THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
Toàn Bộ Hành Trình
Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt
Năm Thánh 2025 & Kim Khánh 50 Năm Tha Hương
Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
NỘI DUNG
Dẫn nhập: Chấm phá & Tổng quan
I- Hành trình Kính viếng Thánh Mẫu
II- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo
IV- Hành trình Lòng Thương Xót Chúa
V- Hành trình Tu Luyện Tông Đồ
VI- Hành trình Kính viếng Thánh thiêng
VII- Hành trình Thưởng Ngoạn Quê Hương
Phụ bản Trị Liệu
VI- Hành trình Kính viếng Thánh thiêng
Tổng Quan
1- Mộ Đức Cha Retord Liêu ở Giáo họ Đồng bầu Ninh Bình chiều Chúa Nhật 16/3/2025;
2- Vườn Fatima Cầu Nguyện ở Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình chiều Chúa Nhật 16/3/2025;
3- Nhà Thờ Đá Phát Diệm ở Kim Sơn Ninh Bình sáng Thứ Hai 17/3/2025;
4- Đan viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế sáng Thứ Tư 19/3/2025;
5- Đền Thánh Anrê Phú Yên ở Quảng Nam chiều Thứ Tư 9/4/2025;
6- Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà ở Sài Gòn sáng Thứ Hai 31/3/2025.
1- Mộ Đức Cha Retord Liêu ở Giáo họ Đồng bầu Ninh Bình chiều Chúa Nhật 16/3/2025
Sau khi viếng thăm và tặng quà truyền giáo cùng viếng nhà thờ mới xong phái đoàn theo Đức Tổng ra viếng mộ ĐC Retord Liêu
Ngài nói Cha Vũ Văn Biển, Chánh xứ GX Khoan Dụ, xài tiền nhiều nhưng được việc... liên quan đến khu vực mồ mả của ĐC Liêu...
Con đường xi măng cũng mới được thực hiện bằng cách mua ruộng của dân địa phương
Cảnh sắc ở Ninh Bình vừa thiên nhiên hùng vĩ vừa có nhiều di tích lịch sử cả đời lẫn đạo, vừa cho khách du lịch lẫn hành hương
(Youtube do Đức Tổng Kiệt chia sẻ)
Đức Tổng Kiệt là người đầu tiên cắm hương nhang kính viếng Đức Cha Liêu, vị tiền nhiệm được ngài mến phục và truyền đạt
Tiếp theo là các anh chị trong phái đoàn TĐCTT
Cùng với các phái đoàn Công giáo khác, Nhóm TĐCTT cũng hân hạnh được Đức Tổng Kiệt dẫn đến viếng mộ Vị Giám mục Thừa sai này
2- Vườn Cầu Nguyện Fatima ở Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình chiều Chúa Nhật 16/3/2025
Năm Thánh 2025 này phái đoàn TĐCTT mới được chính Đức Tổng đích thân dẫn thăm ngôi vườn co chính ngài là master mind kiến tạo
Trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018, vào ngày 10/10, phái đoàn chỉ được một đan sĩ thay ngài dẫn thăm kèm theo dẫn giải mà thôi
Bù lại, ngài đã gặp gỡ riêng phái đoàn hôm mùng 10/10/2018 ở Nhà thờ của Đan viện nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập hội dòng Xito ở Việt Nam
Trong thời gian kiến tạo, các tảng đá có hình thù đặc biệt đã được tìm kiếm mang về trưng bày đây đó cho ngôi vườn tăng thêm ý nghĩa
"Bàn thu thuế của Ông Gia kêu" (ở hình trên bàn này như sát đất nhưng ở hình dưới lại cao hơn với tầm mức là một cái bàn)
Hội Dòng Xitô Thánh Gia Khai Mạc Năm Thánh Mừng Kỷ ...
Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia phát xuất từ việc sáng lập đan tu tại Việt Nam, do cha Henri Denis Biển Đức Thuận (1880-1933), thuộc Hội Truyền Giáo Paris.
Ngài đến Đà Nẵng ngày 31 tháng 5 năm 1903 và truyền giáo ở Giáo phận Huế đầu thế kỷ 20.
Ngài là một linh mục trí khôn sắc sảo và đạo đức (x. thư Đức Cha Eugène Allys, Giám mục Tông Tòa Huế gửi Tòa Thánh ngày 15.4.1918),
luôn thao thức lập một Dòng chiêm niệm cho nam giới ở Việt Nam.
Được sự chấp thuận của đấng bản quyền, vào ngày 15-08-1918 ngài dâng lễ khai sinh nếp sống Đan tu tại Phước Sơn, Quảng Trị, Việt Nam.
Lúc đầu được gọi là Dòng Đức Bà Việt Nam, sau được sáp nhập vào Dòng Xi-tô thế giới qua quyết nghị của Tòa Thánh ngày 24-5-1934;
rồi được chính thức nâng lên bậc Hội Dòng do quyết định của Thánh Bộ Tu sĩ và Tu hội đời ngày 6-10-1964 (x. Hiến pháp và Tuyên ngôn Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia, số 1).
Hội Dòng có tên gọi là: Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia, bổn mạng Thánh Gia Thất.
Đức Tổng Kiệt có tiếng là tôn sùng Đức Mẹ Fatima, vị TGM em và phái đoàn TĐCTT bất ngờ được gặp lần đầu ở Lavang ngày 27/9/2016 (dưới)
Nếu ngài còn là TGM Hà Nội đã chẳng có khu Vườn Cầu Nguyện Fatima từ năm 2017 này và TĐCTT không dễ gì được gặp ngài 3 lần
Tấm bản nhỏ mầu xanh ở dưới tượng đài Đức Mẹ Fatima có 3 hàng chữ "Đức Mẹ đứng trên đầu 4 con thú dữ"
Chiều ngày 10/10/2018, phái đoàn TĐCTT, trong bộ đồng phục Mầu Tím Thương Xót, đã cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót ở Vườn Fatima này.
Fatima là dạo khúc cho Thời điểm Thương xót, ở chỗ Fatima vừa kết thúc ở thị kiến cuối cùng ngày 13/6/1929 thì thị kiến Ảnh LTXC xẩy ra vào ngày 22/2/1931
Thật vậy, LTXC đã xuất hiện ngay ở Fatima ngày 13/7/1917, ở lời nguyện Fatima Mân Côi được Mẹ Maria xin 3 TNF thụ khải đọc "sau mỗi một mầu nhiệm":
"Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các LH lên Thiên đàng, nhất là các LH cần đến LTXC hơn"
Lời nguyện này được Đức Mẹ xin 3 TNF đọc sau khi cho 3 em thấy toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần: phần 1 là thị kiến hỏa ngục và phần 3 là thị kiến tử đạo cứu rỗi
Vườn Cầu nguyện Fatima còn bao gồm cả động giếng nước
Một tu viện ở Ninh Bình bên trong có cái giếng cổ bí ẩn sâu ...
Ở bờ Giếng Giacóp, Chúa Giêsu chỉ xin chị phụ nữ Samaritanô ra kín nước ban trưa "hãy cho tôi uống - give me a drink" (Gioan 4:7),
vì Ngài quả thực vẫn ấp ủ cơn khát núi sọ trong lòng: "Tôi khát" (Gioan 19:28) - Ngài hết sức khao khát phần rỗi của con người.
Ngài không xin "nước" vì "nước" là chính "sự sống" mà Ngài có ý muốn ban cho chị phụ nữ tội nhân (xem Gioan 4:10-14).
Fatima cũng liên quan đến tội nhân: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì NGười đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi"
Giếng đá ong Jacob nằm bên dưới lòng đất gần vườn cầu nguyện Fatima...
Ngước nhìn lên phía trên sẽ thấy giếng trời, nơi đón ánh nắng và những làn gió mát lùa vào bên trong giếng cổ.
Phái đoàn đã cùng Đức Tổng cầu nguyện do chính Đức Tổng chủ xướng và tự phát
Vườn Cầu nguyện Fatima by night
3- Nhà Thờ Đá Phát Diệm ở Kim Sơn Ninh Bình sáng Thứ Hai 17/3/2025
Trong Hành trình Truyền giáo II - 2018, phái đoàn 30 TĐCTT đã muốn đến kính viếng ngôi Nhà thờ Phát Diệm lịch sử kỳ công này ...
Nhưng theo an bài thần linh của LTXC thì phải vào Năm Thánh 2025 này mới đúng thời điểm TĐCTT kính viếng như rượu ngon để dành thưởng thức sau
Nhân dịp viếng thăm và tặng quà ở Mái Ấm Hồng Ân tại Dòng MTG Phát Diệm ở Kim Sơn Ninh Bình phái đoàn TĐCTT đã tiện ghé kính viếng quần thể Nhà thờ Phát Diệm trước Mái Ấm Hồng Ân
Phái đoàn TĐCTT được 1 nữ tu Dòng MTG Phát Diệm trẻ trung lưu loát làm hướng dẫn viên hành hương gần 2 tiếng (9:15 - 11:00 am)
Khu quần thể Nhà thờ Phát Dìệm
Người nữ tu hướng dẫn viên hành hương quần thể Nhà thờ Phát diệm này đứng lại từng nơi để dẫn giải chi tiết cho phái đoàn nghe
Toàn Cảnh Nhà Thờ Đá Phát Diệm Kim Sơn Ninh Bình |Tuệ ...
Nhà Thờ Phát Diệm: 8 quả B.o.m chệch hướng, Tự nhiên hay ...
Mộ của Cha Phêrô Trần Lục
Phái đoàn TĐCTT qui tụ lại quanh mộ Cha Phêrô Trần Lục để tưởng nhớ đến một master mind chủ đạo kiến tạo quần thể tôn giáo lịch sử để đời này
Tháp Chuông của Nhà thờ Phát Diệm
Tháp chuông nhà thờ đá Phát Diệm
Từ tháp chuông cao nhìn xuống tứ phía, nhất là phía con đường thẳng dẫn vào hiện trường với hồ nước có Tượng Chúa Kitô trên hồ hướng chờ khách hành hương
Có một số chị vì sức khỏe hay lý do khác không leo lên Tháp chuông, như Quý chị Hoàng Minh, Bùi Tảo, Lăng Nguyệt và ....
Có đứng trên Tháp chuông cao này mới thấy được (hình trên và dưới) toàn bộ quần thể 1 cầu trúc của khu Nhà thờ Phát Diệm lịch sử này
CN 3999: TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM
Đập vang cho tiếng chuông ngân https://youtu.be/O-svmPsu1wk
CẢM NHẬN VỀ TIẾNG CHUÔNG PHÁT DIỆM
Nhà thờ lớn tại vị trí trung tâm, hiện là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Phát Diệm ở miền Bắc Việt Nam, được hoàn thành năm 1891.
Gợi ý các điểm gần Nhà thờ đá Phát Diệm
Nhà thờ đá Phát Diệm - Điểm đến không thể bỏ ...
Nhà thờ Phát Diệm gần 130 năm tuổi được thay 'áo mới'
Thay mới 440 tấn ngói nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Gạch ngói hạ thổ từ trên mái nhà thờ https://youtu.be/sjszrN9IiBI
Khám phá nhà thờ đá Phát Diệm Ninh Bình chi tiết nhất
Cùng với vị nữ tu hướng dẫn viên hành hương quần thể Nhà Thờ Phát Diệm phái đoàn TĐCTT dâng lên Mẹ Maria lời cầu nguyện
Nhà thờ bằng đá (Trái tim Đức Mẹ)
Giới thiệu về nhà thờ đá Phát Diệm
4- Đan viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế sáng Thứ Tư 19/3/2025
Phái đoàn đang tìm thày tiếp khách như đã hẹn thì vị linh mục đan sĩ này xuất hiện sẵn sàng hướng dẫn phái đoàn tham quan đan viện
Trời âm u mưa ước từ khi phái đoàn còn ở Linh địa Thánh Mẫu Lavang sáng hôm ấy
nơi phái đoàn muốn tới và đáng tới nhất cũng chính là nơi vị linh mục đan sĩ muốn dẫn phái đoàn tới
Đó là nơi cây Thánh Giá bị khổ nạn một lần nữa bởi những người anh em "nhầm không biết việc mình làm" đã gây ra (Luca 23:34) ở đan viện Xitô này ngày 28/6/2017
Trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt II - 2018, phái đoàn TĐCTT đã được Thày Lợi dẫn tới đây (2 hình trên và 2 hình dưới) vào chiều ngày 15/10
Phái đoàn TĐCTT 2018 đã nhào tới ôm hôn Thánh giá và tượng Chúa Kitô tử giá bị 100 Côn đồ bẻ nát Thánh giá ở Đan viện Thiên An - Huế ...
Phái đoàn TĐCTT năm 2018 đã đóng góp cho đan viện một số tiền để biến di tích lịch sử này thành nơi hành hương
Vì trời âm u mưa, phái đoàn không muốn đi tham quan đâu khác nữa ngoài chính trung tâm của đan viện
Trước hết phái đoàn được dẫn xuống Nhà nguyện hầm để Viếng Thánh Thể, nơi năm 2018 chưa có
Sau đó quí anh chị viết xin khấn hay đóng góp vào việc kiến thiết ngôi Nhà Tĩnh Tâm của Đan viện Thiên An
Tháp chuông của đan viện ở tầng thứ 8 là nơi cao nhất Thành Phố Huế phái đoàn TĐCTT năm 2018 đã lên để ngắm cảnh nay không được lên nữa
Phái đoàn TĐCTT thật ra cũng đã liên lạc với đan viện Biển Đức Thiên An này để được trú ngụ nhưng không còn chỗ vào thời gian của TĐCTT muốn.
Do đó, phái đoàn TĐCTT phải ở khách sạn Cherish, không được ở đan viện để được nguyện Giờ Kinh thần vụ với các đan sĩ
và được hưởng các món "khổ tu" của các đan sĩ Biển Đức áo đen, ngược lại với các đan sĩ Xito áo trắng
Mua quà Kỷ niệm ở Tiệm ảnh tượng của Đan viện
Cho dù trời âm u ướt mưa, phái đoàn TĐCTT vẫn theo chương trình tham quan Thành phố Huế vốn trầm buồn như một Cố Đô
(5- Đền Thánh Anrê Phú Yên ở Quảng Nam chiều Thứ Tư 9/4/2025)
Trong thời gian 6 ngày trị liệu ở Phòng Khám An Bình tỉnh Quảng Nam của Dòng Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân...
chúng em được Cha Dũng và Cha Tài dẫn đi đây đó vào buổi chiều sau giờ làm việc của Phòng Khám An Bình
Một trong những chỗ đó, quí báu nhất, đó là Đền Thánh Anrê Phú Yên, nơi ngài tử đạo, chứ không phải nơi sinh quán Phú Yên của ngài
Thật không ngờ Đền Thánh Anrê Phú Yên ở Quảng Nam này, một mảnh đất tử đạo ngay từ đầu cuộc bách hại Công giáo ở VN
Nếu ở Linh địa Lavang Quảng Trị có một bức tường tử đạo ở sâu phía sau Linh Đài Đức Mẹ Lavang thì ở Phước Kiều Quảng Nam này cũng có một bức tường tử đạo quí báu như vậy
Các bức tường bao quanh Đền Thánh Anrê Phú Yên này cũng được sử dụng để tôn kính các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam (trên và dưới)
Phái đoàn TĐCTT trong Hành trình VN Hội ngộ Yêu thương 2019 đã đến kính viếng Đền Á Thánh Anrê Phú Yên ngày 12/7
\
Cấu trúc Đền Á Thánh Anrê Phú Yên ở GP Qui Nhơn này vừa chìm (dưới hang động) vừa nổi (trên mô đất) có tính cách vượt qua của hạt lúa miến mục nát đi để sinh nhiều hoa trái (x.Gioan 12:24)
6- Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà ở Sài Gòn sáng Thứ Hai 31/3/2025
Từ Khách sạn tới Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài gòn
Hôm nay, 31/3 là ngày cuối cùng của chuyến Hành Hương Thánh mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
Đa số anh chị em trở về Hoa Kỳ, nhưng Anh Lưu Chủ là người sớm nhất phải ra phi trường trước 5 giờ sáng để kịp chuyến bay 8 giờ.
Cháu Thúy cùng đi với cậu ra tận phi trường Tân Sơn Nhất để tiễn biệt cậu và cám ơn cậu đã bao cho cháu được tham dự chuyến đi tuyệt vời chưa từng có trong đời
Trời mới tờ mờ sáng, nên đường phố vẫn còn vắng lặng, chưa tới lúc ồn ào và nhộn nhịp như mọi ngày.
Tuy nhiên, anh chị em TĐCTT phải rời khách sạn để đi lễ 5 ruỡi sáng ở Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài gòn
Có một số quý AC đã bộ hành đến Nhà thờ Chính tòa rồi kìa, mình có đi theo không hay đợi xe tài xế Quốc gọi đến đón
Từ khách sạn đến Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài gòn cách nhau chỉ hơn 1 cây số thôi
Cuối cùng mọi người đều tới Công trường Regina Pacia - Nữ Vương Hòa Bình và vào Nhà thờ trước lễ 5:30 am
Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài gòn by night về sáng
Từ Bến Bạch Đằng đi lên Nhà thờ Đức Bà thì Nhà sách (trên) ở bên trái và Tòa nhà Bưu điện (dưới) ở bên phải
'Trùng tu Nhà thờ Đức Bà kéo dài do chưa lường hết khó ...
Thánh lễ
Sau lễ anh chị em TĐCTT còn ở lại dâng lên Đức Mẹ 1 chuỗi Kinh Mân Côi cuối cùng chung với nhau trong chuyền hành trình 2025
Nhà thờ Chính tòa TGP Sài gòn và Công trường Nữ vương Hòa bình bừng sáng rạng đông
Có lẽ ít người biết vị trị bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở mặt ...
Sau 10 Trung tâm Hành hương Thánh mẫu, từ miền Trung vào miền Nam, phái đoàn TĐCTT chúng con không ngờ vào những giây phút cuối cùng của chuyến đi, sáng 31/3/2025, lại ở trước Tượng đài Regina Pacis
để tiếp tục hiến dâng bản thân chúng con mà còn toàn Dân Nước Việt Nam thân yêu của chúng con cho Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình của chung thế giới loài người và của riêng quê hương Đất nước đáng thương chúng con
Tên gọi nhà thờ Đức Bà từ bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình
Hành trình Kính viếng Thánh thiêng - Tinh Cao
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, ngoài 10 Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu từ miền trung vào miền nam Việt Nam, còn có những nơi khác nữa có tính cách "thánh thiêng" đã được LTXC an bài sẵn cho TĐCTT, chung cũng như riêng, liên quan tới danh nhân hay danh địa Công giáo, như được liệt kê dưới đây:
1- Mộ Đức Cha Retord Liêu ở Giáo họ Đồng bầu Ninh Bình chiều Chúa Nhật 16/3/2025;
2- Vườn Fatima Cầu Nguyện ở Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình chiều Chúa Nhật 16/3/2025;
3- Nhà Thờ Đá Phát Diệm ở Kim Sơn Ninh Bình sáng Thứ Hai 17/3/2025;
4- Đan viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế sáng Thứ Tư 19/3/2025;
5- Đền Thánh Anrê Phú Yên ở Quảng Nam chiều Thứ Tư 9/4/2025;
6- Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà ở Sài Gòn sáng Thứ Hai 31/3/2025.
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và Thánh Mẫu Thăm Viếng Maria về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 tuyệt vời ân tình thánh vừa qua này, chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp bài tường trình thư 7/9 ở cái link sau đây:
Trân trọng và đa tạ
em tĩnh