THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG

Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

(23/4 - 11/5/2025)

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Nội dung

 

Nhập cuộc

 

Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)

 

Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan

Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)

Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)

Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm Cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)

Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)

 

Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận

Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)

Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)

Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)

Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)

Mộ ĐHY Thuận, Mộ Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)

Thủ đô Roma: Đường phố và Nhân sinh

 

 

Mộ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận,

Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên,

Mộ Thánh Catarina Sienna

(9/5)

&

 Học viện Angelicum của Dòng Đa Minh

(10/5)

 

 

Mộ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

(Thứ Sáu mùng 9/5)

 

Trong các nơi hành hương của phái đoàn 2 TĐCTT thì đa số theo gợi ý của vị linh mục hướng dẫn hành hương...

ngoại trừ một vài nơi do phái đoàn xin ngài dẫn đi..., chẳng hạn như: 

Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Phép lạ Thánh Thể ở Lancianô (dù đã đến 2014) và Mộ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Cha Tuấn, OP, vị hướng dẫn hành hương của phái đoàn 2 TĐCTT đã quen đường đến đây...

vì mỗi lần thi cử quan trọng, như lần thạc sĩ triết vừa rồi, ngài đều đến xin ĐHY chuyển cầu cho cha và cha đã đậu như lòng mong ước.

 

Thánh lễ an táng cố hồng y được Giáo hoàng Gioan Phaolô II cử hành trọng thể vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2002,

với 4.000 người tham dự, trong đó có 4 hồng y và 130 giám mục (5 vị Việt Nam) cùng với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

 

 

Sáng ngày 21 tháng 9, thi hài cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận được đưa đi an táng tại phần mộ của các Kinh sĩ Đền thờ Thánh Phêrô.

Khu phần mộ này thuộc nghĩa trang Verano của thành phố Roma, Campo Verano, nơi chôn cất các nhà trí thức, các diễn viên, nghệ sĩ

và là một nghĩa trang lớn và được nhận định là nghĩa trang tốt nhất để chôn cất tại Ý.

 

Mười năm sau đó, vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2012 thi hài của ngài đã được cải táng về Nhà thờ hiệu tòa của ông,

Nhà thờ Đức Mẹ Scala, ở trung tâm Roma. 

 

 

Nhà thờ Đức Maria Scala ở Quảng trường mang cùng tên Scala và được cung hiến cho Đức Maria Mẹ Chúa Giêsu.

 

 

 

Nhà thờ hiệu tòa này được xây theo sự bảo trợ của ĐGH Clementê VIII trong thời khoảng 1593 và 1610 là để lưu giữ Ảnh Đức Mẹ làm phép lạ.

Theo lưu truyền thì có một người mẹ đang ôm đứa con hấp hối trên tay đã cầu nguyện ở dưới cầu thang của một ngôi nhà có Ảnh Đức Mẹ này, và đứa trẻ liền hồi sinh.

Mộ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ở nơi đây, ngay bên trong bàn thờ của nguyện đường Thánh Hyacinthe và bên dưới Ảnh Đức Mẹ

 

Ngày 17 tháng 9 năm 2007, Giáo hội Công giáo Rôma bắt đầu những thủ tục đầu tiên cho việc tuyên phong chân phước và phong thánh cho cố hồng y.

Vào sáng ngày 22 tháng 10 năm 2010, Hồng y Peter Turkson, chủ sự lễ cầu nguyện cho cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận tại Nhà thờ Santa Maria della Scala này.

Hồng y Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Rôma, tuyên bố chính thức mở Án điều tra.

 

 

Ngày 4 tháng 5 năm 2017, ĐTC Phanxicô phê chuẩn các sắc lệnh của Bộ Tuyên thánh và tuyên bố Hồng y Thuận là đấng đáng kính.

Trong thánh lễ an táng chiều ngày 20/9/2002, Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhận xét cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận:

"Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta, nơi con người của Đức Hồng y, một tấm gương sáng ngời về đời sống tín hữu Kitô, phù hợp với đức tin, đến độ tử đạo.
[…] ngài đã hiểu nền tảng của đời sống Kitô hữu là 'chọn một mình Chúa mà thôi' như các vị tử đạo Việt Nam đã làm trong những thế kỷ trước.
Chúng ta được mời gọi rao giảng cho tất cả mọi người 'Tin Mừng Hy Vọng' và Đức Hồng y giải thích rằng:
chúng ta chỉ có thể chu toàn Ơn Gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt, dù phải chịu những thử thách cam go nhất [...]"

 

Những ảnh tượng Thánh Mẫu ở trong Nhà thờ hiệu tòa Đức Mẹ Scala này

Vào năm 1597 Nhà thờ được giao Dòng Cát Minh coi sóc.

Nên trong Nhà thờ cũng có một nguyện đường kính Thánh nữ Thiên Sa (Têrêsa) Hài Đồng Giêsu

 

Trong thời gian bị quản chế ở Giang Xá, cách Hà Nội 17 cây số, từ 1978 đến 1982, ĐHY Nguyễn Văn Thuận cũng đã viết thêm hai cuốn sách với chủ đề hy vọng.

Đó là cuốn Đường Hy vọng dưới ánh sáng lời Chúa và Công đồng Vatican II cùng cuốn Những người lữ hành trên Đường Hy vọng 

Những năm biệt giam sau đó, ngài đã viết khoảng 400 bài suy niệm bằng tiếng nước ngoài và đóng thành tập sách "Cầu nguyện Hy vọng"

 

 

.

Một trong những con chiên của ngài ở Giáo phận Nha Trang trước năm 1975 xin ngài chuyển cầu cho dân nước VN và Giáo Hội ở Việt Nam

Từ Nhà thờ trở ra Quảng trường Scala để bộ hành đến Nhà thờ

 

 

Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên  

(Thứ Sáu mùng 9/5)

 

Bằng qua cầu Sông Tiber

 

 

Tiến qua khu phố và các ngõ hẻm

 

 

Và qua Khu vực Linh thánh Largo Á Căn Đình

 

Dọc theo lối bộ hành từ phải sang trái, nhìn xuống là Khu vực Linh thánh Largo Á Căn Đình

nơi vẫn còn di tích của 4 đền thờ lớn nhất ở Thủ đô Roma này

Chúng được khám phá ra khi chỉnh trang thủ đô Roma vào thập niên 1920

Những di tích từ thời kỷ nguyên Cộng Hòa để ghi nhớ những cuộc vinh thắng hiển hách

 

Tới tiền đường của Nhà Thờ Chúa Giêsu - Church of Jesù

 

Nhà thờ Gesù, hay còn gọi là Nhà thờ Chúa Giêsu, là nhà thờ mẹ của Dòng Tên (Cộng đoàn Chúa Giêsu) tại Roma. 

Đây là một nhà thờ quan trọng trong lịch sử kiến trúc và tôn giáo.

Nhà thờ nằm ở trung tâm Roma, trên Quảng trường del Gesù.

Nhà thờ được xây dựng theo phong cách Baroque, với mặt tiền nổi bật và nội thất tráng lệ.

Nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 16, là biểu tượng của Dòng Tên và ảnh hưởng của họ trong Giáo hội Công giáo.

Nhà thờ Gesù là trung tâm tinh thần của Dòng Tên và là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của dòng.

 

 

Người Công giáo Việt Nam chúng ta quen gọi tắt Dòng Chúa Giêsu (SJ: Society of Jesus - Jesuits) là Dòng Tên

 thì Nhà thờ Jesù được gọi tắt này có tên chính thức và đầy đủ là Chiesa del Santissimo Nome di Gesù - Nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu.

 

 

Nhà thờ Jesù này là Nhà thờ Mẹ của Dòng Tên, nên đã trở thành hình mẫu cho nhiều nhà thờ Dòng Tên trên toàn thế giới,

đặc biệt ở châu Âu và các thuộc địa Bồ Đào Nha. 

 

Trong lòng Nhà Thờ Chúa Giêsu

 

Tuy không được liệt kê vào danh sách các nơi thánh để hành hương của các hãng phục vụ hành hương...

nhưng khách hành hương lành nghề vẫn không thể bỏ qua một nơi chính yếu của Hội Dòng quan trọng trong Giáo Hội như Dòng Tên

Ban đầu, bàn thờ chính được thiết kế bởi Giacomo della Porta, nhưng vào thế kỷ 19, nó được thay thế bởi thiết kế mới của Antonio Sarti.

Bàn thờ này nổi bật với bốn cột lớn và các chi tiết bằng đá cẩm thạch, cùng những tác phẩm điêu khắc của Rinaldo Rinaldi và Francesco Benaglia.

 Nội thất tinh xảo, đặc biệt là bức bích họa trên trần Triumph of the Name of Jesus của Giovanni Battista Gaulli

 

Gian Nhà nguyện Thánh Phanxicô Xavier, Vị thừa sai đồng sáng lập Dòng Tên

 

Một cánh tay của ngài còn được lưu giữ ở trong mặt nhật bên phía trên bàn thờ

 

Gian Nhà nguyện Thánh Ignatio

 

 

Nhà thờ còn nổi tiếng với Nhà nguyện Thánh Ignatius, do Andrea Pozzo thiết kế,

nổi bật với cỗ máy baroque phức tạp, tiết lộ bức tượng của Thánh Ignatius mỗi ngày.

 

 

Vì là Nhà thờ chính của Dòng Tên nên Đức cố Giáo hoàng Phanxicô Dòng Tên đầu tiên cũng được kính nhớ ở đây,

ngay trước Gian Nhà nguyện của vị Thánh Sáng lập Ignatio

 

 

Ngay chỗ giao liên giữa bức họa phía trên và đỉnh của Bàn thờ là một cái vòm có khẩu hiệu của Dòng Tên:

"Ad maiorem Dei gloriam - Cho vinh quang Chúa hơn"

Khi tới gần giờ (5:00 pm) tiết lộ bức tượng của Thánh Ignatius mỗi ngày, khách hành hương tiến đến gần Gian Nhà nguyện Thánh Ignatio

Rồi ngồi xuống để vừa nghe phát ngôn dẫn giải vừa chăm chú nhìn lên bức họa ở trên tường

 

 

Nhất là chỗ có dấu Thánh giá trên 3 chữ IHS, nguyên ngữ Hy lạp là ΙΗΣΟΥΣ ám chỉ tên Chúa Giêsu,

 sau này 3 mẫu tự tắt IHS được diễn giải thành "Jesus Hominum Salvator - Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần"

 

Không biết có khách hành hương nào thấy được rõ ràng các biến chuyển ở điểm biến đổi cần theo dõi này hay chăng...

Chiếc điện thoại Samsung 25 cầm tay của TĐCTT này đã phải di chuyển để có gắng lấy hình trọn vẹn và sắc nét nhất bao nhiêu có thể

Khách hành hương đông đảo vẫn cứ tiếp tục chăm chú ngước nhìn và ngắm xem theo dẫn giải của máy mở khoảng 7 phút....

Rất tiếc chiếc điện thoại Samsung 25 nổi tiếng hiện thời này vẫn không thể thu hình ... không rõ là những gì trong 7 phút theo dõi!

Cuối cùng khách hành hương được nhắc nhở dâng cúng cho chương trình hàng ngày này có thể tồn tại...

 

 

  Mộ của Chị Thánh Catarina Sienna

(Thứ Sáu mùng 9/5)

 

Bộ hành từ Nhà thờ Jesù tới Đền thờ Thánh Maria sopra Minerva

 

 

Đền thờ Thánh Maria sopra Minerva

 

Đền thờ này là một trong những Nhà thờ chính ở Roma của Dòng Giảng Thuyết Đaminh (OP: Order of Preachers - Dominicans)

Nhà thờ có tên như hiện nay vì được xây trên (sopra) nền móng tàn rụi của đền thờ nữ thần Isis của Ai Cập, nhưng được cho là Nữ thần Minerva của văn hóa Hy La.

Và đó là lý do Đền thờ này ở trong Quảng trường Minerva chỉ cách Pantheon là Đền thờ đa thần Roma có 1 block đường

  

Sơ đồ cho thấy Cấu trúc của Đền thờ - Nhà thờ trở thành Đền thờ từ năm 1566 này cùng với tu viện sát cạnh đã mấy lần trong lịch sử của Dòng Giảng Thuyết trở thành Tổng Hành Dinh của toàn Hội dòng Đaminh.

 

 

Mộ của Thánh Catarina Sienna (1347-1380), nữ Tiến sĩ của Giáo Hội, đồng quan thày của Ý quốc và Châu Âu, thuộc Dòng Ba Đaminh, ở trong Đền thờ này.

Bên cạnh phòng thánh (phòng áo - sacristy) của Đền thờ này là phòng vị Thánh đã qua đời vào năm 33 tuổi.

Tuy nhiên, đầu của ngài đang ở Nhà Thờ Thánh Đaminh ở Sienna, nơi phái đoàn TĐCTT 24 anh chị em đã đến kính viếng trong chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh ngày 13/11/2021

Tiếp sau đây là một số hình ảnh ở Nhà Thờ Thánh Đaminh liên quan đến Thánh Catarina Sienna chụp được trong chuyến hành hương 2021 này:

 

 

Bên trong hốc chính giữa bên trên bàn thờ này là thánh tính của Thánh Catarina, đó là cái đầu của ngài được dân thành Siena lấy trộm từ Roma về.

 

 

 

Dân thành Siena muốn có được thi thể của thánh nữ.

Chuyện kể rằng họ biết được họ không thể nào lén lấy trộm được toàn thân của thánh nữ ra khỏi Roma,

nên họ quyết định chỉ cần lấy phần đầu của thánh nữ thôi, và cho phần đầu này vào trong một cái bao... 

 

 

 

Khi họ bị cảnh binh Roma chặn lại thì họ cầu cùng thánh nữ giúp họ, với lòng tin tưởng rằng toàn thân của thánh nữ, hay ít là một phần thân ấy sẽ về ở Siena với họ.

Khi họ mở bao ra cho nhóm cảnh binh thấy thì không còn đầu của thánh nữ nữa mà toàn là những cánh hoa hồng thôi.

Tuy nhiên, khi họ trở về Siena thì cái đầu của thánh nữ đã trở lại nguyên vẹn hình hài về chất thể - đó là phép lạ cuối cùng của thánh nữ vậy.

 

Thánh Đaminh lập Dòng Giảng Thuyết

 

 

Thánh Đaminh được Đức Mẹ ban Chuỗi Kinh Mân Côi làm khí giới chống bè rồi lạc giáo

 

Tấm hình Chúa Giêsu với Thánh Tâm lộ thiên ở giữa 2 vị thánh nữ là Catarina Sienna người Ý thế kỷ 14, vị thánh khi đang ở Pisa đã được in 5 Dấu thánh (nhưng không lộ ra) vào Chúa Nhật IV Mùa Chay năm 1375

và Thánh Margarita Alacoque người Pháp thế kỷ 17, nữ tu Dòng Thăm Viếng và là Tông đồ Thánh Tâm Chúa.

 

Đền thờ Đa Thần Pantheon của Đế quốc Roma gần Đền thờ Thánh Maria sopra Minerva

 

 

Đền Pantheon là một trong những di tích La Mã cổ đại được bảo tồn tốt nhất hiện nay.

 

 

Được xây dựng từ khoảng năm 118 - 125 dưới thời hoàng đế Hadrianus, đền Pantheon được ví như một kỳ quan kiến trúc hùng vĩ và tráng lệ.

 

 

Tên gọi "Pantheon" trong tiếng Latinh có nghĩa là "Ngôi đền của mọi vị thần".

 

 

Kiến trúc mái vòm của đền được thiết kế để mô phỏng vòm trời, biểu trưng cho nơi ở của các thần linh.

 

 

Ngôi đền cổ kính này đã tồn tại hơn 2000 năm và là một trong những công trình lịch sử lâu đời nhất tại Ý.

 

 

Điểm nhấn nổi bật nhất của đền Pantheon là mái vòm hình bán cầu lớn nhất thế giới cho đến thế kỷ 19 với đường kính 43,2m.

Mái vòm này được xây dựng từ bê tông và đá nham thạch, một phát minh thông minh giúp giảm trọng lượng của toàn bộ phần mái.

Đỉnh của mái vòm có một ô cửa sổ tròn (oculus) đường kính 8,92m,

là nguồn sáng tự nhiên duy nhất chiếu sáng cho bên trong ngôi đền, tạo nên không gian ấm cúng và huyền bí.

 

 

Bức tường của đền Pantheon cũng thể hiện sự sáng tạo trong kiến trúc với độ dày 6,3m ở phần dưới và càng mỏng dần khi lên cao.

Diện tích sàn của đền lên đến 1500m2 với sảnh rộng 14m và 16 cột đá hoa cương cao 14m, mỗi cột có đường kính 1,5m.

Những tượng của Hoàng đế và Marcus Agrippa - nhà thiết kế của ngôi đền, được đặt hai bên sảnh vào.

 

Đền Pantheon không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là minh chứng cho sự vĩ đại và tài năng kiến trúc của đế chế La Mã cổ đại. 

 

Vật liệu sử dụng trong xây dựng bao gồm bê tông, gạch nung và đá ốp, phản ánh sự thông minh và chính xác trong tính toán của người La Mã.

Cửa đồng và cột đá hoa cương của đền vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, cùng với những hoa văn tinh xảo trên các bức tường càng làm tăng thêm vẻ đẹp và giá trị lịch sử.

 

 

Sân trước của đền Pantheon dài 120m, bao gồm hàng cột và hiên che, tạo nên một quang cảnh ấn tượng cho tòa nhà.

 

Đến thăm đền Pantheon, chúng ta sẽ được chứng kiến trực tiếp những dấu ấn lịch sử và kiến trúc độc đáo của một nền văn minh huy hoàng bật nhất lịch sử nhân loại.

 

Đền thờ Thánh Anrê Tông đồ

 

Trên lộ trình bộ hành ngang qua tiệm bán đồ lễ

 

 

Tiến vào nội cung của Đền thờ

 

Tiểu Đền thờ Thánh Anrê Tông đồ là một Đền thờ hiệu tòa ở Roma

Vòm Đền thờ đã từng là vòm to lớn thứ 3 ở Roma sau Đền Thờ Thánh Phêrô và Đền thờ Đa Thần Pantheon

Đền thờ này có các bia tưởng niệm của nhị vị Giáo hoàng Piô II và III được an táng ở đây

Vào năm 1582 nữ công tước ở Amalfi là Donna Costanza Piccolomini có họ với ĐGH Piô II

để lại di chúc hiến cung điện của mình cho Dòng Theatine để xây nhà thờ mới.

Vì Thánh Anrê Tông đồ là Quan thày của Amalfi nên nhà thờ mới được xây dựng kính ngài.

  Công cuộc xây dựng được bắt đầu từ năm 1590 rồi bị gián đoạn bởi cái chết của vị bảo trợ và được bắt đầu lại vào năm 1608

Nội cung của Đền thờ được hoàn tất vào năm 1650.

 

 

Học viện Angelicum của Dòng Đa Minh

(Thứ Bảy ngày 10/5)

 

Có thể nói, ngày 9/5/2025, hành trình hành hương của Phái đoàn 2 TĐCTT liên quan đến 3 Dòng Tu, theo thứ tự như sau:

Dòng Cát Minh ở Nhà Thờ Đức Mẹ Scala, nơi có mộ của Đấng Đáng Kinh Hồng Y Nguyễn Văn Thuận;

Dòng Chúa Giêsu ở Nhà thờ Jesù là Trung tâm của Dòng Tên ở Roma cũng như trên thế giới;

Dòng Đaminh ở Đền thờ Thánh Maria sopra Minerva, nơi Thánh Catarina Sienna qua đời và được an táng.

Và Dòng Đaminh còn được tiếp nối với một địa điểm bất khả thiếu nữa là Học viện Angelicum, nơi đã từng theo học bởi 2 vị Giáo hoàng GP II và Lêô XIV.

 

 

Trạm xe Buýt Thiên định

 

Học viện Giáo hoàng Angelicum của Dòng Đaminh cũng xuất phát từ ý muốn đột xuất của phái đoàn 2 TĐCTT

 

Thật vậy, sau bữa trưa tạ từ ở Phở Việt với cả Cha Sơn, OP,

Cha Tuấn đã về cùng xe buýt với 2 TĐCTT, vì cùng một tuyến đường của xe buýt, chỉ khác nhau xuống trước và sau mà thôi.

Khi xe vừa đến trạm dừng ngay ở góc đường (hình trên) để Cha xuống thì TĐCTT ngỏ ý muốn theo Cha đến Học viện Angelicum.

Cha đã đồng ý và dẫn phái đoàn 2 TĐCTT đi với ngài.

 

 

Thật không ngờ, hoàn toàn bất ngờ, chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV là được kết thúc ở đây...

 

 

 

Ở Học viện Giáo hoàng Angelicum, nơi Vị tân Giáo hoàng Lêô XIV (và ĐTC GP II) đã từng theo học

 

 

 

Phái đoàn 2 TĐCTT này không phải là cựu sinh viên của Giáo hoàng Học viện Angelicum nổi tiếng này... mà là vị linh mục trẻ trung vừa hoàn thành cấp bằng thạc sĩ triết học Nguyễn Quốc Minh Tuấn, OP.

 

 

 

Phái đoàn 2 TĐCTT bất ngờ được đến đây để chẳng những hành hương ở một nơi đáng thăm viếng nhưng phải được thẩm quyền như Cha Tuấn dẫn vào bên trong,

mà còn để hoan hưởng âm hưởng của nhị vị Giáo hoàng đã từng thụ huấn ở Học viện Giáo hoàng Angelicum liên quan đến Vị Thánh Tiến Sĩ Thiên thần Thomas Aquinas này.

 

 

 

Phòng Trình Luận Án

 

 

 

 

Nơi đầu tiên phái đoàn 2 TĐCTT được Cha Tuấn dẫn đến là Phòng trình luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ, nơi ngài vừa trải qua...

 

 

Đối diện với khoảng các hàng ghế dành cho thành phần dự thính bên trên cao là bàn của ban giám khảo thẳng ngay cửa vào

 

 

 

Các ứng sinh thạc sĩ hay tiến sĩ đứng ở ngay bục ở bên cạnh bàn của ban giám khảo để trình luận án của mình

 

 

Khi trình luận án của mình xong thì sang ngồi ở cái bàn sát tường bên cạnh để sang phần khảo hạch của ban giám khảo

 

 

Tham quan trong ngoài Học viện

 

 

 

Bên trong Học viện Giáo hoàng Angelicum này vẫn được chỉnh trang hay tân trang liên tục

 

 

Phòng ốc dành cho một lớp học ít người

 

 

Phòng ốc dành cho một lớp học nhiều người

 

 

Từ bên trong ra bên ngoài

 

 

 

 

 

Ở giữa chặng của 4 nhánh cây này, Đức Gioan Phaolô II, một linh mục trẻ có máu thể thao, đã từng nằm nghỉ trưa để đọc sách và suy tư...

 

 

Ngài là một triết gia nhân bản, vì thế ngài đã chống cộng hơn ai hết đến độ làm cho Đông Âu giải thể từ Balan của ngài năm 1989.

 

 

Ngài cũng là vị nghị phụ chủ chốt của Công đồng Chung Vaticanô 2 soạn dọn Hiến chế về mục vụ của Giáo Hội là "Gaudium et Spes Vui mừng và Hy Vọng"

 

 

Ngài đồng thời cũng là một thần học gia về nhân bản với những phân tích thần học về thân thể con người (theology of body)

 

 

Ngài thụ phong Linh mục 11/1946 và đạt tiến sĩ triết 2 năm ở Angelicum, Học viện về Vị Tiến sĩ Thiên thần kiêm cả triết lẫn thần.

Ngài đã viết và thuyết về triết lý cũng như về đạo lý tính dục trong thời gian ở Giáo xứ Thánh Florian TGP Krakow năm 1949.

Sau cấp bằng tiến sĩ thứ 2 năm 1953, ngài đã bắt đầu giảng dạy thần học và đạo đức học ở đại học Jagiellonian Balan.

 

 

 

Từ bên ngoài lại trở vào bên trong...

 

 

 

Phái đoàn TĐCTT được Cha Tuấn dẫn đến khu vực gần phòng khách để ngắm cảnh Roma

 

 

 

Ngắm cảnh Thủ đô Roma từ Học viện Giáo hoàng Angelicum

 

 

 

Nếu hôm Thứ Bày mùng 3/5, trên Đỉnh Vòm cung Đền Thờ Thánh Phêrô, phái đoàn 2 TĐCTT đã nhìn thấy toàn cảnh Thủ đô Rôma, bao gồm ở xa xa...

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy mùng 10/5, 1 tuần sau, LTXC an bài đã bất ngờ cho phái đoàn được ngắm cận cảnh Thủ đô Roma trước khi về lại HK.

 

 

Roma có 7 ngọn đồi cao, Học viện Giáo hoàng Angelicum của Dòng Đa Minh ở trên 1 trong 7 ngọn đồi này....

 

 

dễ dàng ngắm nhìn bao quát Thủ đô Roma lừng lẫy lịch sử này.

 

 

Ai thông biết Roma thì có thể chỉ cho khách tham quan những vị trí quan trọng và nổi tiếng ở Roma...

 

 

Như Đền Thờ Thánh Phêrô, Đền Thờ Gioan Latêranô, Đền Thờ Đức Bà Cả, Đấu trường Colleseo v.v.

 

 

Roma là thành phố lớn nhất và đông dân thứ hai ở Ý (chỉ sau thành phố Napoli) với hơn 2,75 triệu cư dân trong phạm vi 1.285,3 km2

 

 

Đây là thủ đô đông dân thứ ba của Liên minh châu Âu, sau Berlin  Madrid, tính theo số dân sinh sống bên trong phạm vi thành phố.

 

 

Roma cũng đồng thời là nòng cốt của Thành phố đô thị Roma Thủ đô với hơn 4,2 triệu cư dân, do đó là thành phố đô thị đông dân nhất của nước Ý.

 

 

Được xây dựng trên địa thế đặc biệt của bảy ngọn đồi,

Roma tọa lạc theo hạ lưu dòng Tiber gần nơi cửa sông đổ ra Địa Trung Hải thuộc Trung Tây của bán đảo Ý, khu vực Latium lịch sử.

 

 

 

 

 

 

Đồi Vatican (Colle Vaticano, Vatican Hill) nằm ở tây bắc của sông Tevere, 

đồi Pincius (Colle Pincio, Pincian Hill), nằm ở phía bắc của thành phố, và 

đồi Janiculum (Colle Gianicolo, Janiculum Hill), nằm ở tây thành,

đều không được tính vào danh hiệu Bảy ngọn đồi truyền thống

Thành quốc Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới, là một đất nước độc lập nằm trong lòng Roma,

 

 

 

Thần thoại La Mã kể rằng Romulus và Remus thành lập Roma nguyên thủy trên đồi Palatinus vào ngày 21 tháng 4 năm 753 TCN,

và bảy ngọn đồi trước đó đã có làng nhỏ và con người định cư nhưng chưa được tập hợp cũng như thống nhất về một mối.

 

 

Theo huyền sử sáng lập của người La Mã cổ đại, 

cái tên Roma được tin là bắt nguồn từ tên của người sáng lập và là vị vua đầu tiên của thành phố, Romulus.

Tuy nhiên, nhiều khả năng cái tên Romulus mới thực sự bắt nguồn từ Roma.

 

 

 

 

Từ ngoại cảnh Roma vào trong Học viện

 

 

 

 

Angelicum bao gồm gần 1000 sinh viên đại diện cho hơn 95 quốc gia và sáu lục địa

 

 

Một tủ đứng ở phòng khách trưng bày 1 số hiện vật biểu tượng cho Học viện Giáo hoàng Angelicum Rôma.

60% các khóa học về Triết học và Thần học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

 

 

Ở lối ra có tấm bảng giới thiệu Khóa học về Đức Gioan Phaolô II của Giáo sư Tác giả trước tác George Weigel người Mỹ, vị đã viết tác phẩm (gần 1000 trang) Witness to Hope về vị Giáo hoàng người Balan (1978-2005) lạ lùng này

 

 

 

 

 

 

 

Học viện Giáo hoàng Angelicum từ năm 1222 như một Dominican studium conventuale của nội bộ Dòng Đaminh này

luôn được chỉnh trang và tân trang cả trong lẫn ngoài để xứng đáng trở thành một Học viện Giáo hoàng Quốc tế ở Roma.

 

 

Học viện Giáo hoàng Angelicum này tỏa hương thơm ngát hơn hoa nhài bởi có được đến 2 vị Giáo hoàng từng theo học:

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV dòng Âu Quốc Tinh (Augustinô).

 

Rất tiếc vì say mê ngắm cảnh Thủ đô Roma ở trên lầu của Học viện Giáo hoàng Angelicum này đã quên quay video tài liệu hiếm quý!

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 17, 2025 at 7:29 PM
Subject: Mộ Đấng Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Nhà thờ Jesù Dòng Tên và Mộ Thánh Catarina Sienna (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tạ ơn LTXC và cám ơn Cộng đồng Dân Chúa đã tiếp tục theo dõi loạt bào tường trình về chuyến hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV. Toàn bộ 14 bài tường trình mới có thể bao gồm tất cả những gì phái đoàn 2 TĐCTT đại diện chung Nhóm TĐCTT đã kính viếng, tham quan và thưởng ngoạn trong thời khoảng trong thời khoảng 17/19 ngày (23/4 - 11/5/2025) hiếm quý bất ngờ này. 
Trong bài 13 áp cuối này, vào 2 ngày cuối cùng ở Roma, sau Mật nghị Hồng y bầu chọn vị Giáo hoàng thay thế Đức cố Phanxicô, và sau khi "chúng ta đã có Giáo hoàng" Lêô XIV chiều ngày Thứ Năm mùng 8/5/2025, những nơi còn lại, chưa đi và muốn đi đã được phái đoàn 2 TĐCTT nhắm tới theo gợi ý của vị linh mục hướng dẫn hành hương cũng như theo yêu cầu của mình, trong đó có 3 Nhà thờ liên quan đến 3 dòng tu, kèm thêm 2 bonus nữa là được chấm dứt chuyến đi ở Học viện Giáo hoàng Angelicum, nơi đã từng theo học của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV, và cũng là nơi từ đó phái đoàn 2 TĐCTT được ngắm toàn cảnh và cận cảnh Thủ đô Rôma của Ý quốc lần cuối hết sức rõ ràng và thu hút trước khi trở về Hoa Kỳ. Xin Cộng đồng Dân Chúa cùng theo dõi bài tường trình 13/14 này ở cái link sau đây:
Mộ Đấng Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Nhà thờ Jesù Dòng Tên và Mộ Thánh Catarina Sienna (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)
Trân trọng và đa tạ,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh