THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG

Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

(23/4 - 11/5/2025)

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

 

Nội dung

 

Nhập cuộc

 

Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)

 

Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan

Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)

Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)

Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm Cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)

Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)

 

Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận

Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)

Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)

Đấu trường Colosseo (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)

Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)

Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)

Đường phố Roma: Roma Termini, Hàng quán, Homeless

 

 

Đấu trường Colosseo (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)

 

 

Đấu trường hay Hí trường Colosseo

(29/4)

 

Ngoại diện

 

Phái đoàn 32 TĐCTT Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 2021, ngày 17/11, nhưng lần này phái đoàn chỉ ở bên ngoài Đấu trường Colosseo thôi!

 

Bên ngoài Colosseum là Khải hoàn môn Constantine. Đây là một cổng vòm lớn nhất và tốt nhất còn sót lại của La Mã, được xây dựng để tôn vinh Hoàng đế Constantine.

Ông đã chiến thắng trận Milvian Bridge năm 312, mở đường cho việc chấp nhận Kitô giáo trong Đế chế La Mã.

 

 

Khải hoàn môn Constantine có chiều cao 21m, chiều rộng 25.7m và chiều sâu 7.4m.

Công trình này được trang trí bằng các bức tượng, bức phù điêu và các bảng khắc kể về các chiến công của Constantine.

Phái đoàn 24 TĐCTT Hành hương Tia Sáng từ Balan 2014 - Thứ Hai 28/4

Vé vào cửa, giới hạn từng nơi, nhưng bao gồm cả khu Đồi Palatine bên kia đường của Colosseo

 

Từ cửa vào đến ngõ lên

 

Phái đoàn 24 TĐCTT Hành hương Tia Sáng từ Balan 2014 - Thứ Hai 28/4

 

Tầng trên cùng

(vì vé giới hạn chỗ tham quan, trong khi vé của phái đoàn 2 TĐCTT là loại basic, dù không được tới Cây Thánh Giá ở tầng 2 nhưng khi bị kiểm vé ở tháng máy thì vẫn đươc lên tầng cao nhất!)

 

Theo sử liệu Colosseo/Colosseum là một kỳ quan kiến trúc của nhân loại, được vinh danh là một trong 7 kỳ quan thế giới mới vào năm 2007. Colosseo có tên gốc là Amphitheatrum Flavium, theo tên của triều đại Flavian xây dựng nó.

Đây là một Đấu trường La Mã khổng lồ, có thể chứa được 50.000 người, nơi diễn ra những trận đấu máu lửa giữa các đấu sĩ và các cuộc biểu diễn hoành tráng cho công chúng.  

Colosseum là biểu tượng của sự hùng mạnh và văn minh của La Mã cũng như là một điểm thu hút du khách khắp thế giới đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Colosseum là một công trình kiến trúc khổng lồ của La Mã, được xây dựng từ năm 70 đến 80 sau Công Nguyên bằng đá hoa cương, gạch và bê tông.  

Đấu trường La Mã có hình elip với chu vi 545m, chiều cao 48m, chiều dài 189m và chiều rộng 156m. Nơi đây được xây trên một khu đất bằng phẳng giữa ba ngọn đồi Caeli, Esquiline và Palatine. 

Đấu trường La Mã này được tài trợ bởi chiến lợi phẩm từ cuộc chiến chống lại người Do Thái, bao gồm 50.000 cân bạc và vàng. 

Địa điểm này có một hệ thống hầm ngầm phức tạp dưới sàn đấu, nơi huấn luyện và chứa các đấu sĩ cũng như động vật. 

Đấu trường cũng có một mái che bạt khổng lồ để bảo vệ khán giả khỏi nắng và mưa. Bên trong đấu trường có bốn tầng cửa vòm, mỗi tầng có 80 cửa để cho khán giả vào và ra.

Sàn đấu của Colosseum là nơi diễn ra những trận đấu kịch tính và máu lửa. Hiện nay, sàn đấu chỉ còn lại một phần nhỏ được phục hồi, còn phần lớn bị hư hại và lộ ra hệ thống hầm ngầm bên dưới.

Trung tâm điểm của nội cung Đấu trường này được chụp ở tầng cao nhất nhìn xuống, nhưng từ 2 phía đối diện nhau như các tấm hình toàn cảnh khu vực này trên đây và dưới đây cho thấy

Cây Thánh giá được chụp từ phía đối diện ở tầng cao nhất, nơi vé của phái đoàn 2 TĐCTT không được vào, nhưng lại là nơi Phái đoàn TĐCTT ...

trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan đã lấy ảnh kỷ niệm vào sáng Thứ Hai 28/4/2014

Cả khán đài được chia làm 3 phần:

Đầu tiên là gần đấu trường nhất được làm bằng đá hoa cương dành cho hoàng đế và các vị quan;

Tiếp theo là là 14 hàng ghế được làm bằng sa thạch cho các tướng sĩ trong quân đội;

Sau cùng là 3 phần ghế riêng biệt cho người giàu có, người nghèo và phụ nữ.

 

 

Sàn đấu của Colosseum được gọi là hypogeum, gồm có các đường hầm và chuồng thú.

Hypogeum được xây dựng sau khi Colosseum hoàn thành để tăng thêm sự hấp dẫn cho các trận đấu.

Hypogeum có thể chứa được nhiều loại động vật hoang dã như sư tử, hổ, voi, gấu…

Bên trong cũng có các cơ cấu nâng hạ để đưa các đấu sĩ và động vật lên sàn đấu một cách bất ngờ.

Đây là một kỳ công của kỹ thuật La Mã, giúp Colosseum trở thành một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới.

 

Từ trên cao bên trong Đấu trường cũng có thể nhìn xuống chung quanh ở bên ngoài nó.

Phái đoàn 24 TĐCTT Hành hương Tia Sáng từ Balan 2014 - Thứ Hai 28/4

 

Từ trên cao bên trong Đấu trường Colesseo nhìn xuống khu vực Khải Hoàn môn ở mặt chính của Đấu trường Coloseo này.

Thậm chí có thể nhìn sang tận bên Roma Forum ở trên Đồi Palatine bên kia đường của Đấu trường Calosseo, nơi phái đoàn 2 TĐCTT sẽ tham quan sau khi xong Đấu trường Colosseo này.

Từ tầng ba cao nhất xuống bằng thang chân, trong khi lên bằng thang máy

Phái đoàn 2 TĐCTT xuống hẳn rồi lên tầng thứ 2 để tham quan hết mọi nơi ở kỳ quan thế giới cổ xưa - một công trình vĩ đại.

Xuống tầng 2 khách tham quan lại càng thấy rõ hơn về các chi tiết đã được trình bày trên đây nhất là về hầm thú dữ v.v.

Theo ước tính, có gần 500.000 người và 1 triệu động vật đã tử vong trong những trận đấu sinh tử tại đây.

Cách xây dựng Đấu trường rất thuận lợi cho việc ra và vào của khán giả, khi toàn bộ kiến trúc có 4 hàng cửa vòm đá chia làm 3 tầng với 80 cửa mỗi tầng.

                                                                                                         Nên khi bắt đầu hoặc kết thúc trận đấu, khán giả có thể đến và rời khỏi đấu trường rất nhanh chóng.

                                                                                           Bên dưới của đấu trường là một dãy hành lang ngầm đồ sộ, nơi để cho các chiến sĩ chuẩn bị trước trận đấu khốc liệt.

Khi xây dựng đấu trường này, người La Mã cổ đã dùng tới 100.000m khối đá Travertine và chúng được giữ chặt lại với nhau bằng 300 tấn vòng kẹp bằng sắt.

Họ cũng đã dùng hơn 25.000m khối vữa trộn cùng với đá sỏi để tạo thành một loại chất thay thế cho bê tông.

Không những thế, Đấu trường Colosseum đã dùng hơn 1 triệu viên gạch kích cỡ khác nhau cho việc xây dựng.

Phái đoàn 2 TĐCTT luôn lợi dụng mọi nơi chốn (kể cả y phục) thích hợp để thâu từng video chủ đề: người chia sẻ người thâu hình.

Video chủ đề được thâu ở tầng 2 trong Đấu trường Colosseo này là về đề tài: "Giáo đô Roma - Chứng tích Phục sinh"

 

 

Khu Đồi Palatine

 

Công viên cổ học của Đấu trường Colosseo - Parco archeologico del Colosseo

     Chỉ cách Đấu trường La Mã 12m đi bộ, do đó đồi Palatine được xem là điểm đến mà khách hành hương nhất định phải ghé qua.











Tương truyền rằng đây là nơi khởi nguồn của đế chế La Mã...





Nơi đây còn tồn tại lại những tàn tích cung điện, dinh thự và những khu vườn thượng uyển đầy màu sắc quyến rũ của giới quyền quý La Mã xưa.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014, phái đoàn 24 TĐCTT sau Colleseo không sang Khu Đồi Palatine này như phái đoàn 2 TĐCTT năm 2025 này,

nhưng lại đến Quảng trường Roma - Roma Forum, cách Đấu trường Colosseo 4 cây số, có thể bộ hành tới đó, nhưng phái đoàn đã được xe tour bua đưa tới

 

 

Quảng trường Roman được xem là nơi tập hợp hành chính, tôn giáo và thương mại của La Mã cổ.

Khuôn viên của quảng trường Roman hiện nay có nhiều phế tích đổ nát của các công trình La Mã xưa như: các đền thờ các vị thần cổ xưa như Saturn, Castor, Venus và Roma

 

 

Đến đây khách tham quan sẽ cảm nhận được sự huy hoàng của một đế chế lịch sử,

nhưng khách hành hương Kitô giáo lại cảm thấy ngược lại, ở chỗ, một đế quốc rộng lớn nhất là dài nhất lịch sử (1480 năm: 27 BC - 1453 BC)

đã từng cách hại và sát hại Kitô hữu 300 năm liên tục, thế mà giờ đây chỉ còn là một tàn tích lịch sử bên cạnh một Giáo đô Vatican hoàng tráng ở giữa Thủ Đô của Đế quốc Roma xưa.

 

 

 

Đền thờ Thánh Cecilia

(4/5)

 

Sau Thánh lễ trưa Chúa Nhật mùng 4/5/2025 ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, phái đoàn 2 TĐCTT được dẫn đến Đền Thờ Thánh Cecilia,

trên đường đi, vì quá sớm trước giờ mở cửa của Đền Thờ Thánh Cêcilia, phái đoàn đã ghé qua La Basilica di S. Maria in Cosmedin

 

Đền Thờ Thánh Maria Cosmedin

 

Đền thờ này được xây từ thế kỷ thứ 6, được nới rộng vào thế kỷ thứ 8 với hầm mộ bên dưới và được chỉnh trang vào thế kỷ thứ 12

Đền thờ này hiện nay đang phục vụ Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp Melkite ở Roma

Đền thờ này nổi tiếng với Huyền thoại về Cái Miệng Nói Thật - The iconic Mouth of Truth (Bocca della Verità)

Để xem 1 người có nói thật hay chăng thì người đó phải bỏ tay vào cái miệng này - nếu nói dối sẽ bị cắn mất tay

Đền thờ này ở dọc Con Sông Tiber, từng là khu chợ gia xúc xưa cùng với một khu đền đài của Vị Thần Mãnh Lực Hercules

Đền thờ này còn lưu giữ sọ của Thánh Valentine ở bên trái của Đền thờ

 

Hầm mộ của Đền thờ từ thế kỷ thứ 8

Hầm mộ của ĐGH Adrian I

Ngọn tháp của Đền thờ từ thế kỷ 12

 

Cảnh bên kia đường của Đền thờ Thánh Maria Cosmedin, nơi có trạm đón xe buýt đến Đền thờ Thánh Cecilia

 

Có bể nước phun Hercule

 

 

Lối từ đường lộ vào Đền thờ Thánh Cêcilia

 

 

Khuôn viên trước tiền đường Đền  thờ

 

 

Trong lòng Đền thờ

 

Vào thế kỷ thứ V, một nhà quí phái trùng tên đã dâng nhiều dinh thự làm nhà thờ đặt tên là Cêcilia danh hiệu bà đã được mang.

was tortured for three days in the calidarium, in the basement of the church; the third day, not yet suffocated by the very hot vapours, her torturers decapitated her. The Golden Legend tells that Pope Urban I, the witness of the torture, buried the body of the martyr among those of the bishops and consecrated the house transforming it into a church. Titulus Ceaciliae as early as the 5th century, the building became a primitive basilica in the 6th century, thanks to S. Gregorio Magno.

 

Các Kitô hữu chôn táng Ngài và tôn trọng thái độ lúc Ngài tắt hơi, đầu không cúi gục như bông hoa không tàn.

 

 

Thánh Cêcilia bị lý hình dùng gươm chém đầu 3 lần mà chỉ gây nên được một vết thương ghê rợn.

Thánh nữ đã cầu xin để được gặp Đức Giáo Hoàng Urbanô I đến lo linh hồn mình.

Ngài còn sống được 3 ngày, được gặp Đức Urbanô, rồi lãnh triều thiên thiên thần đã hứa.

 

ĐGH Urbanô I là người chứng kiến cuộc hành hình của Thánh nữ đã chôn cất thi thể của Thánh nữ

trong số các vị Giám mục và ngài cũng đã thánh hiến ngôi nhà của Thánh nữ thành một Ngôi Nhà thờ như Thánh nữ xin trước khi chết.

 

Đền thờ này đã trải qua nhiều đợt tái thiết và thêm thắt. Theo một huyền thoại thì Thánh nữ đã hiện ra với ĐGH Pasquale I chỉ chỗ thi thể của ngài được an táng

 

Vào thế kỷ thứ 9, Vị Giáo hoàng này đã chuyển thi thể của Thánh nữ và đã xây 1 nhà thờ theo hình thức đền thờ trên ngôi nhà thờ trước đó.

Giữa thế kỷ 12 và 13 mới có thêm tu viện, hành lang cuối Đền thờ và tháp chuông.

 

Chị đã được chôn táng ở Hang Toại đạo San Callistus.

Vào năm 1599 ĐHY Sfondrati đã cho cải mộ Thánh nữ và thấy xác Chị còn nguyên, trong bộ áo trắng với các vết thương trên cổ.

Nhà điêu khắc Stefano Maderno đã được ủy thác cho việc đúc một bức tượng bằng đá cẩm thạch theo tư thế Thánh nữ nằm khi cải mộ của Chị.

Thân xác bất hoại của chị đã được chuyển về Nhà thờ Thánh Cecilia ở Trastevere và nằm ngay dưới bàn thờ, còn khu vực nhà của chị ở dưới lòng nhà thờ này.

Cặp TĐCTT trong chuyến đi đột xuất đã được dẫn đến kính viếng Đền thờ này ngay hôm sau Chúa Nhật mùng 4/5/2025, như các tấm hình chụp dưới đây.

 

 

 

Khu Nhà Gia đình của Chị Thánh ở dưới Hầm Đền Thờ

 

Cầu thang ở góc bên phải cuối Đền thờ đi từ trên Đền thờ xuống hầm Đền thờ

 

Ở khu nhà gia đình giầu sang quí phái của Chị Thánh dưới hầm Đền thờ hiện nay, có những nơi cư ngụ vẫn còn nguyên sàn nhà bằng vi thạch mầu trắng và đen ngày xưa.

Thánh nữ đã bị hành hình suốt 3 ngày trời ở trong phòng tắm nước nóng (calidarium) ở dưới hầm Đền thờ.

Vì hơi nóng xông lên khiến ngài chưa bị ngạt thở sau 3 ngày nên ngài đã bị chém đầu 3 nhát mà vẫn còn thoi thóp thêm 3 ngày nữa.


ADDRESS 
Piazza di Santa Cecilia , 22
TIMETABLES 

Concierge hours weekdays from 10.00 until 12.30.from 16.30 until 18.00.

holidays from 11.30 until 12.30from 16.30 until 18.00 hrs.

The Basilica and the excavations/crypts can be visited:

Weekdays from Monday until Saturday from 10.00 until 12.30 and in the afternoon from 16.00 until 18.00.

On holidays from 11.30 until 12.30 and in the afternoon from 16.00 until 18.00.

Cavallini's frescoes from 10.30 until 12.30 on weekdays - from 11.30 until 12.30 on holidays


CONTACTS 
Telephone: 
06 5899289 (Basilica) - 06 45492739 (monastero) - 3666865721 (ufficio matrimoni)

 

 

 

Các đoạn Videos liên hệ

 

Giáo Đô Roma - Chứng Tích Phục Sinh 

https://youtu.be/bPTF0xsuv0E

 

Hí trường Colosseo: Nơi đi đường Thánh giá Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm

https://youtube.com/shorts/d2OTjRglGW

Đấu trường Collosseo: Di tích lịch sử của các vị tử đạo Roma tiên khởi

https://youtu.be/v37ZocKX728

 

Đền Thờ Thánh Cêcilia Đồng trinh Tử Đạo

https://youtube.com/shorts/9JKbi_9Xg

Thánh Cêcilia - Khu nhà của gia đình Chị ở dưới hầm Đền thờ

Thánh Cêcilia - Khu nhà của gia đình Chị ở dưới hầm Đền thờ


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 13, 2025 at 5:59 AM
Subject: Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa sáng Thứ Sáu ngày 13/6/2025
Nếu Tháng 10 không phải chỉ là Tháng Đức Mẹ Mân Côi mà còn là Tháng Truyền giáo của Giáo Hội, vì có Chúa Nhật Truyền Giáo (tuần 3 trong tháng), rồi nếu Tháng 11 không phải chỉ là Tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho Các Linh Hồn mà còn Tháng Nên Thánh nữa, vì có lễ trọng Các Chư Thánh ngay đầu tháng ngày mùng 1/11, thì Tháng 6 cũng không phải chỉ là Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu mà còn là Tháng Tử Đạo nữa, bởi tháng này kính nhớ nhiều Thánh tử đạo nhất trong năm: 5 ngày đầu Tháng 6 đều là lễ các thánh tử đạo (tất cả 27 vị), nhất là 2 ngày cuối tháng với Lễ trọng kính 2 Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô 29/6 và các vị tử đạo tiên khởi ở Roma kính chung ngày 30/6. Thật vậy, trong 300 năm đầu của Giáo Hội, lịch sử đã cho thấy Đế quốc Roma đã muốn tận diệt Kitô giáo, nhất là ở Roma, vẫn còn dấu tích nơi Đấu trường Colosseum và các Hang Toại Đạo.
Đó là lý do không còn thời điểm nào bằng trong Tháng 6 đặc biệt kính các Thánh Tử đạo trong Năm Thánh 2025 này bằng bài tường trình thứ 11 trong loạt 14 bài về chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn Cựu Nghinh Tân Nhị Vị Giáo Hoàng Phanxicô và Lêô XIV xin được phổ biến ở cái link sau đây Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)
Trân trọng và đa tạ,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh