THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025

 

 

Toàn Bộ Hành Trình

Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt

Năm Thánh 2025 & Kim Khánh 50 Năm Tha Hương

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

NỘI DUNG

 

Dẫn nhập: Chấm phá & Tổng quan

I- Hành trình Kính viếng Thánh Mẫu

II- Hành trình Thừa Sai Truyền Giáo

III- Hành trình Bác ái Xã hội

IV- Hành trình Lòng Thương Xót Chúa

V- Hành trình Tu Luyện Tông Đồ

VI- Hành trình Kính viếng Thánh thiêng

VII- Hành trình Thưởng ngoạn Quê hương

Phụ bản - Phòng Khám An Bình: Trị liệu, tham quan và thưởng ngoạn

 

 

Phụ bản - Phòng Khám An Bình: Trị liệu, tham quan và thưởng ngoạn

 

Dẫn nhập Tổng quan

Bài tường trình thứ 8, trong toàn bộ 8 bài tường trình về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, chỉ là một phụ bản thôi, thêm vào cho thêm phần phong phú, chứ không phải cần phải có nó mới đầy đủ và trọn vẹn chuyến đi của chung phái đoàn TĐCTT. Bởi vì nó không trực tiếp liên quan đến chung phái đoàn TĐCTT trong chuyến đi, mà chỉ liên quan đến cặp TĐCTT chúng em tĩnh nga. Trong chuyến đi cũng có một số anh chị em cũng bị trục trặc về sức khỏe, như Chị Hoàng Minh, Chị Nguyễn Kim Ngọc, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Phan Thanh, đặc biệt là Anh Trần Tất Đạt mấy lần gần xỉu và Anh Nguyễn Điềm bị tai nạn ở mắt ngay sau đêm đầu tiên ở Sapa. Nhưng không ai bị gục!

Phần 2 vợ chồng trong ban tổ chức chúng em: vợ thì bị chứng run rẩy parkinson, còn chồng thì bị thần kinh tọa, và hai chứng tật này đều liên quan đến thần kinh lẫn xương bắp. Nhưng chúng em đã cố gắng vượt qua được những khó khăn và trở ngại gây ra bởi các chứng tật của mình để có thể tiếp tục phục vụ chuyến đi cho tới cùng, trước khi chúng em đến Phòng Khám Chuyên Khoa (CK) Y Học Cổ Truyền (YHCT) Phục Hồi Chức Năng (PHCN) của Quý tu sĩ Dòng Camillo Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân ở Quảng Nam là Phòng Khám An Bình. Được giới thiệu bởi bạn bè từng quen biết và hỗ trợ cho cơ sở phục vụ bác ái xã hội này của Dòng Camillo, chúng em đã hẹn hò với Cha Giám đốc Dũng để được "đến mà xem" (Gioan 1:39).

Trong thời gian thử trị liệu chứng tật run rẩy và thần kinh tọa của mình ở Phòng Khám An Bình này chúng em coi như thời gian 6 ngày (5-11/4/2025) này là thời gian phục hồi (recovery / rehabilitation), sau một chuyến đi vừa lâu (3 tuần lễ) vừa dài (xuyên Việt) vừa cao tuổi hơn vừa yếu sức hơn (so với 7 và 9 năm trước 2016 và 2018), nên dù có hứng khởi mấy đi nữa  cũng vẫn không thể chối cãi được những dấu chứng mệt mỏi và đau nhức nơi thân xác của mình, một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi (xem Xuất Hành 3:2). Ngày ngày sáng chiều chúng em cứ theo lịch trình trị liệu được ấn định cho từng chứng tật của chúng em.

Cho dù phụ bản này không trực tiếp đến Quý AC TĐCTT nói chung và phái đoàn tham gia nói riêng, nhưng cũng gián tiếp. Ở chỗ chúng em cần phải trị liệu thì mới có thể thực hiện các chuyến hành trình xuất ngoại ngũ niên cách năm trong tương lai cho và với Nhóm TĐCTT như trước đây. Ngoài ra chính Phòng Khám An Bình này cũng phục vụ bác ái xã hội liên quan đến một dòng nam cần chúng ta hỗ trợ như chúng ta đã hỗ trợ cho 9 cơ sở bác ái xã hội liên quan đến các dòng nữ trong chuyến thừa sai bác ái Xuyên Việt 2025 này. Chưa hết, các nơi ở Quảng Nam và Đà Nẵng chúng em được Quý Cha Camillo dẫn đến đều có ích cho phái đoàn TĐCTT về VN sau này nếu cần, bởi chúng em đã từng trải qua như một số nơi sau đây:

 

Phòng khám An bình - 6 ngày 5-11/4/2025

Bà Nà Hills - Chúa Nhật ngày 6/4/2025

Hội An By Night - Thứ Hai ngày 7/4/2025

Biển sáng dân gian Quảng Nam - Thứ Tư ngày 9/4/2025

Giáo xứ An Sơn Quảng Nam - chiều Thứ Năm ngày 10/4/2025

Đền Chư Vị Hùng Mẫu - chiều Thứ Năm ngày 10/4/2025

 

 

Phòng Khám An Bình 5-11/4/2025

 

Ngoại cảnh

 

Phòng khám Chuyên Khoa (CK) Y Học Cổ Truyền (YHCT) Phục Hồi Chức Năng (PHCN) An Bình

Được gọi tắt là Phòng Khám An Bình

Lối vào khu bên trái hướng nam - Khu quản trị của Quý Cha và nhân viên (Phòng ngủ, Nhà nguyện, Phòng ăn và Nhà bếp)

Cái chòi ở góc tây nam quẹo trái vào khu quản trị

Tưởng chúng tôi mang nhiều hành lý, 2 cha đã sử dụng chiếc xe full van này để đón chúng tôi từ phi trường Đà nẵng về

Đài Đức Mẹ Ban Ơn ở giữa khuôn viên Khu Quản trị và Khu Phục vụ bệnh nhân lưu trú và ngoại trú

Từ dẫy phòng ở bên trái (hướng nam) đài Đức Mẹ quẹo trái (hướng tây) để lên dẫy Nhà nguyện và phòng ăn

Dẫy Nhà nguyện (có bậc lên hành lang) cùng với các phòng ngủ và phòng sinh hoạt của các bệnh nhân lưu trú 

Nhà nguyện

Pho tượng tiêu biểu về Vị Thánh sáng lập Camillo de Lellis ở ngay trước bàn thờ

Hai vị linh mục Dòng Camillo, Cha Tài (trên) và Cha Dũng (dưới) thay nhau chủ tế và giảng lễ

 

Nhà bếp và Phòng dùng bữa

 

Dọn bữa trong nhà bếp sát với phòng ăn, bao gồm cả bác sĩ và nhân viên phục vụ bệnh nhân cũng nhào vô nấu dọn

Những bữa ăn thân tình mỗi ngày 3 buổi sáng trưa và chiều, được chia làm 2 bàn, bàn quý cha với quý khách và bàn nhân viên

Sau mỗi bữa ăn lại nhào vô thu dọn sạch sẽ, cả ở bên trong phòng ăn cũng như ngay bên ngoài phòng ăn

 

Khu phục vụ bệnh nhân

 

Từ ngoài cổng bước vào khu chính thức của Phòng Khám An Bình là Văn Phòng, nơi bệnh nhân phải quét số điểm danh để biết ai tới và bao nhiêu mỗi ngày

Bệnh nhân mới thì không cần quét số mà ngồi đợi trước phòng khám của nữ bác sĩ Liên

Rồi sau đó nhận được "sổ theo dõi khám chữa bệnh", trong đó có ghi rõ bệnh trạng, cách trị liệu, giờ trị liệu, phòng trị liệu, trong thời gian bao nhiêu ngày v.v.

Trung tâm chính bao gồm các phòng ốc và máy móc trị liệu của Phòng Khám An Bình hoàn toàn miễn phí, nhưng chi phí hàng tháng Phòng Khám An Bình này phải trang trải là 4 ngàn MK

Nếu nữ bác sĩ Liên đặc trách khám trị liệu thì phu quân là bác sĩ Thử lại đặc trách trị liệu

 

Phương pháp, phương tiện và cách thức trị liệu

 

 

Trong khi bác sĩ Thử (trên) đang giúp bệnh nhân trị liệu bằng phương pháp thể lý (physical therapy) thì bác sĩ Liên phu nhân khám trị liệu kiêm cả đông y đang bốc thuốc (dưới)

 

 

Khu bệnh nhân lưu trú  

 

Lối vào từ phía nam, từ Đài Đức Mẹ Ban Ơn ở ngoài khuôn viên chính của khu vực quản trị này

Các phòng giành cho các bệnh nhân lưu trú

Lối vào từ phía bắc, phía đối diện với Đài Đức Mẹ Ban Ơn phía nam đầu bên kia

Trung tâm sinh hoạt bao gồm phòng ăn và nhà bếp

Từ trong khu nội trú đi về phía Nhà nguyện, Phòng ngủ và Phòng ăn của Khu Quản trị

 

 

Bà Nà Hills Chúa Nhật ngày 6/4/2025

 

Bà Nà  khu bảo tồn thiên nhiên đồng thời cũng là quần thể du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực thuộc dãy Trường Sơn xã Hoà Ninh, Huyện Hòa Vang, cách trung tâm Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam.

Toàn bộ quần thể du lịch nghỉ dưỡng nằm trên đỉnh Núi Chúa có độ cao 1487 m so với mực nước biển.

 

Được khám phá từ hơn 102 năm trước bởi Người Pháp như ở Tam Đảo Bắc Ninh, Núi Bà Nà nằm ở dải đất Miền Trung với khí hậu mát mẻ quanh năm.

Chỉ hơn 10 năm trở lại đây, Bà Nà Hills mới được nhiều người biết đến với tổ hợp các công trình du lịch,

nhờ đó đã đạt danh hiệu “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam” 4 năm liên tiếp từ năm 2014  2017.

Tìm lên trạm Cáp treo

Cáp treo lên Đỉnh Bà Nà Hills

 

Đỉnh Bà Nà Hills 

(Các chi tiết được trích dẫn dưới đây đều xuất phát từ bách khoa tự điển Bà Nà – Wikipedia tiếng Việt)

 


Năm 1901, Quan toàn quyền Đông Dương Paul Doumer muốn tìm một nơi tương tự như Đà Lạt để xây dựng khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng, chữa bệnh cho các quan chức, binh lính  sĩ quan người Pháp. 

Nhận nhiệm vụ, Debay  Đại úy thủy quân lục chiến phải mất nhiều tháng trời lang thang khắp Việt Nam để tìm cho ra một Đà Lạt thứ hai.

 

Tháng 4/1901, ông phát hiện ra “Núi Chúa” (tức Bà Nà), một ngọn núi cao với địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu bán ôn đới dễ chịu mát mẻ.

Nhận định đây là vùng đất lý tưởng có thể xây dựng khu nghỉ dưỡng theo ý muốn, ngày 30/11/1901, Quan toàn quyền Paul Doumer đã ra nghị định

biến Bà Nà thành một khu bảo tồn lâm nghiệp để tiện cho việc nghiên cứu về Bà Nà được kỹ lưỡng hơn

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), người Pháp đẩy mạnh xây dựng khu nghỉ mát Bà Nà,

hoàn tất con đường nối Bà Nà với đường thuộc địa số 1 (sau này là quốc lộ 1) ngay trong năm 1919,

 

tạo điều kiện dễ dàng cho những công sở, quan chức và kiều dân Pháp đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng, kinh doanh ở Bà Nà.

Tháng 5 năm 1919, thời đốc lý Galtier, luật sư Beisson trở thành người đầu tiên xây dựng nhà nghỉ ở Bà Nà.

Tính đến 23/7/1921, tại Bà Nà đã có 39 lô đất được cấp phép xây dựng của 36 chủ đầu tư, phân bố trải đều theo cụm.

Thống kê của Pháp năm 1925 cho biết, chỉ có chừng 120 du khách chọn Bà Nà để nghỉ ngơi.

Năm 1928, đường lên đỉnh núi được hoàn tất, số du khách mới tăng dần, đến năm 1937 đã đạt được con số hơn 1.000 người, phần lớn là người Pháp.

Các dịch vụ như điện, nước, bệnh viện, bưu điện, ngân hàng, khách sạn... đã được đưa vào phục vụ du khách.

Bà Nà dần trở thành một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng không chỉ ở Trung Kỳ mà ở toàn khu vực Đông Dương.

Năm 1938, Bà Nà đã được Phòng Du lịch Đông Dương đưa vào tour du lịch 8 ngày

bằng xe hơi tuyến Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang - Quy Nhơn - Đà Nẵng - Huế - Vinh - Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại.  

Kiệu ghế được xem là một phương tiện di chuyển đầy lý thú và rất điển hình cho du lịch Bà Nà xưa

với lượng du khách ngang với những khu nghỉ mát thời đó như Le Bockor (Campuchia), Mũi Saint Jacques (Vũng Tàu), Tam Đảo, Sapa....

Vào ngày 30/11/1997, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định xây dựng lại Bà Nà thành một khu du lịch sinh thái có quy mô lớn với hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng, khu bảo tồn...

 Một con đường huyết mạch từ chân núi lên tới đỉnh núi dài 15 km được trải nhựa, tạo thuận lợi cho việc chuyên chở vật liệu lên xây dựng cơ sở vật chất trên đỉnh núi.

Sau năm 2000, thị trấn du lịch Bà Nà đã được đánh thức.

Các doanh nhân Đà Nẵng cùng với chính quyền thành phố đã xây dựng Bà Nà thành khu lịch du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng với nhiều cơ sở dịch vụ được đưa vào khai thác.

Bà Nà nhanh chóng lấy lại ngôi vị của một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất thành phố Đà Nẵng.

Xuống khỏi Đỉnh Bà Nà Hills

Năm 2007, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển giao toàn bộ khu du lịch Bà Nà cho Tập đoàn Sun Group - Việt Nam quản lý.

Nhằm phục vụ nhu cầu du lịch khám phá, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh của đông đảo du khách,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà đã đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ

và chính thức khai thác tuyến cáp treo này vào ngày 25/3/2009 sau 12 tháng thi công và 2 tháng chuẩn bị.

Đây là tuyến cáp treo hiện đại bậc nhất thế giới tại thời điểm ấy được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Nhiều công trình mới được xây dựng, gia tăng trải nghiệm vui chơi tham quan cho du khách tới Bà Nà, nổi bật như khu vui chơi giải trí trong nhà rộng 21.000m2 Fantasy Park;

tuyến cáp treo bốn kỷ lục thế giới L’Indochine – Thác Tóc Tiên; Tàu hỏa leo núi; Làng Pháp... đáp ứng nhu cầu tham quan và lưu trú của du khách trong và ngoài nước.

Năm 2017, thêm 2 tuyến cáp treo Hội An  Marseille  Bordeaux  Louvre (tất cả đều là tên ga) tiếp tục được đưa vào hoạt động.

Cũng trong năm 2017 này, Bà Nà Hills Mountain Resort chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Sun World, với tên gọi Sun World Ba Na Hills,

 

cùng với Sun World Danang Wonders (Đà Nẵng), Sun World Halong Complex (Hạ Long, Quảng Ninh), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Hon Thom Nature Park (An Thới, Phú Quốc).

 

Tháng 6/2018, tại Bà Nà có thêm công trình Cầu Vàng - sớm nổi danh trên thế giới nhờ các bài đánh giá trên các tạp chí hàng đầu như: New York Times, Forbes, CNN,...

Khuôn viên thương mại ở bên dưới Bà Nà Hills

Dù không dám lên Đỉnh Fansipan Sapa, người sợ độ cao này hôm nay đã dám đi cáp treo lên Bà Nà Hills 

 

Hội An By Night Thứ Hai ngày 7/4/2025

 

Cặp bệnh nhân TĐCTT đãi cả nhà một bữa tối ở Hội An

 

Biển sáng dân gian Quảng Nam Thứ Tư ngày 9/4/2025

 

Vừa lễ xong một chút, Cha Dũng ghé tai nói nhỏ "đi ra biển" (ở phía bên kia đường của Phòng Khám An Bình)

 

Bình minh trên biển ca

 

Những dàn phơi mực trên bãi biển

 

Khu chợ hải sản ban sáng

 

Những bịch mực chất đống bỏ đi hay dồn bán?

Dân chúng đang chờ các đoàn thuyền ra khơi đêm trở về với hải sản bán buôn

 

Khu chợ hải sản ven biển

 

 

Sinh hoạt đường phố

 

Các em thiếu niên học sinh tự lái xe gắn máy đi học ghé tiệm ăn sáng

 

 

Giáo xứ An Sơn Quảng Nam chiều Thứ Năm ngày 10/4/2025

 

Sau chuyến đi kính viếng Đền Thánh Anrê Phú Yên chiều hôm qua mùng 9/4, hôm nay Cha Dũng dẫn chúng em đi thăm Giáo xứ Tử đạo An Sơn

Theo lịch sử thì Thập giá đẫm máu trên Đất Việt đầu tiên ở Quảng Nam, với vị tử đạo tiên khởi là Á Thánh Anrê Phú Yên

 sau đó Quảng Nam tiếp tục bị lực lượng Văn Thân sát hại hàng loạt như ở Giáo xứ An Sơn này, bằng cách chặt đầu vứt xuống giếng...

 

Mộ Tử Đạo ở An Trường – Giáo Xứ An Sơn

(2 tấm hình trên và dưới được lấy trên online)

Giếng Tử Đạo – Giáo Xứ An Sơn

 

Giáo xứ An Sơn thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ. Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời 15/8. Được thành lập năm 1625. Nhà thờ từ năm 2005 ở Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Từ đường Tộc Võ ở ngay trong khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ

 

Đền Chư Vị Hùng Mẫu - Thứ Năm ngày 10/4/2025

 

Sau khi đến viếng Nhà thờ Giáo xứ Tử đạo An Sơn, chúng em được Cha Dũng tiếp tục dẫn tới một nơi về văn hóa dân sự nữa... đó là:

Không ngờ, chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Năm Thánh 2025, với riêng 2 chúng em, lại kết thúc ở đây,

một kỳ tích văn hóa dân sự liên quan đến các bà mẹ anh hùng dân tộc...

 Thật ra Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu của chúng em được kết thúc nơi Tượng đài Đức Mẹ Sao Biển Đà Nẵng,

vào buổi trưa ngày 11/4/2025, trên đường chúng em được đưa từ Phòng Khám An Bình ra phi trường Đà Nẵng!

Không cần biết ý nghĩa về những người mẹ anh hùng dân tộc của những ai sáng tạo nên công trình vĩ đại này ra sao,

với tín hữu Công giáo không một người mẹ anh hùng nào bằng Người Mẹ của Giáo Hội, Người Mẹ đã Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa Kitô Thiên Sai Cứu Thế

Bởi thế, bằng tinh thần truyền bá phúc âm hóa và hội nhập văn hóa, khi đến đây, tín hữu Công giáo tôn vinh Mẹ Giáo Hội, Mẹ của Dân Chúa trên trần gian này.

Dung nhan chính của các bà mẹ anh hùng dân tộc ở kỳ công dân sự này thật là phong sương và già dặn, nhưng Người Mẹ của Dân Chúa vẫn là Mùa Xuân muôn thuở!

 

 

Phòng Khám An Bình "hiệp thông tham gia sứ vụ" Thừa sai Bác ái với GP Đà Nẵng

 

 

Dòng Camillo Tá viên Mục vụ Bệnh nhân ở Việt Nam được Đức Cha Châu Ngọc Tri (khi còn là Giám Mục Chính tòa GP Đà Nẵng) mời ra Quảng Nam để thành lập Phòng Khám An Bình này

Như các Giáo phận khác của Giáo Hội ở Việt Nam, Giáo phận Đà Nẵng cũng có các dòng tu cùng nhau "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái phục vụ cộng đồng dân chúng lương giáo

Sau lễ sáng Thứ Sáu 11/4, chúng em ngỏ lời kèm hậu tạ và ủng hộ trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" thừa sai bác ái với Quý Cha Dũng và Tài ở Phòng Khám An Bình của Dòng Camillo.

 

 

Từ Phi trường Đà Nẵng qua LAX Los Angeles tới... Roma

 

Vợ chồng chúng tôi đâu có ngờ ngày chúng tôi từ VN về HK cùng ngày 11/4/2025, một thời điểm ...

10 ngày sau, ngày 21/4/2025, Vị Giáo hoàng Thừa sai Thương xót Phanxicô đột ngột qua đời!

Được tác động mãnh liệt bởi "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8), chúng tôi đã quyết định sang Roma với chuyến:

Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tống Cựu Nghinh Tân Nhị Vị Giáo Hoàng Phanxicô và Lêô XIV 

Toàn bộ Video về Phụ Bản Trị Liệu và Tham Quan

Ở Phòng khám An bình 

 

Cột xương sống của con người

https://youtu.be/wJgXX_dI6zM 

 

Hình ảnh phục hồi chức năng

https://youtu.be/2Tk451UO7cg

 

Bệnh loãng xương - tổng quan và chữa trị

https://youtu.be/K1qDyhTOA48

 

Ở các nơi tham quan thưởng ngoạn 

 

Màn biểu diễn ở trên Bà Nà Hills

 https://youtu.be/tF_Hno-t_0U

 

Hội An By Night: Đèn sáng trôi sông

https://youtu.be/E8liuBiRX24

 

Hội An By Night: Dòng thuyền trôi dòng người bước

https://youtu.be/IhoVEoS7w8A 

 

Biển sáng dân gian Quảng Nam 1

https://youtu.be/sycy6ckergw

 

Biển sáng dân gian Quảng Nam 2

https://youtu.be/am4CWWYcahw

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 16, 2025 at 3:42 PM
Subject: Phụ bản - Phòng khám An bình: Trị liệu, tham quan và thưởng ngoạn
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã giúp em hoàn thành toàn bộ 8 bài tường trình về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, sau khi đã hoàn thành và phổ biến toàn bộ 14 bài tường trình về chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV.

Bài tường trình thứ 8 này cũng là bài tường trình cuối cùng đây, trong toàn bộ 8 bài tường trình về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025, chỉ là một phụ bản thôi, được thêm vào cho phong phú, chứ không phải cần có nó mới đầy đủ và trọn vẹn chuyến đi của chung phái đoàn TĐCTT. Bởi vì nó không trực tiếp liên quan đến chung phái đoàn TĐCTT trong chuyến đi, mà chỉ liên quan đến cặp TĐCTT chúng em tĩnh nga. Tuy nhiên, ở một ý nghĩa nào đó, phụ bản này cũng gián tiếp liên quan đến Nhóm TĐCTT chúng ta. 

Ở chỗ chúng em cần phải trị liệu thì mới có thể thực hiện các chuyến hành trình xuất ngoại ngũ niên cách năm trong tương lai cho và với Nhóm TĐCTT như trước đây. Ngoài ra chính Phòng Khám An Bình này cũng phục vụ bác ái xã hội liên quan đến một dòng nam cần chúng ta hỗ trợ như chúng ta đã hỗ trợ cho 9 cơ sở bác ái xã hội liên quan đến các dòng nữ trong chuyến thừa sai bác ái Xuyên Việt 2025 này. Chưa hết, các nơi ở Quảng Nam và Đà Nẵng chúng em được Quý Cha Camillo dẫn đến thăm / viếng đều có ích cho phái đoàn TĐCTT về VN sau này nếu cần, bởi chúng em đã từng trải qua như một số nơi sau đây: 

Phòng Khám An Bình - 6 ngày 5-11/4/2025

Bà Nà Hills - Chúa Nhật ngày 6/4/2025

Hội An By Night - Thứ Hai ngày 7/4/2025

Biển sáng dân gian Quảng Nam - Thứ Tư ngày 9/4/2025

Giáo xứ Tử đạo An Sơn Quảng Nam - chiều Thứ Năm ngày 10/4/2025

Đền Chư Vị Hùng Mẫu - chiều Thứ Năm ngày 10/4/2025

 

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và Thánh Mẫu Thăm Viếng Maria về chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 tuyệt vời ân tình thánh vừa qua này, chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp bài tường trình cuối cùng ở cái link sau đây:


Trân trọng và đa tạ


em tĩnh


Phụ bản - Phòng khám An bình: Trị liệu, tham quan và thưởng ngoạn