự Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới qua Hai Giờ Kinh hằng ngày của TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 11, Tháng Các Đẳng, mà chúng ta đã dâng thêm 1 Kinh Vực Sâu cầu cho Các Đẳng trong tháng 11 này.
Từ ngày mai, mùng 1/12, chúng ta không đọc Kinh Vực Sâu nữa, mà đọc Thánh Vịnh 51 Thánh Vịnh Ăn Năn Thống Hối,
 Thánh Vịnh Thống Hối này sẽ được đọc vào đầu giờ Kinh Chiều, thay cho Kinh Chúa Thánh Thần.

Chúng ta cần phải bắt chước thái độ và lời cầu của người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện:
"Người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: 
'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.'"

Chứ đừng như thái độ và ngôn từ của người biệt phái cho mình là người công chính, tự nhận mình "người tốt" (tức tự cho mình "không phải như tên kia"):
"Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: 
'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.'"

Chính khi chúng ta đọc Thánh Vịnh 51 là lúc cầu nguyện theo tác động của Thánh Thần là Thần Chân Lý nơi chúng ta,
Đấng giúp chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi đáng thương hơn ai hết, bất xứng đến trước nhan Thánh Chúa, 
cần được Chúa tha thứ và thương nhận lời chuyển cầu của chúng ta vì bác ái yêu thương với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta.
Cũng chính vì chúng ta tội lỗi, (chứ không công chính, không lành mạnh bất cần thày thuốc) mà chúng ta mới phải đến với LTXC để xin được chữa lành...
Thánh lễ cũng được bắt đầu bằng Nghi thức Thống hối "để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh"
Chúng ta cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót: "Xin Cha thương đến chúng con (trước) và toàn thế giới (sau)" nên cần có một "tâm thần tan nát..."
Xin Chị Lưu Ngọc Trinh (đọc các câu lẻ) và Chị Nguyễn Kim Thoa (đọc các câu chẵn) luân phiên cho trọn bài Thánh Vịnh 51 Ăn Năn Thống Hối dưới đây:
3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. 
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.
7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
9 Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
10 Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.
11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;
15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.
17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.
19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.


MC trong ngày đọc Bài Phúc Âm ngay sau TV này.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 23, 2023 at 5:31 AM
Subject: Xin Tạ Ơn Chúa và Xin Tri Ân Cảm Tạ Quí Cha và Quí AC
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

                                                                                                                                                   

Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ hôm nay, Thứ Năm 23/11/2023, em xin:

Trước hết, 

Con xin vô cùng tri ân cảm tạ LTXC đã đoái thương hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT của chúng con liên tục từ trước đến nay, nơi sinh hoạt hằng ngày của chúng ta là hai buổi kinh nguyện hằng ngày, nơi sinh hoạt hàng tuần của chúng ta là cử hành online PVLC Chúa Nhật, nơi sinh hoạt hàng tháng của chúng ta vào Thứ Bảy Đầu Tháng, nơi sinh hoạt hằng năm của chúng ta là các Khóa LTXC ở các nơi, và sinh hoạt hàng năm này cũng bao gồm cả các lần gây quĩ trong năm 2023 này: 3 quĩ định kỳ - Quĩ Bác Ái Tháng 2$10,630.00 + Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô Tháng 6$09,300.00 + Quĩ Truyền Giáo Tháng 10$015,070.00 + Quĩ Cứu Trợ các nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ $29,200.00 = $64,200.00.


Đồng thời con cũng xin hết lòng tri ân cảm tạ TMTX Maria đã giúp Nhóm TĐCTT chúng con xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện, và Nhị Vị Thánh LTXC Balan: Thánh Faustina Quan Thày TĐCTT và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập Nhóm TĐCTT, đã đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng con trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót để tiếp nối các vị trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


Sau nữa, 

Con xin thành kính cám ơn tất cả mọi sự chỉ dạy và hướng dẫn chúng con của Quí Cha Linh Hướng

Cha Phạm Quốc TuấnTổng Linh Hướng chung TĐCTT, kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT Nam California; 

Đức Ông Nguyễn Đức MinhPhó Tổng Linh Hướng chung TĐCTT, kiêm phó linh hướng Nhóm TĐCTT Nam California;

Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên Tổng Linh Hướng (từ năm 2009-2014) và vẫn tiếp tục hướng dẫn chúng con qua các Khóa LTXC hàng năm;

Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng chung Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (từ năm 2/2013, khi mới có 2 nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA); 

Cha Lê Thanh Huấn, CSsR (từ năm 2021), vị hướng dẫn tinh thần cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania; 

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, vị đã giúp chúng con tổ chức Khóa LTXC XXXIX - 2019 để phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia;

Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, Linh Hướng của nhóm (bắt đầu có từ 3/2013-2019) và tái tục từ năm 2023;

Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston, Texas (2019-2023);

Cha Nguyễn Ngọc Thụ, vị linh mục chủ tịch cộng đồng dân Chúa đã đón nhận cho Nhóm TĐCTT được hình thành ở TGP Galveston-Houston TX từ 3/2013;
Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Seattle Washington (bắt đầu có từ 7/2013);

Cha Vũ Minh Tiến, OP, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia (bắt đầu có từ 9/2013); 

Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester Nerw York (từ năm 2020);

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester New York (2016-2020);  

Cha Vũ Đình Huyến, CRM, khởi xướng và nguyên linh hướng của nhóm TĐCTT Rochester NY (từ 8/2014) và Pensacola FL (4/2022);
Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, nguyên linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino (bắt đầu có từ 6/2014);

Cha Trịnh Đức Hòa, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth Texas (bắt đầu có từ 4/2016);
Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose California (bắt đầu có từ 10/2016);

Cha Nguyễn Văn Tịnh, tự nguyện gia nhập nhóm từ khóa LTXC 2017, nhưng không nhận làm linh hướng mà chỉ là phần tử tầm thường, hiện đang hưu trí ở OC;

Cha Nguyễn Hoàn Lương, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Honolulu Hawaii (bắt đầu có từ 2/2017, dù đã có một cuộc tĩnh tâm 2016 ở Đảo Maui)

Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas Texas (bắt đầu có từ 3/2018 cho tới 2021)

Cha Trần Xuân Tâm, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Washington (bắt đầu hình thành từ 8/2018)

 

Đồng thời em cũng xin chân thành cám ơn sự cộng tác và phục vụ của Quí AC trong BPV Trung Ương và Các Trưởng Nhóm khắp nơi:

Ban Phục Vụ trung ương TĐCTT: Anh Nguyễn Việt Phát, Chị Thư Ký Nguyễn Vũ Thủy Tammie, và Chị Thủ Quĩ Trần Mỹ Dung

Ban Giám Đốc The Viet Apostolate of Divine MercyPresident Mrs. Thuy-Nga Cao-Bui, Secretary Mrs Tammie Vu Nguyen và Treasurer Mrs Rosalie Xuan-Hong Bui

Nhóm TĐCTT GP Orange CA: Chị Trần Mỹ Dung (Nhóm 1), Chị Nguyễn Vũ Thủy (Nhóm 2), Chị Đinh Tuyết Mai (Nhóm 3), Anh Hà Đại Thắng (Nhóm 4)

Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA: AC Trinh Tâm

Nhóm TĐCTT GP San Jose CAAC Đạt Hòa

Nhóm TĐCTT TGP Seattle WAAC Hùng Hát

Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TXAC Điềm Mỹ

Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia: AC Quang Dậu

Nhóm TĐCTT GP Arlington VAAnh Nguyễn Luy

Nhóm TĐCTT GP GP Rochester NY: AC Thông Nha
Nhóm TĐCTT Maryland TGP WashingtonChị Nguyễn Thị Nghĩa
Nhóm TĐCTT GP Forth TX
AC Tín Khương (GX Chúa Kitô Vua) và AC Kỳ Nga (GX Các Thánh Tử Đạo) 

 

Em cũng không quên được Quí anh chị TĐCTT thuộc các ban ngành ở Nam California đã từng hợp tác với em trong việc tích cực và chủ động phục vụ:

Ban Thánh Ca và Kỹ Thuật âm thanh ánh sáng: Chị Trần Mỹ Dung và Anh Nguyễn Chí Long;

Ban Sinh Hoạt: AC Hồng Phát;

Ban Phụng Vụ: Anh Nguyễn Văn Thế và Anh Hà Đại Thắng;

Ban Kinh Nguyện: Chị Nguyễn Nancy;

Ban Ẩm Thực: Quí anh chị tình nguyện phục vụ trong Khóa LTXC 6/2023 và Đại Hội 10/2023

Ban Trang Trí: Chị Nguyễn Nancy;
Ban Chuyên Chở: Các trưởng tiểu nhóm và các tình nguyện viên

 

Sau hết, 

Em sâu xa xin Tạ Ơn tất cả và từng TĐCTT rất thân yêu của em đã cho em được phục vụ quí anh chị 

Tận đáy lòng của em, Quí TĐCTT thật là niềm phấn khởi cho em phục vụ, là ân phúc cho em sống thánh, là "phần tốt hơn" (Luca 10:42) 

Chúa giành cho em được hoan hưởng trong những ngày cùng tháng tận của cuộc đời tông đồ giáo dân của em.

Em xin Tạ Ơn   Quí TĐCTT đã mau mắn và quảng đại đóng góp vào những lần em phát động chung nhóm cho việc truyền giáo, cho việc bác ái cứu trợ, 

cho việc tặng quà homeless, cho trụ sở TĐCTT v.v.
Em xin Tạ Ơn Quí TĐCTT đã đông đảo và liên tục tham dự hai giờ kinh nguyện trưa và chiều hằng ngày của nhóm

nhất là giờ kinh trưa từ 18/3/2020 cho tới nay đã 3 năm 8 tháng, cho phần rỗi của bản thân cũng như cho thế giới.
Em xin Tạ Ơn Quí TĐCTT đã đón nhận những emails của em, đã lắng nghe các mp3 em gửi, hay đã xem các youtubes kèm theo, 

đã bày tỏ các lợi ích tâm linh cho em biết về những gì em nỗ lực giành riêng cho nhóm.
Em xin Tạ Ơn Quí TĐCTT đã thông cảm bỏ qua sự thiếu sót nếu có của em trong việc liệt kê các tên tuổi trên đây 

song quên mất một ai, trong đó có quí anh chị, mà đáng lẽ nên hay cần được lưu ý, hoàn toàn ngoài ý muốn của em.
Em xin Tạ Ơn Quí TĐCTT đã chỉ bảo em bằng tình yêu thương và với tinh thần xây dựng công ích cho chung nhóm, 

một cách riêng tư, thậm chí dù là bất ngờ và công khai chăng nữa, theo ơn Chúa soi động về kiểu cách tốt nhất.
Em xin Tạ Ơn Quí TĐCTT đã quảng đại thông cảm và tha thứ bỏ qua cho em những thiếu sót hay lầm lỗi 

trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót cũng như vai trò phục vụ nội bộ nhóm của em. Xin tiếp tục thương cầu cho em.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con

thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 22, 2023 at 2:29 PM
Subject: TĐCTT Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã là Tour Host cho Nhóm TĐCTT chúng ta trong Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới.

Thật vậy, LTXC đã Chủ Trì Chuyến Hành Trình (Tour Host) này ngay từ ban đầu,

với Buổi Kinh Thương Xót 3 Giờ Chiều từ ngày 1/1/2015 và Buổi Kinh Mân Côi 12 Giờ Trưa từ ngày 18/3/2020, khi California bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa đại dịch.

Chính vì LTXC vẫn đang chủ trì 2 giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT mà chúng ta mới liên tục kéo dài cho tới nay, mỗi buổi kinh từ 45 phút đến 1 tiếng,

trung bình 30 anh chị em, qua FreeConferenceCall, gồm quí AC ở các nơi khác nhau: New York, Maryland, Virginia, Texas và California, thậm chí cả một số thân hữu.

 

Không ngờ, 2 giờ kinh hàng ngày của TĐCTT chúng ta càng ngày càng khẩn trương, càng tăng ý nghĩa cùng với giá trị của nó:

Khẩn trương ở chỗ thế giới nhân loại của chúng ta càng ngày càng khốn khổ gây ra bởi cả thiên tai lẫn nhân tai (chiến tranh và sống vô thần duy vật hiện sinh hưởng thụ);

Ý nghĩa ở chỗ TĐCTT thực hiện việc tin tưởng chuyển cầu lên Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể biến dữ do con người tội lỗi gây ra thành lành cho phần rỗi của họ;
Giá trị ở chỗ những ai tham dự giờ kinh càng được thánh hóa nhiều hơn, và sống LTXC hơn khi tin tưởng chuyển cầu cho phần rỗi của các linh hồn cần đến LTXC hơn.

Chúng ta hãy nhớ lời huấn dụ của ĐTC Phanxicô trong bài giáo lý thứ 19 về chủ đề cầu nguyện liên quan đến việc chuyển cầu vào hôm Thứ Tư ngày 16/12/2020 sau đây:

 

"Những con người ấy (chẳng hạn như TĐCTT chúng tacầu nguyện cho toàn thế giới, ôm lấy những sầu thương và tội lỗi của thế giới trên đôi vai của mình. 

Họ cầu nguyện cho mỗi người và mọi người: họ giống như những 'antennas' (trạm bắt sóng và phát sóng truyền thông) của Thiên Chúa trên thế giới này.

Khi cầu nguyện là chúng ta có cùng tần số với lòng thương xót Chúa; ở chỗ thương xót tội lỗi của chúng ta, thương xót bản thân của chúng ta

nhưng cũng thương xót tất cả những ai xin chúng ta cầu nguyện, những ai chúng ta muốn cầu nguyện theo tần số của cõi lòng Thiên Chúa." 

 

Vì tình hình "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002), mà chúng ta, là TĐCTT, cần phải tin tưởng chuyển cầu cho nhân loại,

không phải chỉ riêng một mình chúng ta, mà là với tư cách chung nhóm, khi chúng ta qui tụ lại vào giờ Kinh Thương Xót buổi chiều và Kinh Mân Côi buổi trưa,

nhờ đó, "ở đâu có 2 - 3 người hợp lại vì Danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ" (Mathêu 18:20), tỏ mình ra cho họ, và qua họ cho thế giới: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới".

Vậy, em xin nhân danh LTXC và phần rỗi Các Linh Hồn cần đến LTXC hơn, trân trọng kính mời quí TĐCTT, nếu có thể, tham dự 2 giờ kinh, ít là 1 trong 2, với chung Nhóm,

bằng cách bấm số điện thoại 716-427-1128, sau khi nghe tiếng ở tổng đài thì bấm tiếp mã số 753941# thế là xong; ai dùng T-Mobile thì bấm 518-906-1706 rối mới bấm 2 số kia sau.

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

 

em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 21, 2023 at 3:48 PM
Subject: Truyện kể về sự kiện Đức Mẹ Dâng Mình
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
cc. LTXC-TDCTT@googlegroups.com

Quí AC tham dự 2 giờ kinh thân mến,
Hôm nay, 21/11 Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh,
em đã đọc những gì về biến cố này từ mạc khải tư trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, bản dịch của Phạm Duy Lễ, CRM.
Như chị Ngọc Anh xin văn bản về câu chuyện này, kèm theo các links mp3 và youtube để nghe,
em xin gửi cho chung quí AC dưới đây nhé.
Xin Mẹ Maria luôn ấp ủ các hồn nhỏ chúng ta trong LTXC vô biên.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 29, 2023 at 5:09 PM
Subject: Xin cầu nguyện cho chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 31/10 - 10/112023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023

Tạ ơn LTXC đã an bài cho chúng ta có những cơ hội sinh hoạt cách năm: Năm lẽ hành hương và năm chẵn truyền giáo.
Chính sinh hoạt cách năm vừa hành hương lẫn truyền giáo này cũng xuất phát từ chính LTXC.

Ở chỗ, năm 2014 là năm ĐTC Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta bằng lời của ngài,
được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh, khiến Nhóm TĐCTT không thể nào không sang Roma tham dự lễ phong thánh cho vị sáng lập của mình,
sau lễ phong thánh chúng ta sang thăm quê hương Balan của ngài cũng như của Chị nữ tu sứ giả của sứ điệp LTXC là Thánh Faustina.
Để rồi từ chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan đầu tiên này, chúng ta đã tiếp tục lịch trình hành hương cách năm 2017, 2019, 2021 và 2023.

Thế rồi, năm 2016 bỗng nhiên được ĐTC Phanxicô biến thành Năm Thánh Thương Xót đầu tiên trong Giáo Hội,
mà Nhóm TĐCTT là nhóm loan truyền LTXC, bởi thế chúng ta đã lợi dụng thời điểm Năm Thánh Thương Xót vô cùng ý nghĩa này
để thực hiện chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016, để rồi từ đó cứ truyền giáo vào năm chẵn 2018, 2020, 2022 là như vậy.
Năm 2024, theo lịch trình ngũ niên, TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Phi Châu.

Năm 2023 này, từ Tháng 2, chuyến Hành Hương Truyền Giáo Tia Sáng Từ Balan đã được phát động trong nội bộ nhóm,
và cuối cùng đã có được một phái đoàn hành hương 32 anh chị em, nhưng chỉ có 17/32 TĐCTT (Nam California chưa bao giờ ít như vậy).
15 anh chị em thân hữu ngoài nhóm (1 Washington + 1 Indiana + 1 Mississippi + 2 Texas + 4 California + 6 Florida)
17 anh chị em TĐCTT
2 Michigan: Cặp TĐCTT Nguyễn Don và Kiều Thu
7 California: 2 Bắc CA Quý Chị Trần Vũ Kim Liên & Trần Hương Lan và 5 Nam CA Qúy Chị Trần Kim Loan, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần Xuân Hường và chúng em
8 Texas: AC Nguyễn Điền - Mỹ, Ông Cố Trần Xuân Hiến, Quý Chị Khổng Hoàng, Khổng Tuyến, Phan Thanh, Hoàng Thành, Trần Tự Hồng

Chuyến Hành Hương 2023 này có tính cách quốc tế, bao gồm 7 tiểu bang khác nhau
Washington 1 + Indiana 1 + Mississippi 1 + Michigan 2 + Florida 6 + Texas 10 + California 11
32 anh chị em khởi hành cũng từ các nơi khác nhau:
Từ LAX và San Francisco CA, từ Miami FL, từ Houston TX, từ Detroit và Chicago MI

Vì là sinh hoạt cách năm của chung nhóm, và tổ chức cho nội bộ trước hết và trên hết, nên xin quý AC cầu nguyện cho phái đoàn hành hương 2023 nhé.
Xin Nhị Vị Thánh Tông Đồ Gioan Phaolô chuyển cầu cho chuyến đi của chúng ta được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý quan phong thần linh của LTXC. Amen.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 31, 2023 at 6:21 AM
Subject: Ý nguyện cầu cho Giờ Kinh Chiều trong thời khoảng 31/10 - 10/11/2023
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự hai giờ kinh rất thân thương của em,
Tạ ơn LTXC đã tuyển chọn chúng ta để qua chúng ta, dù bất xứng và bé mọn, để tỏ mình ra cho "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao".
Nhóm TĐCTT chúng ta không phải chỉ loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC cùng với các công cuộc bác ái, cứu trợ và truyền giáo,
mà còn bằng cả việc cầu nguyện liên lỉ hằng ngày 2 lần nữa, suốt từ ngày 1/1/2015 (kinh chiều) và 18/3/2020 (kinh trưa) tới nay.
Em xin Anh Trần Tất Đạt giúp làm MC tổng quát giờ Kinh Chiều, như Chị Bùi Mộng Điệp đã và đang là MC tổng quát giờ kinh trưa.
Cám ơn Chị Bùi Mộng Điệp đã vừa bắt đầu kiêm nhiệm MC giờ kinh chiều Chúa Nhật thay cho Chị Đặng Hoa Flower.
Cũng xin Chị Trần Phan Hòa thay Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ làm MC kinh chiều Thứ Hai mùng 6/11/2023.
Và xin Chị Nguyễn Hải thay Chị Ngọc Huệ đọc Kinh Cầu cho ĐTC trong giờ kinh chiều.
Về Kinh cầu cho Hòa Bình ở Ukraine, từ nay chúng ta sẽ đọc là Kính Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine và Thánh Địa
Xin cám ơn quí AC.
Trong thời khoảng 31/10 - 10/11/2023 tới đây, xin quí MC giờ kinh chiều dâng lời nguyện cầu theo thứ tự sau đây nhé:

Ngày nào cũng cầu cho phái đoàn hành hương TĐCTT của chúng ta được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý Chúa.
- Ngày 31/10:    Sinh Nhật Chị Trần Hằng Nga, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY  
Tháng 11/2023:

- Ngày 1:        Sinh Nhật Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng TĐCTT (GP San Jose CA); Chị Văn Thị Nguyệt, TĐCTT IV - 2012  (GP Orange CA), Chị Nguyễn Kiều Diễm, TĐCTT XI - 2014  (TGP Detroit MI); Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, TĐCTT XXIII – 2017

                      (TGP Galveston-Houston TX); Chị Vũ Thị Đào, TĐCTT XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị  Maria Đặng Thị Sồi, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 3         Thánh Martin Quan Thày Anh Lê Văn Thuận, TĐCTT XXXIV – 2018 GP Orange CA

      Sinh Nhật Anh Phạm Văn Hùng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Trần Evy, TĐCTT XII - 2014  (GP San Bernardino CA); Anh Nguyễn Sơn Tâm, TĐCTT XXXVII - 2019  (GP San Bernadino CA)

- Ngày 5:        Lễ Thánh Elizabeth Người Chị Họ của Mẹ Maria, Quan Thày Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD); Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc và Ngô Kim Loan,

                       2TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

                      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Anh Lưu Công Tiên, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Tịnh, TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA), Anh Mai Viết Địch, TĐCTT XXIV – 2016

                      (GP Fort Worth TX)

- Ngày 6:        Kỷ niệm thụ phong linh mục (2021) Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, vị hướng dẫn tinh thần cho nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA

      Sinh Nhật Chị Trần Bạch Yến, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Phạm Minh Tuyền, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Triệu, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA); CC Trần Thị Hoa, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston TX, 

                      Lê Thị Kính, TĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXV - 2017  (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Thánh Lêô Cảquan thày Cha Vũ Đình Huyến, CMC, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY và đang là linh hướng Nhóm TĐCTT GP Pensacola Florida






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 29, 2023 at 5:09 PM
Subject: Xin cầu nguyện cho chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 31/10 - 10/112023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã an bài cho chúng ta có những cơ hội sinh hoạt cách năm: Năm lẻ hành hương và năm chẵn truyền giáo.

Chính sinh hoạt cách năm vừa hành hương lẫn truyền giáo này cũng xuất phát từ LTXC.

 

Ở chỗ, năm 2014 là năm ĐTC Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta bằng lời của ngài,
được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh, khiến Nhóm TĐCTT không thể nào không sang Roma tham dự lễ phong thánh cho vị sáng lập của mình,
sau lễ phong thánh chúng ta sang thăm quê hương Balan của ngài cũng như của Chị nữ tu sứ giả của sứ điệp LTXC là Thánh Faustina.
Để rồi từ chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan đầu tiên này, chúng ta đã tiếp tục lịch trình hành hương cách năm 2017, 2019, 2021 và 2023.

 
Thế rồi, năm 2016 bỗng nhiên được ĐTC Phanxicô biến thành Năm Thánh Thương Xót đầu tiên trong Giáo Hội,

mà Nhóm TĐCTT là nhóm loan truyền LTXC, bởi thế chúng ta đã lợi dụng thời điểm Năm Thánh Thương Xót vô cùng ý nghĩa này

để thực hiện chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016, để rồi từ đó cứ truyền giáo vào năm chẵn 2018, 2020, 2022 là như vậy.
Năm 2024, theo lịch trình ngũ niên, TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Phi Châu.

 

Năm 2023 này, từ Tháng 2, chuyến Hành Hương Truyền Giáo Tia Sáng Từ Balan đã được phát động trong nội bộ nhóm,

và cuối cùng đã có được một phái đoàn hành hương 32 anh chị em, nhưng chỉ có 17/32 TĐCTT (Nam California chưa bao giờ ít như vậy).

15 anh chị em thân hữu ngoài nhóm (1 Washington + 1 Indiana + 1 Mississippi + 2 Texas + 4 California + 6 Florida)  

17 anh chị em TĐCTT 

2 Michigan: Cặp TĐCTT Nguyễn Don và Kiều Thu

7 California: 2 Bắc CA Quý Chị Trần Vũ Kim Liên & Trần Hương Lan và 5 Nam CA Qúy Chị Trần Kim Loan, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần Xuân Hường và chúng em

8 Texas: AC Nguyễn Điền - Mỹ, Ông Cố Trần Xuân Hiến, Quý Chị Khổng Hoàng, Khổng Tuyến, Phan Thanh, Hoàng Thành, Trần Tự Hồng

 

Chuyến Hành Hương 2023 này có tính cách quốc tế, bao gồm 7 tiểu bang khác nhau 

Washington 1 + Indiana 1 + Mississippi 1 + Michigan 2 + Florida 6 + Texas 10 + California 11  

32 anh chị em khởi hành cũng từ các nơi khác nhau:

Từ LAX 9 và San Francisco CA 3, từ Tampa FL 6, từ Houston TX 11, từ Detroit MI 2 và Chicago MI 1

Vì là sinh hoạt cách năm của chung nhóm, và tổ chức cho nội bộ trước hết và trên hết, nên xin quý AC cầu nguyện cho phái đoàn hành hương 2023 nhé.

Xin Nhị Vị Thánh Tông Đồ Gioan Phaolô chuyển cầu cho chuyến đi của chúng ta được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý quan phong thần linh của LTXC. Amen.

em tĩnh 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 27, 2023 at 2:55 PM
Subject: Kinh Cầu cho Ukraine được điều chỉnh cho Ngày Thứ Bảy
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Qúy AC Hai Giờ Kinh quí mến,
Hôm nay, Thứ Sáu 27/10/2023, TĐCTT chúng ta đã cử hành Ngày Chay Tịnh Nguyện Cầu cho Hòa Bình với ĐTC Phanxicô và Giáo Hội.
Trong buổi cử hành này, chúng ta đã đọc trọn vẹn Kinh Hiến Dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
được ĐTC Phanxicô soạn dọn và đọc hôm 25/3/2022, và chính TĐCTT chúng ta đã chia kinh nguyện dài này thành 7 phần cho từng ngày trong tuần vào giờ kinh trưa.
Tuy nhiên, từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ đọc kinh này như thường, chỉ riêng Thứ Bảy thì thêm danh xưng tên của dân Israel và Palestine sau Nước Nga và Ukraine thôi.
Và buổi chiều chúng ta sẽ không còn đọc lời nguyện gợi ý để cầu cho Hòa Bình ở Thánh Địa nữa. 
Kể cả Kinh Cầu cho Thượng Nghị Giám Mục Thường Lệ lần thứ 16 cũng sẽ không đọc nữa sau Thứ Bảy ngày mai, vì ngày mai là ngày cuối cùng của Thượng Nghị.
Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC.
em tĩnh


Thứ Bảy  

Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. 

Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. 

Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. 

 

Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, 

Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, dân Israel và Palestine, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. 

Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới. 

Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến. 

Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.

 

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con. 

Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con. 

Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con. 

Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. 

Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen.

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 24, 2023 at 6:03 PM
Subject: TĐCTT hiệp thông cử hành Ngày Chay Tịnh Nguyện Cầu cho Hòa Bình 27/10/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, <hsttm.tdctt@gmail.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Như thói quen của mình, bao giờ Nhóm TĐCTT cũng mau mắn và tích cực "hiệp thông, tham gia và sứ vụ (thực hiện)"

tất cả những gì được ĐTC Phanxicô kêu gọi và phát động trong Giáo Hội và cho Thế Giới.

Vì tình hình thế giới càng ngày càng bạo loạn hơn bao giờ hết bởi các cuộc chiến ở khắp nơi, đặc biệt ở Ukraine và Israel,

ngài đã kêu gọi và phát động Ngày Chay Tịnh Nguyện Cầu cho Hòa Bình vào Thứ Sáu 27/10/2023.

ĐTC Phanxicô: Tránh thảm kịch nhân đạo. 27/10 là ngày cầu nguyện cho hòa bình

"Chiều ngày đó, lúc 6 giờ, tại đền thờ Thánh Phêrô, chúng ta sẽ sống một giờ cầu nguyện trong tinh thần sám hối 

để cầu xin hòa bình cho thời đại chúng ta, hòa bình trên thế giới này."

                                                                          

Vào chính ngày này và vào chính giờ cầu nguyện trong tinh thần sám hối là 6 giờ chiều  bên Roma (đi trước California 9 tiếng)

Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ qui tụ lại với nhau vào lúc 9 giờ sáng (California = 6:00 pm Roma) để dâng Thánh Lễ tại Saint Patrick.

Trước lễ chúng ta sẽ đọc Kinh Nguyện của ĐTC Phanxicô cầu cho hòa bình, và kết lễ chúng ta đồng ca bài Kinh Hòa Bình.

Thánh lễ sẽ có livestream cho quí AC TĐCTT ở các nơi có thể hiệp thông cử hành với tư cách toàn bộ TĐCTT chúng ta. 

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh


Biệt chú:

 

Xin mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu đồng thời cũng là Mầu Xanh Hòa Bình

Xin Quí Trưởng Tiểu Nhóm nhắc mời anh chị em trong tiểu nhóm của mình.

Xin Chị Trần Mỹ Dung soạn dọn các bài hát trong Thánh Lễ.

Xin Anh Nguyễn Chí Long giúp đánh đàn.

Em sẽ in Bản kinh của ĐTC để từng người cùng đồng thanh dâng lên Chúa.

Sau ca kết lễ và trước khi chụp hình chung là Phép Lành lên đường cho phái đoàn TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Đức Tin 31/10 - 10/11/2023.

Quĩ Truyền Giáo 2023 của TĐCTT vẫn tiếp tục nhận thêm từ quí AC chưa kịp đóng góp.

Những anh chị em TĐCTT nào ở xa hay ở gần không thể tham dự Thánh Lễ trực tiếp thì xin theo dõi Thánh Lễ trực tuyến ở đường link sau đây: 

https://youtube.com/live/2RsCoAamlns (9:00 am California = 11:00 am Texas = 12:00 pm Miền Đông Hoa Kỳ)


XIN QUÝ AC CỐ GẮNG ĐẾN TRƯỚC 15 PHÚT, TỨC LÀ VÀO KHOẢNG 8 GIỜ 45 AM
ĐỂ CHÚNG TA CỬ HÀNH ĐÚNG 9 GIỜ SÁNG VỚI ĐTC PHANXICÔ VÀO LÚC 6 GIỜ CHIỀU BÊN TÒA THÁNH VATICAN NHÉ.
Hai vợ chồng chúng em, vị xa xôi và kẹt xe, sẽ phải rời nhà từ 7 giờ sáng để đến trước nửa tiếng, vào lúc 8:30 am.
Nếu được xin Chị Phạm Ngọc Anh ở ngay trong khu nhà với Cha Đức Minh ghé đón Cha dùm chúng em. Cám ơn chị.
Rất mong được đông đảo quý AC tham dự để hiệp thông cử hành Ngày Chay Tịnh Nguyện Cầu cho Hòa Bình Thứ Sáu 27/10/2023

XIN HẾT LÒNG ĐA TẠ QUÝ AC.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 20, 2023 at 6:00 AM
Subject: TĐCTT sửa soạn nghênh đón ĐTC Phanxicô ở VN
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Vào cuối giờ kinh chiều, em thường đọc tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo Hội cho quí AC tham dự nghe.

Bởi thế, có tin gì mới chúng ta đều biết ngay hay những gì ĐTC kêu gọi hoặc phát động TĐCTT chúng ta hưởng ứng liền.

 

Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều đã từng theo dõi tin vị Chủ tịch nước là ông Thưởng đã hội kiến với ĐTC Phanxicô hôm 27/7/2023

và đã đi đến quyết định cho vị đại diện Tòa Thánh được thường trú ở VN, chứ không còn thỉnh thoảng đến tham GH ở VN nữa:

Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận về Quy chế của Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam  

Sau đó, anh chị em còn theo dõi sự kiện Chỉ tịch nước đến thăm Hội Đồng Giám Mục VN 

Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng  

Rồi còn được nghe sứ điệp ĐTC Phanxicô gửi riêng cho tín hữu Công Giáo Việt Nam:

Sứ điệp Đức Thánh Cha gởi cộng đoàn Công giáo Việt Nam

 

Trong cả ba lần nghe tin tức trên đây, anh chị em đều cảm thấy dấu hiệu hào hứng liên quan đến vấn đề ĐTC Phanxicô có thể sang thăm Việt Nam.

Không ngờ, lòng mong ước hào hứng này đã trở thành hiện thực trong bản tin em đọc cho quí AC nghe chiều hôm qua, Thứ Năm 19/10/2023:

ĐGH Francis mong muốn thăm Việt Nam, và đã được chủ tịch nước mời

 

Như thế là ĐTC Phanxicô chắc chắn sẽ sang thăm Việt Nam vào thời điểm thuận lợi nhất và sớm nhất của ngài, 

kẻo tình hình thế giới càng ngày càng biến động không biết đâu mà mò, có thể vào năm 2024, trước năm Thánh 2025 chăng...

 một khi nắm chắc thời điểm Vị Đại diện Chúa Kitô đoái thương đến thăm dân nước VN thì Nhóm TĐCTT sẽ đông đảo kéo nhau về để nghênh đón Ngài,

như đã nghênh đón Ngài ở Ngày Thế Giới Hội Ngộ Các Gia Đình lần VIII ở TGP Philadelphia PA 9/2015, với 75 anh chị em từ khắp nơi.

TĐCTT: Hành Trình Miền Đồng Bắc Hoa Kỳ - "Cho Tình Yêu Lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa"  

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và chờ đời Thời điểm Hồng Ân ấy tới nhé.

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 18, 2023 at 6:51 PM
Subject: Hiệp thông nguyện cầu cho Thánh Địa đang trong cơn chiến loạn
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Ai trong chúng ta cũng đã biết chính vào sáng sớm ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi mùng 7/10/2023

Thánh Địa đã bùng nổ một cuộc chiến chủng tộc, do nhóm cực đoan Hamas người Palestine

bất ngờ tấn công khủng bố dân Do Thái ở Dải Gaza ở phía tây nam Israel sát Địa Trung Hải,

khiến 1,400 người Do Thái thiệt mạng và hơn 100 con tin bị nhóm Hamas này bắt giữ.

 

Để trả đũa, quân lực Israel đã chính thức công bố tuyên chiến từ sau cuộc chiến 1973, và đã phong tỏa Dải Gaza để sửa soạn tận diệt nhóm Hamas.
Tối ngày 17/10/2023, 10 ngày sau, một bệnh viện ở Dải Gaza này đã lãnh đủ một tên lửa của cuộc chiến loạn này, bằng 500 mạng người ở đó,

và hai bên đổ tội cho nhau, nhưng vẫn không thể nào ngăn được thế giới Ả Rập Hồi giáo khắp nơi càng tỏ ra phẫn nộ hơn bao giờ hết...

mà hậu quả có thể bất khả tránh đó là bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, bao gồm cả các lực lượng đồng minh của 2 bên tham chiến.

 

Đó là lý do ĐTC Phanxicô, sau bài giáo lý Thứ Tư hàng tuần, ngài tiếp tục lên tiếng về tình hình chiến loạn ở Thánh Địa như sau:

"Hãy để vũ khí im tiếng, hãy lắng nghe tiếng kêu hòa bình của người nghèo, của nhân dân, của trẻ em... 

Chiến tranh không giải quyết được vấn đề gì: nó chỉ gieo rắc chết chóc và hủy diệt, gia tăng hận thù, nhân lên sự trả thù. 

Chiến tranh xóa bỏ tương lai, xóa bỏ tương lai."  

Ngài còn kêu gọi chung thế giới và riêng Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ dành một ngày chay tịnh nguyện cầu vào Thứ Sáu 27/10/2023:

 

"Anh chị em thuộc các hệ phái Kitô giáo khác nhau, 

những người thuộc các tôn giáo khác và những người quan tâm đến hòa bình thế giới hãy tham gia theo cách mà họ cho là phù hợp...  

Chiều ngày hôm đó, vào lúc 6 giờ, tại đền thờ Thánh Phêrô, 

chúng ta sẽ sống một giờ cầu nguyện trong tinh thần sám hối để cầu xin hòa bình cho thời đại chúng ta, hòa bình trên thế giới này

Tôi yêu cầu tất cả các Giáo hội địa phương tham gia bằng cách chuẩn bị những sáng kiến tương tự có sự tham gia của dân Chúa."  

Nhóm TĐCTT bao giờ cũng mau mắn hưởng ứng và đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC và theo chiều hướng của Giáo Hội hoàn vũ.

Vẫn tiếp Nhóm TĐCTT, vào buổi kinh 3 giờ chiều về LTXC, đã liên tục cầu nguyện cho Thánh Địa từ ngày 7/10/2023 tới nay,

nhưng để đặc biệt hướng đến ngày chay tịnh nguyện cầu vào Thứ Sáu 27/10/2023 này, chúng ta sẽ dâng lời nguyện gợi ý sau đây:


 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp,/ 

Đấng đã tuyển chọn Dân Do Thái và đã tỏ mình ra cho họ trong suốt dòng lịch sử cứu độ của họ,/

được bắt đầu từ cuộc Vượt Qua của họ,/ 

từ vùng đất nô lệ Ai Cập về mảnh Đất Hứa chảy sữa và mật như Chúa đã hứa với Tổ phụ Abraham của họ./

Thế nhưng,/ vì họ đã làm cho mảnh Đất Hứa này ra ô uế bởi tội lỗi của họ,/ 

nên họ đã bị đày sang Babylon cho đến khi Chúa mang họ về lại Đất Hứa của họ./

Để rồi,/ sau khi Thành Thánh Giêrusalem là Giáo đô của họ không còn hòn đá nào ở trên hòn đá nào bởi Đế quốc Roma,/ 

họ đã trở thành một dân tộc tha hương./

Sau biến cố bị Đức Quốc xã tàn sát trong Thế Chiến Thứ Hai ở thế kỷ 20,/ họ đã hồi hương lập quốc,/ 

nhưng từ đó tới nay, suốt 75 năm, 3/4 thế kỷ,/ 

Thánh Địa đã triền miên là một vùng tranh chấp chủng tộc giữa dân Israel và người Palestine,/ 

liên tục hận thù nhau bằng chính sách "mặt đền mắt, răng đền răng"./ 

Chúng con xin dâng thành phần nạn nhân và phạm nhân/ 

của cuộc chiến loạn bất ngờ bùng lên vào chính Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2023 ở Dải Gaza cho LTXC,/

Xin LTXC đã tỏ hết mình ra nơi Lời Nhập Thể Vượt Qua là Đức Giêsu Kitô,/ 

Đấng tiếp tục chịu khổ nạn nơi nạn nhân và tử nạn nơi phạm nhân của chiến cuộc này,/

cũng phục sinh vinh hiển nơi phần rỗi của nạn nhân cũng như phạm nhân,/ 

biến Thánh Địa mãi mãi thật sự là một mảnh Đất Hứa chảy sữa ân sủng và mật cứu độ./ Amen!

 

 

em tĩnh


Lời nguyện cầu cho Thánh Địa trên đây sẽ được đọc vào giờ Kinh Chiều, vì giờ Kinh Trưa đã đọc kinh nguyện của ĐTC Phanxicô cầu cho Ukraine,

và MC từng ngày của giờ kinh chiều sẽ đọc, bắt đầu từ ngày mai Thứ Năm 19/10/2023, cho đến hết ngày Thứ Sáu 27/10/2023.

Sau đó, nếu chiến tranh còn tiếp tục và nếu không có kinh nguyện nào chính thức của ĐTC như trong/cho các dịp khác trước đây, 

chúng ta sẽ tiếp tục dâng Lời Nguyện Cầu Cho Thánh Địa gợi ý này cho tới khi chấm dứt cuộc chiến loạn thảm thương và tang thương này!








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 17, 2023 at 10:19 AM
Subject: MC Giờ Kinh Chiều Chúa Nhật
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XXIX TX FW Dang Hoa Flower <flowerdang@hotmail.com>, TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>

Quí AC tham dự hai giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân mến,
Hôm qua, Chị Đặng Hoa Flower, người đã liên tục tham dự hai giờ kinh của chúng ta trong suốt mùa đại dịch.
Sau đó chị trở lại làm việc trong tuần, nhưng chị vẫn vào tham dự và phục vụ làm MC vào giờ kinh chiều Chúa Nhật.
Tuy nhiên, gần đây, chị không thể tiếp tục được nữa, nên cứ phải nhờ chị Trần Vũ Kim Liên và giờ đây chị dứt khoát
xin không còn làm MC nữa, và chị vẫn vào tham dự mỗi khi có thể.
Vậy, nếu được, xin Chị Trần Vũ Kim Liên thay thế chị Đặng Hoa Flower làm MC cho giờ kinh chiều Chúa Nhật nhé.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Chị Đặng Hoa đã cố gắng mãi cho tới khi bất khả.
Xin Thánh Thần xuống trên Chị Trần Vũ Kim Liên nhé.
em tĩnh







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 16, 2023 at 4:02 PM
Subject: Re: TĐCTT - Tuần Ba Cầu Cho Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn Mừng 35 Năm Linh Mục
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, Dong Nu Ty Chua Giesu TT <nutylsqn12@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


T
ạ ơn LTXC đã ban cho Giáo Hội hoàn vũ và ở Việt Nam nói chung, và CĐ CG VN GP Orange CA nói riêng,

môt vị linh mục sau 35 năm mà, như ngài cho TĐCTT biết hôm mùng 6/10/2023 trong Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động,

vẫn cảm thấy tươi trẻ và sung sức để tiếp tục phục vụ theo tâm niệm của ngài: "Vâng lời Thày con xin thả lưới" (Luca 5:5).

 

Và chúng ta cũng chúc mừng ngài, bởi LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi bữa tiệc mừng để gây quĩ xây Nhà Mẹ Dòng Nữ Tỳ Chúa Tình Thương của ngài,

khi cho ngài một số tiền phá kỷ lục với khoảng 1.5 triệu MK trong tổng phí xây cất là 2.5 triệu MK.

15+ anh chị em Nhóm TĐCTT đã đóng góp $2,450.00 (trong đó có 200 MK + 50 MK = 250 MK đóng góp của 2 TĐCTT không dự tiệc),

như một chút men được vùi vào trong đống bột 1.5 triệu MK,

để được LTXC biến thành Nhà Mẹ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương cho ngài vào thời điểm thiên định nào đó trong tương lai của Người!
 

Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen


em t
ĩnh


Giờ đây, hiệp thông với Cha Tuấn để tiếp tục tri ân cảm tạ LTXC về hồng ân linh mục 35 năm,

xin mời quí AC theo dõi một số hình ảnh tiêu biểu kèm theo chú thích cần thiết sau đây:


Có tất cả 15 anh chị em TĐCTT Nam California, trong đó có quí AC thuộc cả 3 GP, mặc đồng phục để tham dự lễ mừng và tiệc mừng vị Tổng Linh hướng của mình

Cha Tuấn chủ tế và giảng lễ với 12 vị đồng tế cùng với 6 vị phó tế

Nhóm TĐCTT được mời vào ngồi ở 4 hàng ghế giành riêng (reserved) trên đầu gần cung thánh, ở bên trái từ dưới cuối nhà thờ lên

Cuối lễ, Cha Tuấn cám ơn từng vị linh mục đồng tế, sau đó là các vị phó tế...

rồi đến các sơ (đang ngồi quay mặt lại hay ở hình dưới đây) và thân nhân của ngài (đứng lên)

Ngài cũng không quên cám ơn tiểu đội Knight Columbus (cuối nhà thờ) của Giáo xứ đã nghênh đón linh mục cùng phó tế đoàn từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh

Cuối cùng ngài cám ơn ca đoàn (mặc đồng phục ngồi phía trên và bên phải từ cuối nhà thờ lên) hát lễ mừng 35 năm linh mục của ngài

Cộng đoàn Dân Chúa thuộc Giáo xứ Saint Barbara được ngài phục vụ dâng ngài 1 bó hoa của lòng tri ân cảm tạ đối với vị chủ chiên 8 năm rồi

Cha Tuấn và cô giáo (áo bông đen) của cha từ hồi cha còn là thiếu nhi

15 anh chị em TĐCTT xin kính mừng Cha và xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của Cha trong đời sống theo đuổi ơn gọi và thừa tác linh mục của Cha.

Nhóm TĐCTT được chia ngồi 2 bàn sát nhau, bàn 2 và bàn 3 - Ở tấm hình trên đây có cả cặp AC tân TĐCTT Hoàng Hoa Ontario, được Cha Tuấn xếp ngồi với đồng hương

 

Tấm hình chụp bàn 3 này bao gồm cả 2 chị Bùi Mộng Điệp và Nguyễn Vũ Christine (Tâm) ngồi bàn với anh chị em trong PT Thánh Linh,

chưa kể Anh Trần Ngọc Bích ngồi cùng bàn với anh em cựu tu sĩ Đồng Công gần ngay đó - tổng cộng là 21 TĐCTT dự tiệc mừng.

Bài Thánh ca khai mạc do 1 trong 9 ca đoàn của GX Saint Barbara đồng ca và được Cha Chánh Xứ đích thân đệm trống

Sau khi cắt bánh mừng, Cha Tuấn cho biết người anh của tiệm bánh này đã giục cha lên tòa Giám mục GP Orange để xin nhập GP và không ngờ ngài đã được chấp nhận!

Tiệc mừng 35 năm Lm vào chiều tối Chúa Nhật 15/10/2023 với 94 bàn, nếu không vướng phải một bữa tiệc mừng trùng ngày giờ của tân phó tế ở Westminster thì phải lên tới 100 bàn.
Nhưng cho dù chỉ có bằng ấy bàn, bữa tiệc gây quĩ của anh để xây nhà mẹ cho Dòng Nữ Tỳ Chúa Tình Thương của anh ở GP Qui Nhơn với phí tốn được ước lượng 2.5 MK,
đã gây quĩ được 1.5 triệu MK, trong đó có 1 người tặng 500 ngàn MK, 6 người tặng mỗi người 100 ngàn MK, 1 người 50 ngàn, 5-7 người 10 ngàn và cả chục người 5 ngàn MK.
Đúng là một bữa gây quĩ phá kỷ lục, có thể nói là vô tiền khoáng hậu trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở GP Orange nói riêng và Hải ngoại nói chung!

Tạ ơn Chúa đã quan phòng cho ngài được như vậy, để bù lại công lao xây dựng các GX ngài đã tận tình coi sóc, chẳng những trả hết nợ mà còn dư thừa khi ngài chuyển xứ,
thậm chí ngài đã bỏ công sức của ngài ra để làm việc chân tay, bao gồm cả việc hì hục làm cỏ ở sân nhà thờ kiêm nhà trường, của GX Saint Barbara, để save tiền cho GX v.v.

Cha đã hăng say phục vụ Giáo Hội với một ý hướng dứt khoát Nước Chúa trước, bằng đời sống "ngồi vào chỗ cuối" bình dân phục vụ như Dòng Đồng Công,
cũng như bằng tinh thần tuân phục "vâng lời Thày con thả lưới" (Luca 5:5), như Cha hằng tâm niệm, nên Cha đã được giáo dân trong CĐ CG VN GP Orange rất quí mến, 
cả khi Cha làm Quản Nhiệm ở 2 GX tguộc GP Orange khá đông giáo dân VN là GX Saint Columban ở Garden Grove và GX Holy Spirit ở Huntington Beach,
nhất là khi Cha làm Chánh Xứ 3 GX đông giáo dân VN nhất GP Orange là Saint Callitus ở Santa Ana, Blessed Sacrament ở Westminster và GX Saint Barbara ở Santa Ana.

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 12, 2023 at 7:10 AM
Subject: TĐCTT - Tuần Ba Cầu Cho Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn Mừng 35 Năm Linh Mục
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Dong Nu Ty Chua Giesu TT <nutylsqn12@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Hằng năm, theo thông lệ, chúng ta vẫn cầu nguyện cho quí linh mục linh hướng các cấp của chúng ta vào chính ngày thụ phong của các vị.
Năm nay, 2023, kỷ niệm mừng 35 năm linh mục của Cha Tổng Linh Hướng Giuse Phạm Ngọc Tuấn, được thụ phong ngày 21/5/1988.

Tuy nhiên, ngài lại tổ chức mừng vào ngày Chúa Nhật 15/10/2023, bao gồm cả lễ và tiệc như thiệp ngài mời chung Nhóm TĐCTT sau đây:

(đồng thời ngài cũng lên tiếng mời chúng ta hôm Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/9 và hôm Thứ Sáu mùng 6/10 dịp Đại Hội cuối tuần vừa rồi)

 

 

Bình thường quí vị linh mục của chúng ta chỉ mừng ngân khánh 25 năm, kim khánh 50 năm và ngọc khánh 75 năm thôi,

chứ không mừng lặt vặt 5 năm một v.v. kẻo bị mang tiếng làm tiền, như đã từng xẩy ra và bị mang tiếng trong cộng đồng chúng ta.

Tuy nhiên, Cha Tuấn của chúng ta, ai cũng biết rằng ngài sống nghèo, đã từng save cho các giáo xứ ngài phục vụ bao nhiêu là tiền, 

và ngài chỉ cần tiền cho việc chung mà thôi, hơn là cho cá nhân ngài, chẳng hạn lần mừng 35 năm linh mục này 

là để gây quĩ xây nhà mẹ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của ngài ở GP Qui Nhơn, với một kinh phí cả chục triệu MK.

 

Vậy, trước hết, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho ngài bằng 1 Tuần 3 Ngày, từ hôm nay, Thứ Năm 12/10 đến hết Thứ Bảy 14/10/2023 nhé.

Và nhóm chúng ta sẽ tham dự tiệc của ngài hơn 1 bàn, bao gồm cho tới nay là 13 AC sau đây: 

AC Thế Lan, AC Tính Toàn, Quí Chị Tammie Thủy, Trần Mỹ Dung, Hoàng Thúy Ngân, Đinh Tuyết Mai, Nguyễn Ngát Hương, Phạm Linh Lynn, Nguyễn Giang và chúng em Tĩnh Nga.

Hy vọng vẫn còn quí AC TĐCTT ở GP Orange hay TGP Los Angeles hoặc san Bernardino ghi danh muộn bởi mới sắp xếp kịp ... Có gì xin báo gấp cho em nhé.

 

Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen

 

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 5, 2023 at 6:16 AM
Subject: Re: Hai giờ kinh trong thời gian em vắng mặt
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>, TDCTT XXV - CA OC Nguyen Thi Hai <12hainguyen34@gmail.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, Nancy Hoang <122hnancy.hoang@gmail.com>, TDCTT XXIX TX FW Dang Hoa Flower <flowerdang@hotmail.com>

Quí AC MC trong hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến,
Nhờ lời chuyển cầu đầy ơn phúc của Mẹ Mân Côi Xin LTXC chúc lành cho các giờ kinh của chúng ta và thánh hóa chúng ta 
để chúng ta xứng đáng cho LTXC hiển linh trong từng giờ kinh hàng ngày của chúng ta.
em tĩnh

Trong thời gian em đi vắng, xin quí AC MC giờ kinh chiều nhớ dâng lời cầu cho Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động,
cho 2 LH Maria TĐCTT mới qua đời là Trịnh Thị Kim ở Houston TX và Nguyễn Kiều Miên ở Pensacola Florida đang còn trong Tuần 7 ngày,
cho tới hết Chúa Nhật 8/10/2023, cùng với những ý nguyện riêng khác của Nhóm thứ tự như sau:

Ngày 5:       Lễ Thánh Faustina, Sứ Giả của Lòng Thương Xót Chúa, Quan Thày của Nhóm TĐCTT

Sinh Nhật Chị Đoàn Thanh Hà, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA)Chị Tôn Nữ Quỳnh Giao, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Anh Nguyễn Thomas, 

                         TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA); Chị Liễu Vương Vui, TĐCTT XXXVIII 2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA); 

                         Chị Nguyễn Thị Kim Nhung, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Kim Lê, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)

- Ngày 7:        Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT XI - 2014 (Úc Châu); Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

Qua đời 2019: Chị Maria Nguyễn Kim LoanTĐCTT VII – 2013 GP Orange, thọ 65 tuổi

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III – 2020 (7-28/10) bị hủy bỏ vì đại dịch toàn cầu covid-19

 

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Thu Hiền, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY); Nguyễn Thị Xuyến, TĐCTT 

                        XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX); Hà Mai Trang, TĐCTT XXXXIII – 2021 – (GP Orange CA)            






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 2, 2023 at 2:28 PM
Subject: Magnificat - RIP Cầu cho LH TĐCTT Maria Nguyễn Kiều Miên
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Fr. Leo Vu <vul@clergy.ptdiocese.org>, vu leo <vleo8459@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Mới hôm qua chúng ta bắt đầu dâng 1 Tuần 7 Ngày cầu cho LH TĐCTT Maria Trịnh Thị Kim qua đời, hưởng thọ 92 tuổi,

hôm nay lại 1 người chị em TĐCTT chúng ta đã kết thúc hành trình đức tin trần thế 73 năm của mình ở Florida lúc 1:48 pm bên Pensacola FL, tức 11:48 am CA.

 

 

Chiều hôm qua chị còn đi họp Đạo Binh Đức Mẹ và còn ghé vào phục vụ bếp, thế mà sáng nay, chỉ đã ra đi bằng một giấc ngủ không bao giờ còn thức dậy nữa.

Chị là 1 trong 2 đầu bếp chính của Khóa LTXC XXXXXVI (hay LVI) 12-14/5/2023 vừa rồi, cách đây chưa đầy 5 tháng, và là 1 trong 2 tân TĐCTT của Khóa này.

Chiều hôm trước, khi kết thúc Khóa, chị đã không ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT, nhưng sáng hôm sau chị đã âm thầm gặp Cha xin được tuyên hứa,

vì chị đã nói với em rằng: "Chúa gọi mình mà chẳng lẽ mình không đáp lại" - Tạ ơn LTXC, Đấng đã thôi thúc chị gia nhập Nhóm TĐCTT trước khi về Trời.

 

 

Cha Linh hướng TĐCTT GP Pensacola FL Vũ Đình Huyến, CRM, chiều nay sẽ dâng lễ đưa chân cho chị.

Nhóm đọc kinh 3 giờ chiều dâng 1 Tuần 7 Ngày, từ hôm nay, Thứ Hai 2/10 đến hết Chúa Nhật 8/10 để cầu cho LH TĐCTT Maria Nguyễn Kiều Miên nhé.
Xin LH TĐCTT Nguyễn Kiều Miên vừa nhập ngủ Đạo Binh Thương Xót TĐCTT đã tử trận trong LTXC chuyển cầu cho thành phần Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ TĐCTT chúng ta.

 

 

Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen

 

em tĩnh


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 4:44 PM
Subject: Những anh chị sử dụng T-Mobil phone
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC rất thân mến,
Trong ít ngày gần đầy lại tiếp tục xẩy ra chuyện, lần này là lần thứ 3, cho quí AC sử dụng T-Mobil,
bị hãng điện thoại này charge tiền gọi vào tham dự giờ kinh chung hằng ngày 2 lần.
Chúng em đã liên lạc với tổng đài bằng email và đã được họ trả lời như sau:

Message: To whom it may concern,
Some of our participant callers were notice from their T-Mobile that they will be charged for their calling when they participate in our freeconferencecalls. Please help. Thanks.
Tinh Cao  

From: <7519271+UL55R@tickets.livechatinc.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 4:12 PM
Subject: Re: Ticket #UL55R: Fee from T-Mobile to its participating caller
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>  

Fee from T-Mobile to its participating caller  

T-Mobile and Metro PCS, has been prompting their customers to pay a certain amount per minute to connect to conference lines, radio broadcast lines, and chat lines due to a contract they created on their end that states that they no longer consider conference lines, radio broadcast lines, and chat lines of any kind to be free. 

Although there is no permanent solution to this, we can provide you a temporary backup number that will allow you and/or your participants to connect to the conference line without having to pay the certain amount per minute charge. 

Our temporary Back-up Number is (518) 906-1706. You will still use the original dial-in number and access code along with this number, and the rest of your participants can continue to use the originally assigned Dial-In Number.

Tóm gọn nội dung email trả lời của tổng đài ở 2 điểm chính là:

1- T-Mobile không coi là free với những đường dây hội thoại (conference lines), những đường d6ay phát thanh (radio broadcast lines ) và những đường dây truyện trò (chat lines);
2- Dù không có cách nào giải quyết vĩnh viễn chính sách cần phải trả tiền này, những FCC (Free Conference Calls) cứ tạm cho ai sử dụng T-Mobile số điện thoại cửa hậu tạm thời (temporary back-up number) để có thể lách fee của T-Moblie (như 2 lần trước). Lần này số điện thoại cửa hậu là: 518-906-1706.

Chị khi nào quí AC mới bị trục trặc với T-Mobile mới đây lần này mới sử dụng số điện thoại này thôi, còn những anh chị khác, sử dụng T-Mobile mà chưa bị dọa trả fee thì chửa cần nhé, cho đến khi cần thì hãy sử dụng số điện thoại này nghe. Cám ơn Quý AC nhiều.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 11:03 AM
Subject: Fwd: Cầu cho người mới qua đời.
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgphoustontx@googlegroups.com>, <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ AC AI TÍN VỀ MỘT NGƯỜI CHỊ EM TĐCTT CỦA CHÚNG TA VỪA QUA ĐỜI Ở HOUSTON TX.
Chị là TĐCTT Khóa LTXC X - 2014 và là TĐCTT thứ 30 ra đi trước chúng ta và là TĐCTT thứ 7 qua đời trong Nhóm TĐCTT Houston TX.



Việc chúng ta cầu nguyện cho một người anh chị em của chúng ta, dù trong hay ngoài nhóm, 
đều là việc chúng ta liên tục sửa soạn cho chính bản thân chúng ta cho đến khi chúng ta kết thúc hành trình đức tin của chúng ta vậy!
em tĩnh


---------- Forwarded message ---------
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 10:50 AM
Subject: Re: Cầu cho người mới qua đời.
To: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>
Cc: Nhóm TĐCTT Houston TX

Cám ơn Anh Điềm đã báo tin và kêu gọi anh chị em TĐCTT địa phương tham dự hậu sự cho một người chị em TĐCTT chúng ta vừa ra đi trước chúng ta.
Em cũng sẽ thông báo chung cho Nhóm TĐCTT và theo thông lệ LH Maria Trịnh Thị Kim sẽ được cầu nguyện 1 Tuần 7 Ngày trong giờ kinh chiều của nhóm.
Xin LTXC là vĩnh phúc cho LH Maria Trịnh Thị Kim sau cuộc hành trình đức tin trần thế 92 năm của người chị TĐCTT lão thành của chúng ta nhé.
em tĩnh



From: Hdiem Nguyen <hdiem.nguyen@hotmail.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 10:38 AM
Subject: Cầu cho người mới qua đời.
To: Nhóm TĐCTT Houston TX

Chào quý anh chị TĐCTT-Houston,

 

Nhóm TĐCTT- Houston vừa nhận được tin báo.

Bà Maria Trịnh Thị Kim là đoàn viên của nhóm TĐCTT của chúng ta thuộc Cộng Đoàn Thánh Tâm vừa mới qua đời ngày 27 tháng 9 năm 2023.

Hưởng thọ 92 tuổi.

 

Hiện được quàn tại :

Nhà Quàn Vĩnh Phước 2

8588 Breen Road

Houston, Tx. 77064

832-321-8888

 

Thứ  Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2023 có nghi thức cầu nguyện.

3:00 - 4:00pm nhóm TĐCTT sẽ có giờ cầu nguyện cho linh hồn Maria.

Tại nhà quàn, kính mời quý anh chị tới tham dự giờ cầu nguyện này.

Xin mặc đồng phục Polo MÀU TÍM VÀ ĐEO HUY HIỆU.

 

Thứ Bảy 7 tháng 10 năm 2023 Thánh Lễ an táng

Tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Tâm vào lúc 9:00am.  

 

Nhân đây cũng xin được chia buồn với gia đình, tang gia và tang quyến về sự ra đi của Bà Maria Trịnh Thị Kim. Nguyện xin Lòng Chúa Xót Thương ban ơn cứu độ cho linh hồn Maria, sớm được về hưởng Thánh Nhan Chúa trên quê trời. XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

 

Điềm Nguyễn







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 28, 2023 at 4:45 AM
Subject: Kinh Cầu Cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ Lần XVI 2023
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự hai giờ kinh hằng ngày của Giáo Hội rất thân thương trong Trái Tim Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc và LTXC,
Đại diện cho chung Nhóm TĐCTT, hàng ngày nhóm khoảng 30 anh chị em chúng ta hàng ngày vẫn qui tụ lại 2 lần để cầu nguyện,
một việc cầu nguyện khẩn trương hơn bao giờ hết trong Thời điểm Thương xót này, cho một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao".
Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được vinh dự này, và trong hành trình cầu nguyện xuyên thế giới của chúng ta hàng ngày này,
chúng ta cũng đã từng sử dụng kinh nguyện của chính ĐTC để cầu nguyện cho những trường hợp đặc biệt, như cho Ukraine, Năm Thánh Giuse, Năm Laudato Si v.v.
Theo chiều hướng hiệp thông nguyện cầu tốt lành và khẩn trương ấy, chúng ta sẽ sử dụng chính kinh nguyện của Giáo Hội để cầu nguyện cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XVI,
chẳng những trong Tuần 3 Ngày từ hôm nay, 28/9/2023, mà còn kéo dài liên tục trong suốt thời gian diễn tiến của sự kiện Giáo Hội hoàn vũ này nhé, tức là cho đến hết Chúa Nhật 29/10/2023.
Chúng ta sẽ đọc vào giờ Kinh chiều, thay cho Kinh cầu cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XVI mà chúng ta đã liên lỉ sử dụng suốt cả năm nay.
Sau đây là kinh nguyện do chính Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2023 này biên soạn và phổ biến để Cộng đồng Dân Chúa đồng thanh chung tiếng nguyện cầu:

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CÁC NGÀY TRONG TUẦN CẦU NGUYỆN CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI

Bản dịch Việt ngữ của Vatican News Tiếng Việt.   
Những lời nguyện xin này có thể được dùng cho các ngày trong tuần, dùng như Lời nguyện giáo dân trong Thánh Lễ hoặc Lời cầu trong các giờ Kinh chiều

Chúng ta cùng nài xin Chúa Thánh Thần ngự đến, vì Ngài là Đấng Sáng Tạo và Chúa của Giáo Hội, Đấng hướng dẫn Giáo Hội theo thời gian và luôn ân cần thúc đẩy Giáo Hội tiến về phía trước:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là linh hồn của Giáo Hội. Xin hãy đến để quy tụ lại trong tình hiệp nhất và làm nảy sinh hoa trái những nỗ lực, niềm hy vọng, ước muốn của tất cả những người tận tâm phục vụ Thượng hội đồng Giám mục, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là hơi thở dịu ngọt của Thiên Chúa, và trong Chúa Giêsu, Người làm sống lại tim đèn leo lét, phục hồi sức mạnh cho cây lau bị dập, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Thần Khí Tạo Hóa, Đấng hồi sinh những cõi lòng tan vỡ, tập hợp những con người đang tản mác, đặt những tiếng nói xa lạ vào trong cuộc đối thoại, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là ngọn lửa bừng cháy của Thiên Chúa, xin thanh lọc mọi suy nghĩ viển vông, đốt cháy và biến đổi mọi nỗi buồn của chúng con thành niềm vui tái sinh, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là vẻ đẹp của những người nghèo và người bé mọn. Xin xây dựng Giáo Hội thành tân nương xinh đẹp của Chiên Thiên Chúa, qua nước mắt của những người yêu chuộng hòa bình và đói khát công lý, chúng con cầu xin Chúa:


Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin biến đổi chúng con theo hơi thở giao hòa của Người để chúng con có được tình huynh đệ mới, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Sự Khôn Ngoan khôn dò khôn thấu. Xin đổ đầy trên chúng con bao ân huệ để chúng con có thể cùng bước với nhau, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là niềm hy vọng không thể chuyển lay của Giáo hội. Xin khơi dậy nơi chúng con những giấc mơ và ước muốn như lòng Chúa mong ước, dù đôi khi đó là điều dường như không thể trong nhãn quan con người, chúng con cầu xin Chúa:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, vì Người là Đấng luôn canh tân mọi sự!

Phân nhiệm: Câu xướng - MC giờ kinh chiều từng ngày; Câu họa - Chị Lưu Ngọc Trinh, người đặc trách đọc kinh cầu cho Thượng Nghị.



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 28, 2023 at 4:45 AM
Subject: TĐCTT - Tuần 3 Ngày cầu nguyện cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ Lần XVI 1-29/10/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Là con ngoan của Giáo Hội, là chiên luôn nghe tiếng chủ chiên, 

chắc anh chị em TĐCTT chúng ta đã quá biết đến sự kiện lịch sử của Giáo Hội Công Giáo chúng ta sắp tới đây,

đó là Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường lệ lần thứ XVI ở Roma, trong thời khoảng 1-29/10/2023.
Ngày mùng 1 khai mạc, 3 ngày sau đó tất cả nghị phụ tham dự Thượng Nghị cấm phòng, trước khi nhập cuộc Thượng nghị từ ngày mùng 4, và bế mạc vào Chúa Nhật 29/10/2023.

 

Đây là một Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới đặc biệt chưa từng có 

từ sau khi cơ cấu này được Thánh Phaolô VI thành lập ngày 15/9/1965, trước khi Công đồng Chung Vatican II bế mạc ngày 8/12/1965.

Vì nó được sửa soạn kỹ lưỡng trong vòng 2 năm hay 24 tháng (10/2021 - 10/2023), bao gồm cả các cấp quốc gia (8 tháng đầu), châu lục (8 tháng giữa) và hoàn vũ (8 tháng cuối),

trong đó, thành phần giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ chẳng những được đóng góp ý kiến, đặc biệt một số được tham dự Thượng Nghị, thậm chí còn được bỏ phiếu như các vị giám mục.

Chủ đề của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XVI 2023, kéo dài tới năm 2024, với một Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ nữa vào Tháng 10/2024,

đó là "For a synodal Church: Communion, participation and mission - Hiệp thông, tham gia và truyền giáo với Giáo Hội đồng hành hay với Giáo Hội cùng tiến bước" 

và Nhóm TĐCTT chúng ta, luôn lắng nghe và hưởng ứng cùng đáp ứng theo chiều hướng của Giáo Hội, đã thực hiện 8 Khóa LTXC trong năm 2023 với chủ đề này:



Vì tính cách quan trọng của sự kiện trong Giáo Hội và của Giáo Hội sắp tới đây, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ dâng 1 tuần 3 ngày để hiệp thông cấu nguyện,

từ ngay hôm nay Thứ Năm 28/9 đến hết Thứ Bảy 30/9/2023, bằng cách mỗi người mỗi ngày dâng 1 Kinh Lạy Cha cầu cho Thượng Nghị,

 chung nhóm, vào buổi Kinh 3 giờ chiều cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót, sẽ dâng lời nguyện cầu cho Thượng Nghị (như ở đường link thứ 4 dưới đây).

Quí AC TĐCTT có thể theo dõi những gì cần biết về Thương Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XVI ở 3 đường links văn bản sau đây:

Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

Hướng tới Thượng Hội Đồng: Phép lành trọng thể cuối Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI

Lời nguyện tín hữu cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng (Chúa Nhật và ngày thường)

 Một số điều cần biết về Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em t
ĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 20, 2023 at 4:02 PM
Subject: Re: Hai giờ kinh trong thời gian em vắng mặt
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC MC trong hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến,
Nhờ lời chuyển cầu đầy ơn phúc của Mẹ Mân Côi Xin LTXC chúc lành cho các giờ kinh của chúng ta và thánh hóa chúng ta 
để chúng ta xứng đáng cho LTXC hiển linh trong từng giờ kinh hàng ngày của chúng ta.
em tĩnh

Trong thời gian em đi vắng, xin quí AC MC giờ kinh chiều nhớ dâng lời cầu cho Khóa LTXC 
cũng như cho ĐTC Phanxicô tông du Marseille Pháp quốc cho tới hết Thứ Bảy 23/9/2023
cùng với những ý nguyện riêng khác của Nhóm thứ tự như sau:

- Ngày 21:      Thánh Mathêu TĐQuan Thày Anh Nguyễn Văn Liên, TĐCTT XXXXX - 2022 GP Orange CA

                     Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Ngọc-Huệ,  TĐCTT XXXXVII-2021 TGP Seattle WA;

- Ngày 22:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  XXXIII (21-22/9/2018) – 19 TĐCTT (GP San Jose CA)

                        Sinh Nhật Chị Vũ Thị Thi, TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA) & Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA).

- Ngày 24: Mừng Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXXXV (23-24/9/2022) ở Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TXchúc mừng và cầu cho 9 tân TĐCTT

                  Mừng Kỷ Niệm Khóa LTXC  XXVII (22-24/9/2017) (GP San Jose CA) – chúc mừng và cầu cho 30 tân TĐCTT 

            Sinh Nhật Chị  Hoàng Mỹ Hạnh, TĐCTT XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

                        Tưởng nhớ: LH Maria Trần Thị Hoài Sâm, TĐCTT XII 2014, qua đời 2018. 


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 19, 2023 at 3:39 PM
Subject: Tuần Ba cầu cho Khóa LTXC LXIII 22-23/9/2023 ở Gp Fort Worth TX
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Trong giờ Kinh chiều hôm nay, Thứ Ba ngày 19/9/2023, Nhóm đọc kinh TĐCTT đã bắt đầu làm Tuần 3 ngày

để cầu nguyện cho Khóa LTXC LXIII (63) vào cuối tuần này 22-23/9/2023 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Giá GP Fort Worth TX,

Khóa LTXC cuối cùng trong 8 khóa của năm 2023 này, trước Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động đúng 2 tuần lễ.

 

Vì Khóa LTXC là của chúng Nhóm TĐCTT, dù ở địa phương này hay ở điạ phương kia, nên TĐCTT nào cũng được thông công ân phúc cùng thông phần trách nhiệm,

ít nhất là bằng lời cầu nguyện như thông lệ trước mỗi Khóa LTXC với một Tuần Ba Ngày, từ ngày Thứ Ba 5/9 đến hết Thứ Năm 7/9/2023.

Buổi Kinh Chiều hàng ngày của Nhóm TĐCTT còn tiếp tục cầu cho đến hết Thứ Bảy là thời điểm kết khóa.

Xin LTXC được hiển linh nơi ban phục vụ TĐCTT, tham dự viên và giảng huấn viên.

Xin theo dõi lại toàn bộ chương trình ở đường link sau đây: Khóa LTXC XXXXXXIII 22-23/9/2023 ở Giáo Phận Fort Worth TX

 

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con 

và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

 

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 18, 2023 at 5:23 PM
Subject: Re: Cầu nguyện cho LH Vincentê Nguyễn Mạnh Tuấn
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Tạ ơn LTXC.
Cám ơn Quí AC TĐCTT đã tham dự lễ an táng cho LH Vincente Nguyễn Mạnh Tuấn,
bào huynh của Sơ Nguyễn Mỵ Chân, FMM hôm nay.
em tĩnh

 

9 anh chị em TĐCTT tham dự Lễ an táng, từ trái sang phải:

hàng dưới: Quý Chị Trần Tuyết Hồng, Trần Đan, Nguyễn Ngát Hương, Đinh Tuyết Mai và Anh Vũ Lung

hàng trên: em tĩnh, Quý Chị Cao Bùi Thúy Nga, Trần Mỹ Dung và Phạm Bạch Tuyết

 

 

Sau Thánh Lễ Nhóm TĐCTT cùng nhau đến phân ưu cùng Sơ Nguyễn Mỵ Chân, và được sơ cho biết rằng, Sơ đến với Nhóm TĐCTT Thứ Bảy 2/9 thì

Thứ Hai 4/7, ngay trước ngày về lại Úc Châu, ông anh của Sơ bị tai nạn xe và qua đời, trong khi những người khác trong xe và cả chiếc xe không sao!

Thật đúng như Chúa đã cảnh báo: "Vậy các con hãy sẵn sàng, vì Con Người đến vào giờ các con không ngờ" (Luca 12:40)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 12, 2023 at 10:14 AM
Subject: Cầu nguyện cho LH Vincentê Nguyễn Mạnh Tuấn
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, Chan Nguyen <Chanfmm@gmail.com>

Quí AC TĐCTT GP Orange rất thân mến của em,
Xin quí AC theo dõi 2 emails dưới đây được trao đổi sáng hôm nay, Lễ Thánh Danh Mẹ Maria 12/9/2023, giữa em và Sơ Mỵ Chân, 
vị nữ tu truyền giáo ở Phi Châu đã đến chia sẻ với TĐCTT chúng ta chiều hôm Thứ Bảy đầu tháng ngày 2/9/2023 vừa qua ở Saint Patrick:




From: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>
Date: Tue, Sep 12, 2023 at 7:49 AM
Subject: 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Dear anh Tinh,

Em van con dang o Cali,

Em co ong anh ruot o Ben Uc qua tham du dam cuoi dua chau cung nhu mung 30 nam thanh hien cua em. Ngày cuoi cung cua anh o Cali, thi anh bi tai nan xe, va da qua doi trong benh vien UCI hom thu Bay vua qua.
Thanh le an tang se vao thu Hai ngày 18/9/2023 tai nha tho Thanh Linh (Holy Spirit) luc 12:30 trua va sau do se mang di hoa tang, va dua hai cot ve ben Uc. Hai dua con cua anh da den tu ben Anh va Uc.

10:30 den 12:30pm : nghi thuc phat tang va tham vieng 
12:30 trua: thanh le an tang, ngày Thu Hai 18/9
Xin cac anh chi hiep y cau nguyen cho linh hon

Vincente Nguyên Manh Tuan. Huong tho 76 tuoi
Cam on cac anh chi
Sr. My Chân, fmm



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 12, 2023 at 10:04 AM
Subject: Re:
To: Chan Nguyen <chanfmm@gmail.com>

Sơ Mỵ Chân kính,
Thật không ngờ mọi sự xẩy ra như vậy.
Tất cả đều do sự quan phòng thần linh đầy yêu thương và khôn ngoan của Thiên Chúa.
Cũng may, cuối tuần vừa rồi con phải phục vụ Khóa LTXC ở San Jose,
và cuối tuần tới ở Fort Worth TX, nên Thứ Hai 18/9/2023 con có thể dự lễ an táng cho bào huynh của Sơ.
Con cũng sẽ kêu gọi anh chị em TĐCTT của con ở OC nếu có thể thì cũng đến tham dự nữa.
Chiều hôm nay, trong giờ cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót, 
Nhóm TĐCTT chúng con sẽ cầu nguyện cho LH Vincentê Nguyễn Mạnh Tuấn nhé, một người anh hơn con 1 tuổi.
Đại diện Nhóm TĐCTT chúng con xin thành kính phân ưu cùng Sơ và tang quyến cùng hiệp thông cầu nguyện.
con tĩnh

Quí AC TĐCTT đến dự lễ an táng lúc 12 giờ 30 trưa ở Nhà Thờ Thánh Linh xin mặc đồng phục mầu trắng phục sinh nhé.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 6, 2023 at 4:15 PM
Subject: Fwd: Hai giờ kinh trong thời gian em vắng mặt
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC MC trong hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến,
Nhờ lời chuyển cầu đầy ơn phúc của Mẹ Mân Côi Xin LTXC chúc lành cho các giờ kinh của chúng ta và thánh hóa chúng ta 
để chúng ta xứng đáng cho LTXC hiển linh trong từng giờ kinh hàng ngày của chúng ta.
em tĩnh

Trong thời gian em đi vắng, xin quí AC MC giờ kinh chiều nhớ dâng lời cầu cho Khóa LTXC cho tới hết Thứ Bảy 9/9/2023
cùng với những ý nguyện riêng khác của Nhóm thứ tự như sau:

- Ngày 7:        Sinh Nhật Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, Chị Phạm Minh Châu Cindy, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); 
                        Chị Nguyễn Thị Liễu, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA); Chị Diệp Thị Kim Mỹ, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ - Happy Birthday Mẹ Maria

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đặng Thị Lan, TĐCTT XII - 2014 

                        (GP San Bernadino); Chị Trần Ngọc Mỹ, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

 

Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

Ngày 10:      Sinh Nhật Chị Phạm Liên / Lynn, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Vũ Thị Thơm, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA); Lê Khánh Mai, TĐCTT XXXXIII – 2021 

                       (GP San Diego CA); Em Buffenbarger Lê Alex, TĐCTT XXXXXX 2023 TGP Washington VA







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 4, 2023 at 7:19 AM
Subject: Tuần Ba cầu cho Khóa LTXC XXXXXXII 8-9/9/2023 ở San Jose California
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Nhóm TĐCTT GPSJ <tdctt-gpsanjose@googlegroups.com>, Peter Luc Phan <peterluc.phan@dsj.org>, Cha Phan Thế Luc <Pphan@dsj.org>, Cha Luc SJ <revpeterlucphan@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

                                                                                                                                                 
Trước hết, em xin đượng mừng Labor Day 4/9/2023 quí AC TĐCTT của em nhé.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân nước Hoa Kỳ để họ thực sự "In God We Trust",

nhờ đó, họ mới thực sự xứng đáng mang danh là đệ nhất cường quốc về luân lý và đạo lý trước hết và trên hết,

hơn là chỉ về chính trị, kinh tế và quân sự, những lãnh vực loài người chắc chắn sẽ sụp đổ nếu chúng bị xây trên cát rã rời lỏng lẻo trước bão lụt vô thần duy vật hurricane!


T
ạ ơn LTXC đã hiện diện và chúc lành cho 6/8 Khóa LTXC đã qua trong năm 2023.

Khóa thứ 7 ở cuối tuần 2 Tháng 9/2023 tiếp theo đây, trước khóa cuối cùng năm 2023, vào cuối tuần thứ 4 của Tháng 9/2023,

sẽ được thực hiện ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Jose CA vào cuối tuần 8-9/9/2023, Thứ Sáu và Thứ Bảy,

thời điểm mở màn bằng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ mùng 8/9/2023 và hướng về Lễ Mẹ Đồng Công Thương Xót 15/9/2023.

 

Vì Khóa LTXC là của chúng Nhóm TĐCTT, dù ở địa phương này hay ở điạ phương kia, nên TĐCTT nào cũng được thông công ân phúc cùng thông phần trách nhiệm,

ít nhất là bằng lời cầu nguyện như thông lệ trước mỗi Khóa LTXC với một Tuần Ba Ngày, từ ngày Thứ Ba 5/9 đến hết Thứ Năm 7/9/2023.

Buổi Kinh Chiều hàng ngày của Nhóm TĐCTT còn tiếp tục cầu cho đến hết Thứ Bảy là thời điểm kết khóa.

Xin LTXC được hiển linh nơi ban phục vụ TĐCTT, tham dự viên và giảng huấn viên.

Xin theo dõi lại toàn bộ chương trình ở đường link sau đây: Khóa LTXC XXXXXXII 8-9/9/2023 ở Giáo Phận San Jose California

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con 

trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 10:34 AM
Subject: TĐCTT Hiệp Mừng và Hiệp Nguyện cho Quý Sơ MTG Hưng Hóa
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


H
ôm nay, ngày 1/9/2023, ngày Thứ Sáu đầu Tháng 9, em nhận được Thiệp Báo của Sơ Mai Hà, Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG Hưng Hóa,

nơi phái đoàn TĐCTT chúng ta đã ghé đến kính viếng và được quí Sơ dẫn chúng ta đi thăm viếng và tặng quà truyền giáo 

trong hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, và chúng ta đã tiếp tục đóng góp vào việc truyền giáo với Quý Sơ sau đó.


Nhân ngày Lễ Quan Thày của Hội Dòng Mến Thánh Giá nói chung, L
ễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô 14/9/2023 tới đây,

Hội Dòng MTG Hưng Hóa có 2 biết cố một lúc, với 18 Sơ tuyên khấn trọn đời và 5 Sơ mừng ngân khánh 25 năm khấn dòng, trong đó có Sơ TPT Mai Hà.

TĐCTT chúng ta, vào buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều hàng ngày, sẽ hiệp mừng và hiệp nguyện bằng 1 Tuần 3 Ngày, từ Thứ Hai 11/9 đến hết Thứ Từ 13/9/2023 nhé.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em t
ĩnh



From: mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>
Date: Thu, Aug 31, 2023 at 10:08 PM
Subject: xin cầu nguyện
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn bác Trưởng đã chia sẻ những công việc ý nghĩa của nhóm trong các chuyến đi truyền giáo.
Em xin gửi thiệp lễ tạ ơn của 18 Sơ khấn trọn và lớp của Em có 5 chị em mừng ngân khánh khấn Dòng.
Kính xin Bác trưởng và quý anh Chị cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho phận mọn hèn này ạ.
Rất kính mến,
Nt.M.Hà





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 23, 2023 at 2:30 PM
Subject: Hai giờ kinh trong thời gian em vắng mặt
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC MC trong hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến,
Nhờ lời chuyển cầu đầy ơn phúc của Mẹ Mân Côi Xin LTXC chúc lành cho các giờ kinh của chúng ta và thánh hóa chúng ta để chúng ta xứng đáng cho LTXC hiển linh trong từng giờ kinh hàng ngày của chúng ta.

em tĩnh

Trong thời gian em đi vắng, xin quí AC MC giờ kinh chiều nhớ dâng lời cầu cho Khóa LTXC cho tới hết Chúa Nhật 27/8/2023, cùng với những ý nguyện riêng khác của Nhóm thứ tự như sau:

--> Cầu cho Khóa LTXC XXXXXX ở Giáo xứ Mẹ Việt Nam TGP Washington Maryland cho tới hết Thứ Bảy 12/8/2023

--> Cầu theo lịch sinh hoạt Tháng 8 thứ tự từng ngày như dưới đây:

 

- Ngày 24:      Mừng Kỷ niệm 18 tân TĐCTT Khóa LTXC XIII (23-24/8/2014) GP Rochester NY

    MừngKỷ niệm 4 tânTĐCTT Khóa LTXC XXXXII (23-24/8/2019) GP Rochester NY

    Quan Thày Thánh Batolomeo Tông Đồ: Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

- Ngày 25:      Mừng Kỷ niệm 4 tân TĐCTT Khóa LTXC XXXII GP Rochester NY (24-25/8/2018) 

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thu Hằng, T ĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 26:      Mừng Kỷ niệm 14 tân TĐCTT  Khóa TĐCTT IV (24-26/8/2012) GP Orange và TGP Los Angeles CA

    Sinh Nhật Chị Trần Thị Anh, TĐCTT XIX - 2016 (GP Rochester NY)

- Ngày 27:      Lễ Thánh MonicaQuan Thày của Chị Nguyễn Thị Đa và Chị Hoàng Mai, 2TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA),

    và Chị Trần Tuyết Hồng, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange)

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Nguyễn Phương Trâm, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

- Ngày 28:        Mừng Kỷ niệm 8 tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXXIII ở Giáo Xứ Thánh Gia GP Rochester NY ( 26-27/8/2022) 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 21, 2023 at 1:37 PM
Subject: Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXXI ở GX Thánh Gia GP Rochester New York
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


T
ạ ơn LTXC đã hiện diện và chúc lành cho 5 Khóa LTXC đã qua trong năm 2023.

Khóa thứ 6 cuối Tháng 8/2023 tiếp theo trước 2 khóa 7 và 8 trong Tháng 9/2023

sẽ được thực hiện ở Giáo Xứ Thánh Gia GP Rochester New York vào cuối tuần 25-27/8/2023,

thời điểm gần Lễ Thánh Monica 27/8, quan thày của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo ở Cộng Đoàn Thánh Phêrô Việt Nam ở đây,

vì Nhóm TĐCTT được thành lập vào đúng Chúa Nhật 27/8/2014, ngày Lễ Thánh Monica (dù hôm ấy lễ Thánh Monica bị át đi bởi Chúa Nhật).


Vì Khóa LTXC là của chúng Nhóm TĐCTT, dù ở địa phương này hay ở điạ phương kia, nên TĐCTT nào cũng được thông công ân phúc và thông phần trách nhiệm,

ít nhất là bằng lời cầu nguyện như thông lệ trước mỗi Khóa LTXC với một Tuần Ba Ngày, từ ngày Thứ Ba 22/8, Lễ Đức Mẹ Nữ Vương, đến hết Thứ Năm 24/8/2023.

Buổi Kinh Chiều hàng ngày của Nhóm TĐCTT còn tiếp tục cầu cho đến hết Thứ Bảy là thời điểm hết khóa.

Xin LTXC được hiển linh nơi ban phục vụ TĐCTT, tham dự viên và giảng huấn viên.

Xin theo dõi lại toàn bộ chương trình ở đường link sau đây: Khóa LTXC XXXXXXI 25-27/8/2023 ở Giáo Phận Rochester NY

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con 

trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 14, 2023 at 9:32 AM
Subject: Mừng Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT HSTTM (Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ)
To: <tdctt-hiepsitraitimme@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Hôm nay, Thứ Hai 14/8, Giáo Hội mừng kính Thánh Maximilian Kolbe, 
Thánh Quan thày của quí AC đã trở thành cảm tử quân trong Đạo Binh Thương Xót của Mẹ Maria để làm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (HSTTM) trong Nhóm TĐCTT.
Sở dĩ vị thánh này là Quan Thày của anh chị em TĐCTT HSTTM là vì chính ngài cũng đã thành lập "Đạo Binh Đức Maria Vô Nhiễm",
Hội này đã được truyền bá rộng rãi cả ở quê hương của người lẫn ở nhiều miền khác.  

Ng
ài cũng là Đồng hương Balan với Thánh Faustina và Gioan Phaolô II, hai vị Thánh về LTXC có liên hệ mật thiết với Nhóm TĐCTT.
Và chính Thánh Maximilian Kolbe đã nói trong một bức thư của ngài, được Giáo Hội trích dẫn lại trong Giờ Kinh Sách hôm nay, về LTXC nơi Mẹ Maria như sau:
"Thiên Chúa đã muốn uỷ thác việc ban phát lòng thương xót của Người cho Đức Ma-ri-a. 
Điều hiển nhiên là Đức Ma-ri-a chỉ muốn cho chúng ta những gì chính Thiên Chúa muốn. 
Khi chúng ta hiến mình cho Mẹ, thì trong tay Mẹ, chúng ta sẽ trở thành khí cụ Thiên Chúa dùng 
để thi thố lòng thương xót của Người, như chính Mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa".  
Xin Thánh Maximilian Kolbe để anh chị em TĐCTT đều được Mẹ Maria huấn luyện thành một Đạo Binh Thương Xót của Mẹ cho LTXC được hiển linh trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 9, 2023 at 2:00 PM
Subject: Hai giờ kinh trong thời gian em vắng mặt
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>, TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, Therese Mong <mongteresa25@gmail.com>, TDCTT XXV - CA OC Nguyen Thi Hai <12hainguyen34@gmail.com>, TDCTT XXIX TX FW Dang Hoa Flower <flowerdang@hotmail.com>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, TDCTT XXX CA OC – Nguyen Phuong <Phuongnguyen0320@gmail.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <PriscillaNgy@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí AC MC trong hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến,

Nhờ lời chuyển cầu đầy ơn phúc của Mẹ Mân Côi Xin LTXC chúc lành cho các giờ kinh của chúng ta và thánh hóa chúng ta để chúng ta xứng đáng cho LTXC hiển linh trong từng giờ kinh hàng ngày của chúng ta.

em tĩnh

Trong thời gian em đi vắng, xin quí AC MC giờ kinh chiều nhớ dâng lời cầu cho Khóa LTXC cho tới hết Thứ Bảy 29/7, cùng với những ý nguyện riêng khác của Nhóm thứ tự như sau:

--> Cầu cho Khóa LTXC XXXXXX ở Giáo xứ Mẹ Việt Nam TGP Washington Maryland cho tới hết Thứ Bảy 12/8/2023

--> Cầu theo lịch sinh hoạt Tháng 8 thứ tự từng ngày như dưới đây:

 

- Ngày 10:      Lễ Thánh LaurensoQuan Thày của Anh Nguyễn Điềm, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

    Kỷ Niệm 13 tân TĐCTT tuyên hứa trong Khóa LTXC XXXXI – 2019 GP Virginia và TGP Washington

    Sinh Nhật của Anh Trần Toán, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Chị Mai Thị Ngân, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX); Chị Nguyễn Ngọc Lan (Mission Viejo), TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA); Anh Nguyễn Văn,

                        TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA)

- Ngày 11:     Thánh ClaraQuan Thày Chị Trần Nguyễn Cẩm Tú, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Clara Lê Khánh Mai, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP San Diego CA)

    Lễ Thánh Filomena (theo Lịch Phụng Vụ cũ)Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)         

    Sinh nhật: Chị Vũ Phan Hợp, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

- Ngày 12:     Lễ Thánh Gioanna Phanxica Chantal, Chị Võ Thị Thanh Phương, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX)

    Sinh Nhật của Chị Ngô Hồng Phúc, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA)Chị Phạm Ngọc Lệ, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Anh Nguyễn Bích, TĐCTT XXXV – 2019 GP Fort Worth TX ; Anh Hoàng Paul Hiệp, TĐCTT XXXVIII –

                        2019 (TGP LA); Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021 (GP Wichita KS)

- Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Phùng Thúy Phượng, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 8, 2023 at 5:18 PM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXX 11-12/8/2023 ở Maryland
To: <
LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta hoàn thành được 4 trong 8 Khóa LTXC của năm 2023 này.

Khóa thứ 5 tới đây sẽ diễn ra tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam TGP Washington Maryland, trong 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy 11-12/8/2023 cuối tuần này.

Xin Quí TĐCTT khắp nơi, nếu có thân nhân hay thân hữu ở địa phương này hay gần đó, làm ơn thông báo và mời gọi thêm nhé, theo đường link ở cuối email này.

Theo thói quen, chung TĐCTT chúng ta dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa thứ 60 từ năm 2011 tới nay nhé.

Riêng nhóm cầu kinh 3 giờ chiều hàng ngày sẽ cầu cho Khóa này cho tới khi chấm dứt vào chiều tối Thứ Bảy 12/8/2023.

 

 

Xin Thánh Quan Thày Faustina và Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II chuyển cầu cho Khóa được nên trọn như Thánh Ý Chúa trong mọi sự, nơi từng tham dự viên, phục vụ viên và giảng huấn viên.

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Khóa LTXC XXXXXX 11-12/8/2023 ở Tổng Giáo Phận Washington MD  







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 7, 2023 at 9:09 PM
Subject: Fwd: Xin hiệp thông cầu nguyện cho Anh Đinh Minh Khương
To: <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, TDF DT Vu Ronald <ronaldvu@att.net>

Quí TĐCTT 2GP DFW TX rất thân mến của em,

Em vừa nhận được tin về Anh Đinh Minh Khương, TĐCTT GP Forth Worth TX, từ tin nhắn của vợ anh là Chị Đinh Tina / Tín như sau:
"Xin quí anh thêm lời cầu nguyện cho anh Khương phải trở lại bệnh viện sau khi được về nhà được 2 ngày, vì bị internal bleeding nên mất sức quá nhiều".
Hôm Thứ Năm vừa rồi, chị đã chở anh đến nhà thương để "giải phẫu vai bên trái"
và đã được xuất viện hôm Thứ bảy, nhưng 2 ngày sau là hôm nay anh lại nhập viện.

Anh Minh Khương đã bị minor stroke 6 lần, và phải vào emergency 3 lần vì tình trạng máu huyết bất thường lúc đặc lúc loãng: đặc thì bị stroke loãng thì bị sửu của anh,
đến độ bác sĩ đã phải trực tiếp theo dõi tình trạng máu huyết bất thường của anh bằng bộ phận monitor anh đeo trong người, để bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc uống cho anh kịp thời ngay.
Cặp TĐCTT Khương Tín/Tina này là trưởng nhóm TĐCTT Giáo xứ Chúa Kitô GP Forth TX. 
Chị Tina vợ anh, cuối năm 2022, sau Khóa LTXC, đã bị mổ vì chứng đau thần kinh tọa, đi dứng khó khăn.

Ấy thế mà năm 2022, AC đã cố dấn thân phục vụ Khóa LTXC 2022 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia cho đến cùng, dù ngày thứ hai AC đã cảm thấy mỏi mệt và muốn bỏ cuộc.
Tuy nhiên, nhờ những chịu đựng và hy sinh phục vụ của AC mà Khóa LTXC 2022 đã đạt được thành quả bất ngờ và quá lòng mong muốn.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho một người anh em TĐCTT đang ở trong tình trạng khẩn trương về sức khỏe phần xác, cho dù anh đã sẵn sàng về với Chúa bất cứ lúc nào như anh từng tâm sự với em!
Anh Minh Khương sẽ được anh chị em TĐCTT trong buổi kinh 3 giờ chiều cử hành qua điện thoại viễn liên LTXC bằng Chuỗi Thương Xót của nhóm nhớ đến 3 ngày liền. Xin LTXC luôn ở cùng Anh.

em tĩnh

Hiện trạng bệnh tình của Anh Đinh Minh Khương trong nhà thương

Anh Minh Khương đi khập khễnh và chầm chậm cố gắng sắp xếp ghế ở nhà cơm và phòng hội cho Khóa LTXC cuối Tháng 9/2022

Chị Tina, vợ của Anh Minh Khương, cũng khập khễnh lê lết tấm thân đi đây đi đó lấy đồ và phục vụ từng bữa ăn ở trong bếp cho tham dự viên Khóa LTXC 2022

Cặp TĐCTT Khương Tín/Tina vẫn vui vẻ phục vụ LTXC ở từng Khóa LTXC hàng năm trong GP Fort Worth từ năm 2017







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 7, 2023 at 2:39 PM
Subject: Xin Chúc Mừng Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Đaminh Quí Cha
To: Rev Vu Minh Tien OP <vmt320@gmail.com>, rev 21 <pastor@cttdva.com>, Cha Phêrô Nguyễn Đình Phương O.P. <petphuongop@gmail.com>, TDF Rev Nguyen Duc Vuong GX Lavang TX <vuongduclavang@gmail.com>, Rev Duy Khanh OP <duykhanhop@gmail.com>

Trọng Kính Quí Cha,

Nhân ngày 8/8/2023, Lễ Thánh Đaminh, Vị Thánh sáng lập Dòng Đaminh mà quí Cha đã được ơn gọi gia nhập và theo đuổi đặc sủng / đoàn sủng của hội dòng từ Chúa nơi Ngài, với Ngài và như Ngài,
đại diện chung Nhóm TĐCTT, con xin kính chúc Quí Cha, những vị linh mục được LTXC an bài đến phục vụ chúng con sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót trong thời điểm thương xót hiện nay.

Xin LTXC luôn là đức ái trọn hảo cho cuộc đời tận hiến tu trì của quí Cha và là niềm vui mục vụ của quí Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
Xin quí Cha tiếp tục cầu cho Nhóm TĐCTT nhỏ bé mới mẻ chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh








From: Long Nguyen <longcssr@gmail.com>
Date: Tue, Aug 1, 2023 at 8:01 AM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Alphongsô Quí Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>, <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Cam on anh Tinh va nhom TDCTT!
pl





From: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>
Date: Tue, Aug 1, 2023 at 8:00 AM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Alphongsô Quí Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con cám ơn chú!

Xin Chúa cũng ban cho chúng ta lòng nhiệt thành vì phần rỗi các linh hồn như Ngài đã ban cho thánh Anphong.






From: Peter Linh Nguyen <quoclinhcssr@gmail.com>
Date: Tue, Aug 1, 2023 at 7:52 AM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Alphongsô Quí Cha
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Cha Nguyen Phi Long <longcssr@gmail.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Kính Chú Cao Tấn Tĩnh 

Xin cám ơn chú thật nhiều và xin Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc của Chú. 
Xin Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp luôn trợ giúp chú và xin lòng nhiệt thành của Thánh Alphongso nung đốt chú.

Trong Chúa Kitô
Lm, Quốc Linh, CssR 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 1, 2023 at 6:12 AM
Subject: Xin Chúc Mừng Ngày Lễ Thánh Sáng Lập Alphongsô Quí Cha
To: Cha Nguyen Phi Long <longcssr@gmail.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng Kính Quí Cha,

Nhân ngày 1/8/2023, Lễ Thánh Anphongsô, Vị Thánh tiến sĩ sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế mà quí Cha đã được ơn gọi gia nhập và theo đuổi đặc sủng của Chúa nơi Ngài, với Ngài và như Ngài,
đại diện Nhóm TĐCTT, con xin kính chúc Quí Cha, những vị linh mục được LTXC an bài đến linh hướng cho chúng con sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót trong thời điểm thương xót hiện nay.
Xin LTXC luôn là đức ái trọn hảo cho cuộc đời tận hiến tu trì của quí Cha và là niềm vui mục vụ của quí Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
Xin quí Cha tiếp tục cầu cho TĐCTT nhỏ bé mới mẻ chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 26, 2023 at 3:37 PM
Subject: Re: Mật mã mute cho 2 giờ kinh
To: TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>, TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, Therese Mong <mongteresa25@gmail.com>, TDCTT XXV - CA OC Nguyen Thi Hai <12hainguyen34@gmail.com>, TDCTT XXIX TX FW Dang Hoa Flower <flowerdang@hotmail.com>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, TDCTT XXX CA OC – Nguyen Phuong <Phuongnguyen0320@gmail.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <PriscillaNgy@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí AC MC trong hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến,

Trước hết em xin lỗi quí AC vì lần trước em đã không kèm theo một con số nữa của người Chủ Sự / Host cần cho những ai làm MC.
Vì nếu quí AC không phải là Host thì có làm gì cũng không được, nghĩa là có bấm mật số để mute là *51 cũng không work.
Bởi thế, khi về lại CA em mới chợt nghĩ ra là quí AC vì không phải là Host - người Chủ Sự mỗi giờ kinh nên dù có bấm *51 vẫn không thể mute.
Đúng là như thế, nên lần này em xin quí AC MC, chỉ khi nào tới phiên làm MC, quí AC sẽ làm thứ tự như thế này nhé:

1- Quí AC bấm vào như thường, và ngay sau đó quí AC nghe thấy có tiếng người nữ nói câu Anh ngữ rằng:
2- "If you are the host, press start now, otherwise please wait" thì xin bấm ngay (không cần chờ) mã số *1591# (đôi khi tổng đài nói số bị bấm sai, thì quí AC cứ tiếp tục bấm lại cho tới khi được nhé)
3- Thế rồi quí AC sẽ nghe thấy tổng đài báo cho quí AC là vị Chủ Sự - Host biết rằng đã có bao nhiêu người vào trước quí AC, còn nếu AC vào đầu tiên thì nghe thấy tiếng nhạc cho đến khi có người thứ 2
4- Sau đó xin chờ cho tới khi bắt đầu giờ kinh, nghĩa là trước khi dẫn nhập bởi chính MC hay ai đó thì bấm thêm mã số mute *51
5- Vì quí AC là người Chủ Sự - Host nên quí AC không cần phải unmute, chỉ có những ai tham dự mới cần unmute khi tới phiên cần phải đọc thôi.

Nhờ lời chuyển cầu đầy ơn phúc của Mẹ Mân Côi Xin LTXC chúc lành cho các giờ kinh của chúng ta và thánh hóa chúng ta để chúng ta xứng đáng cho LTXC hiển linh.

em tĩnh

Trong thời gian em đi vắng, xin quí AC MC giờ kinh chiều nhớ dâng lời cầu cho Khóa LTXC cho tới hết Thứ Bảy 29/7, cùng với những ý nguyện riêng khác của Nhóm thứ tự như sau:

Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 (TGP LA), Phạm Vinh Châu, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Trần Khanh, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange)

Ngày 28:      Sinh Nhật Cha Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân nhân của TĐCTT TGP Galveston-Houston TX & Chị Vũ Phượng Tracy, TĐCTT XV – 2015, Chị Hoàng Thị Minh, TĐCTT XX - 2016 

(GP Orange CA), Phan Thị Thanh, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX);  Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Phạm Linh Lynn, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA

- Ngày 28-29: Khóa LTXC ở TGP Philadelphia PA tại Đền Thánh Gioan Neumann

- Ngày 29:      Lễ Thánh MattaQuan Thày của Chị Hà Thuận, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Định và Nguyễn Kim Lê: 4 TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle); Chị Nguyễn Thị Toàn và Phạm Hồng Khanh:

2 TĐCTT XII – 2014 + Chị Đỗ Thị Hợi TĐCTT XXV – 2017,  Chị Đỗ Thị Hợi, TĐCTT XXV - 2017  (GP Orange CA); Chị Trần Xuân Hường, TĐCTT XV – 2015 (TGP LA CA), Chị Đỗ Thị Tin, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX), Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị  Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI);  Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Washington MD); Chị Nguyễn Thị Dịu & Nguyễn Thị Đại, 2TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Chị Phạm Xuân Hồi, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia; Chị Ngô Kim Cúc & Nguyễn Thị Hoa, 2TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA; Chị Ngô Thị Thùy Hương, TĐCTT XXXXXVII - 2023 GP Orange CA

Sinh Nhật Chị Lê Thị Ngọc Dung, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Wasgington DC); Chị  Hoàng Thụy Thu Thảo, TĐCTT XXXXI 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Tri Kim Tuyến, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fortworth TX)

- Ngày 31:      Kỷ niệm Thụ Phong Cha Trịnh Đức Hòa 24 năm (31/7/1993), linh hướng NHóm TĐCTT Giáo phận Dallas và Fort Worth Texas

Sinh Nhật Chị Đinh Ngọc Tina, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 24, 2023 at 4:06 PM
Subject: Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXIX 2023 ở TGP Philadelphia Pennsylvania 28-29/7
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC đã ban cho NHóm TĐCTT chúng ta đã qua 3 Khóa LTXC (Pensacola FL, Orange County CA và Houston TX) trong 8 Khóa của năm 2023 này.

Khóa thứ 4 trong năm 2023 này sẽ diễn ra vào cuối tuần này, 28-29/7, ở TGP Philadelphia Pennsylvania.

Vì là tổ chức chung của Nhóm TĐCTT, dù không ở địa phương của nhóm mình, TĐCTT chúng ta cũng có trách nhiệm hiệp thông và hợp tác,

chẳng những bằng cách giới thiệu thân nhân hay thân hữu ở địa phương tổ chức Khóa LTXC XXXXXIX 2023 này mà nhất là bằng lời cầu nguyện  nữa.

Chung nhóm, vào buổi Kinh 3 Giờ Chiều, chúng ta sẽ dâng ý nguyện cầu cho Khóa, từ Thứ Ba ngày 25/7 đến hết thứ năm 27/7/2023 nhé.

Riêng cá nhân mỗi TĐCTT, không cần làm gì khác, ngoài việc nhớ đến Khóa này và dâng Khóa này cho LTXC mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha trong ngày,

xin cho tất cả mọi sự được nên trọn "ở dưới đất" cũng như "trên trời" đúng như "ý Cha thể hiện" theo quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và yêu thương của Ngài.

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


em tĩnh


 




Tin Nhắn của Chị Nguyễn Thy ngày 19/7/2023 cám ơn Nhóm TĐCTT buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều

Mến chào Anh Chi rất thân thương, 

Ta ơn Chúa, nhờ vào LTXC và lời cầu nguyện của gia đình TDCTT mà hôm nay bệnh ngứa cả thân thể của Ba em được khỏe hơn tới 90% sau một thời gian dài . Ba em rất khổ sở với bệnh vẩy nến nay, 
Những chứng bệnh khác thì tuỳ thuộc vào LTXC sống được giờ nào mừng giờ đó . Y tá, physical therapist van tiep tuc toi nha cham soc , va gap bs hang tuan .
Tạ ơn Chúa va cảm ơn tất cả quý ANH CHỊ TDCTT 
em thy  




Tin Nhắn ngày 12/7/2023 lúc 9:55 pm của Chị Ngô Hồng Phúc sau tuần 3 ngày cầu cho mẹ của chị bệnh nặng:

Cảm tạ Chúa là Cha giầu lòng thương xót và các anh chị trong dại Gđ LCTX đã cầu nguyện cho đại tỷ Ngô thị Đại thảo nào có khắm khá nhiều xin các anh chị tiếp tục cầu nguyện cho mẹ em nhé có biến chuyển gì em sẽ kính tường 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 12, 2023 at 4:01 PM
Subject: Mật mã mute cho 2 giờ kinh
To: TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>, TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, Therese Mong <mongteresa25@gmail.com>, TDCTT XXV - CA OC Nguyen Thi Hai <12hainguyen34@gmail.com>, TDCTT XXIX TX FW Dang Hoa Flower <flowerdang@hotmail.com>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, TDCTT XXX CA OC – Nguyen Phuong <Phuongnguyen0320@gmail.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <PriscillaNgy@gmail.com>

Quí AC MC trong 2 giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân mến,

Trước hết xin tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta những giây phút ngọc ngà thiên đường 
để chúng ta hiệp thông chuyển cầu cho thế gian trong thời điểm thương xót hiện nay.

Sau nữa xin cám ơn quí AC đã hy sinh đảm nhận vai trò làm MC để phục vụ các giờ kinh này,
và để cho bầu khí kinh nguyện của chúng ta được tốt đẹp hơn trong thời gian em đi vắng,
xin quí AC sử dụng mật mã mute như sau: *51
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và phục vụ của chúng ta nhé.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 11, 2023 at 4:05 PM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXVIII 2023 ở TGP Galveston-Houston TX
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

 

V sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta loan truyền LTXC, chẳng những bằng chứng từ đức ái trọn hảo của chúng ta,

mà còn bằng việc rao giảng về LTXC qua các Khóa LTXC ở các nơi dọc suốt một năm, và vì thế, Khóa LTXC ở đâu cũng là của chung Nhóm TĐCTT chúng ta.

Do đó, theo thông lệ, chúng ta cùng nhau hiệp thông dâng một Tuần Ba Ngày để cầu cho Khóa LTXC thứ 58 của chúng ta (từ năm 2011) cuối tuần này ở Houston nhé.

Vì Khóa 2023 ở Houston này vào 2 ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật 15-16/7/2023, nên chúng ta sẽ dâng Tuần 3 từ Thứ Tư 12 đến hết Thứ sáu 14/7/2023.

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Khóa LTXC XXXXXVIII 14-15/7/2023 ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston TX  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 11, 2023 at 4:05 PM
Subject: Các ý nguyện cho giờ kinh chiều trong thời gian em đi vắng
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quý AC tham dự 2 giờ Kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân mến của em,

Trong buổi kinh chiều từ Thứ Tư 12/7/2023 tới hết Thứ Hai 17/7/2023,
chúng ta hãy nhớ dâng các ý nguyện sau đây nhé:

1- Cầu cho Khóa LTXC 58 ở Houston TX, dù hết Tuần 3 Ngày, trừ Thứ Hai 17.7 là thời điểm Khóa đã kết thúc;
2- Cầu theo ý nguyện hằng ngày trong Lịch Sinh Hoạt Tháng 7 của TĐCTT như được liệt kê thứ tự dưới đây:

- Ngày 12:      Lễ Thánh Veronica, Quan Thày của Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA),

Sinh nhật của Chị Trần Thị Chúc, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange, CA), Nguyễn Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Đặng Thị Thủy, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX), Anh Tống Quang Minh, TĐCTT XXV – 2017

                         (GP Orange CA), Chị Nguyễn Hoàng Minh & Chị Nguyễn Thị Nhơn, 2TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA).

- Ngày 13:      Sinh nhật Chị Đào Hạnh Kim, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Phạm Văn Đốc, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hoàng Thị Nha, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nông Thị Dung, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Gaveston-Houston TX)

- Ngày 15:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXX 2018 – Nam California: 8 tân TĐCTT

Thụ phong linh mục: Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA

Sinh Nhật Anh Trần Tuấn Ngọc, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Bùi Kim Xuyến, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Lê Cindy,  TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX), Chị Đinh Thị Hy, TĐCTT XXVII 2017

                       (GP San Jose CA)

Qua đời 2019: Chị Rosa Nguyễn Thị Duyên, TĐCTT X – 2014 TGP Galveston-Houston TX, thọ 91 tuổi

- Ngày 16:      Lễ Đức Mẹ Carmêlô

                      Kỷ niệm Khóa LTXC XXV (14-16) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernadino: 21 tân TĐCTT

Sinh Nhật Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 (TGP Gaveston-Houston TX); Anh Phạm Văn Cơ, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX)

Ngày 17:      Kỷ Niệm Nhóm TĐCTT được Giáo Quyền Giáo Phận Orange công nhận 2018 như là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội, với danh xưng The Viet Apostolate of Divine Mercy

Kỷ Niệm Khóa LTXC  XX (16-17/7/2016) – 49 TĐCTT (GP Orange và TGP LA CA)

Sinh Nhật Anh Phạm Andy, TĐCTT XVI - 2015 (TGP Detroit MI); Anh Trịnh Viết Hanh, TĐCTT XX - 2016 (GP Fort Worth); Chị Trần Thị Hường, TĐCTT XXXXII - 2019 (GP Rochester NY)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 10, 2023 at 9:03 AM
Subject: Cầu Nguyện cho 1 TĐCTT bị bệnh nặng
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT GP Orange và Hai Giờ Kinh Hàng Ngày rất thân mến,

Chiều hôm qua em nhận được tin nhắn của Chị Ngô Hồng Phúc, TĐCTT GP Orange CA, như sau:

"Chào AC Nga Tỉnh
Em là H Phúc đây Xin AC và gia đình LCTX cầu nguyện cho mẹ em là Maria Ngô thị Đại đang đau nặng 
Thanks"

Em đã hồi âm cho chị như sau:

"Cảm ơn Chị Ngô Hồng Phúc đã báo tin.
Vâng, bắt đầu từ ngày mai, nhóm TĐCTT buổi kinh 3 giờ chiều sẽ dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho đại tỷ Ngô Thị Đại là mẹ của chị nhé. 
Chúng em cố gắng đến thăm đại tỷ sau Khóa LTXC cuối tuần này ở Houston TX".  

Bắt đầu từ chiều hôm nay, Thứ Hai 10/7 cho đến hết Thứ Tư 12/7, chúng ta cầu nguyện cho Đại tỷ Ngô Thị Đại, TĐCTT GP Orange nhé.
Biết đâu đây là những giây phút cuối đời của ngày cùng tháng tận với một người chị em mà chúng ta gọi là đại tỷ năm nay đã thọ 93 tuổi.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 8, 2023 at 6:36 AM
Subject: Một chút chuyển đổi về phần nhiệm
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>

Quí AC TĐCTT tham dự Hai Giờ Kinh hàng ngày rất thân mến của em,

Chị Trần Vũ Kim Liên đã thông báo cho em biết rằng, từ tuần tới,
chị vẫn tham dự hằng ngày với chúng ta trong cả 2 giờ kinh,
nhưng vì đã có việc nên chị chỉ thông công từ Thứ hai đến Thứ sáu, còn cuối tuần vẫn như thường.
Bởi thế, em xin sắp xếp lại phần nhiệm phục vụ giờ kinh thay thế chị Kim Liên như sau:

Chị Kim Liên kiêm các phần nhiệm như sau:
1- MC Giờ Kinh Trưa Thứ Sáu - Xin Chị chuyển sang Thứ Bảy thay Anh Nguyễn Văn Thế  Anh Nguyễn Văn Thế kiêm Thứ Sáu thay lại cho chị.
2- Đọc đoạn 2 Kinh Cầu Cho Ukraine giờ Kinh Trưa - Xin Chị Nguyễn Phượng đọc thay cho Chị Kim Liên các ngày trong tuần trừ cuối tuần.
3- Thưa Kinh Phụng Vụ Thứ Hai cả trưa lẫn chiều -  Xin Chị chuyển sang Thứ Bảy thay Chị Thúy Nga và Chị Thúy Nga sang Thứ Hai thay lại cho chị.

Xin cám ơn Chị Kim Liên và quí AC liên quan đến một chút chuyển đổi về phần nhiệm trên đây. 
Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn ấp ủ chúng ta, nhất là vào 2 giờ kinh hàng ngày của chúng ta, trong LTXC vô biên.

em tĩnh






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 29, 2023 at 5:50 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XX CA OC – Do Katie <kuyen9@yahoo.com>, TDCTT XX CA OC – Do Ana <anado1968@yahoo.com>


TẠ ƠN LTXC. 
TIẾP TỤC HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO LH MARIA, CON CỦA CHỊ ĐỖ ANA VÀ CHÁU CỦA CHỊ ĐỖ KATIE UYÊN,
VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHỊ ANA LÀ MẸ CỦA CHÁU TIFFANY MỚI QUA ĐỜI, 
VÌ CHỊ MỚI XẠ TRỊ QUÁ MỆT KHÔNG THẾ THAM DỰ ÁN TÁNG CỦA CON MÌNH HÔM NAY, 
XIN MỜI QUÍ AC THEO DÕI MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU SAU ĐÂY:

Em cũng thấy 7 TĐCTT tham dự nữa là Quí Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, Nguyễn Tâm Huệ, Văn Thị Nguyệt, Văn Thị Lan cùng phu quân TĐCTT chồng của chị, và AC Tính Toàn

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 26, 2023 at 9:53 AM
Subject: Magnificat - RIP LH
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XX CA OC – Do Katie <kuyen9@yahoo.com>, TDCTT XX CA OC – Do Ana <anado1968@yahoo.com>

Quí TĐCTT GP Orange rất thân mến,

Qua Chị Trần Mỹ Dung, trưởng tiểu Nhóm TĐCTT 1 GP Orange, 
em nhận được Cáo Phó dưới đây về người con gái của Chị Đỗ Ana
đồng thời cũng là cháu của Chị TĐCTT Đỗ Uyên Katie,
(cả hai chị đều là TĐCTT Khóa LTXC XX 2016).

Cùng với Nhóm TĐCTT GP Orange xin thành kính phân ưu cùng Chị Ana và Katie cùng tang quyến.
Theo thông lệ bất thành văn, trong giờ Kinh Chiều nhóm sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho cháu,
và anh chị em TĐCTT địa phương hiệp thông cầu nguyện với tang gia cho cháu,
cùng tham dự hậu sự của cháu như trong Cáo Phó với những anh chị em nào có thể, 
đặc biệt là Thánh Lễ an táng với đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh.

Xin LTXC là vĩnh phúc cho một con người sớm được về hoan hưởng hiệp thông thần linh 
với Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 20, 2023 at 11:53 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Anna Hoàng Thị Phương
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Nhóm TĐCTT GPSJ <tdctt-gpsanjose@googlegroups.com>, GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>, DatHoa Tran <dattran_50@yahoo.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023      
Chúng em vừa nhận được tin nhắn của Chị Trần Phan Hòa như sau:

"Chào anh chị, sáng nay em được tin từ bên gia đình ở Việt Nam, Mẹ anh Đạt đã qua đời sáng nay. 
Xin anh cùng các anh chị Nhóm TĐCTT cầu nguyện cho mẹ của chúng em là linh hồn Anna Hoàng Thị Phương hưởng thọ 95 tuổi.
Cha lực sẽ dâng lễ tại nhà em. 
Xin các anh chị nhóm đọc kinh hiệp Ý cùng với cha và tang quyến dâng thánh lễ lúc 12.30 trưa nay cầu nguyện cho linh hồn Anna mẹ chúng em
Em
Đạt Hòa"

Em đã gọi điện thoại cho Ac Đạt Hòa để cùng với Nhóm TĐCTT cầu cho LH Anna, thân mẫu của Anh,
người mẹ (cùng với bố của Anh), phái đoàn 8 người TĐCTT đã được gặp trong chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 2019.
Chung TĐCTT chúng ta, theo thông lệ bất thành văn, vào buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, sẽ dâng 1 Tuần Ba Ngày (20-22/6/2023) cầu cho LH Anna, mẹ của TĐCTT Trần Tất Đạt.
Riêng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA, theo Nội Qui Khoản XXIV.5 (trang 31), hiệp thông cầu nguyện cho LH Anna, tham dự hậu sự và xin 1 lễ cầu cho LH Anna.

Mỗi khi chúng ta nghe tin người chết, vĩnh viễn ra khỏi đời này, là một ơn hiện sủng Chúa dùng để nhắc nhở chúng ta rằng:
thế gian này mau qua chóng hết, chỉ là tạm bợ thôi, mọi sự rồi sẽ qua đi, nên mọi người, không trừ một ai, 
dù sống thọ đến đâu, dù khỏe mạnh đến mấy, dù quyền lực đến thế nào, dù có uống củ sâm ngàn năm v.v., cuối cùng cũng lần lượt theo nhau kẻ trước người sau đi vào cõi vĩnh hằng...
Quan trọng nhất đối với bất kỳ con người nào sinh ra trên đời này là được cứu độ vào "trong giờ lâm tử", bằng không, "được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi?" (Mathêu 20:26).

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 29, 2023 at 12:49 PM
Subject: Thánh Thi Lễ Mẹ Giáo Hội hôm nay tuyệt vời
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC tham dự giờ Kinh Trưa thân mến,

Em vừa đọc và chia sẻ thêm về Bài Thánh Thi Lễ Mẹ Giáo Hội hôm nay,
nên được đề nghị phổ biến qua email, để chúng ta đọc và ngẫm nghĩ nhé:
Tước hiệu Mẹ Hội Thánh được dành cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a vì chính Mẹ đã sinh hạ Đức Ki-tô là Đầu của Hội Thánh và trước khi Con lòng Mẹ trút hơi thở trên thập giá, Mẹ trở nên Hiền Mẫu của những kẻ được cứu chuộc. Đức Phao-lô VI đã long trọng xác nhận danh hiệu này trong diễn từ đọc trước các nghị phụ Công Đồng Va-ti-ca-nô II ngày 21-11-1964, và quyết định : “Toàn dân Ki-tô giáo xưa nay đã tôn kính Thánh Mẫu Thiên Chúa bằng danh hiệu rất ngọt ngào này, thì nay còn phải tôn kính hơn nữa.” 

Thánh thi 

Mẹ, Tinh Tú rạng ngời dương thế
Là Vầng Trăng diễm lệ phi thường
Toả lan sức sống yêu thương
Khơi nguồn hy vọng, mở đường cậy trông.

Chúng con sống giữa lòng nhân thế
Dám ngửa trông ơn Mẹ phù trì
Cho đoàn con vững bước đi
Những khi nao núng, những khi buồn phiền.

Cầu mong được Mẹ hiền nâng đỡ
Để không còn phải sợ hãi chi
Đoàn con có muốn xin gì
Mẹ luôn biết trước khắc ghi lời cầu.

Tình thương Mẹ nhiệm mầu khôn ví
Rộng mênh mông kỳ vĩ khôn lường
Những ai tìm đến tựa nương
Thì luôn được Mẹ xót thương tận tình.

Vinh danh Chúa Thiên Đình cao cả
Và Chúa Con nay đã phục sinh
Hợp cùng với Chúa Thánh Linh
Oai hùng ngự trị hiển vinh muôn đời.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 23, 2023 at 4:10 PM
Subject: Em xin có mấy điều ...
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự hai giờ kinh hàng ngày rất thân mến,
1- Sáng sớm ngày mai, Thứ Tư 24/5, hai vợ chồng chúng em bay sang trụ sở của Tỉnh Dòng Đồng Công ở Carthage Missouri để phục vụ Đại Hội Thân Hữu Đồng Công (những anh em đã từng tu Dòng Đồng Công),
    do đó chúng em không thể tham dự 2 giờ kinh như mọi ngày, cho đến Thứ Hai 29/5.
2- Bởi thế, xin quí AC nói chung và MC trong giờ Kinh ban chiều nói riêng, nhớ dâng những ý nguyện theo lịch sinh hoạt Tháng 5 của Nhóm TĐCTT sau đây:

- Ngày 24:      Lễ Thánh Maria JoannaQuan Thày của Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington, VA); Nguyễn Tina Thúy, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX).

Thụ phong linh mục 2003Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

Sinh Nhật Chị Hồ Hồng Phương, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Lê Thị Ghi, TĐCTT II - 2011 & Anh Phạm Trí Dũng, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn Văn Thái, TĐCTT XIX – 2016 (GP Rochester NY),

                          Chị Phan Kim Dung, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Ngô Trâm Jackie, TĐCTT XXX – 2018 (TGP Los Angeles)

- Ngày 27:      Thụ phong Linh Mục (1961) của Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT

Sinh Nhật Chị Phạm Thị Hồng Liên, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

Kỷ niệm Khóa LTXC ngoại lệ (27-29/5/2016) ở Hawaii tại Đảo Maui

- Ngày 28:      Lễ Hiện xuống

                    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA)

 

3-  Xin nhớ cầu cho ba của Chị Nguyễn Thy, mới bị stroke hôm nay và đã vào Nhà Thường Fountain Valley,  cầu thêm 2 ngày nữa bao gồm cả hôm nay là 3 ngày liền, như chúng ta vẫn có lệ trước đây.

 

4-  Khi thiếu anh chị em nội bộ TĐCTT ở phần đầu của mỗi chục Kinh Thương Xót, thì nếu mời ai ngoài nhóm thay thế, xin họ chỉ phụ phần sau hơn là phần đầu, còn TĐCTT đang đọc phần sau sẽ phụ trách đọc phần đầu.


Xin LTXC biến các giờ kinh hàng ngày của TĐCTT của chúng con thành trạm bắt sóng thương xót, và từng người chúng con thành điệp viên thương xót dám đi sâu vào lòng địch để giải cứu những con tin cho LTXC.


em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 2, 2023 at 2:23 PM
Subject: Tham dự Lễ Giỗ 3 năm LH Vincentê TĐCTT Vũ Viết Hương
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT GP Orange thân mến,

Chị Ngát là người vợ góa của Anh Hương, mà chúng ta quen gọi chị là Ngát Hương,
đã ngỏ ý mời Nhóm TĐCTT chúng ta đến tham dự lễ giỗ 3 năm LH Vincentê Vũ Viết Hương,
1 TĐCTT của chúng ta, tuyên hứa trong Khóa XXX - 2018 ở ngay Vườn Sau nhà của AC.



Lễ giỗ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo lúc 11 giờ sáng,
vẫn còn kịp để chúng ta cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng cùng ngày mùng 6/5/2023 cuối tuần này.
Nếu được chúng ta cùng nhau mặc đồng phục mầu trắng đến tham dự cầu cho Anh Hương nhé,
một người anh rất dễ thương mà mỗi lần đến vườn sau nhà của anh 
hay đến nghĩa trang Nhà Thờ Chính Tòa,
không thể nào quên anh được.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 10, 2023 at 11:07 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Gabriel Trần Đình Tấn
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023    

Thế là Nhóm TĐCTT chúng ta lại mất thêm một người anh em,
Anh Trần Đình Tấn, TĐCTT XVIII - TGP OK.
Anh đã được LTXC gọi về với Ngài vào đúng Chúa Nhật Phục Sinh 9/4/2023, 
đồng thời cũng là ngày kỷ niệm thành hôn 40 năm của Anh.

Nhóm TĐCTT 3 giờ chiều vừa chấm dứt Tuần 3 Ngày cầu cho Anh thì Anh ra đi,
do đó, ngay hôm nay, cũng vào giờ kinh chiều, chúng ta sẽ tiếp tục Tuần 7 Ngày cầu cho Anh.
Sau đây xin mới quí AC theo dõi một loạt trao đổi tin nhắn giữa em với chung nhóm TĐCTT OK,
nhưng riêng với Chị Kiều Oanh là vợ của Anh Tấn cũng là TĐCTT cùng khóa với Anh.

Em muốn bao tin cho các anh chị biết anh Tấn em đang trong hospice at home được 1 tuần nay. Hiện nay ý tá đang theo dõi tình trạng sức khỏe 3 lần một tuần. Anh Tấn vẫn còn khá tỉnh táo và ăn uống chút chút. Nhưng nói chuyện thì khó hiểu hơn trước. Em cám ơn các anh chị luôn nhớ cầu nguyện cho anh ấy. Xin Chúa ban cho gia đình các anh chị và Ngọc mùa Phục Sinh tràn đầy thánh ân, bình an và hạnh phúc trong Chúa. ❤️🙏 
(Chị Kiều Oanh gửi tin nhắn lúc 2:06 pm ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 7/4/2023)

Cảm ơn Chị Oanh đã báo tin về thời điểm cuối đời của anh Tấn. 
Chiều nay, Thứ sáu Tuần Thánh,  nhóm đọc kinh 3 giờ chiều sẽ bắt đầu dâng 1 Tuần 3 ngày cầu cho AC nhé. Xin LTXC luôn là niềm vui Nước Trời cho AC nhé. 
(Em gửi tin nhắn lại cùng ngày

Em  cám ơn ca các anh chị đã nhớ đến và cầu nguyện cho anh Tân em.  Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 40 năm thành hôn của vợ chồng em.  Có lẽ sau hôm nay anh Tấn sẽ ra đi thanh thản.  Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy thánh ân Chúa trên gia đình các anh chị trong ngày mừng Chúa Phục Sinh.  ❤️🙏 
(Chị Kiều Oanh gửi tin nhắn lúc 12:01 am ngày Chúa Nhật Phục Sinh 9/4/2023)  

Anh Tấn em vừa được Chúa gọi về lúc 10:51pm, sau khi tham dự Thánh Lễ online. Anh ấy ra đi rất nhẹ nhàng. Cám ơn Chúa ❤️🙏 
(Chị Kiều Oanh gửi tin nhắn lúc 9:05 pm ngày Chúa Nhật Phục Sinh 9/4/2023)  
Nhóm TĐCTT vừa kết thúc tuần 3 ngày cầu cho Anh Tấn hôm qua lúc 3 giờ 30 chiều thì Anh Tấn ra đi vào chính ngày kỷ niệm thành hôn 40 năm của Anh. 
Hôm nay Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều sẽ tiếp tục dâng 1 tuần 7 ngày cầu cho LH Gabriel của Anh 
và cầu cho cả Chị Oanh đã hết sức yêu thương cùng chăm sóc cho chồng những năm cuối đời của Anh bỗng góa. 
Tạ ơn LTXC cho Anh Tấn, người anh em đã ra đi vào một thời điểm tuyệt vời ý nghĩa, 
chẳng những vào chính ngày thành hôn 40 năm của mình, mà còn vào chính ngày Đại Lễ Phục sinh nữa. 
Xin Anh chuyển cầu cho người vợ thân yêu của Anh và cho TĐCTT nữa nhé.
Đại diện TĐCTT khắp nơi xin thành kính phân ưu cùng Chị Kiều Oanh và chúc mừng Chị đã có một người chồng được LTXC gọi về với Ngài vào thời điểm tuyệt vời như vậy.
(Em gửi tin nhắn lại lúc 5:14 am Thứ Hai 10/4)    

Em xin chia sẻ cháu Kieuhan viết về mấy ngày cuối của anh Tấn. 
"Please say a prayer of thanksgiving for my dad, Tan Tran. He passed away 4/9, my parents’ 40th wedding anniversary! The Saturday before, he was smiling so big as he pointed at the “beautiful angels” flying over him. Being bed bound since hospital discharge, on Palm Sunday while mom was at Mass he kept saying “I just wish I could go to Mass with mom.”  He had been unresponsive since Good Friday evening and struggling to breathe as we initiated end of life hospice care at home and received Last Rights and Apostolic pardon. He took his last breath while attending online Easter Sunday Mass surrounded by family at home, immediately after the Spiritual Communion prayer. He passed peacefully in spiritual communion with Our Risen Lord, Jesus Christ! Alleluia!" 
(Chị Kiều Oanh gửi tin nhắn lúc 10:03 am cùng ngày Thứ Hai 10/4/2023)    

Anh Trần Đình Tấn đứng ngoài cùng bên trái và bên Chị Kiều Oanh vợ của Anh Khóa LTXC XVIII - 2016 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia GP Fort Worth TX;
Anh Hoàng Văn Luận đứng ngoài bên phải cũng đã ra đi trước Anh Trần Đình Tấn một năm trước, ngày 2/4/2022, ở tuổi 80, còn Anh Tấn ở tuổi gần 71;
Cha Nguyễn Đức Hạnh, Dòng Biển Đức, Đan Viện Trưởng Thiên Tâm ở TX, 1 trong 2 vị giảng huấn năm đó, áo đen trong hình, cũng đã qua đời ngày 25/12/2022 ở tuổi 53.

Thiệp cám ơn này chúng em tĩnh nga nhận được qua bưu điện ngày 5/6/2023






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 10, 2023 at 9:53 AM
Subject: Re: Fw: Mời tham dự giờ kính Lòng Chúa Thương Xót
To: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
cc. Nhóm TĐCTT VA

Cám ơn Anh Luy đã chuyển email mời gọi của Cha Chánh Xứ An 
về việc cùng nhau cử hành Tuần Bát Nhật Phục Sinh nhưng bắt đầu từ hôm nay, 
bằng "giờ kinh kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày".

Thật là tuyệt vời cho vị linh mục Chánh Xứ có lòng tôn sùng LTXC và thúc giục giáo dân của mình nữa.
Đây là cơ hội rất hiếm quí cho Nhóm TĐCTT chúng ta là nhóm được thành lập để loan truyền LTXC
tỏ ra tích cực tham dự và thôi thúc nhau tham dự, và nếu được xin mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót nhé.
Xin LTXC là niềm vui phục sinh và yêu thương hiệp thông của TĐCTT chúng ta nhé.


em tĩnh



From: 
Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Mon, Apr 10, 2023 at 7:00 AM
Subject: Fw: Mời tham dự giờ kính Lòng Chúa Thương Xót 
To: Nhóm TĐCTT VA


Kính chuyển tiếp đến Quý anh chị ai có thể, xin sắp xếp thời gian tham dự cùng cộng đoàn Gx.

lng.



Từ:
 Rev. An Dang, O.P. <pastor@cttdva.com>
Đến: Giao Xu Group Email <gx@cttdva.email>
Đã gửi: 00:23:43 EDT Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023
Chủ đề: Mời tham dự giờ kính Lòng Chúa Thương Xót

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,


Để chuẩn bị cho Chúa Nhật mừng kính Lòng Chúa Thương Xót,

cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cùng cử hành giờ kinh kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày,

từ Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 đến Chúa Nhật, ngày 16 tháng 4, 2023.


Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến nhà thờ để chiêm ngắm và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa

dành cho mỗi người chúng ta nơi mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô,

để rồi chính chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân của lòng thương xót trong môi trường và hoàn cảnh sống của mình.


Kính mời


Tu sĩ Giuse Đặng Quốc An, O.P.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 9, 2023 at 6:59 AM
Subject: Chúc Mừng Phục Sinh và Hiệp Thông Cầu Nguyện
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Happy Easter - Chúc Mừng Phục Sinh Quí TĐCTT của em nhé.


Chúa Giêsu Kitô là Vị Thiên Chúa Làm Người đã phục sinh nơi nhân tính loài người chúng ta,

 Người đã phục sinh từ trong cõi chết, tức là Người đã chiến thắng tội lỗi của loài người và sự chết gây ra bởi tội lỗi của loài người,

hơn thế nữa, Người còn ban cho loài người tạo vật tội lỗi chúng ta "sự sống và là sự sống viên mãn" (Gioan 10:10).


Như thế, Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua đã chứng thực "Ta là sự sống lại (từ trong cõi chết) và là sự sống (trường sinh bất tử)" (Gioan 11:25),

một chân lý được phản ảnh qua lời tuyên xưng của Tông đồ Toma: "Lạy Chúa (đã chiến thắng tội lỗi và sự chết) của con, lạy Thiên Chúa (hằng sống) của con" (Gioan 20:28).


Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua là để chứng tỏ LTXC vô cùng bất tận và để chúng ta tin vào LTXC mà được cứu độ và thánh hóa,

nhờ đó chúng ta mới có thể chứng nhân thương xót và là thừa sai thương xót: "Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48).

Bởi vậy, em xin nguyện chúc Quí TĐCTT của em tràn đầy LTXC trong Đại Lễ và Mùa Phục Sinh này nhé.


Trong niềm vui Phục Sinh và tin vào Chúa Kitô Vượt Qua, chúng ta hãy cầu nguyện cho 2 TĐCTT của chúng ta sau đây:

Anh Trần Đình Tấn, TĐCTT XVIII 2016 TGP Oklahoma OK, đang hospice tại gia đã 10 ngày nay; và

Chị Đỗ Tina, TĐCTT XIV 2014 TGP Washington MD, đang bệnh nặng. 

           

                                                                                                                                        

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 6, 2023 at 9:48 AM
Subject: TĐCTT dọn mừng Lễ LTXC 16/4/2023 bằng Tuần Cửu Nhật từ Thứ Sáu Tuần Thánh 7/4/2023
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT Hai Giờ Kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Theo thông lệ hằng năm, chúng ta dâng 1 Tuần Cửu Nhật để dọn mừng Lễ LTXC vào CN II Phục Sinh từ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Ngày mai là Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày đầu tiên của Tuần Cửu Nhật kính LTXC, TĐCTT chúng ta bắt đầu nhé,

không phải riêng tư mỗi người, mà hiệp thông và công khai với nhau vào giờ kinh chiều hàng ngày của chúng ta.

Chúng ta cùng dâng Tuần Cửu Nhật kính LTXC này với tư cách đại diện chung nhóm, nhất là thay cho những AC không làm Tuần Cứu Nhật này.


Vậy, hàng ngày, chúng ta sẽ thực hiện vào giờ kinh chiều như thế này:

1- Kinh nguyện: Xin mở cái link bao gồm đầy đủ 9 ngày này ra Tuần Chín Kính LTXC  

2- Đại diện đọc: Qúy AC làm MC giờ kinh chiều từng ngày trong tuần 

    (Thí dụ ngày đầu tiên là Thứ Sáu là phiên làm MC của Chị Phạm Ngọc Anh, Thứ Bảy Chị Hoàng Nancy, Chúa Nhật Chị Đặng Hoa Flower cứ thế...)

3- Lúc đọc: Ngay sau phần Phụng Vụ Giờ Kinh ban chiều và trước Kinh Cầu cho Đức Thánh Cha

                                                                                                                                                 

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 4, 2023 at 1:57 PM
Subject: Chúa Kitô Vượt Qua - Bát Ngôn Khổ Giá 
To: Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>


Chị Ngọc Anh quí mến,

Đáp lại lời yêu cầu của chị 2 lần vào giờ kinh trưa hôm kia và giờ kinh chiều hôm qua,
em gửi chị Bát Ngôn Khổ Giá của Chúa Kitô mà em đã mạo muội suy diễn khiến chị cảm thấy thấm thía và xin em văn bản.
Xin mời chị đọc lại nguyên bản dưới đây nhé.
Chúc chị một Tuần Thánh tràn đầy LTXC.

em tĩnh

LTXC được tỏ hiện ở những Lời Cbúa Giêsu nói trên Thánh Giá

 

Có tất cả 8 lời Chúa Giêsu nói trên Thánh Giá, những lời nói cuối cùng của Chúa, vào giây phút tột đỉnh của LTXC.

Phúc Âm Thánh Mathêu và Marcô chỉ có 1 lời giống nhau, Thánh Luca có 3 lời và Thánh Gioan có 4 lời.

Chúng ta không biết Chúa Giêsu đã nói lời nào trước lời nào sau trong toàn bộ Bát Ngôn Khổ Giá của Chúa.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào LTXC liên quan đến phần rỗi vô cùng cao quí của các linh hồn, chúng ta có thể suy đoán và suy diễn thứ tự như sau:

1- "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Luca 23:34)

2- "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." (Luca 23:43)

3- "Thưa Bà, đây là con của Bà." (Gioan 19:26)

4- "Đây là mẹ của anh." (Gioan 19:27)

5- "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? " (Mathêu 27:46; Marcô 15:34)

6- "Tôi khát!" (Gioan 19:28)

7- "Thế là đã hoàn tất!" (Gioan 19:30)

8- "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha" (Luca 23:46)

Bộ Bát Ngôn Khổ Giá của Chúa Giêsu, xét về đối tượng, 2 câu đầu Chúa Giêsu nói về và nói với tội nhân;

2 câu sau đó Người trăn trối cho Mẹ của Người cũng như cho người môn đệ Người thương,

và 4 câu cuối cùng Người trần tình với Cha của Người.

 

Tiến trình của Bát Ngôn Khổ Giá này của Chúa Giêsu như thế đi từ tội nhân (2 câu đầu) qua thánh nhân (2 câu tiếp) tới Thiên Chúa (4 câu cuối).

1- "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Luca 23:34)

Đối tượng chính yếu của LTXC chính là tội nhân,

thành phần dù cố tình phạm đến Chúa, như dân Do Thái và Hội đồng Đầu mục Do Thái cùng với Tổng trấn Philatô dân ngoại v.v.,

dầu sao, trước Thánh nhan thượng trí và vô cùng nhân hậu của Chúa thì họ cũng chỉ vì lầm lạc: "không biết việc mình làm", nên đáng thương và đáng tha.

2- "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." (Luca 23:43)

Tuy nhiên, chỉ có những ai nhận biết LTXC, hay nói cách khác, chỉ có những ai biết để Chúa thương họ, như người trộm lành, thì mới được cứu độ mà thôi.

3- "Thưa Bà, đây là con của Bà." (Gioan 19:26)

Đối tượng của LTXC không phải chỉ là thành phần tội nhân, mà còn là thành phần công chính thiện hảo như Mẹ Maria nữa,

một Tạo vật Đệ nhất về Ân sủng, một Trinh nữ Đầy phúc, một Người Nữ có phúc hơn mọi phụ nữ đã cảm nhận mình được LTXC thương cứu độ (xem Luca 1:47-48),

để Người Nữ là Mẹ Maria đứng kề bên Thánh Gíá Chúa Kitô Con Mẹ có thể và xứng đáng hiệp thông đồng công cứu chuộc loài người với Chúa Kitô Con Mẹ,

bằng việc hạ sinh Giáo Hội Chúa Kitô, một cộng đồng bao gồm những ai biết kính sợ Ngài (xem Luca 1:50,52-53) 

với thân phận hèn mọn và cuộc đời khốn khó bần cùng như Người Mẹ sinh ra họ trong Chúa Kitô và bởi Chúa Kitô.

4- "Đây là mẹ của anh." (Gioan 19:27)

Giáo Hội, hiện thân nơi người môn đệ được Chúa Giêsu yêu là Gioan, thực sự đã được hạ sinh bởi Mẹ Maria, là để làm Mẹ như Mẹ Maria,

nhờ đó, Giáo Hội là Hiền thê xuất phát từ cạnh sườn chảy máu và nước bị đâm thâu của Chúa Kitô (xem Gioan 19:34),

với vai trò trinh mẫu như Mẹ Maria của mình, bằng đức tin và đức ái, có thể tái sinh các linh hồn bằng thừa tác vụ ban phát Mầu Nhiệm Thánh.

5- "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? " (Mathêu 27:46; Marcô 15:34)

Cho dù Công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô bao gồm toàn thể nhân loại và từng linh hồn được dựng nên theo hình ảnh thần linh,

vẫn còn một số bị hư đi đời đời, khiến cho Đấng Thiên sai Cứu Thế cảm thấy Công cuộc cứu chuộc vô giá của mình bị uổng phí vô cùng thảm hại,

như thể Thiên Chúa là Cha đã sai Người bỏ rơi Người, không trân trọng cuộc khổ nạn và tử giá vô cùng quí giá của Người,

khi Ngài cứ để cho một số linh hồn bị hư đi đời đời vô cùng đáng thương ấy.

6- "Tôi khát!" (Gioan 19:28)

Trong khi đó, Thiên Chúa nhập thể nơi Con của Ngài là để tìm kiếm con chiên lạc nhân loại,

chỉ vì Ngài khao khát phần rỗi của họ, Đấng "muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý" (1Timotheu 2:4),

đến độ Ngài "đã không dung tha cho Con của Ngài" (Roma 8:32),

để Con Ngài "trở thành nguồn mạch cứu độ cho những ai tín phục Người" (Do Thái 5:8),

 Đấng đã "yêu họ đến cùng" (Gioan 13:1), đến hiến mạng sống mình vì họ, để cho họ được sự sống và là sự sống viên mãn (xem Gioan 15:13, 10:10)

7- "Thế là đã hoàn tất!" (Gioan 19:30)

Thế nhưng, thực tế phũ phàng cho thấy, chung loài người và riêng Kitô hữu hằng tỏ ra vong ân bội nghĩa,

thậm chí còn đáp trả LTXC nhưng không và vô cùng bất tận bằng dấm chua vô thần duy vật và hiện sinh hưởng thụ của họ,

coi thường Công ơn cứu chuộc vô giá của Ngài, bằng đời sống buông thả, luôn tha cho những tên Baraba đam mê nhục dục tính mê nết xấu,

phung phá gia sản Ân Tình Thánh của Thiên Chúa vô cùng cao quí với bọn đĩ điếm tục trần (xem Luca 15:13,30).

Cho dù loài người có đối xử với LTXC hết sức chua chát như vậy, Thiên Chúa cũng đã không thể nào yêu thương loài người hơn được nữa,

nơi Người Con khổ nạn và tử giá của Ngài, Đấng đã "hoàn tất" mọi sự theo đúng ý muốn cứu độ của Thiên Chúa là Cha đã sai Người.

8- "Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha" (Luca 23:46)

Bởi thế, Đấng Thiên Sai Cứu Thế chỉ còn biết hoàn toàn "phó thác" bản thân mình và công cuộc cứu độ của mình cho Đấng đã sai mình,

Đấng chỉ "hoàn tất" mạc khải thần linh vô cùng bất tận của Ngài sau khi Chúa Kitô đã "hoàn tất" và "phó thác" phần của Người cho Ngài,

ở chỗ, thi thể của Chúa Kitô tử giá không còn biết gì nữa vẫn tiếp tục phải chịu một lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn,

khiến "máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34), "máu" đền tội và "nước" tái sinh, cho những ai tin vào LTXC khi để cho Ngài thương,

nghĩa là biết "nhìn lên Đấng họ đâm thâu qua" (Gioan 19:37), như người trộm lành đã nhận biết LTXC,

nhờ đó con người tử tội này đã được LTXC trở thành Thiên Đàng Treo, ngay khi con người tử tội ấy vẫn còn ở trên cây thập tự giá!

(TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh - Chúa Nhật Lễ Lá 2/4/2023)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 3, 2023 at 9:46 PM
Subject: Fwd: Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

                                            


Nhân Tuần Thánh 2023, em xin gửi đến quí AC 2 cái links youtube dưới đây về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô,
một hoạt cảnh do Phong trào Thiếu Nhi Fatima TGP LA trình diễn vào chiều Thứ Sáu trong Ngày Thánh Mẫu XXX 2007.

Xin LTXC là bình an và sức sống thần linh của Chúa Kitô Phục Sinh tràn đầy trong tâm hồn của TĐCTT chúng ta trong Tuần Thánh này nhé.                                                                                                        

 

 

em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 28, 2023 at 4:41 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Monica
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: TDCTT VI TX Hou - Nguyen Diem <hdiem.nguyen@hotmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 


Em vừa nhận được email từ Nhóm TĐCTT Houston TX báo tin 1 chị TĐCTT trong nhóm này vừa mới qua đời.

Đó là Chị Nguyễn Thị Đa, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, một đại tỷ của TĐCTT chúng ta, 
vì chị cao tuổi nhất - chị qua đi sau 105 năm sống trên trần gian này, mới hôm qua, 27/3/2023.


Năm 2017, em có gọi điện thoại sang Houston chúc mừng sinh nhật 99 tuổi của chị ngày 28/9,

chị còn nghe em nói và trả lời em vui vẻ khỏe mạnh lắm.

Nhưng đến năm 2018 em cũng gọi sang mừng sinh nhật 100 tuổi của chị, thì không thấy chị đâu nữa.


Em đã nhờ người em gái của em ở Houston đến tận địa chỉ của chị để hỏi xem sao, có thể chị đã qua đời rồi mà em không biết.

Nhưng người em của em cũng nói chẳng thấy chị đâu... cho đến Khóa LTXC 7/2022 vừa rồi mới biết chị về VN sống...

Và nay, qua Chị Thu Hằng cùng Giáo xứ Thánh Tâm với Chị Đa và thường liên lạc với Chị Đa ở VN báo tin chị Đa vừa qua đời hôm qua.


Như thế thì Chị Đa là TĐCTT thứ 28 qua đời từ năm 2011 tới nay, và ở Houston chị là TĐCTT thứ 6 qua đời, và là nữ TĐCTT 18 qua đời.

Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX sẽ xin 1 lễ cầu cho chị và anh chị em trong cùng Nhóm dâng 1 chuỗi Thương Xót cầu cho chị.

Chung Nhóm sẽ dâng 1 tuần 7 ngày theo thông lệ (không có trong Nội Qui) để cầu cho chị vào giờ Kinh Chiều, và đã bắt đầu từ hôm nay rồi.

 

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) của LH Monica 


em tĩnh

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 22, 2023 at 10:10 AM
Subject: TĐCTT - Tuần Ba Ngày dọn mừng Lễ Đức Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể 25/3/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Trước đây, cứ vào trước mỗi lễ về Đức Mẹ, em đều nhắc nhở chung TĐCTT để dọn mừng Lễ Mẹ,

bằng 1 Tuần 7 Ngày trước lễ trọng (Solemnity) về Mẹ, Tuần 3 Ngày trước mỗi lễ kính (Feast) về Mẹ và Ngày Áp trước lễ nhớ (Memorial) về Mẹ.


Cho dù có bớt emails chung đi để đỡ phiền một số TĐCTT, như emails mừng sinh nhật hầu như hàng ngày, và emails dọn mừng Lễ Đức Mẹ, 

chúng ta cũng không nên bỏ qua những khi cần phải thực hiện với tính cách hiệp thông chung nhóm.

Chẳng hạn như dịp 25/3/2023 Thứ Bảy tới đây, thời điểm chẳng những là lễ trọng về Đức Mẹ, mà còn liên quan đến Giáo Hội hiện đại nữa.

Ở chỗ, kỷ niệm đúng 1 năm ĐTC Phanxicô dâng hiến 2 nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hôm 25/3/2022.

Đó là lý do, hôm nay, 22/3/2023, sau buổi triều kiến chung về bài giáo lý vào Thứ Tư hàng tuần, ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở và kêu gọi cộng đồng dân Chúa:
“Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi phó thác chính nghĩa hòa bình cho Nữ Vương Hòa Bình. 

Vì thế, tôi muốn mời gọi mỗi tín hữu và cộng đoàn, đặc biệt là các nhóm cầu nguyện

canh tân việc tận hiến cho Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 3 hàng năm

để Mẹ là Mẹ gìn giữ tất cả chúng ta trong sự hiệp nhất và bình an.”  

 

Để đáp lời kêu gọi của Chúa Kitô qua miệng của vị giáo hoàng đương kim Phanxicô đại diện Người trên trần gian hiện nay,
Nhóm TĐCTT sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày, nhất là vào giờ kinh chiều của chung nhóm, để vừa dọn mừng Lễ trọng kính Đức Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể, 

vừa tận hiến dâng bản thân mình cùng nhóm TĐCTT của mình cho Trái Tim Mẹ, mà cầu cho hòa bình thế giới nói chung và ở Ukraine nói riêng.

        

                                                                                                                                           

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 4, 2023 at 9:17 AM
Subject: Re: Hai Giờ Kinh - Tái phân nhiệm một chút
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC tham dự hai giờ kinh hằng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân mến,

Trước hết, xin chào quí AC trong lòng biệt tôn Mẹ Maria vào Ngày Thánh Mẫu hàng tháng hôm nay, Thứ Bảy đầu tháng 3.2023,
ngày chúng ta có một chút thay đổi về kinh nguyện và vai trò đặc trách trong hai giờ kinh.

Sau nữa, em xin thêm một chút nữa là:
1- Trong giờ kinh trưa, Chị Phạm Hường ở NY vì hoàn cảnh không thể tiếp tục, chỉ còn thông công, như trường hợp Chị Hoàng Nha,
     nên Chị Phạm Bạch Tuyết sẽ thay Chị Phạm Hường đọc Lời nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể ngay sau 50 Kinh Mân Côi;
2- Trong giờ kinh chiều, Chị Nguyễn Hải, thay Chị Phạm Ngọc Anh, đọc phần phụ họa chục 4 với Chị Nguyễn Phượng, 
     nhưng hai chị vẫn có thể thay nhau đọc phần phụ họa của chục 4 này, khi tới phiên làm MC của mình nhé.
3- Trong giờ kinh trưa, sau lời cầu của Kinh Phụng Vụ ngày Thứ Năm được Anh Nguyễn Chí Long xướng đọc, 
     câu đáp sẽ được thưa bởi Chị Trần Vũ Kim Liên, thay cho chính Anh Long vẫn thưa câu đáp này mỗi Thứ Năm hàng tuần.

Sau hết, tiện đây em cũng ôn lại danh sách và vai trò MC trong cả hai giờ kinh:

MC giờ kinh trưa trong tuần:
Chúa Nhật: Chị Nguyễn Thu Hải MD
Thứ Hai: Anh Nguyễn Văn Thế LA
Thứ Ba: Chị Bùi Mộng Điệp OC
Thứ Tư: Chị Nguyễn Bích Phượng SJ 
Thứ Năm: Chị Trần Phan Hòa SJ
Thứ Sáu: Ch Trần Vũ Kim Liên SJ
Thứ Bảy: Anh Nguyễn Văn Thế LA

MC giờ Kinh chiều:
Chúa Nhật: Chị Đặng Hoa TX 
Thứ Hai: Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ OC
Thứ Ba: Anh Nguyễn Chí Long OC
Thứ Tư: Chị Nguyễn Phượng OC
Thứ Năm: Chị Nguyễn Thu Hải MD + Chị Nguyễn Hải OC    
Thứ Sáu: Chị Phạm Ngọc Anh OC
Thứ Bảy: Chị Hoàng Nancy OC  

Đặc Trách Câu Nguyện Đáp Phụng Vụ cho cả 2 giờ kinh trưa và chiều
Chúa Nhật: Chị Đặng Hoa TX 
Thứ Hai: Chị Trần Vũ Kim Liên SJ
Thứ Ba: Chị Trần Phan Hòa SJ 
Thứ Tư: Chị Nguyễn Phượng OC
Thứ Năm: Anh Nguyễn Chí Long OC
Thứ Sáu: Chị Phạm Ngọc Anh OC 
Thứ Bảy: Chị Bùi Thúy Nga SB

Phận vụ của MC bao gồm những việc chính yếu sau đây: 
1- Điểm danh tham dự lúc ban đầu;
2- Thiếu ai thì tìm người thay ngay;
3- Nhắc nhở khi tới phần vụ của ai đó khi không nghe thấy đọc tiếp nối;
4- Bất ngờ bị trục trặc thì nhào vô thay thế liền.

Tạ ơn LTXC đã sử dụng anh chị em TĐCTT chúng ta cùng với hai giờ kinh hàng ngày của chúng ta,
những giờ kinh càng ngày càng khẩn trương, ý nghĩa và giá trị linh thiêng hơn bao giờ hết,
để tất cả những bất toàn, bất xứng và bất lực của chúng ta được biến đổi 
thành những tác động "động lòng thương" (Luca 10:33) của LTXC vô biên trong Thời điểm Thương xót hiện nay.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 3, 2023 at 4:44 PM
Subject: Hai Giờ Kinh - Tái phân nhiệm một chút
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT tham dự hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến của em,

Theo email của em hôm qua mùng 2/3, thì từ ngày mai, Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/3/2023,
chúng ta bắt đầu áp dụng chuyển 2 kinh về Đức Mẹ từ giờ kinh chiều lên giờ kinh trưa.

Cũng từ ngày mai, cùng với việc chuyển kinh chúng ta cũng sắp xếp lại việc phân nhiệm trong hai giờ kinh nữa.
1- Lời dẫn nhập mở đầu và tin tức sau giờ kinh: Em tĩnh xin tiếp tục lại như trước đây, dù tiếng vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường;
2- Phụng vụ giờ kinh: Anh Chí Long giờ kinh trưa và Chị Mộng Điệp giờ kinh chiều;
3- Chục 3 Mân Côi giờ kinh trưa: Hai mẹ con Chị Vũ Liên  Kim Thoa thường trực tham dự cần phải đóng vai trò phụ trách nhất định hơn là thay thế, hơn là người thường vắng lại được thay thế
   (Chục 3 này vốn của AC Long Hoa, nhưng Anh Long đã phụ trách Phụng Vụ Giờ Kinh giờ kinh trưa này rồi; Chị Hoa thường vắng mặt nên ngày nào có thì ở vào chân thay thế bao giờ cũng cần).

GIỜ KINH MÂN CÔI CHÍNH NGỌ 12 GIỜ TRƯA

1- Kinh Truyền Tin:

Chị Nguyễn Thu Hải Nguyện Kinh Truyền Tin 
Chị Trần Tuyết Hồng đọc 3 Kinh Kính Mừng xen kẽ 

2- Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng của ĐTC Phanxicô: Chị Nguyễn Phượng   

3- Chuỗi Mân Côi 

Chục 1: AC Thế Lan 

Chục 2: CC Đinh Tuyết Mai  Khổng Nhàn  

Chục 3: CC Nguyễn Kim Thoa và Vũ Thị Liên 

Chục 4: CC Nguyễn Hải  Trần Tiếu 

Chục 5: AC Đạt Hoà 

4- Hai Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể: Chị Phạm Thị Hường  

5- Kinh Tuần Bảy Ngày Kính Đức Mẹ: Chị Phạm Ngọc Anh  

6- Kinh Cầu cho Ukraine

CC Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Trần Vũ Kim Liên và Nguyễn Bích Phượng

7- Lời Cầu và Lời Nguyện PV Giờ Kinh: Anh Nguyễn Chí Long  

8- Kinh Ngợi Khen Magnificat: Ch Bùi Mộng Điệp

9- Hát về Thánh Giuse cầu cho đời sống hôn nhân gia đình - Thứ Tư: Anh Nguyễn Chí Long;

    Hát về Đức Mẹ cầu cho hòa bình thế giới, cách riêng Ukraine - Thứ Bảy: Chị Bùi Thúy Nga

10- Kinh Trông Cậy: Ch Hoàng Nancy   

GIỜ KINH THƯƠNG XÓT CHÍNH NGỌ CỨU ĐỘ 3 GIỜ CHIỀU  

 

1- Kinh Chúa Thánh ThầnMC

2- Phúc Âm theo ngày kèm theo suy niệm: MC

3- Hát Ngợi Ca LTXC: Theo phiên 

4- Kinh Lạy Cha và Kính Mừng: Chị Nguyễn Thu Hải 

     Kinh Tin Kính: Chị Phạm Bạch Tuyết 

5- Chuỗi Thương Xót

- Đọc các ý chỉ trước từng chục kinhMC

- Chục 1: Anh Nguyễn Chí Long - phụ họa: Chị Nguyễn Thị Hoa / Trần Bạch Mai 

- Chục 2: Chị Nguyễn Thanh Mai - phụ họa: Chị Nguyễn Bích Phượng

- Chục 3: Chị Hoàng Nancy - phụ họa: Chị Nguyễn Kim Thoa        

- Chục 4: Chị Nguyễn Phượng - phụ họa: Chị Nguyễn Hải

- Chục 5 và 3 câu kết: Chị Phan Thị Hòa - phụ họa: Anh Trần Đạt 

6- Kinh Phụng vụ ban chiềuChị Bùi Mộng Điệp

7- Kinh Cầu cho Đức Thánh Cha: Nguyễn Châu Ngọc Huệ 

8- Kinh Cầu cùng Đức Tổng Thần Micae cho Giáo Hội: Chị Nguyễn Vũ Tâm 

9- Kinh Cầu cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XVI 2023Chị Lưu Ngọc Trinh 

10- Kinh Trông CậyMC 

Meeting Information

Meeting ID
daminhmariacaotantinh6
Conference Number
(716) 427-1128
Date
March 2, 2023 2:48:43 PM
Access code
753941
Attendees
33
Duration
2h 1m







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 2, 2023 at 4:16 PM
Subject: Chúa Kitô Phục Sinh từ Chiến trường Ukraine tan hoang như Ngôi mộ trống
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo với Giáo Hội đồng hành 2023  


Như quí AC đã từng nghe hay đọc những gì em viết liên quan đến cả thiên tai lẫn nhân tai xẩy ra trên thế giới ngày nay.

Đó là Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua dọc suốt giòng lịch sử của nhân loại chúng ta. Ở chỗ:
Người vừa chịu khổ nạn nơi thành nạn nhân của thời cuộc, của thiên tai và nhân tai, vừa tử giá nơi thành phần phạm nhân thời cuộc,

Người đồng thời cũng phục sinh nơi tấm lòng cảm thương và bàn tay bác ái yêu thương của thành phần cứu trợ, cứu nạn, cứu chữa v.v.


Đó là lý do, vào hai giờ kinh hàng ngày, qua điện thoại viễn liên (freeconferencecalls), của chung Nhóm TĐCTT chúng ta, sau khi chúng ta hiệp thông cầu kinh với Chúa,
Kinh Mân Côi vào chính ngọ 12 giờ trưa trong ngày, và Kinh Thương Xót vào chính ngọ cứu độ 3 giờ chiều, mỗi giờ trung bình 30 anh chị em,

chúng ta có lệ tốt lành là tiếp tục lắng nghe Chúa nói với chúng ta qua những bản tin về Giáo Hội Hiện Thế đang xẩy ra ngay trong thời điểm lịch sử của chúng ta lúc này đây,

nhờ đó, Giáo Hội trong thế giới ngày nay, qua thành phần Kitô hữu tông đồ giáo dân chúng ta, tiếp tục mang vui mừng và hy vọng đến cho nhân loại thảm thương hơn bao giờ hết.


Trong suốt tuần này, Tuần Thứ 1 Mùa Chay, trong khi Giáo Triều Roma đang cấm phòng Mùa Chay hàng năm, chúng ta đã nghe Chúa nói với chúng ta,

qua 5 bản tin, đúng hơn 5 câu chuyện thật cảm động và cảm phục, thực sự chứng tỏ Chúa Kitô phục sinh từ chiến trường Ukraine tan hoang như ngôi mộ trống hiện nay,

nơi các thành phần khác nhau: một phụ nữ VN, một vị lão thành Nhật, nhóm tang chế Ukraine, các tình nguyện viên cùng Ukraine chiến đấu, các phóng viên chiến trường...

ở những cái links sau đây theo thứ tự được liệt kê về những nhân vật chính tiêu biểu trên đây:


Người nấu cơm Việt Nam ở KharkovCụ ông người Nhật không ngại sống dưới nhà ga, giúp cư dân Ukraine cầm cự mỗi ngày

Đội tang lễ trong làn mưa đạn ở 'chảo lửa' Bakhmut

Những tay súng nước ngoài sát cánh cùng Ukraine

Một năm chiến sự Nga - Ukraine: Phóng viên quốc tế tác nghiệp ra sao?

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 1, 2023 at 2:43 PM
Subject: Chuyển dịch một số kinh về Đức Mẹ
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC tham dự hai giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em chúng ta được những giây phút ngọc ngà mỗi ngày 2 lần,
để thánh hóa bản thân bằng lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, nhờ đó, LTXC qua chúng ta cứu rỗi các linh hồn
trong thời điểm thế giới loài người chúng ta càng văn minh nhân bản càng khốn cực về xã hội và thảm thương về luân lý hơn bao giờ hết.
Chính LTXC đã qui tụ chúng ta lại một cách đông đảo, liên lỉ và kiên trì, và ở giữa chúng ta để biến chúng ta thành thừa tác thương xót qua việc chuyển cầu của chúng ta.

Để cho hai giờ kinh của chúng ta càng thêm khít khao hơn cho mỗi giờ kinh, em xin pháp được chuyển dịch một số kinh về Đức Mẹ vào đúng chỗ của những kinh này.
Kinh Tuần Bảy Ngày Kính Đức Mẹ và Kinh Magnificat Ca Vịnh Ngợi Khen ở giờ kinh chiều sẽ được chuyển vào giờ kinh trưa, từ Thứ Bảy đầu tháng 4/3/2023 tới đây.
1- Kinh Tuần Bảy Ngày Kính Đức Mẹ - Chị Phạm Ngọc Anh đọc trước Kinh Cầu cho Ukraine;
2- Kinh Magnificat Ca Vịnh Ngợi Khen - Chị Bùi Mộng Điệp đọc sau Kinh Phụng Vụ Giờ Kinh.

Cũng từ Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/3/2023 cuối tuần này:
- Kinh Cầu cho Ukraine sẽ chỉ còn 1 bộ 3 chị đọc thôi, không còn chẵn lẻ gì nữa và 3 chị đọc đó là 1- Chị Ngọc Huệ; 2- Chị Kim Liên và 3- Chị Nguyễn Bích Phượng.
- Hai mẹ con TĐCTT Vũ Thị Liên và Nguyễn Kim Thoa thường trực lưu động trong vai trò thay thế không thể không xẩy ra vào mỗi giờ kinh trưa hàng ngày.

Sở dĩ cần phải chuyển dịch 2 kinh về Đức Mẹ từ giờ kinh chiều lên giờ kinh trưa là vì:
1- Giờ kinh chiều kéo dài 45 phút, bởi có bài chia sẻ Phúc Âm hàng ngày ở đầu và sau Chuỗi Thương Xót còn bao gồm nhiều kinh phụ họa khác nhau nữa;
2- Giờ kinh trưa kéo dài 32 phút, vì vắn gọn và ít kinh hơn, nên giờ Kinh Mân Côi liên quan đến Đức Mẹ đây cần tăng thêm 2 kinh về Đức Mẹ nữa cho thích hợp và cân bằng thời gian hơn.

Biến cố chuyển dịch kinh lần này cho chúng ta thấy:
1- Giờ kinh trưa, giờ Kinh Chuỗi Mân Côi đặc biệt về Đức Mẹ và Thánh Thể (tất nhiên không kể đến Giờ Kinh Phụng Vụ ban mai): 
    Kinh Truyền Tin, Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng, Kinh Mân Côi, Lời Nguyện Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, Kinh Tuần Bảy Ngày Kính Đức Mẹ, Kinh Ngợi Khen và Kinh Trông Cậy.
2- Giờ Kinh chiều, giờ Kinh Chuỗi Thương Xót đặc biệt về LTXC và Giáo Hội (tất nhiên không kể đến Giờ Kinh Phụng Vụ ban chiều):
    Hát LTXC sau Phúc Âm, Chuỗi Thương Xót với ý nguyện mở đầu trước mỗi chục riêng cho từng ngày, Kinh cầu cho ĐTC, Kinh Tổng Thần cầu cho Giáo Hội, Kinh cầu cho Thượng Nghị Giám Mục.
    Kinh cầu cho Thượng Nghị Giám Mục sẽ được Chị Lưu Ngọc Trinh đọc, thay cho Kinh Tuần Bảy Ngày Kính Đức Mẹ đã được chuyển lên giờ kinh trưa,
    còn chị Nguyễn Kim Thoa đang đọc kinh cầu cho thượng nghị tuy nghỉ đọc nhưng vẫn tiếp tục phụ họa cho chục Kinh Thương Xót thứ 3 với Chị Hoàng Nancy.

Xin LTXC và Thánh Mẫu Fatima Thương Xót luôn chúc lành cho mỗi anh chị em cử hành 2 giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT,
 xin biến 2 giờ kinh của chúng con trở thành một bụi gai (đầy những hy sinh và cố gắng của chúng con) bốc cháy (lòng tin tưởng nguyện cầu của chúng con)
mà không bị thiêu rụi (bởi cảm giác chán ngàn mệt mỏi của chúng con), trái lại còn trở thành một bụi lửa LTXC thiêu đốt lòng chúng con và thế gian tội lỗi khốn cùng bất hạnh ngày nay. Amen.

em tĩnh

Xin mời quí AC theo dõi số tham dự viên trong 2 ngày liền: 28/2 và 1/3/2023, như em vẫn nói, trung bình là 30 anh chị em.

Meeting Information

Meeting ID
daminhmariacaotantinh6
Conference Number
(716) 427-1128
Date
February 28, 2023 2:48:57 PM
Access code
753941
Attendees
30
Duration
1h 12m

Meeting Information

Meeting ID
daminhmariacaotantinh6
Conference Number
(716) 427-1128
Date
March 1, 2023 11:45:41 AM
Access code
753941
Attendees
31
Duration
1h 3m






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 19, 2023 at 1:24 PM
Subject: Xin tạm uyển chuyển thay đổi hai giờ kinh
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <Thongnha2015@gmail.com>, TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <thong.n1949@gmail.com>, TDCTT XXV - CA OC Nguyen Thi Hai <12hainguyen34@gmail.com>, Tieu Tran <tieuttran@icloud.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XXVII - CA SJ Nguyen Kim Thoa <thoangyn06@yahoo.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>

Quí AC TĐCTT tham dự hai giờ kinh hàng ngày của nhóm rất thân mến,

Trước hết, chúng ta hãy tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện giữa chúng ta,
bằng không, chúng ta không thể nào tiếp tục và liên tục hàng ngày cho tới bây giờ,
Giờ Kinh Chiều từ ngày 1/1/2015, tức hơn 7 năm nay, và
Giờ Kinh Trưa từ ngày 18/3/2020, tức gần 3 năm nay.

Sau nữa, trong tiến trình kinh nguyện này, có những lúc 
chúng ta cũng cần thay đổi một chút cho giờ kinh của chúng ta được xuôi thuận hơn.
Trong số những anh em tham dự ngay từ đầu, cả 2 giờ kinh, đều có những lúc bất khả,
nên đã không thể theo đuổi nữa, hay vẫn còn tham dự nhưng chỉ có thể thông công thôi.

Điển hình nhất là trường hợp của Chị Hoàng Nha, người chị em đã tham dự cả 2 giờ kinh,
người chị em đã cố gắng hết sức, từ lâu rồi, dù phải coi cháu, hiện nay là 3 đứa cháu 1 lúc, 2 gái 1 trai,
thế mà vẫn làm chủ được tình hình, cho tới bây giờ thì các cháu lớn hơn và có nhiều vấn đề hơn.
Bởi thế, chị đã xin cho chị được thông công thôi, nghĩa là vẫn đọc kinh, nhưng không phụ trách phần vụ nào.

Vâng, chúng em thông cảm với Chị Hoàng Nha từ New York và cám ơn Chị rất nhiều về mọi cố gắng của chị.
Để đáp ứng hoàn cảnh mới của chị, em xin quí anh chị thay thế cho chị vào cả 2 giờ kinh như sau:

Giờ Kinh trưa, Chị Hoàng Nha đọc chục 4 với Chị Bùi Mộng Điệp 
- Xin 2 chị Nguyễn Hải và Trần Tiếu cùng chục kiêm luôn ngày lẻ, như 2 chị Tuyết Mai và Khổng Nhàn chục 2;
Còn Chị Bùi Mộng Điệp đọc Kinh Cầu cho Ukraine ngày chẵn với Chị Phạm Ngọc Anh và Chị Nguyễn Kim Thoa;
Chị Nguyễn Bích Phượng chỉ còn đọc Kinh Cầu cho Ukraine ngày lẻ với Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Trần Vũ Kim Liên.

Giờ Kinh Chiều, Chị Hoàng Nha đọc/hát Ca Vịnh Ngợi Khen 
- Xin Chị Bùi Mộng Điệp thay, còn kinh chị Bùi Mộng Điệp đang đọc với Chị Nguyễn Kim Thoa xin để Chị Nguyễn Kim Thoa kiêm luôn.

Sau hết, cho tới nay hàng tuần, vào Giờ Kinh Trưa, chúng ta vẫn tiếp tục hát 2 bài: 
- Bài về Thánh Giuse Thứ Sáu để cầu cho đời sống hôn nhân gia đình sau Năm Gia Đình 2021-2022.
- Bài về Đức Mẹ Thứ Bảy để cầu cho đại dịch, nhưng đại dịch hầu như đã hết, nhưng vẫn hát để cầu cho Hòa Bình thế giới.
Em xin thay đổi thời điểm hát về Thánh Giuse cho thích hợp hơn với Ngài.
Thay vì hát vào Thứ Sáu thì vào Thứ Tư, vì Thứ Tư thường là ngày biệt kính Thánh Giuse, như Thứ Bảy biệt kính Mẹ Maria vậy.

Xin cám ơn quí AC. 
Xin LTXC biến đổi tất cả những gì là thiện chí hèn mọn của chúng ta, bao gồm cả những gì bất toàn và bất xứng của chúng ta,
trong hai giờ kinh hằng ngày này, để LTXC càng có thể tỏ mình ra cho một thế giới cần đến LTXC biết bao trong Thời điểm Thương xót hiện nay!

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 13, 2023 at 4:39 PM
Subject: RIP Linh Hồn Maria Nguyễn Thị Diệu
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí TĐCTT GP Orange và San Bernardino thân mến,

Em xin gửi đến quí AC Cáo Phó của Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie về LH Maria Nguyễn Thị Diệu là mẹ chồng của Chị vừa qua đời.
Trong Giờ Kinh Chiều, chúng ta đã cầu nguyện cho bà vào chính ngày rút ống của bà và nửa tiếng sau khi rút ống bà đã qua đời.
Theo Cáo Phó thì chương trình hậu sự của bà chỉ gói gọn vào sáng Thứ Bảy ngày 18/2/2023, tại Nhà Thờ St George ở Ontario,
Xin Quí TĐCTT GP Orange và San Bernardino, nếu được, chúng ta cùng nhau đến tham dự nhé, với đồng phục Trắng Phục Sinh.
Một lần nữa xin phần ưu cùng tang gia và gia đình Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie, Nhóm sẽ cầu cho bà 1 tuần 3 ngày vào giờ kinh chiều.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 27, 2023 at 1:28 PM
Subject: Các bài Hát về Thánh Giuse cho Thứ Sáu và về Đức Mẹ cho Thứ Bảy
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Quí AC tham dự Hai Giờ Kinh hằng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân mến của em,

Sau Năm Thánh Giuse 8/12/2020 cho tới 8/12/2021, chúng ta đã không còn đọc Kinh Thánh Giuse của ĐTC Phanxicô nữa.
Thay vào đó, chúng ta đã hát kính ngài vào mỗi Thứ Sáu hằng tuần, mục đích là để cầu cho đời sống hôn nhân gia đình,
một ơn gọi liêng thiêng cao cả bởi Bí Tích Hôn phối của Giáo Hội đã trở thành mục tiêu tấn công dữ dội của thần dữ,
đến độ đang bị phá sản về yêu thương và sự sống, ở chỗ ly dị, phá thai, đồng tính hôn nhân, thai ống nghiệm, thai mướn v.v.
Đồng thời, cùng dịp chúng ta bắt đầu hát về Thánh Giuse cầu cho ơn gọi và đời sống hôn nhân gia đình,
hằng tuần, chúng ta cũng đã tiếp tục hát 1 bài về Đức Mẹ vào các Thứ Bảy, nhưng có ý chỉ cầu cho hòa bình,
vì chúng ta, ở một nghĩa nào đó, đang sống trong thế chiến thứ 3, 
ở Ukarine, nơi các cường quốc đánh nhau bằng các loại vũ khí tối tân nhất,
kể cả ở Mỹ quốc cũng chiến tranh bởi nạn kỳ thị và bạo lực súng đạn, chết lúc nào không biết, 
ở Việt Nam cũng chiến tranh về luân lý đồi bại, đầy những gian dối lừa đảo cùng với những nghĩa trang thai nhi v.v.
Bởi vậy, em xin kèm theo email này 2 bộ bài hát về cả Thánh Giuse lẫn Đức Mẹ.
Cho dù không phải bài về Thánh Giuse nào cũng về hôn nhân gia đình,
hay bài về Đức Mẹ nào cũng cầu cho hòa bình,
nhưng chúng ta cứ hằng tuần hát kính 2 Đấng với ý chỉ như ý chúng ta là đủ rồi.
Cám ơn Anh Long phụ trách hát về Thánh Giuse Thứ Sáu và Chị Thúy Nga về Đức Mẹ Thứ Bảy.
em tĩnh

Tổng hợp các bài hát dạng PDF về Thánh Cả Giuse

Tổng hợp bài hát Đức Mẹ bản Đức Mẹ pdf encore sibilus

 

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 18, 2023 at 8:55 PM
Subject: Re: Magificat - RIP Linh Hồn Phêrô
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattrpv@yahoo.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Xuan Hue <lilytran8910@gmail.com>


Em xin gửi Quí AC một số hình ảnh hậu sự cho LH Phêrô Trần Sỹ Cán, thân phụ của 2 chị Trần Xuân Hường và Trần Xuân Huệ của chúng ta nhé.
Với tâm tình nguyện cầu cho LH Phêrô, chúng ta cùng nhau theo dõi mấy tấm hình tiêu biểu sau đây:

Chiều Thứ Ba 17/1/2023, Nhóm TĐCTT đã đến viếng xác và cầu nguyện cho LH Phêrô Trần Sỹ Cán, bao gồm 10 anh chị em sau đây:

AC Thế Lan (đến trước từ 3 giờ) và Quí Chị (đến lúc 5 giờ:) Mỹ Dung, Ngọc Dung, Ngọc Trinh, Tammie Thủy, Nguyễn Nancy, Nguyễn Cúc, Anh Tống Quang Minh và em.

Sau khi viếng xác em đã trao thiệp lễ Nhóm xin cho Chị Trần Xuân Hường để cầu cho LH Phêrô ngay trong Thánh lễ 6 giờ chiều hôm ấy ở CĐ Thánh Phêrô Westminster.

Thánh lễ An Táng hôm sau, Thứ Tư 18/1, có 8 linh mục, trong đó có Đức ông Nguyễn Đức Minh và Cha Nguyễn Tuấn Long của Nhóm TĐCTT đồng tế.

Trong cộng đồng phụng vụ tham dự lễ an táng có 7 TĐCTT là Quí Chị: Mỹ Dung, Ngọc Trinh, Ngọc Huệ, Thanh Liên, AC Thế Lan và em.

 

"Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối. Không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trong Nước Trời"

Một giọng nữ trong ca đoàn đơn ca bài ca của Lm Thiện Cẩm , OP này vào lúc hiệp lễ trước bục trên cung thánh.

Tuy nhiên, với đức tin vào sự phục sinh và sự sống thay đổi chứ không mất đi, bài hát này nên được thêm lời như sau:

"Xin tái ngộ mọi người, trong tương lai gần tới, trên quê trời đời đời, cùng nhau bên Chúa Trời"

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 15, 2023 at 7:00 AM
Subject: Re: Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 9-11/1/2023
To: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>

Cám ơn Sơ Hoạch rất nhiều.
Tạ ơn LTXC. Nhóm TĐCTT ở Miền Nam CA chúng con chỉ bị mưa thôi, không đến nỗi nào.
Tin tức nói chung toàn bang California, có những nơi đúng là như vậy.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai.
Mỗi lần về VN con lại nhớ đến Dòng MTG Hưng Hóa.
Chắc chắn chúng con sẽ có dịp trở lại, nhưng chắc còn lâu.
Lịch trình truyền giáo của TĐCTT chúng con vào các năm chẵn sẽ tiếp tục đi khắp thế giới sau khi về VN 2016, 2018 và 2020 (phải hủy bởi đại dịch nhưng vẫn gửi quà).
2022: Calcutta Ấn Độ, 2024 Phi Châu, 2026 Á Đông (Đài Loan, Nhật, Thái Lan), 2028 Calcutta Ân Độ một lần nữa. Hy vọng 2027 có 1 chuyến đặc biệt ...
Chúng con xin hẹn tái ngộ Dòng MTG Hưng Hóa vào thời điểm quan phòng của LTXC nhé.
Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng và niềm yêu thương cùng phục vụ của chúng ta.
con tĩnh





From: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Sun, Jan 15, 2023 at 6:09 AM
Subject: Re: Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 9-11/1/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con chào bác Tĩnh
Con cám ơn bác về những chia sẻ bác đã gửi.
Qua thời sự đưa tin về những cơn bão đang hoành hành ở California, con xin hiệp thông và cầu nguyện cùng bác và các anh chị em trong nhóm TDCTT, cho thế giới, nhất là những nơi đang phải gánh chịu những ảnh hưởng của thiên tai. Xin Chúa ban cho thế giới , nhất là những anh chị em trong vùng đang phải gánh chịu những cơn bão hoành hành được bình và vững niềm tin cậy nơi Chúa.
Qua bác cho con gửi lời thăm tới các anh chị trong nhóm TDCTT, nhất là những anh chị mà con có cơ hội được biết.

Xin Chúa cũng ban cho bác và gia đình được bình an, hạnh phúc và ơn Chúa trong năm mới này ạ.

Kính thư: Sr Hoàng Hoạch






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 13, 2023 at 2:53 PM
Subject: Số phone mới của FCC Free Conference Call cho điện thoại T-mobil không bị charged
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC Hai giờ kinh của TĐCTT hằng ngày quí mến,

Trước hết, chúng ta phải cảm tạ ngợi khen LTXC đã cống hiến cho chúng ta những giây phút ngọc ngà 2 lần một ngày, bao gồm cả ơn Ngài ban cho chúng ta để chúng ta kiên trì cầu nguyện với nhau cho tới nay: giờ kinh chiều đã 8 năm rồi, từ 1/1/2015, và giờ kinh trưa đã gần 3 năm, từ 18/3/2020.

Sau nữa, chúng ta có một số anh chị sử dụng smart phone với hãng T-mobil, nến đã 2 lần chúng ta đã bị họ chặn lại và đòi lấy tiền. Đầu tiên chúng ta gọi ké nhau để vào, sau đó họ cho chúng ta số phone khách để vào, hôm nay chúng ta lại bị nữa, nhưng chúng em đã tường trình như lần trước, và họ lại cho chúng ta một số điện thoại khác nữa để tránh cảnh sát xa lộ T-mobil.

Đúng là Ban giám đốc CEO của  hãng phone T-mobil và Spring decided to charge khách hàng của họ khi gọi cho những Free Conference Call. Tuy nhiên, FCC (Free Conference Call) của chúng ta vẫn có cách giúp chúng ta đi ngõ khác để vô mà không bị charge tiền.


Vậy từ nay xin quí anh chị sử dụng điện thoại với T-mobil gọi số (720) 844-1212 để go around, sau đó họ sẽ nói cho mình từng step một, có nghĩa là sau đó dial tiếp (716) 427-1108, rồi cuối cùng là access code 753941# như thường nhé. Một số quí AC đã thử và đã worked. Tạ ơn LTXC.


em tĩnh






Date: Mon, Jan 9, 2023 at 10:48 AM
Subject: Magificat - RIP Linh Hồn Phêrô
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattrpv@yahoo.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Xuan Hue <lilytran8910@gmail.com>

Quí AC TĐCTT rất thân thương trong LTXC vô biên,

Em vừa nhận được ai tín từ Chị Trần Xuân Hường báo tin thân phụ của chị là LH Phêrô Trần Sĩ Cán vừa qua đời vào lúc 8 giờ sáng hôm nay, Thứ Hai mùng 9/1/2003, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, hưl73ng thọ 103 tuổi. Em đã đại diện phân ưu cùng chị. Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho LH Phêrô nhé, như khi người thân của chúng ta qua đời, chung nhóm và từng người trong nhóm sẽ hiệp thông cầu nguyện cho tang gia chúng ta vậy. 

Nhóm cầu nguyện 3 giờ chiều hằng ngày sẽ dâng 1 tuần ba ngày, từ hôm nay mùng 9 đến hết Thứ Tư ngày 11/1 để cầu nguyện cho LH Phêrô. Xin Chị Trần Mỹ Dung thủ quĩ xn 1 lễ cầu cho LH Phêrô và gửi thiệp lễ về cho Chị Hường ở địa chỉ sau đây: 30170 Rhone Dr – Rancho Palos Verdes, CA 90275. Chị Hường sẽ gửi Cáo phó sau và chúng ta sẽ cố gắng đến tham sự hậu sự cho LH Phêrô, thân phụ của chị, đồng thời cũng là thân phụ của Chị Trần Xuân Huệ. Một lần nữa, TĐCTT xin thành kính phân ưu cùng 2 chị và tang gia. Xin LTXC vô biên luôn là vĩnh phúc của LH Phêrô.

em tĩnh