HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC Sinh Hoạt 2020

 

 

From: Nhuong Tran <muctu75@hotmail.com>
Date: Fri, Dec 25, 2020 at 10:02 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Chúc Mừng Giáng Sinh Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Nguyện xin Hồng Ân Chúa Giáng sinh. đổ tràn An bình , hạnh phúc  đến anh chi Cao tan Tình cũng các AC thân hữu Đồng cong  trong năm mới.    

Xin cảm ơn  riêng anh Cao tan Tinh, đã phuc vu gia Đinh THDC  qua những bài đọc và suy niệm hàng tuần , hàng ngay  , là món ăn  tinh thần cho anh chi em . Real ly appreciated  your times  and your heart.!!

Gia đình Tran mình Đoán -Nhuong.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 25, 2020 at 9:41 AM
Subject: Fwd: Chúc Mừng Giáng Sinh Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí Thân Hữu Đồng Công CRM Hải Ngoại rất thân thương của em,

Một khi Thiên Chúa đã hóa thân làm người là Ngài đã mặc lấy bản tính loài người của chúng ta, nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi cùng với tất cả mọi mầm mống tội lỗi là đam mê nhục dục cùng tính mê nết xấu như chúng ta.

Ngài nên giống chúng ta mọi đàng, chẳng những ở chỗ Ngài suy nghĩ bằng trí óc loài người chúng ta, yêu thương bằng con tim loài người chúng ta, làm việc bằng đôi tay nhân loại chúng ta, và di chuyển bằng đôi chân nhân loại của chúng ta, mà Ngài còn cảm thấy đói khát hay nóng lạnh bằng cảm giác loài người chúng ta, còn khóc lóc bằng những giọt nước mắt loài người chúng ta, thậm chí Ngài còn mang lấy tất cả mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, đã gánh vác tất cả mọi cái vạ gây ra bởi tội lỗi chúng ta, kể cả cái vạ covid-19 toàn cầu lạ lùng khiếp đảm chưa từng có trong lịch sử loài người hiện nay, vì Ngài tuy vô tội những đã biến thành tội lỗi vì tất cả chúng ta (xem 2Corinto 5:21). 

Tuy nhiên, bằng cuộc Vượt Qua của mình, là sự sống lại và là sự sống (xem Gioan 11:25), Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi bản tính loài người của Ngài và thông ban sự sống thần linh bất diệt vô cùng viên mãn của Ngài cho chúng ta, nhất là cho những ai tin vào Ngài, nhận biết Lòng Thương Xót của Ngài và chấp nhận ơn Cứu Độ của Ngài. 

Bởi thế, nhân loại chúng ta cho dù đang trải qua cuộc khủng hoảng đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 chưa từng có ở giai đoạn lịch sử con người càng nhân bản hóa và văn minh hóa càng bạo loạn và phá sản luân lý chân thực cùng văn hóa sự sống, thậm chí, chính bản thân Vị Thiên Chúa Làm Người Giêsu Kitô cũng đã bị covid-19 này rồi, cùng với tất cả mọi sự dữ và khốn khổ khác nơi lịch sử của con người cho đến tận thế, thế nhưng, tất cả mọi sự dữ trên thế gian là thung lũng nước mắt này, trong đó có covid-19, hay covid-199 chăng nữa, đều đã bị Ngài khống chế bằng Năm Dấu Thánh của Ngài, mà chỉ có những ai biết tin tưởng vào Ngài và mạnh mẽ tin tưởng vào Ngài, mới luôn lành mạnh cùng an bình hay được chữa lành mà thôi.

Đó là lý do, theo nhận thức đức tin và cảm nghiệm sống đạo ấy, vào chính Lễ Giáng Sinh 2020 quá ngoại lệ và kỳ lạ này, em xin gửi đến THĐC thân yêu của em thêm tấm hình trên đây (của ai đó), kèm theo cái link dưới đây về Con Đường Cứu Độ, được Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ thực hiện hằng năm ở trụ sở của Tỉnh Dòng Carthage Missouri từ bấy lâu nay, đã thu hút được rất nhiều dân chúng địa phương cùng vùng phụ cận, đa số là anh chị em Tin Lành, bao gồm cả giới truyền thông, đến độ, nếu Ngày Thánh Mẫu hằng năm vào Tháng 8 là của cộng đồng Công Giáo Việt Nam thế giới, thì Con Đường Cứu Độ hằng năm vào Tháng 12 này là của cộng đồng Người Mỹ. Một lần nữa, xin Chúc Mừng TẾT CHÚA HÀI DỒNG 2020 Thân Hữu Đồng Công CRM Hải Ngoại nhé. 

tâm phương cao tấn tĩnh

https://youtu.be/o_Vd_K9rkZE 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 24, 2020 at 7:05 AM
Subject: Fwd: chuc mung giang sinh
To: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Anh Mai Hữu Tường quí mến,

Đại diện cho THCRM, em xin hết lòng cám ơn anh đã gửi Thiệp Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 THCRM chúng em.

Xin Chúa Hài Đồng bù đắp cho Anh, thay cho THCRM chúng em, 

về tất cả những công sức và thời giờ Anh bỏ ra lo cho Trang Web THĐC chúng em 

luôn được cập nhật hóa rất nhanh chóng và rất đầy đủ và dồi dào phong phú trong chính website của Nhà Mẹ, 

một trong những websites chính của và trong Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam toàn cầu.

http://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/indexMar.html  

Nguyện chúc Anh luôn tràn đầy Bình An của Đêm Thánh Vô Cùng để Mừng tết Chúa Hài Đồng 2020 nhé.

tâm phương

---------- Forwarded message ---------
From: <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, Dec 24, 2020 at 6:08 AM
Subject: chuc mung giang sinh
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

 

 

From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Wed, Dec 23, 2020 at 8:28 AM
Subject: Re: Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 Dòng Mẹ và Tỉnh Dòng
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chúng em xin cám ơn Anh Tâm Phương và Quý Anh Chị THĐC.

Cầu nguyện cho nhau.

em,

quoctoan, CRM

On Wed, Dec 23, 2020 at 9:56 AM Toan Tran <quoctoan13@gmail.com> wrote:

Nhờ quý Anh upload cho Anh Em xem.

---------- Forwarded message ---------
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 9:31 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 Dòng Mẹ và Tỉnh Dòng
To: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 7:30 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 và Tân Niên 2021 Dòng Mẹ và Tỉnh Dòng
To: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 

Anh Gioan Trần Quốc Toản, CRM, kính mến, 

Chúng em xin cám ơn Tỉnh Dòng, Qua Anh, cũng như qua Quí Anh Nguyên Giám Tỉnh, luôn nhớ đến THCRM chúng em vào mỗi Mùa và Lễ Giáng Sinh hằng năm, bằng những tấm Thiệp Giáng Sinh gửi qua bưu điện. 

Chúng em xin đáp lễ một cách "đơn sơ như trẻ con" (Anh QP) bằng một tấm Thiệp Giáng Sinh cây nhà lá vườn được gửi qua email, bao gồm cả anh em chung Dòng nữa cho có tính cách anh em đại đồng với nhau. 

Chúng em xin cám ơn Quí Anh chung Dòng đã cấu nguyện cho chúng em, và riêng Tỉnh Dòng còn cung cấp cho chúng em một Anh Tuyên Úy và nâng đỡ chúng em mỗi khi chúng ta tìm về hội ngộ hay tĩnh tâm hoặc quyên góp. 

Xin tiếp tục cầu cho chúng em để chúng em tiếp tục theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công theo ơn gọi và hoàn cảnh của mỗi người chúng em hiện nay nhé.  

em tâm phương, đại diện THĐC HN

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 21, 2020 at 2:38 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Xin Cầu Nguyện cho Anh Nguyễn Minh Thiều / Thống Lớp Khấn 4
To: chau nguyen <nguyenhuychaucmc@gmail.com> 

Chắc anh ấy sẽ chết sớm thôi.

Vị hiện nay họ đang dùng thuốc giảm đau cho anh ấy mê man đi.

em tâm phương

 

 

 

From: chau nguyen <nguyenhuychaucmc@gmail.com>
Date: Mon, Dec 21, 2020 at 8:20 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Xin Cầu Nguyện cho Anh Nguyễn Minh Thiều / Thống Lớp Khấn 4
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Cám ơn Anh Tâm Phương cho biết tin. Tội nghiệp anh Thiều quá. Xin Mẹ nâng đỡ anh. Anh khi còn khỏe là người tốt lành vui vẻ năng nổ phục vụ. Em có dịp gặp anh mấy lần bên CA và nhà dòng.

Em Châu, crm

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 19, 2020 at 8:46 PM
Subject: Re: Than mau ac Duc- Hien qua doi
To: xavietung <xavietung@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: THDC Houston TX 

Cám ơn Anh Tuyên Úy Tùng đã gửi ai tín.

Cùng với THĐC Hoa Kỳ, xin thành kính hiệp thông cầu nguyện phân ưu cùng Anh Đức Hiền và tang quyến.

Xin LTXC được tỏ rạng nơi LH Têrêsa Phùng là thân mẫu của anh. 

tâm phương 

 

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Sat, Dec 19, 2020 at 7:50 PM
Subject: Than mau ac Duc- Hien qua doi
To: THDC Houston TX 

 Ai Tín

Nghe tin cụ bà Teresa Phùng thân mẫu của anh chị Đức-Hiền, Arlington, TX, mới qua đời, xin kính báo và chia buồn.

Xin cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi muôn đời.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 19, 2020 at 5:41 PM
Subject: Re: Merry Christmas and Happy New Year 2021
To: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Cc: THDC Houston TX

 Xin cám ơn Anh Lưu Chủ.

Xin Bình An được Vị Thiên Chúa Xuống Thế Làm Người loan báo qua các thần trời của Đêm Thánh Vô Cùng ở cùng chúng ta đặc biệt trong lúc này.

em tâm phương

 

 

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Sat, Dec 19, 2020 at 12:49 PM
Subject: Merry Christmas and Happy New Year 2021
To: THDC Houston TX
Cc: <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Merry Christmas and Happy New year 2021. 

Xin Kính chúc qúy cha, anh trưởng Cao tấn Tĩnh và toàn thể anh chị em THĐC 1 Giáng Sinh an lành trong Chúa Hài nhi và Mẹ Maria . 1 năm mới Khang an- Thịnh Vượng .

 Em Chủ

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 17, 2020 at 5:32 AM
Subject: Chúc Mừng ĐTC Phanxicô: Kỷ Niệm Thụ Phong và Sinh Nhật
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân thương của em,

Dòng Đồng Công ngay từ đầu, như Dòng Tên và Dòng Don Bosco, đã chủ trương tôn sùng Đức Thánh Cha. Bởi vậy, là cựu tu sĩ Đồng Công, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, chúng ta cũng vẫn tiếp tục truyền thống tốt đẹp và khẩn thiết hơn bao giờ hết hiện nay này, như chiên thì bao giờ cũng có đặc tính bất khả thiếu là nghe tiếng chủ chiên và theo chủ chiên của mình xem Gioan 10:37).

Bởi vậy, hôm nay, 17/12/2020, ngày mừng sinh nhật thứ 84 của ĐTC Phanxicô, sau ngày kỷ niệm thụ phong linh mục 51 năm của ngài, 13/12, và trước ngày ngài rửa tội 25/12, chúng ta hãy đặc biệt nhớ đến ngài, hướng về ngài và cầu nguyện cho ngài được xứng đáng trở thành một vị chủ chiên nhân lành như Chúa Kitô, Đấng đã tuyển chọn ngài "từ tận cùng trái đất" (là Á Căn Đình), thay Người chăn dắt đoàn chiên dân Tân Ước, cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

em tâm phương

ĐTC Phanxicô kỷ niệm 51 năm thụ phong linh mục

Tổng thống Ý chúc mừng sinh nhật ĐTC Phanxicô

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 15, 2020 at 9:41 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] THĐC Viếng Thăm Hội Ngộ
To: raymond dien <raymond_dien@hotmail.com> 

Cám ơn Anh Diên rất nhiều.

Em sẽ phổ biến cho cả THĐC lẫn GĐTHĐC khi em gửi thiệp Giáng Sinh mừng sắp tới. 

Tạ ơn Chúa. 

Không ngờ Chi Dòng ĐC HK nói chung và Trụ Sở Chi Dòng nói riêng đã 

chẳng những trở thành một Trung Tâm Hành Hương của chung cộng đồng dân Chúa VN trên toàn thế giới vào Ngày Thánh Mẫu hằng năm, mà còn trở thành "The Way of Salvation" vào Mùa Vọng và Đêm / Mùa Giáng Sinh hằng năm cho cộng đồng người Mỹ, nhất là anh chị em Tin Lành, ở Vùng Trời Our Lady of the Ozarks MO. 

"Các em đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo" của Đấng Sáng Lập càng ngày càng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết! 

Magnificat anima mea dominum! 

tâm phưong

 

 

 

From: raymond dien <raymond_dien@hotmail.com>
Date: Tue, Dec 15, 2020 at 9:30 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] THĐC Viếng Thăm Hội Ngộ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chuc mung Giang Sinh va Nam Moi nhieu on Chua.

Anh co muon xem den giang sinh o nha dong Carthage khong?

Christmas Light on Youtube: 

 click this link to watch: 

https://youtu.be/o_Vd_K9rkZE 

 or get into youtube.com and serch for christmas lights crm 2020 then select the video to watch 

E Dien

 

 

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Tue, Dec 1, 2020 at 4:07 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: R.I.P.
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: THDC Houston TX

Xin cám ơn anh Trưởng Tâm Phương , tất cả  qúy  cha và anh chị em đã hợp lòng cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô Lưu Văn Luân, phân ưu và chia buồn. Xin Mẹ Maria luân chúc lành cho qúy cha và từng anh chị em.

Em Lưu Chủ, đaị diện tang quyến

  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 1, 2020 at 2:08 PM
Subject: Re: R.I.P.
To: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: THDC Houston TX

Đại diện THĐC Hải Ngoại, em xin chân thành phân ưu cùng Anh Lưu Chủ và tang quyến.

Chắc chắn THĐC nhận được tin này sẽ hiệp thông cùng anh và tang quyến nguyện cầu cho LH Phêrô đại bào huynh của anh được sớm hoan hưởng thánh nhan chí thánh chí tôn của Cha Trên Trời.

tâm phương

 

 

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Tue, Dec 1, 2020 at 1:35 PM
Subject: R.I.P.
To: THDC Houston TX
Cc: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, <pdinhvanthiep@gmail.com> 

R.I.P.

Phêrô  Lưu v. Luân, anh hai của  em  Lưu chủ 

Xin thông báo cùng qúy cha và  anh chị em  THĐC-Houston:

Ông anh hai của em là linh hồn Phêrô lưu v. Luân mới qua đời tại Việt Nam ngày 30 tháng 11, 2020. thọ 93 tuổi. Xin anh chị em hợp ý cầu nguyện cho LH Phêrô chóng về hưởng nhan thánh Chúa. 

Em Lưu Chủ

 

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 11:06 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 12-2020
To: CMC-THDC 
cmc-thdc@googlegroups.com 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân mến của em, 

Chúng ta vừa bước qua ngưỡng cửa Chúa Nhật I Mùa Vọng  để tiến vào một thời điểm "trông đợi và hy vọng", như được ĐTC Phanxicô nhận định qua Huấn Từ Truyền Tin của ngài hôm qua, 29/11/2020. Trong Mùa Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu 2020 này, thì tâm tình sống trong niềm "trông đợi và hy vọng" này lại càng thấm thía và thích hợp hơn bao giờ hết. Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục "trông đợi và hy vọng" cho hết thứ đại dịch quái quẩn và quái ác này, một thứ đại dịch càng sung sức hơn bao giờ hết khi không ít người ở thế giới văn minh tây phương tôn sùng nhân bản, vì tự do và nhân quyền, không tin về sự hiện hữu của nó và sức công phá khủng khiếp của nó, đến độ loài người văn minh về khoa học và kỹ thuật như ngày nay mà vẫn cứ bị nó khủng bố tấn công dữ dội, nhưng càng hoảng sợ và loay hoay tìm lối thoát càng như đi đến dead end no way out theo khả năng tự nhiên hữu hạn của một tạo vật văn mình! 

Tuy nhiên, đối với Kitô hữu chúng ta nói chung, nhất là đối với THĐC chúng ta nói riêng, thành phần đã được huấn luyện sống theo và sống bằng tinh thần tận hiến của Lý Tưởng Thánh Đồng Công, thì tất cả đều có thể được giải quyết bằng đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo, thậm chí tội lỗi hay sự dữ càng gia tăng và tràn lan thì ân sủng và sự sống càng dồi dào hơn thế nữa (xem Roma 5:20). Bởi vì, "Thiên Chúa thực hiện tất cả mọi sự cho lợi ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28). "Ôi tội hồng phúc - O felix culpa" là như thế! Do đó, THĐC chúng ta, hơn ai hết, vẫn tiếp tục bình an vui sống để dọn mừng Giáng Sinh, một biến cố lịch sử trên 2 ngàn năm nay, nhưng, nhờ phụng vụ hằng năm được cử hành với Giáo Hội, cần phải được chúng ta càng nghiệm thực nơi bản thân của chúng ta, và trở thành hiện thực nơi đời sống Kitô hữu chứng nhân của chúng ta, hơn bao giờ hết vào chính lúc "trông đợi và hy vọng" đây! 

Trong tâm tình hoan hưởng Niềm Vui Emmanuel ngay trong Mùa Vọng hướng đến Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta vào dịp Lễ Giáng Sinh 2020 tới đây, em xin trân trọng và tiếp tục gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt 12/2020, trong đó bao gồm:  

1- ý chỉ tháng 12/2020 của ĐTC Phanxicô; 

2- các ngày lịch sử của chung dòng hay của chi dòng hoặc của THĐC: Ngày 3, 15 và 16

3- các ngày mừng quan thày, sinh nhật và kỷ niệm các đội khấn: ngày 3, 8 và 17

4- các ngày tưởng nhớ anh em qua đời Chi Dòng hay THĐC: ngày 2, 9, 16, 19, 20 và 31

 

 

 

From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Thu, Nov 19, 2020 at 2:41 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: MAGNIFICAT - CẦU CHO LH THÀY CẢ MARCO NGUYỄN THÀNH HUYNH, CRM
To: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Kính cám ơn anh Tâm Phương

đã gửi đến cho THĐC chúng em thông báo này! 

Em mở email ra để hỏi thăm về cha Huynh, nhưng em lại nhận được thông tin rất chi tiết về cha nên không cần phải hỏi gì về ngài nữa cả! 

Nhưng em có một câu hỏi là, có phải cha Huynh này là đệ tử của anh Quý không?

Vì khi sinh thời anh Quý thích đi lên đền thánh Mẹ Dâng Con để gặp quý cha bạn và quý cha đệ tử cũng như quý thầy đệ tử.

Có vài lần em cũng có gặp cha Huynh. Vậy cha Huynh này có phải là cha ấy không? Và RIP cha! 

Hy vọng các anh em đã một lần tận hiến đời mình cho Mẹ!

Khi được Chúa kêu gọi về trình diện với Chúa! Mong rằng các anh em đó đang gặp nhau bên Mẹ trên thiên đàng! 

Tháng mười một năm nay có hai Thầy Cả xuất thân từ dòng Đồng Công đã được Chúa gọi về với Chúa! RIP you all cha!!

Xin các ngài bên Chúa và Mẹ cầu bầu cho chúng con còn ở dưới thế này như người đi biển cả vậy! Amen! 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 15, 2020 at 7:14 AM
Subject: Fwd: TĐCTT: ONLINE Chiến Dịch và Đồng Hành Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 2020
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC thân mến của em,

Hôm nay, 15/11 trong Năm Covid-19 toàn cầu 2020, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Ngày Thế Giới Người Nghèo (từ năm 2016), em xin chuyển đến quí THĐC một cái link liên quan đến việc bác ái cứu trợ bão lụt của anh em dòng chúng ta ở Việt Nam, trong thời gian từ giữa tháng 9 tới đấu tháng 11/2020, thời gian quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta đã bị một loạt bão lụt (nhiều đến không còn tên để đặt) khủng bố tấn công rất thảm thương. Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện, chúng ta hãy theo dõi hành trình cứu trợ bão lụt Việt Nam ở cái link sau đây:

Chiến Dịch và Đồng Hành Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020 ONLINE  

tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 14, 2020 at 6:26 PM
Subject: Fwd: Rip
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: nguyen0901 <nguyen0901@sbcglobal.net>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com> 

Xin cám ơn Anh Năng (Lới XI), phục vụ THĐC GP Dallas và Fortworth TX, đã báo tin cho THĐC qua em biết tin về 2 LH vừa quá cố có liên quan đến THĐC chúng ta.

Xin anh thay và giúp cho chung THĐC gửi lời phân ưu và hiệp thông cầu nguyện với tang gia của THĐC vừa có người thân qua đời trong Tháng Các Đẳng 11/2020 này nhé.

em tâm phương

---------- Forwarded message ---------
From: nguyen0901 <nguyen0901@sbcglobal.net>
Date: Sat, Nov 14, 2020 at 6:21 PM
Subject: Rip
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Anh Tinh thân mến, em nhận được tin qua anh chi Khương-Tina cho biêt mother in law của Thầy sáu Ta Thiện (thdc) là ba Anna Hoàng thị Mên' mới qua đời tại Arlington, TX.

Đang viết email cho Anh, A. Lê Lâm (thdc) cho biết Ba của anh là ông Phêrô Lê van Phú mới qua đời sáng nay (14/09/2020) tai Fort Worth, TX.

Xin Anh thông báo cùng qui anh THĐC cầu nguyện cho 2 linh hồn Anna va Phêrô.

Năng Nhan 

 

 

 

Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Tue, Nov 10, 2020 at 5:23 PM

Cc: CMC Rev Kien <banokien@yahoo.com>, CMC Rev Tuan <camillustuan@yahoo.com>, CMC Rev Le An Dai <leandai30@gmail.com>

Bcc: CMC THDC

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 Quí THĐC thân mến, 

Trong Tháng Các Linh Hồn 2020 này, Chúa đã thương gọi thêm một trong những người anh em THĐC chúng ta về đoàn tụ với Anh Cả và anh em dòng đã ra đi trước, là Anh Linh Mục Giuse Nguyễn Khắc Khoan, cựu tu sĩ Đồng Công, theo em, thuộc Lới Khấn 2. Trong thời gian em là ký túc sinh niên khóa 1958-1959 Trường Trung Tiểu Học Đồng Công mới mở ở Thủ Đức, với số ký danh là 379, Anh Khoan là Quản Lý Ký Túc Xá Đồng Công thời Anh Đoàn Phú Xuân (Đội II) làm Hiệu Trưởng, và Anh Phạm Tiến Đức (Đội I) là phụ trách Cơ Sao Mai (phòng ngủ 5) của em, không ngờ sau này Anh Đức lại làm phó giám tập của em (1966-1967).  

Gia đình của em đã gặp Anh Khoan ở Vatican Năm Thánh 2000 khi gia đình em hành hương năm đó. Sau này, em còn được gặp anh một lần nữa ở Orange County CA khi anh đến thăm Anh Vũ Vĩnh Quí (Đội I), 1 trong 7 tổ phụ của Dòng. Anh hơi lùn và có vẻ bệ vệ như giám mục. Tính nết xuề xòa tếu táo. Cáo Phó dưới đây của GP Bùi Chu không hề nhắc tới chi tiết cựu tu sĩ Đồng Công của anh. Anh qua đời ngày Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 7 Tháng Các Linh Hồn Năm Covid-19 toàn cầu 2020. Thọ 90 tuổi (1930-2020). Theo thông lệ THĐC xin một lễ cầu hồn cho anh. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho một người THĐC vừa qua đời cách đây 4 ngày. Em sẽ ghi vào lịch để năm sau THĐC chúng ta cùng tưởng nhớ đến anh. 

em tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 8, 2020 at 9:15 AM
Subject: RIP LH Thày Cả THĐC Giuse Nguyễn Đức Khoan
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

 

From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Sat, Nov 7, 2020 at 5:49 AM
Subject:RIP
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Kính thông báo,

Cha Giuse Nguyễn Đức Khoan!

Bên Thụy Sĩ, mới được Chúa gọi về nhà Cha! Các anh chị thuộc bậc lão thành mới biết Ngài!

Ngài cũng ở nhà dưởng lão 2-3 năm nay rồi, trí nhớ thì mất dần!   RIP Cha! Lúc Anh Quý còn sống năm nào cha cũng sang Mỹ thăm anh quý! 

Hai ông gặp nhau trên thiên đàng rồi chắc?

Thân mến!

Lộc Lê 

  

Quí THĐC thân mến của em,

Em nhận được email trên đây từ Chị Lê Thị Lộc hôm qua. 

Em đã email hỏi chị ấy cho rõ ngày giờ qua đời và tuổi thọ của người anh em LM THĐC vừa quá cố, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, và cũng chẳng biết chị Lộc đã biết tin này từ đâu.

Em chỉ biết thông báo chung chung vậy thôi, nếu có gì thêm nữa, em sẽ tiếp tục cập nhật hóa sau nhé, và ghi vào lịch để hằng năm tưởng nhớ đến người anh em THĐC này như các anh em khác.

em tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 2, 2020 at 8:51 AM
Subject: Ngày Cầu Hồn Chung cho THĐC 2-11
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Hôm nay, 2/11, Giáo Hội hoàn vũ cử hành Phụng Vụ Thánh Thể để cầu cho tất cả Các Tín Hữu Đã Qua Đời, một tác động hiệp thông của Giáo Hội Lữ Hành với Giáo Hội Thanh Luyện, như Giáo Hội Lữ Hành đã hiệp thông với Giáo Hội Thiên Đình hôm qua, 1/11, khi Giáo Hội long trọng cử hành Phụng Vụ Thánh Thể Trọng Kính Các Thánh. 

Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội Lữ Hành, Thiên Đình và Thanh Luyện, THĐC là những Kitô hữu còn sống trên trần gian này cần phải tưởng nhớ đến những linh hồn đã ra đi trước chúng ta, trong số đó có thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta, bao gồm cả những người anh chị em đã từng hiện lên khó thương hay đáng ghét của chúng ta khi còn sống trên trần gian này với chúng ta, cũng như các linh hồn mà chúng ta thường gọi là "mồ côi", vì không ai nhớ đến, như các linh hồn chưa được lãnh nhận Phép Rửa, nên gia đình ngoại giáo hay vô đạo của họ không biết để mà cầu nguyện cho như tín hữu Công giáo.    

Trong số các LH đã ra đi trước chúng ta ấy, có LH của những người anh em dòng của chúng ta, của Chi Dòng chúng ta và của chính THĐC chúng ta, như chúng ta vẫn liệt kê trong Lịch Sinh Hoạt hằng tháng của chúng ta. Vậy, nhân ngày Lễ Cầu Cho Các Đẳng LH 2/11 hôm nay, cũng như trong suốt Tháng 11 là Tháng Các Đẳng LH này, chúng ta cũng không quên các LH đã quá cố liên hệ đến hội dòng mà chúng ta đã một thời thuộc về và chung sống:

  Trước hết là LH Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CMC, Người Anh Cả thân yêu của chúng ta.

Sau nữa là tất cả mọi LH anh em Đồng Công CRM/CMC đã được an táng tại nghĩa trang của dòng.

  

cũng như LH Quí Anh Linh Mục và Tu Sĩ Đồng Công Chi Dòng CRM Hoa Kỳ

  

Sau hết là LH Quí THĐC, kể cả Con Dâu Mẹ Đồng Công, hải ngoại.

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 5:19 PM
Subject: Re: GIO 3 NAM A GIOAN MARIA ĐOÀN PHÚ XUÂN
To: Emmanuel Thanh Vu <vdtcmcvn@yahoo.com> 

Cám ơn Anh Phó Tổng Bề Trên đã điều chỉnh ngày qua đời của Anh Xuân, thay vì 28 em lại đề nhầm là 18/11.

Em đã sửa nagy lại trong lịch rồi, sang năm sẽ không bị nhầm lẫn nữa.

Chỉ có Anh Cả và Anh Xuân THĐC chúng em nhắc tới ngày qua đời, ngoài ra toàn là AE Chi Dòng và THĐC HK thôi.

Sau này sẽ có thêm quí anh liên quan đến Chi Dòng đang ở VN và qua đời tại VN, như Anh Kiên, Anh Đại, Anh Tuân, Anh Thăng v.v.

Tạ ơn Chúa đã cho THĐC chúng em có dòng để nương tựa trong những ngày bụi đời trần gian của chúng em

em tp

 

 

 

From: Emmanuel Thanh Vu <vdtcmcvn@yahoo.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 5:13 PM
Subject: GIO 3 NAM A GIOAN MARIA ĐOÀN PHÚ XUÂN
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thưa Anh,
Cám ơn Anh đã luôn chia sẻ cho chúng em những thông tin hữu ích của Giáo Hội cũng như của Hội Dòng.
Thưa Anh, ngày 28/11 này là ngày tưởng nhớ Anh Nguyên Tổng Phục Vụ Gioan M về nhà Cha được 3 năm Anh ạ.
Cầu chúc Anh có sức khỏe, được nhiều ơn lành của Chúa và Đức Mẹ để Anh hăng say phục vụ Chúa và các linh hồn.
Kính Anh,
Em Emmanuel Triệu M Vũ Đức Thành, CRM

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 5:29 AM
Subject: THĐC Lịch Sinh Hoạt 11.2020 và Thời Sự linh tinh bên lề....
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria, Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC thân yêu của em, 

1- Việt Nam - Bão Lụt: Không ngờ năm 2020 này, một năm có thể nói là cả một Mùa Đại Dịch Covid-19, thế giới loài người của chúng ta lại trải qua nhiều biến động và biến loạn như vậy, cả về thiên nhiên lẫn xã hội và trong lòng người. Riêng ở Việt Nam quê hương của chúng ta, chẳng những bị covid-19 bắt đầu gây tử vong từ giữa tháng 7/2020, mà còn đang phải gồng mình chịu đựng thiên tai giáng xuống, hầu như hằng năm vào Tháng 10, bởi các trận bão 6-7-8-9-10 dồn dập khủng bố tấn công tan hoang điêu tàn rách nát cái mảnh đất vốn đã nghèo khổ, (cuối miền bắc: Hà Tĩnh và Quảng Bình; và đầu miền trung: Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), lại càng thêm khốn khó, với đầy những lụt lội, sạt lở, cầu gẫy, đường hư, nhà tan cửa nát, trường bay, tầu chìm, người mất v.v. , mất mạng gần 150 nhân mạng, và mất tích vẫn đang tìm kiếm...  

Chưa bao giờ hay chưa năm nào bị thiên tai như năm nay mà Việt Nam đã được hai vị giám mục địa phương kêu gọi cứu trợ: Vietnam bishops appeal for help for flood victimsvà quả thực đã được một số nước cứu trợ, trong đó Hoa Kỳ cứu trợ: Mỹ viện trợ Việt Nam thêm 2 triệu đôla khắc phục hậu quả lũ lụt, chưa kể đến chính Liên Hiệp Quốc: 

Liên hiệp quốc hỗ trợ Việt Nam đối phó bão, cùng các cộng đồng Công giáo Việt Nam khắp nơi ở hải ngoại hô hào và rầm rộ cứu trợ. Hy vọng THĐC chúng ta đã đóng góp với những nơi nào đó ở địa phương của mình, hay qua một tổ chức đáng tin cậy nào đó, trong việc bác ái cứu trợ bão lụt này. Nhà Mẹ của Dòng ở Việt Nam cũng đã hai lần việc bác ái cứu trợ bão lụt này rồi, được Anh Phạm Cao Đích là Tổng Cố Vấn III về Truyền Giáo của Dòng thực hiện, cách nhau 10 ngày, và anh cũng sắp sửa thực hiện chuyến thứ 3 vào đầu Tháng 11, với quà tặng tiền mặt từ Nhóm TĐCTT ở Hoa Kỳ. (Những hàng chữ mầu tím là những cái links tin tức để đọc thêm) 

2- Giáo Hội - Tháng Các Đẳng Linh Hồn 2020: Thánh Các Đẳng Linh Hồn năm 2020 này, để đáp ứng nhu cầu tâm tình một cách an toàn trong mùa đại dịch covid-19, Tòa Thánh đã ban Ơn Toàn Xá suốt cả tháng, chứ không phải chỉ có 8 ngày đầu tháng, từ 1-8/11 như hằng năm. Tín hữu Công giáo có thể chọn bất cứ ngày nào trong tháng, 8 ngày được lĩnh ơn Toàn Xá, để thay thế, với điều kiện như vẫn qui định từ trước đến nay, trong đó có ý chỉ của ĐTC (xin xem ở đầu Lịch Sinh Hoạt 11/2020 dưới đây): Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh (Hàng chữ mầu tím là cái link tin tức để đọc thêm 

3- THĐC - Hành Trình Viếng Thăm Truyền Giáo 2021: Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cống hiến cho THĐC chúng ta những cơ hội hiếm quí để tỏ lòng gắn bó với dòng mỗi khi có thể. 

Năm 2017 -  THĐC (8 anh em đại diện) đã thực hiện một chuyến viếng thăm dòng ở Việt Nam đầu tiên, bao gồm cả Nhà Mẹ, các khu vực cũ của Nhà Mẹ ở Đồi Canvê, các địa danh nguyên thủy của Anh Cả (Nhà Thờ Đồng Quan GP Thái Bình) cũng như của chung Dòng (Giáo Xứ Liên Thủy và Giáo Họ Trung Lễ ở GP Bùi Chu), và một số các giáo điểm truyền giáo của Dòng, thứ tự từ nam ra bắc: GP Kontum - Đắc Pơ Gia Lai; GP Đà Nẵng: Thuận Yên và Phú Qúi; GP Hưng Hóa: Trại Sơn và Đá Mài; GP Bắc Ninh: Đại Điền và Văn Thạch v.v. Số tiền (đa số do 8 THĐC tham gia chuyến đi đóng góp) làm quà truyền giáo cho các giáo điểm là $11,100.00.

Năm 2018 -  THĐC chúng ta đã đóng góp 55 ngàn MK cho Trụ Sở 50 ngàn MK của Dòng ở GP Hưng Hóa.

Năm 2019 -  THĐC chúng ta đã đóng góp cho Chi Dòng 10 ngàn MK khi chúng ta có Đại Hội THĐC II 9/2019 ở Carthge Missouri

Năm 2020 -  THĐC chúng ta đã đóng góp $9,300.00 (đợt 1) cho Tu Viện Châu Ninh 55 ngàn MK ở GP Ban Mê Thuột. Hy vọng đợt 2, từ 18/10 đến Thanksgiving 26/11/2020 số tiền đóng góp hỗ trợ này sẽ còn tăng lên hơn nữa.

Năm 2021 - Nếu Chúa - Mẹ cho phép, chúng ta sẽ về VN một lần nữa để viếng thăm hết tất cả các giáo điểm truyền giáo của dòng, từ bắc vô nam: Bắc - GP Hưng Hóa (chắc chắn sẽ tới Trụ Sở 2018 của dòng), GP Bắc Ninh và GP Lạng Sơn (mới từ 2019); Trung: GP Đà Nẵng, GP Kontum, GP Ban Mê Thuột (chắc chắn sẽ ghé thăm Tu Viện Châu Ninh); Nam: GP Bà Rịa, GP Long Xuyên, GP Cần Thơ v.v.) Và thời gian sẽ kéo dài 3 tuần lễ, từ Thứ Hai 13/9 đến Thứ Hai 4/10/2021. Kết thúc Hành Trình Truyền Giáo Viếng Thăm Truyền Giáo Xuyên Việt 2021 này của chúng ta sẽ ở tại Nhà Mẹ Thủ Đức, và ngày Chúa Nhật 3/10/201, chúng ta sẽ có một cuộc Hội Ngộ Quí THĐC ở Việt Nam. 

4- THĐC - Lịch Sinh Hoạt 2020 - Theo thường lệ, trong Lịch Sinh Hoạt hằng tháng này chúng ta, chúng ta bao giờ cũng bao gồm, ngoài ý chỉ của ĐTC, những ngày tháng cần phải chú trọng trong từng tháng, liên quan đến chung dòng, đến chi dòng cũng như đến THĐC chúng ta:

1- Mừng kỷ niệm những ngày lịch sử của chung dòng, hay chi dòng hay của THĐC (mầu đỏ); 

2- Mừng kỷ niệm ngày khấn hứa của các đội (mầu xanh);

3- Tưởng nhớ đến quí THĐC hay Anh Em Chi Dòng qua đời (mầu tím).

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 30, 2020 at 7:35 AM
Subject: THĐC Quà Tặng Tân Tu Viện Châu Ninh: đã chuyển và đã nhận
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, toan tran <quoctoan13@gmail.com>, Vuong (6) <johnvuongusa@yahoo.com>, DanPius <piusdan@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, hung pham <pkmhung@gmail.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 

Quí THĐC rất thân mến của em. 

Trước hết, em xin thân ái gửi đến Quí Anh Chị lời chào Thánh Mẫu trong ngày Thứ Bảy hôm nay, Thứ Bảy cuối Tháng Mân Côi kính Mẹ. 

Sau nữa, em xin kính báo cùng Quí Anh Chị về Quà Tặng Tân Tu Viện Châu Ninh ở Ban Mê Thuột của Dòng ở Việt Nam rằng: Quà tặng nhỏ mọn của THĐC chúng ta:

1- Đã được chuyển về VN bởi Anh Linh Mục Quản Lý Chi Dòng Nguyễn Đức Thuần, CRM (xin xem email dưới đây), và

2- Đã được Anh Linh Mục Phạm Đức Mỹ, CRM, gửi email cám ơn chúng ta (xin xem email dưới đây) 

THĐC chúng em xin cám ơn 

1- Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, đã giúp nhận các đóng góp của THĐC trong thời gian qua và đã tường trình cho chúng em biết;

2- Anh Quản Lý Chi Dòng Nguyễn Đức Thuần, CRM, đã giúp THĐC chuyển quà tặng về VN;

3- Anh Phạm Đức Vỹ, CRM, phục vụ ở Châu Ninh đã báo tin và cám ơn THĐC chúng em. 

THĐC chúng em xin hết lòng cám ơn Dòng còn thương yêu đùm bọc THĐC bụi đời chúng em, bằng lời cầu nguyện, bằng trợ giúp tinh thần, bằng những gì có thể và khi có thể.

Rất tiếc lần này THĐC chúng em không thể bao thầu nguyên 55 ngàn MK tốn phí của Tu Viện Châu Ninh mới này của Dòng, như chúng em đã được hân hạnh ở Trụ Sở của Dòng tại Giáo Phận Hưng Hóa năm 2018.

Hy vọng năm 2021, nếu Chúa Mẹ cho phép, THĐC chúng em sẽ thực hiện một chuyến viếng thăm các giáo điểm truyền giáo của dòng tứ bắc vô nam, khoảng từ giữa Tháng 9 sang đầu Tháng 10 (để tránh bão lụt như năm 2020 này).

Xin cầu cho THĐC chúng em được tiếp tục hăng say theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công giữa đời theo sứ vụ tông đồ giáo dân hay mục vụ thừa tác thánh của chúng em.

tâm phương

  

 

 

From: hung pham <pkmhung@gmail.com>
Date: Fri, Oct 30, 2020 at 2:47 AM
Subject: TT
To: <
daminhmariacaotantinh@gmail.com

ANH TÂM PHƯƠNG KÍNH MẾN.

EM LÀ PHÊRÔ KHOA MARIA PHẠM VĂN HÙNG (tên Dòng là Đức Vỹ) lớp 12 MẸ THĂM VIẾNG, HIỆN NAY EM LÀ QUẢN XỨ CHÂU NINH, GIÁO PHẬN TRUYỀN GIÁO BANMÊTHUỘT (xưa là Châu Ninh, Bố Đức do anh Hilariô Maria Đỗ Tri Tâm CRM vâng lời Anh QP đưa di dân lên vùng biên giới Bù Đốp, Campuchia lập nghiệp và thành lập nên giáo xứ này vào năm 1956).

EM NHẬN ĐƯỢC TIN CỦA ANH ĐỈNH CRM, GỌI BÁO CÁC ANH THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG CÓ CHIA SẺ MÓN QUÀ (9.300 USD) THÔNG QUA ANH ĐỂ GIÚP XÂY DỰNG TU VIỆN CRM Ở CHÂU NINH

EM THAY MẶT CÁC ANH EM ĐANG PHỤC VỤ Ở CHÂU NINH VÀ GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG.

XIN BA NGÔI THIÊN CHÚA VÀ MẸ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC CHÚC LÀNH VÀ TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO QUÝ ANH CHỊ.

XIN HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU CỦA MẸ DÒNG.

EM PKM ĐỨC VỸ CRM.

 

 

 

From: Polycarp DucThuan <polycarpthuancmc@gmail.com>

Date: Thu, Oct 29, 2020 at 8:42 AM
Subject: A Vỹ TV Châu Ninh
To: dinh alm <
almdinhcmc@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Dan Pius <piusdan@gmail.com>, toan tran <quoctoan13@gmail.com>, tung do <xavietung@gmail.com> 

Anh Đỉnh trao 93 hộp sâm Cựu TS CRM USA cho Anh Vỹ Châu Ninh dùm.

Sâm trong kho DT đó. 

Rev. Polycarp

Ducthuan, CRM

Provincial Treasurer


1900 Grand Ave
Carthage, MO 64836

Phone (417)358-7787 

Cell (417)793-7788

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 28, 2020 at 11:13 AM
Subject: Re: Tu Viện Châu Ninh
To: Polycarp DucThuan <
polycarpthuancmc@gmail.com>
Cc: tung do <xavietung@gmail.com>, toan tran <quoctoan13@gmail.com>, Vuong (6) <johnvuongusa@yahoo.com>, Dan Pius <piusdan@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com

Cám ơn Anh Quản Lý Chi Dòng Nguyễn Đức Thuần, CRM, đã giúp chúng em chuyển quà tặng nhỏ mọn của THĐC chúng em về VN cho Dự Án Tu Viện Châu Ninh Ban Mê Thuật.

Khoản số 10 "Chuyển dùm $1,000" là của Anh Nguyễn Hồi Linh Đội IX A.  

em tâm phương

 

 

 

From: Polycarp DucThuan <polycarpthuancmc@gmail.com>
Date: Wed, Oct 28, 2020 at 9:29 AM
Subject: Tu Viện Châu Ninh
To: tung do <
xavietung@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, toan tran <quoctoan13@gmail.com>, Vuong (6) <johnvuongusa@yahoo.com>, Dan Pius <piusdan@gmail.com

Văn phòng Quản Lý nhận số tiền của anh chị em cựu tu sĩ CRM quyến góp cho Tu Viện Châu Ninh, GP Ban Mê Thuật , giúp Rev Vỹ, CRM ở VN 

1. Hùng Uẩn      $1,000

2. Bùi Việt Hiển  $1,000

3. Bùi Đức          $   300

4. Triều Thúy      $   500 cash

5. T.Phương Nga$1,000

6. Cao Thụ Dung$ 1,000

7. Đoán Nhường $    500

8. Đinh Phương  $ 1,000

9. Quỳnh Trúc     $    500

10. Chuyển dùm?$ 1,000 (Anh Tâm Phương chuyển)

11. Thân Hữu ĐC$ 1,500

Total                     $9,300

 --

Rev. Polycarp Ducthuan, CRM

Provincial Treasurer

1900 Grand Ave
Carthage, MO 64836

Phone (417)358-7787 

Cell (417) 793-7788

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 28, 2020 at 11:13 AM
Subject: Re: Tu Viện Châu Ninh
To: Polycarp DucThuan <polycarpthuancmc@gmail.com>
Cc: tung do <xavietung@gmail.com>, toan tran <quoctoan13@gmail.com>, Vuong (6) <johnvuongusa@yahoo.com>, Dan Pius <piusdan@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Cám ơn Anh Quản Lý Chi Dòng Nguyễn Đức Thuần, CRM, đã giúp chúng em chuyển quà tặng nhỏ mọn của THĐC chúng em về VN cho Dự Án Tu Viện Châu Ninh Ban Mê Thuật.

Khoản số 10 "Chuyển dùm $1,000" là của Anh Nguyễn Hồi Linh Đội IX A. 

Vì không muốn cho vợ biết nên gửi bằng cashier check cho em để em deposit vào nhà băng của em và viết check thay anh ấy gửi về chi dòng, và anh ấy bởi thế không cần tax deductible. 

Xin cầu nguyện cho THĐC Phó Tế Hồi Linh, người anh muốn trở về dòng nhưng không được người phối ngẫu đồng ý, và càng ngày càng yếu và luôn trong thế Mùa Vọng mong chờ Chúa đến.

em tâm phương

 

 

 

From: Polycarp DucThuan <polycarpthuancmc@gmail.com>
Date: Wed, Oct 28, 2020 at 9:29 AM
Subject: Tu Viện Châu Ninh
To: tung do <xavietung@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, toan tran <quoctoan13@gmail.com>, Vuong (6) <johnvuongusa@yahoo.com>, Dan Pius <piusdan@gmail.com> 

Văn phòng Quản Lý nhận số tiền của anh chị em cựu tu sĩ CRM quyến góp cho Tu Viện Châu Ninh, GP Ban Mê Thuật , giúp Rev Vỹ, CRM ở VN 

1. Hùng Uẩn      $1,000

2. Bùi Việt Hiển  $1,000

3. Bùi Đức          $   300

4. Triều Thúy      $   500 cash

5. T.Phương Nga$1,000

6. Cao Thụ Dung$ 1,000

7. Đoán Nhường $    500

8. Đinh Phương  $ 1,000

9. Quỳnh Trúc     $    500

10. Chuyển dùm?$ 1,000 (Anh Tâm Phương chuyển)

11. Thân Hữu ĐC$ 1,500

Total                     $9,300

--

Rev.

Polycarp

Ducthuan

, CRM

Provincial Treasurer


1900 Grand Ave
Carthage, MO 64836

Phone (417)358-7787 

Cell (417) 793-7788

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 28, 2020 at 11:05 AM
Subject: Re: 40 Năm Chi Dòng Hoa Kỳ
To: Sandy Binion <tax2010.us@gmail.com> 

Cảm ơn chị đã hỏi thăm:

1- Tên cao tấn tĩnh là tên đời của em, tâm phương là tên trong dòng.

2- Em đã giúp xứ 2 tháng hè, 6-8/1978, với Cha Cần ở Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Oklahoma.

Tạ ơn Chúa đã cho Dòng Đồng Công có một Chi Dòng ở Hoa Kỳ, như Đấng Sáng Lập hằng mong muốn dòng phát triển ra hải ngoại.

Em tâm phương

 

 

From: Sandy Binion <tax2010.us@gmail.com>
Date: Wed, Oct 28, 2020 at 10:56 AM
Subject: Re: 40 Năm Chi Dòng Hoa Kỳ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tâm Phương mến. 

Đây là Sandy Bích hỏi thăm anh là,  Tinh  Cao là nicknam của anh hay là anh có 2 tên??

Có phải khoảng thời gian 75...85

Anh ơ Oklahoma City với cha  Đinh V. Cần phải không a?

Rất buồn là cha đã về nhà Chúa và Đức Mẹ Maria. 

Cám ơn anh gởi trang web rất là đặc biệt này. 

Chúc anh được mọi sự như ý đến với anh và gia đình trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria. 

Chào anh. 

 

On Sat, Oct 24, 2020, 8:49 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote: 

https://dongcong.us/dien-tien-viec-thanh-lap-tinh-dong-dong-cong-tai-hoa-ky/  

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Tue, Oct 27, 2020 at 9:18 PM
Subject:
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>



094 7754665

Anh Lam là phó ban bác ái, anh Khải không còn trong bản nữa 

039 3708440

Anh Đích

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609



---------- Forwarded message ---------
From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 25, 2020 at 8:32 PM
Subject: Re: Thăm anh Tâm Phương
To: H. Khanh 
<cmckhanhh@hotmail.combị trả về 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 

Anh Khánh ơi, lâu quá rồi anh em mình không gặp nhau.

Nhưng thú thật em không bao giờ quên anh, nhất là hình ảnh Anh và Anh Hữu nhập tu năm 1965 mà em bấy giờ, 

đang ở trong phòng tập hát với Anh Tín nhìn ra trống thấy hình ảnh 2 tân đệ tử sinh Đồng Công bấy giờ.

Rồi thời gian chúng ta ở Di Linh Việt Nam đầu thập niên 9170, và học ở Conception bên Hoa Kỳ khi mới sang Mỹ v.v.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn đồng hành với anh em mình trong cuộc hành trình theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công, cho tới ngày anh em mình đoàn tụ trên Quê Trời với Anh Cả nhé. 

Cám ơn Anh đã ngỏ lời đóng góp với THĐC chúng em cho Tu Viện Châu Ninh của Dòng ở Việt Nam hiện nay.

Lần trước, năm 2018, THĐC đã đóng góp trọn gói cho Cơ Sở mới của Dòng ở GP Hưng Hóa 55 ngàn MK, trong khi dòng chỉ cần 50 ngàn.

Lần này, khi bắt đầu chiến dịch đóng góp truyền giáo cho dòng hằng năm, sau đó Anh Hữu từ Bắc vô Nam ghé qua thăm mới cho em biết và em hướng về đó ngay, hoàn toàn bất ngờ.

Nên lần này không thể bao thầu như lần trước, nhưng dầu sao cũng là một chút đóng góp gọi là thiện chí gắn bó với dòng của THĐC chúng em vẫn không quên gốc nguồn của mình. 

Địa chỉ của em là 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.

THĐC chúng em ai đóng góp thì trực tiếp gửi về Anh Tuyên Úy Tùng của THĐC ở Carthage, nếu anh gửi cho em rồi em cũng gửi cho Anh Tùng thôi.

Cầu cho chúng em với nhé. 

tâm phương

 

 

 

From: H. Khanh <cmckhanhh@yahoo.com>
Date: Sun, Oct 25, 2020 at 7:58 PM
Subject: Thăm anh Tâm Phương
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Ave Maria

Anh Phương ơi, khỏe không?

Em khánh, cmc đây! 

Em vẫn đọc các thơ và các bài chia xẻ của anh.  Cám ơn anh nhiều.  Em xin nhờ anh chút nha?  Em thấy anh đang quyên góp tiền giúp anh em Dòng ở Giáo Xứ Châu Ninh.  Em đi tu từ Châu Ninh, Bố Đức (Bù Đốp) thời anh Tân, anh Khoát.  Em xin góp thêm chút ít được  không?  Có trễ không anh?  Em đang giúp ở trên vùng Cleveland, Ohio, xứ lẫn lộn cả Việt lẫn Mỹ.  Anh cho em xin địa chỉ để gởi về cho anh nhé.  Giáo Xứ trên này xin trích ra $500 giúp xứ Châu Ninh của Dòng.  Xin Chúa, Mẹ và Thánh Cả chúc lành cho anh chị và gia quyến.  Cầu cho em ít kinh với.  Thân kính, em Hilario M. khánh, crm.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 24, 2020 at 5:49 PM
Subject: 40 Năm Chi Dòng Hoa Kỳ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

https://dongcong.us/dien-tien-viec-thanh-lap-tinh-dong-dong-cong-tai-hoa-ky/  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 22, 2020 at 9:51 AM
Subject: Quĩ Quà Tặng cho Dự Án Tu Viện Châu Ninh của Dòng ở GP Ban Mê Thuật
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc  

Quí THĐC thân mến của em, 

Ngay sau khi kết thúc quĩ hôm Chúa Nhật Truyền Giáo vừa rồi 18/10/2020, em nhận được thêm 2 đóng góp nữa, như Anh Tùng đã báo cho em biết sau đây: 

Dinh Q. Luu/Phuong T. Luu, Corpus Christi, TX                    1000.00$

Quynh Duc nguyen/Truc Thanh Hoang, Little Elm, TX            500.00$ 

Như thế là tổng quĩ làm quà cho Dự Án xây cất Tu Viện Châu Ninh của Dòng ở Việt Nam trị giá 55 ngàn MK đã được bớt đi từ món quà THĐC chúng ta đợt 1 gần 10 ngàn MK. Xin cám ơn 2 cặp THĐC trên đây rất nhiều. 

$1,500.00 (từ 2 đóng góp mới nhất trên đây)

$7,800.00 (từ lần trường trình tối CN 18/10/2020)

$9,300.00 (hy vọng với đóng góp đợt 2 tới Thanksgiving món quà tăng lên tới 15 ngàn MK! thì dòng chỉ còn bỏ ra 40 chục ngàn MK nữa thôi, bớt đồng nào hay đồng đó!) 

Xin Mẹ Đồng Công luôn chúc lành và làm tăng bội một chút thiện chí nhỏ mọn như 5 chiếc bánh và 2 con cá của THĐC chúng ta. 

em tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 19, 2020 at 8:40 PM
Subject: Re: Qua tang
To: xavietung <xavietung@gmail.com> 

Cám ơn Anh Tùng.

Em sẽ chờ thêm rồi tường trình 1 lần.

Tạ ơn LTXC.

Gần 10 ngàn MK rồi đấy.

Hy vọng tới 15 ngàn MK cho dự án 55 ngàn MK.

tp

 

 

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Mon, Oct 19, 2020 at 7:46 PM
Subject: Qua tang
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Ngày 19/10/2020

Thăm Tâm Phương,

Thêm vào món quà, anh chị em danh sách số 8 & 9.

Dưới đây là danh sách quí anh chị đáp lời Tâm Phương

hợp cùng với anh chị em Thân Hữu Đồng Công đóng góp

như món quà nhỏ tặng Dòng Mẹ

gửi về Cao Tùng, CRM. (checks), tới nay:

  1. Trần Hùng (Uẩn), NO, LA                           1,000.00$
  2. Bùi Việt, ( Hiển, XI), San Jose, CA             1,000.00$
  3. Bùi Đức, Portland. OR                                    300.00$
  4. Thuy + Trieu, Lawrence, MS        cash           500.00$
  5. Tinh T Cao/Thuy-Nga Cao-Bui                      500.00$

_____________

  1. Thu Cao Pham, SR./Dung My Tran Pham, San Diego, CA    1000.00$
  2. Doan Tran/Nhuong Tran , Overland Park, KS                           500.00$

______________

  1. Dinh Q. Luu/Phuong T. Luu, Corpus Christi, TX                    1000.00$
  2. Quynh Duc nguyen/Truc Thanh Hoang, Little Elm, TX            500.00$

Gửi về Tâm Phương. Tùy anh trả lời cho các anh.

Em chỉ có địa chỉ.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành.

Fx.ctung, CRM.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 9:03 PM
Subject: Re: Quĩ Tặng Quà cho Trụ Sở Ban Mê Thuật của Dòng ở VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Vì vẫn còn trong Ngày Truyền Giáo của Giáo Hội hôm nay, 18/10/2020, em xin cập nhật hóa thêm 2 đóng góp nữa (tên được in mầu nâu), được Anh Tuyên Úy Tùng mới cho em biết: 

$1,000.00 - Anh Trần Hùng / Uẩn (Đội X), New Orleans Louissiana                           
$1,000.00 - Anh Bùi Việt / Hiển (Đội XI), San Jose California                 

$0,300.00 - Anh Bùi Đức / Doãn (Đội IX) Portland Oregon (xin sửa lại $300.00 chứ không phải $500.00 như lần tường trình trước) 

$0,500.00 - Anh Nguyễn Ánh Triều (Đội XII) Lawrence Missisippi (xin sửa lại $500.00 chứ không phải $300.00 như lần tường trình trước)

$1,000.00 - chúng em phương nga (Đội IX) San Bernardino California (2 đợt đóng góp, mỗi đợt $500.00)

$1,000.00 - Anh Nguyễn Hồi Linh / Long (Đội IX), Greendale Wisconsin

$1,500.00 - Quĩ chung của THĐC, qua Chị Đinh Tina

$1,000.00 - Anh Phạm Cao Thụ (Đội IX) San Diego California

$0,500.00 - Anh Trần Minh Đoán (Đội VI) Overland Park Kansas  

$7,800.00 - Tổng Quĩ đóng góp đợt 1 làm quà tặng cho dự án xây cất tu viện Châu Ninh mới của dòng ở GP Ban Mê Thuật 

Tất nhiên THĐC đóng góp cũng có cả con dâu Mẹ Đồng Công nữa, em cũng xin cảm ơn cả Quí Anh lẫn Quí Chị đã đóng góp đợt đầu kể cũng khả quan. Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp tất cả cho Quí Anh Chị. 

em tâm phương

 

 

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 8:10 PM
Subject: Qua tang Me Dong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thêm vào món quà, anh chị em danh sách số 6 & 7.

 Thăm Tâm Phương,

Dưới đây là danh sách quí anh chị đáp lời Tâm Phương

hợp cùng với anh chị em Thân Hữu Đồng Công đóng góp

như món quà nhỏ tặng Dòng Mẹ

gửi về Cao Tùng, CRM. (checks), tới nay:

  1. Trần Hùng (Uẩn), NO, LA                           1,000.00$
  2. Bùi Việt, ( Hiển, XI), San Jose, CA             1,000.00$
  3. Bùi Đức, Portland. OR                                    300.00$
  4. Thuy + Trieu, Lawrence, MS        cash           500.00$
  5. Tinh T Cao/Thuy-Nga Cao-Bui                      500.00$

_____________

  1. Thu Cao Pham, SR./Dung My Tran Pham, San Diego, CA    1000.00$
  2. Doan Tran/Nhuong Tran , Overland Park, KS                           500.00$

 Gửi về Tâm Phương. Tùy anh trả lời cho các anh.

Em chỉ có địa chỉ.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành.

Fx.ctung, CRM.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 8:46 AM
Subject: Quĩ Tặng Quà cho Trụ Sở Ban Mê Thuật của Dòng ở VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC thân mến, 

Hôm nay, 18/10/2020, Chúa Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội hoàn vũ. Em xin gửi lời chúc mừng đến Quí THĐC thân yêu của em. 

Tạ ơn Chúa - Mẹ đã tiếp tục gia tăng Quĩ Quà Tặng cho Dòng Mẹ ở Việt Nam, nhân có dự án xây cất của Dòng ở Giáo Phận Ban Mê Thuật.  

Sau đây là danh sách toàn bộ THĐC đóng góp từ đầu đến cuối cho dự án xây dựng của Dòng ở Ban Mê Thuật: 

$1,000.00 - Anh Trần Hùng / Uẩn (Đội X), New Orleans Louissiana                           
$1,000.00 - Anh Bùi Việt / Hiển (Đội XI), San Jose California                 

$0,300.00 - Anh Bùi Đức / Doãn (Đội IX) Portland Oregon (xin sửa lại $300.00 chứ không phải $500.00 như lần tường trình trước) 

$0,500.00 - Anh Nguyễn Ánh Triều (Đội XII) Lawrence Missisippi (xin sửa lại $500.00 chứ không phải $300.00 như lần tường trình trước)

$1,000.00 - chúng em phương nga (Đội IX) San Bernardino California (2 đợt đóng góp, mỗi đợt $500.00)

$1,000.00 - Anh Nguyễn Hồi Linh / Long (Đội IX), Greendale Wisconsin

$1,500.00 - Quĩ chung của THĐC, qua Chị Đinh Tina

$6,300.00 - Tổng Quĩ đóng góp đợt 1 làm quà tặng cho dự án xây cất tu viện Châu Ninh mới của dòng ở GP Ban Mê Thuật 

Xin Cám ơn tất cả quí THĐC đã hưởng ứng đóng góp để gọi là một chút bày tỏ lòng tri ân cảm tạ Dòng, và lòng gắn bó của chúng ta vẫn chặt chẽ với dòng mỗi khi dịp được bày tỏ.  Những THĐC nào đã đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên đây, có thể là vì Anh Tuyên Úy Tùng đang ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX chưa về lại Carthage để kiểm thư, và nếu có sẽ được kể vào đợt đóng góp thứ 2. 

Đúng thế, theo đề nghị của Anh Bùi Hồng Việt, chiến dịch này nên kéo dài thêm nữa trong năm 2020 này, vì không có gì cần phải gấp rút, và để cho chúng ta có thể sắp xếp mà đóng góp. Vậy, em cứ xin tạm chấm dứt quĩ đợt nhất vào chính Ngày Truyền Giáo 18/10/2020 cho có ý nghĩa như ý định khởi nguyên của chúng ta ngay từ ban đầu. Và đợt 2 từ Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 18/10 đến Lễ Tạ Ơn Thanksgiving của Hoa Kỳ 26/11/2020, nhưng kết thúc vào Thứ Tư 25/11/2020. Không nên kéo dài tới Giáng Sinh 25/12/2020, vì Giáng Sinh vừa bận vừa phải chi phí nhiều thứ. 

Vả lại, vào đầu năm 2021, nếu tình hình có vẻ sáng sửa hơn, và chúng ta có thể tổ chức về VN lần 2 vào Tháng 10/2021, chúng ta lại bắt đầu phát động gây quĩ truyền giáo để tận tay phái đoàn THĐC về VN trao tặng các giáo điểm truyền giáo của dòng, từ bắc vô nam, nhiều nơi đến độ chúng ta phải mất cả 3 tuần mới có thể hết.  

Sau đây là một số hình ảnh kèm theo họa đồ cùng tổng phí tổn cho dự án mới của dòng là Tu Viện Châu Ninh ở GP Ban Mê Thuật, nơi mà theo em sẽ trở thành một trung tâm truyền giáo sau này của dòng ở cánh đồng truyền giáo Ban Mê Thuật, như ở GP Hưng Hóa. Xin cám ơn Anh Tường đã tự động cung cấp cho em cũng như đã đáp lại lời yêu cầu của em, để cho chiến dịch đóng góp của THĐC được cụ thể hóa và sinh động hơn trước mắt mọi người. 

em tâm phương 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 14, 2020 at 9:03 PM
Subject: Re: HuuTuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Cám ơn Anh Tường.

Em đã thấy mấy tấm hình.

Lần sau em sẽ kèm theo.

Dự án xây cất của dòng đã ước tính tốn khoảng bao nhiêu vậy anh?

em tp

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Oct 14, 2020 at 8:05 PM
Subject: HuuTuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chào Anh Tâm Phương,

Về quĩ quà tặng cho dự án của Mẹ dòng, để cụ thể,

em có chèn một số hình ở phía dưới trang. 

 anh click vào đề mục quĩ quà tặng cho dự án mẹ dòng.

Cám ơn Anh nhiều. 

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609

 

 

 

 

From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Wed, Oct 14, 2020 at 11:28 AM
Subject: Re: Quĩ Tặng Quà Cho Dự Án của Dòng Mẹ ở VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Chào quý anh chị, 

Thay vì đóng sổ vào ngày Khánh Nhật Truyền Giáo (18/10) chúng ta nên rời vào kỳ Lễ Tạ Ơn (11/2020) hoặc Giáng Sinh (25/12/2020) để quý ACE có thêm thời giờ để "sắp xếp" ngân sách gia đình trong thời kỳ COVID-19 khó khăn này.  

Hy vọng ngân phiếu trợ giúp $1200 bên Hoa Ky sẽ được quyết định nay mai, lúc đó quý ACE có thể dùng ngân phiếu này đóng góp cho chương trình này. 

Một chút góp ý của em. 

Best Regards,

Viet H. Bui, Ph.D.

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 6:59 PM
Subject: Re: HuuTuong, CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Để chúng em tổng kết xem sao đã. 

Phận sự của THĐC chúng em vẫn là con Mẹ Đồng Công.

Chúng em vẫn còn nặng nợ chung Dòng và riêng Đấng Sáng Lập.

Riêng em, không có Anh Cả em đã không có ngày hôm nay!

Anh qua đời vào chính ngày em tu 43 năm trước (21/6/1964-2007).

Thiên duyên tiền định đã gắn bó em với Anh, và em đang mang vốn liếng của Anh ra đầu tư vào các công việc tông đồ giáo dân của em từ trước đến nay, cho đến ngày em nhắm mắt xuôi tay. Amen. 

tâm phương, cmc (con mẹ cũ) 

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 6:23 PM
Subject: HuuTuong, CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Em cám ơn Anh Tâm Phương, đã kêu gọi Quí Anh THDC Hải ngoại

quảng đại hiệp lực với chúng em trong sứ vụ truyền giáo của Dòng.

Xin vì lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời, 

Xin vì dĩ chí của Đấng Sáng Lập Đa Minh Maria.

Xin Thánh Tử Giêsu và Mẹ Đồng Công chúc lành cho tất cả quí Anh. 

Em đã gởi email. của Anh cho Anh Tổng Cố Vấn I,

Anh sẽ đại diện anh em Dòng cám ơn quí Anh. 

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 9:49 AM
Subject: Quĩ Tặng Quà Cho Dự Án của Dòng Mẹ ở VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Quí THĐC quí mến của em, 

Cuối tuần này. Thứ Bảy ngày 17/10/2020, là ngày cuối cùng cho chiến dịch đóng góp tặng quà cho dự án của Dòng Mẹ ở Việt Nam tại Ban Mê Thuật, thay vì quà truyền giáo, nhưng cơ sở này của Dòng ở Ban Mê Thuật cũng liên quan đến truyền giáo, vì là một cơ sở của một giáo phận truyền giáo, như cơ sở của Dòng ở GP Hưng Hóa chúng ta đã đóng góp năm 2018 trước đây vậy. 

Tạ ơn Chúa và Mẹ đã tiếp tục tăng thêm ngân quĩ cho Món Quà nhỏ mọn của THĐC mỗi khi có thể hay mỗi năm một lần để gọi là một chút vật chất bày tỏ tấm lòng tri ân cảm tạ của chúng ta trong thời gian ngắn dài chúng ta đã được ấp ủ trong Lòng/Dòng Mẹ Đồng Công. Cùng với đợt tường trình đóng góp thứ nhất được $2,000.00 từ 2 THĐC (Đội XI và X), vào ngày 30/9/2020, hôm nay, ngày 12/10/2020, em xin tường trình đợt đóng góp thứ 2 như sau: 

$0,500.00 - Bùi Đức / Doãn (Đội IX) Portland Oregon

$0,300.00 - Nguyễn Ánh Triều (Đội XII) Lawrence Missisippi

$0,500.00 - chúng em phương nga (Đội IX) San Bernardino California

$1,300.00 - Tổng cộng tường trình đợt 2

$2,000.00 - Tổng số tường trình đợt 1

$3,300.00 - Tổng Quĩ tường trình cả 2 đợt 1 và 2 

Xin cám ơn Anh Tuyên Úy Tùng đã tiếp tục cho chúng em biết về số tiền được đóng góp này, và xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp cho qúi THĐC đã đóng góp, bằng cách làm cho tấm lòng của chúng ta nên giống lòng quảng đại bao la của Ngài đối với từng người chúng ta. 

em tâm phương

 

 

From: Tung Do
Date: Sun, Oct 11, 2020 at 7:49 PM
To: Tinh Cao  

Thăm gia đình Cao-Bùi,
Vài hạt gạo của gia đình Cao-Bùi tới nơi.
Cám ơn những lời thăm đậm tình của Tâm Phương.
Tiếp tục cầu cho nhau.


Thăm Tâm Phương,
Dưới đây là danh sách quí anh chị đáp lời Tâm Phương
hợp cùng với anh chị em Thân Hữu Đồng Công đóng góp
như món quà nhỏ tặng Dòng Mẹ
gửi về Cao Tùng, CRM. (checks), tới nay:
1) Trần Hùng (Uẩn), NO, LA                           1,000.00$
2) Bùi Việt, ( Hiển, XI), San Jose, CA             1,000.00$
3) Bùi Đức, Portland. OR                                    300.00$
4) Thuy + Trieu, Lawrence, MS        cash           500.00$
5) Tinh T Cao/Thuy-Nga Cao-Bui                      500.00$

Gửi về Tâm Phương. Tùy anh trả lời cho các anh.
Em chỉ có địa chỉ.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành.
Fx.ctung, CRM.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 1, 2020 at 9:15 PM
Subject: Đóng góp tặng quà dự án xây cất cho Dòng ở VN
To: : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Quí AC trong BCH THĐC 2019-2022 rất thân mến,

Như quí anh chị theo dõi đã biết em mạo muội, theo truyền thống hằng năm từ năm 2016 tới nay, phát động đóng góp cho việc truyền giáo của Dòng ở VN. Không ngờ, năm nay, qua Anh Tường ở VN, dòng lại có ý định kiến thiết 1 trụ sở mới ở GP Ban Mê Thuột, cũng liên quan đến truyền giáo, vì ở đây là vùng đất truyền giáo. 

Em đề nghị 2 điều sau đây:

1- Xin trích quĩ ra 200 MK để đóng góp cho riêng website tinmung.net của dòng, vì chẳng những trang web THDC chúng ta vừa chiếm space vừa mất công cho 1 người anh em lm của dòng.

2- Nên trích ra $1,500.00 để đóng góp làm quà xây cất cơ sở mới với dòng.

Quĩ của chúng ta, theo báo cáo mới nhất của Chị Thủ Quĩ Tina Đinh, là $3,025.00, nhưng đã trích ra 20 MK xin lễ cầu cho Anh Minh Tri, còn $3,005. Nếu trừ đi $1,700.00 cho 2 khoản đóng góp trên, quĩ còn $1,305.00, đủ để tiêu xài cho Ngày Thánh Mẫu 2021, sau đó anh em lại đóng góp tiếp như mọi năm. Nghĩa là quĩ THĐC không sợ bị thiếu hụt. 

Nếu đóng góp thì chúng ta nên mau gửi về trước ngày Chúa Nhật 18/10/2020 nhé, để chúng ta đức kết tổng số đóng góp năm 2020 này. Tạ ơn Chúa - Mẹ đã tạo cho chúng ta cơ hội đóng góp như thế này.

Xin Chúa - Mẹ luôn ở cùng anh chị em THĐC chúng ta.

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 30, 2020 at 6:04 AM
Subject: THĐC: 1- Một Hành Trình Để Đời; 2- Lịch Sinh Hoạt 10/2020; 3- Quà Tặng Dòng Mẹ ở VN
To: CMC-THDC <
cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Tung <
xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 9/2020, và ngày mai, cùng với toàn thể nhân loại, dù muốn dù không, dù tương lai có mịt mù tăm tối với đại dịch covid-19 toàn cầu từ cuối năm 2019 không biết kéo dài cho tới bao giờ, THĐC chúng ta cũng vẫn bắt đầu bước vào một tháng mới, Tháng Mân Côi, cũng là Tháng Truyền Giáo của Giáo Hội, vì có Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng, năm nay vào ngày 18/10/2020. 

1- Một Hành Trình Để Đời 

Vì chúng ta đang tiến về tương lai, nên Tháng 10/2020 năm nay, trước hết khiến THĐC chúng ta hướng về tương lai, về Tháng 10/2021, thời điểm chúng ta sẽ có một chuyến Hành Trình Việt Nam với nhau lần thứ 2. Tuy nhiên, Tháng 10 này, đồng thời cũng gợi lại những gì đã xẩy ra với THĐC chúng ta, lần đầu tiên, 3 năm trước đây, cũng trong Tháng 10, Nhóm 8 THĐC (3 Đội XI: Aa. Trần Khả, Thanh Khiết và Minh Ngọc + 5 Đội IX: Aa. Hòa Điềm, Bạch Chủ, Bùi Lý, Văn Chuyên và Tâm Phương), đại diện THĐC hải ngoại về Việt Nam (4-17/10/2017) để viếng thăm Nhà Mẹ cùng nhiều giáo điểm truyền giáo của Dòng ở Miền Trung và Miền Bắc, không ngờ, vì lụt lội xẩy ra, đã giúp cho phái đoàn THĐC được dịp may trở về nguồn Đồng Công, bằng cách thay đổi lộ trình, thay thời gian ghé thăm Đức Tổng Giám Mục về hưu Ngô Quang Kiệt ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình: vì lụt không thể đến đó nổi như được chính đan viện báo cho biết, nên ngày 12/10/2017, phái đoàn THĐC đã đến GP Bùi Chu để thăm Nhà Thờ Giáo Xứ Liên Thủy và Giáo Họ Trung Lễ, nơi dòng được hạ sinh, và hôm sau, ngày 13/10, đến tận Nhà Thờ Đồng Quan, nơi gắn liền với thời hài nhi, ấu nhi, thơ nhi và thiếu nhi của Anh Cả, cùng thăm ngôi nhà cũ của cha mẹ Anh Cả ở GP Thái Bình.

Hành lang chính của Nhà Mẹ: từ hội trường lên nhà nguyện (ở giữa), văn phòng (sát nhà nguyện), nhà cơm (ở đầu), và khu phòng Anh Cả và Hồ Thánh Giuse

Lũ lụt Thanh Hóa và Ninh Bình

Cung Thánh Nhà Thờ Giáo Xứ Liên Thủy, nơi Anh Cả làm Chánh Xứ từ năm 1946

Cha Thủ không coi sóc Giáo Họ Trung Lễ, nhưng Trung Lễ là một trong 4 giáo họ thuộc phạm vi của giáo xứ Liên Thủy, nên Giáo Họ Trung Lễ cũng gián tiếp ở trong phần trọng trách mục vụ của ngài. 

Về phần Đoàn Đồng Công thì ở địa danh của Giáo Họ Trung Lễ này mới thực sự là nơi bắt đầu có cơ sở riêng biệt của Hội Đạo Đức Đồng Công bấy giờ, chứng tỏ Đoàn Đồng Công thuở ban đầu ấy, về mặt cơ sở, đã không còn bé bỏng cần phải (từ năm 1946 khi Đấng sáng lập về làm chánh xứ) ở trong "cái nôi" Giáo Xứ Liên Thủy là một cơ sở của Giáo Phận Bùi Chu chứ không phải của riêng mình.  

"Anh cất tiếng khóc chào đời trong đêm 29/11/1906, trùng ngày 14 tháng 10 năm Bính Ngọ, trong tổ ấm đạo hạnh của ông cố Trần Đình Trí (1866-1945) và bá cố Phạm Thị Thận (1876-1956). Bà cố Thận là con gái cả của Cụ Phạm Văn Đô được phúc tử đạo đời Văn Thân. Ông ngoại của ông cố Trí cũng chịu tử đạo đời Tự Đức. Anh là người con thứ 6 trong số 11 người con: 6 trai, 5 gái của gia đình hai cố Trần-Phạm và được đặt tên là Trần Đình Phán, được chịu Thánh Tẩy đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8-12) năm đó, với Thánh hiệu Đaminh tại nhà thờ giáo xứ Đồng Quan".  

2- THĐC - Lịch Sinh Hoạt 10/2020 

Trong Tháng 10 này, cũng như các tháng khác, Lịch sinh Hoạt THĐC bao giờ cũng ghi lại những ngày cần ghi nhớ: 

1- trước hết là ý chỉ của ĐTC trong tháng, vì dòng tôn sùng ĐTC nên phải để ý đến ngài; 

2- sau nữa là các ngày lịch sử của chung dòng, của chi dòng (ngày 25), hay của THĐC (ngày 4); 

3- sau hết là tưởng nhớ đến quí anh em THĐC và Chi Dòng qua đời (ngày 2-3, 15, 17 và 31)

4- ngoài ra, còn có cả các ngày lễ quan thày chung riêng (ngày 1 và 7) hay kỷ niệm của anh em chi dòng (ngày 7)

3- Quà Tặng Dòng Mẹ ở VN

Trong email ngày 23/9/2020 Thứ Năm tuần trước, em đã bắt đầu chính thức phát động chiến dịch đóng góp làm quà truyền giáo cho Dòng ở Việt Nam, theo thông lệ từ các năm trước. Tuy nhiên, mục đích lần này không hẳn là truyền giáo mà là góp phần vào xây dựng cơ sở mới của dòng ở GP Ban Mê Thuột như Anh Tường cho chúng ta biết.

Tạ ơn Chúa Mẹ, em vừa được Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, thông báo cho biết như sau:

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 1:04 PM
Subject: Qua tang Dong Me
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com

Thăm Tâm Phương,

Dưới đây là danh sách quí anh chị đáp lời Tâm Phương

hợp cùng với anh chị em Thân Hữu Đồng Công đóng góp

như món quà nhỏ tặng Dòng Mẹ

gửi về Cao Tùng, CRM. (checks), tới nay:

  1. Trần Hùng (Uẩn), NO, LA                           1,000.00$
  2. Bùi Việt, ( Hiển, XI), San Jose, CA             1,000.00$

Gửi về Tâm Phương. Tùy anh trả lời cho các anh.

Em chỉ có địa chỉ.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành.

Fx.ctung, CRM.

Xin hết lòng cám ơn Anh Uẩn (Đội X) và Hiển (Đội XI) đã mau chóng hưởng ứng và đáp ứng làm gương. Chắc chắn từ nay cho tới Thứ Bảy 17/10/2020, áp Chúa Nhật Truyền Giáo, tức còn hơn 2 tuần nữa, Quà Tặng Góp Phần Xây Dựng Cơ Sở Mới của Dòng ở GP Ban Mê Thuột sẽ tăng lên nữa. 

Kình chúc THĐC của em một Tháng Mân Côi 10/2020 tràn đầy hoa hồng Mân Côi dâng lên Mẹ Maria vô cùng thân yêu của chúng ta. 

em tâm phương

Phụ thêm: Nếu được, xin Anh Tuyên Úy Tùng dâng 1 lễ cầu cho LH bào huynh của Anh Mai Hữu Tường, CRM, người anh đã tận tình tận lực giúp cho trang web THĐC từ đầu cho tới nay, lại phải lên đường ra Bắc để làm lễ an táng cho người anh ruột bị bệnh nặng anh vừa thăm viếng về. 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Date: Tue, Sep 29, 2020 at 6:17 PM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em chào Anh,

Ông anh em mới ra thăm tuần trước,

gặp em ông rất vui mừng, xưng tội chuẩn bị tâm hồn,

đêm qua đã được Chúa gọi về.

Anh Tổng cho phép em ra mấy ngày tang  lễ,

mấy ngày sau em về sẽ tiếp tục post bài lên nhá.

Xin Anh hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse.

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 8:34 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Thành kính phân ưu cùng cha và đại tang quyến. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về hưởng vinh quang Thiên quốc. 

Duyệt 

 

From: vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 7:21 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Xin Chúa thương đưa Anh về. 

Chia buồn cùng Anh Hữu Tường,  người Anh Em cùng lớp 7, 8 và 9 từ nhà 3 lầu sang nhà 30 gian, từ năm 1971-1973.

Vượng OP 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 6:53 PM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Chân thành phân ưu cùng Anh Tường nhé.

Khi nhận được ai tín này, THĐC xin được hiệp thông nguyện cầu cho LH bào huynh của anh.

Chúc Anh đi bằng an.

em tp

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 6:17 PM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Em chào Anh,

Ông anh em mới ra thăm tuần trước,

gặp em ông rất vui mừng, xưng tội chuẩn bị tâm hồn,

đêm qua đã được Chúa gọi về.

Anh Tổng cho phép em ra mấy ngày tang  lễ,

mấy ngày sau em về sẽ tiếp tục post bài lên nhá.

Xin Anh hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse. 

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 2:25 PM
Subject: Re: Qua tang Dong Me
To: xavietung <xavietung@gmail.com> 

Cám ơn Tùng đã cho em biết để em email cám ơn riêng từng anh nhé.

Xin anh nói với Chi Dòng gửi cho từng anh một giấy tax deductible nghe.

Phần chúng em, vì đóng góp nhiều nơi, cho Bolivia (7/2020), cho Lebanon (9/2020), cho Việt Nam (10/2020) với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương của chúng em mấy ngàn rồi, 

nhưng cũng vẫn đóng góp 500 Mỹ Kim với dòng nhé.

em tp

 

 

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 1:04 PM
Subject: Qua tang Dong Me
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Thăm Tâm Phương,

Dưới đây là danh sách quí anh chị đáp lời Tâm Phương

hợp cùng với anh chị em Thân Hữu Đồng Công đóng góp

như món quà nhỏ tặng Dòng Mẹ

gửi về Cao Tùng, CRM. (checks), tới nay:

  1. Trần Hùng (Uẩn), NO, LA                           1,000.00$
  2. Bùi Việt, ( Hiển, XI), San Jose, CA             1,000.00$

Gửi về Tâm Phương. Tùy anh trả lời cho các anh.

Em chỉ có địa chỉ.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành.

Fx.ctung, CRM.

 

  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 23, 2020 at 8:31 PM
Subject: Re: Hữu Tuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Vâng. Để xem được bao nhiêu đã nhé.

Nếu ít thì bấy giờ chỉ nên tặng 1 trong 2 thôi. Kẻo chia ra thì ít, không coi được.

tp  

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Sep 23, 2020 at 7:15 PM
Subject: Re: Hữu Tuong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Anh dành phần riêng cho giáo xứ Châu Ninh nhá. 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 23, 2020 at 6:20 PM
Subject: Re: Hữu Tuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Tạ ơn Chúa.

Em đang tính phát động THĐC gây quĩ để làm quà truyền giáo cho dòng đây.

Lợi dụng tin này em càng dễ đẩy mạnh việc đóng góp, cho kịp Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo 18/10/2020 tới đây.

em tp 

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Sep 23, 2020 at 5:44 PM
Subject: Hữu Tuong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em chào Anh,

Em đang ở giáo xứ châu Ninh, sát biển giới Cám Pu chia, một cô sở của dòng lập từ năm 1956, và đang chuẩn bị xây tu viện dòng thuốc giáo phận Ban mê thuốc ở đây. 

Anh cầu nguyện cho chúng em. 

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609

 

 

 

From: CRM <frthanhcaocrm@gmail.com>
Date: Mon, Sep 21, 2020 at 8:50 PM
Subject: Trực Tuyến Thánh Lễ An Táng
To: daminhmariacaotantinh@gmail.com

 

Thánh Lễ An Táng của Cha Inhaxiô Maria Nguyễn Hải Dương, CRM

được đưa lên kênh YouTube sau đây:

 Thánh Lễ An Táng lúc 10:00 am giờ Missouri,

Thứ Ba ngày 22 tháng 09 năm 2020

qua đường link sau đây: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qily-smaKAM

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 21, 2020 at 4:23 PM
To: Tina Dinh 

Cảm ơn Chị Tín.
Em nghĩ chung ta nên làm 2 việc cho Dong ở VN sau đây:

1- Đóng góp một chút với website tinmung của Nhà Mẹ, vì trang web THĐC cũng vừa tốn chỗ - spaces vừa mất công. Em nghĩ mỗi năm nên góp 200 MK.

2- Đóng góp truyền giáo với Dòng, như năm 2016: năm 2017 chúng ta về VN cũng đóng góp, năm 2018 cũng góp trên 50 ngàn MK, năm 2019 chúng ta đã đóng góp cho Chi Dong trên 10 ngàn MK, dịp Hội Ngộ THĐC II.

Năm nay 2020 chúng ta đóng góp $1,500.00, và em sẽ kêu gọi chung THĐC nữa, để kịp tặng Quà Truyền Giáo cho Dong vào CN Truyền Giáo 18.10.2020.

Cảm ơn Chị. 

 

 

From: Tina dinh
Date: Mon, Sep 21, 2020 at 2:56 PM
To: Tinh Cao  

Đây là quỹ hiện tại sau ngày về nguồn 9/2019. Em sẽ trích ra 20 xin lễ cho anh Matthew Minh Tri, Số $ còn lại là 3230 - 20= 3210.00 

  

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Mon, Sep 21, 2020 at 9:39 AM
Subject: M&#7915;ng l&#7877; M&#7865; S&#7847;u bi,Quan Thày dòng
To: THDC va GDTHDC Houston TX 

Mừng lễ Mẹ Sầu bi,Quan Thày dòng của anh chị em  Gia Đình tận hiến và Thân Hữu Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc,Houston,TX ngày Chủ Nhật  20 tháng 9,2020 lúc 3:00 chiều, tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,Houston.

 

 

From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Mon, Sep 21, 2020 at 9:03 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Phân Ưu, Tạ Ơn và Hiệp Nguyện
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chân thành cám ơn Anh Tâm Phương và toàn thể Quý Anh Chị THĐC Hải Ngoại...xin Chúa và Mẹ Đồng Công chúc lành cho Quý Anh Chị và xin tiếp tục cầu nguyện cho LH Anh Inhaxio M. Hải Dương.

em,

quoctoan, CRM

 

 

From: 'Minh Vu' via CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Date: Mon, Sep 21, 2020 at 8:39 AM
Subject: [cmc-thdc] Re: Magnificat - RIP LH Mathêu Nguyễn Minh Tri
To: cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Cc: CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

San Diego, Sept. 21, 2020 

Dear Tat ca cac Anh Chi rat than men

Nhat le Gia Dinh Anh MINH TRI  Chung em Thanh Kinh Phan Uu  va cung hiep y cau Nguyen Xin Chua, Duc Me Maria va Thanh ca Giuse  ban muon  Ui an den Moi Nguoi Trong Gia dinh trong thoi gian nay.

Va chong duc Linh Hon Matthew  ve huong niem vui Vinh Cuu  noi Thien Dang.

God Bless Us

Than Men 

Vu Cong Minh 

Ps Thua Cac Anh Chi ; Sau hon 30 Nam (1990) Lam viec , Nghien Cuu ve Lanh Vuc Medicine . The Immunology System Diseases : Cancers , Alzheimer, Lupus, Diabetes ... Hepatitis B, C, Va AIDS ( HIV-1)

Voi Aurora Medbiochem Co.  hien co DRUG MANUFACTURING license  ( FDB ( California,  FDA, USA ) do do neu Anh Chi now can Cho Minh biet voi on CHUA THANH THAN, Duc Me MARIA va Thanh Ca GIUSE chung  em hy vong co  the giup duoc phan nao cac Anh chi....Vi Chung ta dieu anh chi em trong gia dinh Dong Cong.... Chung em da tri  lieu nhieu benh nhan  Blood Cancer nhu Anh Minh Tri..... God bless us .

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 20, 2020 at 8:39 AM
Subject: Fwd: [cmc-thdc] Magnificat - RIP LH Mathêu Nguyễn Minh Tri
To: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>
Cc: CMC THDC Duyet <josephduyet@gmail.com> 

Anh Hữu ơi, 

Chắc anh đang trên đường từ bắc vô nam, trở về Nhà Mẹ Thủ Đức. Chúc anh ra về bình an nhé.

Em xin gửi lại anh email em gửi cho chung THĐC chiều hôm qua, trong đó có anh.

Vì em mới điều chỉnh một số chi tiết về tiểu sử của Anh Minh Tri và chi tiết Nhóm 8 THĐC về VN 2017.

Xin anh lấy bản đã điều chính dưới đây để phổ biến trên trang Web THĐC nhé, chứ đừng lấy email hôm qua nghe.

Cám ơn anh nhiều.

tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 19, 2020 at 9:58 PM
Subject: Fwd: LH Ignatio Maria: Hậu Sự và Tiểu Sử
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

XIN CÁM ƠN NGƯỜI ANH EM THĐC Ở GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM GP FORT WORTH TX ĐÃ GỬI CHO EM ĐỂ QUA EM CHO CHUNG THĐC VỀ THÁNH LỄ CẦU HIỒN CHO ANH HẢI DƯƠNG.

---------- Forwarded message ---------
From: nam nguyen <namoanh@hotmail.com>
Date: Sat, Sep 19, 2020 at 9:17 PM
Subject: Re: LH Ignatio Maria: Hậu Sự và Tiểu Sử
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Thánh lễ cầu hồn cho cha Hải Dương.

https://www.youtube.com/watch?v=CnTX1u4MJzo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0IUoxQl5bUGrtBGQP0Ahcon93OEVG_p07YZo47qIfqRam3VnfzkAgpksE

 

 

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sat, Sep 19, 2020 at 6:11 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Mathêu Nguyễn Minh Tri
To: <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân thương của em, 

Giờ lên đường đã điểm. Người anh em THĐC của chúng ta vẫn đợi chờ giây phút ấy, (chứ không tránh né, luyến tiếc và sợ hãi), đã bình an ra đi, ra khỏi bầu trời covid-19 toàn cầu hiện nay.

Tạ ơn LTXC và cám ơn Mẹ Đồng Công đã ban cho THĐC chúng ta một người anh em sống tin yêu cho tới giây phút cuối cùng, sau khi trả qua cuộc tử đạo bệnh nạn cuối đời kéo dài cả năm trời đầy những đớn đau bởi ung thư máu.

Em xin gửi kèm theo đây những emails trao đổi giữa em và Anh Minh Tri, chính anh đi bước trước, trong dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 7/2020 dưới đây, để càng tạ ơn Chúa hơn cho anh và với anh đã được hoàn toàn toại nguyện, và đồng thời cũng xin anh chuyển cầu cùng Chúa cho từng THĐC chúng ta cũng được: "hồn an và xác mạnh", và cho dù xác bệnh, nhưng vẫn tiếp tục "đời vui, sống thánh và chết lành" như anh nhé. 

 

 From: Matthew Nguyen <bienha@hotmail.com>

Date: Sat, Jul 4, 2020 at 2:15 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <
cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com>

+

AJMJ 

Cám ơn anh hội trưởng đã chúc mừng và gởi những món quà quý giá cho chúng em. 

Dù trong thẩm lặng nhưng em luôn theo dõi hành trình của quí anh chị trong sinh hoạt và nhất là qua các bài suy niệm. 

Nguyện cho LỜI CHÚA luôn sinh động trong đời sống chúng ta luôn. 

Nhớ nhau trong kinh nguyện hằng ngày.  

Em

Matthew mt.  

 "Cám ơn anh hội trưởng đã chúc mừng và gởi những món quà quý giá cho chúng em". (Minh Tri gửi cho tâm phương - email 4/7/2020) - dưới đây là quà tặng em đã tặng THĐC Dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4/7/2020:

"Sau nữa, em xin kính tặng THĐC của em những links audio dưới đây, về các bài Giảng hay Huấn Từ của ĐTC Phanxicô trong Mùa Phục Sinh cho tới Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/6/2020 mới đây, những lời của ĐTC cho các biến cố phụng vụ ấy, tuy đã qua rồi, nhưng giáo huấn của ngài ở nơi các bài nói này, theo em, không bao giờ out of date, vì nó liên quan đến đời sống đức tin và chứng nhân của thành phần và cho thành phần Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô chúng ta, bao gồm cả hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chứ không phải chỉ cho riêng giáo dân như đa số THĐC chúng ta. Hy vọng, trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, chúng ta lợi dụng biến nó thành Mùa Linh Thao Nội Tâm, bằng cách đọc và nghe chính những lời của Chúa Kitô, qua mội miệng của vị giáo hoàng đương kim, đại diện Người trên trần gian này, những lời có thể nói là Phúc Âm Hiện Đại, do chính Chúa Kitô dẫn giải cho chúng ta nghe, về ý nghĩa Người muốn dạy chúng ta trong Phúc Âm của Người hơn 2 ngàn năm trước đây. Tuyệt vời lắm lắm! Bảo đảm tuyệt ngon... Không tin xin cứ thử nhé. Đa tạ quí THĐC của em. Sau đây là các links, bao gồm cả bài dịch lẫn bài đọc lời của ĐTC Phanxicô:..."

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 2:20 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Matthew Nguyen <
bienha@hotmail.com>
Cc: CMC-THDC <
cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com>

Anh Minh Tri ơi, 

Bệnh tình của anh hiện nay ra sao. Qua email này, em cảm thấy hình như anh vẫn chưa được hoàn toàn lành mạnh và bình thương như trước. Miễn là đừng bị covid-19 nhé, mà có chẳng may bị đi nữa thì những con người đã tận hiến cho Mẹ như anh em THĐC chúng ta cũng chẳng sợ gì... Trái lại, còn hân hoan được về cùng Mẹ hoan hưởng vinh phúc trường sinh trên Bến Quê Thiên Đàng. Xin LTXC luôn ở cùng anh nhé.

em tâm phương 

 

 

From: Matthew Nguyen <bienha@hotmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 2:59 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

+

AJMJ

cám ơn anh đã hỏi thăm. 

Hiện em đang trong bịnh viện. Cô Vi nó chê em nên bị thử mấy lần mà toàn negative thôi Á. 

Em giờ chẳng mong gì chỉ mong được về với Cha trên trời với tâm hồn trong sạch và đang yêu Ngài mà thôi. 

Nhưng em luôn tâm niệm: “Này con xin đến để làm tròn ý Cha!” Như lời Thánh vịnh là nguyện vọng của em. “Xin cho ý Cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời “

Nhớ nhau trong kinh nguyện hằng ngày nha. 

Em

Mattheu mt.  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 4:30 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Matthew Nguyen 
bienha@hotmail.com 

Anh Minh Tri ơi, 

Như thế là anh ở trong bệnh viện lâu lắm rồi phải không? 

Từ Đại Hội THĐC Tháng 9/2019, và thậm chí cả trước đó, em đã nghe anh đã nhập viện.

Em sẽ gửi email đi cho chung THĐC để cầu cho anh được như ý nguyện nhé.

Xin LTXC luôn là sinh lực của anh trong những giây phút khổ nạn của cuộc hành trình đức tin trần thế này. 

em tâm phương

Năm 2019, sau Ngày Hội Ngộ THĐC II - 2019, em có gửi email cho chung THĐC để xin địa chỉ emails của THĐC để đạt mục tiêu THĐC - Truyền Thông 2019 (cả về điện thư lẫn điện toán và facebook), Anh Minh Tri đã bắt liên lạc lại với em bằng email, sau một thời gian dài, từ trước chuyến Hành Trình Về Nguồn VN của 8 THĐC, vì bấy giờ anh và phu nhân của anh tính tham gia, nhưng vì không thấy một bóng hồng con dâu Mẹ Đồng Công nào trong danh sách tham gia (3 anh đội XI: Trần Khả, Minh Ngọc, Đỗ Khiết + 5 anh đội IX: Hòa Điềm, Bạch Chủ, Bùi Lý, Văn Chuyên và Tâm Phương), nên anh xin thôi!

 

From: Ave Maria <bienha@hotmail.com>
Date: Thu, Sep 26, 2019 at 9:53 AM
Subject: Re: Xin Địa Chỉ Emails
cc.: THDC

+

AJMJ

Em là Nguyễn minh Tri,cựu đội 8. Đây là email của em: bienha@hotmai.com
Trong Mẹ,

Matt. MT 

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Thu, Sep 26, 2019 at 10:23 AM
Subject: Re: Xin Địa Chỉ Emails
To: Ave Maria <
bienha@hotmail.com

cc.: THDC    

Anh Minh Tri ơi,

Xạ trị tới đâu rồi.

Sẵn sàng mà Chúa chưa gọi về sao?

Hy vọng chúng ta được tái ngộ nhau vào một thời điểm thuận lợi theo sự quan phòng của Thiên Chúa nhé.

Cám ơn bài tường trình của anh về Đại Hội Thành Lập Hội THĐC 1974 nhé, một tài liệu hiếm quí và hết sức giá trị,

chẳng những cho THĐC chúng ta mà còn cho cả anh em trong dòng nữa, nhất là các vị bề trên, như lời Anh Cả đã nói.

Di Sản Một Hội Thân Hữu Đồng Công 1974

em tp 

  

From: Ave Maria <bienha@hotmail.com>
Date: Thu, Sep 26, 2019 at 12:54 PM
Subject: Re: Xin Địa Chỉ Emails
To: Tinh Cao <
tdctt.hsttm@gmail.com>

+

AJMJ

Chúa còn lắc đầu nên mỗi tháng phải vô bịnh viện nằm một tuần rồi về nhà nghỉ ngơi xơi nước lạnh để cứ mỗi thứ hai và năm đi lấy máu coi tiến lùi thế nào và khi nào thì Chúa gật đầu.  

Nhớ nhau trong lời cầu. 

Em

Matt MT

PS. Bản tường trình lâu thế mà anh còn moi ra được giỏi thiệt á 

Sau đây là một thoáng "tiểu sử" về Người Anh Em THĐC vừa ra đi của chúng ta vào chính hôm nay đây, do Anh Trần Mỹ Duyệt cùng đội VIII viết. Xin hết lòng cám ơn Anh Duyệt nhé.

 

RIP

Matthêu NGUYỄN MINH TRI

1947-2020

 

Anh là con út trong gia đình gồm 2 chị. Sinh ngày 27 tháng 3 năm 1947 tại Văn Lâm, Thanh Hóa. Mồ côi cha khi lên 1 tuổi. 

Cùng với đoàn người, anh được mẹ đưa di cư trốn chạy nạn Cộng Sản. Gia đình anh sinh sống và lập nghiệp tại Gia Yên, Gia Kiệm. Được cha Phạm Chí Nhân chính xứ Gia Yên nhận làm nghĩa tử. Anh gia nhập Đệ Tử Viện Đồng Công, ngày 24 tháng 6 năm 1962. 

Sau thời gian là đệ tử sinh, thình sinh, tập sinh và tuyên khấn. Anh được cử xuống phụ trách giáo dục tại Đệ Tử Viện ở Thủ Đức, và sinh viên tại Ký Túc Xá Rạng Đông, Đàlạt. 

Anh là một người có tài và khả năng văn nghệ. Từng là thi sỹ, nhạc sỹ với bút hiệu Biên Hà. Thơ anh đã nhiều lần được ngâm trên đài phát thanh Saigon qua chương trình Tao Đàn. Anh cũng là một huynh trưởng Hướng Đạo với bằng rừng Thiếu-Kha. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, cùng một số tu sỹ Dòng, anh một lần nữa vượt thoát chế độ Cộng Sản qua Mỹ tiếp tục ơn gọi tu trì. Nhưng sau thời gian dài suy nghĩ, anh đã xin hồi tục. 

Lập gia đình với chị Nghĩa và định cư tại Joplin, Missouri. Anh chị có 3 người con trai, 2 trong số này hiện là bác sỹ và người còn lại làm Kỹ sư. Gia đình anh sống hạnh phúc với con trai và con dâu. Anh là người chồng tốt, người cha gương mẫu. Sau khi nghỉ hưu, anh đã tham gia những công tác mục vụ giáo xứ như Thừa Tác Viên Thánh Thể và Giáo Lý Viên. 

Khoảng gần 1 năm trở lại, anh được chẩn đoán ung thư máu. Anh vẫn một niềm tín thác, và cậy trông nơi Chúa Quan Phòng, bình tĩnh đón nhận tin dữ khiến các bác sỹ phải thán phục về niềm tin và thái độ lạc quan với cuộc sống của anh. 

Để hoàn tất con đường thập tự, anh đã theo ý con, dời nhà qua Florida với hy vọng sẽ được con cái săn sóc và việc chạy chữa sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sau nhiều lần hóa trị, xạ trị bệnh tình lúc này lúc khác, và 8 tuần lễ cuối cùng tại bệnh viện, anh đã được nhà thương cho về lại nhà để chuẩn bị… với tâm tình phó thác và hoàn toàn cậy tin. Sau đây là những lời cuối cùng anh gửi cho anh em cùng lớp và những thân hữu qua email đề ngày 14 tháng 9 năm 2020: 

AJMJ  

Cám ơn anh rất nhiều. 

Sau khi lãnh nhận ba bí tích sau cùng em không còn muốn sống thêm một phút giây nào nữa vì em sẽ làm mất lòng Chúa.   Nên xin các anh đừng cầu cho em sống mà mà cho chết bình an ngay lúc này là một hạnh phúc cho em. Xin Thánh ý Chúa hẫy thực hiện điều Ngài muốn. 

Em

Mattheu Tri   

Hơn 2 giờ chiều, Thứ Bẩy, 19 tháng 9 năm 2020, anh đã thanh thản ra đi về nhà Cha để lại những tiếc nuối, nhớ thương cho gia đình, con cái, và bạn bè. Xin Thiên Chúa là cha nhân lành mở rộng vòng tay từ phụ đón nhận người con ngoan về bên lòng Cha, và ban cho anh phần thưởng đời đời cùng với Mẹ Maria và muôn thần thánh.   

Tạm biệt anh,

Chúng em nhớ và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh.

Duyệt và anh em Đội VIII   

THĐC chúng ta thật sự đã nặng nợ Anh Minh Tri một quà tặng rất quí, một quà tặng anh không chính thức, công khai và trực tiếp trao cho chung THĐC chúng ta, mà là gián tiếp qua Anh Vũ Minh Niên, Đội VII, người anh ở Nhà Mẹ Việt Nam, sau khi đọc xong những tường trình của em về Ngày Hội Ngộ THĐC II - 2019, đã gửi cho em văn kiện biên bản do Anh Minh Tri viết về nguồn gốc của THĐC chúng ta ngay từ chính Anh Cả, Vị đã thiết lập tổ chức THĐC chúng ta. Mời quí THĐC, để tưởng nhớ và cầu cho LH Mathêu Minh Tri, đọc lại "lưu bút" thật là hiếm của anh bất ngờ lọt vào tay THĐC chúng ta  

 Di Sản Một Hội Thân Hữu Đồng Công    

Xin Chị Thủ Quĩ THĐC Đinh Tina/Tín xin lễ  thẳng với Chi Dòng để cầu nguyện cho LH Mathêu Nguyễn Minh Tri nhé. Cám ơn Chị.

Mỗi THĐC chúng ta hãy dâng 1 Chuỗi Mân Côi cầu cho anh.

Trân trọng kính báo và hiệp nguyện

em tâm phương  

 

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Sat, Sep 19, 2020 at 3:40 PM
Subject: ANH DÙNG BẢN TIN NÀY
To: Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

RIP

Matthêu NGUYỄN MINH TRI

1947-2020 

Anh là con út trong gia đình gồm 2 chị. Sinh ngày 27 tháng 3 năm 1947 tại Văn Lâm, Thanh Hóa. Mồ côi cha khi lên 1 tuổi.  

Cùng với đoàn người, anh được mẹ đưa di cư trốn chạy nạn Cộng Sản. Gia đình anh sinh sống và lập nghiệp tại Gia Yên, Gia Kiệm. Được cha Phan Chí Nhân chính xứ Gia Yên nhận làm nghĩa tử. Anh gia nhập Đệ Tử Viện Đồng Công, ngày 24 tháng 6 năm 1961. 

Sau thời gian là đệ tử sinh, thình sinh, tập sinh và tuyên khấn. Anh được cử xuống phụ trách giáo dục tại Đệ Tử Viện.  

Anh là một người có tài và khả năng văn nghệ. Từng là thi sỹ, nhạc sỹ với bút hiệu Biên Hà. Thơ anh đã nhiều lần được ngâm trên đài phát thanh Saigon qua chương trình Tao Đàn. Anh cũng là một huynh trưởng Hướng Đạo với bằng rừng Thiếu-Kha. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, cùng một số tu sỹ Dòng, anh một lần nữa vượt thoát chế độ Cộng Sản qua Mỹ tiếp tục ơn gọi tu trì. Nhưng sau thời gian dài suy nghĩ, anh đã xin hồi tục. 

Lập gia đình với chị Nghĩa và định cư tại Joplin, Missouri. Anh chị có 3 người con trai, 2 trong số này hiện là bác sỹ và người còn lại làm Kỹ sư. Gia đình anh sống hạnh phúc với con trai và con dâu. Anh là người chồng tốt, người cha gương mẫu. Sau khi nghỉ hưu, anh đã tham gia những công tác mục vụ giáo xứ như Thừa Tác Viên Thánh Thể và Giáo Lý Viên.  

Khoảng gần 1 năm trở lại, anh được chẩn đoán ung thư máu. Anh vẫn một niềm tín thác, và cậy trông nơi Chúa Quan Phòng, bình tĩnh đón nhận tin dữ khiến các bác sỹ phải thán phục về niềm tin và thái độ lạc quan với cuộc sống của anh. 

Để hoàn tất con đường thập tự, anh đã theo ý con, dời nhà qua Florida với hy vọng sẽ được con cái săn sóc và việc chạy chữa sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sau nhiều lần hóa trị, xạ trị bệnh tình lúc này lúc khác, và 8 tuần lễ cuối cùng tại bệnh viện, anh đã được nhà thương cho về lại nhà để chuẩn bị… với tâm tình phó thác và hoàn toàn cậy tin. Sau đây là những lời cuối cùng anh gửi cho anh em cùng lớp và những thân hữu qua email đề ngày 14 tháng 9 năm 2020:

AJMJ  

Cám ơn anh rất nhiều. 

Sau khi lãnh nhận ba bí tích sau cùng em không còn muốn sống thêm một phút giây nào nữa vì em sẽ làm mất lòng Chúa.   Nên xin các anh đừng cầu cho em sống mà mà cho chết bình an ngày lúc này là một hạnh phúc cho em. Xin Thánh ý Chúa hẫy thực hiện điều Ngài muốn. 

Em

Mattheu Tri   

Khoảng 2giờ chiều, Thứ Bẩy, 19 tháng 9 năm 2020, anh đã thanh thản ra đi về nhà Cha để lại những tiếc nuối, nhớ thương cho gia đình, con cái, và bạn bè. Xin Thiên Chúa là cha nhân lành mở rộng vòng tay từ phụ đón nhận người con ngoan về bên lòng Cha, và ban cho anh phần thưởng đời đời cùng với Mẹ Maria và muôn thần thánh.   

Tạm biệt anh,

Chúng em nhớ và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh.

Duyệt và anh em Đội VIII   

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 19, 2020 at 7:09 AM
Subject: Re: Xin Hiệp Thông Cầu Nguyện
To: Rev. Raymond M. Huu Thao, CRM <raymondthao@yahoo.com> 

Cám ơn Anh Thảo đã cho THĐC chúng em được ké với website tinmung.net của nhà mẹ của Dòng, một trong những websites chính yếu của chung cộng đồng Công giáo Việt Nam toàn cầu, chứ không riêng gì ở Việt Nam thôi. 

Nếu anh thấy những bài nào có thể phổ biến chung cho cộng đồng dân Chúa trong trang THĐC. Chẳng hạn như các bài giáo lý thứ tư hằng tuần hay các huấn từ truyền tin của ĐTC Phanxicô, hay các bài suy niệm PVLC hằng ngày v.v.  

Cám ơn anh nhiều. Chắc chắn năm 2021 mà có thể, chúng em THĐC sẽ về VN một lần nữa, có lẽ là lần cuối thôi... 

tp

 

 

 

From: Rev. Raymond M. Huu Thao, CRM <raymondthao@yahoo.com>
Date: Fri, Sep 18, 2020 at 8:52 PM
Subject: Re: Xin Hiệp Thông Cầu Nguyện
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào anh Tâm Phương. Cám ơn Anh đã cùng đồng hành với chúng em trên con đường truyền giáo.

Mong anh và anh em về VN để truyền giáo vào năm tới

Rev. Raymunđô M. Hữu Thảo, CRM
http://www.tinmung.net

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 18, 2020 at 7:51 AM
Subject: Xin Hiệp Thông Cầu Nguyện
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, CMC Rev Thao <raymondthao@yahoo.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân yêu của em,

Chúng ta biết rằng, cuối năm 2019, 3 tháng cuối, THĐC - Truyền Thông là mục tiêu đầu tiên chúng ta nhắm tới trong 4 mục tiêu:

2019: THĐC - Truyền Thông

2020: THĐC - Picnic (đã bị bãi vì covid-19)

2021: THĐC - Mission VN

2022: THĐC - Hội Ngộ 

Và mục tiêu đầu tiên này của THĐC chúng ta đã được giải quyết ổn thỏa, đó là chúng ta có được một trang web, do Anh Lm Trần Hữu Thảo, CRM là master và được anh đồng ý, ngay trên chính website tinmung.net của Nhà Mẹ VN.

Đồng thời, chúng ta cũng được một anh Lm dòng khác giúp phụ trách cho chúng ta trang web này, đó là Anh Hữu hay Anh Tường cũng thế, một người anh đã liên tục giúp cho trang web của chúng ta được cập nhật hóa cho đến nay.

http://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/indexMar.html  

Anh Hữu/Tường rất cẩn thận và tế nhị. Mỗi lần anh đi đâu xa xa, không thể tiếp tục update trang web của THĐC chúng ta hằng ngày, anh liền báo cho em ngay, như kỳ anh đi giúp GĐTHĐC giữa mùa đại dịch, hay lần này, như email của anh mới gửi em 2 hôm trước dưới đây:

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2020 at 7:02 PM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh,

Ngày mai, em có việc ra Bắc thăm ông Anh bệnh nặng,

ba ngày sau em về sẽ tiếp tục nhá.

Trong tình con Mẹ Đồng Công

-- 

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609

Với lòng tri ân cảm tạ về sự giúp đỡ tận tình của anh, em xin kêu gọi chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện với anh cho người anh đang bị bệnh nặng của anh, cũng như cầu cho anh được đi về bình an. Em xin cám ơn quí THĐC.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Anh Nguyễn Minh Tri đang chờ về với Chúa bất cứ lúc nào.

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc giúp THĐC chúng ta tiếp tục Lý Tưởng Thánh Đồng Công cho tới khi chúng ta được về đoàn tụ với Anh Cả và anh em dòng đã ra đi trước chúng ta.

em tâm phương 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2020 at 9:26 PM
Subject: Xin một đặc ân
To: TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Cc: CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, rev long <hunglongcmc@yahoo.com> 

Anh Tuyên Úy Tùng ơi, 

Vì THĐC chúng em được nhà dòng cho có 1 tuyên úy như anh, nghĩa là mối liên kết giữa THĐC và Hội Dòng, tuy về pháp lý không được chính thức hóa theo hiến pháp dòng như GĐTHĐC, nhưng về tình vẫn bất khả phân ly. Bởi thế, em xin anh, với tư cách là tuyên úy, làm ơn chuyển cho em tất cả những tin tức nào về nhà dòng, đúng hơn về chi dòng, mà THĐC có thể biết và được phép biết, điển hình nhất là các biến cố anh em chi dòng qua đời, như Anh Dương hiện nay, để chúng em cùng hiệp thông cầu nguyện. Anh có thấy trong Lịch Sinh Hoạt của THĐC hằng tháng không, bao giờ cũng có từng ngày tưởng nhớ cả THĐC lẫn anh em chi dòng qua đời. Đó là mối liên hệ theo tình chúng em cố gắng năm giữ. 

Từ trước đến nay, em toàn nhận được các cáo phó về anh em dòng qua đời từ anh em dòng quen biết, đúng hơn thân thiết với em, biết em năng nổ trong việc phổ biến những gì cần liên quan đến chi dòng cũng như đến THĐC, nên gửi cho em nhanh bao nhiêu có thể, để em phổ biến và kêu gọi anh em cầu nguyện. Về vấn đề tế nhị này, chúng em chỉ nghĩ về phía của chúng em thôi, có thể thiển cận hay không chính đáng thì xin anh tha cho nhé. Xin anh và chi dòng cầu nguyện cho THĐC chúng em với, thành phần sau khi ra khỏi dòng và lăn lộn với đời nhiều khi đầu óc có sạn đáng thương thôi. Cám ơn anh nhiều. Xin Chúa luôn ở cùng anh và anh em chi dòng cùng hội dòng. 

tâm phương 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 2:05 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Cc: DM Tran <josephduyet@gmail.com>, HaiAu PhanVu <HaiAu.PhanVu@mattson.com>, THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>, vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com> 

Cám ơn Thạc Sĩ Hóa Học Vũ Công Minh, nhà bào chế Aurora (Pain Relieving Ointment for sore muscles & arthritis) đang thịnh hành trên thị trường bao nhiêu năm nay.

Những chỉ dẫn về ngành thuốc men của ngài chắc chắn là khả tín để làm theo hầu được chữa lành khi bệnh nạn cận thiết.

Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho THĐC chúng ta được dịp xây dựng Nước Chúa trên trần gian cả về mục vụ lẫn tông đồ giáo dân và ngành nghề đời thường.

Chớ gì Lý Tưởng Thánh Đồng Công tiếp tục là đích nhắm của chúng ta cho tới khi chúng ta đưoọc đoàn tụ trên quê trời.

em tâm phương

 

 

 

From: Minh Vu <vcm2244@yahoo.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 11:58 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, DM Tran <josephduyet@gmail.com>, HaiAu PhanVu <HaiAu.PhanVu@mattson.com>
Cc: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>, vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

San Diego, Sept 15, 2020 

Thua Cac Anh rat than men; 

Truoc Het Chung ta Cung Hiep Chung Vui Mung Ban Mang Cua Duc Me Dau Thuong... luong tran day on lanh  niem vui, hanh phuc.

ke Den Cau Nguyen Cho Anh  Nguyen Hai Duong chong duoc CHUA, Duc Me MARIA va Thanh ca GIUSE ve vui huong niem vui Vinh hang noi Thien Dang

Ke Den Cau nguyen cho cac Anh chi dang  mang trong benh ... Duoc Hoi phuc doi dao suc khoe...

Thua Cac Anh Chi trong thoi gian COVID 19   It Sinh Hoat nen  thuong  tang weight , tang  huyet ap, tang luong duong ..... Neu te Anh Chi Co the uong phuong thuc de de giu  can bang co the ..  10 Jamaica ( Hibiscus ) ( Mua o cho Mexico ), 3 Cam thao - 1 Cinamon ( Que) . Nau chung voi nuoc soi khoang 15-20 phut de nguoi uong se tranh duoc stroke , clean duong  rout , Gan, Than  ..... ve tranh cac benh cua tuoi bat dau 55 tro len..... Mot so Ben Vien USA dung Jamaica ( Hibiscus cho nhan vien va benh nhan..... Nho Uong Khoang 3-4 tuan ngung 1 tuan  roi tro lai vi Mau hoi Loang  tranh cac buou cuc mau.

God Bless Us

Than Men 

Vu Cong Minh 

Ps. Anh Duyet neu co the hoi Anh Minh Tri  Medical Report ( Vai Trang Cuoi do MD va Hospital dinh benh ) Hy vong Aurora, JMJ Natural Supplement co the giup.. . God Bless us.

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 11:02 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>, vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Duyet <josephduyet@gmail.com>, <thvthv@yahoo.com> 

Tạ ơn Chúa - Mẹ,

Anh Lm Vũ Mạnh Hiền vừa gọi cho em, và hai anh em điện đàm với nhau cả 20 phút về đủ mọi thứ chuyện liên hệ đến chung một số anh em THĐC mà anh biết ở đội trên anh - anh biết cả Anh Lm Hải Dương - "còn trẻ mà!", anh kêu lên khi nghe em báo Anh Dương vừa qua đời tối hôm qua, vì anh chưa có email trong group THĐC nên không hề biết gì, và anh đã cho em email của anh nên em đã cc cho cả anh ở email này.  

Em hỏi thăm về bệnh trạng của anh, và được anh cho biết như sau:

1- Anh bị monor stroke 2 tháng nay rồi;

2- Sau đó 1 tuần anh không nghe rõ lắm;

3- Đến tuần thứ 3 thì anh bắt đầu therapy, mỗi tuần 3 ngày, tới nay đã 6 tuần;

4- Anh không thích therapy nhưng cũng phải làm theo thủ tục của Giáo phận;

5- Anh tính về trụ sở chi dòng ở Carthage Missouri, nhưng thấy thủ tục phức tạp bởi covid-19 nên thôi;

6- Anh chỉ tạm nghỉ theo lệnh của Giám Mục thôi, cho tới khi hoàn toàn bình phục thì tiếp tục phục vụ, một giáo phận có 1 ngàn 200 GX, nhiều anh chị em da mầu. 

Em có cho anh biết rằng anh chỉ bị stroke nhẹ - minor stroke mới có 1 lần thôi, trong khi Anh Minh Khương Đội IXC (anh biết) đã bị minor stroke 4 lần rồi mà chẳng sao. Nhưng vẫn cứ ready to go! 

Anh em nói chuyện với nhau rất thân tình và vui vẻ. Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho chúng con được đoàn tụ gia đình THĐC. Cám ơn Anh Vũ Mạnh Hùng đã gọi lại cho em. 

em tâm phương 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 10:40 AM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Lễ Mẹ Đau Thương
To: Sandy Binion <tax2010.us@gmail.com>

Xin cám ơn Người Anh BN đang ở NYC đã đón nhận emails em gửi cho chung cộng đồng dân Chúa, trong đó có THĐC và GĐTHĐC.

Chúng ta tiếp tục cầu cho nhau để sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công trong ơn gọi và cuộc đời tông đồ giáo dân của chúng ta nhé.

em tâm phương

 

 

 

From: Sandy Binion <tax2010.us@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 9:33 AM
Subject: Re: Xin Chúc Mừng Lễ Mẹ Đau Thương
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Cám ơn anh Tâm Phương đã có công ơn rất là tốt và kiên trì với những email lời Chúa và Đức Mẹ Maria đã làm cho em và rất nhiều người có thêm đức tin và làm theo tấm gương đạo của con cái Chúa và Đức Mẹ Maria. 

Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria ban thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc đến gia đình anh. 

Một người ái mộ anh từ Houston. 

Và đang ở NYC. 

BN 

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 9:53 AM
Subject: Re: CÁO PHÓ
To: Thanh Do <frthanhcaocrm@gmail.com> 

Cảm ơn Anh Hưng Long. Lần nào em cũng muốn trực tiếp được Thông báo chính thức của Dòng khi còn phục vụ THĐC. Đây là lần đầu tiên. Sáng nay em đã gửi chính Thông báo này đi rồi. Trước đây, cho đến hôm nay, lần nào em cũng chỉ nhận được gián tiếp từ một người anh em trong dòng mau mắn chuyển ngay cho em. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 9:46 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hi&#7879;p Thông C&#7847;u Nguy&#7879;n cho Ng&#432 ;&#7901;i Anh Minh Tri &#272;&#7897;i VIII
To: CMC THDC Luu Chu <luuchu@netzero.net>
Cc: CMC THDC Rev Nguyen Duc Vuong <vuongduclavang@gmail.com>, CMC THDC Duyet <josephduyet@gmail.com>, <cmc-thdc@googlegroups.com>, <xavietung@gmail.com>, <quoctoan13@gmail.com>, <tuanpham8857@yahoo.com> 

Cảm ơn anh Lưu Chủ. 

Em không dám chuyển email anh muốn gửi cho chung THĐC.

Em mới gửi email cho chung THĐC rồi về cả Anh Minh Tri nữa.

Việc hay nhất bây giờ là cầu nguyện cho anh ấy, hơn là nhiều người ồ ạt gọi lại càng khổ cho anh.

Anh Lm THĐC Phạm Tuấn cũng vừa gọi cho em bảo rằng không dám gọi nữa. 

 

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 9:26 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hi&#7879;p Thông C&#7847;u Nguy&#7879;n cho Ng&#432 ;&#7901;i Anh Minh Tri &#272;&#7897;i VIII
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <vuongduclavang@gmail.com>, <josephduyet@gmail.com>, <cmc-thdc@googlegroups.com>, <xavietung@gmail.com>, <quoctoan13@gmail.com>, <tuanpham8857@yahoo.com> 

Chao cac anh.

Em co xin duoc so Tel cua Anh Tri . do anh Cuong( Houston cho) 417-496-9643. Vi anh Tri cung dang met lam nen goi cung hoi kho day !

em chu 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 9:21 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>, vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan 
quoctoan13@gmail.com 

Cám ơn Anh Duyệt một lần nữa. 

Một người đã sẵn sàng lên đường nhưng vẫn chưa tới giờ - THĐC Minh Tri Đội VIII;

Một người bỗng nhiên lăn đùng ra chết - LM Hải Dương, CRM Đội X;

Một người bị đột qụy nhưng đã thoát chết và đang phục hồi - THĐC Lm Vũ Mạnh Hiền, Đội XII 

Đúng là 

"Mọi sự đều có thì giờ của chúng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng. Có thời gian sinh, thì cũng có thời gian chết..." (Giảng Viên 3:1-2) 

Trường hợp của cả 2 người Anh Minh Tri và Hải Dương đều nhắc nhở cho chúng ta lời cảnh giác nghiêm chỉnh của Đấng sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết, trong đó có từng người chúng ta, sau đây: 

"Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa của các con đến... Các con hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến" (Mathêu 24:42,44).   

Chiều hôm qua em đã gọi cho 2 THĐC: Anh Nguyễn Minh Tri và Anh Anh Lm Vũ Mạnh Hiền.  

Với Anh Nguyễn Minh Tri: em đã nhắn máy của anh rằng THĐC đã được thông báo về bệnh trạng nguy kịch của anh, và cùng nhau hiệp thông cầu cho anh; bao giờ anh được về đoàn tụ với Anh Cả và anh em dòng đã ra đi trước chúng ta thì xin anh trăn trối lại cho người vợ của anh rằng làm ơn báo tin cho em biết qua số phone em dùng để gọi cho anh đây nhé, để THĐC cầu hồn cho anh. 

Với Anh Vũ Mạnh Hiền, vì không có voicemail (not set up yet), nên em đành phải text cho anh như thế này:

From: tinh cao
Date: Mon, Sep 14, 2020 at 6:09 PM
To: 337-412-7881 

Anh Vũ Mạnh Hiền ơi. Em là thân hữu Đồng Công, lớp khấn 9. Nghe Anh Vượng OP báo tin anh bị đột quỵ nên gọi thăm anh đây. Hình như chúng em chưa có địa chỉ email của anh. Nếu được xin anh cho chúng em nhé. Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an.  

Chúng ta hãy tiếp tục hiệp thông cầu hồn cho Anh Dương, cùng cầu nguyện cho 2 THĐC của chúng ta, và sẵn sàng giờ của mỗi người chúng ta trong sự quan phòng thần linh vô cùng yêu thương của Cha trên trời. 

em tâm phương

 

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 8:10 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>
Cc: vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Chào cả nhà,

Sáng nay Lễ Mẹ Sầu Bi (15/9), em gọi và nói chuyện với Minh Tri. Em bảo anh rằng mọi anh em THĐC đều nhắc nhở đến anh và cầu nguyện cho anh. 

Minh Tri thở phều phào qua máy thở, giọng yếu và mỏi mệt.

Xin anh chị em tiếp tục cầu cho anh.

Duyệt. 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2020 at 9:02 PM
Subject: MAGNIFICAT - LH IGNATIO MARIA NGUYỄN HẢI DƯƠNG, CRM
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân thương của em, 

Em vừa nhận được tin báo, từ 2 anh và chị GĐTH GP Fort Worth TX, cũng trong Nhóm TĐCTT ở đây, Anh Vũ Kỳ và Chị Đinh Tina (kiêm Thủ Quĩ THĐC), rồi ngay sau đó lại nhận được chính email của Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, một tín báo thật là bất ngờ và bỡ ngỡ, đó là Anh Lm Ignatio Maria Nguyễn Hải Dương, CRM, Giám Đốc Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của chi dòng ở GP Fort Worth vừa mới qua đời lúc 8 giờ 37 phút tối hôm nay, 14/9/2020, Lễ Suy Tôn Thánh Giá, áp lễ Mẹ Đau Thương, Quan Thày của Hội Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, của THĐC và GĐTH, tại nhà thương (sau khi nhập việc 1 tiếng), vì tim. Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho LH Thày Cả Ignatio Maria nhé. 

Em có rất nhiều kỷ niệm với Anh Dương, nhất là thời anh còn làm Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona California, và cả ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX, qua 2 Khóa LTXC 6/2016 và 6/2017 của Nhóm TĐCTT, cũng như Cuộc Tĩnh Tâm Về Nguồn của THĐC 9/2018. Em cũng mới nói chuyện điện thoại với anh hồi tháng 7/2020 về biến cố THĐC Picnic vào dịp Labor Day đầu tháng 9/2020 này, nhưng vì covid-19, anh đã từ chối tất cả mọi book chỗ, kể cả của city FW. Em chỉ có tấm hình cuối cùng được chụp riêng với anh khi bắt đầu tổ chức Khóa LTXC 2016 ở GP Fort Worth TX dưới đây thôi. Tạ ơn Chúa Mẹ đã cho anh được bền đỗ đến cùng. Magnificat anima mea dominum! 

em tâm phương

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2020 at 3:45 PM
Subject: ĐIỆN THOẠI MINH TRI
To: Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Tuấn Phạm <tuanpham8857@yahoo.com> 

417-496-9643

Minh Tri rất yếu, tốt hơn là email cho anh, khi tỉnh anh sẽ hồi âm.

Duyệt

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2020 at 3:27 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>
Cc: DM Tran <josephduyet@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com> 

Xin cám ơn Cha Nguyễn Đức Vượng, OP, THĐC lớp XII từ VN, trước đây là Chánh Xứ GX CTTĐVN GP Arlington Virginia, và đồng thời sau đó cũng là Chánh Xứ  GX Lavang TGP Galveston-Houston TX, hiện đang ở Canada (?), đã báo tin cho chung THĐC biết về một người anh em THĐC khác đã bị đột quị. Vâng, em sẽ gọi sang thăm ngài.  

Và hiện Cha Phạm Ngọc Tuấn, Chánh Xứ Giáo Xứ St Barbara ở GP Orange CA, một cộng đoàn VN có thể nói là đông nhất hải ngoại, THĐC XII cùng dòng sang Hoa Kỳ 1975, người đã ở Springfield Missouri với Anh Minh Tri sau khi ra khỏi dòng, cũng đang muốn có số điện thoại của người anh sắp lên máy bay, hay máy bay sắp cất cánh về trời, để chào biệt lần cuối cùng nhau, anh em nào có xin cho cả em xin nữa nhé. Cám ơn quí anh. 

em tâm phương

 

 

From: vuong nguyen <vuongduclavang@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2020 at 3:03 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com> 

Anh Chị Em thân mến, hôm tuần vừa qua em có nói chuyện được với Anh Vũ Mạnh Hiền là cha xứ bên La Fayette , bị Strock khoảng 2 tháng nay, Đức CHa cho về nghỉ tại gia đình người thân (Anh Chị Thương ) gần Giáo xứ . Lúc này tạm đỡ đang đi học tiếng Anh lại để cho bộ Hàm dẻo hơn và nhớ nhiều hơn. Cầu nguyện cho Anh (337) 412-7881.

Em Vượng cùng lớp

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 13, 2020 at 9:51 AM
Subject: Hiệp Thông Cầu Nguyện cho Người Anh Minh Tri Đội VIII
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

 

Quí THĐC rất thân mến của em,

Hôm nay, Chúa Nhật XXIV Thường Niên, áp Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô ngày mai, 14/9, và sát với lễ Mẹ Đau Thương 15/9 ngày kia, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Người Anh Thân Hữu Minh Tri Đội VIII của chúng ta. Bởi vì, sau cả năm trời chịu đựng bệnh nạn nguy tử, cuối cùng, anh đang ở trong tình trạng hospice chờ giây phút lên đường trở về Nhà Cha Trên Trời. Xin Quí THĐC đọc email dưới đây của Anh Trần Mỹ Duyệt cùng đội với anh:

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Sat, Sep 12, 2020 at 8:13 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] PVLC Mùa Thường Niên Chúa Nhật Tuần XXIV Năm A
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 Chào cả nhà,

Em và Tri mới nói truyện với nhau hôm qua. Tri cho biết là bác sỹ nó “chê” rồi. Hiện mới từ bệnh viện về nhà để chờ…. Chuyến bay. Nói vậy là theo con người, theo khả năng y khoa của con người, nhưng đối với Chúa thì “không có gì mà không làm được”.

Vậy xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh để mọi sự được thực hiện tốt đẹp theo thánh ý Chúa, và để anh thêm vững tin vào tình yêu Chúa Mẹ trong mọi sự.

Duyệt

Riêng em, được liên lạc với anh mấy lần qua emails, em thấy rằng Anh Minh Tri, tức Thi Sĩ Biên Hà, anh rất sẵn sàng và vui vẻ lên đường bất cứ lúc nào. Tạ ơn Chúa Mẹ đã luôn ở cùng anh nên anh mới sống bình an trong mói sự như vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hiệp thông cầu cho anh nhé... cho tới khi anh được đoàn tụ với Anh Cả và anh em dòng đã ra đi trước anh và chúng ta.

tâm phương 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 12, 2020 at 9:46 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] PVLC Mùa Thường Niên Chúa Nhật Tuần XXIV Năm A
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com> 

Cám ơn Anh Duyệt đã báo tin. Trước khi em chuyển email của anh cho chung THĐC, em cần 1 tấm hình của Minh Tri hay bài thơ nào tiêu biểu của anh ta, nếu anh có anh cho em xin để em gửi kèm theo nữa nhé. Khi anh ta có mình nào, xin anh sẵn sàng thêm tiểu sử của anh ấy nữa nghe, khi em gửi ai tín cho THĐC để cầu hồn cho người anh em của chúng ta, rất vui vẻ về cùng Cha trên trời và đoàn tụ với Anh QP. 

tâm phương 

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Sat, Sep 12, 2020 at 8:13 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] PVLC Mùa Thường Niên Chúa Nhật Tuần XXIV Năm A
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chào cả nhà,

Em và Tri mới nói truyện với nhau hôm qua. Tri cho biết là bác sỹ nó “chê” rồi. Hiện mới từ bệnh viện về nhà để chờ…. Chuyến bay. Nói vậy là theo con người, theo khả năng y khoa của con người, nhưng đối với Chúa thì “không có gì mà không làm được”.

Vậy xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh để mọi sự được thực hiện tốt đẹp theo thánh ý Chúa, và để anh thêm vững tin vào tình yêu Chúa Mẹ trong mọi sự.

Duyệt

 

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Thu, Sep 3, 2020 at 9:39 AM
Subject: THĐC Dọn Mừng Tết Mẹ: Lễ Sinh Nhật Mẹ 8-9 và Quan Thày Dòng: Lễ Mẹ Đau Thương 15-9
To: <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, Cha Vu Dinh Huyen CMC <lmv.hdv@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân yêu của em,

Đáng lẽ hôm nay, Thứ Năm 3/9/2020, THĐC chúng ta bắt đầu qui tụ về Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia ở Fort Worth Texas cho Biến Cố THĐC Picnic dịp cuối tuần trước Labor Day (Thứ Hai 7/8/2020). Tuy nhiên, vì đại dịch covid-19, chúng ta đành phải hủy bỏ, như em đã email thông báo với qui THĐC hôm 23/6/2020. 

Như thế là lịch trình sinh hoạt trong nhiệm kỳ thứ 2 của em bị nhỡ mất mục tiêu năm 2020 là THĐC Picnic, nhưng, chúng ta cũng đã hoàn tất được mục tiêu 2019 là THĐC Truyền Thông, và sẽ tiếp tục mục tiêu 2021 là THĐC Mission năm tới nếu được. Riêng về mục tiêu THĐC Truyền Thông, em xin cám ơn Anh Hữu / Tường CRM đã giúp cho THĐC một trang website luôn được cập nhật hóa và rất phong phú bài vở. Chúng ta có thể theo dõi ở cái link nội dung chung, hay ở một trong những cái links tùy theo chủ đề dưới đây:

http://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/indexMar.html (Nội Dung) 

http://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/indexP.V-Mar.html (Phụng Vụ)

http://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/indexTinTongHop.html (Tin Tức)

http://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/indexLinhDaoThanhMau.html (Thánh Mẫu)

http://tinmung.net/THDC-Hai-%20Ngoai/index-DTC.html (Giáo Hoàng)

Ở cái link nội dung chung hay ở từng link chủ đề, chúng ta đều thấy các mục đặc biệt khác nữa ở cột bên trái. Xin mời Quí THĐC cùng theo dõi nhé.

Riêng trong Tháng 9 hằng năm, THĐC chúng ta, cùng với anh em dòng và chi dòng, mừng 2 Lễ Mẹ lớn: Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9 mà theo tục lệ cũng được gọi là Tết Mẹ, như Lễ Giáng Sinh 25/12 cũng được gọi là Tết Chúa Hài Đồng, và Lễ Mẹ Đau Thương 15/9, Lễ Quan Thày của chung Hội Dòng, của THĐC cũng như của GĐTHĐC.

Đối với Năm 2020 ngoại lệ này, em thiết nghĩ THĐC chúng ta nên thực hiện một Tuần Ba hay 1 Tuần Bảy trước Lễ Mẹ Đặc Biệt nào đó đối với Dòng, như Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9 và Lễ Mẹ Đau Thương 15/9. Bởi thế, để mở đầu, em xin gửi đến Quí THĐC của em bộ Kinh Tuần 3 và Tuần 7 kính Đức Mẹ do chính Anh Cả soạn dọn cho Dòng đọc từ biết bao năm nay, và chúng ta đã từng đọc khi còn trong dòng. 

Em đề nghị chúng ta dọn mừng Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9 bằng 1 Tuần 3 Ngày, từ Thứ Bảy mùng 5/8 đến hết Thứ Hai mùng 7/8, bằng cách mỗi ngày trong 3 ngày đọc 1 kinh thứ tự của Tuần Ba dưới đây, và dọn mừng Lễ Mẹ Đau Thương 15/9 bằng một Tuần 7 Ngày, với bộ kinh Tuần 7 được đính kèm theo email này:

em tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 31, 2020 at 1:40 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: THĐC - Lịch Sinh hoạt Tháng 9-2020
To: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com> 

Cám ơn Phó Tế Ánh.

Vâng, lần sau có hình của ai thì em sẽ đăng hình của người đó nhé.

Hẹn tháng tới.

tp

 

 

 

From: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>
To: Tinh Cao <
tdctt.hsttm@gmail.com>
Cc: 
cmc-thdc@googlegroups.com, CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, cmc-gdthdc@googlegroups.com
Bcc: 
Date: Mon, 31 Aug 2020 12:13:56 -0700
Subject: Re: THĐC - Lịch Sinh hoạt Tháng 9-2020

chân thành cám ơn

nếu có hình của quý anh nữa thì tuyệt.

(không nhờ mặt)

em

Nguyễn ánh

 

 

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Fri, Aug 21, 2020 at 6:52 PM
Subject: RE: cam on
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Thăm anh Chủ Tịch TH,

Cám ơn Anh đã cho những lời tốt đẹp trong ngày kỉ niệm có mặt trên đời.

Mong những lời này thêm sức đẩy để Fx. Tung vươn lên.

Xim Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúc lành.

Fx.ctung, CRM.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 21, 2020 at 5:39 AM
Subject: Mừng Quan Thày Anh Tổng Đán và Sinh Nhật Anh Tuyên Úy Tùng
To: CMC Rev Dan <piusdan@yahoo.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 

Quí THĐC thân mến của em, 

Hôm nay, Ngày 21/8/2020, Giáo Hội cử hành Lễ Nhớ Thánh Giáo Hoàng Piô X, Quan Thày của Anh Tổng Nguyễn Quang Đán, CRM, chúng ta cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho anh - Xin Thánh Piô X là vị giáo hoàng đã canh tân Giáo Hội từ đầu thế kỷ 20 tiếp tục sứ vuị canh tân Giáo Hội của ngài ở đầu thế kỷ 21 này, cùng với vị Giáo Hoàng đương kim Phanxicô, nơi toàn thể cộng đồng dân Chúa, cũng như qua Anh Tổng Đán, nơi vai trò phục vụ hội dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc của anh. 

Hôm qua, Ngày 20/8/2020, ngày sinh nhật của Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM, chúng ta cũng không quên, cho dù muộn mất một ngày, cầu cho anh, để cuộc đời tận hiến tu trì của anh được xứng đáng trở nên của lễ tri ân cảm tạ LTXC, Đấng đã duụng nên anh làm người, làm Con của Ngài và làm linh mục cho Ngài. Chớ gì cuộc đời của anh trở thành Ca Vịnh Magnificat của Mẹ Maria, và được cùng với Mẹ và như Mẹ dâng lên Thiên Chúa, "Đấng đã thương đến phận nữ tỳ tôi tớ Chúa" (Luca 1:48) và "làm cho tôi những sự trọng đại" (Luca 1:49). 

Xin hai anh thương cầu cho THĐC chúng em được tiếp tục Lý Tưởng Thánh Đồng Công giữa đời nhé. 

em tâm phương 

 

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Thu, Aug 20, 2020 at 5:59 PM
Subject: Ch&#432;&#417;ng trěnh M&#7915;ng l&#7877; M&#7865; S&#7847;u Bi 15/9/ 2020
To: THDC Houston TX
Cc: <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chương trình Mừng lễ Mẹ Sầu Bi 15/9/2020 của anh chị em THĐC-Houston,TX 

Kính thưa quý cha và anh chị em THDC-Houston,TX, 

Em đã liên lạc với anh LM John Trần Khả,chánh xứ CTTĐVN-Houston,TX , anh đã chấp thuận cho chúng ta tổ chức mừng quan thầy tại giáo xứ của ngài: 

chủ nhật 20 tháng 9,2020. Lúc 3:00PM,

địa chỉ : 10610 Kingspoint,Houston,TX 77075,

Giáo Xứ CTTĐVN-Houston,TX tel. 713-941-0521 

chúng ta có thánh lễ chủ nhật, rồi sau đó họp mặt anh chị em ,tiệc mừng.

vì cũng còn trong mùa dịch Covid-19 nên anh chị em nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách như luật lệ yêu cầu. 

Kính mong quý cha, anh chị em cố gắng  tham dự đông đủ  để có dịp cùng nhau mừng lễ Mẹ, cầu nguyện cho nhau, cho nhà dòng,anh QP, hàn huyên tâm sự, thăm giáo xứ mới của cha John Trần Khả đang đảm trách.

Xin Mẹ Maria,Mẹ Chúa Cứu Chuộc, chúc lành cho từng anh chị em chúng ta.

Hẹn gặp anh chị em trong ngày 20 tháng 9,2020, lúc 3:00PM tại GX CTTĐVN-Houston,TX 

Em Lưu Chủ

Đaị diện anh chị em THĐC miền Houston. 

PS. Xin moi gia dinh , mang theo 1 mon de cung chung vui 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 15, 2020 at 7:39 PM
Subject: RIP LH Maria
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC thân mến của em, 

Em vừa nhận được ai tín từ Chị Thủ Quỹ Đinh Tina về biến cố qua đời của Cụ Bà Maria Ninh Thị Thơm hôm Thứ Ba 11/8/2020 trong tuần này, hưởng thọ 100 tuổi. Bà là mẹ của Chị Mão, phu nhân Anh Tụng Đội XI.  

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho cụ sớm được hưởng thánh nhan Chúa nhé. Chúng em xin thành kính phân ưu cùng Chị Mão cùng tang gia. Xin LTXC bù đắp cho cái mất mát người thân yêu này cho chị và tang gia. 

em tâm phương đại diện 

Bà Cụ Thơm là người già nhất, 99 tuổi, đã đến tham dự Khóa LTXC XXXVI - 2019 (15-16/3) em tổ chức Giáo Xứ Thánh Giuse Giáo Phận Dallas TX. Nên mới có hình bà cụ để post lên cho sống động hơn dưới đây!

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 12, 2020 at 5:26 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Tuần Bảy Dọn Mừng Lễ Mẹ Mông Triệu - Ngày 5
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Anh Duyệt ơi, 

Thấy email của anh rồi, mà bây giờ mới có chút giờ hồi âm anh đây. 

Vấn đề anh đặt ra lại càng cho thấy thân xác chết rồi mới phục sinh, sau đó mới về trời. Chẳng khác gì như trường hợp của Chúa Giêsu Con Mẹ, như Mẹ cũng muốn chết như Con Mẹ, dù được Con Mẹ cho quyền chọn không phải chết, vì Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội.  

Mà một khi đã muốn giống như Con mình, thì Mẹ cũng cần phải chết, chết xong cần phải được an táng trong mồ như chính Con Mẹ, sau đó thân xác đã chết của Mẹ., sau 3 ngày, như Con Mẹ, sống lại ở chỗ hiệp với hồn của Mẹ, mà mông triệu về trời. Nếu đã chết thì linh hồn phải lìa xác, và sống lại lại lúc linh hồn tái nhập thân xác, như trường hợp của Chúa Giêsu cũng vậy, hay trường hợp loài người sống lại vào ngày cùng tháng tận cũng thế. 

Tuy nhiên, sự kiện được gọi là "Mẹ sinh thì", hay "Mẹ chết" đây, hoàn toàn không do bởi hậu quả tội lỗi của con người, như cái chết của Mẹ gây ra bởi bệnh tật hay già yếu hết sức v.v., mà chỉ do mức độ đầy ơn phúc của Mẹ đã vượt quá giới hạn tạo vật của Mẹ, và Chúa không ban ơn gìn giữ Mẹ như trước nữa. Đúng hơn là Mẹ chỉ thiếp đi, chuyển (transition) từ đời này sang đời sau, thế thôi. 

Hy vọng những gì em trình bày trên đây đáp ứng với vấn nạn anh đặt ra.  

Tạ ơn Chúa đã cho nhiều người theo dõi loạt bài về Tuần Bảy Kính Mẹ này, nhất là những người không phải THĐC chúng ta, họ rất thích bộ Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ này, và được đọc truyện Mẹ nữa. Xin Mẹ Maria luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên nhé. 

tâm phương

 

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Wed, Aug 12, 2020 at 2:31 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: Tuần Bảy Dọn Mừng Lễ Mẹ Mông Triệu - Ngày 5
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Anh Tâm Phương mến,

Em có một thắc mắc khi đọc những câu văn này:

Linh hồn rất thánh của Mẹ Maria đã hưởng phúc thiên đàng được ba ngày, Thiên Chúa tỏ cho thần thánh biết quyết định hằng hữu của Người là phục sinh cho Xác thể đáng kính của Mẹ. Tới lúc đó, Chúa Giêsu từ trời, đem theo Linh hồn Mẹ chí ái Người xuống mồ thánh của Mẹ giữa vô số đoàn các thiên thần, các vị tổ phụ và các tiên tri. Đến mồ Mẹ, Chúa phán với đoàn tháp tùng rằng: "Mẹ của Cha đã được đầu thai Vô Nhiễm, để Cha mặc lấy Nhân Tính Cha từ nơi bản thể vô nhiễm của Mẹ. Thể xác Cha là Thể xác Mẹ. Hơn nữa, Mẹ còn đồng công vào hết mọi công trình việc Cứu Chuộc của Cha. Cho nên Cha phải phục sinh cho Mẹ Cha, như Cha đã sống lại, và phải phục sinh cho Mẹ vào cùng lúc Cha đã sống lại, vì Cha muốn Mẹ nên tương tự Cha trong mọi sự". Toàn thể các thánh đều ca tụng Chúa vì sự quyết định ấy, nhất là Adong Evà, Thánh Cả Giuse và hai thánh song thân của Mẹ.

Tức thì Linh hồn hiển vinh của Mẹ vào lại Thân xác đồng trinh của Mẹ, trả lại sự sống cho Thân xác ấy, mà không hề động chạm gì đến tảng đá che mồ, hay đảo lộn những nếp áo và khăn phủ mặt.

Làm sao ta có thể giải thích được là sau khi tắt thở Thân xác và Linh hồn Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời CẢ HỒN LẪN XÁC, nếu như  " Linh hồn rất thánh của Mẹ Maria đã hưởng phúc thiên đàng được ba ngày" rồi sau đó Chúa Giêsu mới xuống rước xác mẹ để  "Linh hồn hiển vinh của Mẹ vào lại Thân xác đồng trinh của Mẹ, trả lại sự sống cho Thân xác ấy, mà không hề động chạm gì đến tảng đá che mồ, hay đảo lộn những nếp áo và khăn phủ mặt." Như vậy có ít nhất 3 ngày thân xác mẹ bị ở lại trong lòng đất. Vậy sao gọi là Mẹ về trời cả HỒN lẫn XÁC?

Cám ơn anh,

Duyệt

 

 

 

From: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>
Date: Wed, Aug 12, 2020 at 8:27 AM
Subject: RE: Ngày Thánh Mẫu: Sau Mỗi Lần Tổ Chức
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

I am sorry to reply you in English because my computer has been …dumb in our lovely Vietnamese.

Just image that I am not gonna hear something in someday from you or inverse that is my saddest day.

God bless and be with us now and at the hours of our deaths through the intercession of our clement,loving and sweet Virgin MARY.Amen.

 

 

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Tue, Aug 11, 2020 at 2:14 PM
Subject: Re: Ngày Thánh Mẫu: Sau Mỗi Lần Tổ Chức
To: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com> 

Cám ơn nhà văn Phạm Cao Thụ nhiều lắm.

Có văn gia ủng hộ và phấn khích cùng đồng hành thì còn gì bằng ạ!

tp

 

 

 

From: THU PHAM <joseph_ilu43@yahoo.com>
Date: Tue, Aug 11, 2020 at 10:55 AM
Subject: RE: Ngày Thánh Mẫu: Sau Mỗi Lần Tổ Chức
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Be highly appreciated so much for your shares.

We pray for you having a long ,very long live to be a great witness for our Congregation.

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sat, Aug 8, 2020 at 9:09 PM
Subject: Fwd: Ngày Thánh Mẫu: Phép Lạ Cả Thể Nhất & Ngày Thánh Mẫu 2020 - Youtube
To: <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, dan michael <michaeldan05@yahoo.com>, CMC Rev Nhien <louvmn@yahoo.com>, Cha Chau <nguyenhuychaucmc@gmail.com>, Cha Trân <chatrancmc@gmail.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>

 

From: thanh kham 
Date: Sat, Aug 8, 2020 at 6:53 PM
Subject: Re: Ngày Thánh Mẫu: Phép Lạ Cả Thể Nhất & Ngày Thánh Mẫu 2020 - Youtube
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Tuyệt vời quá

Phép lạ của Mẹ

Một cuộc cách mạng dịu dàng

nqk

Trên đây là email của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt bất ngờ gửi cho em sau khi ngài xem xong bài viết của em về "Ngày Thánh Mẫu - Phép Lạ Cả Thể Nhất" hôm nay.

Em đồng thời cũng nhận được một số phản hồi rất tích cực về bài viết này. 

Tạ ơn Mẹ Maria, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, đã luôn đồng hành với Lý Tưởng Thánh Đồng Công của chúng ta, qua các hoạt động tông đồ và mục vụ của anh em Chi Dòng Hoa Kỳ.. 

em tp

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 31, 2020 at 10:56 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 8-2020
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân mến của em, 

Thật không ngờ, cả thế giới vẫn đang trải qua một cơn đại dịch covid-19 chưa từng có trong lịch sử, từ cuối năm 2019 tới nay. Càng ngày càng tăm tối mù mịt, chẳng thấy chân trời đâu hết, thậm chí là một tí ánh sáng cuối đường hầm. Tối tăm mù mịt đây, trước hết và trên hết. chỉ vì chính cơn đại dịch gây chết chóc toàn cầu bất ngờ này càng ngày càng nhiều, và lây lan càng ngày càng nguy tử, đồng thời, chỗ này chưa hết đợt đầu thì nó lại đang tái tấn công ở các nơi khác, những nơi mở hàng của nó lúc đầu và tưởng đã OK, sau một thời gian mở cửa sinh hoạt lại bình thường, nhất là ở các nước Á Châu, bao gồm cả Việt Nam, (nhất là ở Đà Nẵng, và TGP Sài Gòn lại vừa phong tỏa mục vụ v.v.), đã hết sức tuân thủ lệnh của chính quyền, trong việc phòng chống đại dịch quái ác đang tung hoành như múa kiếm rừng giữa hoang này vậy. 

Thế thì ở các nước văn minh tân tiến, nhất là tại Mỹ quốc là nơi chúng ta đã nhận làm quê hương thứ hai, đại dịch tự nó đã tăm tối mù mịt, lại càng có môi trường thuận lợi để trở nên càng tối tăm mù mịt dầy đặc hơn nữa, dầy đặc đến độ những con người sống trong xã hội ấy, dường như không thể còn trông thấy nhau nữa, nên thực tế đã xẩy ra bao nhiêu là chuyện chẳng đặng đừng, cứ liên tục đụng chạm nhau chí chóe, bật ngửa ra, nhất là về cách thức phòng chống, giữa chính quyền và chuyên gia, giữa chính quyền tiểu bang và liên bang, giữa hai đảng phái chính trị, thậm chí dân chúng chẳng những xuống đường biểu tình chống đối chính quyền để bảo vệ quyền lợi của mình, họ lại còn tổ chức những thứ tiệc covid-19, từ 3/2020 đến nay, xem ai là người bị covid-19 trước thì được thưởng. Trong khi đó, virus cúm mùa rình chực nhập cuộc vào mùa thu cuối tháng 9/2020 tới đây... Tình hình thật rùng rợn chưa từng thấy! 

Thế nhưng, đối với thành phần đã từng một lần tận hiến cho Người Mẹ Thiên Đình, khi còn ở trong lòng/dòng Mẹ trước đây, một tác động tận hiến, dù chúng ta không còn theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công trong lòng/dòng Mẹ nữa, Mẹ vẫn ở với chúng ta cho tới cùng, miễn là chúng ta luôn gắn bó với Mẹ, như một Giacóp cứ quấn quít bên mẹ của mình, chứ không lơ là lạnh nhạt xa cách mẹ, như một Esau với mẹ mình là Rebecca xưa. Bất cứ một sự gì xẩy ra trên trần gian này, nếu chúng ta vững tin vào Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng Thần Linh, làm chủ lịch sử loài người, như Mẹ Maria đã sống với Ngài khi còn tại thế, bằng đức tin tuân phục, đức tin có phúc (xem Luca 1:45), thì chúng ta, bằng việc noi gương bắt chước Mẹ, để hiện thực tinh thần tận hiến của chúng ta cho Mẹ, bao giờ cũng được hoan hưởng bình an đích thực của Chúa Kitô, một bình an không thể nào ban cho chúng ta (xem Gioan 14:27). 

Với tất cả tâm tình tràn đầy bình an sống đời tận hiến như thế, em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt 8/2020 của chúng ta, như các tháng trước, từ khi em được quí THĐC tín nhiệm cho em phục vụ cho đến nay (2016-2022), trong đó, bao gồm những ngày tháng liên quan: 

1- đến ý chỉ của ĐTC trong tháng

2- đến lịch sử của dòng (ngày 10,13 và 15), của chi dòng (ngày 1 và 8) hay của THĐC chúng ta (ngày 31), để cảm tạ ngợi khen Chúa-Mẹ; 

3- đến các ngày tưởng niệm anh em THĐC và chi dòng qua đời (ngày 1,2,8 và 11) để cầu nguyện; 

4- đến các lễ Mẹ (ngày 5, 15 và 22)  lễ các thánh (ngày 8, 21, 27 và 28) trong tháng để mừng quan thày của nhau và cầu nguyện cho nhau, bao gồm cả ngày sinh nhật của người anh liên hệ với THĐC chúng ta (ngày 20).

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 4:36 PM
Subject: Re: Chao Anh Tam Phuong
To: Francis Tran <hunglongcmc@yahoo.com> 

Cám ơn Anh Hưng Long.

Em muốn hỏi anh về Anh Michael Đan, người anh em mà em đã cố gắng liên lạc bằng cả email, text và điện thoại mà không hề nhận được phản hồi gì hết.

Không biết anh ấy có bị gì chăng? Hoặc đổi số điện thoại hay bị thất lạc email v.v.??

Hy vọng qua anh em có thể liên lạc được với anh ấy.

Anh ấy đang làm việc trong Tòa Báo TTĐM phải không. Có thể em sẽ liên lạc với tòa soạn xem sao.

em tp

 

 

 

From: Francis Tran <hunglongcmc@yahoo.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 10:29 AM
Subject: Re: Chao Anh Tam Phuong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

AJMJ

Chao Anh Tam Phuong,

Van Phong co chuyen cho em voicemessage cua Anh muon lien lac ma khong duoc. Em hien dang di tham gia dinh 2 tuan, toi ngay 15/7/2020 moi ve. Anh muon lien lac cu goi ve nha dong so 417-358-7787 se co Anh Loc truc phone vao nhung gio lam viec: sang 10-12 gio, chieu 2:15-4:15, cac gio khac se co cac Anh coi nha truc. Con binh thuong Anh de voice message muon gap ai thi ho se goi lai cho Anh. Nha Dong trong thoi dich Covid-19 moi sinh hoat tuong doi binh thuong day du, tru khong ra ngoai va khong tiep khach. Anh Em tuong doi con o nha day du, tru 3 anh ngoai le dang di he.

Anh co the e-mail cho Van Phong cmc@dongcong.net, co Anh Loc mo va tra loi.

Chuc Anh Ngay Doc Lap Hoa Ky binh an khoe manh va xin Chua chuc lanh cho dan toc Hoa Ky, nhung nguoi chung ta mang on that nhieu.

E. Long, CRM

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 4:30 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Matthew Nguyen 
bienha@hotmail.com 

Anh Minh Tri ơi, 

Như thế là anh ở trong bệnh viện lâu lắm rồi phải không? 

Từ Đại Hội THĐC Tháng 9/2019, và thậm chí cả trước đó, em đã nghe anh đã nhập viện.

Em sẽ gửi email đi cho chung THĐC để cầu cho anh được như ý nguyện nhé.

Xin LTXC luôn là sinh lực của anh trong những giây phút khổ nạn của cuộc hành trình đức tin trần thế này. 

em tâm phương 

 

 

From: Matthew Nguyen <bienha@hotmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 2:59 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

+

AJMJ

cám ơn anh đã hỏi thăm. 

Hiện em đang trong bịnh viện. Cô Vi nó chê em nên bị thử mấy lần mà toàn negative thôi Á. 

Em giờ chẳng mong gì chỉ mong được về với Cha trên trời với tâm hồn trong sạch và đang yêu Ngài mà thôi. 

Nhưng em luôn tâm niệm: “Này con xin đến để làm tròn ý Cha!” Như lời Thánh vịnh là nguyện vọng của em. “Xin cho ý Cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời “

Nhớ nhau trong kinh nguyện hằng ngày nha. 

Em

Mattheu mt.  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 2:20 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Matthew Nguyen <bienha@hotmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com> 

Anh Minh Tri ơi, 

Bệnh tình của anh hiện nay ra sao. Qua email này, em cảm thấy hình như anh vẫn chưa được hoàn toàn lành mạnh và bình thương như trước. Miễn là đừng bị covid-19 nhé, mà có chẳng may bị đi nữa thì những con người đã tận hiến cho Mẹ như anh em THĐC chúng ta cũng chẳng sợ gì... Trái lại, còn hân hoan được về cùng Mẹ hoan hưởng vinh phúc trường sinh trên Bến Quê Thiên Đàng. Xin LTXC luôn ở cùng anh nhé. 

em tâm phương

 

 

 

From: Matthew Nguyen <bienha@hotmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 2:15 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com>

+

AJMJ 

Cám ơn anh hội trưởng đã chúc mừng và gởi những món quà quý giá cho chúng em. 

Dù trong thẩm lặng nhưng em luôn theo dõi hành trình của quí anh chị trong sinh hoạt và nhất là qua các bài suy niệm. 

Nguyện cho LỜI CHÚA luôn sinh động trong đời sống chúng ta luôn. 

Nhớ nhau trong kinh nguyện hằng ngày.  

Em

Matthew mt. 

 

 

 

From: Nguyen Dinh <johndvn@yahoo.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 1:38 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <huyentuong72@gmail.com> 

TẠ ƠN CHÚA!!! CÁM ƠN ANH TĨNH CAO VÀ QUÝ ANH EM TRONG LCTX!

*CA NGỢI:

"CHẲNG PHẢI CON ĐÃ CHỌN NGÀI; NHƯNG CHÍNH NGÀI CHON CON TRƯỚC ĐÓ..."

"LẶNG ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA NÓI TRONG, TRONG TÂM HỒN TA..."

 

 

 

From: Jasmine Thai <jasminethai25@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 11:54 AM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Ave Maria Chao anh Tinh

Cam on Anh Tinh mon nhung mon qua tuyet voi , Xin Chua tiep tuc trao ban cho anh Tinh nhung on can thiet de tiep tuc dung Anh thong ban nhung on phuc lanh cua Chua cho con cai Chua rat tot lanh cho con cai Chua.
Em xin "copy right " cua anh Tinh de SHARE cho nhieu nguoi

cam on anh Tinh
em thy

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 11:18 AM
Subject: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com>, CMC gdthdc

Ave Maria, Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân mến của em,

Trước hết, em xin gửi đến Quí TĐCTT của em một Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ tràn đầy bình an của một Kitô hữu Công giáo thực sự "In God We Trust" trong xã hội của một đệ nhất cường quốc  Hoa Kỳ này. Trong Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, ngày Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ ngày 4/7/1776, và được chính thức mừng toàn quốc từ năm 1941, chúng ta chẳng những cầu nguyện cho dân nước Mỹ quốc này, được thực sự "In God We Trust", vị Thiên Chúa được mạc khải trong Thánh Kinh Kitô giáo, nơi Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải vị thiên chúa là thần tượng tư bản, kinh tế, tự do duy nhân bản, vị thần của văn hóa chết chóc và thực dân đế quốc tân thời... càng ngày càng hoàn toàn bộc lộ chân tướng của mình như chúng ta đang chứng kiến thấy hiện nay, mà còn cho cả quê hương yêu dấu Việt Nam chúng ta nữa, để xin Vị Thiên Chúa làm chủ lịch sử sớm ban cho nhân dân Việt Nam có được một Ngày Quốc Khánh của những gì là văn minh yêu thương và văn hóa sự sống theo tinh thần Phúc Âm và giáo huấn của Giáo Hội.

Sau nữa, em xin kính tặng THĐC của em những links audio dưới đây, về các bài Giảng hay Huấn Từ của ĐTC Phanxicô trong Mùa Phục Sinh cho tới Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/6/2020 mới đây, những lời của ĐTC cho các biến cố phụng vụ ấy, tuy đã qua rồi, nhưng giáo huấn của ngài ở nơi các bài nói này, theo em, không bao giờ out of date, vì nó liên quan đến đời sống đức tin và chứng nhân của thành phần và cho thành phần Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô chúng ta, bao gồm cả hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chứ không phải chỉ cho riêng giáo dân như đa số THĐC chúng ta.

Hy vọng, trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, chúng ta lợi dụng biến nó thành Mùa Linh Thao Nội Tâm, bằng cách đọc và nghe chính những lời của Chúa Kitô, qua mội miệng của vị giáo hoàng đương kim, đại diện Người trên trần gian này, những lời có thể nói là Phúc Âm Hiện Đại, do chính Chúa Kitô dẫn giải cho chúng ta nghe, về ý nghĩa Người muốn dạy chúng ta trong Phúc Âm của Người hơn 2 ngàn năm trước đây. Tuyệt vời lắm lắm! Bảo đảm tuyệt ngon... Không tin xin cứ thử nhé. Đa tạ quí THĐC của em.

Sau đây là các links, bao gồm cả bài dịch lẫn bài đọc lời của ĐTC Phanxicô:

29/6/2020: ĐTC Phanxicô Giảng Lễ và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô  bản dịch

Người không truyền cho chúng ta phải nên giống như nhau, mà là yêu thương nhau. Người là Đấng duy nhất liên kết chúng ta, chứ không làm cho tất cả giống như nhau. Người hiệp nhất chúng ta lại với nhau nơi các thứ khác biệt của chúng ta.  

ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020 audio

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020 audio
 

14/6/2020: ĐTC Phanxicô cử hành Mình Máu Chúa Kitô: Giảng Lễ và Huấn Từ Truyền Tin  bản dịch 

Cử hành Thánh Lễ của chúng ta: cử hành Việc Tưởng Nhớ chữa lành ký ức của chúng ta. Chớ gì đừng bao giờ chúng ta quên rằng: Thánh Lễ là một Tưởng Nhớ chữa lành ký ức, ký ức của con tim.  

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3 audio  

31/5,2020: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống bản dịch 

Cái gì đã ngăn cản chúng ta khỏi việc ban tặng bản thân chúng ta. Có thể nói có ba kẻ thù chính của việc trao ban, luôn rình chực ở ngày cửa ngõ cõi lòng chúng ta, đó là thái độ chuộng thân, tâm trạng lâm nạn và cảm quan yếm thế.

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhThanHienXuong2020.mp3 audio  

3/5/2020: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật IV Phục Sinh Lễ Chúa Chiên Lành  bản dịch 

Làm sao chúng ta có thể nhận ra tiếng của vị Chủ Chiên Nhân Lành với tiếng nói của kẻ trộm; làm sao chúng ta có thể phân biệt được ơn soi động của Thiên Chúa với những gợi ý của Tên Gian Ác?

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3 audio  

19/4/2020: ĐTC Phanxicô: Chủ Tế và Giảng Lễ LTXC  bản dịch 

Chúng ta giống như những thứ pha lê lộng lẫy, vừa mỏng dòn lại vừa quí báu. Và như là pha lê, nếu chúng ta trở nên trong suốt trước nhan Người, thì ánh sáng của Người - thứ ánh sáng của lòng thương xót - sẽ chiếu sáng vào chúng ta và qua chúng ta vào thế giới.  

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3 audio  

Còn 1 bài giảng tuyệt vời nữa, cũng trong năm 2020 này, xin hẹn sẽ gửi đến quí THĐC vào dịp Lễ Thánh Maria Mai Đệ Liên 22/7/2020 cho thích hợp và ý nghĩa hơn.

Xin cám ơn Quí THĐC vui lòng đón nhận email em gửi, và hưởng ứng bao nhiêu có thể. Theo tinh thần Đồng Công, chúng ta vốn có "lòng tôn sùng ĐTC", chẳng những cầu cho ngài hằng ngày theo tục lệ dòng, mà còn lắng nghe lời ngài hướng dẫn chúng ta ngay trong thời điểm của chúng ta nữa, phải không Quí THĐC của em?! Xin thương cầu cho em nhé.

tâm phương 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 6:33 PM
Subject: Re: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 7-2020
To: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com> 

Phó Tế Ánh ơi,

Tạ ơn Chúa cho anh em chúng ta vẫn còn tồn tại để liên lạc với nhau qua ít là email.

Trên thế gian này quí nhất là tình nghĩa và quan tâm tưởng nhớ đến nhau thôi.

Cầu cho em với nhé.

tp

 

 

 

From: ANH NGUYEN <anhditru@gmail.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 6:22 PM
Subject: Re: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 7-2020
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chân thành cám ơn anh CAO TINH

tuyệt vời nhớ từng anh em .

em

Nguyễn ánh 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 3:02 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 7-2020
To: CMC-THDC 
cmc-thdc@googlegroups.com 

Ave Maria, Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC thân mến của em, 

Lại một tháng nữa qua đi, Tháng Tâm Chúa 6/2020, tháng chúng ta cử hành các lễ trọng về sự sống hiệp thông thần linh, ngay sau Lễ Trọng Thánh Thần Hiện Xuống 31/5/2020, như Lễ Trọng Chúa Ba Ngôi, Chúa Nhật 7/6/2020, Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Chúa Nhật 14/6/2020, và Lễ Trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, 19/6, ngay sau đó là Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Thứ Bảy 20/6/2020, Trái Tim Đầy Ơn Phúc, đầy sự sống thần linh hiệp thông!  

Đồng thời, cũng trong thời điểm Giáo Hội đang cử hành cử hành sự sống hiệp thông thần linh như thế, thì thế giới loài người chúng ta, nói chung và riêng Hoa Kỳ, các cuộc biểu tình xuống đường bạo loạn lại bùng lên, liên quan đến vấn đề kỳ thị chủng tộc trắng đen tại xã hội Mỹ quốc từ ngày lập quốc đến nay. Thế rồi tình hình đại dịch covid-19 mới bắt đầu được giải tỏa thì lại tái bùng phát ở một số tiểu bang, khiến tình trang khủng hoảng về sự sống, lẫn kinh tế và xã hội ở đất nước này càng thê thảm và mù mịt hơn... Tuy nhiên, với con mắt đức tin và bằng tấm lòng nguyện cầu, THĐC chúng ta tiếp tục cuộc sống tận hiến của chúng ta giữa mùa đại dịch này. 

Theo thông lệ hằng tháng, vào ngày cuối cùng của tháng sắp qua, em xin gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt của một tháng tới, Tháng 7-2020, trong đó, bao gồm những gì cần thiết liên hệ tới THĐC chúng ta, tới chung Hội Dòng, tới Chi Dòng v.v. để chúng ta tạ ơn Chúa, cầu cho nhau và cùng đồng hành tiến bước trong cuộc hành trình đức tin trần thế của chúng ta theo giòng lịch sử của chung nhân loại cũng như của riêng Giáo Hội nhé.

 

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 23, 2020 at 1:50 PM
Subject: Re: THĐC Picnic
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com> 

QUÍ THĐC thân mến, 

Em mới liên lạc với Anh Nguyễn Hải dương, CRM, Giám Đốc Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia, nơi chúng ta đã booked để tổ chức THĐC Picnic vào cuối tuần lễ Labor Day đầu Tháng 9/2020.
Tuy nhiên, Anh Dương đã hồi âm cho em như dưới đây.

Căn cứ vào đó, kể như năm nay chúng ta hụt tổ chức THĐC Picnic.

Xin hẹn quí THĐC vào dịp thiên định khác nhé. 

em tâm phương

 

 

From: Hai Nguyen <nguyenhaiduong1118@gmail.com>
Date: Tue, Jun 23, 2020 at 11:24 AM
Subject: Re: Xin Book in advance
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 Anh Tâm Phương mến,

Cảm  ơn anh đã email về hai dip tĩnh tâm và Picnic. Hiện giờ hơn kém 10 nhóm giữ nhà tĩnh tâm, và thuê mướn hội trường (hơn30 events) trong năm nay chúng em đã cancel hết, hoặc chính ho gọi canel. Hiện nay  vì tình  hình lây lan của cúm Covid 19, Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia và hội trường Thánh Giuse của trung tâm  không nhận một nhóm nào. Vả lại trong thời gian này con số lây nhiễm tại TX kể là nặng, đặc biệt tại Dallas, và Houston.  Mới đây bà Thi Trưởng Betty của Fort Worth có gọi đến và xin book cho 14 nhóm thuộc thành phố, em cũng chối từ. Hiện giờ TX đứng thứ 2 sau Cali. Em không nghĩ tình hình Covid 19 tại TX kỳ hè này sẽ khá hơn.  Xin báo cho anh Phương biết để quí anh chị khỏi phải sắp xếp.

Chào anh

Em I. M Hải Dương CRM 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 23, 2020 at 10:26 AM
Subject: Xin Book in advance
To: CMC Rev Duong <nguyenhaiduong@sbcglobal.net> 

Anh Dương mến, 

Không biết tình hình các nhóm đến tĩnh tâm ở cơ sở của nhà dòng trong Mùa Đại Dịch Covid-19 ra sao?

THĐC chúng em vẫn giữ ý định thực hiện biến cố THĐC Picnic như đã booked với anh vào cuối tuần Labor Day đầu tháng 9/2020 như thường.

Nếu cho tới cuối tháng 7 mà thấy không thể, chúng em mới hủy bỏ. Em sẽ liên lạc với anh sau về THDC Picnic này nhé. 

Hôm nay em xin book chỗ cho Nhóm TĐCTT để tổ chức Đại Hội II - 2020. Lần Đại Hội I - 2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona.

Nếu được xin anh cho nhóm book 4 ngày, từ Thứ Năm 23 tới hết Đêm Chúa Nhật 26/6/2020, dịp Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 24/6/2020 nhé.

Nếu thời điểm này đã bị booked bởi nhóm khác thì xin anh cho em biết còn cuối tuần nào khác trong Tháng 6/2020 không nghe. Cám ơn anh nhiều. 

Chúng ta cầu nguyện cho nhau. 

em tâm phương 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 21, 2020 at 5:15 PM
Subject: THĐC Picnic
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân mến của em, 

Sáng nay em đã gửi 1 email để mừng Father's Day quí Cha đời cũng như đạo cả họ nội lẫn họ ngoại.

Chiều nay em xin gửi thêm 1 email nữa về biến cố sắp tới của chúng ta, gần 3 tháng nữa thôi, vào dịp Labor Day đầu tháng 9/2020, theo lịch trình sinh hoạt 3 năm của THĐC chúng ta:

2019: THĐC Truyền Thông

2020: THĐC Picnic Dã Ngoại

2021: THĐC Mission Việt Nam

2022: THĐC Đại Hội Về Nguồn 

Về biến cố THĐC Picnic Dã Ngoại, em đã giành chỗ ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Dòng tại Fort Worth Texas vào dịp Labor Day 4-6/9/2020, nơi THĐC chúng ta đã từng qui tụ lại với nhau lần đầu tiên ở một cuộc Tĩnh Tâm Về Nguồn năm 2018. Tất nhiên em sẽ theo dõi tình hình covid-19 xem sao, và bàn với chính Anh Giám Đốc Dương, cùng Chị Thủy Quĩ Tina ở Fort Worth trước khi dứt khoát tiến tới việc tổ chức hay không. Và sẽ kính báo sớm để chúng ta cùng sửa soạn. Cùng lắm vào cuối Tháng 7/2020 nhé, 5 tuần nữa. Xin THĐC tiếp tục chờ đợi và nguyện cầu cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen. 

Vừa để ôn lại phong cảnh hữu tình cho cả Tĩnh Tâm về tâm linh lẫn Picnic Dã Ngoại về tự nhiên, em xin gửi đến quí anh toàn cảnh, bao gồm cả khu tu viện, khu tĩnh tâm v.v. (dù bây giờ đã được kiến thiết thêm, như 14 Đàng Thánh Giá hay thêm bếp nấu sát với khu tĩnh tâm), những gì đã được anh Minh Ngọc thâu hình vào dịp tĩnh tâm năm 2018. Mời quí THĐC ôn lại hay mới xem, cả ở Hoa Kỳ lẫn Việt Nam nhé. 

em tâm phương


Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia tại Ft Worth, TX   

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 21, 2020 at 11:16 AM
Subject: Mừng Ngày Từ Phụ Bao Gồm Cả Người Cha là Anh Cả đã qua đời 13 năm trước
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Hôm nay, Chúa Nhật XII Thường Niên ngày 21/6/2020, cũng là Ngày Từ Phụ (Father's Day), sau Ngày Hiền Mẫu (Mother's Day) cách đây đúng 5 tuần.

Hôm nay và năm nay, ngày 21/6, ngày Từ Phụ này lại trùng ngay với ngày qua đời của Vị Tổ Phụ sáng lập dòng Đồng Công của chúng ta cách đây gần 80 năm - Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, người Anh Cả yêu dấu của chúng ta.

Ngày Từ Phụ hôm nay không phải chỉ giành cho các người cha tự nhiên theo huyết nhục, đối với Kitô hữu, còn là ngày Từ Phụ của các người Cha Thiêng Liêng là quí linh mục, những vị, tự ơn gọi của mình, đáng chúng ta gọi là "Cha". 

Xin Thiên Chúa là Cha, là nguồn mọi tình phụ tử trên trời dưới đất, luôn phản ảnh trung thực và sống động Tình Cha của Ngài nơi tất cả chúng ta, dù là cha huyết nhục hay cha thiêng liêng, cha Mẹ Chúa Cứu Chuộc hay cha THĐC nhé.

 em tâm phương

 

                      

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 7, 2020 at 7:22 AM
Subject: Thánh GH GP II: Loạt Bài về Thánh Thể
To: CMC Rev Tuong VN <Huyentuong72@gmail.com>

Chúc Mừng Đại Lễ Chúa Ba Ngôi Anh Tường nhé.

Như 2 lần trước, Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần và Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi,

em xin tiếp tục gửi đến anh loạt bài giáo lý của Thánh GH GP II về Thánh Thể cho Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Loạt Bài Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II   

Thánh Thể là Cử Hành Vinh Hiển Thiên Chúa

  Thánh Thể là Hy Tế Chúc Tụng Tuyệt Hảo

 Thánh Thể là Tưởng Niệm Việc Toàn Năng của Thiên Chúa

  Thánh Thể là Bữa Tiệc Hiệp Thông với Thiên Chúa

Thánh Thể là Nếm Hưởng Vĩnh Cửu trong Thời Gian

 Thánh Thể là Bí Tích Hiệp Nhất của Giáo Hội

 Lời Chúa, Thánh Thể và Việc Kitô Hữu Phân Rẽ

Ở mỗi loạt bài của Thánh GH này, xin anh thêm:

Chuyển dịch: Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

và cả lý do tại sao cùng với thời điểm phổ biến nữa nhé 

(nếu được xin anh kèm theo cả cái link Tuần Cửu Nhật hay Tuần 7 Ngày để tùy nghi sử dụng, mỗi tuần này đều được thẩm duyệt bới hàng giáo phẩm Việt Nam đàng hoàng, như trong từng cái link em đã ghi chú)

"Nhân Tuần Cứu Nhật Kính Chúa Thánh Thần" - thẩm duyệt bởi ĐTGM Ngô Quang Kiệt: Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần

"Nhân Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi - thẩm duyệt bởi ĐTGM Vũ Văn Thiên, TGM TGP Hà Nội: Tuần 7 Ba Ngôi Thiên Chúa

"Nhân Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể" - thẩm duyệt bởi ĐGM Nguyễn Mạnh Hiếu, GM PHụ Tá TGP Toronto Canada: Tuần 7 Thánh Thể Chúa Kitô

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 3, 2020 at 6:23 AM
Subject: Re: Ve Ngay Thanh Mau
To: xavietung <xavietung@gmail.com>
Cc: THDC

Xin cám ơn Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM.

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Mân Côi Fatima Toàn Thắng luôn ấp ủ Anh và THĐC trong LTXC vô biên.

tp

On Tue, Jun 2, 2020 at 8:38 PM xavietung <xavietung@gmail.com> wrote:

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 31, 2020 at 6:52 PM
Subject: Tuần 7 Ngày Kính Chúa 3 Ngôi
To: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Anh Tường quí mến, 

Em xin tiếp tục gửi anh một loạt 7 Bài về Chúa Ba Ngôi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để anh tiếp tục post vào phần "Đức Thánh Cha", như trong Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần nhé.

Vinh Quang Ba Ngôi được Tỏ Hiện nơi Việc Nhập Thể

      Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

      Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Biến Hình

      Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Tử Nạn

  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Phục Sinh

  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Giêsu Thăng Thiên

  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Thánh Thần Hiện Xuống

 

Đồng thời em cũng xin đề nghị anh mở thêm mục về Tu Đức nữa. Trong đó có ít là, vào lúc này đây cũng như sau này:

Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần (đã xong) - em sẽ gửi lại anh toàn bộ Tuần Cửu Nhật này ở email sau email này. 

Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi (từ CN Hiện Xuống) 

Tuần Bảy Ngày Kính Thánh Thể Chúa Giêsu (từ Lễ Chúa Ba Ngôi)

Tuần Năm Ngày Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (từ CN Lễ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô)

Loạt 8 bài về Đức Tin... (sau Lễ Thánh Tâm Chúa).

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 31, 2020 at 3:45 PM
Subject: THĐC: Lịch Sinh Hoạt 6/2010
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com> 

Ave Maria - Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân mến của em, 

Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta còn sống cho tới ngày hôm nay. Hy vọng không có THĐC nào, hay thân nhân trong gia đình của THĐC chúng ta, gặp nạn trong Đại Dịch Covid-19 toàn cầu nguy tử kéo dài từ cuối năm 2019 cho tới nay và không biết cho tới bao giờ. Chắc quí THĐC chúng ta, đã lợi dụng biến thời gian cấm trại tại gia về dân sự thành thời gian sống "Giáo Hội tại gia" đầy ý nghĩa và giá trị. Giờ đây, từ Tháng Hoa của Mẹ, chúng ta nhờ Mẹ tiến vào Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tháng 6/2020. Chớ gì Tháng Thánh Tâm sẽ cống hiến cho chúng ta thêm cơ hội trong đại dịch này để cảm nghiệm thấy LTXC hơn với bản thân chúng ta, với gia đình chúng ta và với Giáo Hội và xã hội nhé. Bởi "Thiên Chúa làm mọi sự cho lợi ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 2:28). Trong tinh thần tin tưởng cầu nguyện, THĐC chúng ta, những con người đã từng tận hiến cho Mẹ và sống đời tận hiến trong lòng/dòng Mẹ Đồng Công, chúng ta vẫn vững tâm sống thánh giữa đời theo Lý Tưởng Thánh Đồng Công, nhất là trong tháng kỷ niệm Anh Cả của chúng ta qua đời 13 năm trước. 

Cũng như các tháng trước, trong Lịch Sinh Hoạt của THĐC chúng ta bao giờ cũng bao gồm: 

1- Ý Chỉ của ĐTC trong tháng, như một bày tỏ luôn gắn bó tôn sùng ĐTC theo chủ trương của dòng, những ý chỉ chúng ta cần có để có thể lĩnh nhận Ơn Toàn Xá, cách riêng trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này;

"Xin cho các vị linh mục

biết chủ động dấn thân liên kết với những ai nghèo khổ nhất,

bằng đời sống dịu dàng và khiêm tốn của mình"

2- Hướng về các ngày lễ của Chúa và Mẹ hay liên quan đến Mẹ trong tháng, như ngày 14 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, và ngày 20 kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

3- Ôn lại những tháng ngày lịch sử của riêng Anh Cả và của chi dòng (như ngày 12  30) - xin xem bên dưới, 

4- Tưởng nhớ và cầu cho quí anh em qua đời của chi dòng và THĐC ở hải ngoại, như ngày 20, 21 và 29 - xin xem biên dưới.

em tâm phương 

Ngày 12: Năm 1975, Anh Cả bị nhà cầm quyền đị phương bắt đi tù "không lí do" tại Di linh - Bảo lộc - Đà lạt trong 2 năm, tới ngày 29-4-1977 cha mới được tha về. Trong tù, công an nhà nuớc

               buộc tội cho cha là "làm CIA cho Mỹ, mặc lốt nhà tu làm tay sai, cán bộ huấn luyện CIA cho Mỹ, ăn lương của Mỹ, xây dựng bao nhiêu cơ sở đều do tiền Mỹ…" (LTĐC II, tr 159-160). Trong khi đó 52 anh em cũng bị bắt đi nhưng được về sớm hơn. 

Ngày 30: Năm 1975, nhóm 48 anh em Đồng Công tị nạn đầu tiên, từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR (ban sang) và 23 anh em đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA (ban tối) về khu nhà

                 1900 Grand Ave – Carthage MO 64836 của Dòng Các Cha Thừa Sai Vô Nhiễm - the Oblat Fathers, nơi đã trở thành trụ sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, cũng là Trung Tâm Ngày

                 Thánh Mẫu từ năm 1978.  

- Ngày 20: Tưởng nhớ Anh Polycarpô Mẹ Trinh Vương Trần Thái Sơn, CRM đội II đội I, qua đời ở Carthage năm 2003, hưởng thọ 70 tuổi.

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Đình Thủ, sáng lập Dòng, qua đời năm 2007, ở Thủ Đức Việt Nam hưởng thọ gần 101 tuổi.

- Ngày 29: Tưởng nhớ Anh Tađêô Mẹ Xuống Tuyết Nguyễn Ngọc Ban, CRM đội IV, qua đời năm 2010, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 23, 2020 at 7:36 AM
Subject: Tuần Cửu Nhật và 9 Bài Giáo Lý về Chúa Thánh Thần của ĐTC GP II
To: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Anh Hữu ơi, 

Để đơn giản hóa việc cho anh vì anh cần phải phục vụ GĐTHĐC được nhà dòng ủy thác cho trong tuần này,

em xin gửi anh toàn bộ 9 bài giáo lý về Chúa Thánh Thần của ĐTC Gioan Phaolô II, để anh có thể từ từ post lên hằng ngày hay post lên hết một lúc cũng được, tùy anh nhé. 

Anh không cần phải sử dụng các hình ảnh điệp khúc cả tuần hay phiên khúc từng ngày của Tuần Bát Nhật Chúa Thánh Thần em đang từ từ phổ biến hằng ngày kèm theo từng bài giáo lý của ĐTC GPII.

Anh có thể sử dụng hình ảnh về ngài với hình chim câu tiêu biểu cho Thánh Linh em gửi kèm dưới đây, 

để anh sử dụng nó mà làm tấm hình tiêu biểu cho loạt 9 bài giáo lý này, 

và phần "xem tiếp" là từng bài giáo lý anh có thể download của em hay cứ tiếp tục sử dụng tùy nghi.  

Trong từng bài giáo lý em chỉ đề nguồn dịch thôi, chứ không đề tên em là người dịch như các bài em dịch khác, vì các bài giáo lý này em lấy lại từ toàn bộ giáo lỳ cho Năm Chúa Thánh Thần 1998 của ngài đã có tên em rồi. Vậy xin anh đề rõ tên em vào để nhận trách nhiệm về bài dịch của em nhé: "Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, chuyển dịch"

Cám ơn anh. Chúc anh một tuần lễ thật thánh đức để anh xứng đáng như Chúa Kitô tràn đầy Thánh Linh đến "non ministrari sed ministrare" nhé. 

Phụ Chú: em sẽ tiếp tục làm như thế này cho các loạt bài giáo lý thích hợp với các lễ trọng đầu mùa thường niện hậu phục sinh sau Đại Lễ Hiện Xuống tới đây của ngài:

7 bài trước Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (7/6);

7 bài trước Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (14/6);

4 bài trước Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa (19/6)

Trước mỗi loạt bài đều có hình ngài tiêu biểu hợp với loạt bài giáo lý của ngài. 

em tâm phương 

THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

  LOẠT BÀI GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN 

   (Đặc Biệt được phổ biến trong Tuần Cửu Nhật 22-30/5/2020)

 “Tôi Tin Kính Chúa Thánh Thần” 

Thánh Thần Hiện Xuống: Một Tỏ Hiện Đầy Quyền Năng của Thiên Chúa

Thánh Thần Hiện Xuống: Một Biến Cố Tràn Lan Sự Sống Thần Linh

 Thánh Thần Hiện Xuống: Tặng Aân Được Thiên Chúa Thừa Nhận

 Thánh Thần Hiện Xuống: Lề Luật ThầnLinh

 Thánh Thần Hiện Xuống: Dân Thiên Chúa, Một Dân Thánh

Thánh Thần Hiện Xuống: Khai Mào cho Sứ Vụ của Giáo Hội

 Thánh Thần Hiện Xuống: Vương Quốc Chúa Kitô Hiện Diện trong Lịch Sử Loài Người

 Thánh Thần Hiện Xuống: Đời Sống của Giáo Hội Sơ Khai

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 22, 2020 at 10:36 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Thánh GH Gioan Phaolô II - "Tôi Tin Kính Đức Chúa Thánh Thần"
To: CMC THDC Hoang Thong Cau <peterhoang@comcast.net> 

Anh Cầu mến, 

Không ngờ vào chính cái mùa đại dịch covid-19 này mà thỉnh thoảng em nhận được email của anh, một vị bác sĩ có bàn tay nghề nghiệp chẳng những vẽ vời, bấm đàn, đắp tượng mà còn nắn gân chỉnh xương nữa. Tạ ơn Chúa đã ban cho người anh em đội 9 đa năng đa tài của em. Xin Chúa luôn ở cùng anh nhé. 

Riêng về Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần, thì em không biết anh đã nghiên cứu tài liệu ở nguồn nào mà lại có những chi tiết em chưa hề nghe thấy. Tuy nhiên, em vẫn phải kiểm lại cho kỹ lưỡng, nhỡ biết đâu mình quên hay chưa nghiên cứu kỹ, nhất là liên quan đến vấn đề Ơn Toàn Xá.  

Trước hết, về việc buộc làm Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần và có Ơn Toàn Xá là từ Thông Điệp DIVINUM ILLUD MUNUS về Chúa Thánh Thần của ĐTC Lêô XIII ban hành ngày 9/5/1897, ở đoạn 13: "An Annual Novena Decreed".   

Tuy nhiên, sau Công Đồng Chung Vaticanô II, liên quan đến việc canh tân phụng vụ, Giáo Hội không còn giữ lệ này nữa, như anh đã thấy, chỉ còn thấy nói đến Ơn Toàn Xá / Đại Xá, không bao giờ còn nghe thấy Ơn Tiểu Xá nữa, và nhiều lễ trong năm đã bị bỏ đi, thậm chí cả Lễ Latinh theo lệnh của Thánh Giáo Hoàng Piô V, trong văn kiện Quo Primum ngày 14/7/1570, phải vĩnh viễn đươc cử hành, cũng không thể đứng vững theo chiều hướng canh tân phụng vụ của công đồng chung thứ 21 này của Giáo Hội.  

Bởi thế, anh sẽ không tìm thấy những chi tiết về Ơn Toàn Xá cho Tuần Cửu Nhật ở trong Văn Kiện về Ơn Toàn Xá của Giáo Hội hiện nay. Nếu cần xin anh xem lại tài liệu em nghiên cứu từ lâu ở cái link sau đây nhé, và nếu em còn bị thiếu cách nào xin anh bổ khuyết cho nghe. Cám ơn anh:  Ơn Toàn Xá: Đầu Năm - Quanh Năm - Cuối Năm   

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc tiếp tục giúp anh em cựu tu sĩ CMC chúng ta trung thành với Lý Tưởng Thánh Đồng Công trong ơn gọi và sứ vụ tông đồ giáo dân. 

tâm phương

 

 

 

 

From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Fri, May 22, 2020 at 7:34 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Thánh GH Gioan Phaolô II - "Tôi Tin Kính Đức Chúa Thánh Thần"
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
 

Anh Tam Phuong  

This is a 'TUAN CUU NHAT XIN ON CHUA THANH THAN' that I usually doing.

This is the First day. Is there any new that I do not know ???  

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần
Nguồn gốc Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần
Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần là kinh xưa nhất của những kinh tuần cửu nhật vì nó được đặt ra đầu tiên theo sự hướng dẫn của chính Thiên Chúa chúng ta, khi Ngài gọi các Tông đồ về lại Giêrusalem để chờ Chúa Thánh Thần đến trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Ðó là kinh tuần cửu nhật duy nhất chính thức chỉ định bởi Giáo Hội. Kinh này là sự cầu xin mạnh mẽ với Ngôi Ba Thiên Chúa cho ánh sáng, sức mạnh và tình yêu rất cần thiết cho mỗi tín hữu.
Ðể khuyến khích việc tôn thờ Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đã ban bố những ân sủng khi đọc tuần cửu nhật này:
Những tín hữu đọc tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần trong tập thể ngay trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sẽ nhận được: – Ân xá 10 năm vào bất cứ ngày nào của tuần cửu nhật; – Một ơn Toàn xá, nếu họ tham gia ít nhất 5 ngày đọc chung, và thêm nữa là phải đi xưng tội, nhận Bí tích Thánh Thể, và cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng.
Những tín hữu đọc tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần một mình, trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hay bất cứ lúc nào trong năm, thì nhận được: – Ân xá 7 năm vào bất cứ ngày nào của tuần cửu nhật; -Một ơn Toàn xá, theo những điều kiện thông thường vào cuối tuần cửu nhật; nhưng nếu tuần cửu nhật chung được tổ chức, thì ơn xá chỉ có thể cho những ai bị luật cản trở không cho phép tham gia.
Những ai muốn làm tuần cửu nhật trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nên bắt đầu vào ngày thứ sáu sau ngày Lễ Chúa Lên Trời hoặc ngày thứ sáu của tuần thứ sáu Lễ Phục Sinh.

Ngày thứ nhất (Thứ Sáu – tuần thứ sáu sau Phục Sinh)
Lạy Chúa Thánh Thần!
Thiên Chúa của Sự Sáng!
Ngài ngự trên trời cao toả ánh sáng tinh tuyền trên chúng con!
Suy niệm Chúa Thánh Thần:
Chỉ có một điều quan trọng là được ơn cứu rỗi đời đời. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho chúng ta phải lo sợ là tội lỗi. Tội là kết quả của sự thờ ơ, yếu đuối, nhưng trái lại, Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Ánh Sáng, của Sức Mạnh và của Tình Yêu. Với 7 ơn của Chúa Thánh Thần, Ngài soi sáng
tâm trí, ban ý chí cương quyết, và đốt lửa yêu mến Chúa trong trái tim chúng ta. Để chắc chắn được ơn cứu rỗi, chúng ta phải hằng ngày cầu khẩn Chúa Thánh Thần, vì “hơn nữa, có Thần Khí giúp đỡ, chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta”.
Lời nguyện:
Lạy Cha toàn năng và hằng hữu, Cha đã ban ơn tái sinh cho chúng con qua phép rửa bằng nước và Thánh Thần, và tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Cha đã đoái thương ban xuống cho chúng con 7 Ơn Thánh Thần: – Khôn Ngoan – Hiểu Biết – Lo Liệu – Sức Mạnh – Thông Minh – Đạo Đức – Biết Kính Sợ Chúa. Xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần và sống tận hiến cho Ngài. Amen.
Đọc 1 kinh Lạy Cha – 1 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh; rồi đọc Kinh Dâng Mình và Kinh Xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần. (đọc những Kinh này sau Lời Nguyện mỗi ngày).

Kinh Dâng Mình cho Chúa Thánh Thần
(Đọc sau 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kính Mừng, 7 Sáng Danh mỗi ngày)
Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Cha và Chúa Con, con quỳ gối trước đông đảo chứng nhân thiên đàng, con xin dâng mình con, linh hồn và thân xác con cho Ngài. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa Hằng Hữu, con yêu mến ánh sáng tinh tuyền, sự công minh chính đại và sức mạnh tình yêu của Chúa. Chúa là sức mạnh và là ánh sáng của linh hồn con. Trong Chúa, con sống, hoạt động và hiện hữu. Con ước ao không làm buồn lòng Chúa, do sự bất trung ơn nghĩa với Ngài. Với tất cả tấm lòng, con xin Chúa gìn giữ con khỏi sa phạm tội, dù chỉ là một tội nhẹ xúc phạm đến Ngài. Xin Chúa giữ gìn mọi tư tưởng của con, và cho con luôn biết tìm kiếm Ánh sáng của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, và tuân theo sự linh ứng của Ngài. Con xin bám gót theo Chúa, dâng chính mình con cho Chúa và xin Ngài, với lòng trắc ẩn, canh giữ con trong cơn yếu đuối.
Ôm ấp vết thương nơi bàn chân cùng năm Dấu Thánh Chúa Giêsu, tin cậy vào Máu Châu Báu Chúa Giêsu, kính mến vết thương nơi cạnh sườn, và trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, con khẩn cầu Ngài, lạy Thần Khí yêu dấu, Đấng Trợ Giúp của con, xin giữ gìn con trong ân sủng của Ngài để con không làm điều gì lỗi phạm đến Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn hồng ân xuống để con thưa với Ngài mọi nơi mọi lúc rằng: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.” Amen.
Kinh xin Bảy Ơn Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về Trời, Chúa đã hứa ban Thánh Thần để hoàn tất công việc của Chúa nơi tâm hồn các Tông đồ và các tín hữu, xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con để Ngài hoàn tất nơi tâm hồn con, công việc của hồng ân và tình yêu Ngài.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Khôn Ngoan để con xem thường những sự chóng qua của thế gian này, mà chỉ khao khát những sự tồn tại đời đời.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Thông Minh soi sáng tâm trí con với ánh sáng sự thật của Chúa.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Lo Liệu để con luôn biết chọn con đường chắc chắn làm đẹp lòng Chúa và được hưởng phúc thiên đàng.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Sức Mạnh để con có thể mang thập giá mình bước đi theo Chúa với sự can đảm, và để con có thể vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu độ Chúa ban cho con.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Hiểu Biết để con có thể biết Chúa và biết con, hầu lớn lên trong ý thức của các thánh.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Đạo Đức để con tìm được ngọt ngào và nhã nhặn trong sự phục vụ Chúa.
– Xin ban cho con Thần Khí của Ơn Kính Sợ Chúa để con được tràn đầy lòng tôn kính Chúa, và ghê sợ bất cứ điều gì làm buồn lòng Ngài.
– Xin ghi dấu trên con với dấu ấn những người tông đồ chân chính của Chúa, và làm con trở nên sinh động trong mọi sự với Thánh Thần của Chúa. Amen.

  

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, May 21, 2020 at 7:14 PM
Subject: Re: Đa Tạ và Xin Nhắn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Cám Ơn Anh Tâm Phương đã chúc mừng em.

Chúc Anh tràn đây ơn Chúa Thánh Thần, để giúp cho cộng đồng dân Chúa.

Anh cầu nguyện cho chúng em.

tuần tới này em đi giúp Gia đình tận hiến ở các giáo xứ hạt phước long, Ban mê thuột, khoảng gần 20 xứ.

Anh Thảo đang tĩnh tâm ở dòng nữ vương hòa bình, gần tòa giám muc BMT.

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 21, 2020 at 6:55 AM
Subject: Đa Tạ và Xin Nhắn
To: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Anh Tương quí mến, 

Trước hết, xin chúc mừng Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên chính thức hôm nay, Thứ Năm 21/5/2020 Anh Tường nhé. 

Sau nữa, xin cám ơn anh rất nhiều, dù đang bận công vụ cho dòng, vẫn tiếp tục updated bài vở em gửi cho chung cộng đồng dân Chúa hằng ngày, mỗi ngày 2 bài: PVLC và về ĐTC GPII. 

Sau hết, em xin đề nghị với anh nên lập một mục riêng cho Thánh GH GP II, hơn là để chung với mục "ĐTC Phanicô", bằng không nên lấy danh mục chung "Đức Giáo Hoàng" thôi. Em sẽ còn gửi cả gần 20 chục bài nữa của ĐTC GP II, những bài giáo lý của ngài về Chúa Thánh Thần (trước Chúa Nhật Đại Lễ Hiện Xuống 31/5/2020), về Chúa Ba Ngôi (trước Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 7/6/2020), về Chúa Giêsu Thánh Thể (trước Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Chúa Nhật 14/6/2020). 

Hy vọng cộng đồng dân Chúa có được một nguồn tài liệu dồi dào phong phú về vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đáng gọi là "Đức Gioan Phaolô II Cả", như Đức Lêô Cả hay Grêgôriô Cả vậy. Và số tài liệu này lại có đầy đủ nơi trang THĐC ở website tinmung của hội dòng, một hội dòng chuyên "tôn sùng Đức Thánh Cha" theo chủ trước của Đấng sáng lập, mà tâm phương bụi đời này đã bị ảnh hưởng sâu nặng cho đến nay, một vốn liếng vô cùng quan trọng cho em có thể tồn tại trong lòng Giáo Hội Mẹ cho tới hơi thở cuối cùng. Cầu cho em với. 

tp

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 17, 2020 at 9:25 PM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Cám ơn Anh Tường đã báo tin.

Anh Tường ơi, cám ơn anh nhiều lắm.

Trong thời gian vừa rồi anh đã post bài vở lên rất nhanh.

Giờ đây công vụ của dòng bao giờ cũng trên hết.

Do đó anh cứ lo xong việc chính, còn việc tay trái khi nào có thể thì làm thôi.

Chúng em hiểu mà. Chúng em phải tạ ơn Chúa đã ban anh cho chúng em.

Chúng ta cầu cho nhau nhé.

em tp 

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Sun, May 17, 2020 at 8:29 PM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chào Ạnh Tâm Phương,

Ngày mai em đi công tác gia đình tận hiến,

khoảng hai tuần mới về lại nhà Mẹ.

Thời gian cách ly, ngăn dich virus corona đã hết, của nhà thờ đã mở, các đoàn hội sinh hoạt lại...

em sẽ đi tĩnh tâm cho những anh chị em trong gia đình tận hiến ở các giáo xứ miền Long khánh, Phương lâm, rồi qua Ban mê thuột

Anh cứ gởi bài đều nhá, nếu em lợi dụng được thời gian dong duổi ơ ngoài,

em sẽ post lên cho Anh,

Nếu chậm chậm Anh thông cảm nhá. 

Kính báo Anh.

 

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 10, 2020 at 6:58 AM
Subject: Re: Hình Lọ Thuốc

To: Huy Nguyen <nguyenhuykhiettam@gmail.com> 

Anh Huy mến, 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương của chúng em vẫn còn giữ ý định về VN 3 tuần, từ giữa Tháng 10 đến đầu tháng 11/2020 cuối năm nay. Hy vọng tới bấy giờ, ít nhất là tới cuối thàng 7, mọi sự trở lại hầu như bình thường mới được. Bằng không, chúng em sẽ cố gắng một cách khác, như gửi quà truyền giáo về những giáo điểm chúng em đã hẹn hò tới thăm viếng và tặng quà thôi. Tuy nhiên, Nhóm Thân Hữu Đồng Công, theo dự tính, sẽ về VN 3 tuần vào Tháng 10/2021, nếu Đấng Quan Phòng Thần Linh cho phép.  

Tình hình ở "Mỹ Quốc trên hết" của vị tổng thống đương nhiệm hiện nay này, từ cuối tháng 3/2020 đến nay, đã trở thành đệ nhất cường quốc chiếm huy chương vàng trong Thế Vận Nạn Covid-19, về cả số nhiễm (hơn 1/3 thế giới) và  số chết (gần 1/3 thế giới). Tình hình, theo tự nhiên, rất ư là u ám và mịt mù, ngoại trừ có phép lạ, cả về phía đệ nhất cao thủ võ lâm corona virus vô địch thủ lợi hại khôn lường này, lẫn về phía con người càng ngày càng chết chóc và bệnh hoạn cả xác lẫn hồn. Xin đón đọc bài "đại dịch covid-19: ánh sáng cuối đường hầm" em sẽ phổ biến vào đầu tuần tới, tiếp theo loạt bài em đã gửi từ ngày 14/3 đến 6/5/2020 vừa qua.  

em tâm phương

 

 

 

From: Huy Nguyen <nguyenhuykhiettam@gmail.com>
Date: Sat, May 9, 2020 at 8:47 PM
Subject: Kính Anh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính thưa Anh Đaminh Maria,

(Sao thấy gợi nhớ Đấng Sáng Lập, hihi)

Trong đại dịch Covid này, Viêtnam thì toàn thắng, còn Mỹ thì thê thảm. Không biết người Việt mình bên Mỹ có sao sao không. Hy vọng là không sao.

Như chương trình trước đây quý anh dự định đi 1 vòng về VN, giờ với Covid này có còn tiếp tục được không. Nếu tiếp tục, xin nhờ Anh mua dùm em loại thuốc trợ tim như hình em đính kèm. Mua dùm cho 10 lọ. Có bệnh nhân xứ em họ chỉ sống nhờ loại thuốc này.

Mọi chi phí xin được tính toán trả lại.

Cám ơn Anh nhiều
--

Lm Giuse Maria Nguyễn Đức Huy CRM

Nhà thờ Giáo xứ Lương Sơn

Ấp Giáo, Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ

Tel: 0988831968

Email:  nguyenhuykhiettam@gmail.com                 

"Chúa yêu thích điều công minh chính trực

Tình thương Chúa chan hoà mặt đất" (Tv 33,5). 

 

 

 

From: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sat, May 2, 2020 at 11:36 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: HoaÌng duy HuÌng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

                
Em chỉ xin nhắc các anh 1 điều nhỏ.

Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do.

Mọi người có quyền tự do ngôn luận.

Các điều anh HDH nói hay làm đều được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ.

Ai thích thì nghe, ai không thích thì đừng nghe.

Chẳng có gì quan trọng đến nỗi phải bận tâm hay phiền lòng.

Ai có giỏi thì đi phản biện với anh ấy. Úi cha, không dễ đâu nha,

vì anh ấy là luật sư mà, làm sao mà cãi cho lại? Khuyên bảo hay là 

thay đổi anh ấy? Úi cha, mình cãi không lại thì làm sao chứng minh được 

ý kiến mình là ĐÚNG, để anh ấy nghe mình? 

Tóm lại, chúng mình chỉ giỏi đọc kinh mà thôi. Nên chúng ta cầu nguyện cho anh ấy là

tốt nhất. Và để kệ anh ấy. Anh ấy có lý do, có mục đích, có khổ tâm, có Thánh Giá của anh ấy. Chúng ta không đoán xét, để Chúa lo chuyện đó. 

Trước đây anh HDH đã ở Carthage một thời gian. Anh ấy cũng thấy rõ là anh em dòng, bên Mỹ hay bên Việt Nam cũng vậy thôi, là chúng ta chỉ lo đọc kinh, thi đua yêu Chúa Mẹ, và cố gắng nên Thánh mà thôi. Mình đâu có làm “chính chị”, “chính em” gì đâu, nên mình đâu có hiểu các vấn đề phức tạp của thế gian. Cho nên mình cứ lo đọc kinh là chắc ăn nhất.

Vì đọc kinh chẳng làm phiền ai, và vì thế cũng chẳng có ai làm phiền mình.

Như vậy chẳng tốt sao?

Hy vọng các anh hiểu điều em muốn nói.

Amen. 

Minh Ngọc, 11

 

 

 

From: luuchu@netzero.net <luuchu@netzero.net>
Date: Sat, May 2, 2020 at 1:26 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hoang duy Hung
To: <vietbui@yahoo.com>
Cc: <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Anh HDH là cựu ĐC. lớp X12  Đồng Công  Hoa Kỳ anh đã khấn tạm 1 vài năm, anh thuộc lớp Anh LM. Trân CRM; LM QuangCRM; LM Vy CRM, thày Đan CRM…em cũng có dịp tới nhà Hùng Trâm  cách đây 8,9  tháng với các anh em  dòng cùng đội với Hùng khi các anh về Houston,TX chơi, anh rất có tâm tình với anh em cùng đội khấn, kỳ đó anh chị chưa ly dị, em cũng có dịp liên lạc với anh bằng email sau khi anh về VN kỳ giáng sinh 2019, và đã cảnh báo anh về những phản ứng của những người bên VN và đồng hương hải ngoại, nhưng anh cho biết rằng :”có chơi thì có chịu”. có thể quan niệm chính trị của anh  đã khác nhiều vì sau 45 năm chống cộng, anh  muốn đổi kế hoạch thay vì chống  cộng trực diện ,thì “ hòa hợp” xem sao… đó là ý muốn của anh , chắc anh LM Trân CRM, anh Và anh LM Pham minh VậnCRM(giáo tập của HDH); anh Cao tan Tinh  có thế giá và nói anh HDH may ra anh ta nghe chăng ? 

Em Lưu chủ

 

 

From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Sat, May 2, 2020 at 11:10 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Hoang duy Hung
To: nam nguyen <namoanh@hotmail.com>, TDCTT VI TX HOU Luu Chu <luuchu2@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Minh-Ngoc(11) Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com>, XI_USA_Yahoogroup <xicmc@yahoogroups.com>

Chào quý THDC, 

Cách đây một tuần anh HDH có đưa lên một clip ca tụng Hồ chí Minh và gọi những danh xưng ca tụng như Bác, Cụ Hồ  ...vv và coi ông như nhà ái quốc có công lấy lại quốc gia từ người Pháp và Nhật. Ngày 30/4 anh HDH chính thức công nhận lá cờ đỏ/sao vàng là cờ của quốc gia (theo lý luận của anh) và chính thức treo nó ở phía sau lưng anh khi làm Video Clip. Ngoài ra con nhiều bài vở khác có vẻ bênh vực chế độ nữa. 

Trong tình bác ái yêu thương chúng ta nên thinh lặng và tôn trọng những quan niệm sống của anh HDH và cầu nguyện cho anh biết đâu "là đường là sự thật". Hãy để toàn dân Việt chân chính đánh giá anh. Nghe ở trên mạng đăng tin là vì chuyện này vợ chồng anh đã ly dị.

https://www.youtube.com/watch?v=MSEbeU_awho

https://www.youtube.com/watch?v=_-xKkF1KkK0

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 2, 2020 at 10:12 AM
Subject: Re: Hoang duy Hung
To: nam nguyen <namoanh@hotmail.com>, TDCTT VI TX HOU Luu Chu <luuchu2@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>
Cc: Minh-Ngoc(11) Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Viet VietBui Bui <vietbui@yahoo.com>, cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com>, XI_USA_Yahoogroup 
xicmc@yahoogroups.com 

Kính thưa quí anh, 

Thú thật, em chưa bao giờ gặp anh Hoàng Duy Hùng, mà chỉ nghe nói đến tên của người anh nổi danh và "nổi tiếng" này ở Houston thôi.

Thậm chí người anh này tu năm nào và thuộc lớp khấn nào em cũng chẳng biết nữa.

Người có lẽ biết hơn em và đã từng làm việc với người anh này trước kia phải nói là Anh Lưu Chủ.

Nếu được xin Anh Lưu Chủ lên tiếng nếu có thể!

Trong khi chờ đợi, xin chúng ta hãy tiếp tục cầu cho nhau, cho cả người anh mà "chúng ta" nghĩ "thật là mất mặt". 

em tâm phương

 

 

From: nam nguyen <namoanh@hotmail.com>
Date: Sat, May 2, 2020 at 1:31 AM
Subject: Hoang duy Hung
To: Minh-Ngoc(11) Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, Viet VietBui Bui <vietbui@yahoo.com>, cmc-thdc@googlegroups.com <cmc-thdc@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, XI_USA_Yahoogroup <xicmc@yahoogroups.com>

https://www.youtube.com/watch?v=Mgb_bZDcYHA

Xin cho các anh cho biết ý kiến về anh Hoàng duy Hùng này. Thật là mất mặt, 

Hiện giờ đang bị người ta chửa rủa trên youtube. 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 30, 2020 at 2:46 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 5-2020
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC Rev Tuong VN 
Huyentuong72@gmail.com 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC thân mến, 

Hôm nay, đúng 45 năm trước, quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã bị "quốc biến" hơn là "mất nước", vì đất nước chúng ta vẫn còn đó, nhưng đã bị "biến" dạng trở thành dị dạng... Cho đến nay, cho dù sống ở hải ngoại, chúng ta vẫn tiếp tục sống trong một Mùa Vọng Phục Sinh. Ở chỗ, chúng ta tiếp tục mong chờ (Mùa Vọng) một Việt Nam của một nền văn hóa sự sống và văn minh yêu thương (Phục Sinh).  

Chúng ta cũng chẳng ngờ, đúng 45 năm sau chúng ta lại sống trong một Mùa Vọng Phục Sinh khác, lần này toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam quê hương tôi. Đó là chúng ta đang sống trong Mùa Vọng Phục Sinh giữa Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu từ cuối năm 2019 đến nay... Ai trong chúng ta cũng mong sao (Mùa Vọng) cho Đại Dịch này qua đi càng sớm càng tốt, để nhân loại "phục sinh" kinh tế, tôn giáo và niềm vui. 

Chỉ có một mình Thiên Chúa là chủ tể lịch sử của loài người chúng ta, Đấng làm được tất cả những gì chúng ta bất lực và cậy trông nơi Ngài. Bởi thế, chúng ta hãy tiếp tục tỉnh thức và cầu nguyện, ở chỗ, như Mẹ Maria "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51), để như Mẹ, lợi dụng tất cả mọi sự lành dữ, tốt xấu, lợi hại, để sống đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo, nhờ đó, chúng ta luôn được hoan hưởng rượu ngon hơn trước (Gioan 2:10). 

Với tâm tình cầu nguyện, nhất là Kinh Mân Côi như ĐTC Phanxicô mong muốn trong Tháng 5/2020 là Tháng Hoa của Đức Mẹ này, cùng với tất cả lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa - Mẹ, giữa hiện trạng thời cuộc đầy u ám và tử khí hiện nay, em xin tiếp tục kính gửi đến THĐC của em Lịch Sinh Hoạt Tháng 5/2020 nhé, trong đó, như mọi khi, bao gồm các lễ Mẹ, các biến cố của dòng hay/và chi dòng/THĐC, các ngày tưởng nhớ anh em THĐC và Chi Dòng qua đời

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 16, 2020 at 5:02 PM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Anh Tường mến, 

Một lần nữa xin lỗi anh chậm trễ đáp ứng, vì các bài viết (đang dỡ dang cần liên tục để phổ biến) kèm theo các bài dịch của ĐTC Phanxicô.

Em vừa xong bài viết "Giả Dối và Lừa Đảo là Dấu Hiệu của Ngày Cùng Tháng Tận" dài, bao gồm nhiều phần, vừa có tính cách thời sự, vừa có tính cách tu đức v.v. với đầy những tài liệu và suy diễn rất mất giờ tìm kiếm và trình bày. Hy vọng sẽ có một số độc giả chiếu cố để Chúa Mẹ có được một Đạo Binh Thương Xót trong Thời Điểm Thương Xót cho Phần Rỗi vô cùng cao quí của "các linh hồn cần đến LTXC hơn" ngay trong Mùa Đại Dịch Covid-19 như dấu hiệu lay động loài người nói chung và Kitô hữu nói riêng, trước khi Ngài bất đắc dĩ phải sự dụng đến một đại họa còn khủng khiếp hơn Covid-19 này nữa, hoàn toàn do tội lỗi của con người sản xuất ra!

Xin Chúa luôn ở cùng anh và xin cầu cho em với. 

tâm phương, CMC (Con Mẹ Cũ) 

 

Ôi Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ của Lời Nhập Thể và Mẹ của chúng con.... 

Khi Mẹ ngoan ngoãn 'xin vâng' ở ngôi nhà Nazarét,

Mẹ đã để cho Người Con hằng hữu của Thiên Chúa mặc lấy xác thịt trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ

nhờ thế mà công cuộc cứu chuộc chúng con được bắt đầu thực hiện trong giòng lịch sử.

Mẹ đã tự nguyện và quảng đại cộng tác vào công việc này,

khi để cho lưỡi gươm đớn đau đâm thâu lình hồn của Mẹ,

cho đến giây phút tột đỉnh của Thánh Giá, lúc Mẹ chứng kiến thấy ở trên Đồi Canvê,

khi đứng bên Con của Mẹ, Đấng đã chết đi để cho chúng con được sống. 

Từ bấy giờ, Mẹ đã trở thành Người Mẹ, một cách mới mẻ, 

của tất cả  những ai tin tưởng chấp nhận Chúa Giêsu Con Mẹ

và muốn theo chân Người bằng việc vác Thánh Giá của Người.

Ôi Người Mẹ của niềm hy vọng, trong đêm tối của Thứ Bảy Tuần Thánh

Mẹ đã tin tưởng vững vàng hành trình về hướng bình minh của Phục Sinh.

Xin cho con cái của Mẹ biết luôn luôn nhận thức được,

ngay cả những lúc tăm tối nhất, những dấu hiệu của việc Thiên Chúa yêu thương hiện diện. 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 10, 2020 at 9:34 PM
Subject: Re: Huu Tuong CRM
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Anh Tường ơi.

Em rất bận với các bài dịch và bài viết hiện nay.

Em sẽ dịch sau nhé.

Cám ơn anh thông cảm.

Happy Easter.

em tp

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Fri, Apr 10, 2020 at 9:15 PM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Hôm nay em đang suy niệm về Co-redemptrix, em thấy có kinh nay hay,

nhờ anh dich thành lời kinh cho em nhá. Cám ơn Anh.

If you hear, therefore, that the Co-redemptrix is simply a pre-Vatican term, neither relevant nor in use by the Church today, please be assured that it is most definitely a post-conciliar term, especially in light of John Paul II’s six uses of the term after the Council, as well as most recent usages within the Holy See, such as that by Cardinal Lozano-Barragán.
 
As recently as one week ago, Pope Benedict XVI wrote an inspiring prayer for the world day of prayer for China on May 24, 2008, in which in he teaches the following on Our Lady’s coredemption:
 
Virgin Most Holy, Mother of the Incarnate Word and our Mother…
 
When you obediently said ‘yes’ in the house of Nazareth,
you allowed God’s eternal Son to take flesh in your virginal womb
and thus to begin in history the work of our redemption.
You willingly and generously co-operated in that work,
allowing the sword of pain to pierce your soul,
until the supreme hour of the Cross, when you kept watch on Calvary,
standing beside your Son, Who died that we might live.
 
From that moment, you became, in a new way,
the Mother of all those who receive your Son Jesus in faith
and choose to follow in His footsteps by taking up His Cross.
Mother of hope, in the darkness of Holy Saturday you journeyed
with unfailing trust towards the dawn of Easter.
Grant that your children may discern at all times,
even those that are darkest, the signs of God’s loving presence. [24]
 
The papal teaching on the doctrine of the Co-redemptrix continues in our day.

 

--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609

 

 

 

From: THDC Tin Nhan tu Bui Ly CA
Date: Sun, Apr 10, 2020 at 11:16 AM
To: tinh cao  

Hi anh Cao Tĩnh
Cám ơn anh đã  dịch những bài giảng của Đức Thánh Cha vào thứ năm tuần thánh thật hay , nhờ vậy em dễ dàng hiệp ý với ngai và hiểu thêm nhiều ý mới.
Xin chúa chúc lành  và gìn giữ anh chị và gia đình trong mùa dịch này  

 

 

 

From: Tien Le <tienhoacmc@gmail.com>
Date: Thu, Apr 9, 2020 at 8:05 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Fwd: ĐTC Phanxicô cử hành trực tuyến Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh

To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Cc: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Cám ơn anh Can Tấn Tĩnh đã luôn gửi những thông tin của ĐTC cho xem và theo dõi. Xin Chúa chúc lành cho anh và gia đình.

Em Lm Le Tiến Hoá.CRM 

 

 


From: chi nguyen <chinguyencmc@gmail.com>
Date: Thu, Apr 9, 2020 at 6:50 PM
Subject: nhan tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
 

Chào Anh, em Nguyện ở Bùi Chu đây, càm ơn anh đã gởi cho loại bài : giả dối và lừa đảo là dấu hiệu của ngày cùng tháng....rất hay và có ý nghĩa. xin Chúa và Đức Mẹ ban muôn ơn lành cho Anh. Anh vui lòng gởi cho em phần 1&3 em bị lạc đâu mất tiêu. cám ơn anh nhiều, em chào anh.  chinguyen, cmc 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 9, 2020 at 4:56 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Tuần Thánh sốt sắng
To: CMC THDC <tranjk@yahoo.com> 

Tạ ơn Chúa.

Đúng là chỉ có Chúa biết và chỉ cần Chúa biết. Amen.

em tp  

 

 

From: <tranjk@yahoo.com>
Date: Thu, Apr 9, 2020 at 4:22 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Tuần Thánh sốt sắng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Cũng vì tế nhị nên em không lưu số tiền mỗi người đóng góp!

Em chỉ gởi thư cám ơn và báo cho anh chị em nào gởi về cho em ! Những anh chị em đưa tận tay hôm họp mặt tĩnh tâm ở Fort Wort thì lại càng khó để kiểm chứng số tiền!

Cảm ơn anh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 9, 2020 at 1:32 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Tuần Thánh sốt sắng
To: tranjk@yahoo.com <tranjk@yahoo.com> 

Cám ơn Anh Khả rất nhiều.

Tính em thích lưu giữ tài liệu.

Vậy thì danh sách đóng góp rõ ràng số tiền nếu anh có cho em xin được không, vì em chỉ có danh sách tất cả anh chị nào đóng góp thôi, không có tiền gì hết, vì tính cách tế nhị.

Em xin cũng để lưu giữ hơn là phổ biến.

Anh thấy OK thì cho, bằng không thì cũng chẳng cò gì quan trọng, mà chỉ là một thêm thắt cho đầy đủ hơn tài liệu cho em thôi.

Chúc anh một Tam Nhật Vượt Qua tràn đầy Niềm Vui Thương Xót của Chúa Kitô Tử Giá và Bình An Thần Linh của Chúa Kitô Phục Sinh.

Cầu cho em với.

tp

 

 

From: tranjk@yahoo.com <tranjk@yahoo.com>
Date: Thu, Apr 9, 2020 at 8:35 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Re: Tuần Thánh sốt sắng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Đây là thu của anh Tổng Phục Vụ Đán. 

Fr. JKT 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 5, 2020 at 6:41 PM
Subject: Re: Tuần Thánh sốt sắng
To: Huy Nguyen <nguyenhuykhiettam@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Anh Huy mến,

Trước hết, xin cám ơn anh đã chẳng những bỏ giờ ra theo dõi Youtube Tội Vạ em gửi hôm nay cho chung cộng đồng dân Chúa, mà còn hết lời khen tặng một chút cố gắng nhỏ bé của em nữa. Tất cả những gì em có được cho đến nay, từ cội rễ Đồng Công và Anh QP thôi. Em vẫn nói em là Đồng Công Nằm Vùng, và luôn cố gắng để xứng đáng để làm chút men bột muối đất giữa lòng đời. Cầu cho em với nhé.

Sau nữa, xin cám ơn anh đã báo tin cho em, và qua em cho chung THĐC biết về trụ sở truyền giáo của dòng mới nhất và "đẹp đẽ khang trang (thuộc dạng nhất) so với các tu viện CRM khác tại Việt Nam", khiến chúng em càng thêm tạ ơn Chúa và càng nao nức mong tới ngày trở về lần thứ hai, vào Tháng 10/2021, như dự tính của chúng em. Xin Chúa Mẹ cho chúng ta được tái ngộ chẳng những bằng mặt mũi mà còn bằng tinh thần truyền giáo nữa.

Sau hết, về số tiền anh hỏi em: "Quý Anh đã trợ giúp bao nhiêu cho chúng em nhỉ?" thì thưa anh, đây là số tiền đó, trong đó Anh Lm Trần Khả matching 25 ngàn MK sau chuyến về VN của THĐC lần đầu tiên 10/2017. 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 21, 2018 at 9:34 PM
Subject: Fwd: Thu Cam On Anh Chi Em Than Huu Dong Cong
To: CMC-THDC 
cmc-thdc+noreply@googlegroups.com

Em xin kính chuyển đến Qui THĐC bức thư của Anh Tổng Đán cám ơn THĐC qua Anh Khả về số tiền 56 ngàn MK THĐC chúng ta đã đóng góp vào công cuộc truyền giáo của dòng ở GP Hưng Hóa. Xin tiếp tục cầu cho dòng và luôn tiếp tay truyền giáo với dòng.

From: Dong Dong cong <dongdongcongvn@gmail.com>
Date: Fri, Sep 21, 2018 at 6:45 PM
Subject: Thu Cam On Anh Chi Em Than Huu Dong Cong
To: <
tranjk75@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính gửi Anh Gioan Trần Khả,

               Anh Cao Tấn Tĩnh,

               Và Anh Chị Em Thân Hữu Đồng Công,

Văn Phòng Nhà Mẹ Dòng tại Việt Nam kính chuyển đến hai Anh và toàn thể Anh Chị Em Thân Hữu Đồng Công thư cám ơn của Anh Tổng Phục Vụ. Xin Chúa và Đức Mẹ đáp yêu tấm lòng của Quý Anh Chị Em.

(Xin Quý Anh mở file đính kèm).

Chân thành cám ơn Quý Anh.

Văn Phòng Nhà Dòng.

em tâm phương

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 4, 2020 at 4:20 PM
Subject: Re: 4-4-1941 / 2020
To: lmv 
lmv.hdv@gmail.com 

Tạ ơn LTXC.

Như thế là con cháu của Đấng Sáng Lập Dòng Đồng Công đã có con cái lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương (Đệ Tử Cồ Phạm Ngọc Tuấn - lợp 12), được Giáo Phận Qui Nhơn công nhận năm 2012.

Ngoài ra, còn có một hội đoàn Công giáo tiến hành Tông Đồ Chúa Tình Thương, được Giáo Quyền Orange CA công nhận ngày 17/7/2018.

Có làm gì thì làm, tất cả đều từ và do vốn liếng Đồng Công thôi! Chúc Anh Huyến thân mến một Tuần Thánh tràn đầy bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

tp 

 

 

From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Sat, Apr 4, 2020 at 2:18 PM
Subject: 4-4-1941 / 2020
To: Tinh Cao 
daminhmariacaotantinh@gmail.com 

anh Ph.

em đọc note của anh lễ khởi động ... 4/4

hôm nay nhà dòng mừng lễ Mẹ Sáng Lập,

ơn soi sáng lập dòng, lễ mẹ đau thương cổ trong tuần thánh. 4-4-1941. Nếu đúng vậy là ơn Chúa soi sáng cho Đaminh khác đấy. Nhóm tdctt là Chúa thương xót sáng lập. Nên mừng trọng thể bao nhiêu có thể.

cầu cho nhau.

Leo Vu Huyen, CRM

Our Lady Queen of Martyrs Parish

3295 Barrancas Avenue

Pensacola, FL 32507

(850) 607-7470

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 4, 2020 at 1:56 PM
Subject: Re: Tham Dự Tuần Thánh với ĐTC Phanxicô ở Vatican
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Quí THĐC thân mến,

Em mới checks lại world clock thì hình nhữ bên Roma mới đổi giờ, thay vì đi trước California 8 tiếng, như hôm Thứ Sáu 27/3/2020, lúc chúng ta theo dõi livestream ĐTC và Giáo Hội cầu nguyện tối hôm ấy, nay đi trước 9 tiếng, hay 7 tiếng trước Texas và 6 tiếng trước New York....

Bởi thế, em xin thông báo lại gấp để quí anh chị nào muốn tham dự Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua ở Tòa Thánh Vatican với ĐTC Phanxicô thì lưu ý nhé, kẻo bị nhỡ mất cơ hội hiếm quí này. Ngoài ra, Anh Minh Ngọc có nhờ em tiện thể chuyển đến THĐC thêm 1 cái link livestream nữa ngay dưới đây:

https://youtu.be/LU6rRaBGJg8

Chúa Nhật Lễ Lá - PALM SUNDAY April 5, 2020 CĐ Trinh Vương Everett, WA

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 4, 2020 at 7:55 AM
Subject: Tham Dự Tuần Thánh với ĐTC Phanxicô ở Vatican
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Good morning quí THĐC của em,

Em xin chuyển đến THĐC những cái links sau đây để chúng ta có thể tham dự Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua với ĐTC Phanxicô ở Vatican nhé.

Chúa Nhật Lễ Lá - Ngày 05/04, lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 3:00 am; Texas/Oklahoma... 5:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 6:00 am) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ này: https://youtu.be/0U0lcnet1HI

Thứ Năm Tuần Thánh - Ngày 09/04, lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...10:00 pm, Texas/Oklahoma: 12:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 1:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc 

Thứ Sáu Tuần Thánh - Ngày 10/04: Lễ lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...10:00 pm, Texas/Oklahoma: 12:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 1:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc  

Đàng Thánh Giá tại thềm Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ tối ở Roma (California/Seattle...1:00 pm, Texas/Oklahoma...3:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...4:00 pm) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/uPV4V1v-Zz4

Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh - Ngày 11/04, Lễ Vọng Phục Sinh lúc 9:00 giờ tối ở Roma (California/Seattle...1:00 pm, Texas/Oklahoma...3:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...4:00 pm)  

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc

 Chúa Nhật Phục sinh - Ngày 12/04 vào lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 3:00 am; Texas/Oklahoma... 5:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 6:00 am)

          Sau lễ Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi theo truyền thống.

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/wg7oDVeP8hs

Đồng thời em cũng xin gửi post cả bài suiy niệm của Anh LM Trần Khả của chúng ta cho Chúa Nhật Lễ Lá rất hay dưới đây

Chúa Nhật Lễ Lá

Nạn Covid-19 và Nạn Giê-su

Một đôi bạn trẻ chuẩn bị làm đám cưới vào thứ Bảy đầu tháng Năm tới, và mời tôi chủ tế lễ cưới, nhưng vì con dịch Covid-19, mọi người phải cách ly, ở nhà và tránh tụ tập quá 10 người. Chỉ được làm nghi thức cưới chứ không có Thánh Lễ. Họ đành phải đổi chương trình hoãn ngày cưới; phải hủy chương trình ở nhà thờ, nhà hàng.
Tôi biết cô dâu từ khi cô mới 12 tuổi và đã phải chống chọi với bệnh leukaemia hơn gần hai năm trong bệnh viện MD Anderson và may mắn được khỏi bệnh. Bây giờ là y tá làm việc tại bệnh viện MD Anderson. Cô buồn bực và
Cô thắc mắc “Tại sao lại là tôi? Tại sao các bạn tôi có thể làm lễ cưới dễ dàng còn tôi lại phải bị trắc trở thế này?”

Con dịch Covid-19 đang làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta và của mọi người trên toàn thế giới.
Mọi người, mọi sinh hoạt đều bị trắc trở. Nhiều người mất việc làm. Nhiều công sở, hãng xưởng tạm đóng cửa, ngưng hoạt động, trì hoãn sản xuất và công việc mua bán chậm lại. Nhiều nhà hàng cửa tiệm đóng cửa. Các buổi hội họp tiệc tùng bị cấm; Chúng ta phải tuân theo chỉ thị cách ly và giữ khoảng cách không đứng sát gần người khác. Cuộc sống trở nên bất tiện, căng thẳng bất bình thường. Nhiều người hoang mang lo lắng không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, tương lai ra thế nào.

Các nhà thờ không có thánh lễ và ngưng mọi sinh hoạt không cần thiết.
Nghi thức Tam Nhật Thánh và Lễ Vọng Phục Sinh cũng chỉ cử hành riêng. Rửa tội cho những người tân tòng và đón nhận những người gia nhập Giáo Hội cũng phải hoãn lại.
Người chết cũng chỉ có nghi thức chôn cất chứ không có lễ an táng.

Phản Ứng Nạn Covid 19

Khi có tin dịch phát xuất từ thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, nhiều người nghĩ nó còn ở xa không đáng chúng ta quan tâm.
Tin loan báo số người lây nhiễm và chết mỗi ngày một tăng, nhưng chúng ta cũng không lo lắng.
Thái độ chung của các nước vẫn là ở ngoài nhìn vào Trung Quốc.
Người ta chưa lo chặn dịch mà chỉ đặt câu hỏi, “Căn nguyên con dịch đến tử đâu?
Từ khu chợ buôn bán hoang thú hay từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học Wuhan?
Người ta nhận định, bình luận, phê phán và cũng có chút thương cảm cho các nạn nhân nhiễm dịch ở Trung Quốc, nhưng nó chưa phải là vấn đề chúng ta phải đối diện.
Khi dịch lan sang Hàn Quốc người ta bắt đầu quan tâm hơn, nhưng con dịch vẫn còn ở xa.
Rồi con dịch lan sang nước Ý, Iran, Tây Ban Nha, Pháp người ta bắt đầu lo lắng hơn.
Khi con dịch phát hiện ở bang Washington, New York, California, Louisiana, New Jersey, Illinois nhiều người nhốn nháo, hoảng hốt, lo sợ.

Lệnh khoanh vùng phong tỏa, cách ly và phương cách phòng ngừa được ban ra.
Nhiều người chạy đi mua thực phẩm và những nhu yếu phẩm dự trữ.

Khi dịch đến sát gần nhiều người bắt đầu than trách tại sao chính quyền nhà nước không cảnh báo?
Tại sao chính phủ không chuẩn bị dụng cụ y tế sẵn để cung ứng cho dân khi con dịch đến?
Tại sao không có thuốc?
Tại sao không có đủ máy trợ thở?
Tại sao không có đủ khẩu trang?
Tại sao không có đủ thuốc khử trùng?

Sau than trách người ta bắt đầu đổ lỗi, tại vì lãnh đạo giở, không biết nhìn xa trông rộng! Không có kế hoạch! Không đánh giá nguy hiểm đúng mức của con dịch. Tại vì và nhiều cái tại vì.

Người ta bắt đầu đổ lỗi cho những người lãnh đạo, cho tổng thống, cho thủ tướng, cho thống đốc, cho thị trưởng, cho bộ trưởng, cho cơ quan y tế, cho bệnh viện.

Bây giờ con số người nhiễm ở Mỹ tăng cao nhất thế giới. Số người chết vì dịch cũng đang tăng nhanh.

Thật đáng buồn là trong khi tổng thống, phó tổng thống, các chuyên gia y tế, các bác sĩ y tá, các khoa học gia, và nhiều nhân viên chính phủ, quân đội, và nhiều người khác đang ngày đêm lo tìm cách đối phó và chữa trị chăm sóc cho những người bị nhiễm dịch thì nhiều người trong giới truyền thông vẫn như người ngoài cuộc chỉ tiêu cực phê bình, chỉ trích, than trách  đổ lỗi mà không chung tay trong chương trình cứu chữa.
Làm như thế chẳng khác gì họ đang tự trút bỏ trách nhiệm cho người khác.
Họ đang tự phuổi tay nói, “Tôi không can dự gì vào việc chữa trị con dịch này.”

Đứng trước cơn đại dịch Covid19 chúng ta có thái độ thế nào? Chắc chắn bằng mọi giá chúng ta phải gìn giữ bảo vệ mạng sống của mình. Nhiều người chắc vẫn chưa cảm nhận đúng được cấp tính khẩn trương và nguy hiểm của đại dịch, nhưng Cơn đại dịch Covid 19 này đang làm mọi người suy nghĩ và chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống xã hội và của nhiều cá nhân. Ông bà chúng ta nói khi có biến thì “bỏ của chạy lấy người.” Mạng sống con người là cao quí nhất. Nhưng phải sống thế nào để đúng với giá trị con người.

Văn chương Việt Nam có câu truyện “Anh Phải Sống” kể về hai vợ chồng chèo thuyền đi vớt củi trên sông. Không may giông to gió lớn ập đến làm con thuyền bị lật đắm. Chồng biết bơi lội còn cô vợ thì không. Chồng dìu vợ cố bơi vào bờ, dù mệt nhưng quyết sống cùng sống, chết cùng chết. Nhưng khi thấy chồng quá mệt sức, nên cô vợ buột kêu lên “còn thằng bờm cái tí, anh phải sống” thế rồi cô buông tay ra trôi theo giòng nước. Mấy ngày sau người ta thấy người đàn ông cùng mấy đưa con thắt khăn tang đứng bên bờ sông tưởng nhớ người mẹ hiền và người vợ can đảm.

Chính Chúa Giê-su đã bằng lòng trả giá bằng chính sinh mạng của Ngài để cứu chuộc mọi người chúng ta. 

Phản Ứng Nạn Giê-su

Các Phản Ứng trước con dịch virut Covid-19 này cũng cho chúng ta liên tưởng đến cảm nghiệm của các môn đệ trong trong những ngày cuối đời của Chúa Giê-su mà Giáo Hội gọi là Tuần Thánh bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá. Tuần Thánh là thời gian mà chúng ta cảm thấy sự linh thiêng huyền bí của tâm linh Ki-tô giáo. Các môn đệ không hiểu những gì đang xẩy ra cho Chúa Giê-su và không lường trước được những gì đang đến với họ và nhân loại.

Bài Tin Mừng kể lại bối cảnh trong những giờ phút cuối đời của Chúa Giê-su bắt đầu từ bữa Tiệc Ly thân tình kín đáo, bồi hồi với những lời tâm sự dặn dò của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ, rồi bầu khí tĩnh mịch Chúa cầu nguyện và lo buồn đến đổ mồ hôi máu thế mà ba môn đệ vẫn say ngủ. Tiếp đến là hành động phản bội hết sức vô cảm, không tình nghĩa khó hiểu của Giu-đa, đến cuộc xét xử bất công trước Hội Đồng Tòa Thượng Thẩm và trước quan Phi-la-tô, một ông quan thiếu bản lãnh, rồi lời chối Chúa thật trơ trẽn hèn nhát không hổ thẹn của Phê-rô, và Chúa bị đánh đòn tàn nhẫn, rồi nhận án tử hình thập giá đau đớn nhục nhã nhất trên đời, và kết thúc với cái chết tức tưởi đơn độc và được đem chôn cất trong ngôi mộ mượn của một người tốt bụng. Đứng trước cơn biến loạn như thế, các môn đệ đã hoảng sợ lo lắng hoang mang tán loạn như mất hết niềm tin và hy vọng.

Đây không phải là lúc than trách, đổ lỗi hay lên án Trung Quốc, Vũ Hán hay tổng thống hoặc bất cứ lãnh đạo nào bằng những lời la lớn tiếng “Đóng đinh nó vào thập giá.”
Đây cũng không phải là lúc sợ hãi bỏ chạy xa tránh những người mắc bệnh dịch như các môn đệ đã bỏ chạy khi Chúa lâm nạn.
Đây cũng không phải là lúc phuổi tay chối bỏ trách nhiệm như Phê-rô chối, “Tôi không biết người đó là ai.” “Tôi chẳng có trách nhiệm gì cả.”
Đây cũng không phải là lúc quá lo sợ thất đảm đến độ hành xử như Giu-đa thất vọng không còn thấy lối thoát.

Phản Ứng Theo Tin Mừng


Chúng ta cần học theo gương của Đức Mẹ và những người phụ nữ thân thiết với Chúa Giê-su âm thầm theo dõi, trao khăn lau mồ hôi cho Chúa, an ủi nhau nhất là những người đau bệnh.

Chúng ta cần học theo gương ông Simon vác đỡ gánh nặng cho các bác sĩ và các y tá cùng các nhân viên y tế đang phục vụ bệnh nhân.

Chúng ta cần học theo gương của ông Giu-se đóng góp phần mộ để mai táng những người không may phải chết vì con dịch.

Tuần vừa qua có tin từ bên Vương Quốc Anh kể về anh Liam Dowing, 30 tuổi đang mắc chứng bệnh ung thư tủy xương và mới bị mắc nhiễm dịch Covid 19. Hôm 19 tháng Ba, các bác sĩ nói với gia đình anh là họ không còn cách nào để chữa bệnh ung thư cho anh được nữa. Anh Liam nói chuyện với cố vấn chuyên nghiệp để biết các lựa chọn anh có, sau cuộc nói chuyện anh quyết định ngưng không tiếp tục dùng các thuốc chữa trị cho anh nữa. Thay vào đó, anh nói hãy dùng các phương tiện và nguồn thuốc trị liệu để chữa trị cứu sống cho người khác đang cần hơn.

Đây là một quyết định can đảm anh hùng đáng ngưỡng mộ của một thanh niên mới 30 tuổi đời.

Một giáo dân trong giáo xứ của tôi biết là vì trong mấy tuần vừa qua giáo xứ không có Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và không có tiền đóng góp của giáo dân từ các Thánh Lễ. Ông hỏi vậy thì cha lấy tiền đâu để trang trải các phí tổn cho nhà thở. Tôi nói có lẽ sẽ phải cho các nhân viên tạm nghỉ việc để dành tiền trả chi phí điện nước. Nghe thế ông bà đã quyết định giúp cho giáo xứ 25 ngàn đô để có tiền tiếp tục trả cho các nhân viên. Ông nói, “Các nhân viên cần có tiền để lo cho họ và gia đình.” Tôi vô cùng xúc động và coi đó là bài học hy sinh cao quí khi bước vào Tuần Thánh. Chúng ta cùng dùng thời giờ trong tuần Thánh này để cầu nguyện cùng với Chúa Giê-su cảm nghiệm những ngày cuối đời của Ngài ở trần gian hầu chúng ta có thể ngưỡng mộ tình yêu sâu đậm và tình thương vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. 

 Quan sát và lắng nghe tường thuật về câu truyện cuối đời của Chúa Giê-su phải gánh chịu trong những giờ cuối đời của Ngài, chúng ta thấy một điểm nổi bật đáng buồn là sự giãi bày của tội lỗi, từ tội này đến tội khác mà con người xúc phạm đến Thiên Chúa và xúc phạm đến nhau. Thánh Mat-thêu đã chủ ý nhấn mạnh đến sự xấu xa này để nói với chúng ta về ảnh hưởng do cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đến để cứu chúng ta khỏi chết bởi tội lỗi, và qua cuộc khổ nạn, chịu chết và sống lại của Ngài, Ngài đã phá tan quyền lực của tội lỗi và mở đường cho chúng ta đến với sự sống đời đời. Chúa Giê-su đã đón nhận bị đối xử tồi tệ nhất trần gian hầu Ngài có thể vĩnh viễn chôn vùi quyền lực của tội lỗi. Chúng ta cùng hiệp nhất với Chúa và với nhau chống lại tội lỗi, chống lại  Virut Covid-19 và trông chờ Ngày Phục Sinh khải hoàn cho toàn thể nhân loại.

L. M. J. J. Trần Đình Khả 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 1, 2020 at 4:22 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] THĐC - Lịch Sinh Hoạt 4-2020
To: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com> 

Cám ơn Chị Lê Thị Lộc, người vợ góa thân yêu của tổ phụ Vĩnh Quí. 

Lần đầu tiên đọc những lời chị chia sẻ trong email chị gửi em cho tới nay mới thấy rằng bóng dáng của Anh Quí vẫn đang theo sát chị, bất khả phân ly, như hình với bóng, đến độ em tưởng Anh Quí đang nói qua chị đấy! Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. 

Em tin chắc rằng tổ phụ Vũ Vĩnh Quí đã làm xong giấy tờ đoàn tụ gia đình với riêng chị cũng như với chung THĐC chúng ta , thậm chí có sẵn cả vé máy bay free nữa, để một khi chúng ta lọt cuộc phỏng vấn đức tin tuân phục đầy thử thách và gian khổ của từng chúng ta, và có ngày lên đường là chúng ta sẽ được hội ngộ với anh, nhất là với Anh Cả thân yêu của chúng ta, người đang mong chúng ta tiếp tục sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công giữa đời.

em tâm phương

 

  

 

From: Loc Le Vu <loctlevu@yahoo.com>
Date: Wed, Apr 1, 2020 at 2:44 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] THĐC - Lịch Sinh Hoạt 4-2020
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan 
quoctoan13@gmail.com 

Kính chào anh Tĩnh Cao và quý THĐC, 

Em là quả phụ Vũ vinh Quý, em xin bổ túc thêm về ông xã em là anh hưởng thọ 85 tuổi. 

Trước hết cám ơn anh Tĩnh phục vụ không ngừng nghỉ. Đã cho chúng em những tin tức cập nhập và trung thực, kèm theo những lời bổ ích tâm linh, trong những ngày đại dịch này!

Cám ơn anh gởi ra các bài đọc, chia sẻ suy niệm lời Chúa hằng ngày như là, bồi bổ tâm linh.

(DIETARY SUPPLEMENTS)

”Người ta sống không nguyên bởi bánh...”

 Hôm Thứ Tư đầu tháng, tưởng nhớ Thánh Cả Giuse.

Thánh Cả là thánh quan thầy của gia đình em trên đường đi tìm tự do, mà anh Quý đã phó thác. Nhắc lại Tháng Tư Đen, để tạ ơn Chúa!

Chúa luôn quan phòng cho mỗi một người mỗi gia đình, trong thánh ý Ngài!

Mùa Chay năm nay thực sự là mùa chay. Không đi đâu ở nhà thinh lặng, chỉ nói, chỉ đi khi cần.

Thời gian là của Chúa, mà mình không bao giờ công bằng.

Mãi mãi Chúa vẩn là người đến sau, “tại vì con bận !”

Xin Chúa tha lỗi, để con được theo Chúa lên núi sọ, đứng dưới chân thánh giá. Như Mẹ Maria xưa!   Thân mến! 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 31, 2020 at 2:17 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 4-2020
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan 
quoctoan13@gmail.com 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân mến của em, 

Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta còn hiện hữu trên trần gian này đến ngày hôm nay, đến ngày cuối cùng của Tháng 3/2020, ngày 31/3. Tuy nhiên, chính vì chúng ta còn sống, nên còn tận mắt thấy, tận tai nghe và đích thân theo dõi tình hình thế giới chưa từng có trong lịch sử loài người trước một Đại Dịch Cổ Vịt 19 kinh hoàng và khủng khiếp hiện nay. Đến độ, vị tổng thống Hoa Kỳ, vốn làm cho Mỹ quốc trên hết và trước hết về kinh tế, đã có ý định nới lỏng luật "cắm trại tại gia" cho tới 30/3/2020, nay đã no choice trong việc gia hạn lệnh "cấm vận nội địa" cho tới 30/4/2020, thời điểm vào chính ngày quốc biến đúng 45 năm trước đây của quê hương đất nước chúng ta. (đính kèm 3 tấm hình) 

Trong tinh thần tin tưởng cầu nguyện, hơn là hoảng loạn và cuống sợ, THĐC chúng ta, những con người đã từng tận hiến cho Mẹ và sống đời tận hiến trong lòng/dòng Mẹ Đồng Công, chúng ta cứ vững tâm tiến vào Tháng Tư Đen ở Mỹ quốc 2020, nơi mà cho tới lúc này, lúc em viết email tới đây, thì ở quê hương thứ 2 Hoa Kỳ của chúng ta đây đã trở thành đệ nhất cường quốc về nhiễm Cổ Vịt 19, với 182,203 trường hợp bị nhiễm (tài liệu được cập nhật cách đây 11 phút) trong tổng số trường hợp, 846,156 bị dương tính với Cổ Vịt 19 trên thế giới, và với 3,564 trường hợp tử vong, qua mặt Trung quốc và đứng hàng thứ 3 trên thế giới, sau Ý quốc: 12,428, Tây Ban Nha: 8,269, trên Pháp: 3,523. 

Cũng như các tháng trước, trong Lịch Sinh Hoạt của THĐC chúng ta bao giờ cũng bao gồm: 

1- Ý Chỉ của ĐTC trong tháng, như một bày tỏ luôn gắn bó tôn sùng ĐTC theo chủ trương của dòng, những ý chỉ chúng ta cần có để có thể lĩnh nhận Ơn Toàn Xá, cách riêng trong Mùa Đại Dịch Cổ Vịt 19 này;

2- Hướng về các ngày lễ của Mẹ hay liên quan đến Mẹ trong tháng, như ngày 4 và 28 tháng 4 này.

3- Ôn lại những tháng ngày lịch sử của chung hội dòng (như ngày 4,5 và 27 tháng 4 này), hay của Chi Dòng (nếu có ở một số tháng khác), hoặc của THĐC chúng ta (như ngày 27 tháng 4 này);

4- Tưởng nhớ và cầu cho quí anh em qua đời của chi dòng và THĐC ở hải ngoại, như ngày 3, 10, 20, 21, 24 và 28 tháng 4 này. 

Xin kính chúc quí THĐC của em một Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và Mùa Phục Sinh tràn đầy bình an của Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, một bình an của sự sống thần linh xuất phát từ Chúa Kitô (xem Gioan 20:22).

em tâm phương

 

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Thu, Mar 26, 2020 at 6:01 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Chúa Kitô sùng Mùa Đại Dịch Covid-19
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Như vậy là có sự trục trặc kỹ thuật. Em xin lỗi anh Tường. Luôn tiện xin gửi bài mới viết. 

ĐẠI DỊCH COVID-19 VỚI CÁI NHÌN TÂM LINH

Trần Mỹ Duyệt

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 26, 2020 at 4:28 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Chúa Kitô sùng Mùa Đại Dịch Covid-19
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Anh Duyệt ơi, xin anh đọc email dưới đây của Anh Tường nhé.

tp 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, Mar 26, 2020 at 4:03 PM
Subject: Re: PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 6
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Có lẽ đường link của anh Duyệt không đúng, em vẫn dành giờ post bài của anh Duyệt lên đều mà, và dành hẳn cho Anh một mục mà. 

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Thu, Mar 26, 2020 at 2:52 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Chúa Kitô sùng Mùa Đại Dịch Covid-19
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Như vậy từ nay muốn gửi bài vở em gửi cho anh nha nếu anh muốn. 

Em không gửi qua Lm. Tường nữa. 

Duyệt

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 26, 2020 at 2:26 PM
Subject: Re: [cmc-thdc] Chúa Kitô sùng Mùa Đại Dịch Covid-19
To: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Cc: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com> 

Anh Duyệt mến, 

Cám ơn anh đã cho em biết trường hợp của anh.

Em không biết lý do và như thế nào.

Nhưng em tin chắc một điều là Anh Linh Mục Hữu/Tường vẫn đang giúp cho Trang Web THĐC hiện tại hóa và sống động hơn.

Với email này, bao gồm cả email của Anh Hữu / Tường (cc), mọi hiểu lầm sẽ được giải tỏa trong bình an và yêu thương nhé.

Xin Chúa Mẹ luôn chúc lành cho mọi việc tông đồ giáo dân thầm kính của chúng ta. 

tâm phương 

 

 

From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Thu, Mar 26, 2020 at 11:47 AM
Subject: Re: [cmc-thdc] Chúa Kitô sùng Mùa Đại Dịch Covid-19
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Anh Tâm Phương mến,

Anh cho anh em email của ai đó tên Tường? Em đã gửi một email tự giới thiệu và vài bài viết để phổ biến trên trang THĐC Hải Ngoại nhưng không một lời qua lại. Em cũng lên trên trang nhà vài không thấy bài vở ở đâu?

Em hơi buồn và tự hỏi: "Vậy mình tệ lắm sao mà không được một câu trả lời, trả vốn?"

Anh nghĩ em có nên tiếp tục gửi bài cho Trang Nhà Thân Hữu nữa hay không? Và nếu có thì gửi cho ai?

Duyệt

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 10, 2020 at 8:08 PM
Subject: THĐC - Truyền Thông
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Ngoc <mnguyen_sandiego@yahoo.com>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Quí THĐC thân mến của em,

Mục tiêu THĐC Truyền Thông cho 3 tháng cuốn 2019 chúng em đã cố gắng và đã kể như tạm hoàn tất. Tuy nhiên, chúng em vẫn tiếp tục theo dõi xem sao. Sau đây là mấy nhận định của em:

1- Trang Web THĐC: Cám ơn Anh Tường đã luôn post các bài vở lên nhanh và đầy đủ bao nhiêu có thể. Hiện nay Trang Web THĐC của chúng ta trong tinmungsusong.net bao gồm cả những gì cho tới chính hôm nay. Xin quí anh có bài vở cứ việc trực tiếp gửi cho Anh Tường vinhsontuong@gmail.com nhé.

2-  Facebook và Youtube cũng như Audio trong Trang Web THĐC của chúng ta không biết THĐC chúng ta đã thưởng thức tới đâu?

3- Email theo em là phương tiện trực tiếp liên lạc với nhau trong nội bộ. Tuy nhiên, nếu em sử dụng emailgroup với gmail em tự kiến tạo từ lâu, như em vẫn gửi từ trước đến nay, thì có một số không nhận được, như Anh Tuyên úy Tùng hay Anh Giám Tỉnh Toản, hoặc 2 anh trưởng vùng Lưu Chủ (Houston) và Bùi Lý (Nam Cali) v.v., nên bao giờ em cũng phải bcc cho gần 180 địa chỉ nữa. 

Thế nhưng, có một số lần gmail không cho em bcc và đã trả lại về hết. Anh Thư Ký Minh Ngọc đã cố gắng lập một email group với yahoo, nhưng yahoo mới đây đã trở nên khó khăn hơn, nhất là phải có sự đồng ý của chủ nhân email chúng em muốn cho vào group của THĐC. Trong khi đó, Anh Minh Ngọc cho biết đâu có mấy ai hồi âm cho anh để tỏ ý accept, nên anh vẫn chưa thể lập thành THDC Yahoo Group. 

Vì trách nhiệm, chúng em muốn đầy đủ emails bao nhiêu có thể của THĐC để thông tin, liên lạc và mời gọi v.v., nhờ đó, các sinh hoạt chúng của THĐC, như THĐC Picnic 2020, THĐC Mission 2021 và THĐC Đại Hội 2022 được đông đảo hơn, thay vì chúng ta cứ than phiền là ít người biết hoặc chẳng nhận email gì v.v., nhưng trên thực tế chúng em lại hiện đang bị trục trặc ngay ở chỗ đáp ứng của quí THĐC về vấn đề lập email group cho hội, sau khi chúng em có được xít xoát 180 emails. Không biết các anh ở vào trường hợp BCH như chúng em, với thiện chí rất muốn phục vụ và liên kết THĐC, quí anh sẽ giải quyết ra sao? Chúng em rất muốn lắng nghe ý kiến xây dựng của quí anh về vấn đề email này.

Xin Chúa luôn ở cùng THĐC chúng ta.

em tâm phương 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Tue, Mar 10, 2020 at 7:06 PM
Subject: Re: HuuTuong
To: Tinh Cao 
daminhmariacaotantinh@gmail.com 

Ngày nào em cũng post bài lên cho Anh mà, nhất là lúc này, corona, tạm ngưng mọi sinh hoạt ở ngoài dòng.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 10, 2020 at 6:57 PM
Subject: Re: HuuTuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

À thì ra em phải vào lại tinmung.net rồi bấm vào THDC mới thấy những gì mới được anh post lên. Chứ còn bấm vào cái link THDC mà em save sẵn thì dù có refresh cũng không thấy gì mời cả. Từ ngày biết được "sự cố" bất ngờ anh em mình bị lạc nhau về email cả 2 tháng trời, em đã đề phòng bằng cách cho riêng email của anh vào tất cả các emails em gửi cho chung tất cả các nhóm (khoảng 3 ngàn emails) cũng như cho riêng THĐC. 

Những bài dịch hay viết nào em gửi hay anh nhận được từ em mà anh thấy có lợi cho chúng cộng đồng dân Chúa, anh cứ việc phổ biến chung ở tiết mục nào khác nhiều người đọc, kẻo uổng phí nếu những bài này chỉ ẩn dật ở trang web THĐC thôi. Cám ơn anh rất nhiều.

tâm phương 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 10, 2020 at 4:50 PM
Subject: Re: HuuTuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Em mở trang web lên vẫn thấy còn nguyên là làm sao không biết. Chắc cũng bị ảnh hưởng vi khuẩn corona rồi. 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Tue, Mar 10, 2020 at 3:03 PM
Subject: Re: HuuTuong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Những bài này em đã đưa lên rồi mà. 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 10, 2020 at 11:28 AM
Subject: Re: HuuTuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Anh Tường ơi,

Sau email hồi âm cho anh, em đã chuyển đến anh một loạt hơn kém 15 bài khác nhau, anh chưa nhận được bài nào sao?

  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 7, 2020 at 7:45 PM
Subject: Re: HuuTuong
To: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com> 

Anh Tường ơi,

Ngược lại, em lại nghĩ rằng anh bận nên em có gửi mà lại không thấy anh trả lời và cập nhật trang web của THĐC.

Bởi vậy em không dám gửi thêm nữa.

Để em tìm gửi lại cho anh những emails cũ và sẽ gửi thêm các emails mới cho anh sau nhé.

Hiện nay em đang bận với 1 việc cần phải làm cho xong tối hôm nay trước khi gửi đi cho chung cộng đồng dân Chúa.

Xin Chúa Mẹ chúc lành cho mọi việc truyền thông anh em chúng ta làm nhé.

tâm phương

 

 

 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Sat, Mar 7, 2020 at 7:37 PM
Subject: HuuTuong
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Chào Anh Tâm Phương

Lâu nay chắc Anh đi vắng, không thấy anh gởi bài?
--

Rev. VFMai HữuTường, CRM

521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ đức, Tp.HCM

Phone : 0919120609 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 29, 2020 at 3:18 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 3/2020
To: CMC-THDC 
cmc-thdc@googlegroups.com 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 2/2020, và là ngày thứ bốn (từ Thứ Tư Lễ Tro) của Mùa Chay 2020, thời điểm phụng vụ của Giáo Hội để Kitô hữu chúng ta hằng năm lắng đọng cử hành và sống lại Mầu Nhiệm Vượt Qua Cứu Độ của Chúa Kitô. Hiệp thông tinh thần phụng vụ của Giáo Hội trong Mùa Chay 2020 này, em xin gửi đến Quí THĐC thân yêu của em Lịch Sinh Hoạt hằng tháng như thường lệ, Tháng 3/2020, trong đó bao gồm những sự kiện lịch sử của Hội Dòng hay của THĐC để chúng ta tạ ơn và nhớ ơn, bao gồm cả ngày qua đời của anh em THĐC cũng như của cả anh em chi dòng, để chúng ta tưởng nhớ cũng như cầu nguyện, cùng các ngày lễ để chúng ta cử hành, kể cả ý chỉ của ĐTC cho chính Tháng 1/2020 này, để chúng ta hiệp thông cầu nguyện với ngài và với chung Giáo Hội.

Vậy, trong Tháng 3/2020 này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện theo ý ĐTC trong tháng (1), cùng nhau mừng Lễ Mẹ trong Tháng (2), tưởng nhớ biến cố chẳng những của hội dòng, hay của THĐC, hoặc của chung Giáo Hội (3), và cùng nhau tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta, một Tháng Giêng đầu năm mà có lẽ là tháng tưởng niệm anh em qua đời nhiều nhất trong năm (4).

 1- Cầu Nguyện theo ý ĐTC trong tháng                                                                    

Xin cho các cộng đồng Kitô hữu, nhất là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm thấy họ được thân cận với Chúa Kitô và các quyền lợi của họ được tôn trọng

2- Mừng các Lễ trong Tháng 3 

Ngày 19:   Lễ Trọng kính Thánh Giuse, hôn phu của Mẹ Maria - chúc mừng quí THĐC có quan thày Thánh Giuse.

Ngày 25:   Lễ Trọng kính Mẹ Thai Lời (Thụ Thai Lời Nhập Thể): Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội I - 1954; đội II - 1956; đội VI – 1962, và Quan Thày Đội I và II           

3- Tưởng nhớ biến cố của Giáo Hội 

- Ngày 13: ĐHY Bergoglio người Á Căn Đình được bầu chọn làm giáo hoàng thay ĐTC Biển Đức XVI vừa thoái nhiệm ngày 28/2/2013 sau khi ngài chính thức tuyên bố về hưu ngày 11/2/2013

- Ngày 19: Lễ Thánh Giuse, ĐTC Phanxicô dâng lễ khai triều (chứ không phải đăng quang) của ngài, năm 2013. 

- Ngày 25: Tưởng niệm biến cố Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới để hiến dâng chung loài người và riêng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria năm 1984 

4- Tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Raymond Lê Hữu Từ, địa phận Kansas City MO, THĐC Đội IXA, qua đời năm 2008 tại VN, hưởng thọ 64 tuổi 

- Ngày 2:  Tưởng nhớ Anh Phêrô Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Cao Hoàng, CRM đội 3 qua đời ở Carthage MO năm 1997, hưởng thọ 80 tuổi 

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Xuống Tuyết Vũ Minh Ký, CRM đội 3, qua đời năm 1984 ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 50 tuổi

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Albertô Mẹ Trinh Vương Đỗ Thiên Chức, CRM đội 7, qua đời đầu tiên ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 36 tuổi

Xin cám ơn quí THĐC của em đã bỏ giờ ra theo dõi Lịch Sinh Hoạt hằng tháng em phổ biến qua email em gửi trên đây. 

Happy Birthday quí THĐC cử hành sinh nhật trong tháng hay kỷ niệm thành hôn hoặc chịu chức trong tháng nhé.

Xin Mẹ Đồng Công, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, luôn đồng hành với chúng ta  bằng đức tin tuân phục của Mẹ và bằng đức ái trọn hảo của Mẹ. Amen. 

 em tâm phương  

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 18, 2020 at 9:55 PM
Subject: THĐC Viếng Thăm Hội Ngộ
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Em xin gửi đến THĐC cái link dưới đây về cuộc viếng thăm và hội ngộ ngoại lệ của anh em THĐC hôm Thứ Hai 17/2/2020, Ngày Lễ Quí Vị Tổng Thống Hoa Kỳ, ở Houston TX. Tạ ơn Chúa - Mẹ đã cho chúng ta một cơ hội bonus ngọc ngà như thế này, để THĐC chúng ta càng gắn bó với nhau hơn.

Xin cám ơn Anh LM Trần Khả và Nguyễn Ngọc Thụ đã hết sức niềm nở và thân tình tiếp đón chúng em. Cám ơn Quí Anh THĐC đã đến tham dự. Cám ơn riêng Anh Nguyễn Điềm đã chuyên chở chúng ta suốt chuyến viếng thăm hội ngộ này.

em tâm phương

THĐC - Viếng Thăm Hội Ngộ

 

 

 

From: Nguyen, Thu Ngoc, Rev. <nthu@archgh.org>
Date: Sat, Feb 15, 2020 at 6:22 AM
Subject: Re: Xin Hỏi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chao tham AC Tam Phuong manh khoe?

Thu Hai, em co le an tang 9 gio sang, chac ban trua moi o nghia trang ve lai giao xu.

Xin moi AC ghe giao xu khoang sau 3 gio neu duoc.

Em hiep y cau nguyen le gio 3 nam cho Bo Daminh.

Thu

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 14, 2020 at 8:50 PM
Subject: Xin Hỏi
To: TDCTT Cha Nguyen Ngoc Thu <chathungoiloi@gmail.com> 

Anh Thụ mến, 

Thứ Hai tới ngày 17/2/2020, nhân dịp sang giỗ bố em qua đời 3 năm (Chúa Nhật 16/2), em dự tính ghé thăm anh, không biết anh có bận gì lắm không! Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, có dịp cũng nên tái ngộ với nhau một chút thôi. Ngoài ra không có gì mục đích gì klhác.  

tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 10, 2020 at 10:53 AM
Subject: Re: RIP: Xin quý anh chị hợp ý cầu nguyện....
To: CMC THDC <vietbui@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Cc: Minh-Ngoc11 Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>

Em xin chân thành phân ưu cùng Anh Việt nhé.

Xin cũng cho chúng em gửi lời phân ưu cùng toàn thể tang gia bên vợ của anh nữa.

Nhận được email thông báo này, em tin chắc quí THĐC cũng sẽ hiệp thông với anh và tang gia để cầu cho LH Phaolô được sớm hoan hưởng LTXC vô cùng bất tận trong cõi vĩnh phúc.

em tâm phương

 

On Mon, Feb 10, 2020 at 8:16 AM <vietbui@yahoo.com> wrote:

 Cho linh hồn Phaolo Nguyễn xuân Hòa (là nhạc phụ) mới qua đời hôm 7/2/2020, hưởng thọ 95 tuổi. Xin cám ơn.

Best Regards,

Viet H. Bui, Ph.D.

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Mon, Feb 3, 2020 at 6:31 PM
Subject: THĐC Nam CA Mừng Tân Xuân 2020
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Tung <xavietung@yahoo.com>, CMC Rev Toan <quoctoan13@gmail.com>, CMC THDC Huu <vinhsontuong@gmail.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Quí THĐC rất thân mến của em,

Em xin gửi đến quí THĐC của em một ít hình ảnh trong dịp Mừng Tân Xuân âm lịch 2020 ngày 2/2 của THĐC Nam California hôm qua. Với tâm tình tạ ơn và nguyện cầu cho nhau, chúng ta hãy cùng nhau xem lại hình ảnh của nhau ở cái link sau đây:

THĐC Nam CA Mừng Xuân 2020  

tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Fri, Jan 31, 2020 at 4:30 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 2/2020
To: CMC-THDC 
cmc-thdc+noreply@googlegroups.com 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 1/2020, chớp mắt một cái đã hết tháng đầu tiên của tân niên 2020 rồi, nhưng lại là một thời điểm cho thấy một thế giới đang xẩy ra đủ mọi thứ hiện tượng thiên tai khắp 5 châu: 

1- Á Châu - Trung quốc: Vi Khuẩn Corona viêm phổi từ cuối tháng 12/2019, càng ngày càng lan khắp thế giới, đến độ Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng cảnh báo khẩn trương; 

2- Úc Châu - Úc Đại Lợi: Cháy rừng khủng khiếp từ năm 2019 cho mãi tới nay; 

3- Phi Châu - Tây Phi: nạn cào cào châu chấu tàn phá mùa màng tràn lan; 

4- Mỹ Châu - Jamaica: động đất mạnh ở mức 7.7 bao gồm 6 nước Nam Mỹ khác nhau; 

5- Âu Châu - Tây Ban Nha: bão tố

Không biết các thiên tai khắp 5 châu trên thế giới ngay tháng đầu tiên của tân niên 2020 này có phải là dấu chỉ thời đại liên quan tới một thế giới càng văn minh và nhân bản càng duy vật và vô thần hay chăng, càng tự diệt hay chăng? Là con cái của Mẹ Maria, chúng ta hãy như Mẹ: "Lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51), nhờ đó, lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng với Mẹ: "Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền" (Luca 1:38).  

Noi gương bắt chước tinh thần Tận Hiến tuyệt vời của Người Mẹ đầy ơn phúc của chúng ta như thế, em xin gửi đến Quí THĐC thân yêu của em Lịch Sinh Hoạt hằng tháng như thường lệ, Tháng 2/2020, trong đó bao gồm những sự kiện lịch sử của Hội Dòng hay của THĐC để chúng ta tạ ơn và nhớ ơn, bao gồm cả ngày qua đời của anh em THĐC cũng như của cả anh em chi dòng, để chúng ta tưởng nhớ cũng như cầu nguyện, cùng các ngày lễ để chúng ta cử hành, kể cả ý chỉ của ĐTC cho chính Tháng 1/2020 này, để chúng ta hiệp thông cầu nguyện với ngài và với chung Giáo Hội.

Vậy, trong Tháng 2/2020 này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện theo ý ĐTC trong tháng (1), cùng nhau mừng Lễ Mẹ trong Tháng (2), tưởng nhớ biến cố của dòng (3), và cùng nhau tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta, một Tháng Giêng đầu năm mà có lẽ là tháng tưởng niệm anh em qua đời nhiều nhất trong năm (4).

 1-     Cầu Nguyện theo ý ĐTC trong tháng                                                                     

Ý Chỉ Truyền Giáo: cầu cho Các nạn nhân - Xin cho các nạn nhân của nạn buôn người, của nạn bắt làm mãi dâm và của bạo lực, được nồng hậu đón nhận.

2- Mừng các Lễ trong Tháng 2 

Ngày 2:  Lễ Kính Mẹ Dâng Con   

              Quan Thày Đội VI

              Quan Thày Đội Mẹ Dâng Con (Lớp Khấn XV Hải Ngoại)  

Ngày 11: Lễ nhớ Mẹ Lộ Đức 

3- Tưởng nhớ biến cố của dòng 

Ngày khai dòng 2/2/1952, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục địa phận Bùi Chu, ban Sắc lệnh thành lập Dòng Đồng Công (CMC) trong địa phận Bùi chu, và đặt cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ làm Bề trên tiên khởi. (Xin xem các hình ảnh lịch sử về nơi chốn khai dòng ở cuối email này, mấy tấm hình em chụp năm 2017 dịp THĐC về thăm viếng các giáo điểm truyền giáo của dòng ở VN.

4- Tưởng niệm anh em quá cố của chúng ta

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Vincente Trần Đức Hiện, tức Anh Hậu THĐC đội IXA, qua đời năm 2013 tại San Jose, CA.                 

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Ambrôsiô Maria Nguyễn Tâm Niệm, CRM Đội VII, qua đời 2017, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 8: Tưởng nhớ chị Elizabeth Ngọ, phu nhân Anh Lý Châu Huỳnh, THĐC đội 7, qua đời ở Việt Nam năm 2016. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp (tức Anh Thu THĐC Đội V), hội trưởng tiên khởi của THĐC qua đời năm 2006 ở New Orleans LA

- Ngày 16: Tưởng nhớ Anh Giacôbê Mẹ Xuống Tuyết Vũ Đại Lượng, CRM Đội II, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 74 tuổi.

- Ngyà 20: Tưởng Nhớ Anh Phanxicô Salesio Phạm Vương (THĐC Đội VI) qua đời năm 2018 ở South Carolina

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gabriel Mẹ Dâng Mình Đồng Tiến, CRM đội 2, qua đời năm 1986, ở Carthage MO, hưởng thọ 64 tuổi    

 Xin cám ơn quí THĐC của em đã bỏ giờ ra theo dõi Lịch Sinh Hoạt hằng tháng em phổ biến qua email em gửi trên đây. Xin Mẹ Đồng Công, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, luôn đồng hành với chúng ta  bằng đức tin tuân phục của Mẹ và bằng đức ái trọn hảo của Mẹ. Amen. 

 em tâm phương  

 

 

From: Bui Ly tin nhan
Date: Thurs, Jan 23, 2020 at 11:10 PM
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Kinh chào anh chị em Thân Hữu Đồng Công
Nhân dịp Xuân Canh Tý
Kính chúc quý anh chị và gia đình một năm mới đầy Hồng ân thiên chúa, nhiều sức khỏe .
   Nhân dịp này, kính mời quý anh chị về tham dự ngày họp mặt đầu Xuân Canh Tý vào chủ Nhật 2 tháng 2 năm 2020 , tại nhà xứ Sant Barbara số :
            5313 W . Wisteria pl .
     SantaAna Ca. 92704

           Chương trình :
11:30  Am chào mừng anh em tới
  12:00 Pm thánh lễ do cha Chánh xứ Sant Barbara chủ tế .
Sau thánh lễ là tiệc mừng Xuân mới.
Xin mỗi gia đình mang một món ăn  để chúng ta cùng nhau góp vào ăn chung cho vui.
Em sẽ mang món bò kho , bánh mì , đĩa , tô , muỗm  , dĩa , napkin , ly nhựa đá cục , chai nước.
Mong được gặp quý anh chị trong ngày đầu năm.

Em Bùi Lý  đội 9
714/343/5971 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 22, 2020 at 4:36 PM
Subject: Re: Chuc Mung Nam Moi From Peter Hoang
To: CMC THDC Hoang Thong Cau <peterhoang@comcast.net>
Cc: CMC THDC  

Xin cám ơn Anh Hoàng Thông Cầu nhé.

Bàn tay vẫn hoa lá như ngày nào, dù đã bị mòn hao bới quanh năm suốt tháng nắn gân chỉnh xương của bao nhiêu là bệnh nhân nam nữ ở văn phòng bác sĩ Chiropractor Peter Hoàng ở Houston TX.

Happy New Lunar Year 2020.đến anh và toàn thể gia đình của anh nhé. 

Hẹn tái ngộ vào dịp THĐC PicNic dịp Labor Day ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia đầu tháng 9/2020 nhé.

tâm phương

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 12, 2020 at 7:07 PM
Subject: Re: cám ơn anh đã tin cho em biết. Em cũng bị bán thân bất toại từ tháng 07/2019 đến nay. Chúng ta cầu nguyện cho nhau.
To: C.Tuan Nguyen <camillustuan@yahoo.com> 

Tạ ơn LTXC đã in dấu Thánh của Người trên nửa tấm thân xác tro bụi của anh, để anh cụ thể "đồng công" voói LTXC trong việc cứu độ "những linh hồn cần đến LTXC hơn". Cầu cho em với và cho em được thông công với sự thương khó diễm ohúc của anh nhé. 

tâm phương 

 

 

From: C.Tuan Nguyen <camillustuan@yahoo.com>
Date: Sun, Jan 12, 2020 at 6:03 PM
Subject: cám ơn anh đã tin cho em biết. Em cũng bị bán thân bất toại từ tháng 07/2019 đến nay. Chúng ta cầu nguyện cho nhau.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 12, 2020 at 8:35 AM
Subject: Fwd: Tham Anh Thieu (Thong)
To: CMC-GDTHDC <cmc-gdthdc+noreply@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com> 

TẠ ƠN LTXC. THẾ LÀ NGƯỜI ANH TRẦN MÌNH THIỀU, TỨC THỐNG, ĐàĐƯỢC MỘT SỐ ANH CHỊ EM GĐTH CRM GHÉ THĂM NGAY SAU EMAIL EM GỬI BÁO.  

TRONG HÌNH EM THẤY CHỊ HOÀNG VÂN Ở ORANGE COUNTY, VÀ 2 CẶP AC Ở TRÊN TGP LOS ANGELES, TRONG ĐÓ CÓ AC KHỔNG XUÂN BÍNH VÀ VŨ THÌ NHỜ, DẦU BẾP CỦA CÁC KHÓA GĐTH CRM CA. 

LẦN ĐẦU TIÊN HAI VỢ CHIỒNG EM ĐẾN THĂM ANH THIỀU, CÓ CẢ ANH CHỊ TÂM TRINH BÊN GP SAN BERNARDINO VÀ 1 CẶP ANH CHỊ NỮA CŨNG CÙNG GIÁO PHẬN.  

XIN MẸ CHÚA CỨU CHUỘC LUÔN GẮN BÓ CHÚNG TA TRONG LTXC VÔ BIÊN, NHẤT LÀ VÀO NHỮNG LÚC CÓ MỘT TRONG NHỮNG ANH CHỊ EM CỦA CHÚNG TA ĐANG CHỊU THỬ THÁCH ĐỨC TIN. 

em tâm phương 

 

 

From: Hoang Van Larsen <hoangvanlarsen@gmail.com>
Date: Sat, Jan 11, 2020 at 4:03 PM
Subject: Tham Anh Thieu (Thong)
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com> 

Cam on A. Tinh da cho dia chi cua A. Thieu.   Chung Em da toi tham, nhung khong gap Chi Thieu.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 10, 2020 at 5:18 PM
Subject: Cầu Nguyện cho Anh Trần Minh Thiều / Thống
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com> 

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 

Quí THĐC rất thân thương của em,  

Chiều hôm Thứ Tư vừa rồi, 8/1/2020, hai vợ chồng chúng em có ghé thăm Anh Trần Minh Thiều (tức Anh Thống - Lớp Khấn IV) ở Manor Care một lần nữa. Anh nằm đây từ Tháng 4/2019 tới nay, và chắc sẽ không bao giờ về nhà nữa. Bởi anh bị troke vào thời điểm cách đây 9 tháng. Anh kể như bị liệt bại từ sau khi bị stroke, trong lúc sức khỏe của anh đã bị yếu kém sau vụ anh bị hàng xóm treo qua tường sau nhà anh ở Riverside, lúc anh đang ở nhà một mình, vào Tháng 4/2009, bất ngờ tấn công anh đến bất tỉnh, sau đó một thời gian con cái anh về mới vội mang vào nhà thương, và từ đó anh không thể đi lại được nữa, nên phải ngồi trong xe lăn. Hằng ngày chị vẫn vào thăm anh và nắn bóp tay chân cho anh. Con cái của anh (5 gái và 2 trai) cũng thường túc trực chăm nom anh. Phí tổn của anh được Midi-Medi (Medicare và Medi-Cal) bao trả hết cho anh. Năm nay anh 81 tuổi. 

Sau đây là địa chỉ nơi anh nằm để chúng ta, THĐC và GĐTH CRM ở Nam California (vì anh cũng thuộc GĐTH CRM ngay từ đầu ở California), nhất là ở Orange và Riverside có thể ghé thăm anh lúc nào thuận lợi nhé. Sau hết, chúng ta hãy cầu cho anh. So với lần thăm trước đây cả 8 tháng, anh có vẻ khỏe nhiều. Anh còn nhận ra em là "Tâm Phương", nhưng nhà em thì anh đã quên tên. Không biết trong THĐC chúng ta còn anh em nào bị bệnh trầm trọng hay khốn khổ về vật chất hay chăng. Ban Chấp Hành 2019 - 2022 chúng em cũng có dự tính cổ võ việc trợ giúp lẫn nhau trong nội bộ trước, nếu cần, sau đó mới tới việc đóng góp truyền giáo hằng năm với hội dòng như chúng ta đã làm và vẫn làm, hay nếu có khả năng thì chúng ta đi song song cả 2 việc một lúc.  

Manor Care 

11680 Warner Ave
Fountain Valley, CA  92708
Phong 209a  

951-334-8744: điện thoại của Chị Thiều vợ Anh Thống    

em tâm phương