THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG

Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

(23/4 - 11/5/2025)

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Nội dung

 

Nhập cuộc

 

Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)

 

Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan

Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)

Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)

Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm Cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)

Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)

 

Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận

Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)

Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)

Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)

Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)

Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)

Đường phố Roma: Roma Termini, Hàng quán, Homeless

 

 

Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo

(Thứ Hai 28/4/2025)

 

Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano

 

Đường từ Phòng trọ gần Roma Termini đến Lanciano gần 3 tiếng

 

Tiền chiếc xe 6 chỗ ngồi khứ hồi này, được Cha Tuấn thuê cho phái đoàn 2 TĐCTT và Cha Sơn hướng dẫn, một ngày 490 Euro

 

Nhà thờ xẩy ra Phép lạ Thánh Thể

 

Từ ngoài vào trong

 

Mặt nhật đựng Thịt và Máu từ Phép lạ Thánh Thể trên Cung thánh

 

Khách hành hương từ lòng nhà thờ lên và ngồi ở đằng sau Cung thánh để chiêm ngắm Thịt và Máu Thánh Chúa Kitô trong Mặt Nhật

Bản sử liệu trên về chính phép lạ cùng với các lần thử nghiệm đã chứng thực Thịt và Máu người thật nơi Phép Lạ ở Lanciano

 

Phòng triển lãm ở cánh bên trái ngang cung thánh của Nhà thờ (từ cung thánh ra)

 

Kết quả thử nghiệm thì Thịt và Máu ở Phép lạ Thánh Thể này thuộc loại nhóm máu AB

Những vật dụng, vẫn thường được gọi chung là đồ lễ, cổ xưa liên quan đến việc cử hành Thánh Thể

 

Dâng Lễ 12:00 pm ở Gian phòng ở đằng sau Cung Thánh của Nhà thờ

 

 

Năm 2014 khi phái đoàn 24 TĐCTT đến Nhà thờ này ngày 29/4 thì vẫn còn thấy cảnh tượng rất thất cách:

đó là cảnh đang khi cử hành lễ trên cung thánh ....

 

 

thì khách hành hương cứ tiến lên kính viếng Phép Lạ Thánh Thể ở sau cung thánh, như đã xẩy ra năm 2014 (hình trên và dưới)

 

 

 

Giờ đây, không biết bắt đầu từ bao giờ, ngoài các giờ lễ được ấn định chung ở bàn thờ chính:

Ngày thương - 9:00 am và 6:30 pm; Ngày lễ - 9:00 am, 10:30 am và 6:30 pm,

thì các phái đoàn xin dâng lễ đều phải dâng lễ ở trong phòng giành riêng này

Phái đoàn 2 TĐCTT chưa kịp đi lễ sáng hôm nay và Cha Sơn cũng tính chiều về mới dâng lễ riêng, nhưng không ngờ phái đoàn đã được sắp xếp dâng lễ kịp xong trước 12:30 pm của phái đoàn khác

 

Đây là Thánh lễ bằng Việt ngữ duy nhất trong thời gian 17/19 ngày ở Giáo đô Vatican và Thủ đô Roma

của chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

 

 

Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano này xẩy ra khi vị linh mục truyền phép Thành Thể vẫn có tâm thức nghi ngờ mầu nhiệm biến thể từ bánh và rượu.

Thật vậy, Phép lạ Thánh Thể đã xẩy ra ở Đan viện Dòng Basiliô dâng kính Thánh Longinô ở Lancianô này vào khoảng năm 750,

khi Bánh và Rượu bấy giờ đã trở thành Thịt và Máu Chúa Kitô thật sự, như còn được lưu giữ trong Mặt Nhật trên Cung thánh của Nhà thờ,

và đã từng được thử nghiệm một số lần, như sử liệu ở Phòng Triển lãm cạnh Nhà thờ cho thấy, đã chứng thực Thịt và Máu người thật loại AB.

 

 

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Sơn, vị linh mục nhờ chuyến đi này mới được đến kính viếng Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano này,

Phép lạ Thánh Thể đầu tiên xẩy ra ở Ý quốc, trước cả Phép lạ Thánh Thể ở Bolsena năm 1263 liên quan đến Lễ Mình Máu Thánh Chúa 1264.

Có mấy vị khách hành hương tham dự lễ vào lúc cuối và sau lễ xin Cha làm phép tượng ảnh mới mua

Từ bên trong phòng làm lễ có thể nhìn ra phía sau Cung Thánh để thấy khách hành hương...

Thánh lễ 12:30 pm ngays au lễ của phái đoàn TĐCTT trước đó, cũng tại gian giành riêng này, như nhìn từ sau cung thánh sang.

 

Kính viếng Phép lạ Thánh Thể

 

Hôm ấy và vào lúc ấy, sau 12 giờ trưa, khách hành hương trống vắng, nhờ đó phái đoàn 2 TĐCTT đã thảnh thơi hoan hưởng những giây phút ngọc ngà kính viếng Phép lạ Thánh Thể

Hình từ chuyến Hành hương Tia Sáng từ Balan ngày Thứ Ba 29/4/2014

Trong chuyến Hành hương Tia Sáng từ Balan năm 2014 với TĐCTT, chúng em đã mua trọn bộ 3 tấm Ảnh Phép Lạ Thánh Thể (1 tấm chung, 1 tấm Máu và 1 tấm Thịt) và đang trưng ở bức tường Phòng khách nhà của chúng em.



(hình trên đây và 5 hình dưới đây đã được chụp làm sử liệu từ năm 2014)



​​

Thịt Thánh Thể của Chúa là thịt như thịt ở cơ tim con người ta



 M
áu Th
ánh Thể Ch
úa l
à m
áu thu
ộc loại 
A (trên) và B
 (dưới)


 

Cửa Nhà thờ đã đóng vào giờ ấn định (7:30am - 12:30pm; 3:00 pm - 7:30 pm) và không còn cho khách hành hương

Phái đoàn 24 TĐCTT trong chuyến Hành hương Tia sáng từ Balan ngày 29/4/2014 trước cửa vào Nhà Thờ Phép Lạ Thánh Thể

 

Khuôn viên Đan viện trong Khu vực Nhà thờ của Dòng Basiliô

 

Lợi dụng chuyến Hành Hương đến kính viếng Phép Lạ Thánh Thể ở Lancianô hôm nay...

và ở ngay địa điểm rất thích hợp này để chia sẻ PVLC cho Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Chúa Nhật 22/6/2025...

 

thời điểm kết thúc cuộc Hành Hương Thánh Thể Toàn quốc Hoa Kỳ Năm Thánh 2025 ở Vương cung Thánh đường TGP Los Angeles.

 

Phép lạ Thánh Thể ở Lanciano này là Phép lạ đầu tiên về Thánh Thể ở Ý quốc,

trước cả Phép lạ năm 1263, phép lạ liên quan đến chính Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô được Giáo Hội thiết lập năm 1264,

một Phép lạ Thánh Thể đã xẩy ra ở Bolsena tại Nhà thờ Thánh nữ Christina Tử đạo,

nơi phái đoàn TĐCTT 24 anh chị em, trong chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh, đã đến kính viếng vào chiều ngày 13/11/2021.

 

Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena

 

 

Nhà thờ Thánh Christina / Santa Cristina là một đền thờ Công giáo Roma ở Bolsena, giáo tỉnh Viterbo, miền Lazio Ý quốc.

Nhà thờ này trở thành nổi tiếng là vì đó là nơi xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể năm 1263,

và trở thành bất hủ bởi bức danh họa Mass of Bolsena của Raphael trong dinh Vatican,

đồng thời cũng là nơi chôn táng vị thánh nữ tử đạo Christina thành Bolsena.

Bên trái của Nhà Thờ Thánh Christina là ngôi Nhà Thờ cũ, nơi có bàn thờ xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể

 

Đây là bàn thờ cạnh trong Nhà Nguyện cũ, nơi đã xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể,

một nhà nguyện nhỏ hơn Nhà Thờ mới sau này, nơi phái đoàn TĐCTT được dẫn vào lúc đầu

Bàn thờ cạnh này lại không phải là chính bàn thờ đã xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể

Nhưng lại là bàn thờ được trưng bày các giọt Máu Thánh của Chúa Giêsu Thánh Thể ở trên 4/5 mảnh đá

3 tấm mầu trắng hình chữ nhật ở phía sau và 1 tấm cũng trắng gần như vuông ở chính giữa, đều có những vết Máu Thánh

Tấm đá ở chính giữa có vết Máu Thánh nâu tròn ở bên trái khung trắng có hình chữ thập

Đây mới là bàn thờ đã xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể, ở gian bên phải bàn thờ lưu giữ 4 Vết Máu Thánh vừa rồi.

Ngay bên dưới lòng Bàn Thờ xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể này có một tảng đá còn in 2 dấu chân lạ lùng của Thánh nữ tử đạo Christina

 

Ở bên trái Bàn thờ xẩy ra Phép Lạ Thánh Thể ấy là hầm mộ của Thánh nữ tử đạo Christina. 

Thánh Christina sinh trong thế kỷ thứ 4 và là con gái của một quan tòa giầu có và thế lực tên Urbain.

Cha của ngài, là người đắm chìm trong việc thờ cúng tà thần,

có rất nhiều các tượng thần bằng vàng mà thánh nữ đã tiêu hủy và lấy vàng phân phát cho người nghèo.... 

 

 

Tức giận vì hành động này, ông Urbain trở nên người hành hạ chính con gái mình.

Ông ra lệnh dùng roi đánh con và ném con vào ngục tối. Christina vẫn không lay chuyển đức tin.

Người cha ra lệnh dùng móc sắt để xé thân thể con gái mình và cột cô vào tấm vỉ mà bên dưới đang cháy lửa.

Nhưng Thiên Chúa đã gìn giữ tôi tớ Người bằng cách khiến lửa bắn tung vào kẻ hành hình.

Sau đó Christina bị quấn cổ bằng một tảng đá lớn và ném xuống hồ Bolsena, nhưng ngài được thiên thần cứu sống, trong khi cha ngài, vì tức giận mà chết...

 

Quan toà kế vị Urbain cũng tàn nhẫn không kém.

Ông ra lệnh thiêu sống Christina, nhưng ngài vẫn sống sót.

Ngài bị ném vào chuồng đầy rắn, sau đó bị cắt lưỡi và sau cùng bị tên đâm thâu qua người (do đó mới thấy mũi tên ở nơi bức tượng tại Nhà Thờ to chính).

Ngài được triều thiên tử đạo ở Tyro năm 250 tại hồ Bolsena, Tuscany, nước Ý. 

(rất tiếc phái đoàn hành hương TĐCTT không đủ giờ ghé qua hồ này trên đường đến kính viếng Phép Lạ Thánh Thể hôm nay ở Bolsena), 

Di tích của thánh nữ hiện vẫn còn giữ ở Palermo thuộc Sicily. Còn hộp sọ được giữ tại nhà thờ chính tòa ở Milan, nước Ý. 

 

Bữa trưa

Quán ăn này ở bên trái gần ngay Nhà thờ - bộ hành chỉ mấy chục bước là tới rất tiện cho khách hành hương tới giờ dùng bữa trưa hay tối

Phái đoàn 2 TĐCTT lần nào và đi đâu cũng mời cả vị hướng dẫn viên hành hương lẫn tài xế dùng bữa.

 

Viếng Nhà thờ Chính tòa Lancianô

 

Từ Nhà thờ Phép Lạ Thánh Thể xuống Nhà thờ Chính Tòa khoảng 1/4 cây số hay mấy trăm mét.

Vương cung Thánh đường Đức Bà Núi

 

Tòa giảng kiểu ngày xưa: phía dưới cung thánh và ở trên tòa cao

Nhà thờ này có từ năm 1870 như còn được ghi trên sàn nhà thờ

Tháp chuông dường như là văn hóa ở Ý, nên không phải tháp chuông nào cũng là tháp chuông nhà thờ

 

Bến xe bus, nơi phái đoàn TĐCTT trong chuyến "Hành hương Tia Sáng từ Balan 2014" tiến lên Nhà thờ Phép lạ Thánh Thể gần 1 cây số

(chứ không như năm 2025 này được đậu gần cuối nhà thờ vì xe nhỏ), để kịp dâng lễ 11 giờ sáng như đã hẹn (như hai tấm hình dưới đây )



 

Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo

 

Theo lịch trình sinh hoạt hành hương được Cha Tuấn phác họa cho phái đoàn 2 TĐCTT thì hôm nay, Thứ Hai 28/4/2025, chỉ đến kính viếng Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano. 

 

Tuy nhiên, trên đường về, chính vị tài xế gợi ý đưa phái đoàn 3 người đến một nơi khác nữa đó là Đền Thánh Nhan Thánh,

Manoppello cách Lanciano khoảng 1 tiếng gần 70 cây số cũng trên đường về

Sau khi nghe về sự tích liên quan đến Nhan Thánh ở Đền Thánh này, phái đoàn đã đồng ý ngay.

 

Bởi Nhan Thánh hiện hình trên Tấm khăn còn lưu giữ ở Tiểu Đền thờ này, lần đầu tiên phái đoàn 2 TĐCTT nghe thấy,

đã được ĐTC Biển Đức XVI, vị Giáo hoàng thần học gia kiêm Tổng trưởng Thánh bộ Tín lý Đức tin thâm niên thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

đã từng đến kính viếng vào ngày 1/9/2006, thì chắc chắn giá trị của Tấm khăn Nhan Thánh như Thánh tích này không tầm thường và đáng kính viếng!

 

 

"Vào năm kỷ niệm Thánh Nhan đến giữa chúng tôi khi chúng tôi đang quì gối trước tấm khăn quí báu

thì Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tới viếng thăm và nâng ngôi đền - tempio này lên cấp Đền Thờ - Basilica

ngày 1/9/2006"

 

Từ trên thềm tiền đường của Đền Thánh nhìn phong cảnh chung quanh (trên),

nhất là con đường dẫn lên Đền Thánh phái đoàn 2 TĐCTT vừa đi qua (dưới).

Tiểu Đền Thờ Nhan Thánh - Volto Santo Basilica Minore: Giờ mở cửa

Tòa Đức Mẹ ở trước cung thánh có câu Latinh: "Mater Dei sum ideo Mundi Liberatrix - Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu Thế Giới"

 

Di tích Thánh Nhan Chúa hiện lộ trên Tấm khăn ở trong Mặt Nhật được đặt bên trên Nhà Tạm

Như trong Nhà thờ Phép Lạ Thánh Thể Lancianô, Di tích Thánh Nhan cũng ở sau Bàn thờ trên cung thánh

Niên sử của tiều Đền thờ Thánh Nhan nói chung và Tấm khăn Thánh Nhan nói riêng với những ngày đặc biệt sau đây:

 

1506 - Di tích Thánh Nhan này đến vùng đất này.

1703 - Cung nghinh Thánh nhan lần đầu tiên từ Đền Thánh Nha ra phố Manoppello, hình ảnh Thánh nhan biến mất khi được đưa ra khỏi khung hình cho tới khi đặt trở lại trong khung hình.

1718 - ĐGH Clemente XI (1649-1721) đã ban Ơn Toàn xá 7 năm liền cho những ai viếng Đền Thánh Nhan này

1718-1720 - Lễ Chúa Biến Hình mùng 6/8 được cả Giáo phận lẫn Dòng Capuchin chuẩn nhận là Lễ Quan thày của Đền Thánh Nhan này

9/1977 - Thánh Nhan được trưng bày ở Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc ở Pescara có sự hiện diện của ĐTC Phaolô VI

1986 - Sơ Landina Paschalis Schlomer khám phá thấy Thánh Nhan trên tấm khăn ở Volto Santo và trên Khăn Liệm ở Thành Turin giống hệt nhau

1991- Cha Heinrich Pleiffer, Giáo sư Nghệ Thuật sử ở Giáo Hoàng Học Viện Gregorian Roma cho rằng Tấm khăn Thánh nhan ở Manoppello có thể là "Tấm khăn Veronica" đã bị biến mất khỏi Đền Thờ Thánh Phêrô ở Roma từ thế kỷ 16.

1998-1999 - Giáo sư Donato Vittore ở Đại học Bari đã thực hiện cuộc nghiên cứu cẩn thận về Thánh Nhan này và đã khẳng định Thánh Nhan không phải là tấm hình vẽ.

2000 - Đền Thánh Nhan được hưởng Ơn Toàn Xá cho những ai đến kính viếng.

1/9/2006 - ĐTC Biển Đức đã đến kính viếng Đền Thánh Nhan và quỳ cầu nguyện lâu giờ trước Nhan Thánh.

23/9/2006 - Nhà thờ Thánh Nhan được ngài nâng lên bậc Tiểu Đền Thờ.

1/9/2007 - ĐTC Biển Đức XVI đã viết 1 kinh nguyện kính Thánh Nhan nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngài đến kính viếng Thánh Nhan ở Tiểu Đền Thờ này.

Pope Benedict XVI's Prayer to the Holy Face

.

 

 

Khách hành hương cần phải ra phía sau Bàn thờ mới thấy hình ảnh Thánh Nhan Chúa.

Theo người chụp TĐCTT ở đây thì Tấm khăn Thánh Nhan này đã được chính Tông đồ Gioan ghi nhận trong Phúc Âm (20:1-9) của ngài như sau:

"Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."  Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,  khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các tấm vải mai táng, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin."

Kỹ thuật chụp hình trong trường hợp bối cảnh ở đây là làm sao để thấy rõ Thánh Nhan đủ chứng thực nguyên tắc tu đức Mặt Chúa chỉ trở nên rõ hơn khi mặt con người chúng ta mờ tối đi!

 

Tấm Khăm Liệm Xác Chúa ở Thành Turin

Trong chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh của TĐCTT 2021, vào ngày 11/11 phái đoàn 24 anh chị em cũng đã tới kính viếng Tấm Khăn Liệm ở Thành Turin

 

Tấm khăn liệm thành Torino: Tính chất

Tấm Khăn Liệm thành Torino hay Tấm Khăn Liệm Thánh là một khăn vải gai, được lưu giữ trong nhà thờ chính tòa Torino, trung bắc Italia, trên đó có hình của một người mang các dấu vết đối xử và tra tấn tàn tệ phù hợp với các dấu vết được miêu tả trong cuộc khổ nạn của Ðức Giêsu. Truyền thống kitô đồng hóa hình người với Ðức Giêsu và tấm khăn với tấm khăn liệm xác Chúa Giêsu.

Từ Sindone bắt nguồn từ tiếng Hy lạp "Sindon" có nghĩa là một tấm vải rộng như vải giường và có thể là vải gai tốt hay vải Ấn Ðộ. Vào thời xa xưa từ Sindon đã không liên quan tới việc tôn kính người chết hay việc an táng, nhưng ngày nay nó đã trở thành đồng nghĩa với tấm vải liệm xác người chết trong truyền thống Do thái.

Năm 1988 việc khảo cứu bằng carbon 14 được thực hiện một cách độc lập bởi các phòng thí nghiệm Oxford bên Anh quốc, Tucson bên Hòa Kỳ và Zurich bên Thụy Sĩ, đã xác định thời gian tấm khăn liệm giữa các năm 1260-1390, là thời gian tương ứng với khởi đầu lịch sử Tấm Khăn Liệm. Tuy nhiên tính cách xác thực của nó tiếp tục là đối tượng của các tranh luận rất mạnh mẽ. Lý do là vì các mẫu vải dùng để nghiên cứu chắc đã được lấy từ vải thêm vào sau này trong các lần tu sửa tấm khăn liệm. Các cuộc nghiên cứu khác cho biết tấm khăn liệm phát xuất từ Palestina thuộc thế kỷ thứ I và có nhiều vết phấn hoa của các loại thảo mộc mọc bên Thánh Ðịa.

Tấm Khăn Liệm dài 4.41 mét, rộng 1.11 mét, dầy 0.34 mm và nặng 2 ký 450 gr, được dệt bằng tay. Hình trên tấm khăn liệm là hình của một người nam trưởng thành trần truồng, có râu và tóc dài, trên trán có vết máu chảy, mũi bị đánh gẫy, thân mình đầy vết roi đánh từ trên xuống dưới chân, phía trước cũng như sau lưng, đàng sau gáy bê bết máu. Tay phải để chéo trên tay trái, cổ tay phải có dấu đinh đóng và máu, chân trái có vết đinh đóng và máu.

Khi đứng xa khoảng 2 mét có thể nhận ra hình người rất rõ với các chi tiết kể trên. 

 

 

Sau nửa tiếng kính viếng Nhan Thánh Volto Santo ở Tiểu Đền thờ Thánh nhan này, phái đoàn 2 TĐCTT đã ra về nhưng vẫn "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51)

Chúng tôi rời Tiểu Đền thờ Thánh Nhan Volto Santo lúc 5:30 pm

 

Chiếc xe chở chúng tôi ghé qua Đền Thờ Đức Bà Cả gần phòng trọ của chúng tôi vào lúc 6:30 pm thì trời đang mưa

mà khách hành hương vẫn che dù xếp hàng dài vòng quanh đền thờ để vào viếng mộ Đức cố Giáo hoàng Phanxicô ở trong Đền thờ

 

 

Những videos liên hệ

 

Thánh lễ ở Nhà thờ Phép lạ Thánh Thể Lanciano

https://youtu.be/yLwDmW0Ob8A

Thánh tích Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano

https://youtu.be/Ot6aghtlcFw

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

https://youtu.be/TYfC0S8yLrk

Tiểu Đền thờ Nhan Thánh Volto Santo

https://youtube.com/shorts/cbsjVVUpK

Nhan Thánh Chúa Kitô trên Tấm Khăn Mẹ Maria phủ mặt Chúa khi an táng

https://youtu.be/uLb1W7KmC7k

 

 

Khi gần xong bài tường trình thứ 9/14 về Phép lạ Thánh Thể và Tấm khăn Thánh Nhan này

thì xuất hiện ở Vatican New tiếng Việt tin về một phép lạ mới nhất ở Ấn Độ liên quan đến cả hai:

Thánh Thể và Thánh Nhan như ở cái link dưới đây:

Vatican công nhận phép lạ Thánh Thể đầu tiên tại Ấn Độ

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 6, 2025 at 6:26 AM
Subject: Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Ở một xã hội cường quốc văn minh đệ nhất thế giới là Hoa Kỳ này đang trở nên băng hoại về luân lý và văn hóa theo chiều hướng pro-choice duy nhân bản, thì mầm mống sự sống thần linh vẫn đang còn tồn tại và có những lúc bùng lên ngay giữa lòng xã hội này, chẳng hạn và điển hình nhất là cuộc Cung Nghinh Thánh Thể trong dịp Đại Hội Thánh Thể lần thứ X năm 2014 ở Hoa Kỳ, một cuộc Kiệu Thánh Thể từ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc hướng về Indianapolis, Indiana, và cuộc Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc 2025 này, từ Indianapolis Trung Mỹ băng qua 10 tiểu bang phía Tây Nam, từ ngày 18/5 đến ngày 22/6 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa ở TGP Los Angeles California. 

Những cuộc Cung Nghinh Thánh Thể toàn quốc như năm 2024 và 2025 này là những tổ chức Công giáo vĩ đại có tính cách hết sức độc đáo, công phu, long trọng và truyền giáo, nhờ đó, Chúa Giêsu Thánh Thể được dịp thuận lợi dạo bước qua tất cả những đường phố của con người, chúc lành cho mọi sinh hoạt của họ và chữa lành những băng hoại yếu hèn của họ cùng với những tai vạ do tội lỗi của họ gây ra mà họ đang phải gánh chịu. Như thế, qua các cuộc Cung Nghinh Thánh Thể (2024) và Hành Hương Thánh Thể (2025) công khai với tính cách đoàn thể Kitô hữu môn đệ của mình, Chúa Kitô là "ánh sáng chiếu soi trong tăm tối" (Gioan 1:5) trở thành "vui mừng và hy vọng" cho chung xã hội loài người nhất là cho những ai tin tưởng nơi Người.

Trong tâm tình "hiệp thông tham gia sứ vụ" tông đồ truyền giáo của Giáo Hội nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng, đặc biệt trong cuộc Hành Hương Thánh Thể Toàn Quốc 2025 (18/5 - 22/6/2025) hiện đang diễn tiến, xin mời Cộng đồng Dân Chúa theo dõi tiếp bài tường trình thứ 9 trong toàn bộ 14 bài về chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV 19 ngày (23-4 11/5), đó là bài về Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4). Xin chân thành đa tạ.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh