HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

  Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC Truyền giáo Đồng Công 2022

 

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

 

Mũi Cà Mau là cực nam và là mỏm đất cuối cùng của đất nước Việt Nam. Học trong lịch sử là như thế, và có lẽ tất cả người Việt chúng ta đều mong muốn được đặt chân đến mỏm đất tận cùng quê hương của chúng ta nếu hoàn cảnh cho phép. Tuy nhiên, phần em, em không chỉ đợi hoàn cảnh cho phép, mà còn thật sự chủ động tìm cách để có thể đến tận nơi này nữa. Chính vì em đã bị hụt vào năm 2018 khi cùng phái đoàn TĐCTT đến kính viếng Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp, mà lần này, với phái đoàn THĐC 2022, em đã chộp bắt ngay cơ hội hiếm quí ngàn vàng, khi phái đoàn THĐC từ Đảo ngọc Phú quốc về đất liền, tiện đường xuống đó.

Ngoài ra, còn một lý do thúc đẩy em chủ động chộp bắt cơ hội bất ngờ này là vì bản thân em đã được lên tận ải nam quan, trong chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018 với Nhóm 30 anh chị em TĐCTT ở Lào Cai ngày 9/10. Theo tài liệu em nghiên cứu trên google search thì "Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông thương qua cầu Hồ (Hồ Kiều) bắc qua sông biên giới Nậm Thi, tới cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu (河口口岸), thuộc huyện Hà Khẩu, châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc".

Vì thế, em phải làm sao cho ứng nghiệm nơi câu thành ngữ đã có từ lâu trong dân gian Việt Nam là "từ Ái Nam quan cho đến mũi Cà Mau". Tuy nhiên, theo lịch sử, Nam Quan – Wikipedia tiếng Việt thì từ thời Pháp thuộc, Việt Nam đã không còn Ải Nam quan này nữa, dù ban đầu là của Việt Nam và ở bên phần đất Việt Nam, giờ đây nó ở bên đất Trung quốc sau khi bị chia cắt hay cũng có thể bị xâm lấn

Ải Nam Quan là của người Việt Nam - vanhoaviet.info. Thế nhưng, Ải Nam Quan cũng nằm ở địa đầu tỉnh Lạng Sơn, cách Hà Nội 167 km về phía Ðông Bắc, nên, thay vào Ải Nam quan này, em coi Cửa Khẩu Hữu Nghị, thay cho Ải Nam Quan, vì Cửa khẩu Hữu nghị cũng ở địa đầu của tỉnh Lạng Sơn, một cửa khẩu em đã được đến sáng hôm 11/11/2022 với phái đoàn THĐC, khi chúng em đến thăm anh em thừa sai của dòng ở Giáo họ Hạ Lũng Giáo phận Lạng Sơn từ trưa 10/11.  

Theo tài liệu hiện, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, thì "Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là một cửa khẩu quốc tế của Lạng SơnViệt Nam nằm trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, điểm nối tuyến đường cao tốc Nam Ninh - Hà Nội, là cầu nối quan trọng trong phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại cửa khẩu Hữu Nghị, phía Việt Nam đã cắm cột mốc 1116 và phía Trung Quốc cắm cột mốc 1117, đây đều là các cột mốc cỡ lớn, có gắn Quốc huy của hai nước[1]. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là điểm đầu của Quốc lộ 1 thuộc vùng đất thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng SơnViệt Nam, cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía bắc, cách Hà Nội 171 km về phía đông bắc".[2]

Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, https://loigiaihay.com/hay-ke-ten-mot-so-cua-khau-quoc-te-quan-c95a8705.html#ixzz7ooSoZkm8, các cửa khẩu quốc tế quan trọng giữa Việt Nam và 3 nước láng giếng là Trung quốc, Lào và Cao Mên, có thể kể đến những cửa khẩu tiêu biểu sau đây: 

- Trên đường biên giới với Trung Quốc: cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn), Thanh Thủy ( Hà Giang), Hà Khẩu (Lào Cai) ….

- Trên đường biên giới với Lào: cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)…

- Trên đường biên giới với Campuchia: cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai), Hoa Lư - hình như tên Hoa Lư đã được đổi thành Hoàng Diệu (Bình Phước), Xa Mát, Mộc Bài (Tây Ninh), Vĩnh Xương ( Đồng Tháp), Tịnh Biên (An Giang), Xà Xía (Kiên Giang)…

 

Theo tin tức https://thanhnien.vn/noi-lien-lang-son-den-ca-mau-post1538099.html thì "tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đã được quy hoạch với tổng chiều dài 2.063 km từ cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn đến Cà Mau đi qua 32 tỉnh, thành phố". Nghĩa là trong tương lai gần, nếu đi thẳng một mạch từ bắc vô nam, từ đỉnh tới đáy, hay từ Ải Nam Quan (ngày xưa) hay từ Cửa Khẩu Hữu Nghị (ngày nay vì cũng phát xuất từ Lạng Sơn gần Ải Nam Quan xưa và có thể thay Ải Nam Quan ấy) tới Mũi Cà Mau, thì chiều dài của nước ta là 2 ngàn 63 cây số hay 1 ngàn 282 dặm (miles), chưa bằng đoạn đường từ Los Angeles California sang Houston Texas, đoạn đường dài 1 ngàn 547 dặm.

Đoạn đường từ bắc vô nam, từ đỉnh Cử khẩu Hữu Nghị tới đáy Mũi Cà Mau đang được hoạch định và mới được công bố hôm đầu năm, 1/1/2023, thế mà phái đoàn THĐC, trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 7-30/11/2022, đã đi qua rồi. Cho dù hiện nay không còn Ải Nam quan nữa, nhưng đối với em di tích lịch sử này đã được thay thế bằng Cửa khẩu Hữu Nghị hiện nay về phương diện địa lý cùng là biên giới với Tầu từ Lạng Sơn, và vì thế, em bao gồm cả trong bài tường trình cuối cùng của chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công này.

Chưa hết, vì Miền Thượng Du Bắc Việt sát với biên giới Trung quốc có một số Cửa khẩu nữa mà em đã đến, và nếu Ải Nam Quan tiêu biểu cho biên giới giữa Việt Nam với Trung quốc, thì em cũng bao gồm cả Cửa Hà Khẩu cho chúng ta được thấy, qua hình ảnh em chụp, những miền đất biên giới của quê hương chúng ta, tuy Cửa Hà Khẩu ở Lào Cai này không ở cực bắc của Việt Nam như Cửa khẩu Hữu Nghị ở Lạng Sơn.

Bản đồ hành chính 64 tỉnh thành Việt Nam - Quy Hoạch Việt Nam

 

Từ Ải Nam Quan

 

Cửa Hà Khẩu ở Lao Cai


Cha Nguyễn Văn Thành, phụ trách Giáo hạt Lào Cai của Giáo phận Hưng Hóa, vị linh mục dẫn phái đoàn TĐCTT đến cửa khẩu này.

dân chúng qua lại cầu biên giới, hầu hết mua từ Trung quốc mang về Việt Nam, bao gồm cả thuốc phiện, các thùng đang được đẩy từ bên kia về bên này không biết chứa những gì trong đó...

Vượt biên: bỏ nước ra đi hay trở về quê hương đây?

À, thì ra trở về quê hương, đúng hơn ở lại quê hương... sau khi tới tận biên giới Việt Trung ở Ải Nam Quan

 

 

Cửa Khẩu Hữu Nghị ở Lạng Sơn

 

Trước khi rời Lạng Sơn để tiếp tục Hành trình Truyền giáo Đồng Công đến anh em thừa sai Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh, phái đoàn đã được Anh Nho dẫn lên tham quan Cửa Khẩu Hữu Nghị

Đường đến cửa khẩu (hình trái) và đường sang bên kia biên giới giữa Việt Nam và Trung quốc (hình phải), nhưng muốn sang phải mặc bộ bảo hộ theo chính sách zero covid vừa rồi của chính phủ Trung cộng

Ở Mỹ, theo dõi tin tức thì thấy các đoàn xe vận tải chở ngũ cốc của Việt Nam bị đọng lại ở cửa khẩu này mấy tháng trời, vẫn còn đó khi phái đoàn THĐC đến tham quan sáng hôm ấy, Thứ Sáu ngày 11/11/2022.

Bồng bênh chính ở ngay Cửa khẩu Hữu Nghị này

Quay lưng về biên giới giữa Việt Nam với Trung quốc (hình trái), và đứng trước biên giới (hình phải) nhìn sang một đất nước đang gây khó khăn cho một Giáo Hội Công Giáo nhưng bất khuất đức tin nơi nhiều vị mục tử và giáo dân anh dũng sống đạo.

Sau khi tham quan Cử khẩu Hữu Nghị, phái đoàn THĐC trở lại con đường từ trụ sở Dòng đi lên, và ghé quán bên đường để dùng điểm tâm'

 

Đến Mũi Cà Mau

Trước khi rời Đảo ngọc Phú quốc về đất liền rồi đến Mũi Cà Mau cùng ngày, phái đoàn THĐC đã cử hành Thánh lễ 5 giờ sáng ở phòng được giành riêng ở Chung Cư Duy Nam, nơi phái đoàn trọ đêm hôm trước.

Phái đoàn THĐC cũng đã dùng điểm tâm nhẹ ở ngay bến phá này, sau khi mua vé và trong khi chờ đợi thời điểm lên tầu phà

 

Ngày dài... tăm tối

Đến Mũi Cà Mau từ bến tầu phà ở Rạch Giá, phái đoàn THĐC đã phải mất cả 5-6 tiếng lái xe nữa mới tới Mũi Cà Mau nên tới nay thì đã 8 giờ tối, nhưng riêng em vẫn cố lọt vào trong để chụp mấy tấm hình về đêm ngay tại khuôn viên Mũi Cà Mau

Sau đó phái đoàn chúng em đi tìm khách sạn trọ đêm, và sau khi cất đồ thì đi tìm nhà hàng ăn tối

Món cá chiên dòn này ngon thật, dù hơi mắc, loại cá đặc sản ở Mũi Cà Mau, tên gọi của nó là "cá lòi" (hình như ám chỉ mắt của nó lòi ra ngoài)

Sau bữa tối chúng em về lại khách sạn, nơi giá cả cũng mắc, cả ăn lẫn ngủ, chẳng khác gì ở Đảo ngọc Phú quốc vậy, dù không nổi tiếng và đẹp bằng Phú quốc.

 

Bừng sáng... âm u

Sáng hôm sau trời mưa, không mưa tầm tã mà là mưa lai rai từng cơn, nên em đề nghị phái đoàn cử hành Lễ sáng để chờ tạnh mưa để đi tham quan.

Phái đoàn thanh toán lệ phí trọ đêm cho khách sạn, đồng thời điều đình với khách sạn cho lưu lại hành lý và sẽ trở về lấy hành lý vào lúc 12 giờ trưa là lúc phải dọn ra

Trước khi đi tham quan Mũi Cà Mau, chúng em đã ghé quán ở khu buôn bán sát với khuôn viên của Mũi Cà Mau để ăn điểm tâm

 

 

 

 

 

Loại "cá lòi" chúng em đã được thưởng thức món chiên dòn trong bữa tối ở tiệm hôm qua, và chúng em lại thấy nó ở Bãi Bồi Cà Mau khi thuyền chở chúng em đến đó.

 

 

Ở ngay đầu đường, bên ngoài khu hàng quán sát với khuôn viên Mũi Cà Mau, là trạm thông tin kiêm bán vé tham quan

 

Cũng vẫn... nhập cuộc

 

 

 

 

 

 

 

Thật ra, nếu có giờ, cứ thảnh thơi bộ hành tham quan các chốt điểm ở Mũi Cà Mau này thì tốt nhất, để ngắm nghía và chụp hình, không cần phải thuê xe điện du lịch chạy thoáng qua đến từng nơi như thế này

 

Bên trong... khuôn viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cánh buồm thuyền đài

 

 

 

 

 

 

Lại bị mưa sau tấm hình trên Thuyền đài, chúng em chạy vào trú ở cái chòi gần ngay đó (3 hình dưới)

 

Không ngờ có 1 khách du lịch kỹ sư về truyền thông từ Âu Châu về cũng ở trên chuyến xe điện chở khách du lịch với chúng em, người đã chụp hình cho phái đoàn đủ 7 người chúng em trên Thuyền đài

Trời ngớt mưa, khi thấy chiếc xe điện chở khách du lịch chạy tới như chúng em gọi trong khi chờ tạnh mưa, phái đoàn lại tiếp tục dù còn ướt mưa...

 

Đền Lạc Long Quân

 

 

 

Chúng em được chở từ chỗ Thuyền đài đến Đền Lạc Long Quân

 

 

Ở bên phải từ ngoài nhìn vào Đền Lạc Long Quân, là tượng đài Mẹ Âu Cơ, nhân vật hoang đường được kể là đem 50/100 con xuống biển, có thể là ở Mũi Cà Mau này; trong khi Lạc Long Quân với 50 con lên núi, vùng Cao Nguyên & Thượng Du?

 

 

 

 

Trống đồng Cổ Loa truyền thống được trưng bày trong Đền Lạc Long Quân và ở góc trái (từ cửa nhìn vào) gần bàn thờ Lạc Long Quân - xin xem lịch sử của nó ở Tháp cờ Quan sát sau

 

 

 

 

Từ Đền Lạc Long Quân chúng em đi bộ đến Tháp cờ Bảo tàng khoảng nửa cây số theo lối vòng cong

 

 

 

 

 

 

 

Tháp cờ Bảo tàng

 

 

Khuôn viên Tháp cờ

 

 

 

 

 

Tầng trệt Tháp cờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tầng Tháp cờ

 

Từng bậc thang rộng, qua 248 bậc, mới có thể lên tới đỉnh Tháp cờ Bảo tàng này

Ở mỗi lầu đều có trưng bày tín liệu về Mũi Cà mau

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh Mũi đất

 

Từ trên Tháp cờ Quan sát, khách du lịch có thể thấy được toàn cảnh Mũi Cà mau

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi tham quan Tháp cờ Bảo tàng Mũi Cà Mau, trong đó chỉ có em và Anh Uẩn leo tới đỉnh tháp để quan sát toàn cảnh Cà mau tuyệt vời, chúng em ra bến đò máy

 

Đường đến bến đò

 

Biểu hiệu Cặp tôm kết nối vòng cung như hình trên đây ở ngay khuôn viên trước Bến đò và được trưng tại tầng trệt Thánh cờ Bảo tàng

 

 

 

 

Dọc bờ Kênh nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thay lái đò, vì anh lái đò thứ hai cần có việc làm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kênh nước Rừng Đước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì anh lái đò máy cố ý tránh những chỗ anh biết là trục trặc ở giữa kênh nước ở những chỗ nào đó, đã tránh sát vào bờ, không ngờ tấm màn mui đò vướng cây và lôi kéo đổ xuống hành khách đang ngồi ở giữa đò

 

Bãi Bồi Cà Mau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại "cá lòi" ở bữa tối hôm qua và ở bể nuôi sáng nay cũng đang bơi lội tại Bãi Bồi này như thế giới của nó

 

 

 

 

 

 

Cập bến ... Lối ra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cám ơn 2 THĐC Uẩn (X) và Thụ (IXB) đã tham gia chuyến đi chỉ có 3 THĐC thuần túy chúng ta, bao gồm cả em (IXA). Nhưng không phải vì ít một cách phá kỷ lục như thế mà không đạt tiêu chuẩn chính Chúa đặt ra là "ở đâu có 2-3 người hợp lại vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ" (Mathêu 18:20). Phái đoàn THĐC chúng ta chẳng những chỉ có 3 THĐC thuần túy chúng ta, mà còn có 2 đại diện đặc biệt nữa, 1 con dâu Mẹ Đồng Công, đại diện cho quí chị THĐC là nàng Thúy Nga nhà em, và một cháu Mẹ Đồng Công, đại diện cho thế hệ thứ hai của THĐC là cháu Mathêu, con Anh Uẩn. Xin cám ơn cả người con dâu Mẹ Đồng Công đã đóng vai thủ quĩ và người cháu Mẹ Đồng Công đã rất Việt Nam. Như thế phái đoàn 5 người chúng ta (2 + 3) đã thật sự là ứng nghiệm hai con số 2 và 3 trong câu Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người trên đây.

 

Thật sự Chúa đã ở giữa anh em chúng ta, bằng không, chúng ta không thể nào có được một chuyến đi tuyệt vời ân tình thánh với Chúa và với nhau như vậy, thậm chí còn bất ngờ làm tông đồ truyền giáo cho cả người tài xế Lễ bên lương thành tâm nữa, đến độ tâm hồn của anh đã có được một Cảm nghiệm Thánh mẫu, như chính tai chúng ta đã nghe thấy anh ấy tự nhiên bộc lộ mấy lần trên xe. Đó là chưa kể đến những Trung tâm Thánh mẫu chúng ta bất ngờ được Mẹ dẫn đến với Mẹ qua Anh Lm Mai Hữu Tường, như Đức Mẹ Thác Mơ và Đức Mẹ Tà Pao. Về tính cách tông đồ, chúng ta cũng được anh linh mục đồng hành dẫn đến với Giáo họ Sơn Hòa, nơi có một nhóm đông đảo anh chị em Người Thượng thuộc GĐTHĐC, để tặng quà và sinh hoạt thân tình với họ nữa. Về danh lam thắng cảnh, chúng ta cũng chẳng ngờ lại được thưởng ngoạn 2 nơi lịch sử và du lịch chưa bao giờ đến, đáng để đời, đó là Đảo ngọc Phú quốc và Mũi Cà Mau. Tạ ơn LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh QP.

 

Như thế thì những chi phí vật chất của chúng ta cho chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 này của phái đoàn THĐC đại diện chúng ta cũng chẳng là bao, hay đúng hơn, như là một khoản đầu tư đã được bội thu. Thực tế cho thấy, như nàng Thúy Nga nhà em làm thủ quĩ tường trình, phần chi thu của chúng ta có thể tóm gọn như sau (theo tiền VN, vì hầu hết trả bằng tiền VN chứ không phải MK):

 

Thu: 159.740.000 ĐVN (tổng thu từ 5 người, mỗi người $1,340.00 - lúc đầu chỉ có $1,200.00, nhưng sau có mấy phát sinh bất ngờ nên thêm mỗi người $140.00 nữa) + 300 MK

 

Chi (bao gồm các khoản: chuyên chở từ bắc vô nam, khách sạn, ăn uống, thưởng ngoạn và quà tặng thứ tự như sau:)

- 90.000.000 ĐVN Chuyên chở (22 ngày lộ trình từ nam ra bắc rồi từ bắc vô nam, bao gồm cả thêm 1 ngày phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu chỉ có 80 triệu ĐVN)

- 15.620.000 ĐVN Khách sạn (trừ 3 đêm đầu ở với anh em dòng, và 2 đêm ở 2 nhà dòng là Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình và Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương Qui Nhơn)

- 15.692.000 ĐVN Ăn uống (trừ những bữa được khoản đãi bởi anh em dòng + gia đình ông trùm Giáo họ Lực Hành + 2 dòng tu + anh chị em Thượng ở Giáo họ Sơn Hòa + 2 quý nhân ở Đảo Phú quốc)

- 13.820.000 ĐVN Thưởng ngoạn (bao gồm: Động Thiên Đường + Động Phong Nha Quảng Bình + Đảo ngọc Phú quốc + Mũi Cà Mau - tất nhiên không bao gồm tiền ăn uống ngủ nghỉ ở cả 3 nơi, vì đã tính riêng)

- 23.753.000 ĐVN + 300 MK - Quà tặng (Trẻ em ở Giáo điểm Anh Hiệp/Chi + ACE Thượng ở Giáo họ Sơn Hòa + Tài xế Lễ + Tiệc THĐC phụ thêm + Quà THĐC + Ban Tiếp tân Nhà Mẹ + Anh Tường 300 MK)

- 03.500.000 ĐVN - Ứng chi (Anh Thụ, người anh về VN sớm và đến Nhà Mẹ Thủ Đức để theo xe ra bắc đón 4 người còn lại, đã chi cho vấn đề ăn và ngủ dọc đường 3 ngày đầu 5-8/11/2022)

 

 162.385.000 ĐVN + 300 MK Tổng chi, (trong đó hai vợ chồng chúng em phụ thêm 2.645.000 ĐVN + 159.740.000 từ số tiền tổng thu trên đây thì vừa đúng số tổng chi dưới đây = 162.385.000 + 300 MK)

 

Nếu tính bằng tiền Dollar Mỹ, thì vào thời điểm chuyến đi này, 1 MK bằng trên dưới 25 ngàn ĐVN, thì tổng chi 162.385.000 ĐVN là 6,495.40 MK + 300 MK (chưa đổi sang ĐVN) = 6,795.40. Vậy 5 người trong phái đoàn sẽ là 1,359.08 MK một người, nghĩa là hơn 20 MK so với số tiền 1,340.00 MK mỗi người góp chung ngay từ ban đầu, vì giá trị hối đoái giữa ĐVN và MK lên xuống từng ngày. So sánh cho biết vậy thôi. Nghĩa là số tiền mỗi người đóng để chi tiêu riêng cho vấn đề chuyên chỏ, ăn uống, ngủ nghỉ, thưởng ngoạn, tặng quà, dù bằng ĐVN hay MK kết quả cũng tương đương nhau, nghĩa là đúng như vậy. Xin cám ơn con dâu Mẹ Đồng Công thủ quĩ Thúy Nga đã giữ kỹ tiền, chi tiêu tiền, tính sổ tiền và tường trình tiền.

 

 

Tạ ơn Chúa Mẹ và cám ơn Anh Cả đã đồng hành với phái đoàn THĐC 2022 chúng em, nhờ đó, nhờ ảnh hưởng lòng yêu mến quê hương đất nước của Anh, chúng em đã được thưởng ngoạn thêm 2 danh lam thắng cảnh tuyệt vời của đất nước chúng ta, đó là Đảo ngọc Phú quốc sang giầu tân tiến và Mũi Cà Mau lịch sử tự nhiên. Chính vì thấy được thêm những địa danh lịch sử và tân tiến này mà chúng em thêm quí mến dân nước của mình hơn, để rồi, cùng với Anh, qua bản Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Đức Mẹ của anh, một kinh nguyện hằng năm hằng được cộng đồng Kitô hữu Công giáo dâng lên Mẹ sau mỗi lần trang trọng Cung nghinh Thánh tượng Mẹ Fatima Thánh du trong Ngày Thánh Mẫu, chúng ta cùng nhau tiếp tục xin Mẹ đoái thương xem Dân Nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nhé:

 

 

 

Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Đức Mẹ

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúạ Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi!

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần (biệt chú: em nghe thấy sau quốc biến 1975, Anh Cả đã bị kết tội phản động và làm tay sai cho CIA Mỹ, chỉ vì những chi tiết được thế quyền bấy giờ khám phá thấy trong kinh nguyện như thế này của anh!?!), để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.

 

"Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời" (DTC 6:10)

"Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương..." (Kinh Lạy Nữ Vương)

"Xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ" (Kinh Lạy Nữ Vương)

"Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình" (Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm Hoài Đức)

"Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm tháng che chở Hội Thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình". (Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm Hoài Đức)

"Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam Bắc chung lòng thành kính. Toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình" (Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm Hoài Đức).

Bản Đồ Hành Chính Việt Nam Mới Nhất Và 63 Tỉnh Thành Khổ Lớn

"Thánh Tâm Giê-su từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giê-su là Vua đất Việt muôn đời" (Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm Hoài Đức).

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 31, 2022 at 4:51 AM
Subject: 20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Magnificat anima mea dominum - cùng Mẹ xin chúc tụng cảm tạ LTXC đã ban cho con sống tới giây phút này, sáng sớm Thứ Bảy ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2022,

Thật là trùng hợp. Chính em cũng không ngờ. Hôm nay, Thứ Bảy 31/12/2022, 3 thứ "cuối cùng" đã xẩy ra cùng một lúc: Bài tường trình "cuối cùng" trong toàn bộ Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công, vào ngay thời điểm  ngày "cuối cùng" của năm 2022, về một địa danh lịch sử của dân tộc Việt Nam ở vị trí "cuối cùng" của quê hương yêu dấu. 

Thế nhưng, theo cả mạc khải thần linh cũng như phụng vụ của Giáo Hội, thì tính cách "cuối cùng" lại chất chứa tất cả những gì là "khởi nguyên". Trước hết, theo mạc khải thần linh, trong 6 ngày tạo dựng, ngày nào cũng được Sách Sáng Thế ghi rằng: "Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ..." (STK 1:5,8,13,19,23,31): "buổi chiều trước buổi sáng" - trong việc tạo dựng và đối với thụ tạo thì một ngày được bắt đầu từ chiều đến sáng, từ không ra có, từ mầm mống đến trọn vẹn tầm vóc được phát triển của tạo vật. Chính vì Thứ Bảy là Ngày Thánh, thời điểm Vị Thiên Chúa hóa công thánh hóa tất cả những gì được Ngài tạo dựng qua "một buổi chiều và một buổi sáng", Vị Thiên Chúa được Người Con nhập thể của Ngài tuyên bố "Cha Ta hằng làm việc luôn, Ta cũng vậy" (Gioan 5:17), cho đến khi "không còn đêm... không cần ánh sáng của đèn đuốc, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời" (Khải Huyền 22:5), mà ngày cùng tháng tận vào thời điểm cánh chung của loài người cùng với tất cả mọi tạo vật, như "trời cũ và đất cũ đã biến mất" (21:1), bấy giờ mới chính là thời điểm Thiên Chúa "canh tân lại tất cả mọi sự" (21:5). 

Sau nữa, theo Phụng vụ của Giáo Hội thì Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa là thời điểm cuối cùng cũng là tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh thì đồng thời cũng thời điểm bắt đầu cho Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh; Chúa Nhật Lễ Lá là thời điểm cuối cùng cũng là tột đỉnh của Mùa Chay 40 ngày thì đồng thời cũng là thời điểm mở màn Tuần Thánh; Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là thời điểm cuối cùng cũng là tột đỉnh của Mùa Phục Sinh thì đồng thời cũng là thời điểm khởi đầu của Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh. Ngoài ra, Lễ Chúa Nhật và các Lễ trọng của Giáo Hội đều có Lễ Vọng vào ngày áp, từ chiều hôm trước, thời điểm cuối một ngày lại được cử hành lễ của hôm sau. Chưa hết, đặc biệt hơn nữa là trong bài Phúc Âm cho ngày 31/12 cuối cùng của thời gian một năm dân sự, Giáo Hội lại chọn đoạn Phúc Âm đầu tiên của Thánh Gioan, với câu: "Từ ban đầu đã có Ngôi Lời..." 

Đúng thế, khi đến Mũi Cà Mau, nơi tận cùng của đất nước, người ta cũng dễ nghĩ tới nơi tột đỉnh của quê hương là Ải Nam Quan. Đó là lý do em đã ghép cả 2 nơi đầu và cuối này lại với nhau trong cái link cuối cùng em xin được gửi đến quí CRM thân yêu của em. Xin quí CRM, bao gồm cả bản thân em, qua toàn bộ tường trình của em, tất cả là 53 emails (23 emails hằng ngày trong chính chuyến đi từ bắc vô nam từ 8-30/11 + 8 emails phụ trội kèm theo + 22 emails kèm theo 22 cái links cho từng mục) có được một khởi đầu mới mẻ nào đó về việc tông đồ truyền giáo, khi chúng ta tiến đến chỗ kết thúc hôm nay, và xin quí CRM vui lòng chấp nhận nơi đây lòng tri ân cảm tạ của em về việc quí CRM đã liên tục cầu nguyện cho chuyến đi và theo dõi toàn bộ links em tường trình, cho tới tận bài "cuối cùng" thứ 20 này, vào ngày "cuối cùng" của năm 2022 này, ở cái link "cuối cùng " này: 20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau  

em tâm phương cao tấn tĩnh

Toàn bộ nội dung THĐC Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 2022

Hành trình Nhập cuộc 

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 17 Ngày đầu

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 5 Ngày cuối

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau