HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

 

Trong chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 2022 của THĐC, ngay từ ban đầu, đã bao gồm 1 danh lam thắng cảnh ở quê hương đất nước, đó là Động Phong Nha ở Kẽ Bàng Quảng Bình. Em tổ chức chuyến đi nào về Việt Nam cũng vậy, dù là Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 với Nhóm TĐCTT, hay Hành trình Việt Nam Hội ngộ Yêu Thương năm 2019 cũng với Nhóm THĐC, em đều xen kẽ vào một nơi danh lam thắng cảnh nào đó của quê hương đất nước, không phải chỉ vì tiện tuyến đường đi từ bắc vô nam, mà còn vì muốn làm dáng cho chuyến đi có tính cách tôn giáo nữa, như một thứ break cho tham dự viên được giải lao lấy sức vậy.

Chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công I 2017 của THĐC cũng bao gồm một mục danh lam thắng cảnh nào, đúng hơn là cảnh nhân tạo, như tham quan Thành phố Sài gòn, Thành phố Hà nội và Vùng trời thảm họa Formosa, chứ chưa thưởng ngoạn thiên nhiên vạn vật, như chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 2022 này, như ở Động Phong Nha, sau đó thêm cả Động Thiên Đường cũng ở trong cùng một vùng và cùng một ngày khi thấy còn giờ. Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 này, bất ngờ, lại còn được thêm 2 danh lam thắng cảnh khác nữa, đó là Đảo ngọc Phú quốc và Mũi Cà Mau, khiến cho chuyến đi càng trở nên Đồng Công Việt Nam.

Chuyến đi 2017 và 2022 của THĐC bởi thế mới bao gồm 2 yếu tố: Việt Nam và Đồng Công trong chính danh xưng chủ đề của chuyến đi: Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công. Quê hương dân nước Việt Nam được Đấng saág lập của chúng ta yêu thương biết là chừng nào khi ngài còn sống, được thể hiện tỏ tường nhất qua việc ngài lập dòng thuần túy cho người Việt Nam, và trong các kinh nguyện của ngài cầu cho dân nước Việt Nam. Cho dù chúng ta là con cái của Giáo Hội, là tín hữu Kitô Công giáo, nhưng lại là Kitô hữu Công giáo Việt Nam, chứ không phải Kitô hữu Công giáo Phi Luật Tân hay Đại Hàn v.v., do đó, chúng ta sống ơn gọi nên thánh của con cái Chúa theo văn hóa Việt Nam của mình, và còn có sứ vụ phúc âm hóa văn hóa Việt Nam, bằng tinh thần của Chúa Kitô, qua đời sống chứng nhân tông đồ truyền giáo của mình.

Với tinh thần chứng nhân tông đồ truyền giáo ấy, em cùng với phái đoàn THĐC 2022, hôm Chúa Nhật 13/11, đã từ Đan viện Xitô Nho Quan Ninh Bình, sau khi hoan hưởng bầu khí nội tâm thánh đức của chung đan viện cũng như của riêng Đức TGM Ngô Quang Kiệt, chúng em đã xuôi nam về Kẽ Bàng Quảng Bình, trọ đêm tại khách sạn ở đó, để hôm sau tham quan Động Thiên Đường ban sáng và cả Động Phong Nha ban chiều, trước khi về Quảng Trị kính viếng Đức Mẹ Lavang.

 

Lộ trình dạo khúc

 

Bữa trưa dọc đường

Khách sạn qua đêm

3 lần (2016, 2018 và 2019) em đã dẫn phái đoàn TĐCTT thưởng ngoạn Động Phong Nha và đều ở trọ Nhà Khách Phương Hà của các Sơ Dòng MTG Vinh, có Sơ Vĩnh phụ trách phục vụ ở đây...

Nhưng năm nay, em đã gọi điện thoại nhiều lần, cả mobile phone và điện thoạt nhà khách này, từ ở Hoa Kỳ lẫn về tới VN, đều bất thành, nên mới tới khách sạn mới này, cũng ở gần nhà khách của các sơ

Tới nơi, đi ngang qua thấy khóa cửa, và hỏi thăm ra mới biết rằng các sơ đã biến, hay nhà khách Phương Hà của các sơ, đã trở thành nơi giữ trẻ

Nhà hàng bữa tối

Nhà hàng ở bên kia đường, cùng bên và gần ngay khách sạn, nhưng bàn ăn cho khách du lịch lại được kê ở bên này đường, trên bờ sông thơ mộng

Cảnh vật về đêm, dù ở khu du lịch như Phong Nha này, cũng thanh vắng, chỉ còn những ánh đèn đường canh thức, cho nhân gian nói chung và cho phái đoàn THĐC nói riêng yên nghỉ qua đêm ở khách sạn Son Doong

Cảnh vật bình minh

Từ trên lầu hai của khách sạn nhìn toàn cảnh giòng sông bên kia đường

Sáng hôm ấy trời âm u và mưa rỉ rả nhỏ giọt trơn ướt

Chúng em điều đình với chủ khách sạn cho để lại hành lý khi tham quan Động Thiên Đường ban sáng, 12 giờ trưa là giờ phải chuyển ra sẽ về lấy hành lý

Sau đó chúng em cùng nhau đến nhà hàng tối hôm qua để dùng điểm tâm trước khi lên đường đến Động Thiên Đường

Bữa tối hôm qua chúng em được dọn bàn ở bên kia bờ sông, sáng hôm nay ở ngay tại quán, với món phở nóng thích hợp với trời mưa lành lạnh như sáng hôm ấy

Trở về lại khách sạn để lên xe đi, chúng em mới uống cà phê do chủ quán pha, và tiện đó xem các thứ quảng cáo chung quanh khách sạn về các tours thưởng ngoạn ở Phong Nha (như các hình dưới đây)

 

 

Động Thiên Đường

 

Mua vé

Mua vé xong, khách du lịch có thể bộ hành đến Động Thiên Đường, qua 2 chặng: chặng từ trạm bán vé đến lối lên động và từ lối lên động tới chính cửa động

Vào sâu

Theo kinh nghiệm, để giữ sức từ lối lên cho tới cửa động vừa dốc vừa xa, hơn 1 cây số leo đèo, phái đoàn THĐC đã đi xe khách du lịch, từ trạm bán vé tới lối lên động

Từ bến đậu xe chở khách du lịch qua một đoạn bộ hành ngắn nữa mới tới lối lên dốc dẫn tới tận cửa động

Lối lên cửa động hơn 1 cây số leo đèo, hôm ấy lại ướt mưa, trơn chân, nên càng chậm hơn thường để khỏi bị té ngã, nhưng vì chậm và mát nên cũng đỡ mệt hơn

Leo Đèo

Cũng theo kinh nghiệm, muốn thưởng ngoạn cả 2 động 1 ngày, thì Động Thiên Đường nên đi ban sáng cho mát và còn sung sức để leo đèo và xuống dốc

Chung quanh dốc lên đồi này là rừng cây mát, có những cây trông giống như rễ cây quận tròn nằm rải rác trên bờ đá và dưới các gốc cây

Nhập động

Xuống dốc

Ra về

Về lại khách sạn lấy đồ ra xe rồi dùng bữa trưa ở quán hôm qua và sáng nay, cũng tại bờ sông như tối hôm qua

 

Động Phong Nha

 

Bến đò

Sau bữa trưa phái đoàn THĐC ra bến đò máy cách khách sạn 1 cây số, qua Nhà thờ Hà Lời ở địa phương, đến khuôn viên trên bến đò máy

Trên thuyền

Vào động

Bất cứ đò máy nào vào động cũng phải tắt máy, chỉ chèo tay thôi, và mui thuyền được dịch chuyển để khách du lịch có thể ngắm toàn cảnh tuyệt vời trên cao và dưới nước trong động.

Đây là tận điểm để thuyền du khách có thể vào được, còn dài nữa nhưng chỉ giành cho khách du lịch muốn thưởng thức một tour thám hiểm đặc biệt dài hơn và ngoạn mục hơn

Trong hang động sâu thẳm tăm tối của tâm hồn chúng ta, có những lúc tuyệt vời ân tình thánh, khi mặt nước tâm linh của chúng ta trung thực phản ánh sự thật về bản thân chúng ta

Lên động

Năm 2016 và 2018 cũng như 2019, Động Phong Nha trên bờ chưa có những lối đi như thế này - trên sàn gỗ và có vành gỗ như năm 2022 này

Ra động

Quán dừa ngay trên đầu dốc lên khiến khách du lịch đang khát khó lòng mà bỏ đi không ngồi xuống nghỉ ngơi và giản khát

Khuôn viên bên trên bến đò máy chở khách du lịch về lại bến đưa đón lúc đầu

cô chụp hình được chỉ định đi theo thuyền của phái đoàn THĐC đang theo phái đoàn xuống thuyền về

Thuyền về

Anh Lm Tường cho cô chụp hình chiết tiết yalo để cô gửi bộ hình 55 tấm cô chụp cho chung nhóm (mấy tấm) và một số người.

 

Tạ ơn Anh Cả, người anh đã thiết tha gắn bó và sống chết với quê hương dân nước Việt Nam thân yêu của mình, đã chuyển cầu và đồng hành với phái đoàn THĐC 2022 chúng em, nhờ đó, chúng em chẳng những được thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên tuyệt vời ở Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Kẽ Bàng Quảng Bình, như chúng em đã dự tính, mà sau đó, trong mầu nhiệm quan phòng thần linh, hoàn toàn ngoài dự tưởng và lòng mong ước của chúng em, chúng em lại còn được thưởng ngoạn thêm 2 danh lam thắng cảnh của dân nước nữa, vừa thiên nhiên, vừa lịch sử, vừa văn minh và văn hóa nơi các công trình nhân tạo tân tiến, đó là Đảo ngọc Phú quốc và Mũi Cà Mau.

Đồng thời, chúng ta cũng không quên thiết tha cầu nguyện cho dân nước Việt Nam chúng ta, câu điệp khúc của bài hát, em đã mạn phép tác giả Hải Linh, đổi 2 chữ "chiến tranh" thành "nước non", cho hợp thời với quê hương của chúng ta từ sau 1975 cho đến hiện nay, và là điệp khúc được phái đoàn THĐC 2022 vẫn hát lên mỗi khi em làm MC cầu kinh Mân Côi ban sáng: "Mẹ ơi đoái thương xem Nước Việt Nam - Trời u ám 'nước non' điêu tàn. Mẹ hãy ra tay ban phúc bình an - cho Việt Nam qua phút nguy nàn".

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 29, 2022 at 5:00 AM
Subject: 18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng Thứ Năm ngày 29/12/2022 khi trời chờ sáng,

Sau 10 cái links về các Khu Đồng Công, 2 Về Nguồn Đồng Công, 7 Truyền giáo Đồng Công và 1 Thân hữu Đồng Công, và sau 7 cái links về các nơi kính viếng, giờ đây chúng ta bắt đầu chuyển sang 3 cái links về Các Cảnh Thưởng Ngoạn, mà đầu tiên là Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình, một tỉnh ở cực nam bắc Việt. 

Quê hương dân nước Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia dân tộc đặc thù trên thế giới này, cũng có địa dư và địa danh chuyên biệt, cũng có văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt, cũng có những nhân vật và nhân tài đặc biệt v.v. Dù sống ở hải ngoại là những xã hội Âu Mỹ có nền văn minh và nhân bản, bề ngoài, có vẻ hơn dân nước Việt Nam chúng ta, chúng ta cũng không nên vọng ngoại mà bài nội, coi thường dân nước của chúng ta nói chung. Tất nhiên không kể các chính sách cũng như chế độ phi nhân bản và phản nhân bản, phi luân vô đạo, dù ở Việt Nam hay Âu Mỹ cũng thế. Trái lại, dù là Kitô hữu Công giáo, nhưng lại là Kitô hữu Công giáo Việt Nam, và vì là Kitô hữu Công giáo, chúng ta lại càng phải có trách nhiệm phải làm sao để phúc âm hóa văn hóa của dân nước chúng ta, bằng chứng từ tông đồ truyền giáo của chúng ta.

Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Quan Phòng đã dựng nên chúng ta là người Việt Nam, đã cấu tạo nên đất nước Việt Nam của chúng ta với những danh lam thắng cảnh hữu tình tỏ hiện Thiên Chúa, Đấng tối cao Toàn Mỹ, và với tinh thần yêu quê hương dân nước Việt Nam theo gương Đấng sáng lập Đaminh Maria Trần Đình Thủ của chúng ta, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi địa danh đầu tiên trong 3 địa danh mà phái đoàn THĐC 2022 chúng em được thưởng ngoạn ở cái link: 18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình  

tâm phương cao tấn tĩnh

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết  

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình  

XIN XEM TIẾP    

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau