HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

 

Dù là chính người Việt Nam đó, nhưng không phải ai cũng được đi khắp mọi nơi trên đất nước của mình. Đó là lý do, Người Việt hải ngoại về nước chẳng những được dịp thăm quê hương của mình còn được tham quan danh lam thắng cảnh của đấy nước thân yêu của mình nữa, mà còn thấy chính Người Việt trong nước cũng rủ nhau đi và kéo nhau đi nữa. Trong số những danh lam thắng cảnh liên quan đến thiên nhiên vạn vật nổi tiếng nhất ở Việt Nam, chúng ta hay thường nghe đến những tên sau đây: Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, nơi em đã tham quan với gia đình năm 2006; Động Phong Nha ở Quảng Bình, nơi em đã thưởng ngoại 4 lần, 3 lần (2016, 2018 và 2019) với Nhóm TĐCTT và 1 lần với phái đoàn THĐC 2022; Sapa ở Lào Cai, nơi em đã tham quan năm 2006 với gia đình và năm 2018 với Nhóm TĐCTT v.v. Còn trong số những danh lam thắng cảnh, vừa có tính cách lịch sử vừa nhân tạo, có thể kể đến Đảo ngọc Phú quốc và Mũi Cà Mau, 2 nơi em cùng với THĐC 2022 bất ngờ được đặt chân tới.

Tất nhiên, ở Mũi Cà Mau không thể sánh bằng Đảo Phú quốc, được gọi là Đảo ngọc - Đảo ngọc Phú quốc. Nếu Mũi Cà Mau chúng em chỉ cần bỏ ra một buổi sáng là đã đủ để thưởng ngoạn, thì ở Đảo Phú quốc, phải cả tuần mới thỏa mãn thưởng ngoạn. Đối với riêng em, những danh lam thắng cảnh ở cả bắc đảo lẫn nam đảo Phú quốc đã được nhân tạo hóa có tính chất lai Âu Mỹ nên bề ngoài có vẻ duyên dáng hấp dẫn, đến độ, so với các nơi em đi trên thế giới cho tới nay, khu phố ở nam đảo mang danh là khu cáp treo, có một cái gì đó em chưa thấy ở đâu hết, thậm chí có thể nói là ấn tượng nhất trong các nơi em đã đi qua. Hiện tượng này cũng không có gì lạ. Việt Nam ta phát triển sau, thấy cái hay của Âu Mỹ văn minh ăn tiền thì chộp lấy liền, về cả truyền thông, giải trí, du lịch lẫn kiến trúc, nhưng không phải chỉ bằng cách nhái lại y nguyên như vậy, mà là tô điểm, hơn là chấp vá, vào những cái văn minh mới lạ của Âu Mỹ ấy, bằng những gì do óc sáng tạo của mình nghĩ ra theo sắc thái Việt Nam nữa.

Đáng lẽ thời gian kể như 2 ngày chúng em ở Đảo ngọc Phú quốc này sẽ tốn kém không ít. Tuy nhiên, nhờ Anh Lm Tường đồng hành và hướng dẫn, chúng em chỉ mất có 8 triệu ĐVN cho vấn đề di chuyển cả phái đoàn lẫn chiếc xe chuyên chở của nhóm khứ hồi, từ bờ ra đảo và từ đảo trở về. Còn ngoài ra, ăn uống ngủ nghỉ đã có mấy người thân quen của Anh Tường đang ở Đảo Phú quốc này tiếp đón và khoản đãi free. Hôm đó, Thứ Hai 21/11, từ Giáo xứ Xẻo Tam Giồng Riềng Kiên Giang, và sau khi bị nhỡ tàu 1 tiếng đồng hồ, chúng em ra đến Phú quốc đã gần chiều tà, vì thế chúng em đã nghỉ ngơi lấy sức cho cả ngày hôm sau, Thứ Ba 22/11, từ sáng sớm tới tối mịt, để làm sao, cũng phải thưởng ngoạn trọn Đảo ngọc Phú quốc, cho dù hơi mưa; nhưng chính nhờ mưa như thế chúng em lại không ngờ được như ý, đến Nam đảo ban sáng, Bắc đảo ban trưa, và phố đêm cùng màn múa nước ban tối nữa. Lần đến Phú quốc này, đối với em, mới là lần xem mắt, nếu không thể tái ngộ lần nữa thì "tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở" (Xuân Diệu)...!

 

Đến gần bến tầu phá (ferry) phái đoàn THĐC ghé mua bữa trưa để ăn trưa trên tầu phá trong thời gian ra Đảo Phú quốc vào lúc 12 giờ trưa

 

Bến Tầu Phà

 

Có 3 văn phòng hay trạm bán vé của Thạnh Thới để ra Đảo Phú quốc, nhưng trạm gần nhất với phái đoàn THĐC đi từ Kiên Giang tới là trạm Thạnh Thới ở Rạch Giá

Tưởng là 12 giờ có chuyến tầu phà như đã thăm dò, nên phái đoàn THĐC không rời Giáo xứ Xẻo Tam sớm hơn cho kịp chuyến trước đó, mà phải chờ chuyến muộn hơn, nên đành phải ăn trưa tại bến trước khi ra đảo

 

Ra Phú Quốc

 

Thời lượng cần 3 tiếng từ bờ ra tới Đảo Phú quốc, chuyến đi cũng như chuyến về

Từ bến tầu phà ở Đảo Phú quốc, phái đoàn THĐC về nơi của một người anh em phó nhóm GĐTHĐC ở Buôn Mê Thuột quen biết Anh Lm Tường là Anh Lý, một lương y nổi tiếng ra đảo này chữa bệnh cho các bệnh nhân ở đảo hay từ Hà Nội bay ra.

 

Các Quí nhân

 

Phút ban đầu

Khu Nhà Khách của bà chủ ở tư gia ngay bên kia đường (các hình dưới), và bà đã biến tư gia này thành nơi trụ ngụ và văn phòng chữa bệnh cho anh lương y Lý...

người lương y vừa tài giỏi vừa đức độ được bà mến phục và tri ân mời về cứu giúp các bệnh nhân cần đến anh, vì chính bà đã từng được anh chữa lành 1 chứng bệnh nan trị.

Sau khi nghe em nói em bị đau một bên sườn ở mông, anh đã bắt mạch cho em khoảng 1 phút và tuyên bố...

đúng tác dụng ảnh hưởng đến chân bởi chứng bệnh em đang trải qua, y như bác sĩ gia đình của em đã khám, chụp và nói cho em trước đây

Anh Lý rất điềm đạm, thân tình và phục vụ, chữa bệnh miễn phí và luôn cậy nhờ Đức Mẹ chữa lành cho bệnh nhân đến với anh

Thánh lễ sáng

Sáng hôm sau, Anh linh mục Tường dâng Thánh lễ tại ngay phòng của anh cho phái đoàn THĐC và cho cả anh lương y Lý nữa

Bà chủ hoàn toàn không lấy tiền trọ và ăn uống của phái đoàn THĐC; Lương y Lý châm cứu và nắn bóp 2 lần kèm theo thuốc đau nhức cho em cũng hoàn toàn miễn phí

Vì khu Nhà Khách bên trên thiếu phòng nên bố con Anh Uẩn cùng Anh Thụ và tài xế xuống khu dưới ở, và sau bữa sáng, phái đoàn THĐC thu đồ đi hết vì không trở lại trọ đêm ở đây nữa, vì đã có chỗ ở trong thành phố Phú quốc...

Vâng, chỗ đó là chỗ buôn bán và khách sạn của AC Duy Nam, người Xứ Châu Bình Thủ Đức ngày xưa rất thân quen với gia đình Anh Lm Mai Hữu Tường, và đã ra Phú quốc làm ăn lập nghiệp và đã trở thành đại gia.

Chính Anh Duy Nam (mặc áo đen hình trên) lái xe gắn máy dẫn phái đoàn THĐC về căn hộ của anh, chia phòng ngủ cho từng người (hình dưới)

Ở căn hộ của vị đại gia bình dị đạo đức tốt lành được cả 2 đời này còn có cả chỗ để dâng lễ nữa, vì anh hay quảng đại đóng góp xây dựng Giáo Hội nên nơi đây đã trở thành "đất lành chim đậu"

Sau đó anh trở về quán của hai vợ chồng ở ngoài phố để tối nay cả hai vợ chồng sẽ khoản đãi cho quí Cha (Aa. Lm Tường, Nhất và Đỉnh 2 anh từ Thủ Đức ra xem đất) và phái đoàn THĐC một bữa tiệc thân tình, dù chỉ quen biết Anh Tường.

 

Dưới Nam Đảo

 

Bầu trời hôm ấy cứ âm u và mưa suốt, nhưng nhờ thế mà ảnh chụp lại tuyệt vời như cảnh trên sông nước chiếu bóng cảnh vật trên bờ vậy.

Cũng nhờ bị mưa mà phái đoàn THĐC đã không tham dự màn cáp treo được, bởi chính nơi đây cũng sợ bị sớm chớp làm mất điện bất ngờ nguy hiểm cho khách tham dự, mới có đủ giờ lên tham quan cả Bắc đảo nữa

Nếu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Kiều - Nguyễn Du) thì cảnh buồn như hôm ấy ở đây mà người vẫn cứ hứng vui hơn thường...

thì phải biết rằng cảnh vật ở đây tự nó đã có mãnh lực thật là ấn tượng, dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm v.v.

Cảnh vật, cả thiên nhiên lẫn nhân tạo ấn tượng đến độ ai có máy chụp không thể nào không chụp, chụp liên tục, góc cạnh nào cũng hấp dẫn đáng chụp và cần chụp

 

Trên Bắc Đảo

 

Nếu khu vực nam đảo Phú quốc hấp dẫn khách du lịch nhờ và ở chỗ Cáp treo trên duyên hải thì khu vực bắc đảo Phú quốc này thu hút khách du lịch là nhờ và ở chỗ Corona Resort & Casino này

Khu vực bắc đảo Phú quốc Corona Resort & Casino này bao gồm 3 khu chính, đó là khu Sòng bài Casino, khu Radisson Resort Phú quốc và khu Vinoasis Phú quốc... Nhưng phái đoàn THĐC đến khu VinWonders và khu Phố Không Ngủ thôi

Từ đường chính tiến vào khu VinWonders giải trí như tại Disney Land ở Anaheim Nam California...

Bên góc phải là dẫy nhà đã xây xong nhưng hình như vẫn chưa cho thuê hay là để làm phim trường như tại Holywood ở Los Angeles Nam California

Cả một khu nhà mới toanh theo kiểu cổ phương Tây ở khuôn viên Disney Land VN ngoài Phú quốc này vắng lạnh, như đang đợi chờ người tậu mua hay các diễn viên màn ảnh đến đóng phim...

Hôm ấy, phái đoàn THĐC không vào mà chỉ tham quan và ngắm nghía công trình kiến tạo của Việt Nam ta tại bắc Đảo Phú quốc này cũng đủ

Kiến trúc của VinWonders này chẳng khác gì như Disney Land ở Nam California, cũng chia từng khu vực giải trí và trò chơi đặc biệt cho trẻ em

Sau khi tham quan khu VinWonders, phái đoàn THĐC đến nhà một bà quen biết với Anh Lm Tường đang có tiệm làm ăn ở ngay khu vui chơi giải trí này

Bà này đã từng ở Đảo Phú quốc này đã lâu, cũng có thể chỉ cho nhà dòng mua đất ở đây, như anh lương y Lý đã giới thiệu đất ở khu phái đoàn THĐC ở tối hôm qua với nhà dòng vậy.

Xin quí khách cứ việc lấy bất cứ loại Kem Trường Tiền nào trong tiệm để thưởng thức nhé.

Từ tiệm Kem Tràng Tiền, phái đoàn THĐC được con trai của bà chủ lấy xe điện chở khách du lịch dẫn phái đoàn đi tham quan một vòng Thành phố Không ngủ gần đó

Bồng bênh trước lối vào Thành phố không ngủ

Vòm tâm điểm của Thành phố không ngủ

Phố đi bộ Chợ đêm Phú quốc Grandworld

Từ bên kia lối được phủ bằng các cột vòng mầu sắc này, vòng qua ven bờ biển và bãi tắm rồi vòng lại bên này các cột vòng mầu sắc ấy để trở lại khu phố chính

Bữa trưa tại đầu phố không ngủ

Trước khi trở lại xem múa nước vào lúc 9 giờ 30 tối, phái đoàn THĐC về lại tiệm của AC Duy Nam để ăn tối với Aa. Lm Nhất, tân cố vấn III về truyền giáo và Đỉnh, Quản lý của Nhà Mẹ

Vừa xuống xe, em chạy vội theo người nghệ sĩ mù đàn hát dạo vang loa này để bỏ vào cái thùng đỏ nhỏ lủng lẳng ở đầu cần đàn ghi ta của anh một chút quà cảm thương

 

Tối Múa Nước

 

Phái đoàn THĐC trở lại tiệm Kem Tràng Tiền để 3 anh linh mục Nhất, Đỉnh và Tường nói chuyện với bà về đất đai ở Đảo Phú quốc, và Aa Nhất và Đỉnh hẹn sáng mai trở lại

Phái đoàn THĐC trở lại với Phố không ngủ về đêm để thấy được nó đã biến hình và khởi sắc là thường về đêm, xứng với danh xưng Phố không ngủ

Phố không ngủ về đêm tuyệt vời nhất và hấp dẫn nhất là ở chung quanh bờ hồ hằng đem diễn ra màn múa nước

Xin xem thêm và đáng xem thêm các video clips sống động về màn múa nước by night công phu nghệ thuật này của tài năng Việt Nam chúng ta

Múa Nước 1; Mùa Nước 2; Múa Nước 3; Múa Nước 4; Múa Nước 5; Múa Nước 6

 

Tạ ơn Chúa đã ban cho dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta những danh lam thắng cảnh thiên nhiên hữu tình kèm theo óc sáng tạo và tài năng kiến tạo của đồng hương chúng ta, để chúng ta nhờ đó được thưởng ngoạn. Tuy nhiên, vì tất cả mọi sự trên trần gian này đã được Thiên Chúa dựng nên cho con người để con người cùng Chúa "làm chủ trái đất" (Khởi Nguyên 1:28), nên thiên nhiên tạo vật đều lệ thuộc vào con người: "Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang" (Roma 8:19-21).

Bởi thế nên, nếu con người bất chính, ở chỗ vô thần duy vật, hiện sinh hưởng thụ, thực dân kỳ thị, hận thù ghen ghét v.v., như thế giới bất khả chối cãi của chúng ta hiện nay, đến độ như đang xẩy ra thế chiến thứ 3, được ĐTC Phanxicô đã nhiều lần nói tới, bao gồm cả trong Sứ Điệp Giáng Sinh 2022 của ngài, vị giáo hoàng cũng đã cảnh báo loài người về tình trạng hệ sinh thái của ngôi nhà chung trái đất này đang bị họ tàn phá, qua Thông điệp Laudato Sí, ban hành ngày 24/5/2015, và đã kêu gọi họ hãy đoàn kết với nhau để cứu vãn tình thế với cả hệ sinh thái cũng như xã hội loài người, qua Thông điệp Fratelli tutti, ban hành ngày 3/10/2020, thì sẽ tác hại đến thiên nhiên tạo vật. Chẳng hạn, vì bất chính, bất nhân, bất nghĩa, bất công v.v. con người gây ra chiến tranh, thì dù thiên nhiên tạo vật được Chúa dựng nên nơi đất nước của họ có tuyệt mỹ đến đâu, và dù các công trình của họ có công phu kỳ diệu đến mấy, cuối cùng tất cả cũng sẽ bị tàn phá thôi, điển hình nhất là đất nước Ukraine tan tành bởi chiến tranh xâm lược của đại cường Nga!

Bởi vậy, cùng với Đấng sáng lập dòng Đồng Công, vị khi còn sống đã hết sức thiết tha gắn bó với dân nước của mình, chẳng những bằng việc lập dòng thuần túy Việt Nam đầu tiên cho người Việt Nam nơi Giáo Hội ở Việt Nam, trước khi Hàng Giáo phẩm Việt Nam được thành lập, mà còn bằng những lời cầu nguyện, như trong Kinh Tuần Bảy Kính Đức Mẹ của ngài, vốn được anh em dòng đọc vào mỗi Thứ Bảy như sau:

 

NGÀY THỨ BẢY

 

Kính Trái Tim Mẹ là Cung Thánh Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần - Xin ơn thánh hóa các Tông Đồ Việt Nam.

 

Lạy Trái Tim Mẹ Maria là Đền Thờ Sống Chúa Thánh Thần!

Chúa đã kén chọn Mẹ làm guôn mẫu, làm lò hun đúc hình tượng Chúa Giêsu trong các linh hồn, nên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần, chính căn nguyên đào tạo thánh thiện, đã nhận Mẹ là Bạn thật tâm huyết, Bạn thật chí tình thân ái, đã thông trót mình ra cho Mẹ, đã đem chính lò lửa yêu mến của Chúa Ba Ngôi vào thay thế  Trái Tim Mẹ.

Ôi! Sự lạ lùng kết hợpTrái Tim Vẹn Sạch Mẹ và Chúa Thánh Thần đã hóa nên một, một căn nguyên đào tạo các giáo hữu, sinh sản các linh hồn thánh thiện.

Ôi! Mẹ yêu mến, con đây đã thuộc trọn về Mẹ, đã đoan hứa trung thành theo ý Mẹ trót đời, đến nài xin Mẹ đoái xem nước Việt Nam yêu quí của con. Mẹ ơi! nước Việt Nam đáng thương xót, con lấy lòng mạnh bạo ngây thơ nài xin Mẹ đoái nhận lời con. Vì Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân hơn mọi bậc thần thánh, trên mọi tạo vật, đã ban cho Mẹ một Trái Tim quyền phép cai trị hỏa ngục, là có ý để Mẹ làm vinh danh Chúa, để Mẹ lôi kéo muôn nghìn linh hồn anh chị em đồng bào chúng con cho khỏi tay quỉ, mà đem về kết hợp cùng Thánh Tâm Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ một Trái Tim đầy từ bi bác ái, đã đặt Mẹ lên ngôi cao quí, làm Mẹ Chúa Cứu Thế, làm Bạn Chúa Thánh Thần, là có ý để Mẹ thương những nỗi khốn cực anh chị em đồng bào chúng con đang bị ách nô lệ Satan ràng buộc, đang bị chân độc ác thú dữ vô thần giày xéo.

Ôi Mẹ! Xin Mẹ đoái thương những nỗi đau cực anh chị em đồng bào chúng con còn đang lầm lạc, đang ngồi trong bóng tối tăm sự chết, chưa nhìn biết Chúa, chưa nhìn biết yêu mến Mẹ loài người từ bi bác ái, chưa nếm thử sự êm ái dịu dàng Trái Tim đầy lòng thương xót Mẹ.

Mẹ ơi! anh chị em đồng bào chúng con còn đang bị xâu xé tư bề, trăm nghìn đau khổ, xin Mẹ thương cứu vớt.

Mẹ ơi! Mẹ thương cứu vớt, là Mẹ hãy đào tạo cho nước Việt Nam chúng con, những vị Tông đồ Việt Nam thánh thiện (biệt chú: phải chăng "những vị Tông đồ Việt Nam thánh thiện" cần được "Mẹ đào tạo cho nước Việt Nam chúng con" đây, được tác giả Đaminh Maria Trần Đình Thủ của kinh nguyện này ám chỉ đến ở đây, chính là anh em tu sĩ Đồng Công, thành phần của một hội dòng, theo hiến pháp, là dòng truyền giáo, với vai trò "tông đồ", nhưng bằng đời sống "thánh thiện" theo Lý tưởng Thánh Đồng Công của ngài, ở chỗ, trước hết tận hiến cho Mẹ ngay từ khi vào Tập viện, để nhờ đó được "Mẹ đào tạo" cho trở thành một alter Christus, một Chúa Kitô khác, nghĩa là trở thành một chứng nhân tông đồ truyền giáo trung thực và sống động của Người). Xin Mẹ hãy ban cho chúng con những vị Tông đồ hoàn toàn sống theo ý Mẹ, những vị Tông đồ của Trái Tim phép tắc từ bi Mẹ, để đưa anh chị em chúng con về nhận biết quyền phép cao cả và lòng thương xót vô hạn Mẹ, để ngợi khen yêu mến Chúa Ba Ngôi trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đời này và đời sau chẳng cùng. Amen.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 30, 2022 at 5:00 AM
Subject: 19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ từ sáng sớm Thứ Sáu ngày 30/12/2022 từ sa mạc San Bernardino Nam California,   
Sau những nơi truyền giáo của anh em thừa sai Đồng Công, và sau những nơi kính viếng, như em đã liên tục tường trình cho tới nay, em xin tiếp tục với 2 trong 3 nơi thưởng ngoạn trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Xuyên Việt của phái đoàn THĐC 2022 đại diện chúng em. 

Theo dõi emails kèm theo từng cái link tường trình của em, có lẽ quí CRM thấy được rằng toàn bộ các link/bài tường trình của em được chia ra làm 3 phần, phần truyền giáo, phần kính viếng và phần thưởng ngoạn, thế nhưng, cả 3 lại rất liên hệ mật thiết với nhau, như em đã từng phân tích và liên kết chúng lại với nhau, nhờ đó, nhìn lại, chuyến đi, dù vô tình hay hữu ý, tự nó đã chất chứa tính cách phúc âm hóa và hội nhập văn hóa là những gì bất khả thiếu và bất khả phân ly với chính việc truyền giáo. 

Như thế thì tính cách hội nhập văn hóa và phúc âm hóa ở nơi chúng em đã thưởng ngoạn trong bản tường trình sau đây là ở chỗ nào, xin quí CRM hãy bấm vào cái link 19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo  

em tâm phương cao tấn tĩnh


Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:   

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo


XIN THEO DÕI TIẾP CÁI LINK CUỐI CÙNG

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau