THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG
Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
(23/4 - 11/5/2025)
Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Nội dung
Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)
Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan
Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)
Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)
Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)
Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm Cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)
Cunh điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)
Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận
Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)
Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)
Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)
Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)
Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)
Đường phố Roma: Roma Termini, Hàng quán, Homeless
Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo:
Khu vườn, Nội cung & Đài quan sát thiên văn
(Thứ Bảy ngày 10/5/2025)
Hành trình bị hủy bỏ ngày Thứ Ba mùng 6/5/2025 vì không ngờ biến cố xe lửa đình công
Vừa thấy số trạm đậu chuyến xe lửa đi Castel Gandolfo, chỉ còn 10 phút nữa là khởi hành, phái đoàn 2 TĐCTT hối hả chạy từ xa tới cho kịp
Tới nơi, vừa lên toa thì cho đến bấy giờ mới biết các chuyến xe lửa đều bị hủy bỏ bởi biến cố đình công hôm ấy.
Trở lại khu trung tâm Roma Termini nghỉ mệt sau cuộc chạy bộ cả nửa cây số vừa rồi ra xe lửa
Sau đó phái đoàn 2 TĐCTT đã theo vị linh mục hướng dẫn viên hành hương ra xe bus để chuyển hành trình hành hương hôm đó.
Hy vọng nếu còn giờ sau Mật nghị bầu chọn vị tân Giáo hoàng thì sẽ trở lại tham quan Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo này
Không ngờ the dream came true... vào sáng hôm Thứ Bảy mùng 10/5/2025, ngày cuối cùng phái đoàn 2 TĐCTT ở Roma.
Hành trình từ Trung tâm Chuyển vận Roma Termini đến Khu vực Castel Gandolfo
Phong cảnh dọc đường đi
Vị linh mục Dòng Đaminh trẻ trung (bằng tuổi người con út sinh năm 1990 của 2 lão niên lữ hành hy vọng Năm Thánh 2025)
du sinh từ Việt Nam, vừa xong thạc sĩ triết học ở Học viện Angelicum, đang dọn luận án tiến sĩ, là hướng dẫn viên hành hương.
Từ trạm xe lửa leo dốc 1 dặm lên Quảng trường Castel Gandolfo
Lake Albano như là một thung lũng nước của Castel Gandolfo và biến Castel Gandolfo thành một vùng thắng cảnh nghỉ hè và du lịch
Tiến vào khu vực nhân sinh của cư dân ở Castel Gandolfo
Quảng trường Castel Gandolfo buổi sáng còn vắng lặng
Từ Quảng trường tiến lên Cung điện Giáo hoàng có lối rẽ về biển hồ ở hướng đông
Trạm hành lang kiểm soát trước khi vào Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo
Từ Quảng trường tiến lên Cung điện Giáo hoàng có lối xuống cánh đồng hướng tây
Đây là con đường chính giành cho xe hơi dẫn lên xuống Khu Quảng trường Castel Gandolfo
Từ phía cánh đồng hướng tây trở về Quảng trường
Một phái đoàn hành hương người Đại Hàn đến tham quan Cung điện Giáo hoàng Castel Gandolfo
Cung điện Giáo hoàng (Palazzo Papale) ở Castel Gandolfo
Hành lang security
Ngay giờ tham quan Cung điện Giáo hoàng quanh năm theo mầu
Phái đoàn TĐCTT không hề biết về chương trình này mà lại đến vào đúng ngày lành tháng tốt!
Cung điện Giáo hoàng: Khu vườn
Vé tham quan có 2 loại: Vé 12 Euro chỉ Cung điện Giáo hoàng; vé 8 Euro tham quan cả 2 Đài Quan sát Thiên văn ở trên đỉnh
Từ văn phòng mua vé tiến ra quẹo trái một chút rồi quẹo phải là khu vườn nhưng phải qua trạm kiểm soát vé cùng nhận máy hướng dẫn để tự bật nghe khi tham quan mà không cần hương dẫn viên
Theo bản đồ toàn bộ trên đây, được dựng ở ngay sau trạm soát vé và nhận máy hướng dẫn, để khách tham quan có thể theo dõi rồi tự động bấm máy theo số ấn định mà nghe hướng dẫn từng vị trí số đó.
Góc khu vườn và Dinh cung đình Giáo hoàng
Khu vườn bên trên rất mát mắt
Từ chung quanh viền của khu vườn phía trên này khách tham quan có thể ngắm cảnh bên dưới và xa xa tuyệt vời
Ở dưới chân tượng Đức Mẹ ở Khu vườn trên là "A Sua Sacrita - Một Suối Thiêng"
Benedict XVI
ĐTC Biển Đức XVI đã về hưu ở đây từ ngày 28/2/2013 đến ngày 2/5/2013 ngài về nghỉ dưỡng cho đến chết 31/12/2022 tại Đan viện Mẹ Giáo Hội ở Vườn Vatican
Khu vườn bên dưới được gọi là "Secret Garden"
Phái đoàn TĐCTT đã hỏi người trực ở khu vườn này tại sao gọi là "Khu vườn bí mật" và câu trả lời là "secret = private / riêng tư"
Cung điện Giáo hoàng: Nội cung
Khách tham quan tiến vào nội cung Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo trước hết là một phòng mờ tối
Phòng sử liệu Thế Chiến II
Phòng mờ tối này có liên hệ đến tại liệu về Thế Chiến II - Niên sử liên quan đến Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nhất là trong Thế Chiến Thứ II
Dân chúng nói chung bao gồm cả người Do Thái cũng trà trộn chạy đến ẩn náu ở Cung điện Giáo hoàng này
Vị Giáo hoàng trong Thời Thế Chiến II - Piô XII (1939-1958),
vị đã ở đây gần 1/3 giáo triều của ngài và là vị Giáo hoàng đầu tiên chết ở đây ngày 9/10/1958
Ngày 12/3/1944 ĐTC Piô XII đã ra tay cứu dân Do Thái ngỏ lời cùng thành phần tỵ nạn ở Roma và Vatican
Một cặp sinh đôi ở đây ngày 1/3/1944 mang tên gọi và tông danh vị Giáo hoàng Piô XII: Pio Eugenio và Euginio Pio
Ngày 10/2/1944, trong vòng 1 tiếng đồng hồ, từ 9 đến 10 giờ sáng, cuộc dội 432 quả bom gần 98 tấn kinh hoàng xẩy ra ở vùng hồ Albano của Castel Gandolfo
Khách tham quan có thể ngồi xem các phim tài liệu
Phòng Triểm Lãm Phẩm vật Giáo hoàng
Vào cửa, lên lầu và nhìn xuống bên ngoài về phía đông là Hồ Albano
Thánh Giáo hoàng Piô X, vị Giáo hoàng đầu tiên trong thế kỷ 20
Thánh Giáo hoàng Gioan XIII (1958-1963), vị khai mở Công đồng Chung Vatican II,
và Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, vì tiếp tục chủ trì và bế mạc CĐV2, vị Giáo hoàng thường xuyên bay (20 phút) từ Roma đến đây và là vị GH thứ 2 chết ở đây (6/8/1978)
ĐGH Gioan Phaolô 1 phục vụ Giáo Hội 3 3 ngày trong năm 1978, và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 trái lại giáo triều dài thứ 3 trong Giáo Hội qua 26 năm rưỡi
ĐGH Biển Đức XVI (2005-2013), vị GH thoái vị ngày 28/2/2013, vị Giáo hoàng luôn đến nghỉ hè suốt 8 năm ở Cung điện Giáo hoàng Castel Gandolfo này;
ĐGH Phanxicô (2013-2025) chủ trương "Giáo hội nghèo và cho người nghèo" (với truyền thông 15/3/2013) không hề đến Cung điện Giáo hoàng này,
thậm chí vào ngày 14/10/2016 Năm Thánh Thương Xót, ngài còn biến Cung điện Giáo hoàng này thành một bảo tàng viện cho du khách tham quan.
Bức họa trên đầy cho thấy 3 tầng hình ảnh với 3 ý nghĩa cho từng tầng nhưng liên kết với nhau:
Tầng hình ảnh 1: Thánh Phêrô cầm chìa khóa nước trời, bên tay phải ngài là sợi giây xích cầm tù ngài và bên trái là cây thập giá ngược đóng đanh ngài
Tầng hình ảnh 2: Các vị tử đạo cả nam lẫn nữ, cả giáo dân nữ lẫn Giáo hoàng, trung thành với Nước Trời được biểu hiệu nơi Đền Thờ Thánh Phêrô ở giữa
Tầng hình ảnh 3: Con thuyền Giáo Hội luôn trải qua sóng gió trên trần gian, gây ra bởi thần dữ (góc bên phải), nhưng Giáo Hội vẫn tiến lên Nước Trời (giữa)
Cầu thang chân chuyển từ phần nội cung này sang nội cung kia, nhưng vẫn ở trên tầng lầu cao nhìn xuống (hình dưới)
Các phòng ốc khác nhau
Băng ngang qua cửa sổ ở hành lang nhìn xuống khu vườn trên của Cung điện Giáo hoàng
Phòng ngủ của các vị Giáo hoàng
Nhà Nguyện Đức Bà Czestochowa Balan - Đức Bà Đen
Sau khi tham quan nội cung của Cung điện Giáo hoàng thì xuống cuối thang gần phòng kỷ vật
Tông dinh Giáo hoàng: Đài quan sát thiên văn
Đây là phái đoàn mới vào để tham quan Cung điện Giáo hoàng
Cửa chính ra vào Cung điện Giáo hoàng
Quảng trường Castel Gandolfo ở tiền diện Cung điện Giáo hoàng
Đài Quan sát Vatican
Trước hết khách tham quan được dẫn đến phòng xem phim tài liệu về Đài Quan sát Thiên văn của Tòa Thánh, trong đó có hình ảnh về ĐTC Phaolô VI
Cảnh hay nhất là lúc ngài lấy tay trái bịt mắt trái để mắt phải có thể nhìn bầu trời qua viễn vọng kính
Cầu thang chân lên Đài Quan sát Thiên văn thứ nhất trong 2 đài ở trên đỉnh Dinh thự của Cung điện Giáo hoàng
Đài Quan Sát Thiên Văn 1
Ở ngoài khu vườn cũng như nội cung của Cung điện Giáo hoàng thì khách tham quan được hướng dẫn bởi máy nghe ở từng nơi theo họa đồ chỉ dẫn.
Nhưng ở 2 Đài Quan sát Thiên văn này thì cần phải có chuyên viên trực sẵn để hướng dẫn cho khách tham quan.
Từ Đài Quan sát Thiên văn 1 sang Đài Quan sát Thiên văn 2
Trước khi sang Đài Quan sát Thiên văn 2 khách tham quan không ai bảo ai cũng đều dừng chân ngắm cảnh Hồ Albano
Tầng sân thượng Quan sát thiên nhiên của 2 Đài Quan sát Thiên Văn
Sau khi vào tham quan 2 Đài Quan sát Thiên văn 1 và 2 khách tham quan ra ngoài sân thượng để ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ với Hồ Albano cùng với núi non bao quanh thật nên thơ hữu tình
Từ Cung điện Giáo hoàng trên Quảng trường xuống trạm xe lửa trở về
Hai hành lang ở hai bên cổng vào
Quảng trường Castel Gandolfo buổi trưa
Dù đã ban trưa nhưng Quảng trường vẫn không nhộn nhịp mấy, chỉ thấy khách tham quan hơn là cư dân ở đây
Bảng họa đồ "Castelli Romani" về những phố thị ở trên các Ngọn Đồi Albano (chung quanh Hồ Albano), phía đông nam Roma thuộc Miền Lazio Ý quốc
Có những tay chuyên nghiệp địa phương đạp xe lên dốc thay vì bộ hành như phái đoàn TĐCTT hôm ấy...
Từ Trạm Xe lửa về lại Ga Xe lửa Roma Termini
Bữa tạ từ ở Phở Việt
Không ngờ ngày mới đến Roma, sau viếng xác của Đức cố GH Phanxicô ở Đền thờ Thánh Phêrô 25/6, sau đó đến xem vị trí mộ của ngài ở Đền Thứ Đức Bà Cả
Phái đoàn 2 TĐCTT được Cha Sơn dẫn đến tiệm Phở Việt này lần đầu tiên, và như Cha phái đoàn cũng cảm thấy tiệm này được lắm!
Với những món ăn tùy khẩu vị mỗi người rất ngon... không ngờ ngày cuối cùng trước khi rời Roma lại trở lại tiệm Phở Việt này.
Bữa tạ từ gồm có 4 nhân vật: 2 vị linh mục Dòng Đa minh và 2 giáo dân Nhóm TĐCTT, mỗi người gọi món ăn uống tùy khẩu vị
2 Vị linh mục trẻ Dòng Đaminh du sinh từ VN sang Roma: 1 học triết và 1 học thần, đều ở Học viện Giáo hoàng Angelicum của Dòng Đaminh
Vị linh mục cao to nhất và trẻ nhất (35) mới xong thạc sĩ triết và đang dọn luận án tiến sĩ là Cha Nguyễn Quốc Minh Tuấn, OP,
vị đã lo gấp rút tìm chỗ ở cho phái đoàn 2 TĐCTT kiêm hướng dẫn hành hương ở những nơi 2 TĐCTT này chưa hề biết hay tới!
Cha Phạm Vũ Hải Sơn, OP, vị đã thay Cha Tuấn dẫn phái đoàn TĐCTT đi viếng xác Đức cố GH Phanxicô Thứ Sáu 25/4/2025,
và đi kính viếng Phép lạ Thánh Thể ở Lancianô Thứ Hai 28/4, nơi ngài đã dâng lễ cho riêng phái đoàn 2 TĐCTT bằng Tiếng Việt!
Rất tiếc Cha Nguyễn Mạnh Đạt, SDB, đang phục vụ ở Hang Toại đạo San Callisto không thể tới được, vị đã giới thiệu Cha Tuấn.
Cũng may hôm Thứ Bảy mùng 3/5/2025, phái đoàn 2 TĐCTT sau khi viếng Hang Toại đạo San Callisto đã mời Cha bữa tối ở Phở Việt rồi.
Phái đoàn TĐCTT đã gặp Cha Đạt lần đầu tiên ở Ngày Thánh Mẫu hôm Chúa Nhật mùng 4/8/2024, vị đã giới thiệu Cha Tuấn giúp chuyến đi đột xuất này,
Cha còn giới thiệu vị Lm VN cùng Dòng đang truyền giáo ở Mông cổ để TĐCTT thực hiện Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông cổ năm 2026.
Phái đoàn 2 TĐCTT đã tạ từ 2 Cha du sinh Đaminh vào cuối bữa tiệc ly một số tiền: Cha Tuấn bảo là nhiều hơn tưởng, Cha Sơn không muốn nhận thêm!
Vâng, 2 TĐCTT này cần phải trả giá cao, kể cả bị phạt khá nặng, để đáp lại phần nào chuyến Hành trình đột xuất được mọi sự tốt đẹp hơn lòng mong ước...
Phái đoàn chỉ có 2 TĐCTT này mà lại được những 2 vị linh mục tận tình giúp thực hiện chuyến đi thì không phải là đặc biệt và đặc ân lắm sao...
Nếu phái đoàn có đủ 6 người như ước mong từ đầu của người viết này thì quý Cha còn nhận được quà biếu tặng nhiều hơn nữa...
Các ngài chỉ là du sinh, được học bổng có 9 tháng, còn 3 tháng hè tự lo kiếm sống tùy nghi, thì các ngài cần được đáp ứng bao nhiêu có thể công khó của các ngài.
Tạ ơn LTXC đã bất ngờ sai 2 vị linh mục Thiên thần áo trắng mà phái đoàn 2 TĐCTT này không hề quen biết trước đó tí nào,
đến dẫn dắt phái đoàn hiện thực chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh Tân Nhị vị Giáo Hoàng Phanxicô và Lêô XIV.
Những videos liên hệ