HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

 

Cánh đồng Truyền giáo được anh em thừa sai Đồng Công phục vụ tại Giáo phận Buôn Mê Thuột, theo em biết, thì mới từ 4-5 năm nay thôi, nghĩa là sau Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công I 2017 của phái đoàn THĐC và Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt của Nhóm TĐCTT mà em là người tham dự cả 2. Có thể cùng thời (2017-2018) với cánh đồng Truyền giáo của Giáo phận Lạng Sơn ở Miền Thượng du Bắc Việt. Nếu ở Miền Thượng Du Bắc Việt, anh em thừa sai Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn được Đấng bản quyền địa phương mời gọi đến phục vụ sau 2 Giáo phận Bắc Ninh và Hưng Hóa thế nào, thì ở Miền Tây Nguyên Trung Phần anh em thừa sai Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột cũng được giáo quyền địa phương mời gọi đến phục vụ cũng sau Giáo phận Kontum như vậy.

Cánh đồng truyền giáo ở Giáo phận Buôn Mê Thuột này thật ra đã và đang được phục vụ bởi Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, một hội dòng chính thức của Giáo phận Buôn Mê Thuột, được Đức Cha Paul Léon Seitz khi làm chủ chăn của Giáo phận Kontum trong thập niên 1950 thành lập, (khi ấy chưa có Giáo phận Buôn Mê Thuột), vị chủ chăn "đã kêu mời các Hội Dòng đến tiếp tay với ngài trong việc truyền giáo cho anh chị em Dân Tộc. Bên cạnh đó, đứng trước cuộc di cư 1954 và di dân 1957, với số người Kinh ngày càng gia tăng, Đức Cha nhận thấy cần phải có một dòng nữ người Kinh của giáo phận để đáp ứng công cuộc tông đồ trong cánh đồng truyền giáo đang nở rộ". Trước khi Giáo phận Buôn Mê Thuột được thành lập năm 1967, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình từ Kontum đã chuyển hết về Buôn Mê Thuộcvà vào ngày 23.8.1967 Đức Cha Paul Léon Seitz đã trao Dòng cho Đức Tân Giám Mục tiên khởi Giáo phận Buôn Mê Thuột là Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai. Từ đó và tại đó, dòng nữ này bắt đầu phục vụ cả Người Thượng lẫn Người Kinh (https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?compose=CllgCKHQdGRGsDlHrWXLvpbVvvlvLFnBhTclWVXngLTTMVMqgcGJKbTzBQgzZDTphRNdJTJZlzL). Phong cảnh của hội dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình này rất duyên dáng, và ấn tượng trước mắt của Nhóm TĐCTT 2016 và 2018 đã ghé thăm trọ và tặng quà truyền giáo, phái đoàn THĐC 2022 cũng ghé qua trưa 18/11.

 

Năm 2022, Nhóm TĐCTT đã trích 4 ngàn MK từ quĩ truyền giáo trong năm để đóng góp vào việc truyền giáo với Dòng này qua Sơ Cao Thị Trọng

Để phần nào hỗ trợ cho quĩ truyền giáo của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, vợ chồng chúng em đã mua những sản phẩm được làm hay được bán tại đây trưa hôm bất ngờ ghé thăm

 

Anh Hưng ở Giáo họ Đắk Nia Giáo phận Buôn Mê Thuột, khi gặp phái đoàn THĐC 2022, đã cho biết Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình này phục vụ trên 200 giáo điểm truyền giáo khác nhau trong Giáo phận. Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng phụ trách biết bao nhiêu là giáo điểm truyền giáo của Giáo phận Hưng Hóa. Tuy nhiên, về phương diện mục vụ, Giáo phận nào cũng cần đến các dòng thừa sai nam nữa, như Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Ngôi Lời hay Dòng Đồng Công, vì các dòng này có các vị linh mục để hợp thức hóa lương dân khi họ trở về với Chúa Kitô nơi Giáo Hội Công Giáo, cũng như để chăm sóc đời sống thiêng liêng của họ nơi các giáo điểm, giáo họ và giáo xứ được Giáo phận mời gọi, ủy thác và chỉ định. Vì thế, các dòng thừa sai nam thường cũng lập cơ sở của hội dòng mình ở giáo phận địa phương liên hệ.

