THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Cầu Nguyện
2020,
2021,
2022,
2023
NĂM THẾ GIỚI NGÀY NAY CẦN ĐẾN LTXC BIẾT BAO 2024
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 4:23 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Maria Ngô Thị Đại
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: <
LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Thế là Nhóm TĐCTT chúng ta lại tiếp tục đầu tư vào Nước Trời thêm một người
chị em của chúng ta nữa,
người chị em được an táng hôm nay ở Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành GP
Orange CA
sau lễ an táng ở Nhà Thờ Saint Gioan Tẩy Giả ở Costa Mesa 12 giờ trưa
nay.
Xin LTXC vô biên bất tận luôn là vĩnh phúc cho chị cả ở đời này lẫn đời
sau vô cùng Amen.
Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho chị, chúng ta theo dõi một số
hình ảnh lưu niệm về chị sau đây:
em tĩnh
Đại tỷ Ngô Thị Đại thọ 94 tuổi trong Nhóm TĐCTT chỉ thua Cha Đức Minh 96 tuổi
thôi.
Chị là người anh chị em TĐCTT thứ 33 ra đi trước chúng ta từ năm 2011, và là
TĐCTT nữ thứ 21 qua đời
Đại tỷ Ngô Thị Đại, TĐCTT cùng Khóa LTXC XII 2014 với con là Chị Ngô Hồng Phúc,
không còn nhận ra em là "cái anh hay khà khà" (cười) của chị nữa,
ngày 23/7/2023, Ngày Bô Lão và Ông Bà, khi phái đoàn TĐCTT đến thăm chị ở nhà
Chị Ngô Hồng Phúc
Nhưng khi chúng em đọc kinh với chị và cho chị thì chị vẫn thuộc kinh và đọc
theo, nghĩa là chị quên hết mọi sự trần gian mà chỉ còn Nước Trời thôi.
Trong số TĐCTT tham dự gồm có:
Hàng đầu (từ trái): Quý Chị Trần Tuyết Hồng, Nguyễn Nancy, Nguyễn Thủy; Hàng 2:
Chị Thúy Nga; Hàng 3: AC Lung Mai, Chị Ngát Hương, Chị Phạm Lynn / Liên và Chị
Nhung (thuộc GĐTHĐC);
ngoài ra còn một số Chị TĐCTT khác nữa ngồi ở chỗ khác là Chị Trần Đan (Garden
Grove OC), Trần Thanh (Anaheim OC), Nguyễn Phúc (ở Torrance LA), AC King Evy (ở
Winschester SD) v.v.
Một ngày kia sẽ tới
Sau khi Chị Hồng Phúc hug em sau khi em phân ưu thì tới nàng Thúy Nga của em
Trong tang gia có AC Hải Thụ (TĐCTT 2023, đứng hàng 2 bên trái ở hai bên người
đứng giữa) gọi Đại tỷ là Mợ
Chị Ngô Hồng Phúc, trưởng nữ của đại tỷ Ngô Thị Đại (ở giữa),
nói nhỏ với em sau khi em đại diện TĐCTT ngỏ lời phân ưu
kèm theo biệt khúc "Một Ngày Kia Sẽ
Tới..." em hát ngay trước quan tài và thi thể của người đại
tỷ vừa ra đi trước chúng ta rằng:
"Khi em nằm xuống xin anh hát lại bài
này nhé"
Một ngày kia sẽ tới
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 28, 2024 at 2:44 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Maria Ngô Thị Đại
To: <
tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Quý AC TĐCTT GP Orange Nam CA rất thân thương của em.
Ai tín kèm theo Cáo phó dưới đây chúng ta nhận được từ Chị Ngô Hồng
Phúc, trưởng nữ của Đại tỷ Ngô Thị Đại, cả 2 mẹ con tuyên hứa cuối Khóa
LTXC XII 2024.
Em đã gửi tin nhắn phân ưu cùng Chị Ngô Hồng Phúc và kêu gọi Nhóm
Giờ Kinh Chiều cầu cho chị.
Thật vậy, trong thời gian vừa qua chúng ta đã dâng một tuần 3 cầu
cho Chị Ngô Đại khi hay tin chị bắt đầu nằm xuống
và chúng ta đã tiếp tục dâng thêm 1 tuần 7 nữa (20-26/4/2024)
cầu cho chị khi nghe tin chị qua đời.
Hậu sự chỉ diễn tiến cùng ngày Thứ Năm mùng 2/5/2024 tại Nhà Thờ
Thánh Gioan Tẩy Giả ở Costa Mesa, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa
trước nghi thức an táng ở nghĩa trang.
Nhóm TĐCTT chúng ta cố gắng sắp xếp để tham dự, đồng phục
trắng, từ 11:00 sáng để viếng nguyện, bao gồm cả Thánh Lễ 12 giờ
trưa, và nghi thức an táng nếu có thể.
Xin LTXC sớm đưa LH chị được hoan hưởng Vĩnh phúc với Thiên
Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 13, 2024 at 10:58 AM
Subject: Những ngày em hành trình...
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Quí AC tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân thương của em
trong LTXC vô biên,
Quí AC ơi, em sẽ bắt đầu Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC (Thân
Hữu Đồng Công) 2024,
từ hôm nay Thứ Bảy 13/4 đến hết Thứ Bảy 27/4/2024, ngày kỷ niệm đúng 50
năm trước, 27/4/1974,
tổ chức THĐC, bao gồm tất cả những ai đã tu trong Dòng Đồng Công, dù
là đệ tử sinh, được thành lập.
Chuyến đi này do em tổ chức để thăm quí THĐC già yếu sắp qua đời ở lứa
tuổi 80-90, như Anh THĐC Trần Ngọc Bích của TĐCTT chúng ta,
hay còn trẻ (lứa tổi 70-80) nhưng yếu bệnh đủ thứ, bao gồm cả quí
THĐC đã qua đời (cả chục người),
đặc biệt ở 5 miền chính được THĐC qui tụ lại sinh sống với nhau: Nam và
Bắc CA, DFW và Houston TX và New Orleans LA.
Xin quí AC cầu nguyện cho chúng em nhé, và trong thời gian chúng em
không thể tiếp tục tham dự 2 giờ kinh với quí AC,
xin quí AC MC giúp dâng lời cầu nguyện từng ngày (nếu có) thứ tự theo
Lịch Sinh Hoạt Tháng 4 của Nhóm TĐCTT như sau:
- Ngày
14: Sinh
Nhật Cha
Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, nguyên linh
hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii & Chị
Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle, WA)
- Ngày 15: Sinh
Nhật Chị Phạm Khánh Nancy, TĐCTT IV -
2012 (GP Orange CA)
- Ngày 16: Sinh
nhật của Chị Nguyễn Thùy Phương,
TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA, & Chị Nguyễn Thị Trang, TĐCTT XXIII – 2017
TGP Galveston-Houston TX
Kỷ niệm Khóa
LTXC XVII (16-17/4/2016)
TGP Galveston-Houston TX
- Ngày 18: Sinh nhật Anh
Trần Henry, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Phạm
Hữu Mary, TĐCTT XVIII – 2016 (GP
Fortworth TX)
- Ngày 19: Sinh
Nhật Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V -
2013 (GP Arlington VA) & Chị Lê Thị Dung, TĐCTT XI - 2014 (TGP Detroit
MI)
- Ngày 20:
Sinh
Nhật Chị Trần
Thị Nhuận, TĐCTT XX - 2016 (GP
Orange CA)
- Ngày 21:
Kỷ niệm Khóa LTXC XXVIII (20-21/4/2018)
TGP Galveston-Houston TX: 4 tân T ĐCTT
Kỷ niệm Khóa LTXC XXXVII (20-21/4/2019)
Giêrusalem Thánh Địa
- Ngày 22: Sinh
Nhật Chị Hoàng Thị Tuyết, TĐCTT XIII
– 2014 (GP Rochester NY)
- Ngày 23: Lễ
Thánh Giorgio (Jorge) và Adalbert tử đạo, Quan
Thày của ĐTC Phanxicô
Sinh
Nhật Chị Chu
Thị Mỹ Liên, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)
Kỷ
niệm Nhóm TĐCTT Hành Hương “Tia Sáng Từ Ba Lan” 12 ngày: 24/4–5/5/2014
- Ngày
25: Sinh
Nhật Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II -
2011 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn
Ngọc Anh, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston, TX),
Chị Hoàng Đỗ
Thị Khánh, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK)
Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII 2017
(GP San Jose); Đặng Hoa Flower, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)
- Ngày 25: Sinh
Nhật Chị Đinh
Nguyễn Thanh Hiền, TĐCTT XXXXI – 2019
(GP Arlington VA); Lê Thị Liên, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA
- Ngày 26: Sinh
Nhật Anh Nguyễn Văn Mẫu, TĐCTT VI -
2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị
Đỗ Thị Thanh, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Oklahoma)
- Ngày 27: Kỷ
niệm ĐTC Gioan Phaolô II được tôn phong hiển thánh (27/4/2014)
Cám ơn
quí AC.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 10, 2024 at 5:39 PM
Subject: Phụng Vụ Giờ Kinh
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>
Quí AC tham dự 2 giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân thương của em,
Tạ ơn LTXC đã cho cả 2 giờ kinh của chúng ta có thêm tính cách phụng vụ
nữa,
nhờ chúng ta sử dụng những Thánh Thi cùng Lời Cầu và Lời Nguyện của
Phụng vụ Giờ Kinh hàng ngày của Giáo Hội.
Giá trị của phụng vụ là ở chỗ phụng vụ là tác động và kinh nguyện chung
của Giáo Hội,
do đó khi chúng ta cử hành phụng vụ, dù là lễ hay nguyện kinh phụng vụ
âm thầm chúng ta cũng làm với tư cách Giáo Hội,
không như các kinh nguyện khác, như Kinh Mân Côi hay Chuỗi Thương Xót,
chỉ với tư cách cá nhân chúng ta mà thôi.
Em xin gửi đến quí AC đường link của Phụng Vụ Giờ Kinh được cộng đồng
Dân Chúa sử dụng nhiều nhất sau đây:
Đây là Phụng Vụ Giờ Kinh cho ngày 11/4 Thứ Năm ở bên VN (đi trước HK 12
tiếng vào mùa hè và 13 tiếng vào mùa đông), vì trang web này ở VN, trong
khi ở HK mới Thứ Tư 10/4.
Vậy để tìm
ngày Thứ Tư 10/4, xin đưa con chuột lên
ngày 10/4 là ngày đầu tiên trong 3 ngày ở trên cùng của cánh trái của
trang web này.
Thế rồi ở ngay dưới 3 khung ngày ấy là 5
giờ kinh trong ngày: Kinh sách, Kinh
sáng, Kinh trưa, Kinh Chiều và Kinh tối, xin chọn đúng giờ kinh sáng và
chiều của nhóm để đọc.
Chưa hết, ở bên cánh phải và ở bên dưới là bản
liệt kê thứ tự các kinh nguyện của từng giờ kinh:
Giáo đầu, Thánh thi, Ca vịnh, Lời Chúa, Xướng đáp, Thánh ca, Lời cầu,
Lời nguyện.
Hai giờ kinh của Nhóm TĐCTT chỉ đọc Thánh Thi ở đầu giờ kinh, và đọc Lời
cầu cùng Lời nguyện vào giữa giờ kinh (chiều) hay cuối giờ kinh (trưa).
Để cho nhanh và khỏi phải tìm, chúng ta chỉ
cần bấm vào 1 trong 5 giờ kinh (sách,
sáng, trưa, chiều, tối) và bấm vào 1
trong 8 kinh nguyện trong bản liệt kê.
Nếu quý AC sử dụng điện thoại thông minh
smart phone, sẽ không thấy toàn bộ màn
hình như trên đây,
và nếu muốn tìm đúng ngày thì xin bấm vào dấu
hiệu như bánh xe ở góc trái phía trên.
Hy vọng email này giúp ích phần nào cho quý AC.
Em sẽ gửi đường kết nối Phụng Vụ Giờ Kinh này
qua tin nhắn nữa để quý AC tùy nghi sử dụng.
Tạ ơn LTXC và cám ơn quý AC.
em tĩnh
Em mới gửi email cho quý AC về vấn đề Phụng Vụ Giờ Kinh.
Em xin gửi thêm tin nhắn này đường kết nối
trang website Phụng Vụ Giờ Kinh để quý AC tuỳ nghi sử dụng nhé.
https://ktcgkpv.org/readings/prayer
Tài liệu từ Chị Ngọc Anh:
Cảm ơn Chị Ngọc Anh.
Ai làm ra lịch Phụng Vụ Giờ Kinh hằng ngày cho cả tháng như thế rất hay và
rất tiện cho nhiều người muốn tham gia Phụng Vụ Giờ Kinh hằng ngày của Giáo
Hội và với Giáo Hội.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, trong việc làm công phu đôi khi có sự nhầm lẫn,
bởi thế mới thấy khác với trang web chính thức của Nhóm Phiên dịch Phụng vụ
Giờ Kinh.
Tốt nhất là sử dụng chính trang web em đã gửi cho chung nhóm hôm qua từ cả
email lẫn tin nhắn. Cảm ơn chị.
May năm nay em chi đọc trong đó lâu lắm rồi , nghĩ là của anh gởi cho
đọc thôi nên không biết là sai .
Em thành thật xin lỗi anh trưởng và các anh chị . Vậy em xin thông công
thôi, xin anh xếp cho chị nào đọc thế em nha.
Em vẫn vào nhưng không đọc phần đó.
Em cảm ơn anh nhiều !
Cảm ơn Chị Ngọc Anh đã cố gắng cho tới nay trong
mục Phụng Vụ Giờ Kinh.
Tuy nhiên chỉ có bài Thánh Thi mở đầu mới thỉnh thoảng bị khác thôi, chứ
không phải luôn luôn.
Còn khi chị đọc phần Lời Cầu và Lời Nguyện lại đúng.
Bởi thế, nếu được, để cho hoàn chỉnh hơn xin chị sử dụng đường kết nối em
gửi cho chung nhóm Hai Giờ Kinh chiều hôm qua là xong.
Chiều hôm qua sau email em gửi tin nhắn có đường kết nối để sử dụng bằng
điện thoại nữa.
Nếu chị cố gắng không được thì xin cho em biết để em tìm người khác thay chị
sau được không?
Cảm ơn chị nhiều.
em tĩnh
Em xin lỗi anh , em không biết mở và đọc theo cách anh gởi.
Vậy em xin được nghỉ đọc theo cách đó luôn để nho chị nào đọc thế buổi
chiều .
Em vào đọc kinh chung trong thinh lặng và nghe tin tức GH và huấn từ of
DTCha .
Em cảm ơn anh nhiều!
Cảm ơn Chị Ngọc Anh.
Vậy xin chị tiếp tục những phần vụ khác như thường:
Giờ Kinh Trưa vẫn đọc kinh Tuần Bảy kính Đức Mẹ, và giờ kinh chiều chị vẫn
làm MC Thứ Sáu và phần sau của chục kinh thứ 4 nhé.
Xin Chị Bích Phượng làm ơn đọc Phụng Vụ Giờ Kinh và Bài Thánh Thi mở đầu giờ
kinh chiều của chúng ta nhé. Cảm ơn chị.
Xin LTXC tiếp tục lèo lái chuyến Hành trình Cầu nguyện Xuyên Thế giới của
chúng con qua 2 giờ kinh hàng ngày của chúng con
để LTXC càng ngày càng hiển linh trong một "Thế giới cần đến LTXC biết bao"
hiện nay. Amen.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 9, 2024 at 6:52 PM
Subject: Hot news => Fake news
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: TDCTT II CA OC - Luu Ngoc Trinh
<trinh.usaretirement@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>,
<LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quí AC TĐCTT trong hai giờ kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT rất thân mến của em
trong LTXC vô biên,
Chiều hôm nay, trước buổi kinh 3 giờ chiều,
em nhận được tin nhắn từ 2
chị
về cùng một bản tin rất đáng quan tâm và thương tâm cần đáp ứng gấp,
trước hết từ Chị Lưu Ngọc Trinh sau đó đến Chị Phạm Ngọc Anh.
Tin nhắn từ Chị Lưu Ngọc Trinh: "Anh
Tĩnh, tin này có chính xác không?"
Tin nhắn từ Chị Phạm Ngọc Anh: "Kính
gởi anh xin cầu nguyện cho cam ơn anh nhiều."
Hoax posts
claim '229 Christian missionaries were ...
Tin nhắn em hồi âm cho Chị Lưu Ngọc Trinh như sau:
Thưa chị,
Tuy em theo dõi
sát nút hàng ngày tin tức thế giới và Giáo hội, từ các nguồn tin quốc tế,
như RFI Pháp quốc, BBC Anh quốc và VOA Mỹ quốc là những thống tấn xã không hề phổ biến hot news
này,
em vẫn thận trọng tìm hiểu thêm bằng Google
search, nhất là ở PolitiFact, Reuters và
USA Today...,
với kết quả là FAKE NEWS!"
Tin nhắn trên em cũng gửi cho Chị Phạm Ngọc Anh, kèm theo mấy lời sau đây:
"Hãy cầu nguyện cho những ai trở thành tay sai
(chủ mưu) tung tin giả cho Satan và những ai dễ tin..."
Em có một kinh nghiệm về
những thứ fake news như trên đây xin được
chia sẻ với quí AC TĐCTT của em là:
1- Những người anh chị em chủ mưu tung tin giả ra
hình như đều mang giọng điệu thúc giục
người nhận tin tiếp tay với họ để giúp phổ biến các
thứ giả tạo do họ tạo ra.
2- Nội dung của
các thứ tin giả này thường là thương tâm hay là những mạc khải từ Chúa Mẹ,
vì gài Chúa Mẹ vào cho có uy tín và dễ tin nơi những ai đạo đức mà nhẹ dạ...
3- Thậm chí còn
dọa nạt nếu không làm thì sẽ bị tai họa khủng khiếp nhãn tiền v.v.
(hiện nay thì không thấy những thứ dọa nạt này nữa, vì không ai bị nếu từ
chối tiếp tay)
Xin "Thần
Chân Lý dẫn vào tất cả sự thật"
(Gioan 16:13) những tâm hồn biết tỏ ra "khôn
ngoan như rắn và chân thật như bồ cầu"
(Mathêu 10:16).
erm tĩnh
Sau khi email trên đây được em gửi đi, em nhận được tin nhắn từ Chị Trần
Xuân Hường TĐCTT Los Angeles và email từ Anh Mai Xuân Bình, TĐCTT ở Maryland
dưới đây:
"Thưa anh , em mới nhận cách đây 3 giờ ah" (tin nhắn của Chị Trần Xuân
Hường từ Los Angeles)
From: binhxuanmai@netscape.net <binhxuanmai@netscape.net>
Date: Tue, Apr 9, 2024 at 8:55 PM
Subject: Fw: Đính chánh tin " 229 nhà truyền giáo..."
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Hãy cầu nguyện cho 229 nhà truyền giáo Kitô giáo bị Hồi giáo
kết án tử hình (Factcheck) - Google Group
22 views
Subscribe
Minh Nguyen Quang's profile photo
Minh Nguyen Quang
unread,
8:56 AM (12 hours ago)
to alphonsefamily, giaitri
Hãy cầu nguyện cho 229 nhà truyền giáo Kito giáo bị Hồi giáo
kết án tử hình (Factcheck)
Chúng tôi mới vừa nhận được hung tin gửi tới sau đây:
XIN cầu nguyện khẩn cấp:
Xin hãy cầu nguyện cho 229 nhà truyền giáo Kito giáo, những
người đã bị kết án tử hình vào chiều mai bởi các phần
tử Hồi giáo Afghanistan. Xin hãy chuyển thông điệp này càng
sớm càng tốt để nhiều người có thể cầu nguyện. Thông
điệp này được gửi bởi JUDITH CARMONA Người truyền giáo
đến từ Chihuahua đang ở Châu Phi. Toàn thể hành tinh hiệp
nhất trong lời cầu nguyện. Nếu bạn có thể chuyển tiếp
nó, hãy cùng chúng tôi cầu nguyện khẩn cấp, cũng bởi vì
nhóm Hồi giáo cực đoan vừa chiếm Quaragosh, thành phố Kito
giáo lớn nhất ở Iraq. Nơi có hàng trăm người đàn ông,
phụ nữ và trẻ em Kito giáo đang bị chặt đầu. Lời cầu
nguyện đang được yêu cầu. Xin hãy dành một phút và cầu
nguyện cho họ. Chuyển thông điệp cho bất cứ ai bạn có
thể. Họ đã xin chúng tôi lời cầu nguyện, xin hãy chuyển
tiếp cho những người khác
Thấy có nhiều điều đáng ngờ, chúng tôi bèn mở cuộc điều tra thì thấy:
1. Tin này có trên FB tiếng Việt từ ít nhất vào tháng 8/2021 kèm hình
dưới đây và được chuyển tiếp đi khắp nơi:
239849453_1218680281981607_2935411952577074396_n.jpg
Và có cả đống lời comments cầu nguyện sốt sắng của nhiều người
2. Thông tin này có nguồn từ 1 Tuyên bố bằng tiếng Anh được một người
dùng Facebook ở Papua New Guinea chia sẻ vào ngày 18/8/2021 tỏa phát lan
đi toàn cầu, được hàng ngàn người coi. Những tuyên bố tương tự đã được
lan truyền từ năm 2009. Tất cả đều bị phát hiện là lừa bịp
image.png
3. Theo thống kê chính thức của Vatican, năm 2021 chỉ có 22 nhà truyền
giáo bị giết trên toàn thế giới, gồm: 13 linh mục, 3 tu sĩ, 6 giáo dân.
Các tổ chức từ thiện, nhân đạo như Open Doors, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho
biết: “Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ báo cáo nào như thế này.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Afghanistan”
4. Dùng máy tính cực mạnh để tìm các từ khóa trong bài thì thấy có nhiều
điều thú vị:
Judith Carnona: có nhiều người có tên như vậy nhưng ở Mỹ, Colombia và
không có Judith Carnona nào là nhà truyền giáo
Chihuahua đang ở Phi châu: Thực ra Chihuahua là một bang ở miền bắc
Mexico, giáp với Hoa Kỳ ở phía bắc và bang Coahuila ở phía nam.
Qaraqosh: là 1 TP thuộc tỉnh Nineveh, Iraq, cách Mosul khoảng 30 km về
phía đông. Đúng nơi đây được biết đến là TP có cộng đồng Kitô giáo lớn
nhất ở Iraq.
- Năm 2014, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã chiếm giữ thành
phố. Nhiều người dân đã phải di dời, và ISIS đã phá hủy hoặc gây hư hại
nhiều di tích Kitô giáo.
- Nhưng quân đội Iraq đã giành lại Qaraqosh vào ngày 21/10/2016. Chiến
dịch giành lại Qaraqosh bắt đầu vào 17/10/2016. Quân đội Iraq, với sự hỗ
trợ của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đã tấn công Qaraqosh từ nhiều
hướng. ISIS đã cố gắng chống trả, nhưng quân đội Iraq đã nhanh chóng
tiến vào thành phố. Qaraqosh được giải phóng hoàn toàn vào ngày
21/30/2016
- Vào ngày 17/3/2021, ĐGH Phanxico đã đến thăm Qaraqosh. Nó thực sự nằm
cách Afghanistan hàng nghìn km.
image.png
Như vậy vào thời điểm năm 2021 không có lực lượng Hồi giáo cực đoan nào
(Taliban, Al-Qaeda, ISISs hay IS) chiếm giữ TP này.
5. Của đáng tội! Tuyên bố này cũng có số liệu đúng là có "229 nhà truyền
giáo Kito giáo bị kết án tử hình". Nhưng họ là một nhóm tín đồ Kito giáo
đã bị chính quyền La Mã xử tử vào năm 304 sau Công nguyên dưới thời trị
vì của Hoàng đế Diocletian. Họ bị buộc tội phản bội đế quốc và từ chối
tôn thờ các vị thần La Mã. Họ bị hành quyết theo nhiều cách khác nhau,
bao gồm chặt đầu, thiêu sống, ném vào thú dữ và được tôn vinh là những
vị thánh tử đạo trong Giáo hội Công giáo.
* Xem ra con vịt già này sống dai từ mãi năm 2019, làm cho nhiều người
tin đến sái cổ và hiệp thông cầu nguyện từ đó cho đến nay!
MS
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 3, 2024 at 2:53 PM
Subject: Fwd: huutuongCRM
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Quí AC TĐCTT hai giờ kinh rất thân mến của em,
Trong Tuần Thánh, em đã hỏi quí AC rằng:
1- Mùa Chay có bao nhiêu ngày?
2- Từ ngày nào tới ngày nào?
Có chị nói có 40 ngày:
1- Từ Thứ Tư Lễ Tro tới Chúa Nhật Lễ Lá; hay
2- Từ Thứ Tư Lễ Tro tới Thứ Năm Tuần Thánh.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của em thì:
1- Mùa Chay có 46 ngày,
2- Nhưng trừ 6 Chúa Nhật Mùa Chay không chay tịnh thì còn đúng
40 ngày,
3- Từ Thứ Tư Lễ Tro tới hết Thứ Bảy Tuần Thánh
Xin Quí AC xem email của vị linh mục ở Việt Nam mới gửi cho em
hôm qua dưới đây
Chào Anh,
Về mùa chay, đúng như Anh nói: đến đêm thứ bảy
vọng PS mới kết thúc mùa chay, theo sách lễ Roma...
Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam
phú, Thành phố Thủ đức,
Tp.HCM
Phone : +84 919 120 609
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 3, 2024 at 11:33 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP Linh Hồn Giuse Nguyễn Văn Khiêm
To: <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>,
<tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XX CA LA – Pham Lylan <llnguyen2001@yahoo.com>, TDCTT XX CA LA
- Pham Long <josephlpham@yahoo.com>
Quý TĐCTT TGP LA và GP Orange thân mến,
Theo sự sắp xếp của Chị Ly Lan, trưởng nữ của LH vị thân phụ quá cố
Giuse Nguyễn Văn Khiêm
thì Nhóm TĐCTT được sắp xếp cầu nguyện và viếng xác với Phong Trào
Cursillo từ 4:30 - 5:00 pm.
Cũng tiện cho anh chị nào muốn ở lại dự lễ đưa chân vào lúc 5:30 -
Nhớ mặc đồng phục Tím đau thương.
Riêng em, ngày mai Thứ Năm sẽ tham dự 1 lễ an táng cho 1 phần tử
thuộc GĐTHĐC GP SB ban sáng ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con
và ban chiều dự hậu sự cho thân phụ của phần tử TĐCTT, nhưng không
thể tham dự Thánh Lễ đưa chân
vì đang lo nhiều chuyện: 1 chuyến đi 15 ngày với Nhóm THĐC tuần tới
và Ngày Tĩnh Tâm của Nhóm TĐCTT cuối tuần ngày 6/4.
Nhóm TĐCTT đã dâng 1 Tuần 3 ngày cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Khiêm
ngay khi nhận được tin.
Trong giờ kinh Thương Xót chiều mai chúng ta tiếp tục cầu cho LH
Giuse một lần nữa nhé.
Một lần nữa xin phân ưu và hiệp thông cầu nguyện cho LH Giuse với AC
Long Lan cùng tang gia.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 26, 2024 at 2:35 PM
Subject: Magnificat - RIP Linh Hồn Giuse Nguyễn
Văn Khiêm
To: <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>,
<tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XX CA LA – Pham Lylan
<llnguyen2001@yahoo.com>, TDCTT XX CA LA - Pham Long <josephlpham@yahoo.com>
Quí AC TĐCTT TGP Los Angeles và GP Orange rất thân
thương của em,
Em vừa nhận được Cáo Phó của Chị Phạm Ly Lan, phu nhân của Anh Phạm
Long,
cả 2 anh chị đều là TĐCTT từ Khóa LTXC 2016 ở Nhà Thờ Chính Tòa GP
Orange.
AC đã từng ở trên TGP Los Angeles, nhưng đã dọn về GP Orange mấy năm
nay.
Chị đã báo tin buồn cho Nhóm Tin Nhắn TGP LA hôm qua, và hôm nay chị đã
gửi thêm Cáo Phó.
Nhóm TĐCTT trong giờ kinh Chuỗi Thương Xót 3
giờ chiều dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho
LH Giuse, thân phụ của Chị Ly Lan.
Và sẽ tham
dự hậu sự để cầu nguyện và thăm viếng
vào chiều Thứ Năm ngày 4/4/2024, từ 4
giờ chiều, với đồng phục mầu tím đau thương.
Còn lễ an táng sáng Thứ Bảy mùng 6/4 thì rất tiếc Nhóm TĐCTT đang tham
dự buổi Tĩnh Tâm về LTXC từ 8:00 am tới 12:30 pm ở Saint Patrick.
Một lần nữa, đại diện THĐCTT xin thành kính phân ưu cùng Chị Làn và tang
quyến - Xin LTXC luôn là vinh phúc cho LH Giuse Nguyễn Văn Khiêm.
em tĩnh
Cảm ơn Chị Lan.
Em sẽ gửi email cho nhóm TĐCTT ở TGP LA và GP Orange để quý AC TĐCTT tuỳ nghi
tham dự nhé.
Em nghĩ rằng nhóm TĐCTT chỉ có thể thăm dự chiều Thứ Năm thôi,
còn lễ an táng Thứ Bảy thì lại trùng vào ngay thời điểm nhóm TĐCTT Nam
California đang tĩnh tâm ở St.Patrick từ 8:00 am đến 12:30 pm để dọn mừng Lễ
LTXC.
Xin chị thông cảm.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 19, 2024 at 5:24 PM
Subject: Có phải nghe những gì Giáo Hoàng nói chăng?
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào
lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí
thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Cuối
giờ kinh chiều hôm nay, ngày Lễ Thánh Giuse 19/3/2024, ngày kỷ niệm ĐTC
Phanxicô làm lễ khai triều giáo hoàng của ngài 11 năm trước,
em đã đề
cập đến câu vấn nạn "có phải nghe những gì giáo hoàng nói chăng?" của
một giáo dân hỏi Cha Nguyễn Khắc Hy và câu trả lời của ngài...
Sở dĩ em biết chuyện này là vì sáng Chúa
Nhật 17/3/2024 một chị TĐCTT chuyển cho em đường
link kết nối youtube (ở cuối email này),
kèm theo câu chị muốn tham
vấn em như sau: "Anh
nghe đoạn Cha trả lời câu hỏi liên quan đến Đức Thánh Cha, xem sao."
Tối
hôm qua, Thứ Hai 18/3, sau bữa tối em mới có giờ mở ra nghe để còn
hồi âm cho người chị em tham vấn với em.
Và sau đây là
những gì em đã nghe được Cha Nguyễn Khắc Hy đã công khai trả lời cho vấn
nạn được đặt ra hỏi ngài:
1- Các vị giám
mục chính tòa ở mỗi giáo phận đều là "Thày dạy đức tin" ở và cho Giáo
phận địa phương của mình;
2- Đức Giáo
Hoàng cũng chỉ là một vị Giám mục, Giám mục Roma thôi, không có quyền
giảng dạy ở các giáo phận khác;
3- Nếu ngài
không đồng ý với một vị giám mục địa phận nào đó về những gì vị ấy giảng
dạy không thích hợp thì ngài có quyền thay vị khác;
4- Nhưng khi
ngài lấy thẩm quyền của mình và tham luận với các vị giám mục rồi
mà tuyên bố một tín điều nào đó thì buộc phải tin;
5- Ngoài ra không
buộc phải nghe những điều Đức Giáo hoàng nói.
Chính vì sợ anh
chị em TĐCTT nói chung và 2 giờ kinh hàng ngày nói riêng vốn được em
thường xuyên nhắc nhở và cổ võ lòng tôn sùng với ĐTC,
trong thời điểm
con cái của Giáo Hội, nhân danh Giáo Hội để chống Giáo hoàng, trong đó
có cả các đấng bậc, thậm chí các vị còn muốn truất phế ngài... bị
confused, hiểu lầm nguy hiểm,
mà em đã chẳng
những cẩn thận phân tích mà còn chia sẻ thêm phần của em về vấn nạn "Có
phải nghe những gì Giáo Hoàng nói chăng?", một vấn nạn đã được Cha
Khắc Hy trả lời.
Sau đây là
những điều em đã chia sẻ với 27 anh chị em TĐCTT tham dự cử hành LTXC
trong buổi Kinh Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều hôm nay như sau:
1- Đúng, Đức Giáo
Hoàng là một vị Giám mục, Vị Giám mục phục vụ Giáo phận Roma, Giáo phận
Mẹ và là Giáo phận chính, Giáo phận đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo
Roma;
2- Tuy nhiên, với
tư cách là Giáo hoàng, ngài cũng có quyền giảng dạy phổ quát cho chung
Giáo Hội hoàn vũ (universal Church) bao gồm tất cả mọi giáo phận trên
thế giới nữa;
3- Quyền giảng dạy phổ quát của Giáo hoàng ở
nơi các Thông điệp (encyclical), Tông Hiến (Apostolic Constitution),
Tông Huấn (Apostolic Exhortation), Tông Thư (Apostolic Letter);
4- Các
vị Giám mục phục vụ ở các Giáo phận địa phương phải theo dõi và mang
ra áp dụng thi hành những gì Đức Giáo hoàng công bố bằng các văn
kiện chính thức ấy;
5- Những gì được
Đức Giáo hoàng ban bố qua các văn kiện chính thức này, dù không phải là
tín điều, tất cả cộng đồng dân
Chúa đều phải tuân theo, chứ không phải không cần nghe;
6- Vì Đức Giáo
hoàng có thẩm quyền giảng dạy phổ quát, bao trùm cả quyền giảng dạy của
Giám mục địa phương, mà các vị Giám mục có thể bị chỉnh
sửa bởi các Thánh bộ phụ giúp ngài;
7- Chẳng hạn như vụ
sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo năm 1992 được cả một HĐGMHK chuẩn
nhận nhưng vẫn bị Tòa Thánh bắt phải dịch lại, bởi nó sử dụng inclusive
language;
8- Thậm chí toàn
thể giám mục trên thế giới họp lại như một
Công đồng Chung mà không có sự
hiện diện của Giáo Hoàng thì bất cứ tuyên bố nào
của toàn bộ Giám mục này cũng vô
giá trị;
9- Tóm lại, những
gì được Đức Giáo hoàng giảng dạy về tín lý, luân lý và kỷ luật thì dù
không phải là tín điều cũng phải nghe ngài, chứ
không phải là không cần hay
không buộc phải nghe;
10- Còn những gì
không thuộc 3 lãnh vực tín lý, luân lý và kỷ luật vốn thuộc thẩm quyền
giảng dạy của ngài, như chính trị, kinh tế, văn hóa, thì
không phải nghe vì là ý riêng ngài và có thể sai lầm.
Xin Thánh
Thần là Thần Chân Lý dẫn chúng con vào tất cả sự thật (xem Gioan 16:13)
là Chúa Kitô, và
xin Chúa Kitô
là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục
của chúng con thành đức ái trọn hảo
để chúng con
được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria
vậy. Amen
em tĩnh
Nếu cần, xin
quý AC mở lại đường link kết nối dưới đây:
https://youtu.be/1XhrswDTuGs?si=kDU9CHVcGMWt-a2K
Tin Nhắn ngày Thứ Hai 18/3/2024
Em ThuHai xin phép các anh chị kể từ ngày thứ hai 18-25/03 em
không tham dự 2 buổi đọc kinh
Em đi vắng không có nhà
Xin LTXC luôn ấp ủ phái đoàn hành hương của chị với Chị Nghĩa do Cha Quang tổ
chức đi Fatima...
trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Thánh Mẫu Thương Xót Fatima nhé.
Đi đâu thì đi, cuối cùng cũng chỉ là một Hành trình Đức tin về Quê Hương Thiên
Quốc, cùng đích của tất cả mọi chuyến đi,
dù là đi hành hương hay đi truyền giáo hoặc đi làm ăn hay đi làm việc tông đồ
bác ái v.v.
Mùa Chay là thời điểm của chuyến Hành trình lên Jerusalem với Chúa Kitô
để " Thầy ở đâu các con cũng được ở đó" (Gioan 24:3) như Mẹ Maria "đứng kề bên
Thập giá Chúa Giêsu " (Gioan 29:25) vậy.
Chúc quý AC một Mùa Chay và Tuần Thánh sắp tới được tràn đầy niềm vui phục sinh
của Chúa Kitô Vượt qua.
em tĩnh
Tin Nhắn ngày Thứ Bảy 9/3/2024
Từ Chị Tuyết Đinh cho Nhóm TĐCTT San Jose
(Những chữ in nghêng là của em hay của một chị nào đó trong nhóm theo số
điện thoại của chị ấy)
Quý AC hai Giờ Kinh hằng ngày của nhóm TĐCTT thân mến của em,
Chị Tuyết Đinh, TĐCTT 2022 ở San Jose, hôm nay gửi cho chung nhóm TĐCTT San
Jose những tin nhắn và xin cầu nguyện. Em đã hứa cầu cho người chị em khổ nạn
của chúng ta vào giờ Kinh LTXC chiều nay.
Giờ đây em xin chuyển đến quý AC toàn bộ tin nhắn trao đổi giữa chị ấy và
em, mời quý AC theo dõi để hiệp thông cầu cho chị nhé. Cảm ơn quý AC.
Em tĩnh
Em xin hết lòng tạ ơn Chúa và hết lòng cảm ơn anh Tĩnh chị Hoà anh Đạt và tất cả
các anh chị đã thương cầu nguyện cho và nâng đỡ em sống với chứng nhức đầu kinh
niên từ thuở còn trong tuổi học trò và suy nhược thần kinh, ung thư rồi thuốc
ung thư gây ra chứng loãng xương đã bị ngã hai lần đập đầu vào tường nhà.
Kính chúc các anh chị và gia quyến tràn đầy hồng ân Chúa.
Em,
Tuyết Đinh
Xin LTXC luôn là niềm vui khổ nạn của cuộc đời chị để những đớn đau trên
thân xác tro bụi của chị được LTXC biến thành những dấu thánh phục sinh của Chúa
Kitô Vượt qua nhé.
Trong giờ kinh Thương Xót chiều nay nhóm TĐCTT sẽ cầu nguyện cho chị nhé.
Em tĩnh
Em cảm ơn anh trưởng nhóm và quý anh chị thật nhiều.
Tuyết Đinh
Cảm tạ Chúa Thánh Thần soi sáng cho em xin quý anh chị cầu nguyện cho gia đình
em.
Thân sinh em: linh hồn Gioakim và linh hồn Maria. Em là chị cả trong gia đình
có 5 em trai và 5 em gái.
Một em gái li dị lấy chồng Hồi giáo có một con trai với chồng trước.
Cháu được bà vú nuôi bế đi nhận bí tích thanh tẩy và đỡ đầu.
Nay cháu được 15 tuổi, không được sống đức tin Công giáo vì mẹ cũng không thực
hành!
Em thao thức cầu nguyện và tận dụng dịp lễ giáng sinh, em mua một bộ sách kinh
thánh Công giáo và sách chú giải dành cho thiếu niên làm quà cho cháu.
Em gái và em rể này giận dữ bảo rằng họ còn đạo đức hơn em nghĩ vì họ dạy con
sống bác ái xây nhà từ thiện cho người nghèo
rồi gửi trả lại quà và bảo em không được phép áp đặt vấn đề tôn giáo lên gia
đình họ.
Rồi em khác li dị sống với người khác, cũng lo trả tiền nhà và học phí cho các
con.
Hai em khác rất lơ là với cuộc sống đức tin.
Một cháu gái lấy chồng Phật giáo người Hoa không làm phép cưới.
Một cháu khác dọn ra ở riêng với bạn gái.
Em hoa mắt rồi không tiếp tục được. Cảm ơn quý anh chị thật nhiều.
Tuyết Đinh
Cảm ơn Chị Tuyết Đinh, TĐCTT 2022 GP San Jose, đã chia sẻ với chúng em chẳng
những về bệnh trạng của chị mà còn về tinh trạng sống đạo của các thân nhân của
chị nữa.
Với em, tạ ơn LTXC đã trao ban cho chị những món quà thương xót hiếm quý này
để chị sử dụng chính những dấu thánh phục sinh của Chúa Kitô trên thân xác
của chị hiện nay
làm nơi ẩn náu an toàn cho phần rỗi của họ, như trường hợp của Thánh Phaolo
tông đồ:
"Tôi bù đắp nơi thân xác của tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của
Chúa Kitô đã chịu vì nhiệm thể của Người là Giáo Hội" (Colose 1:24)
em tĩnh
Anh trưởng khéo léo an ủi kẻ khốn khổ. Xin cảm tạ Chúa cho con biết nhóm Tông
đồ Chúa Tình Thương.
Tuyết Đinh
From: thoa Ngyn <thoangyn06@yahoo.com>
Date: Wed, Mar 6, 2024 at 10:29 AM
Subject: Re: Cầu nguyện cho linh hồn Maria
To: dat tran <hoatran7683@yahoo.com>, Nhóm TĐCTT GPSJ
<tdctt-gpsanjose@googlegroups.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Family Phan
<Revpeterlucphan@gmail.com>
Thank you.
Em xin cám ơn anh Tĩnh và nhóm TĐCTT đã dâng lời cầu nguyện và nhóm
TĐCTT San Jose đến thăm viếng và cầu nguyện cho chị em lh Maria. Xin
Thiên Chúa toàn năng luôn ban cho những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ
cứu rỗi được các linh hồn và cứu giúp, giảm bớt đau khổ cho các dân tộc
trên toàn thế giới.
Em Kim Thoa
Xin chân thành cảm tạ
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 6, 2024 at 10:50 AM
Subject: Re: Cầu nguyện cho linh hồn Maria
To: thoa Ngyn <thoangyn06@yahoo.com>
Cc: dat tran <hoatran7683@yahoo.com>, Nhóm TĐCTT GPSJ
<tdctt-gpsanjose@googlegroups.com>, Family Phan <Revpeterlucphan@gmail.com>
Tạ ơn LTXC.
Cám ơn Nhóm TĐCTT San Jose đã đại diện chung TĐCTT tham dự hậu sự cho
LH Maria,
con dâu của TĐCTT lão thành Vũ Thị Liên và là chị dâu của hai chị TĐCTT
Kim Thoa và Bích Phượng.
Buổi kinh 3 giờ chiều hôm kia đã cầu nguyện cho chung tang gia TĐCTT
này.
Tiện đây em cũng xin lập lại những tâm tình em đã hát lần đầu tiên cho
quý AC TĐCTT giờ kinh trưa tuần trước nghe
về cảm nghiệm thần linh trước mỗi một người anh chị em đã ra đi trước
chúng ta sau đây:
ĐK
"Hôm nay tới người, một ngày kia sẽ tới phiên tôi.
Không ai có thể thoát được cái chết ở trên đời này (xem
TV 88/89:49).
Mọi sự rồi cũng qua đi, không gì có thể theo tôi về cõi thiên thu".
PK 1.
"Phù vân nối tiếp phù vân...
nếu đó không phải là tình yêu Thiên Chúa và lòng mến thương nhau!"
PK 2.
"Thế nhưng cái chết cũng chỉ là giấc ngủ đợi trông...
Đợi trông thân xác tro bụi rồi sẽ được phục sinh...
hiệp thông vinh phúc muôn đời trong thực tại thần linh"
PK 3.
"Xin cho tất cả được nên một trong Chúng Ta:
Như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha" (Gioan 17:21)
Hy vọng em sẽ có giờ thảnh thơi hơn lúc này để chấm nhạc cho những tâm
tình hậu sự trên đây
và chia sẻ với quí AC sau nhé, bao gồm cả mp3 nữa nếu có thể.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 26, 2024 at 4:55 PM
Subject: Fwd: FreeConferenceCall Detail Report
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Quí AC hai giờ kinh rất thân mến,
Em xin chuyển cho qúy AC xem bản tường trình sau
mỗi giờ kinh của chúng ta,
trong đó bao gồm vào ngày giờ nào, thời
lương bao lâu và số tham dự viên,
thậm chí có cả bản liệt kê toàn bộ số điện thoại
của tham dự viên nữa.
Buổi kinh chiều này có tất cả là 81 tham dự
viên, chưa bao giờ thấy.
Bởi vì nhiều anh chị em cứ cố thử ra ra vào vào
mà không được, thế thôi.
Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC nhé.
Chính cái trục trặc về kỹ thuật này đã cho thấy
tinh thần cao đô của anh chị em TĐCTT chúng ta
From: Tinh
Cao tin
nhắn
Date: Mon, Feb 26, 2024 at 4:33 PM
Subject: trục trặc kỹ thuật
To: Nhóm 2 giờ kinh
Cảm ơn quý AC đã góp ý.
Thật ra hôm nay chúng ta lần đầu
tiên bị trục trặc kỹ thuật từ tổng
đài chứ không phải từ cá nhân người
làm MC. Anh Đạt đã quen thuộc rồi.
Khi thấy anh Đạt không mute được em
đã phải ra rồi trở lại làm host
nhưng vẫn không mute được.
Đúng như nàng Thúy Nga của em đã nói
tổng đài tưởng chúng ta hội họp kiểu
khác hơn là kiểu điện thoại viễn
nghị miễn phí FCC
(FreeConferenceCalls) như mọi ngày.
Do đó chính hai vợ chồng chúng em đã
được nhắc hỏi những câu lạ hoắc chưa
từng nghe bao giờ.
Giống như chúng ta thỉnh thoảng bị
tổng đài làm khó dễ trong khi chúng
ta vẫn bấm số đúng như mọi ngày.
Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được dịp
cùng nhau sống LTXC, ở chỗ dù bị
trục trặc kỹ thuật chúng ta vẫn
thông công giờ kinh cho tới cùng,
khi em mời quý AC chia sẻ sau 2 bản
tin thì nhận được tin nhắn của Chị
Lưu Ngọc Trinh hồi đáp.
em tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 24, 2024 at 4:23 PM
Subject: Câu Nguyện đáp Phụng Vụ Giờ Kinh
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Quí AC
Trước hết xin welcome Chị Vũ Dương Liễu,
TĐCTT XXVII - 2017 GP San Jose CA.
Từ hôm nay, Thứ Bảy 24/2/2024, ngày kỷ niệm
2 năm bùng nổ chiến nạn Ukraine,
TĐCTT chúng ta cùng nhau Hành Trình Cầu
Nguyện Xuyên Thế Giới qua 2 giờ kinh hằng
ngày nhé.
Sau nữa, em xin điều chỉnh lại một chút về
việc đặc trách câu Nguyện Đáp Phụng Vụ Giờ
Kinh như sau:
Quí
AC và Ngày trong tuần Đặc
Trách Câu Nguyện Đáp Phụng Vụ cho cả
2 giờ kinh trưa và chiều
Chúa Nhật: Chị Đặng
Hoa TX (không
thể tiếp tục làm MC nên cũng không
thể đọc câu nguyện đáp, do đó
sẽ được thay bởi) --> Chị
Nguyễn Bích Phượng
Thứ Hai: Chị
Bùi Thúy Nga SB
Thứ Ba: Anh
Nguyễn Chí Long OC (vì
phụ trách đọc Kinh Nguyện Giờ Kinh
ban sáng hằng ngày, không thể tự
xướng rồi tự đáp, nên cần thay thế
bởi) --> Anh Trần
Tất Đạt
Thứ Tư: Chị
Nguyễn Phượng OC
Thứ Năm: Chị
Trần Phan Hòa SJ
Thứ Sáu: Chị
Phạm Ngọc Anh OC (vì phụ
trách đọc Kinh Nguyện Giờ Kinh ban
chiều hằng ngày, không thể tự xướng
rồi tự đáp, nên cần thay thế bởi)
--> Chị
Nguyễn Hải
Thứ Bảy: Chị
Bùi Mộng Điệp SB
Tạ ơn LTXC và cám ơn
quí AC.
Hôm nay là
thời điểm đúng 2 năm chiến nạn ở Ukraine,
chúng ta càng phải
tiếp tục chuyến Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên
Thế Giới của Nhóm TĐCTT chúng ta,
càng ngày càng
khẩn trương (tràn đầy những tội vạ), ý nghĩa
(vì hợp thời) và giá trị (bởi được thánh hóa
và cho phần rỗi các linh hồn).
em tĩnh
From: Tinh
Cao tin
nhắn
Date: Fri, Feb 23, 2024 at 8:51 PM
Subject: Mời gọi tham gia 2 Giờ Kinh hàng ngày
của Nhóm TĐCTT
To: Các Nhóm TĐCTT ở các địa phương khác nhau
Quí AC TĐCTT ơi,
Đúng như ĐTC Gioan Phaolô II đã than lên từ ngày
17.8.2002 rằng "Thế giới ngày nay cần đến LTXC
biết bao".
Ai trong chúng ta cũng không thể chối cãi được
tình trạng thảm thương của thế giới hiện nay
đang bị tấn công khủng bố kinh hoàng bởi cả
thiên tai lẫn nhân tai.
Ngày mai kỷ niệm đúng 2 năm Nga xua quân xâm
lược Ukraine.
Nhóm TĐCTT vẫn liên tục cầu nguyện cho hòa bình
thế giới, nhất là ở Ukraine và Thánh Địa hiện
nay.
Chúng ta cầu nguyện là vì chúng ta tin tưởng vào
LTXC, Đấng làm chủ lịch sử của loài người, Đấng
duy nhất có thể làm được những gì con người bất
khả.
Nhóm TĐCTT chúng ta hàng ngày vẫn có 2 buổi
kinh: Buổi kinh Mân Côi 12 giờ trưa và buổi kinh
Thương Xót 3 giờ chiều.
Trung bình 45 phút mỗi buổi và khoảng 25 anh chị
em quy tụ lại với nhau qua điện thoại viễn nghị
miễn phí.
Xin trân trọng và tha thiết mời quý anh chị
TĐCTT, nếu được tham gia cuộc hành trình cầu
nguyện xuyên thế giới của TĐCTT nhé.
Bằng cách bấm vào số điện thoại 1 716 427 1128,
rồi vừa khi nghe tiếng của tổng đài thì bấm thêm
số 753941#. Thế là xong.
Người AC làm MC buổi kinh trưa 12 giờ hay buổi
kinh chiều 3 giờ sẽ lên tiếng chào quý AC.
Mong được cùng quý TĐCTT cử hành 2 giờ kinh hàng
ngày cho hòa bình thế giới và phần rỗi của các
linh hồn cần đến LTXC hơn.
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 13, 2024 at 1:26 PM
Subject: TĐCTT hoàn chỉnh 3 câu nguyện trong Chuỗi
Kinh Thương Xót
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quý AC tham dự chung 2 giờ kinh hàng ngày của TĐCTT
chúng ta rất thân mến,
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện
trong Hành
Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới hằng
ngày 2 lần của chúng ta.
Nhờ đó chúng ta mới có thể liên lỉ tiếp tục
cho đến nay: hơn 9 năm giờ kinh chiều (1/1/2015)
và gần 4 năm giờ kinh trưa (18/3/2020).
Xin hết lòng cám ơn quí AC TĐCTT, thường trung
bình 25 người, đã chủ động và tích cực tham gia
cử hành, kéo dài ít là 45 phút mỗi giờ kinh
trong ngày,
để hiệp thông cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua
Chuỗi Mân Côi vào buổi kinh 12 giờ trưa và LTXC
với Chuỗi Thương Xót vào buổi kinh 3 giờ chiều.
Để cho buổi kinh chiều 3 giờ chiều của chúng ta
trong việc cử hành LTXC được thực sự đúng như
Chúa Giêsu đã truyền dạy cho Thánh Faustina
(Nhật Ký 476),
chúng ta nên hoàn chỉnh lại những gì chưa được
chính xác như Chúa muốn, như ở nhiều nơi trong
cộng đồng Công giáo vẫn đọc thành thói quen từ
lâu.
Cám ơn quí AC tham dự Giờ Kinh Mân Côi trưa đã
lưu ý để hoàn chỉnh cụm từ "khỏi
lửa hỏa ngục" thay vì vốn quen đọc "khỏi
sa hỏa ngục",
đúng như Đức Mẹ dạy cho 3 em Thiếu Nhi Fatima
thụ khải ngày 13/7/1917 và được chị Lucia ghi rõ
trong tập Hồi Ký của chị: "from
the fire of hell".
Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 giữa Thế Chiến
I (1914-1918) khi thế giới Kitô giáo Âu châu hận
thù ghen ghét sát hại nhau,
và lòng hận thù ghen ghét sát hại nhau đó chính
là "lửa hỏa ngục", mà nếu không được cứu thoát
cho "khỏi lửa hỏa ngục" ngay ở đời này thì sẽ
"sa hỏa ngục" đời sau.
Trong Kinh nguyện của Chuỗi Kinh Thương Xót cũng
thế, có ít là 3 chi tiết cần phải được hoàn
chỉnh cho đúng ý muốn của Chúa như được ghi
trong Nhật Ký của Thánh Faustina.
Chi tiết thứ 1:
Câu nguyện mở đầu "Lạy Cha hằng hữu, con xin
dâng lên Cha... Con rất yêu dấu Cha" xin
sửa lại là "Lạy Cha hằng hữu, con
xin dâng lên Cha... Con
chí ái Cha".
Bởi vì, trong bản dịch
tiếng Anh chính thức được Dòng của Chị Thánh
Faustina sử dụng là "Your dearly beloved
Son", chứ không phải là Your very beloved
Son".
Chữ
"dearly" khác với chữ "very" và mạnh hơn chữ
"very". Nếu Chúa Giêsu Kitô chỉ ở tầm
mức "rất yêu dấu / very beloved" thì cũng
như Đức Mẹ, như các Thánh nhân thôi.
Vì "đồng
bản thể với Đức Chúa Cha", "được sinh ra
mà không phải được tạo thành", như Đức Mẹ và
các Thánh, Người được Cha yêu ở mức độ "Chí Ái
/ dearly beloved".
Trong buổi kinh 3 giờ
chiều, cũng như trong Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng,
chúng ta vẫn đọc theo chung cộng đồng dân Chúa -
Nhóm TĐCTT chúng ta cần đọc lại cho đúng như
trên!
Chi tiết thứ 2:
Câu nguyện "vì cuộc khổ nạn đau thương của
Chúa Giêsu Kitô" xin
sửa lại là "vì cuộc
khổ nạn đau thương của Người".
Tại sao?
Xin thưa: tại vì trong
bản dịch tiếng Anh chính thức được Dòng của Chị
Thánh Faustina sử dụng chỉ là chữ "his":
"His sorrowful
passion".
Chữ "Người" đây
thay cho cả cụm từ "Con
chí ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con" ở
trong câu mở đầu mỗi chục kinh của Chuỗi Thương
Xót rồi.
Bằng không nếu muốn lập
lại thì phải lập lại trọn vẹn cụm từ này, như
sau: "vì cuộc khổ nạn đau thương của Con
chí ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con",
Vì "Chúa Giêsu Kitô"
trong câu chúng ta quen đọc là ai? Chính "Chúa
Giêsu Kitô" đã nhấn mạnh "Người"
là "Con
chí ái Cha" đồng thời cũng là "Chúa
chúng con",
chứ "Người"
không chỉ đơn giản là "Chúa Giêsu Kitô" thuần
túy về nhân tính, mà còn có cả thần tính nữa,
nên mới là "Con chí ái
Cha" và là "Chúa
chúng con".
Trong buổi Kinh 3 giờ
chiều, ngay từ đầu chúng ta đã đọc đúng như vậy,
nhưng mới đây có mấy chị (dù cũ) lại đọc khác đi
- em xin quí chị đọc đúng như chung nhóm đọc.
Chi tiết thứ 3:
Câu nguyện kết Chuỗi Kinh Thương Xót, một số
trong chúng ta vẫn đọc theo cộng đồng dân Chúa
là "Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu,
xin..."
xin sửa lại là "Lạy
Thiên Chúa Thánh, Đấng Quyền Năng Thánh, Đấng
Bất Tử Thánh, xin...", theo đúng bản
dịch tiếng Anh được Dòng Chị Thánh Faustina sử
dụng:
"Holy
God, Holy Mighty One, Holy Immortal One..."
- Câu nguyện tiếng Anh này hoàn toàn khác ý
nghĩa với câu nguyện được cộng đồng Việt Nam vẫn
đọc trên đây.
Câu tiếng Anh này đâu
có định nghĩa "Thiên Chúa là Cha",
trái lại, ý nghĩa chính yếu của câu than cuối
cùng để kết thúc Chuỗi Kinh Thương Xót Chúa dạy
này là ở chỗ
chúc
tụng Thiên Chúa 3 lần Thánh ở
chỗ Ngài toàn thiện,
Thánh ở chỗ Ngài toàn năng và Thánh ở chỗ Ngài
hằng hữu bất biến: Thánh,
Thánh, Thánh / Holy, Holy, Holy.
"Holy God"
là "Cha trọn
lành trên trời" (Mt 5:48), "Holy Mighty
One" là Con phục
sinh "toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt.
28:18), "Holy Immortal
One" là Thánh
Thần ban sự sống!
Câu nguyện kết Chuỗi
Thương Xót này luôn được đọc đúng trong buổi
Kinh 3 Giờ chiều hằng ngày, nhưng cần
phải đọc đúng như trên đây khi cử hành Thứ 7 Đầu
Tháng.
Cám ơn Quý AC TĐCTT đã cẩn thận và kỹ lưỡng theo
dõi những chi tiết quan trọng và cần thiết
trên đây để chúng ta hiệp thông cử hành LTXC một
cách chính xác đúng như Chúa muốn và dạy.
Xin LTXC luôn là Mùa Xuân yêu thương, vui mừng
và hy vọng của anh chị em TĐCTT chúng ta, đặc
biệt là quí anh chị vẫn tham gia Hành trình Cầu
nguyện Xuyên Thế giới hàng ngày của TĐCTT.
em tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 12, 2024 at 2:45 PM
Subject: Những Tết Việt đầu tiên của cộng đồng Việt hải
ngoại
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-pvlconline@googlegroups.com>
Quí AC tham gia Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới của
TĐCTT bằng việc cử hành hai giờ kinh hàng ngày của TĐCTT
thân mến,
Cuối giờ kinh trưa hôm nay, em đã đọc cho quí AC
nghe tin tức tiếp về Mừng Xuân,
như hôm mùng 1 em đọc tin liên quan đến các nơi trên
thế giới tổ chức mừng Tết:
Hôm qua mùng 2 em đọc tin riêng trung tâm Người Việt
Hải Ngoại ở Tiểu Sài Gòn diễn hành mừng Tết:
Và hôm nay, mùng 3 tết, em đọc bản tin mà nhiều
anh chị cảm thấy hấp dẫn và hào hứng nên xin
chuyển tin cho quí anh chị,
nên em đã hứa đáp ứng qua email này kèm
theo đường kết nối sau đây:
Xin LTXC luôn là Mùa Xuân yêu thương, vui mừng và hy
vọng của TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 7, 2024 at 10:29 AM
Subject: Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về
tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Trước
tình trạng Mầu Nhiệm Thánh Thể và Bí Tích Thánh Thể càng
ngày càng bị lãng quên và lãnh đạm,
thậm chí còn bị xúc phạm bởi những tâm hồn anh chị em Kitô
hữu Công giáo, chẳng hạn công khai và mạnh mẽ chủ trương phá
thai mà cứ lên rước lễ,
HĐGM HK đã phát động chiến dịch Toàn
Quốc Hồi Sinh Thánh Thể / The
National Eucharistic Revival
trong vòng
3 năm, từ Lễ Mình Máu Thánh Chúa 19/6/2022 đến hết Đại Hội
Thánh Thể Toàn Quốc ở Indianapolis 17-21/7/2024.
Nhóm TĐCTT chúng ta, trước cả chiến dịch Toàn Quốc Hồi Sinh
Thánh Thể của Giáo Hội ở Hoa Kỳ,
vào
buổi Kinh Trưa Cầu Kinh Mân Côi 12 giờ trưa từ ngày
18/3/2020 đã bắt đầu đọc Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu
Thánh Thể,
một
Lời Nguyện được ghép từ 2 lời cầu được Thiên Thần dạy cho 3
em Thiếu Nhi Fatima thụ khải vào Mùa Xuân và Mùa Thu năm
1916.
Tuy
nhiên, để đồng hành với chiều hướng Toàn Quốc Hồi Sinh Thánh
Thể của Giáo Hội ở Hoa Kỳ,
Chúng ta tạm thay Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh
Thể sau 50 chục Kinh Mân Côi này từ ngày Thứ Bảy 10/2, Ngày
Tết Nguyên Đán,
đến hết ngày 21/7/2024, bằng
chính Kinh Nguyện
Phục Hồi Thánh Thể Toàn Quốc được
Ủy Ban đặc trách của HĐGMHK phổ
biến.
Trong tâm tình hiệp thông Toàn Quốc Hồi Sinh Thánh Thể của
Giáo Hội ở Hoa Kỳ này,
em
xin kính tặng quí AC TĐCTT 2 Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ gợi ý để
tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể đã đoái thương ngự đến với mỗi
người chúng ta
ở đường nối kết này: Lời
Tạ Nguyện Hiệp Lễ
Hy vọng
những tâm tình được gói ghém trong 2 Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ
cũng xứng hợp với Tâm Tình Sùng Kính Thánh Thể của quí AC.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong
lòng, xin hoán cải chúng con trở thành những trẻ nhỏ của
LTXC,
để
chúng con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con bằng ánh mắt
của LTXC như Mẹ Maria. Amen.
em
tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 5, 2024 at 10:58 AM
Subject:
LỜI NGUYỆN PHỤC HỒI THÁNH THỂ TOÀN
QUỐC HOA KỲ
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <
LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
“Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về
tin tưởng vào lòng thương xót của Cha” (Thánh
Faustina - Nhật ký khoản 300)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm
thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024
Hôm
nay, em vào trang web của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo
Phận Orange California
để
liên lạc book chỗ cho Khóa LTXC 2024 của Nhóm TĐCTT Nam
California,
thì
em thấy hiện lên trang "home", trong đó có bản "Kinh Cầu cho
Sự Phục Hồi Lòng Sùng Kính Thánh Thể trên Tòan Quốc" ở Hoa
Kỳ (19/6/2022-21/7/2024).
Em
hứng thú đọc ngay để có gì sẽ sử dụng để đọc vào giờ Kinh
Trưa của chúng ta qua Điện Thoại Viện Nghị FCC (Free
Conference Calls),
thay
vào lời kinh đền tạ Thánh Thể được Thiên Thần Hòa Bình dạy 3
em thiếu nhi Fatima năm 1916 mà chúng ta vẫn đọc vào giờ
kinh trưa.
Tuy
nhiên, em rất ngạc nhiên khi thấy nội dung của bản "Kinh Cầu
cho Sự Phục Hồi Lòng Sùng Kính Thánh Thể trên Toàn Quốc" này
lại
bao gồm hay lập lại chính những ý tưởng của lời kinh đền tạ
Thánh Thể chúng ta, qua Chị Phạm Bạch Tuyết, vẫn đang đọc
trong giờ kinh trưa:
"Lạy Chúa Ba Ngôi chí
thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy
Chúa.
Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính
của Chúa Giêsu Kitô,
đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,
để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà
chính Người đã phải chịu.
Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu
và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"
"Lạy
Chúa Trời con,
con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và
con yêu mến Chúa.
Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa,
không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến
Chúa"
Tuy nhiên, em rất thắc mắc về tính chất chính xác nguồn gốc
của bản kinh này,
do đó, em đã vào ngay website của Ủy Ban Đặc Trách của
HĐGMHK về Việc Phục Hồi Thánh Thể xem sao ở đường nối kết:
Vietnamese
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho
chúng con Thịt và Máu Ngài là sự sống cho trần gian,
và Chúa ước mong mọi người đến với Bàn
Tiệc Con Chiên Hiến Tế.
Xin canh tân trong Hội Thánh tính Chân
Thiện Mỹ được chứa đựng trong Phép Thánh Thể.
Chúa Giêsu là Đấng đang sống trong
Phép Thánh Thể, xin đến và sống trong con.
Chúa Giêsu là Đấng Chữa Lành trong
Phép Thánh Thể, xin đến và chữa lành con.
Chúa Giêsu là Đấng Tự Hiến Tế trong
Phép Thánh Thể, xin đến và chịu khổ nạn trong con.
Chúa Giêsu là Đấng Phục Sinh trong
Phép Thánh Thể, xin đến và trổ sinh sự sống mới trong con.
Chúa Giêsu là Đấng Yêu Thương trong
Phép Thánh Thể, xin đến và yêu trong con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua mầu nhiệm
Vượt Qua của sự chết và sống lại, được hiện thực trong mỗi
Thánh Lễ,
xin tuôn đổ tình yêu chữa lành trên
Hội Thánh Chúa và thế giới chúng con.
Trong thời điểm “Sống Lại Niềm Tin
Thánh Thể”, mỗi lần chúng con nâng Thánh Thể Chúa lên,
xin Thần Khí Chúa quy tụ mọi người
hiệp với chúng con tại Bàn Tiệc Sự Sống này.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị
cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,
là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lạy Mẹ Guadalupe, Mẹ Thánh Thể, xin
cầu cho chúng con. Amen
https://www.eucharisticrevival.org/post/national-eucharistic-revival-prayer#:~:text=Lord%20Jesus%20Christ%2C%20through%20the,at%20this%20Banquet%20of%20Life.
Vậy, bắt đầu từ Thứ Bảy tuần này, ngày
10/2/2024, Ngày Tết âm lịch
Việt Nam,
TĐCTT bắt đầu đọc bản kinh trên đây
thay cho lời kinh đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể,
cho tới hết Đại Hội Thánh Thể
Toàn Quốc ở Hoa Kỳ ngày
21/7/2024.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 5, 2024 at 2:28 PM
Subject: Kinh Phục Hồi Thánh Thể
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: Phạm Bạch Tuyết OC 43-2021 <btuyetpham57@gmail.com>, Nancy
Hoang <122hnancy.hoang@gmail.com>, <mylevu95112@yahoo.com>
Quí AC trong 2 giờ kinh quí mến,
Trước hết, em xin Chị Vũ Mỹ Lệ thay Chị
Trần Tiếu đọc phần sau của chục
Kinh Mân Côi thứ 4 nhé.
Sau nữa, em xin qúy AC MC buổi
kinh trưa tạm thay Chị Hoàng Nancy đọc
Kinh Trông Cậy kết thúc,
cho đến sau ngày 21/7/2024 thì chị Nancy trở lại Kinh Trông
Cậy như thường.
Sau hết, để tiếp theo email em gửi về Kinh Phục Hồi Thánh
Thể ở Hoa Kỳ,
em xin 2 Chị Phạm Bạch Tuyết và Chị Hoàng Nancy đọc bản kinh
này
để tạm thay cho Kinh Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể hàng ngày
của chúng ta
cho tới sau ngày 21/7/2024, thời điểm bế mạc Đại Hội Thánh
Thể Toàn Quốc ở HK nhé.
Lời Kinh Nguyện được đọc từ Thứ Bảy
10/2/2024 thay cho Lời Nguyện Đền Tạ
Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ chia làm 2 phần cho 2 chị như sau:
Chị Bạch Tuyết
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban
cho chúng con Thịt và Máu Ngài là sự sống cho trần gian,
và Chúa ước mong mọi người đến với
Bàn Tiệc Con Chiên Hiến Tế.
Xin canh tân trong Hội Thánh tính
Chân Thiện Mỹ được chứa đựng trong Phép Thánh Thể.
Chúa Giêsu là Đấng đang sống trong
Phép Thánh Thể, xin đến và sống trong con.
Chúa Giêsu là Đấng Chữa Lành trong
Phép Thánh Thể, xin đến và chữa lành con.
Chúa Giêsu là Đấng Tự Hiến Tế trong
Phép Thánh Thể, xin đến và chịu khổ nạn trong con.
Chúa Giêsu là Đấng Phục Sinh trong
Phép Thánh Thể, xin đến và trổ sinh sự sống mới trong con.
Chúa Giêsu là Đấng Yêu Thương trong
Phép Thánh Thể, xin đến và yêu trong con.
Chị Hoàng Nancy
Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua mầu nhiệm
Vượt Qua của sự chết và sống lại, được hiện thực trong mỗi
Thánh Lễ,
xin tuôn đổ tình yêu chữa lành trên
Hội Thánh Chúa và thế giới chúng con.
Trong thời điểm “Sống Lại Niềm Tin
Thánh Thể”, mỗi lần chúng con nâng Thánh Thể Chúa lên,
xin Thần Khí Chúa quy tụ mọi người
hiệp với chúng con tại Bàn Tiệc Sự Sống này.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị
cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,
là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn
đời. Amen.
Lạy Mẹ Guadalupe, Mẹ Thánh Thể, xin
cầu cho chúng con. Amen
Cám ơn
quí chị.
em
tĩnh
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 22, 2024 at 4:09 PM
Subject: MC của giờ kinh sẽ host và mute giờ kinh
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Quí AC tham dự 2 giờ kinh rất thân mến của em,
Vì chúng ta vừa hoàn chỉnh 2 giờ kinh hàng ngày của chúng ta
bằng bài Thánh Thi của Giáo Hội thay vì chính em,
nên để cho thuận lợi hơn nữa, xin chính quí AC MC của từng giờ
kinh sẽ mute bằng cách bấm *51,
nhưng để có thể áp dụng việc mute này, quí AC MC, trước đó, khi
bắt đầu vào đọc kinh, phải bấm số của người host nữa,
như quí AC đã từng làm khi chúng em đi vắng gần 1 tháng
11/2022.
Nếu AC MC nào quên số để làm Host này xin âm thầm liên lạc với
em, qua email riêng hay tin nhắn 909-974-9520.
Chân thành cám ơn quí AC.
Xin LTXC tiếp tục hiện diện và tỏ hiện trong chuyến Hành Trình
Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới của chúng ta,
một hành trình cầu nguyện xuyên thế giới càng ngày càng khẩn
thiết, ý nghĩa và giá trị cho chính bản thân chúng ta cũng như
cho thế giới.
em tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 18, 2024 at 1:33 PM
Subject: Re: Phần dẫn nhập mở đầu mỗi giờ kinh
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Quí AC tham dự 2 giờ kinh hàng ngày của TĐCTT rất thân mến của
em trong LTXC vô biên,
Em thấy bài Thánh Thi của Giáo Hội chính là tâm tình hằng
ngày và theo giờ trong ngày của Giáo Hội dâng lên Chúa.
Tâm tình của chúng ta dù có hay mấy cũng không bằng của Giáo
Hội, đại diện cho toàn thể Cộng đồng Đức tin Dân Chúa, nên
có một giá trị hoàn vũ siêu việt.
Do đó, kể từ Chúa Nhật Lời Chúa
21/1/2024, Nhóm đọc kinh hàng ngày của chúng ta
sẽ sử dụng Bài Thánh Thi của Giáo Hội để dẫn nhập trước mỗi
giờ kinh:
1-
Buổi Kinh 12 giờ trưa, xin đọc Bài
Thánh ThI cho Phụng vụ Giờ kinh
trưa nhưng chọn bài Giờ Sáu (tức
đúng
12 giờ trưa);
Buổi Kinh 3 giờ chiều, xin đọc Bài
Thánh ThI cho Phụng vụ Giờ kinh trưa nhưng
chọn bài Giờ Chín (tức đúng
3 giờ chiều).
2- Các Chúa Nhật, Lễ Trọng
(solemnity) và Lễ
về một Vị Thánh (buộc theo
Giờ Kinh Phụng Vụ)
Xin đọc Bài Thánh Thi Phụng
Vụ Giờ Kinh Sáng để
dẫn nhập Buổi Kinh Trưa, thay vì Phụng Vụ Giờ
Kinh Trưa (Giờ Sáu), và
Xin đọc Bài Thánh Thi Phụng
Vụ Giờ Kinh Chiều để dẫn
nhập Buổi Kinh Chiều, thay vì Phụng Vụ Giờ
Kinh Trưa (Giờ Chín).
3- Quý AC phụ trách đọc Phụng vụ Giờ
kinh của buổi kinh trưa và chiều sẽ phụ trách đọc Bài
Thánh Thi.
Khi người anh chị em đặc trách dẫn nhập
bằng Bài Thánh Thi, hay người phụ trách Thánh Vịnh
51 của buổi Kinh Chiều vắng mặt
thì quý AC MC sẽ đọc thay Bài Thánh Thi
để dẫn nhập 1 trong 2 giờ kinh, hay Thánh Vịnh 51 để
mở đầu giờ Kinh Chiều.
4- Sau khi Làm Dấu Thánh Giá, người
phụ trách đọc Bài Thánh Thi bắt đầu bằng câu tương
tự như sau:
"Lạy Chúa, để
mở đầu cho Giờ Kinh Trưa (hay) Giờ
Kinh Chiều của chúng con hôm nay,
cùng với Mẹ Giáo
Hội, chúng con xin dâng lên Chúa Bài Thánh Thi
của Giáo Hội cho Phụng
Vụ Giờ Kinh Trưa Giờ Sáu / Giờ Chín hôm
nay (hay)
Giờ Kinh Sáng / chiều Chúa
Nhật .... / Lễ Trọng
kính ... / Lễ Thánh ... hôm
nay:"
5- Chúng ta kết thúc Bài Thánh Thi
bằng lời "Amen" để
báo hiệu đã hết Bài Thánh Thi nhờ đó bắt đầu tiếp
tục lịch trình buổi kinh như thường lệ.
Em vẫn tiếp tục làm mẫu phần dẫn nhập này để tới khi
bắt đầu vào Chúa Nhật Lời Chúa 21/1/2024
thì chính thức tới quí AC đặc trách PV Giờ Kinh nhé.
Tạ ơn LTXC đã mỗi ngày một hoàn chỉnh cuộc hành trình cầu
nguyện xuyên thế giới của chúng ta,
để cuộc hành trình xuyên thế giới qua hai giờ kinh này càng
có ý nghĩa hợp thời cùng khẩn trương và giá trị thánh hóa
cùng cứu độ.
Cám ơn quí AC đã hiệp thông và tham gia cử hành hằng ngày
cho ơn nên thánh của chúng ta và phần rỗi các linh hồn vô
cùng cao quí.
em tĩnh
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 2, 2024 at 5:49 PM
Subject: Ý cầu nguyện cho giờ kinh chiều từ mừng 3 đến hết mùng 7/1/2024
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Quí AC TĐCTT Hai Giờ Kinh quí mến,
Trong thời gian em không thể tham dự cả 2 giờ kinh, bao gồm cả giờ kinh
chiều,
chúng ta vẫn tiếp tục những ý chỉ hằng ngày theo Lịch Sinh Hoạt 1/2024
sau đây nhé:
- Ngày 3: Lễ Thánh
Genovefa (theo
lịch phụng vụ cũ), Quan
Thày của Chị
Nguyễn Châu, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)
Sinh Nhật Chị
Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014 (Canada)
- Ngày 4: Sinh
Nhật Chị Nguyễn
Kim Ngân, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA) & Chị
Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017 TGP
Philadelphia PA
Thụ phong linh
mục 2003: Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, Linh hướng Nhóm TĐCTT TGP
Galveston-Houston TX
- Ngày 5: Sinh
Nhật Anh Vũ
Viết Hùng, TĐCTT
XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX
- Ngày 7:
Sinh
Nhật Chị
Phạm N Ruby, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA
em tĩnh