THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG

Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

(23/4 - 11/5/2025)

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Nội dung

 

Nhập cuộc

 

Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)

 

Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan

Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)

Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)

Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm Cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)

Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)

 

Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận

Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)

Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)

Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)

Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)

Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)

Đường phố Roma: Roma Termini, Hàng quán, Homeless

 

 

Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)

 

 

Các Di tích Thánh Maria Goretti

(1/5)

 

Đền Gia cư của Thánh Maria Goretti -  The Shrine of the home of Saint Mary Goretti

Bữa điểm tâm được cung cấp như trên máy bay trong chuyến xe lửa hành trình từ Roma Termini đến Nettuno vùng Lazio Ý quốc

Cha Mẹ của Maria Goretti là ông Luigi Goretti và bà Assunta Carlini.

Cả hai người đều có quê gốc tại Corinaldo, Italia, và là những nông dân thuần túy.

Họ có tất cả 6 người con, và Maria Goretti là người con thứ ba. 

Thánh Maria Goretti sinh ngày 16/10/1890 tại Corinaldo, Ý và qua đời như vị Thánh Đồng Trinh Tử Đạo ngày 06/07/1902 tại Nettuno, Italia.

Vào năm 1899, gia đình ông Luigi Goretti chuyển nơi cư trú từ Corinaldo tới Agro Pontino, tức vùng đồng bằng Pontini.

Họ đến định cư tại làng Ferriere thuộc huyện Nettuno, và lại tiếp tục làm nghề canh tác ruộng vườn.

Tại nơi ở mới này, gia đình ông Luigi Goretti đã cùng với gia đình Serenelli điều hành một hợp tác xã nông nghiệp (là khu nhà trên)

Nhưng chỉ sau một năm thì ông Luigi Goretti là thân phụ của Maria Goretti đã qua đời vì bệnh sốt rét.

Cuộc sống của Maria Goretti, kể từ khi chào đời cho tới khi cô bị sát hại,

đã diễn ra không khác gì cuộc sống của hầu hết các em bé vùng nông thôn Italia cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20:

không được học hành tại trường, khả năng đọc sách rất kém, thậm chí còn không thuộc bảng chữ cái,

phải làm việc trong nhà và trên các cánh đồng ngay từ khi tuổi đời còn rất nhỏ.

Mãi cho tới khi Maria lên 11 tuổi, cô mới được Xưng Tội Rước Lễ lần đầu.

Phía đằng sau ở góc hai nhà lầu phía trước và từ đầy mới có cầu thang lên xuống Đền Gia Cư Thánh Maria Goretti

Đền Gia Cư Thánh Maria Goretti ở trên lầu 2, lên xuống bằng cầu thang ờ 2 đầu nhà

Gian phòng đầu tiên trưng bày hình ảnh ĐTC Gioan Phaolô II viếng thăm ngày 29/9/1991

Hình ảnh bố mẹ của Thánh nữ - Bố của Thánh nữ chết vào năm 1900, hưởng dương 41 tuổi (1859-1900), khi Thánh nữ mới gần 10 tuổi.

Gian thứ hai bên trong trước gian nhà nguyện là gian trưng bày hình ảnh thân nhân, sinh hoạt đồng áng và cuộc biến nạn...

Vào ngày mồng 05 tháng 07 năm 1902, lúc đó Alexandro đã 16 tuổi, anh ta tìm mọi cách để cưỡng hiếp cô bé 11 tuổi này.

Khi bị Maria nhất quyết từ chối và cự tuyệt, Alexandro cảm thấy nhục nhã và vô cùng tức giận, hắn đã vớ lấy con dao cắt hoa quả để trên bàn, đâm cô bé tới 14 nhát, máu me chảy đầm đìa.

Gia đình ruột thịt của Thánh nữ

Phòng anh em của Thánh nữ

 

Hình ảnh sinh hoạt của Gia đình Thánh nữ: "Ora et Labora - Cầu nguyện và lao công"

Tâm nguyện và Cầu nguyện

Những câu nói để đời chứng thực thánh đức của Vị Thánh nữ Đồng trinh Tử đạo: câu 1-2 với mẹ của mình, câu 3 với người anh, câu 4-5 với và liên quan đến kẻ tấn công và sát hại mình:

1- "Mamma non ti preoccupare, Dio non ci abbandonerà. Tu prendi il posto di papà in campagna ed io pioverò a mandare avanti la casa. Camperemo vedrai...

Mẹ ơi, xin đừng bận tâm lo lắng, Chúa không bỏ rơi chúng ta đâu. Mẹ thay bố lo việc đồng áng còn con thì lo việc trong nhà. Rời mẹ sẽ thấy chúng ta sẽ sống mà..."

2- "Mamma quando farò la Prima Comunione? Non vedo L'ore - Mẹ ơi, khi nào con sẽ được Rước Lễ Lần Đầu vậy? Con không thể chờ đợi được nữa!"

3- "Angelo non fare cosi. Gesù non guarda le scarpe se sono nuove o no. Lui guarda il cuore

Anh Angelo, đừng làm như vậy. Chúa Giêsu không nhìn vào giầy dép mới hay cũ đâu. Người chỉ nhìn vào tấm lòng mà thôi."

4- "Alessandro che fai? Dio non vuole. Tu vai all inderno - Anh Alexandro làm gì vậy? Chúa không muốn như vậy đâu. Anh sẽ phải sa hỏa ngục đấy!

5- "... certo che lo perdono Alessandro e lo voglio vicino a me in Paradiso - ... tất nhiên là tôi tha thứ cho anh Alessandro và tôi còn mong anh ấy được ở gần tôi trên Thiên Đàng nữa".

Chàng thiếu niên Alessandro Serenelli 16 tuổi tấn công tình dục Thánh Maria Garetti lưu lại Di chúc thống hối và cảm tạ vào lúc đời đã gần bát tuần.

Alexandro đã bị kết án lao động khổ sai 30 năm.

Anh ta đã trải qua nhiều thị kiến, và trong các cuộc thị kiến đó, có lần anh thấy Maria đã hiện ra với anh ta và còn mang hoa đến tặng cho anh ta nữa.

Vào dịp Lễ Giáng Sinh năm 1928, sau 27 năm lao động khổ sai, Alexandro đã được trả tự do trước thời hạn vì anh ta đã cải tạo rất tốt.

Ngay khi được phóng thích, anh ta đã tức tốc đến gặp bà Assunta Carlini – thân mẫu của Maria Goretti và quì dưới chân bà mà thân thưa:

- Bà có tha thứ cho con không?

Và người mẹ thánh nữ trả lời:

- Nó đã tha cho con rồi, tôi làm khác sao được?

Lễ Giáng sinh năm ấy, hai người cùng tiến lên bàn thờ rước lễ.

Và cũng ngay sau đó, anh ta đã gia nhập Dòng Thánh Phan-xi-cô, và quyết định sống ở bậc Hiến Sinh của Dòng này cho đến hết đời.

"Nel primo cinquantenario del transito di Santa Maria Goretti ... - Vào dịp 50 năm đầu qua đời của Thánh Maria Goretti..."

Kinh Cầu tôn kính Thánh Nữ Maria Goretti

Nhà nguyện 

 

Nhà nguyện này chính là nhà bếp ngày xưa, nơi Thánh nữ đã bị tấn công tình dục và đã ngã gục.

"Locus Martyrii S. Mariae Goretti - Chỗ tử đạo của Thánh Maria Goretti" 

Thiếu nữ Maria Goretti gần 12 tuổi bấy giờ bị đâm gục ngã đã trở thành Vị Thánh nữ Đồng trinh Tử đạo trẻ nhất trong Giáo Hội!

Xin Thánh Maria Goretti chuyển cầu cho giới trẻ ngày nay

Gian kỷ vật là gian ở đầu bên này, ngược lại với lối lên, ngay sát với gian nhà nguyện.

ĐTC Gioan Phaolô II đến viếng Thánh nữ ở làng Ferriere huyện Nettuno ngày 29/9/1991  

 

"Spalancate le porte a Cristo come Santa Maria Goretti - Hỡi Thánh Maria Goretti xin giúp chúng tôi mở rộng các cửa cho Chúa Kitô, "

Gian chính giữa là gian nguyện đường, nơi Thánh nữ bị đâm và bị ngã xuống sàn bởi ngài đã quyết liệt chống cự kẻ tấn công đức trinh khiết của mình

Quà tặng của ĐTC Gioan Phaolô II

Quà tặng của ĐTC Gioan Phaolô II

Trong chuyến viếng thăm Thành phố Latina ngày 29/9/1991, ĐTC Gioan Phaolô II đã:

Dâng lễ ở vận động trường của Thành phố Latina;

Làm phép Tượng tôn kính Thánh Maria Goretti;

Ngỏ lời cùng Giáo sĩ và tu sĩ của Giáo phận địa phương này;

Ngỏ lời với chung dân chúng của Thành phố Latina;

Ngỏ lời với riêng tín hữu ở Đền Gia Cư Thánh Maria Goretti. 

ĐTC cũng phải lên xuống cầu thang chân (như phái đoàn 2 TĐCTT hôm ấy) ở đầu phía sau ngôi nhà của gia đình Thánh nữ được gọi là Đền Gia cư của Thánh Maria Goretti

ở đầu phía sau ngôi nhà của gia đình Thánh nữ được gọi là Đền Gia cư của Thánh Maria Goretti (hình trên)

 

Ngôi nhà 2 tầng bên trái là ngôi nhà của gia đình Thánh Maria Goretti, ở 2 đầu nhà có 2 cầu thang. ĐTC GP2 lên xuống cầu thang đầu này

 Xuống hết cầu thang mà quẹo phải ra đằng trước thì sẽ thấy Tượng ĐTC GP2 ở đầu nhà

 

Bức tượng ĐTC Gioan Phaolô II ở đầu nhà phía đằng trước Đền Gia cư Thánh Maria Goretti

Phong cảnh chung quanh Đền Gia cư Thánh Maria Goretti

 

Cánh đồng của hợp tác xã giữa gia đình Thánh nữ với gia đình của trang thiếu niên tấn công tình dục Thánh nữ

Khoảng sân rộng ở đằng trước hai giẫy nhà chính của hợp tác xã nông nghiệp này

"Beati I puri di cuore perche vedranno dio - Phúc cho ai có lòng thanh sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa" (Mathêu 5:8)

Bệnh viện Orsenigo ở Nettuno

Từ sau cái chết của Thánh Maria Goretti tại bệnh viện Orsenigo ở Netturo ngày 6/7/1902 này, phòng của vị Thánh vẫn được

 Nhà Thương này chẳng những lưu giữ cho khách hành hương mà nó còn được gọi là Căn Lều Tha Thứ La Tenda del Perdono

Phái đoàn 2 TĐCTT được xe chở đến đây vừa đúng 12 giờ trưa 

 

Qua cửa vào, quẹo trái sẽ thấy ngay tấm biểu ngữ trên tường cao:

"Sì, per amore di Gesù, lo perdono, e voglio che venga con me in Paradiso! - Vâng, vì tình yêu mến Chúa Giêsu, con tha thứ cho anh ấy, và con muốn anh ấy cùng lên Trời với con"

"La tenda del perdono - Căn lều tha thứ"

Bên trong Căn Lều Tha Thứ này là một nhà nguyện

Xin Thánh nữ chuyển cầu cho gia đình của người con gái út duy nhất của chúng con cũng được sống thánh chứng nhân như Thánh nữ

Dù có bị đâm tới 14 nhát, Maria vẫn còn thoi thóp thở. Người ta đã mang cô vào bệnh viện Orsenigo ở Nettuno này, cách khu hợp tác xã của gia đình cô nửa tiếng lái xe.

Tại Bệnh viện Netturo này, các bác sĩ đã tiến hành giải phẫu khẩn cấp cho thiếu nữ nạn nhân, nhưng cuộc giải phẫu đã không thành công, bởi máu bị nhiễm trùng.

Tuy nhiên, trong vòng 20 tiếng sống sót, người thiếu nữ Maria Goretti đáng thương và đáng phục này đã đủ giờ để bày tỏ lòng tha thứ và được rước lễ lần cuối cùng.

Người thiếu nữ thánh đức đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm sau, tức ngày mồng 06 tháng 07 năm 1902 tại bệnh viện này lúc sắp bước sang tuổi 12. 

Di chúc thống hối và tạ ơn của Alessandro Serenelli cũng được trưng trong Gian phòng Tha Thứ của Vị Thánh ở Bệnh viện Netturo.

Sau khi tấn công tình dục và sát hại nạn nhân trong khi mọi người ở hợp tác xã đang làm việc ở ngoài nương đồng,

phạm nhân đã bị tù 30 năm nhưng vẫn không tỏ ra hối hận cho tới khi mơ thấy nạn nhân hiện về tặng 1 cánh hoa huệ cho mình!

Đường từ Bệnh viện Netturo tới Nhà thờ Netturo

 

Đền thờ Đức Mẹ Ban Ơn và Thánh Maria Goretti ở Netturo 

Nạn nhân thánh đức Maria Goretti, sau khi qua đời, đã được an táng trong Nhà thờ Nettuno nằm ở phía Nam thành phố Rô-ma.

Vì có thi thể của vị thánh nữ và có Tượng Đức Mẹ Ban Ơn lạ lùng nên Nhà thờ Netturo đã được gọi là Đền Thánh Mẹ Ban Ơn và Thánh Maria Goretti

Đền thờ này được xây theo ý Đức Piô X năm 1914 tại chính nơi của Nhà Thờ Annunziata

Đền thờ này có Tượng Đức Mẹ Ban Ơn, một tượng được các thủy thủ Anh quốc mang từ Anh sang Napoli, nhưng vì tránh bão đã ghé Nettuno này,...

và mỗi lần thủy thủ tính lên đường thì lại bị bão ngăn trở như thể Đức Mẹ muốn ở lại Nettuno này năm 1550,

nơi hằng năm diễn ra một cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào Tháng 5 từ Đền thờ này tới Nhà thờ Giovanni và sau đó là một lễ hội ăn uống và văn nghệ

Cái kiệu để cung nghinh Đức Mẹ hàng năm này được thiết kế theo hình chiếc thuyền buồm

Hầm Đền Thờ 

Dưới hầm Đền thờ cũng có một nguyện đường và phòng triển lãm về sử liệu liên quan đến Thánh nữ Maria Goretti

Phòng trưng bày Sử Liệu về Thánh Maria Goretti

Thánh nữ được rước lễ lần đầu ngày 16/6/1901

Người cha của Thánh nữ qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1900

Vào năm 1899, gia đình Thánh nữ chuyển nơi cư trú từ Corinaldo tới Agro Pontino, tức vùng đồng bằng Pontini.

Gia đình Thánh nữ đến định cư tại làng Ferriere thuộc huyện Nettuno, và lại tiếp tục làm nghề canh tác ruộng vườn.

Thành phố Corinaldo, sinh quán cũng là nguyên quán của Thánh nữ, và là nơi Nhà Thờ St. Nicholas nhận được cánh tay phải của Thánh nữ từ mẹ của Thánh nữ,

một cánh tay đã chống trả kẻ tấn công tình dục mình, bởi đó hiện nay Nhà Thờ St. Nocholas này đã trở thành Đền Thánh Maria Goretti 

Căn nhà ở Corinaldo là nơi Thánh nữ được sinh vào trần gian

Những bức họa kèm theo những lời dẫn giải vẽ lại hành trình cuộc đời của Thánh Maria Goretti (trên và dưới)

Những vật thể liên quan đến Vị nữ Thánh

 

Sau khi qua đời ngày 6/7/1902, thi thể của Thánh nữ được an táng ở nghĩa trang Nettuno.

 

Xác của Thánh nữ theo tự nhiên cũng bị phân hủy chứ không còn nguyên

Bên trong quan tài là một bức tượng bằng sáp, và toàn bộ khung xương của Thánh nữ, cùng với một lượng nhỏ xương thánh của ngài, được đựng trong hòm Thánh tích.

Được tôn phong Chân phước năm 1947 và Hiển thánh năm 1950 

Vào ngày 27 tháng 04 năm 1947, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã tôn phong Maria Goretti - “Tớ Nữ Đáng Kính của Thiên Chúa” - lên bậc Chân Phước.

Ngay sau khi Maria Goretti được tôn phong lên bậc Chân phúc, cô đã thực hiện hai phép lạ chữa lành. 

Phép lạ thứ nhất được cô thực hiện cho Anna Grossi Musumarra vào ngày mồng 04 tháng 05 năm 1947,

 phép lạ thứ hai đã được cô thực hiện cho công nhân Giuseppe Cupe vào ngày mồng 08 tháng 05 cùng năm. 

 

Ngày 24 tháng 06 năm 1950, sau hơn ba năm được tôn phong lên bậc Chân Phúc, Maria Goretti đã được Đức Thánh Cha Pi-ô XII tôn phong lên bậc Hiển Thánh.

Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh này đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô với sự tham dự của hàng triệu tín hữu. Trong số đó có rất nhiều những người hành hương từ xa đến, vì năm 1950 là Năm Thánh.

Thánh Lễ này có cả sự hiện diện của Thầy Alessandro Serinelli, người đã sát hại Maria Goretti 48 năm trước, nhưng đã là Tu Sĩ của Dòng Thánh Phanxicô ngành Capuccinô

 Bà mẹ Assunta Carlini, lúc đó đã 85 tuổi, cũng hiện diện trong buổi Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho con mình, như bà đã tham dự Lễ tôn Phong Chân Phước của con bà.

Những câu nói để đời của Thánh nữ đã được chuyển dịch ở phần đầu về Đền Gia Cư Thánh Maria Goretti

Những tháng ngày đáng ghi nhớ của Thánh Maria Goretti (trên)

2 phép lạ sau khi Cô Maria Goretti được phong chân phước

Nhờ đó Chân phước Maria Goretti đã được tôn phong hiển thánh 3 năm sau khi được phong Chân phước.

Năm 1929 thi thể của Thánh nữ được chuyển từ Nghĩa trang Nettuno về Đền Thờ Đức Mẹ Ban Ơn

Kẻ tấn công tình dục khi ở trong tù đã mơ thấy nạn nhân hiện ra trao cho mình 1 cành hoa huệ, để rồi nhờ đó và từ đó chàng ta đã tỏ lòng ăn năn thống hối 

 

Đi dùng bữa trưa ở 1 nhà hàng Tầu 

 

 

Di sản Cappucino Dòng Phanxicô

(2/5)

 

Đường đến Đan viện Capuchin ở Roma

 

Hành hương Roma mà không đến Assisi là sinh quán của tổ phụ Dòng Phanxicô và của chính Dòng Phanxicô thì kể như còn thiếu sót... 

 

Tuy nhiên, phái đoàn TĐCTT đã 2 lần đến đó rồi qua 2 chuyến hành hương:

 Hành Hương Tia sáng từ Balan ngày 30/4/2014 và Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh ngày 14/11/2021

Bởi thế, lần này phái đoàn 2 TĐCTT chỉ đến với Dòng Phanxicô ở ngay Roma, một nơi liên quan đến 1 trong 3 nhánh của Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô.

Ba nhánh chính đó là:

Dòng Anh Em Hèn Mọn là dòng cơ bản nguyên thủy - Friars Minor (OFM)

Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu - Friars Minor Conventual (OFM Conv.)

và Anh Em Hèn Mọn Lúp Dài - Friars Minor Capuchin OFM cap (còn gọi là Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin.).

Không kể các vị thánh nổi tiếng nhất của chung Dòng Phanxicô như Thánh sáng lập Phanxicô, Thánh Antôn Padua và Thánh Bonaventura v.v.,

còn trong ba nhánh chính trên đây, nhánh lúp dài Capuchin OFM cap là có một số vị thánh, nổi tiếng nhất là Cha Thánh Piô Năm Dấu...

đồng thời nhánh Lúp Dài Capuchin này còn có Thày Alessandro là nhân vật vào năm 16 tuổi đã từng tấn công tình dục nạn nhân Maria Goretti ở gần nhà trong cùng một hợp tác xã nông nghiệp của 2 gia đình,

để rồi sau 27/30 năm tù, trong lễ phong thánh cho nạn nhân năm 1950, phạm nhân 66 tuổi cũng hiện diện trong bộ áo dòng Phanxicô Anh Em Hèn Mọn lúp dài Capuchin, vị tu sĩ phạm nhân thống hối này đã chết vào năm 1970.

Có thể nói Đan viện Capuchin Dòng Phanxicô ở đây là nơi tích chứa kho tàng tu đức của chung Dòng Phanxicô

 

Bảo Tàng viện và Hầm Mộ của Đan sĩ Capuchins Dòng Phanxicô ở Rôma được bắt đầu hoạt động vào năm 2012, là một phần trong một khu quần thể dinh thự bắt nguồn từ thế kỷ thứ 17.

Đan viện được kiến thiết từ năm 1626 theo ý ĐTC Urban VIII Barberini, vị có người em là hồng y Antonio Barberini là đan sĩ của hội dòng Capuchin Phanxicô này.

Dự án kiến thiết được ủy thác cho Thày Michele da Bergamo, một đan sĩ kiến trúc sư Michele da Bergamo nổi tiếng và uy tín. Nhiều đan sĩ bắt đầu trú ngụ ở đây từ năm 1631,

                     đến nỗi chẳng bao lâu nơi này trở thành trung tâm được nhắm tới về linh đạo, văn hóa và quản trị có tầm bóc quan trọng nhất của hội dòng Phanxicô ngành Capuchin.

 

Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm của Đan Viện Capuchin

 

Ngôi nhà thờ Đức Maria Vô Nhiễm được kiến thiết bởi ĐHY Antonio Barberini, sau đó được ĐGH Urban VIII là anh em của ngài làm phép đặt viên đá đầu tiên ngày 4/10, Lễ Thánh Phanxicô.

ĐGH Urban VIII cũng đã cử hành Thánh lễ đầu tiên ở đây ngày mùng 8/9/1630, thời điểm trước 1 năm Đan viện Capuchin được hoàn thành.

Và vị kiến trúc sư cho cả nhà thờ và đan viện cùng bảo tàng viện với hầm mộ đều do đan sĩ Capuchin Michele da Bergamo (+1641).

 

Đan Viện Capuchin: Bảo Tàng viện

 

 

Bảo Tàng viện là nơi để bảo trì và phong phú hóa gia sản lịch sử và nghệ thuật của những Người Anh Em Hèn Mọn Capuchins.

Tất cả có 8 phòng bao gồm những di tích lịch sử theo cuộc hành trình của hội dòng, đề cao linh đạo sâu xa của hội dòng và vai trò của hội dòng nơi đời sống xã hội cùng tôn giáo ở Roma.

 Phòng 1 đầu tiên là phòng dành cho đan viện.

Phòng 2 và 3 tiếp theo trưng bày về hội dòng cùng với linh đạo của hội dòng qua các hình ảnh và câu chuyện về một số vị thánh Capuchin.

Phòng 4 trưng bày đồ lễ cùng các hiện vật để sinh hoạt hằng ngày.

Phòng thứ 5 dành cho bức ảnh Thánh Phanxicô đang Trầm Niệm.

Phòng thứ 6 và 7 thuật lại các hoạt động về tinh thần, văn hóa, truyền giáo và nghệ thuật của hội dòng trong thế kỷ 20 trên thế giới.

                                                                                       Phòng thứ 8 là chính Hầm mộ.

Trong số các thứ được trưng bày có những bức họa tinh hoa, bao gồm cả bức họa Thánh Phanxicô trong Trầm Niệm của Caravaggio,

những pho tượng, những đồ lễ cùng với những hiện vật liên quan tới đời sống hằng ngày của các đan sĩ, trong đó có nhiều hiện vật đã được phục chế.

Những sự vật ấy chứng thực lối sống khắc khổ và giản dị làm nên tính chất của hội dòng,

đồng thời cũng cho thấy khả năng của các đan sĩ của hội dòng này trong việc sản xuất các tiểu nghệ phẩm thánh theo chiều hướng lý tưởng nghèo của mình.

 

 

 

 

 

 

Hầm Mộ

 

Một trong những yếu tố nổi bật nhất làm nên hành trình của Bảo Tàng viện này thật sự là khu Hầm mộ,

bao gồm các xương của hơn 3700 đan sĩ Capuchin chết trong thời khoảng gần 3 thế kỷ rưỡi từ năm 1528 đến 1870.

Hầm mộ này ở bên dưới Nhà thờ Đức Maria Vô Nhiễm của Dòng Capuchin ở Roma - Santa Maria della Concezione dei Cappuccini in Rome.

Hầm mộ này nổi tiếng về tính cách bày biện rùng rợn các thứ xương người, được sắp xếp một cách nghệ thuật trên tường và trên trần nhà

theo hình thức như những bông hồng, nhưng phi công, những ngôi sao, những đồng hồ cát, những đồng hồ và những con bướm, những đèn chùm và những cây thập tự giá.

Trên tường có cả ngàn xương ống chân, xương đùi và xương sọ, chưa kể đến những bộ khung xương mặc áo dòng Capuchin.

    Mỗi một phòng mang tên của những thứ xương được trưng bày và chứa đất thành được chuyển từ đến đây từ Palestine hay từ Jerusalem.

 

 

 

 

Hầm mộ độc đáo này cống hiến cho con người ta những suy tư về sự việc chuyển tiếp từ đời trần gian này vào cõi trường sinh thần linh,

chủ điểm chính yếu nơi thế giới quan của Dòng Phanxicô.

Bảo Tàng viện và Hầm mộ của Hội dòng Phanxicô Capuchin này ngoài tính chất bảo trì gia sản nghệ thuật

còn cho thấy vào thời điểm này đây nó như là một khoảng không gian về văn hóa liên tục trao đổi với hiện tại.

Những trưng vật hiện đại, những sáng kiến văn hóa và những minh thức chuyên đề đều là để làm cho truyền thống Capuchin được sinh động,

  hướng nó đến tương lai và đóng góp vào việc lan truyền sự điệp thiêng liêng và nhân bản được Hội Dòng hiện thực hóa qua gần 500 năm qua.

 

Rời Đan viện Capuchin phái đoàn 2 TĐCTT được vị linh mục hướng dẫn hành hương đưa tới Viếng Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành để dự lễ 12:30 pm

 


CONTACTS 
Telephone: 
06 88803695

of the capuchin friars museum and crypt visit the museum


The Crypt

The church

The Story

 

Video liên hệ

 

Phong cảnh khu gia cư của Thánh Maria Goretti, nơi Thánh nữ đã bị tấn công tình dục

https://youtu.be/THjyPFL6iP8

 

 

Hành Hương Liên Hệ

 

 TĐCTT Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh ở Ý và Roma 8-19/11/2021

Ngày 14/11: Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Clara

Ngày 16/11: Cha Thánh Piô 5 Dấu ở San Giovanni Rotondo

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 15, 2025 at 6:20 AM
Subject: Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Mầu Nhiệm Chúa Kitô được Giáo Hội cử hành trong Mùa Thường niên sau Mùa Phục Sinh vẫn là Mầu Nhiệm "Thầy là Sự sống" (Gioan 11:25) như kéo dài Mùa Phục Sinh cho tới ngày cùng tháng tận của Mùa Cánh chung ở Lễ Chúa Kitô Vua Chúa Nhật 34 Thường niên. Đúng thế, chính vì Sự sống Thần linh được ban cho loài người tạo vật tội lỗi đáng thương từ cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô mà Sự sống Thần Linh ấy ở trong Mùa Thường niên sau Mùa Phục Sinh mới được mở màn với các Lễ Trọng liên quan trực tiếp tới Sự sống Thần Linh này, thứ tự liên tục như sau:

1. Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là Đấng ban sự sống Thần Linh;
2. Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Ba Ngôi là Thực tại Sự sống Thần Linh;
3. Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô là bí tích ban Sự sống Thần Linh;
4. Thứ sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch phát sinh Sự sống Thần Linh.

Chúa Nhật Tuần này ngày 15.6.2025, sau Chúa Nhật Hiện Xuống, Giáo Hội tiếp tục cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô là Sự sống Thần Linh với Lễ Chúa Ba Ngôi là chinh Thực Tại Sự Sống ở chỗ Hiệp Thông Thần Linh nơi Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần.

Tuy nhiên, để được hoan hưởng vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, Kitô hữu cũng cần phải hiệp thông với Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, chẳng những nhờ Bí tích Thánh Tẩy Tái sinh mà còn bằng chính đời sống của mình, như gương của các vị thánh trong Giáo Hội, trong đó có cô thiếu niên gần 12 tuổi Maria Goretti, Vị Thánh Đồng Trinh Tử Đạo vào đầu thế kỷ 20, cũng như gương của các tâm hồn hiến dâng trọn cuộc đời trần gian của mình để theo đuổi ơn gọi sống trọn lành hơn trong các dòng tu, trong đó có những người Anh Em Hèn Mọn Capuchin Dòng Thánh Phanxicô.
Hôm nay, xin mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục theo dõi bài tường trình thứ 12 trong loạt 14 bài về chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV của phái đoàn 2 TĐCTT ở cái link này: Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)
Trân trọng và đa tạ,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh