
HÀNH TRÌNH THĂM DÒ HỖ TRỢ TRUYỀN GIÁO Ở BURUNDI PHI CHÂU 13-22/1/2026
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh: Chụp hình, quay hình và tường trình
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Tặng quà ở các Giáo xứ
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Cử hành Thánh Lễ ở Giáo xứ
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Gặp gỡ các Giám mục và Giáo sĩ
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Hậu trường của riêng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ
Phái đoàn Lên đường
Phái đoàn Cư trú
Phái đoàn Sinh hoạt
Những tấm hình trở thành lịch sử
Phái đoàn Trở về
Những con người làm nên chuyến đi
Phái đoàn Lên đường

Chuyến bay khởi hành từ Phi trường địa phương John Wayne ở Santa Ana Orange County CA lúc 10:51 am

Phái đoàn 5 người bao gồm 2 thành phần: 3 anh chị thuộc GX Cha Tuấn và 1 thuộc Nhóm TĐCTT

Phải chăng có một bữa ăn trưa trên chuyến bay United từ Santa Ana CA sang Chicago IL như thế này:
1 gói Snack, 1 khúc bắp ngô, 1 quả trứng luộc, 1 miếng khoai lang và 1 cóng Coca Cola?
Thật ra 3 món giữa được Chị Kim Chi cung cấp cho từng người trong phái đoàn. Cám ơn Chị Kim Chi.

Đường bay từ Chiacago IL sang Brussels Bỉ quốc là 4159 dặm hay 6694 cây số



Đường bay từ Brussels Bỉ quốc đến Burundi dài 1586 dặm hay 2552 cây số




8:30 pm tối ngày Thứ Tư 14/1/2026 máy bay hạ cánh xuống mảnh đất mục tiêu Burundi

Chuyến đi bao giờ cũng nặng nề và lỉnh kỉnh nhiều thứ cần phải mang theo để làm quà tặng trao cho những anh chị em đồng loại thiếu thốn

Phái đoàn Cư trú
tại Trung tâm Don Bosco Buterere ở Thủ đô Bujumbura
Cổng vào




Tòa nhà cư trú của phái đoàn ở lầu 2

Hành lang bao gồm 4 phòng ngủ giành cho phái đoàn 4 giáo dân ở lầu 2, đối diện với building của 5 cha và 4 thày Dòng Don Bosco


Những phòng ngủ này trước đây được giành cho thành phần VIS Salesian International Volunteers Tình nguyện viên Salêsian Quốc tế

Dẫy phòng ngủ của phái đoàn tiếp liền với dẫy lớp học ở ngoài cổng vào

Đằng sau dẫy nhà cư trú, làm việc và sinh hoạt của Qúy Tu sĩ Salêsian


Cây Sakê ở gần cổng và đằng trước dẫy nhà của Quý Tu sĩ SDB


Cây cối ở bên trong gần cổng vào


Các loại cây ở gần bức tường tận cùng khuôn viên của Trung tâm
Trung tâm Don Bosco Buterere ở Thủ đô Bujumbura
Dòng Don Bosco ở Burundi đang phục vụ truyền giáo nơi Trung Tâm Don Bosco Buterere (1) và Giáo xứ Buterere TGP Bujumbura (2)
1- Trung Tâm Don Bosco Buterere
Sân banh túc cầu

Lối mòn từ đường lộ chính dẫn vào Trung tâm

Khu trường học nằm về phía Nhà thờ và sân banh,
ngay bên phải từ cổng vào khuôn viên chính của Trung tâm này





Các em học sinh sáng Thứ Năm 15/1/2026 chào mừng phái đoàn nơi người viết đại diện đến thăm họ

Các em học sinh ở đây thuộc gia đình có của, mỗi tháng trả 25 MK, còn nội trú 300 MK một năm

2- Nhà thờ Giáo xứ Buterere TGP Bujumbura










Dòng Don Bosco tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Phái đoàn Sinh hoạt

Bức tường ở ngay cửa bước vào bên building lưu trú và làm việc của Quý Cha Thày

Bức tường chính ở phòng dùng bữa

Phòng dùng bữa

Bữa đầu tiên tối ngày 14/1/2026 sau khi phái đoàn được đón từ phi trường về

Bữa điểm tâm tự liệu sáng hôm sau 15/1/2026: mì tôm với cà phê hòa tan uống liền

Căn nấu nướng dưới bếp sát với Phòng dùng bữa

Một dàn bếp than ở cuối bức tường hành lang từ gian bếp ra
Bữa tối ngày Thứ Bảy 17/1



Phái đoàn tự lo nấu bữa tối ngày 17/1/2026







Lễ sau bữa tối 17/1/2026





Bữa điểm tâm sáng ngày 18/1/2026




Bữa tối ngày 20/1/2026




Bữa điểm tâm và bữa trưa cuối cùng ở Burundi sáng ngày 21/1/2026










Thánh lễ tạ ơn kết thúc chuyến đi vào lúc 5:30 pm ngày 21/1/2026 trước bữa tối 6 giờ và lên đường 7 giờ

Anh chị em cầu Kinh Mân Côi nhờ Mẹ tạ ơn Chúa trước Thánh lễ bế mạc

Từ giã Cha Giám đốc Trung tâm Don Bosco Buterere kèm thêm 1 chút quà tặng nữa cho ngài

Người viết cũng không quên tặng quà vừa đồ chơi vừa kẹo cho 2 người con
của gia đình phục vụ nấu nướng ở một phòng nhỏ gần gian nhà bếp

Thày Đoàn Văn Tấn đã vui nhận chút quà lưu niệm người viết để lại:
1- Áo jacket Thày đang mặc,
2- Đôi xăng đan hở gót Thày mang ở chân;
3- Chiếc Vali hành lý bên cạnh Thày,
4- Cái xách tay trong tay của Thày đựng 1 túi kẹo ngon và 1 gói Ô Mai chua ngọt không hột.
Ngoài ra, Nhóm TĐCTT cũng đã góp 200 MK cho Thày để Thày mua kẹo cho các nơi phái đoàn thăm viếng,
chưa kể $2,500.00 đã được Nhóm chuyển ngân sang trước để giúp vào nhu cầu và mục vụ truyền giáo của Dòng Thày ở Burundi,
cùng với $1,400.00 đóng góp từ 3 vị giáo dân thuộc Giáo xứ St. Barbara của Cha Phạm Ngọc Tuấn.
Nhóm TĐCTT còn hứa sẽ chuyển ngân sang tiếp để hỗ trợ vào việc xây cất ngôi Nhà thờ còn dang dỡ sau 4 năm vẫn chưa xong.
Tạ ơn LTXC và cám ơn Thày đã nhiệt tâm và tận tâm cho Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026!

Thày Tấn đã gửi tấm hình này cho người viết khi Thày nhận được email của người viết này
chúc mừng Thày và anh em Lm thừa sai của Thày dịp Lễ Thánh Phụ Gioan Bosco của Thày hôm 31/1/2026
Những tấm hình toàn bộ phái đoàn trở thành lịch sử

Giây phút gặp gỡ đầu tiên giữa phái đoàn và Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, hướng dẫn viên truyền giáo ở Burundi

Trung Tâm Don Bosco Buterere trước khi lên đường dâng lễ và tặng quà cho Cộng đoàn ở Kagwema TGP Bujumbura Chúa nhật 18/1/2026

Với ĐTGM Simon Ntamwana sau buổi diện kiến ở Tòa TGM TGP Gitega chiều ngày 15/1/2026


Với Đức Giám Mục Blaise Nzeyimana tại Tòa Giám mục GP Ruyigi trước bữa trưa ngày 17/1/2026


Với Đức Giám Mục George Bizimana ở Tòa Giám mục GP Ngozi ngày 19/1/2026
Phái đoàn trên đường về Mỹ

Chiếc xe chở phái đoàn ra phi trường cách Trung tâm Don Bosco Buterere 3 cây số lúc 7 giờ tối

Ngồi chờ một chút trước khi bộ hành từ phòng đợi lên máy bay bằng cầu thang chân

Cả nước Burundi chỉ có 1 phi trường cũ kỹ thiếu tiện nghi và chậm chạp đáng thông cảm.

Quí AC đã lên trước Cha Tuấn đang chờ lên sau
Vì mua vé chung theo nhóm nên thứ tự tên được liệt kê cũng cứ thế mà xếp ghế ngồi gần nhau

Cha Tuấn, người viết và Ông Khánh ngồi gần nhau, Bà Kim Chi và Ông Hoàng Thượng gần nhau

Đường bay từ Burundi tới Brussels Bỉ quốc

Nhưng không bay thẳng mà hạ cánh xuống phi trường quốc tế EBB của nước Uganda
Theo lịch trình bay thì chuyến bay đáp xuống Phi trường quốc tế Addis Abba của Ethiopia

Nhưng những hành khách bay từ Burundi tới Brussels....

không xuống đổi máy bay mà ngồi chờ 1 tiếng trên máy may



Ngoài trời tuyết ngập khắp phi trường

Ở Phi trường Brussels Bỉ quốc có những bài trí đặc biệt về nhân bản chứ không chỉ toàn tiệm buôn bán thương mại như Hoa Kỳ


Từ Brussels Bỉ quốc về Chicago Illinois Hoa Kỳ








Từ Chicago về John Wayne Orange County California






Chuyến đi đã kết thúc ở Phi trường John Wayne OC California vào lúc 7:15 pm ngày 22/1/2026 khi "họ đi ngõ khác mà về" (Mathêu 2:12)
Khi máy bay vừa hạ cánh được một chút và trước khi ra khỏi máy bay, Cha Phạm Ngọc Tuấn đã gửi tin nhắn cho riêng phái đoàn như sau:
Những con người làm nên chuyến đi
.jpg)



Thày Đoàn Văn Tấn Ông Hoàng Thượng Bà Đỗ Kim Chi Ông Trần Khánh
Thày Đoàn Văn Tấn
Sinh năm 1975, đã ở Uganda 12 năm, trong đó có 4 năm học hành, bao gồm cả triết học với Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, nhưng đã quyết định không làm linh mục. Sau đó thày đã phục vụ ở Rwanda 4 năm và từ 3/2025 thày được bài sai sang phục vụ ở Burundi tại Trung Tâm Don Bosco Buterere. Vị tu sĩ Dòng Thánh Gioan Bosco thừa sai truyền giáo này không ngờ lại trở thành phương tiện để LTXC sử dụng hết sức đắc lực cho Hành Trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026 này của phái đoàn Cha Phạm Ngọc Tuấn.
Người viết này đã bày tỏ cảm nhận ngay ở trên chuyến xe đầu tiên chở phái đoàn đi sinh hoạt truyền giáo hôm Thứ Năm 15/1/2026 rằng: "Một chuyến đi thành công là do người phác họa lịch trình. Thày Tấn đã phác họa rõ ràng trên giấy tờ sinh hoạt từng ngày cho chung phái đoàn và đặt tờ lịch trình này trên bàn trong phòng riêng của mỗi người..."
Bản lịch trình được thày phác họa hoàn toàn phản ảnh ý nguyện "thăm dò hỗ trợ truyền giáo" của Cha Phạm Ngọc Tuấn, trong đó cho thấy thày đã phải mất công và mất giờ liên lạc với các đấng bậc trong Giáo Hội ở Burundi, chưa kể đến việc thày còn phải tìm cách đổi tiền MK sang đồng tiền Burundi theo giá chợ đen nên tiền nhiều đến cả mấy bao tải. Thày còn kiêm cả việc giữ kỹ tiền và chia tiền tặng ở từng nơi cho cả giáo dân lẫn các đấng bậc.
Rất tiếc, người viết này đã thật sự hoàn toàn quên là chưa kịp phỏng vấn thày như đã cho thày biết dự định này của mình. Xin hẹn Thày dịp khác trong sự quan phòng thần linh của LTXC.
Ông Hoàng Thượng
Sinh năm 1943, một con người đã 83 tuổi rồi mà vẫn còn gân, còn sung sức, trông còn khỏe mạnh so với nhiều người đồng lứa tuổi với ông đã chết hay còn sống một cách thoi thóp bệnh hoạn đáng thương, và vì dồi dào sinh lực, phản ảnh một tinh thần còn đầy nhiệt huyết tông đồ, ông gần đây đã từng thực hiện các chuyến đi Phi Châu, như Kenya, North Ethiopia và South Sudan. Ông cũng đã từng thực hiện việc gây quỹ cho Phi Châu ở Orange County để thực hiện việc hỗ trợ truyền giáo ở Châu Phi, như cho Cha Trịnh Kinh Luân, SDB, ở miền Bắc Ethiopia. Ông có một nickname là "Ông Cố", một biệt hiệu ông đã tự đính chính với người viết là "không phải", thế mà ông vẫn được gọi là "Ông Cố", có lẽ vì hợp với tên "Hoàng Thượng"!
Bà Đỗ Thị Kim Chi
Sinh năm 1950, một quả phụ, nên rất thảnh thơi muốn đi đâu thì đi. Khi chồng còn sống bà đã từng đi du lịch và đã từng thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn, như ở Trung quốc. Nhưng trong cuộc đời về chiều đơn lẻ của mình, bà có ngờ đâu trong chuyến đi đến Phi Châu lần đầu tiên này bà đã trở thành một người nữ có phúc hơn mọi người nữ, bởi bà chẳng những là người nữ duy nhất trong phái đoàn 5 người toàn nam, bao gồm cả 1 vị linh mục, nhất là ở những nơi hội đàm của phái đoàn với các đấng các bậc toàn là nam nhân, đặc biệt là có những lúc chỉ có một người nữ duy nhất là bà ngồi trên bàn chủ tọa trong các buổi gặp gỡ và các bữa tiệc đãi ngộ... trong khi các Sơ nữ giới như bà lại đóng thân phận phục vụ kể cả phục vụ bà.
Ông Trần Khánh
Sinh năm 1952, một cựu quân nhân nhảy dù thời trước 1975, đã từng trải qua những trận đánh kinh hoàng được thuật lại trong cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, và đã từng bị cải tạo hơn 4 năm sau 1975, với hậu quả bị quặn lưng đến nỗi đã trải qua những ngày đời lê lết. Nhờ lấy được người vợ Công giáo ông đã gia nhập Giáo Hội Công giáo ở Việt Nam, để rồi khi sang Mỹ ông tự nhiên được lành mạnh trở lại để có thể phục vụ nhà Chúa, giúp dọn lễ cho Cộng đoàn Việt Nam ở Nhà thờ St. Barbara, nơi Cha Phạm Ngọc Tuấn đang là Chánh xứ nhiệm kỳ thứ 2, mà nếu Cha Tuấn thực sự trở lại Burundi thì ông đã dự tính sẽ mở một tiệm phở ở đây để kinh doanh hỗ trợ việc truyền giáo của cha và với cha...
Cha Phạm Ngọc Tuấn
Sinh năm 1957, là con của một lương dân ở Nhà Đá, xã Phú Hiệp, quận Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Qui Nhơn, nhưng đã được rửa tội vào năm 1967 ở Nhà thờ Nhà Đá bởi Cha Đỗ Tri Tâm Dòng Đồng Công. Năm 1972 gia đình ngài từ Qui Nhơn dọn về Hòa Yên Cam Ranh Nha Trang. Năm 1973 ngài trở về Phù Mỹ Qui Nhơn để học và phụ giúp Dòng Đông Công tái thiết khu Nhà Mẹ ở Nhà Đá đã bỏ trống từ Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972. Và năm 1974 ngài đã xin tu trong Dòng Đồng Công ở Di Linh Lâm Đồng để rồi vào ngày 15/8 năm này ngài đã theo Cha Thủ về Trại Thiên Mẫu của Nhà dòng là nơi trồng bơ, trà và cà phê ở Xã Đồng Lạc Di Linh Lâm Đồng. Năm 1975, nhờ sự quan phòng thần linh kỳ diệu của LTXC, dù ngài chỉ là một "đệ tử cồ" của Dòng Đồng Công, không thuộc số được Cha Thủ chọn xuất ngoại "để giữ lấy dòng và để truyền giáo", ngài may mắn được lọt vào số 170 anh em Đồng Công "xuất hành".
Từ năm 1981 ngài đã theo đuổi ơn gọi Đồng Công nữa, dù ngài luôn tỏ lòng và hết lòng biết ơn Nhà Dòng, mà là ơn gọi làm linh mục triều và được thụ phong năm 1988. Sự quan phòng thần linh của LTXC tiếp tục theo ngài, ở chỗ vào năm 1992 ngài bất ngờ được lọt ngay vào Giáo phận Orange là thủ phủ của Người Việt hải ngoại và là Trung tâm Công giáo Hoa Kỳ. Ngài đã phục vụ ở các Cộng đoàn Việt Nam đông đảo ở Giáo phận Orange này: Đầu tiên là Saint Columban (1992), sau đó là Tam Biên (1996), rồi đến Thánh Linh (2002), tiếp tục tới Westminster (2005) và nhất là ở St. Barbara (từ năm 2017 đến nay). Ở Tam Biên, Westminster và St Barbara là những cộng đoàn đông giáo dân nhất ngài đều làm Chánh xứ.
Nhờ tinh thần bình dân, nghèo khó và phục vụ, theo tinh thần Đồng Công ngài được hấp thụ ít là 7 năm (1974-1981), ngài được giáo dân quý mến và ủng hộ, nên ngài dễ có được một nguồn tài chính dồi dào để làm việc bác ái, hơn là hưởng thụ vì ai cũng biết đời sống của ngài. Từ năm 1995 cho tới năm 2011, ngài đã về VN tất cả là 16 lần; và trong các chuyến đi này ngài đã thực hiện các việc bác ái xã hội, nhất là ngài đã nẩy sinh ra ý định lập dòng và vì thế ngài đã tìm cách thực hiện ý định của ngài. Sau bao gian khó và gian khổ bất khả tránh ngài cần phải trải qua trong Giáo Hội ở Việt Nam, như cái giá đắt đỏ bất khả thiếu để ngài có được một Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, đã được Đấng Bản quyền GP Qui Nhơn chính thức công nhận vào năm 2012, một hội dòng đang trên đà phát triển với con số bao gồm tất cả mọi phần tử (để tử, tập sinh, khấn sinh tạm và nữ tu vĩnh thệ) là 174 phần tử.
Khẩu hiệu cho đời linh mục của ngài là "vâng lời Thày con thả lưới" (Luca 5:5). Và quả thực LTXC đã cho ngài bắt được mẻ cá lạ (xem Luca 5:6-7) là chính Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Tình Thương do ngài sáng lập dù bởi một vị linh mục Việt Nam ở hải ngoại. Tuy nhiên, Phúc Âm cho biết có 2 lần môn đệ Chúa Kitô vì vâng lời Người mà bắt được mẻ cá lạ: lần đầu khi Chúa Giêsu kêu gọi và tuyển chọn các môn đệ tiên khởi (Luca 5:5-7) cũng như lần thứ hai khi Người đã Phục Sinh và hiện ra với các môn đệ của Người ở bờ hồ Tiberia (xem Gioan 21:6-8).
Hy vọng sau mẻ cá đầu tiên năm 2012 là Hội Dòng của ngài ấy, ngài tiếp tục vớ được một mẻ cá lạ thứ 2 nơi Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu này. Thật vậy, đáng lẽ chuyến đi này ngài đã thực hiện từ cuối năm 2025, sau đúng 30 năm (1995-2025) ngài về Việt Nam liên quan đến mẻ cá thứ nhất, nhưng vì hết ngày nghỉ trong năm 2025 mà ngài đã phải dời chuyến đi sang Tháng 1/2026, thời điểm ngài cũng chuyển đích đến là Uganda sang Burundi, chỉ vì Burundi nhiều tín hữu Công giáo hơn nhưng lại nghèo hơn Uganda, nơi ngài cho là xứng đáng để thăm dò hỗ trợ truyền giáo theo mộng ước truyền giáo của ngài, một ước mộng mà nếu thực sự được tác động bởi LTXC thì cũng sẽ được hoàn thành bởi LTXC, vào thời điểm và bằng cách thức an bài quan phòng thần linh vô cùng sâu nhiệm của Người! Trong chuyến đi vừa rồi ngài đã mang đi 72 ngàn MK, chỉ còn lại hơn 10 ngàn MK.

Vừa đặt chân xuống mảnh đất Burundi đầy hứa hẹn, Cha Phạm Ngọc Tuấn, với cử chỉ tự nhiên đột xuất bấy giờ, như thể ngài muốn tung lưới để bắt cá vậy!
Tháp tùng viên
Chuyến Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026 của Cha Phạm Ngọc Tuấn được tác động bởi Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất vào tháng 5/2024 của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) mà ngài là tổng linh hướng từ năm 2014. Và đó là lý do người viết này, với tư cách là tổng phục vụ viên, đại diện chung nhóm đi tháp tùng ngài, bởi chuyến đi này là chuyến đi mang tính cách chẳng những kéo dài chuyến đi Ethiopia của nhóm mà còn mở rộng chuyến đi truyền giáo đầu tiên này của Nhóm ở Phi Châu, một Châu lục bề ngoài đa số vẫn còn lạc hậu trước thế giới văn minh tân tiến chưa từng thấy hiện nay, nhưng về tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng Phi Châu lại là một Châu Lục đang lên - A Growing Church, đang lúc thế giới Kitô giáo Tây phương bị khủng hoảng đức tin và phá sản đức ái. Nhưng dù sao Giáo Hội đang lên này vẫn cần được hỗ trợ để Giáo Hội ở Phi Châu từ một Giáo Hội đã có ngay từ ban đầu (Giáo Hội ở Alexandria) với các vị Thánh phụ như Thánh Augustino ở Bắc Phi, và là một Giáo Hội đã được truyền giáo bởi các vị thừa sai Tây phương, nhanh chóng trở thành một Giáo Hội Truyền Giáo trở lại (= trả lại) cho Tây phương, như một tiến trình recycle Tái Truyền Bá Phúc Âm Hóa vậy.
Là một cựu tu sĩ Đồng Công, từ năm 1964, lớp đàn anh của Cha Phạm Ngọc Tuấn cả 10 năm, sau thời gian được thụ huấn Lý tưởng Đồng Công với chính Cha sáng lập Trần Đình Thủ và sau 18 năm 2 tháng theo đuổi Tinh thần Đồng Công "non ministrari sed ministrare" (Mathêu 20:28) với những người anh em của một hội dòng thuần túy VN đầu tiên của Giáo Hội ở Việt Nam này, người viết đã cảm thấy dấu hiệu tỏ tường cho thấy cần phải chuyển đổi ơn gọi, từ ơn gọi tu trì sang ơn gọi tông đồ giáo dân, để rồi hơn 40 năm nay, nhờ hấp thụ tinh thần bác ái yêu thương và truyền giáo của Đấng sáng lập này, người tông đồ giáo dân đây đã được tác động bởi lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi "chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương" (Balan 17/8/2002) nên đã khởi động Nhóm TĐCTT để loan truyền LTXC bằng tất cả con người của mình, gồm cả 3 phương diện tâm ngôn hành:
1- "TÂM" ở chỗ hằng ngày anh chị em sử dụng điện thoại viễn liên miễn phí để cầu Kinh Mân Côi (12 giờ trưa) và Chuỗi Thương Xót (3 giờ chiều) cho phần rỗi của "các linh hồn cần đến LTXC hơn"; "NGÔN" ở chỗ mở các Khóa LTXC để rao giảng về LTXC; và "HÀNH": ở chỗ trước hết đóng góp các quỹ định kỳ: Quỹ Bác ái (Tháng 2), Quỹ Thánh Phêrô (Tháng 6), Quỹ Truyền giáo (Tháng 10) và Quỹ Cứu trợ (bất cứ khi nào xẩy ra thiên tai hay nhân tai trên thế giới), và sau nữa ở chỗ thực hiện các chuyến Hành trình Thừa sai Bác ái ở Việt Nam (2016, 2018, 2019, 2025) cũng như ở khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như đã ở Calcutta Ấn Độ 10/2022, Ethiopia 5/2024 và Mozambique 10/2024, cũng như ở Mông Cổ vào Tháng 10/2026, một chuyến Hành trình Truyền Giáo Văn hóa Liên tôn nhân dịp 100 năm Ngày Truyền Giáo (Chúa Nhật tuần áp cuối Tháng 10 hằng năm) của Giáo Hội được ĐTC Piô XI thiết lập từ năm 1926, một chuyến đi tương lai trong năm nay, được mở màn bằng chuyến Hành Trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026 với Cha Phạm Ngọc Tuấn.
Trong năm 2026 này, thời điểm kỷ niệm đúng 100 năm Ngày Truyền Giáo trong Giáo Hội được thiết lập và cử hành, với tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội và với các vị thừa sai truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới hiện nay, nhất là với các vị thừa sai truyền giáo Việt Nam đã giúp TĐCTT có được những chuyến đi truyền giáo tuyệt vời, người viết này sẽ thực hiện một cuốn Kỷ Yếu nhan đề "Tận Cùng Trái Đất", trong đó nội dung bao gồm toàn bộ 3 chuyến Hành Trình truyền giáo ở Phi Châu, theo thứ tự thời gian lịch sử diễn tiến đó là Ethiopia (17-31/5/2024), Mozambique (14-31/10/2024) và Burundi (13-22/1/2026), như một ghi niệm sống ơn gọi và sứ vụ "là những chứng nhân cho tình thương" của Nhóm TĐCTT, như họ đã nỗ lực đáp ứng lời Thánh GH GP 2 kêu gọi trong "Thời điểm Thương xót" (ĐTC Phanxicô) và cho một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP2)!
Trước khi rời mảnh Đất Hứa Burundi, người viết không phải chỉ giơ cao tay chào biệt mà còn hẹn được tái ngộ với một châu lục "tận cùng trái đất" Phi Châu!
Cha Tuấn cho biết năm tới 2027 ngài sẽ trở lại Burundi một lần nữa, và ngài cũng có thể sang cả Rwanda là nước kế bên Burundi, cũng có nhiều tín hữu Công giáo, tuy không bằng Burundi, để hỗ trợ truyền giáo cho cả Giáo Hội ở đất nước này nữa, nhất là khi xẩy ra trường hợp Giáo Hội ở Burundi không chấp nhận những hỗ trợ của ngài hay không cần ngài hỗ trợ nữa v.v. Trong khi đó ở Rwanda, nước nghèo thứ 28 trong 190 nước theo thống kê năm 2025, tức giầu hơn Burundi là nước nghèo thứ 2 trên thế giới, và là nước nhỏ hơn Burundi một bậc, đứng thứ 9 ở Phi Châu trong khi Burundi đứng thứ 10, nhưng lại giầu mạnh Kitô hữu, thành phần chiếm 90% dân số, trong đó có 40% là tín hữu Công giáo, còn lại là các giáo phái Tin Lành rất mạnh ở đất nước này, trong khi Hồi giáo chỉ có 2%.
Giáo Hội Công giáo ở Rwanda có nhiều tiểu chủng viện (TCV) hơn Đại Chủng viện (ĐCV), như TCV St. Leon Minor Seminary (Kabgayi) hay TCV St. Vincent Minor Seminary (Ndera), còn ĐCV mới có ĐCV Thánh Charles Borromeo (Saint Charles Borromeo Major Seminary - Grand Séminaire Saint Charles Borromée de Nyakibanda) được thiết lập từ năm 1936. Có thể Burundi chỉ là nơi thăm dò hỗ trợ truyền giáo để từ đó tiến sang một nơi cần thiết hơn là Giáo Hội ở Rwanda hay chăng!?!
Nếu chuyến sang Burundi đầu năm 2026 này phái đoàn của Cha Phạm Ngọc Tuấn toàn là giáo dân thì chuyến trở lại Burundi và sang thăm dò hỗ trợ truyền giáo ở Rwanda của ngài, hy vọng sẽ là một phái đoàn tu sĩ, bao gồm trước hết là Thày Đoàn Văn Tấn, hướng dẫn viên truyền giáo chuyên nghiệp, vì Thày đã từng ở Rwanda 4 năm trước khi sang Burundi, sau nữa là chính các Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Tình Thương của Cha, cùng một số anh em Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc của ngài trước đây, một hội dòng thuần túy Việt Nam đầu tiên của Giáo Hội ở Việt Nam, chuyên phục vụ truyền giáo ở các Giáo phận truyền giáo từ bắc vô nam: ở Miền Thượng Du Bắc Việt có 3 Giáo phận là GP Hưng Hóa, GP Bắc Ninh và GP Lạng Sơn, ở Miền Tây Nguyên Trung phần cũng có 3 Giáo phận là GP Kontum, GP Buôn Mê Thuột và GP Đà Lạt, cũng như ở Miền Hậu Giang Nam việt cũng có 3 Giáo phận nữa là GP Mỹ Tho, GP Long Xuyên và GP Cần Thơ.
Vì chuyến đi năm 2027 vẫn tiếp tục thăm dò hỗ trợ truyền giáo ở Burundi và nhất là còn bao gồm thêm một nước Phi Châu nữa là nước Rwanda chưa bao giờ đến, nên người viết này hy vọng có thể sắp xếp được lịch trình tông đồ dầy đặc suốt năm của mình để tham dự cho bằng được và tường trình tiếp... những chuyến đi truyền giáo lịch sử tuyệt vời ân tình thánh!
Hai anh em Thân Hữu Đồng Công, một linh mục lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và một khởi xướng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, cùng chí hướng thừa sai truyền giáo
Hào hứng trao đổi với Cha Phạm Ngọc Tuấn sau Lễ Thứ Sáu 16/1/2026 ở Giáo xứ Gitaramuka Giáo phận Bururi - https://youtu.be/6w_zSMLec2Q
Magificat anima mea Dominum - Alleluia!
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Tặng quà ở các Giáo xứ
Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Cử hành Thánh lễ tại Giáo xứ
“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn LTXC đã cho em, trong vòng 10 ngày bận rộn sau chuyến đi, cuối cùng cũng hoàn tất được một loạt 6 bài tường trình về chuyến Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026, một chuyến đi do Cha Phạm Ngọc Tuấn là Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng ta và là Chánh xứ St. Barbara GP Orange tổ chức, trong đó phái đoàn theo Cha có thêm 4 người nữa, bao gồm 3 anh chị thuộc Giáo xứ St. Barbara của ngài và 1 đại diện Nhóm TĐCTT theo tháp tùng ngài vì chuyến đi Burundi này của ngài xuất phát từ chuyến Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất của Nhóm TĐCTT ở Ethiopia 5/2024.
Những con người được LTXC an bài làm nên phái đoàn của Cha Tuấn và với Cha Tuấn, đồng thời cũng làm nên chuyến đi truyền giáo vào đầu năm 2026 này là những ai, người như thế nào, đã hành trình giữa khoảng không gian cách nhau 10 múi giờ ra sao, đã trú ngụ ở đâu trong thời gian ở Burundi, và đã sinh hoạt với nhau trong nội bộ như thế nào...? Đó là tất cả nội dung được gói ghém trong bài tường trình thứ 6 cũng là bài tường trình cuối cùng này. Chính niềm hào hứng theo dõi chuyến đi qua các bài tường trình cho thấy chúng ta đang sống tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội và với Giáo Hội.
Với tâm tình cùng nhau tri ân cảm tạ LTXC về chuyến hành trình truyền giáo độc đáo ở Burundi do Cha Tổng Linh Hướng của chúng ta chủ trương và thực hiện này, chúng ta tiếp tục theo dõi Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo. Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
em tĩnh
Cha Tuấn và quý AC thân mến,
Trong các chuyến Hành trình Truyền giáo hay Hành hương của nội bộ Nhóm
TĐCTT, từ năm 2014 đến nay, tất cả là 12 chuyến, phải thú thực chưa chuyến
đi nào mà em tường trình một cách trân trọng và chuyên môn như chuyến đi
Burundi lần này. Chắc cũng là nhờ kinh nghiệm của các lần tường trình trước.
Mà chuyến đi Burundi này cũng xứng đáng để được như vậy, bởi tính cách quốc
tế của nó ở tầm vóc của cả một Giáo Hội nơi một đất nước Phi Châu.
Cũng chính vì thế mà em đã không ngại tung ra cho chung Cộng đồng Dân Chúa
Việt Nam, trong đó có cả các đấng bậc ở Việt Nam, những vị không ngờ có một
sự kiện độc đáo như vậy ở hải ngoại trong chính thời điểm 100 năm Ngày
Truyền giáo của Giáo Hội. Cộng đồng Dân Chúa đã chẳng những để ý tới sự kiện
lạ lùng xảy ra lần đầu tiên này trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam nói chung
và hải ngoại nói riêng, mà còn cảm thấy tất cả ý nghĩa và giá trị của nó nên
đã tự động tiếp tay phổ biến nó qua cái link blogspot Nhìn Ra Bốn Phương sau
đây https://nhinrabonphuong.
Trong khi đó, 12 chuyến đi của Nhóm TĐCTT em chỉ phổ biến các bài tường
trình trong nội bộ nhóm mà thôi như Cha Tuấn là Tổng Linh hướng đã quá biết.
Hy vọng chuyến đi Burundi của chúng ta, qua truyền thông, trở thành một kích
thích tố làm bùng lên nơi nhiều tâm hồn mang danh là môn đệ của Chúa Kitô và
là chi thể của Nhiệm thể Giáo Hội nhiệt tình hỗ trợ hơn cho sứ vụ và công
cuộc truyền giáo của Giáo Hội lúc nào cũng khẩn thiết cho "Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" Amen.
Cảm ơn Cha và quý AC đã theo dõi loạt bài tường trình thiện chí của tháp
tùng viên này. Xin thương cầu cho người em tông đồ giáo dân TĐCTT Đaminh
Maria cao tấn tĩnh này với nhé. (Tin nhắn ngày mùng 4/2/2026)
"Cảm ơn anh Tĩnh đã hoàn tất hình ảnh và video của hành trình truyền giáo rất đầy đủ và ý nghĩa một tài liệu giá trị Thanks" (Bà Kim Chi tin nhắn)
"Ta on ltxc em cảm on anh tĩnh rất nhiều vì đa cho em và các anh Chi trong đoàn 6 bài tường thuật và những hình ảnh thật là qui giả.cau xin cho anh luôn khỏe mạnh. Cám on anh" (Ông Trần Khánh tin nhắn)