Ở Giáo phận Buôn Mê Thuột, anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công cũng vừa coi sóc Giáo họ, như Giáo họ Đắk Nia đang được Anh Lm Hưng phục vụ, hay Giáo xứ, như Giáo xứ Châu Ninh, đang được Anh Lm Hùng / Vĩ phục vụ. Đồng thời Dòng cũng có dự tính lập một trụ sở truyền giáo của Dòng tại Giáo phận Buôn Mê Thuột này. Một là ở ngay bên Giáo xứ Châu Ninh, vốn là đất của Dòng và vì thế Giáo xứ Châu Ninh ngay từ ban đầu là của Dòng, như Giáo xứ Châu Bình ở Thủ Đức vậy, thế nhưng cho tới nay vẫn chưa hoàn thành, dù THĐC đã đóng góp 9 ngàn 800 Mỹ kim từ năm 2020 cho tổng chi phí 55 ngàn MK vào trụ sở này. Bởi nhu cầu mục vụ của giáo dân cần hơn trong việc xây cất một Nhà xứ, khu mục vụ và Nhà thờ. Theo em, không biết dự án xây dựng một trụ sở ở Giáo xứ Châu Ninh có thích hợp hay chăng, vì Giáo xứ nằm ngay trong đất của Dòng rồi, nên Nhà xứ chính là nơi cho anh em của dòng trú ngụ và làm việc. Phải chăng vì thế mà Dòng cũng đã mua một khu đất làm trụ sở truyền giáo ở Giáo phận này gần Giáo họ Đắk Nia...?

Phái đoàn THĐC chúng em đã viếng thăm anh em dòng ở Giáo phận Buôn Mê Thuột, bao gồm, theo thứ tự thời gian, Giáo họ Đắk Nia tỉnh Đắc Nông chiều hôm trước, 18/11, mảnh đất đã mua để làm trụ sở truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Buôn Mê Thuột sáng hôm sau, 19/11, và Giáo xứ Châu Ninh huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trước khi đến Giáo xứ Châu Ninh, phái đoàn THĐC đã ghé qua Giáo họ Sơn Hòa tỉnh Bình Phước, nơi không có trong lịch trình từ đầu, vì là nơi không do anh em thừa sai của dòng phục vụ, nhưng lại là nơi có cả một nhóm đông đảo anh chị em Người Thượng trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, đang được Anh Lm Mai Hữu Tường, người anh đồng hành với phái đoàn THĐC 2022, phục vụ hằng tháng, và đề nghị chúng em tới thăm viếng họ cùng yểm trợ cho ngôi nhà thờ mới đang được xây cất của họ vì tinh thần hiệp thông truyền giáo.

 

Vâng, đúng thế: "có thực mới vực được đạo"...

Thế nhưng nếu không đề phòng thì dễ xẩy ra thảm trạng "tiền vào Chúa ra"...

Vì "con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Mathêu 4:4)

 

Giáo họ Đắk Nia tỉnh Đắc Nông

 

Các hàng quán 2 bên đường (hình trên và dưới) sát ngay bên lối dẫn vào Giáo họ Đắc Nia

Lối vào Giáo họ Đắk Nia từ đường lộ

 

Lối thường dành cho người đi bộ hay xe gắn máy xuống khuôn viên Nhà xứ men theo bên trái nhà thờ từ cổng vào

Lối ở trên đầu nhà thờ xuống khuôn viên Nhà xứ và sang khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima

Xe cộ, sau khi qua cổng của Giáo họ, ven theo bên phải của Nhà thờ để lên đầu Nhà thờ, nơi có khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima (ở bên trên) và nhà xứ cùng khu mục vụ (ở bên dưới)

Từ nhà xứ và khu mục vụ nhìn lên đầu nhà thờ

Từ nhà xứ và khu mục vụ nhìn lên Khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima

Lối lên xuống nhà xứ và nhà thờ băng qua khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima

Sau khi phòng ốc đã được sắp xếp và phân chia cho phái đoàn thì những con muỗi ở đâu quấn quít khách lạ, nhất là những ai có máu muỗi càng được say sưa bám víu...

Bởi thế, cuối cùng chỉ còn lại em và Anh Lm Mai Hữu Tường, mỗi người một phòng rộng, tha hồ mà ngáy - phải công nhận là khí hậu ở đây rất tốt, đêm mát dịu, không cần đắp chăn.

Sau khi những ai ra khách sạn lấy chỗ và cất đồ xong trở về nhà xứ thì bữa tối được bắt đầu... khai mạc!

Phái đoàn THĐC 2022 tha hồ mà được thưởng thức đủ mọi thứ đặc sản ở những nơi anh em dòng phục vụ khi long trọng tiếp đón và tiếp đãi mình

Những thứ trái cây hiếm quí, dân chúng biếu cho cha, như na và trái gì đó hiếm đến độ cho tới nay không còn nhớ được tên nó nữa, hình như là trái Sacôchê thì phải, THĐC cũng được hưởng ké.

Sau bữa tối, 2 anh Lm Hưng và Tường rửa chén, trong khi đó xe chở những ai ra khách sạn ngủ qua đêm... để sáng hôm sau trở về Nhà xứ điểm tâm rồi đi thăm đất của dòng...

Trước bữa điểm tâm chính thức trong phòng ăn, phái đoàn THĐC còn được anh em dòng cho khai vị tại góc bàn ở khu khuôn viên nhà xứ

Đúng hơn là chờ chủ tiệm phở là con chiên trong Giáo họ mang phở vào để tiếp đãi phái đoàn TĐCTT bữa điểm tâm sáng hôm ấy

Từ khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima nhìn xuống thung lũng, nơi có thác nước, chỉ nghe thấy tiếng nước đổ mà chẳng thấy thác nước đâu

Anh Lm Hưng là kiến trúc gia cho cả cái Vòm Nhà xứ và Khuôn viên Đài Đức Mẹ Fatima, nơi anh đã khéo léo đưa về cả một cây cao lớn dựng đứng ở đằng sau tượng Đức Mẹ

Phái đoàn THĐC đã tặng Giáo xứ Đắc Nia của anh món quà truyền giáo, trước khi được anh dẫn đi xem đất của dòng và trở về Giáo xứ để dâng lễ trên phòng áo của Nhà thờ

Vì bàn thờ sát với tường nên vị chủ tế phải làm lễ vừa quay lên và vừa quay xuống khi cần

Dâng lễ

Hiến lễ

Rước lễ

Sau lễ phái đoàn THĐC sang kính viếng Nhà thờ Giáo họ Đắk Nia và chụp hình lưu niệm với Anh Lm Hưng, vị mục tử Giáo họ lớn nhưng vẫn chưa được chính quyền chấp nhận là Giáo xứ, dù Giáo phận OK.

 

Mảnh đất để làm trụ sở truyền giáo của Dòng ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

 

Đường từ Giáo họ Đắk Nia dẫn đến mảnh đất mới mua của dòng để làm trụ sở truyền giáo của dòng ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

Mảnh đất của dòng, cách Giáo họ Đắk Nia 6 cây số, một mảnh đất 3 sào sát với đường lộ, rộng 35 mét và dài 100 mét, bằng phẳng, mua cách đây 2 năm, giá 850 triệu ĐVN.

Anh Thụ, trong phái đoàn THĐC, về VN lần này là lần đầu tiên, từ 10/10/2022 cho đến hết Tết Ta 22/1/2023, đi đâu cũng thường hay để ý đến một nơi nào đó xứng hợp để về hưu tại VN

Mảnh đất của nhà dòng sát với lối mòn còn bằng đất này nhưng tương lai có thể sẽ thành đường lộ...

Đường từ mảnh đất của dòng trở lại Giáo họ Đắk Nia... để đưa Anh Lm Hưng về và sau dâng lễ phái đoàn THĐC lên dường ghé thăm nhóm anh chị em Người Thượng trong GĐTHĐC ở Giáo họ Sơn Hòa tỉnh Bình Phước

Tạ từ Anh Lm Tiến Hưng, vị linh mục thừa sai Đồng Công đang phục vụ ở Giáo họ Đắc Nia Giáo phận Buôn Mê Thuột - hình anh chụp và gửi sau cho em.

 

 

Giáo họ Sơn Hòa tỉnh Bình Phước

 

Ông chủ tịch cùng cộng đoàn dân Chúa của anh em Người Thượng vui mừng chào đón Cha Mai Hữu Tường đến thăm họ với phái đoàn THĐC

Tất cả đã qui tụ lại trong nhà thờ để chờ phái đoàn đến và cùng phái đoàn tiến vào Nhà nguyện sau giây phút đón tiếp ban đầu ngoài Nhà nguyện

Sau khi nghe Cha Mai Hữu Tường ngỏ lời chào hỏi đầu tiên, toàn thể cộng đoàn đứng lên dâng kinh nguyện cho Chúa Mẹ.

Phái đoàn THĐC cũng trích tặng cho Giáo họ đặc biệt của anh chị em Người Thượng trong GĐTHĐC đang cần tiền hoàn thành Nhà thờ mới hơn ở phía đầu Nhà nguyện hiện nay của họ

Ông chủ tịch ngở lời cám ơn và mời phái đoàn THĐC cùng cả cộng đoàn về tư gia của ông dùng bữa trưa, và Cha Tường ban phép lành kết thúc mục hội ngộ nhau trước Thánh Thể trong nguyện đường Giáo họ

Tuy nhiên, trước khi lên đường, còn mục tặng quà kẹo bánh cho cả người lớn lẫn con nít

Cha Tường mời những ai đáng được đi xe hơi thì lên xe với ngài về nhà ông chủ tịch ăn trưa

Ông chủ tịch bắt đầu về nhà chờ đón phái đoàn khách quí từ xa đến và khách quen thuộc trong Giáo họ. Từ trước sân Nhà nguyện phái đoàn THĐC thấy được ngôi Nhà thờ mới đang được xây dựng...

Mặt sau của Nhà nguyện ngay trước mặt Nhà thờ mới

Cánh rừng bên trái từ Nhà thờ mới đang xây ra Nhà nguyện và xuống đường lộ

Bên hông ngoài của Nhà nguyện đối diện với cánh rừng bên kia

Phái đoàn THĐC đang chờ xe chở dân chúng về nhà ông chỉ tịch rồi ra đón đến sau

Nhà của ông bà chủ tịch Giáo họ Sơn Hòa tỉnh Bình Phước

Trước bữa trưa, em đi tham quan và chào hỏi mọi ngưoòi, chỗ nào cũng có người, từ trong nhà đến ngoài hành lang (hình trên) và gian nhà dưới được tạm biến thành lò củi nướng (hình dưới)

Nhà bếp vẫn đang tiếp tục nấu nướng để đãi khách

Bãi đậu xe trước nhà cho cả xe hơi lẫn xe gắn máy

Ông chủ tịch khai tiệc bằng việc chào mừng khách và mời khách dự tiệc vui buổi trưa

Trong các món đãi khách trưa hôm ấy có 2 món đặc sản của Người Thượng, đó là món cơm lam (góc trái bên trên) và món canh lá nhíp (góc phải bên dưới)

4 món đặc sản của Người Thượng (hình trên theo thứ tự từ trái sang): Canh Lá Nhíp, Đột Mây, Cơm Lam, và Rượu Nếp, không còn rượu cần nữa vì men làm rượu cần như đã bị hư hại mất rồi.

Gần cuối bữa đột nhiên bà chủ (đứng đằng sau) mang tặng cho phái đoàn khách quí THĐC mỗi người một bộ áo dân Thượng do chính bà làm

Không ngờ có một mục tặng quà đọc đáo kèm theo những tấm hình tài tử đột hứng tuyệt vời này trước mặt đại hội khách dự tiệc hôm ấy - Bộ áo này sẽ để dành mặc mỗi lần đi truyền giáo ở Việt Nam.

Chúng em cũng tặng lại cho riêng nhà đình ông bà chủ tịch một ít hiện kim bao gồm cả bữa tiệc và quà tặng.

Ông bà chủ tịch còn tặng cho phái đoàn cả 10 chai rượu để uống vào các bữa trưa dọc đường... nhưng cuối cùng vẫn còn 3 chai, em đã đức hết cho Anh Uẩn để mang về đãi các cháu của anh ở Thủ Đức.

Ngoài rượu ra, phái đoàn THĐC còn được ông bà chủ tịch tặng cho một bịch cơm lam và một bó đọt mây, cả 2 đặc sản này đã được Anh Lm Tường ghé tặng một gia đình tiện ở trên đường đi.

 

 

Giáo xứ Châu Ninh huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước

 

Nhà xứ và khu mục vụ của Giáo xứ Châu Ninh đã xong, còn Nhà thờ thì đang được xây dựng

Đài Thánh Tâm Chúa Giêsu bên phải khuôn viên Nhà thờ ngay sau cổng vào

Đài Đức Mẹ Đau Thương bên trái khuôn viên Nhà thờ ngay sau cổng vào

Ngôi Thánh đường này cuối cùng đã được hoàn thành và khánh thành vào Tháng 7/2023, như email ngày 4/9/2023 của Anh Tường cho biết kèm theo 4 hình ảnh dưới đây

Nhà xứ và khu mục vụ rất khang trang của Giáo xứ Châu Ninh, một giáo xứ hầu như đã bị hoang phế trong vòng 50 năm, nay đang được phục hồi

Sau khi chào đón nhau, em và Anh Tường theo Anh Hùng / Vĩ đi tham quan mục vụ một số nơi, trước hết là khu đất mới mua để làm trụ sở của dòng, nhưng chưa làm

Khu đất ngay bên Giáo xứ Châu Ninh, một Giáo xứ cũng thuộc về đất của Dòng trước đây cũng như cho đến bây giờ.

Khu đất vì thế vẫn còn đang trống, đôi khi được các tổ chức xã hội hay dân chúng mướn đất để làm nơi sinh hoạt như em thấy ngay chiều hôm ấy

Anh Hùng / Vĩ dẫn em và Anh Tường, sau khi tham quan khu đất mới của dòng, trước hết đến tham quan khu Nhà nguyện của Giáo họ Bù Tam

Các em có gia đình sống gần Nhà nguyện của Giáo họ ra chào đón cha và được cha cho kẹo ngậm

Cung thánh của Nhà nguyện Giáo họ Bù Tam

Anh Hùng / Vĩ dẫn em và Anh Tường đến thăm một căn nhà do anh giúp xây dựng vì họ quá nghèo

Nơi thứ ba Anh Hùng / Vĩ dẫn em và Anh Tường tới thăm viếng mục vụ là nhà nguyện của Giáo điểm của Sóc 123

Sau khi cùng nhau cầu nguyện trong nguyện đường của Sóc 123 này, trên đường về lại Giáo xứ Châu Ninh, Anh Hùng / Vĩ dẫn chúng em tới Cửa khẩu Hoàng Diệu ở biến giới VN với Cam Bốt

Đây chưa phải là biên giới giữa Việt Nam và Cam Bốt tại Cửa khẩu Hoàng Diệu ở tỉnh Gia Nghĩa miền Tây nguyên Buôn Mê Thuột, chỉ không được phép vào sâu hơn nữa, nơi có cột mốc biên giới đàng hoàng.

Anh công an canh giữ Cửa klhẩu Hoàng Diệu tự nguyện dẫn anh em đi thăm vết tích lịch sử biên giới của đất nước thân yêu, nơi không hề đổi thay dù quê hương có thay đổi thể chế.

Hai thể chế trước sau 1975 đều công nhận đây là cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Cao Mên

Phái đoàn THĐC qui tụ lại để sửa soạn dùng bữa tối tại Nhà xứ của Giáo xứ Châu Ninh

Trong khu Nhà xứ và mục vụ có những bức tượng rất đẹp, trong đó bức tượng Đức Mẹ (hình phải) là bức tượng Đức Mẹ có tiếng là đã làm phép lạ trước đây được đặt ở ngã ba đường gần Nhà thờ về hướng đi thăm mục vụ vừa rồi.

Nhà nguyện của Nhà xứ, nơi sáng hôm sau chúng em dâng Lễ 5:30 am trước khi lên đường về Kiên Giang thăm anh em dòng ở Giáo phận Long Xuyên

Lần đầu tiên mới thấy ở Việt Nam có cái bình đựng rượu cứ việc bấm nút là chảy vừa mức ấn định

Chỗ nào cũng linh đình thịnh soạn đầy ắp thực đơn đặc sản khác lạ là những gì xuất phát từ tình nghĩa anh em Đồng Công, dù là giữa tu sĩ với THĐC

Kết thúc bữa ăn, em và Anh Hùng / Vĩ ngỏ lời cám ơn nhau, trước khi đại diện phái đoàn tặng quà truyền giáo cho Giáo xứ Châu Ninh.

Cháu Mathêu dầu sao cũng là 1 phần tử trong phái đoàn THĐC, đại diện cho thành phần Cháu Mẹ Đồng Công, tặng quà, vì trong bữa ăn cháu đã đáp rượu Cha Hùng / Vĩ cả hơn chục lần liền mà không say!

Hai anh Uẩn và Thụ là hai THĐC đã được Anh Hùng / Vĩ mời đáp rượu mấy lần, và chỉ xin quí anh mỗi lần công của một ngày quí anh làm ở Mỹ thôi. Sau bữa tối chúng em ra khách sạn trọ qua đêm.

Vì là PVLC cho Chúa Nhật ngày 20/11/2022 mới có 2 bài đọc, em đọc thay nhà em vì nàng bấy giờ mới bị ho và hơi khàn tiếng

Phái đoàn cùng Cha Chánh xứ chụp với vị lão thành lâu đời nhất của Giáo xứ Châu Ninh và là người đã thực hiện Tượng Đức Mẹ ở Ngã ba phép lạ

 

From: hung pham <pkmhung@gmail.com>
Date: Sat, Nov 19, 2022 at 6:01 AM
Subject: Re: THĐC Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 - Hiệp hành
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tâm Phương và AC THĐC thân mến !
Thay mặt cộng đoàn Giáo Xứ Châu Ninh, em xin cảm ơn anh  và nhóm THĐC

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 15, 2022 at 6:56 PM
Subject: 6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Thứ Năm ngày 15/12/2022,

Theo Vatican News Việt ngữ, chính ngày hôm nay 15/12/2022 ở Hoa Kỳ, vào buổi sáng ở Vatican, Giáo đô của Giáo Hội Công giáo hoàn vũ, ĐTC Phanxicô đã thúc đẩy cả các em giới trẻ thiếu niên truyền giáo nữa, chứ không phải chỉ có người lớn hay các vị linh mục thừa sai truyền giáo mà thôi. Thật vậy: 

"Trong buổi tiếp các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý sáng thứ Năm 15/12/2022 đến mừng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha khích lệ các em tách mình ra khỏi thế giới ảo, ngước mắt hướng về trời cao, hướng về Thiên Chúa và sau đó nhìn đến những người sống bên cạnh để dấn thân cho những người bé nhỏ.  

"Tập trung vào khẩu hiệu sống của các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý năm nay 'Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ' (Mt 28, 19), Đức Thánh Cha giải thích rằng khi Chúa mời gọi 'Anh em hãy ra đi' có nghĩa là Chúa biến đổi người môn đệ trở thành tông đồ, trở thành nhà truyền giáo. Ngày nay, Chúa cũng sai các thiếu niên ra đi như vậy, bởi vì 'Chúa không muốn chúng ta nằm lười biếng trên giường; Người muốn chúng ta di chuyển, sẵn sàng lên đường cả ở những nơi nguy hiểm, đến với mọi dân tộc'.

"Đức Thánh Cha nói tiếp: 'Chúa không muốn chúng ta sống những ngày khép kín. Và một rủi ro lớn đối với các thiếu niên ngày nay: dành cả ngày dán mắt vào màn hình điện thoại di động. Không, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để nhìn vào mắt người khác. Chúng không được dựng nên để nhìn xuống thế giới ảo mà chúng ta đang cầm trong tay, nhưng để nhìn lên trời cao, lên Chúa và nhìn vào mắt của những người sống bên cạnh chúng ta. Cái nhìn của chúng ta, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để chuyển tải niềm vui cảm nghiệm khi gặp Chúa Giêsu'.

"Cũng liên quan đến lời mời gọi ra đi của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa không nói chúng ta đi một mình nhưng 'đi cùng nhau'. Bởi vì, để làm chứng cho tình yêu Chúa, cần phải bước ra cánh đồng cùng với người khác, liên kết thành một đội để khám phá ra mình là anh chị em trong một thế giới đang có khuynh hướng cô lập, chia rẽ, chống đối nhau".

Vậy thì THĐC HK, trong Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 2017, nhất là 2022, đã thực sự đáp ứng huấn dụ và mong đợi của ĐTC Phanxicô, trong việc THĐC đã "đi cùng nhau", tức là cùng với quí tu sĩ thừa sai Đồng Công ở các khu truyền giáo của quí anh, đã không quản ngại tốn kém, mệt nhọc để nối vòng tay lớn truyền giáo cho Mùa gặt Thương xót, ở chỗ: "liên kết thành một đội để khám phá ra mình là anh chị em trong một thế giới đang có khuynh hướng cô lập, chia rẽ, chống đối nhau". Với tinh thần hiệp hành ấy, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi tiếp Hành trình Truyền giáo Đồng Công ở cái link: 6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột  

em tâm phương cao tấn tĩnh

 

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:

 

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

 

XIN XEM TIẾP

 

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho

9- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Xuân Lộc

10 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

11- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

 

Các Chỗ Kính viếng

12- ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình

13- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

14- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

15- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

16- Dòng Nữ Vương Hòa Bình GP Buôn Mê Thuột

17- Trung tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

18- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

19- Đức Mẹ Tà Pao GP Phan Thiết

 

Các Cảnh Thưởng ngoạn

20- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

21- Mộ Thi sĩ Hàn Mạc Tử ở Ghềnh Ráng Qui Nhơn

22- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

23- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau