HỘI
THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC
Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)
THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư
2021,
2022,
2023
2024
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 15, 2024 at 8:54 PM
Subject: THĐC HK một số sinh hoạt đặc biệt
To: <dovthuong3250@gmail.com>,
<maivanquang.1952@gmail.com>
Cc: <phungvanthien@gmail.com>, Vinhsơn Long
<vincentnplong@gmail.com>
Tạ ơn Chúa Mẹ và Anh Long Chấn, cho tới bây giờ mới có emails của nhị
huynh.
Emails của nhị huynh đã được bao gồm trong nhóm email chung của THĐC HK
và từ nay nhị huynh sẽ tiếp tục nhận được email thường xuyên của THĐC
HK.
Tuy nhiên, trước hết, để cập nhật phần nào sinh hoạt của THĐC HK,
xin gửi 2 người anh 9A và 9C một số links sinh hoạt của THĐC HK cần biết
ngược giòng thời gian...
tha hồ và từ từ mà theo dõi nhé, bao gồm thự
tự như sau:
Trước hết là Người
Anh THĐC Nguyễn Đức Mỹ Kiểm
Sau nữa là Hành
Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 4/2024
Sau hết là Hành
Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 11/2022
Cuối cùng là Những
Tháng Ngày Đồng Công
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ anh em chúng ta trong Lòng Đồng Công
Thương Xót của Mẹ.
tâm phương
Người Anh THĐC Nguyễn Đức Mỹ Kiểm
Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC
4/2024
III- Các Cuộc Thăm Viếng Yêu Thương
Những Tháng Ngày Đồng Công
From: quang mai <maivanquang.1952@gmail.com>
Date: Thu, May 16, 2024 at 5:14 PM
Subject: Re: THĐC HK một số sinh hoạt đặc biệt
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em rất cám ơn anh Phương đã gởi cho em nối kết yêu thương với các anh ở Mẽo
,rất vui được biết các hoạt động đầy ắp tình yêu thương nơi xứ người
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 12, 2024 at 7:16 AM
Subject: THĐC HK - Mừng Kim Khánh 50 Năm
Thành Lập ở Ngày Thánh Mẫu 2024
To: CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>,
Thanh Do <frthanhcaocrm@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, TDCTT
VI TX HOU Luu Chu <luuchu2@gmail.com>, CMC Rev Toan
<quoctoan13@gmail.com>, <vincentnplong@gmail.com>
Quý THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu
Chuộc,
Trước
hết, em xin Mừng Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên chung THĐC chúng ta hôm
nay nhé,
cách riêng mừng Mother Day quí Con Dâu của Mẹ Đồng Công cũng hôm
nay, CN 12/5/2024.
Nhưng trên hết, chúng ta cùng nhau HAPPY
MOTHER DAY THÁNH MẪU MARIA MẸ CHÚA CỨU CHUỘC của
chúng ta.
Sau nữa, em xin lợi dụng Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay để
bắt đầu chính thức thông báo và phát động
Ngày Mừng Kim
Khánh 50 Năm Thành Lập của THĐC chúng
ta,
để chẳng những
tạ ơn Chúa Mẹ, AQP, Hội Dòng mà còn để gia tăng Tình Nghĩa Đồng Công
nơi chính THĐC chúng ta nữa.
Thời điểm:
Thứ Bảy mùng 3/8/2024 trong Ngày Thánh Mẫu 1-4/8/2024.
Địa điểm:
Sẽ được thông báo sau bởi Anh
Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM
Nội dung:
Hội ngộ, Thánh lễ và Tiệc mừng (cùng với quà mừng cho quí THĐC chưa
có)
Quán trọ Yêu thương:
Một Lều cho riêng THĐC (bao gồm cả một số THĐC từ VN sang tham dự,
như Anh Long Chấn LK 9B)
Xin Anh Lưu Chủ Bạch giúp
cho chỗ ở chung này (với con số THĐC sẽ được báo sau để biết cần cỡ
lều)
Tham gia Phục vụ NTM:
Trong Ban Trật Tự, Ban Vệ Sinh hoặc Ban Truyền Thông tùy nghi
Phương tiện Di chuyển:
Quí THĐC ở các vùng miền chính, nơi phái đoàn THĐC Hành Trình
2024 đã đến thăm,
như ở Nam CA, Bắc CA,
DFW TX, Houston TX và New Orleans LA có thể thuê xe đi chung.
Riêng Quí THĐC ở Nam California làm ơn
cho em biết sớm để em còn lo thuê xe đi chung như chuyến đi tuyệt
vời vừa rồi nhé.
Ghi danh: Để
việc tổ chức được tốt đẹp trong việc tìm chỗ (họp, lễ và tiệc) cho
vừa đủ trong NTM rất đông đảo, nhất là Qúy THĐC muốn ở Quán Trọ Yêu
Thương chung,
xin làm ơn báo cho Quí Anh Trưởng vụ địa phương của
mình hay trực tiếp báo cho em qua email này, hay qua tin
nhắn hoặc điện thoại cho em.
Sau hết, trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Mẹ đã chúc lành cho Hành
Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 tràn đầy Tình Nghĩa Đồng Công của
chúng ta,
chúng ta tiếp tục dâng lên Chúa Mẹ, qua lời chuyển cầu của AQP và
quí AED đã ra đi trước chúng ta, mới đây nhất là Anh Mỹ Kiểm,
để cùng nhau xin Chúa Mẹ biến thiện chí và nỗ lực yêu thương gắn bó
của THĐC chúng ta trở thành một lực lượng tông đồ truyền giáo của
Dòng và với Dòng nhé.
Trân trọng Thông báo,
em tâm phương (909-974-9520)
đại diện BPV THĐC 2023-2026
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 12, 2024 at 6:34 AM
Subject: Re: Thân ái chào anh Tâm Phương
To: Vinhsơn Long <vincentnplong@gmail.com>
Tạ ơn Chúa Mẹ trong chính ngày Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hôm nay CN
12/5/2023,
anh em Parvuli 9B và 9A chúng ta được hội ngộ với nhau qua email này.
Đã từng một thời sống với nhau, chúng ta làm
sao có thể quên nhau được.
Chúng ta đã 2 lần gặp nhau tại Nhà Mẹ Dòng ở
Thủ Đức:
Dịp Đội IX mừng 50 năm khấn dòng 10/2017 và dịp Đại Hội THĐC VN-HK
lần đầu tiên 29/11/2022.
Hy vọng anh vẫn nhận được email em gửi chung THĐC, bao gồm cả anh em CRM
cả trong nước lẫn hải ngoại
về tất cả và từng sinh hoạt của THĐC HK, đặc biệt là Hành Trình Hội Ngộ
Yêu Thương THĐC 2024 tuyệt vời vừa qua.
Nếu anh không nhận được vì em không có email của anh hay có mà bị thất
lạc thì cho em xin email của anh nhé.
Ngoài ra, nếu anh có emails của quí Parvuli VN thì làm ơn cho em để
chúng ta cùng thông công sinh hoạt nghe.
Về vấn đề Ngày Thánh Mẫu 2024, THĐC HK chúng ta đã có dự định long trọng
tổ chức Mừng Kim Khánh 50 Năm THĐC vào Thứ Bảy mùng 3/8/2024.
Bởi thế, hôm nay em tính phát động thì nhận được email của anh đề
cập đến vấn đề Ngày Thánh Mẫu này.
Vâng, xin anh theo dõi email em gửi cho THĐC HK hôm nay về biến cố mừng
này của THĐC tiếp theo chuyến Hành Trình 2024 nhé.
Xin Chúa Giêsu Thăng Thiên luôn là niềm vui phục sinh cho hành trình đức
tin vượt qua của chúng ta.
tâm phương
From: Vinhsơn
Long <vincentnplong@gmail.com>
Date: Sat, May 11, 2024 at 9:54 PM
Subject: Thân ái chào anh Tâm Phương
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
không biết anh có nhớ gì thằng em này không , Em là Long Chấn lớp 9B
cùng với anh Chủ Bạch , Cao Thụ , Lm Quang Chinh , Hiến Vạn .....9b có
mấy người à ,
Em với anh Mỹ Kiểm là anh em con cô cậu ruột , năm 2014 em đã qua Mỹ
lần đầu , và ở nhà anh Mỹ Kiểm , và chị Lan cũng về Việt Nam 2 lần
đểu ở nhà em , cuối tháng 7 này 2 vc em qua Cali , em có liên hệ với
Bùi Lý và Cao Thụ , tìm cách giúp em đi Missuory dự ĐHTM , cả hai
đều nói sẽ liên lạc với anh , lo 2 chỗ xe đi Missoury , và chỗ ở
trong ĐHTM , nơi vùng đất xa lạ , và không có thân nhân , chỉ có ae
Parvuli để nhờ vả thôi .
Và khi kết thúc ĐHTM vc em muốn về Houston , nhà anh Mỹ Kiểm , nhân
tiện gặp một số các anh Thân hữu ĐC rồi 11/8/2024 em ra phi trường
Houston về VN,
Trong lúc đang chuẩn bị thì Chúa gọi Anh của em về .khiến em cũng
hơi lo lắng , nhưng qua điện thoại với chị Lan , vc em cảm thấy vững
tâm , và vẫn tiếp tục như dự tính ban đầu ,
một vài tâm sự vụn với anh , nhờ anh giúp ,
Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho anh , gia đình anh và mọi người chúng
ta
Em Long Chấn
Tin nhắn ngày 6/5/2024
Để tiếp tục Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC 2024 qua hình ảnh, xin mời quý
anh THĐC em không có email để gửi theo dõi bài tường trình thứ 2 về " Những Quán
Trọ Yêu Thương" ở đường kết nối sau đây
http://www.thoidiemmaria.net/THDC-2024/THDC.HanhTrinhHoiNgoYeuThuong2024-2.Nh%E1%BB%AFng%20Qu%C3%A1n%20Tr%E1%BB%8D%20Y%C3%AAu%20Th%C6%B0%C6%A1ng.html
Tin nhắn ngày 5/5/2024
Em tâm phương xin trân trọng chào quý Anh THĐC trong nhóm tin nhắn mới này,
trong đó bao gồm quý Anh:
Anh Thành LK 1;
Anh Nghinh LK 2;
Anh Ngọc LK 3;
Anh Trang LK 4;
Anh Trinh LK 5;
Anh Đỉnh LK 9A và
Anh Khương LK 9C.
Sở dĩ em mạo muội tự động tạo nên nhóm tin nhắn THĐC đặc biệt này là vì em
không có email của quý anh để phổ biến cho quý anh về sinh hoạt của THĐC qua
email,
như em đang tường trình về chuyến Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC 2024
mới đây nhân dịp mừng kỷ niệm Kim Khánh 50 năm Anh Cả thành lập tổ chức THĐC
chúng ta.
Vậy từ hôm nay, CN 5 PS ngày 5.5.2025, em xin từ từ gửi cho quý anh những
bài tường trình của em về chuyến đi lịch sử chưa từng có tràn đầy Tình Nghĩa
Đồng Công này.
Với tất cả lòng tri ân cảm tạ Chúa, Mẹ và Anh Cả trong Tâm Tình Đồng Công,
xin mời quý Anh theo dõi đường kết nối về "Các Cuộc Hội Ngô Yêu Thương" sau
đây:
http://www.thoidiemmaria.net/THDC-2024/THDC.HanhTrinhHoiNgoYeuThuong2024-1.NhungCuocHoiNgoYeuThuong.html
Trong nhóm tin nhắn THĐC mới này còn thiếu Anh Phách LK7 em sẽ thêm vào.
Ngoài ra còn THĐC nào nữa mà quý AC biết cần được nhận tin nhắn xin cho em
biết để em thêm vào cho đầy đủ nhé.
Như Anh Nghinh LK9C em cũng không có cả email lẫn phone v.v.
Cảm ơn
quý AC (Tham Gia Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024)
Tiện đây em cũng xin
quý anh trưởng nhóm THĐC ở các địa phương
cho em xin số điện thoại của THĐC trong miền của mình
để có thể em cố gắng cùng với quý anh liên kết với từng THĐC chặt chẽ bao
nhiêu có thể nhé. Em xin cảm ơn sự hợp tác tích cực của quý anh.
Riêng Anh Uẩn, trong chuyến đi vừa rồi có ngỏ ý muốn nhờ em set up hay lập
một nhóm tin nhắn cho địa phương của anh, và em đã nhận lời liền.
Em đang chờ để làm đây. Em mới chỉ có nhóm THĐC ở San Jose thôi.
Xin chúc quý AC một tuần mới, Tuần 6 PS, tràn đầy niềm vui vượt qua nhé.
em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 5:23 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Paul con trai của
Phó tế Phạm Ánh Triều
To: CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO
<xavietung@gmail.com>
Quý THĐC ơi,
Không ngờ sau Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 chẳng bao lâu,
chưa được 1 tuần
mà chúng ta nhận được dồn dập toàn là tin buồn cần cầu nguyện, liên
quan đến nội bộ THĐC HK chúng ta.
Sau con Anh Tống Huy Thọ là Vincent Tống Trung ở Westminster California
qua đời ngày 21/4, ngủ rồi không bao giờ dậy nữa,
đến lượt Anh Mỹ Kiểm ở Houston Texas ngã hôn
mê hôm 30/4, rồi tới con của AC Thúy Triều LK 12 mới chết cũng ngủ
rồi đi luôn như con Anh Thọ.
Sau khi biết được tin này từ trên facebook
của Chị Thúy, vợ của Phó tế Phạm Ánh Triều, qua Chị Tina, em đã gọi cho
Chị Thúy để thăm hỏi và phân ưu.
Chị nói cháu Đaminh Nguyễn Paul, người con
trai giữa trong 3 người con trai của chị với đời chồng trước, ngoài 2
con gái với Anh Ánh Triều.
Cháu đã 37 tuổi mà vẫn độc thân và rất khỏe mạnh, luôn là cánh tay phải
giúp AC Thúy Triều làm trại gà của AC. Cháu qua đời đêm 30/4/2024.
Cháu sẽ được an táng ở New Orleans LA.
Chúng ta lại được dịp tiếp tục cho một người anh em đã ra đi trước chúng
ta là người con của anh chị em THĐC chúng ta nhé.
Anh Phó tế Phạm Ánh Triều mới gặp phái đoàn THĐC ở New Orleans chiều Thứ Tư
24/4/2024:
From: DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 5:32 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Paul con trai của Phó tế Phạm Ánh Triều
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>
RIP
Cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cháu Đaminh Nguyễn Paul
được lên chốn nghỉ ngơi.
Thành kính phân ưu cùng thầy/cô và đại tang quyến.
Duyệt
From: khoa dang <cmckhoa@gmail.com>
Date: Thu, May 2, 2024 at 5:41 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Paul con trai của Phó tế Phạm Ánh Triều
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em xin chia buồn cùng gia đình và dâng Lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Paul
cùng người anh đang hôn mê.
Em Gioan.Maria Đặng Đăng Khoa, đội 13 CRM VN
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 30, 2024 at 10:18 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Vinh Sơn Tống Trung, con trai của Anh Thọ
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Quý THĐC ơi,
Hôm qua, ngay sau khi nhận được ai tín về sự ra đi của Cháu Tống Vincent
Trung, người con trai lớn của người Anh quá cố 2023 Tống Huy Thọ LK 5,
em đã gọi đến Chị Mai là mẹ của cháu để đại diện THĐC phân ưu cùng chị,
và hứa sẽ dâng 1 chuỗi Mân Côi và chuỗi Thương Xót cầu cho cháu bởi em
không thể dự lễ an táng ngày mai.
Chị nói: "Cháu ngủ rồi đi luôn". Mới hôm Thứ Bảy 13/4/2024, ngày đầu
tiên trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024, phái đoàn THĐC còn
thấy cháu viếng mộ bố của cháu,
thế mà có ngờ đâu, cơn mưa buồn thảm chiều hôm ấy lúc phái đoàn THĐC
viếng mộ của bố cháu như dấu báo 8 ngày sau cháu cũng theo bố ra đi
trước chúng ta, trước mẹ của cháu.
Cháu để lại 2 người con gái cho vợ cháu và cho bà nội, và một trong hai
người cháu gái này cũng theo bố đi viếng mộ của ông nội chiều mưa buồn
hôm ấy...
Vì Tình Nghĩa Đồng Công với người anh quá cố Tống Huy Thọ, chúng ta hiệp
thông với tang gia cầu cho LH Vincent Tống Trung là con trai lớn của anh
nhé.
em tâm phương
Khi phái đoàn cùng tang gia đọc kinh cho bố cháu thì
cháu cúi đầu xuống,
dù em gái của cháu (đứng bên chồng) cùng mẹ và con gái
của cháu (đứng bên bà nội) chăm chăm nhìn vào ngôi mộ.
Cuối cùng, khi Anh Lm Đỗ Cao Tùng ban phép lành kết
thúc thì cháu (ngoài cùng bên phải) ngẩng đầu lên...
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 28, 2024 at 9:53 PM
Subject: THĐC VN Mừng Kim Khánh 50 Năm 27/4/2024 và THĐC HK Hành Trình Hội
Ngộ Yêu Thương 2024
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Từ Sa mạc San Bernardino California tối Chúa Nhật 28/4/2024 em xin chào bình
minh Quí THĐC rất thân thương của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu
Chuộc,
Chúc mừng
Anh Phạm Cao Đích, tuyên úy THĐC VN, chào mừng Đại Hội
Anh Xuân An, Hội trưởng THĐC VN, chào mừng Đại Hội
Anh Lm THĐC Đội VII đại diện anh em bày tỏ cảm nhận
Đồng Công
Lễ tạ ơn
Tiệc mừng
Quà mừng
Tuyển tập Cảm nghiệm Đồng Công: "Đồng Công - Ấn Tượng
Một Đời"
Được ấn hành 250 cuốn (220 trang) ở VN: 50 cuốn tặng
cho một số anh em CRM VN và 200 cuốn tặng THĐC VN
đồng thời cũng được ấn hành 100 cuốn (240 trang) ở HK:
3/4 tặng THĐC và 1/4 tặng CRM HK
BÀI PHÁT BIỂU NGÀY KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
HỘI CỰU TU SĨ TU SINH DÒNG MCCC
Trọng kính ….. Khi ấy thế giới chưa có nhiều
điện thoại, mọi liên lạc chỉ bằng thư dán tem. Khi ấy nhà Dòng 20 năm đặt chân
vào miền nam, và 21 năm khai sinh Dòng. Đã có bao nhiêu người xuất tu từ dòng
Đồng Công? Anh Cả đã quan tâm đến một phần tử gọi là HỌ NGOẠI, những người một
thời đệ tử, một thời nhà tập hoặc khấn tạm khấn trọn, có những người đã là linh
mục triều hoặc các dòng tu khác. Anh Cả không níu giữ nhân sự cho mình ân huệ
Chúa ban qua một thời huấn giáo các em theo linh đạo dòng, có lẽ anh Cả đặc biệt
quan tâm đến những người hồi tục, muốn tiếp tục nâng đỡ tinh thần sống đạo của
anh em. Thứ đến mới tới tình thân ái không phân biệt giai cấp. Cũng chính vì
tình thân ái đặc biệt này, mà chúng ta hiện diện nơi đây, để ôn lại quãng thời
gian 50 năm trước, NGÀY THÀNH LẬP HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG, ngày 27 tháng tư năm
1974. Với một quy mô nhân sự nhiệt thành từ linh mục và các anh vĩnh thệ của
Dòng, nghĩa là HỌ NỘI đứng ra tổ chức cho anh em HỌ NGOẠI.
Xin dâng lời tạ ơn Chúa và Mẹ Đồng Công, ghi
ơn Anh Cả và quý ban Phục Vụ những ngày khai sinh tưng bừng ấy. Một năm sau,
1975, có phải HỘI THÂN HỮU đã khai tử? Không, chúng ta vẫn còn, vẫn tiềm ẩn ấn
tín Thần Linh theo anh Cao Tấn Tĩnh phân tích. Trên hết, chính chúng ta phải tự
dấn thân, Đoàn sủng của Dòng thúc đẩy chúng ta bằng tình thân ái đặc biệt và lạ
kỳ, ai cũng biết, đó là tình anh em không phân biệt giai cấp tuổi tác.
Các đội khấn khát khao hiệp đoàn, các vùng
miền thao thức gắn kết, có lẽ khoảng 30 năm qua, hội THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG mang ấn
tín Thần Linh sống dậy, nhờ các anh Linh Mục HỌ NGOẠI,
Anh Lm GIOAN M. PHẠM ANH THÂN
Anh Lm GIUSE M . TRẦN CHÍ NGUYỆN
Anh Lm Giuse M. PHẠM VIẾT HƯNG
Anh Lm Andre M TRẦN ĐÌNH TRUNG
Anh Lm Anphong M NGUYỄN TIẾN THUẬN
Anh Lm Phanxico M NGUYỄN VIẾT LINH
Anh Lm Toma Thiện - M TRÂN MINH CẨM
Và các anh cựu tu sĩ:
Anh Giuse M. TRẦN NAM VIỆT
Anh Alberto M TRẦN TINH TẤN
Anh Giuse M PHAN HƯNG NHƯỢNG (Lãm)
Anh Giuse M PHẠM VĂN HÙNG
Danh sách quý anh trong ban tân cựu các Miền
đã in trong cuốn” Đồng Công Dấu Ấn Một Thời”, là quà tặng Anh Đaminh Maria Cao
Tấn Tĩnh sẽ gửi tới quý anh chị. Các đội có những sinh hoạt riêng tư, có thể nói
rất mạnh mẽ vững chắc. Ban Phục Vụ tổng hội không dám nghĩ việc thu thập danh
sách các đội, để nhập vào tổng hội. Nhưng chính nhờ các đội vững mạnh thì cũng
sẵn sàng san sẻ tinh thần ấy cho tổng hội, bằng việc hưởng ứng các sinh hoạt của
tổng hội mỗi năm một lần , nhất là những anh ở xa không thuộc miền nào, phải nhờ
đến các anh trưởng đội.
Một vấn đề cần được nêu lên lúc này, đó là
NGÂN QUỸ TỔNG HỘI. Bấy lâu tổng hội cố gắng làm việc để gìn giữ tổ chức tổng
hội. Nếu không có đam mê, nếu không có ơn Chúa Mẹ nâng đỡ, nào ai dám xung phong
gánh vác việc này, khi ban phục vụ không phải là đại gia?!!! Ai cũng biết ban
phục vụ luôn phải về nhà dòng, hiện diện trong các ngày lễ, tục lệ dòng, … ban
phục vụ phải đi thăm viếng tang lễ, đi hiệp mừng Quan thầy các miền, và còn
nhiều việc khác phải chi dùng tiền. Nợ và nợ triền miên may sao chưa làm những
tâm hồn nhiệt thành chùn bước, đã một lần Anh Tổng Phục Vụ Louis Maria cứu gỡ,
Anh nói với chng1 em cố gắng lên đừng để nợ nữa. Ngày Quan Thầy các Miền, như
các anh chị đã biết, và cảm nhận được tình anh em ở xa đến , họ có phải hy sinh
thời gian và tiền bạc? Nhiều khi chỉ vì tiền mà hạn chế số người dám thông hiệp.
Nếu có quỹ, tổng hội sẽ chi cho các miền bù đắp những thiếu hụt, khích lệ sự
thông hiệp nhiều hơn nơi các anh miền xa được mời. Nhân ngày hiệp đoàn mừng 50
năm thành lập HỘI THÂN HỮU, nay gọi là GIA ĐÌNH CỰU TU SĨ TU SINH DÒNG MẸ CHÚA
CỨU CHUỘC; ban phục vụ chúng em mạo muội nêu lên vấn đề này, để các ban phục vụ
các miền, ban phục vụ các đội có hướng góp ý. Trên hết vẫn là từng thành viên
anh em cựu tu sĩ tu sình dòng MCCC, chắc chắn quý anh chị, nhất là các chị nắm
hầu bao ngân quỹ gia đình, xin hãy góp phần xây dựng tổng hội, cách nào đó chúng
ta sẽ bàn bạc sau.
Trở lại vấn đề tinh thần Mỗi lần tổng hội hiệp
đoàn hàng năm, hiệp mừng Quan Thầy các Miền, … Em xin hỏi Quý Anh chị : Đã có
phần nào tác động tinh thần sống đạo của chúng ta chưa? Câu trả lời thật khó,
nói chưa đủ hấp dẫn thì tội nghiệp người phục vụ! Dù sao chúng em sẽ cố gắng hết
sức trong tổ chức, Xin quý Anh Linh Mục chủ tế cũng nói với chúng em chuyên đề
một cách sâu sắc hơn. Nhưng trên hết vẫn do các Miền cần có sáng kiến hiệp đoàn
thường kỳ hơn nữa, không chỉ hạn hẹp trong một ngày mừng Quan Thầy Miền đã cho
là đủ, nhiều khi còn ngại khó đặt vấn đề có nên tổ chức hay không? Mà cố gắng
dùng phương tiện nào hiệu quả trong thời đại văn minh làm thăng tiến tinh thần
anh chị em. Trong đó có sự đến thăm từng nhà cũng có sức tác động thêm tình thân
ái.
Sau cùng, một lần trân trọng, toàn thể anh chị
em GIA ĐÌNH TU SĨ TU SINH DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC nói lời tri ân vô vàn đến Anh
Cả, các Anh Tổng phục vụ đã qua đời, Anh Tồng phục vụ Piô Maria, và Anh Tổng
Phục Vụ Louis Maria, cùng các anh trong Ban Tổng Phục Vụ nhà dòng nhiều đời đã
qua. Các Anh họ Nội đặc trách đại diện dòng, điển hình là Anh linh mục Stephano
Maria, các Anh linh hướng thuộc họ ngoại, hiện tại là Anh linh mục Phanxico
Assisi Maria, các Anh lúc nào cũng sẵn sáng hiện diện sát cánh nâng đỡ chúng em.
Còn có các Anh linh mục cựu Đồng Công ở các dòng tu khác về đây dự hội hoặc
không, chúng em không dám đại diện các anh, nhưng sau này có dịp chúng em sẽ
liên lạc.
Chúng ta còn nhớ một thời: Mời hết cả vợ con
các anh họ ngoại cựu Đồng Công tham dự ngày họp mặt. chẳng kể tiền bạc đóng góp.
Lời mới ấy như có sức tác động, Ban Phục Vụ tổng hội đang hướng nhìn về các Anh
Bề Trên, rụt rè nói điều : Ước gì trong tương lai chúng em cũng dám nói lời mời
kiếu như thế. Giờ đây, còn một ý nghĩa trân trọng nữa, chúng ta hướng về các Anh
trong GIA ĐÌNH CỰU TU SĨ TU SINH DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC, các anh đã được Chúa
gọi về an bình đi trước chúng ta. Kính mời Quý Anh Limh mục, quý anh chị cao
niên, và toàn thể đứng lên, dành một phút mặc niệm ….. Chúng ta sẽ còn nhớ đến
những người đã khuất trong ý lễ hôm nay...
THĐC HK Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2024
Nếu Lời trăn trối cũng là lệnh truyền
xuất ngoại của Anh Cả cho anh em dòng tại Nhà Nghỉ Mát Dòng MTG Chợ
Quán ở Phước Tỉnh vào Thánh Tư Đen 1975 là:
"Các em đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo" thì
chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 đã chứng thực THĐC
HK đang "giữ lấy Dòng"...
Thật vậy, cho dù không còn mang danh xưng là Tu sĩ Đồng Công như xưa
nữa, nhưng THĐC vẫn theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công được tỏ hiện
qua Đức Ái Đồng Công.
Nếu là Tu Sĩ Đồng Công mà không sống Đức Ái Đồng Công thì chỉ hữu
danh vô thực, ngược lại, nếu Đức Ái Đồng Công vẫn gắn bó THĐC với
nhau thì THĐC vẫn là Người Đồng Công!
Tạ ơn Mẹ Chúa Cứu Chuộc vẫn ấp ủ trong Lòng Đồng Công Thương Xót của
Mẹ anh em THĐC, thành phần đã từng tận hiến cho Mẹ để nhờ Mẹ đến với
Chúa - Per Mariam ad Jesum,
nên THĐC chúng ta mới gắn bó với nhau bởi Đức Ái Đồng Công, đã được
tỏ hiện và chứng thực hơn bao giờ hết trong chuyến Hành Trình Hội
Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 vừa qua.
Để chúng ta có thể cảm nghiệm thấy đúng là như thế, với những
hình ảnh cụ thể (gần 1900 tấm em chụp), em sẽ lần lượt tường trình
một loạt bài theo nội dung thứ tự sau đây:
1- Các cuộc Hội Ngộ Yêu Thương;
2- Những Thánh Lễ Yêu Thương;
3- Các bữa Đãi Ngộ Yêu Thương;
4- Những Quán Trọ Yêu Thương;
5- Các cuộc Thăm Viếng Yêu Thương;
6- Những Quà Tặng Yêu Thương.
Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa - Mẹ và AQP, xin mời quý THĐC theo
dõi từ ngày mai, Thứ Hai ngày 29/4/2024.
em tâm phương
From:
DM Tran <josephduyet@gmail.com>
Date: Thu, Apr 11, 2024 at 8:01 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Giuse Trần Lễ / Mỹ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>, Joseph Ngan
<josephkimngan@gmail.com>
RIP
Vì danh Chúa nhân từ, xin sớm đưa linh hồn Giuse Maria Lễ lên chốn
nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.
Thành kính phân ưu,
Duyệt
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 11, 2024 at 6:20 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Giuse Trần Lễ / Mỹ
To: CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, Joseph
Ngan <josephkimngan@gmail.com>
Xin chào bình minh quí THĐC của em từ vùng sa
mạc San Bernardino Nam California,
Tối hôm qua em nhận được email của Anh Vũ Kim Ngân, LK VIII, từ Việt Nam
báo tin như sau:
"Em
xin báo anh Giuse Maria Trần Lễ (tên
gia đình là Mỹ), mới
qua đời vào Thứ Bảy, 06/04/2024, vừa qua tại Florida.
Theo em nhớ, anh Lễ mới vào Nhà Tập, 22/8/1964…
Xin Anh xin quí Anh Thân Hữu cầu nguyện cho linh hồn Giuse Maria được
sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Cám ơn Anh và quí Anh rất nhiều.
Chúng ta cũng luôn nhớ nhau trong lời cầu
nguyện."
Anh em THĐC xin Anh Ngân chuyển lời phân ưu của THĐC HK đến tang gia và
lời hiệp thông cầu nguyện của THĐC với tang gia nhé.
THĐC theo qui định sẽ xin một lễ cầu cho người anh em của mình.
Xin Chúa Kitô Vượt Qua là vinh phúc cho người anh em THĐC LK VIII mới
ra đi trước chúng ta.
em tâm phương
From: Joseph Maria
Kim Ngân <josephkimngan@gmail.com>
Date: Wed, Apr 10, 2024 at 8:55 PM
Subject: Chân thành cám ơn Anh nhiều.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Ave Jesu Maria Joseph
Anh Tâm Phương thân mến,
Tiện đây em cũng xin mạn phép báo, nếu
anh Đích chưa báo, anh Giuse Maria Trần Lễ ( tên gia đình Mỹ), mới qua
đời vào Thứ Bảy, 06/04/2024, vừa qua tại Florida.
Theo em nhớ, anh Lễ mới vào Nhà Tập,
22/8/1964…
Xin Anh xin quí Anh Thân Hữu cầu nguyện
cho linh hồn Giuse Maria được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Cám ơn Anh và quí Anh rất nhiều.
Chúng ta cũng luôn nhớ nhau trong lời cầu
nguyện.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 7, 2024 at 6:47 PM
Subject: Lễ LTXC được Cộng Đồng CG VN HK các nơi
tổ chức - CRM ở Fort Worth TX lần đầu tiên
To: CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến của em trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Đúng là "chúng ta đang sống trong thời điểm thương xót" (ĐTC
Phanxicô với hàng giáo sĩ Roma ngày 6/3/2014).
Có lẽ vì cảm nghiệm thấy chính xác là như vậy mà Kitô hữu Công giáo VN chúng
ta ở nhiều nơi đã dần dần đồng loạt tổ chức Lễ LTXC một cách long trọng,
bằng những Đại Hội, có nơi chỉ 1 ngày, có nơi 3 ngày liền, bởi một dòng tu
(Chúa Cứu Thế, Don Bosco) hay bởi Giáo xứ (Lavang SJ) hay Cộng đồng (CG VN
GP Orange),
có nơi trên 20 năm, như phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải ngoại, hay
có nơi mới năm đầu tiên, như Tu Viện Thánh Gia của CRM ở GP Fort Worth TX.
Chẳng hạn như những Đại Hội LTXC sau đây:
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu cho Đại Hội LTXC
lần đầu tiên của CRM ở Tu Viện Thánh Gia GP Fort Worth TX
Việc tôn sùng LTXC trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam ở
HK không phải chỉ tập trung vào Lễ LTXC hàng năm như các đại hội trên đây,
còn có các Khóa LTXC hàng năm ở một số cộng đoàn
hay giáo xứ VN, đến nay đã được 67 khóa, do Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình
Thương) chủ trương và thực hiện,
một nhóm được khởi động từ năm 2009 để loan truyền LTXC
theo lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Balan ngày 17/8/2002.
Hàng năm cũng vào dịp Lễ LTXC, Nhóm TĐCTT có một buổi
tĩnh tâm đặt biệt về LTXC để cùng nhau xứng đáng dọn mừng Lễ LTXC với Cộng
đồng Dân Chúa,
như năm 2024 này, ở đường link kết nối sau đây:
TĐCTT Tôn Vinh LTXC: Tĩnh Tâm riêng Nội Bộ và Mừng Lễ chung Cộng Đồng
Date: Wed, Apr 10, 2024 at 9:14 PM
Subject: Re: Chân thành cám ơn Anh nhiều.
To: Joseph Maria Kim Ngân <josephkimngan@gmail.com>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>
Cám ơn Anh Ngân đã vui nhận chút quà Tình Nghĩa Đồng Công của người em
bụi đời tâm phương này.
Xin thương cầu cho em với để có thể tiếp tục sinh lợi gấp trăm vốn
liếng Đồng Công ở môi trường tông đồ giáo dân của em.
Xin cho em hỏi là Anh Mỹ / Lễ có phải là THĐC Đội VIII không?
Vì năm vào nhà tập của anh ấy là năm 1964, năm em tu, năm Đội VIII vào
Tập viện ở Thủ Đức!
em tâm phương
From: Joseph
Maria Kim Ngân <josephkimngan@gmail.com>
Date: Wed, Apr 10, 2024 at 8:55 PM
Subject: Chân thành cám ơn Anh nhiều.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Ave Jesu Maria Joseph
Anh Tâm Phương thân mến,
Chân thành cám ơn Anh rất
nhiều đã gửi tặng em cuốn ĐỒNG CÔNG ẤN TƯỢNG MỘT ĐỜI.
Em không ngờ Anh còn lưu giữ
hay tìm kiếm được những dữ liệu thật quí của Hội Dòng và
những sinh hoạt truyền giáo của Dòng.
Anh có một ngọn bút quá tinh
tế, bén nhậy, và cả rộng rãi nữa.
Thật cám ơn Anh nhiều nghe.
Tiện đây em cũng xin mạn phép
báo, nếu anh Đích chưa báo, anh Giuse Maria Trần Lễ ( tên
gia đình Mỹ),
mới qua đời vào Thứ Bảy,
06/04/2024, vừa qua tại Florida.
Theo em nhớ, anh Lễ mới vào
Nhà Tập, 22/8/1964…
Xin Anh xin quí Anh Thân Hữu
cầu nguyện cho linh hồn Giuse Maria được sớm hưởng Nhan
Thánh Chúa.
Cám ơn Anh và quí Anh rất
nhiều.
Chúng ta cũng luôn nhớ nhau
trong lời cầu nguyện.
Em Joseph M. Kim Ngân
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 7, 2024 at 2:24 PM
Subject: Re: Bụi Gai Bốc Lửa Thương Xót: 9- Cha đành bất lực
To: Than Thiet pham <linhmucdich@gmail.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Đích đã báo tin mừng phục sinh vào
ngay Lễ LTXC nữa thật là tuyệt vời.
Tuyển tập Cảm Nghiệm Đồng Công: Đồng Công Ấn Tượng
Một Đời này cũng được in 100 cuốn ở HK,
để em kịp có trong tay mang theo trao tặng tận tay từng
THĐC HK trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 50 mừng
năm thành lập.
Tuy nhiên, tập sách in ở HK em còn thêm 20 trang phụ
trương nữa, bao gồm 2 tài liệu quan trọng liên quan đến
chung THĐC và riêng THĐC HK:
1- Biên bản Thành lập THĐC ngày 27/4/1974 (tài liệu cho
chung THĐC) và
2- Kiểm kê Danh sách THĐC từ 1975 (tài liệu cho riêng
THĐC HK và cho chung THĐC nữa).
Thật là không ngờ, nhưng không ngoài sự quan phòng thần
linh của LTXC,
Đấng đã tác động và giúp em thực hiện ý muốn của Ngài ở
2 thời điểm hết sức Ý Nghĩa Đồng Công:
2023 mừng ngọc khánh 70 năm khai Dòng (2/2/1953 - 2023)
với cuốn Kỷ yếu: "Đồng Công: Mùa Gặt Thương Xót";
2024 mừng kim khánh 50 thành lập THĐC (27/4/1974 - 2024)
với Tuyển tập "Đồng Công Ấn Tượng Một Đời".
Xin Anh Cả chuyển cầu cho đàn em còn trên dương thế CRM
của Anh (CRM TSĐC và CRM THĐC)
cũng luôn được gắn bó với Lý Tưởng Đồng Công của Anh,
với Anh và như Anh.
em tâm phương
From:
Than
Thiet pham <linhmucdich@gmail.com>
Date: Sun, Apr 7, 2024 at 2:13 PM
Subject: Re: Bụi Gai Bốc Lửa Thương Xót: 9- Cha đành bất lực
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em da nhan duoc sach va dang tiep tuc chuyen giup Anh.
Cam on
Tam Phuong rat nhieu, mon qua y nghia mung 50 nam thanh lap cuu
CRM.
Lm. Pham Cao Đich
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 3, 2024 at 8:41 PM
Subject: Re: Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 -
Cho Trọn Tình Nghĩa Đồng Công
To: Hien Vinh <gioandinhhien@gmail.com>
Cám ơn Anh đã cho em biết tin này.
Em đã bất ngờ được gặp ngài ở Trung Tâm Thánh Mẫu
Lavang 9/2016.
Sau đó 2 cha con trao đổi với nhau qua emails về
Fatima - ngài rất tôn sùng Đức Mẹ Fatima.
Ngài đã viết lời giới thiệu cho em cuốn Fatima Thánh
Mẫu Thương Xót 8/2017, kỷ niệm 100 năm Fatima.
Em bị missed thăm ngài trong chuyến Hành Trình Việt
Nam Truyền Giáo Đồng Công I 10/2017 với THĐC,
trong đó có Anh Khả, vì Miền Bắc bấy giờ nhiều nơi
bị lụt, nhất là ở Nho Quan Ninh Bình phải chèo
thuyền 2 cây số mới tới nơi.
Sau đó em đã tìm dịp ghé thăm Đức Tổng Kiệt 2
lần:
Trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt
II với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương)
10/2018, và
trong chuyến Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng
Công II với quí Anh THĐC 11/2022.
Em vẫn nói với ngài là Mose thời đại đang âm thầm
giang tay cầu nguyện cho trận chiến hiện nay trên
khắp thế giới,
đúng như Lời ĐTC Phanxicô đã nói ngay từ khi lên làm
Giáo hoàng là đang có thế chiến thứ 3 từng phần.
Xin Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần (Redemptor hominis)
tiếp tục Vượt Qua trong lịch sử loài người cho tới
khi Người lại đến.
em tâm phương
From:
Hien
Vinh <gioandinhhien@gmail.com>
Date: Wed, Apr 3, 2024 at 7:34 PM
Subject: Re: Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 - Cho
Trọn Tình Nghĩa Đồng Công
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Đức Tổng kiệt khen anh lắm, em mới về dâng lễ với Ngài
From:
Niên
Vũ <vutannien@gmail.com>
Date: Wed, Apr 3, 2024 at 6:13 AM
Subject: Thư cám ơn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cảm ơn Anh Chị Tâm Phương. Niên, em đã nhận được cuốn "Trở Nên
Như Trẻ Nhỏ".
Cuốn sách nhỏ nhưng rất giá trị, công phu bởi
trong đó tác giả trích rất nhiều câu Kinh Thánh.
Điều này khiến
cho độc giả có ý niệm rằng
tác giả hằng gắn kết với đàng thơ ấu
thiêng liêng - tinh thần thơ ấu Phúc Âm -
cũng như tâm trí tác
giả sống gần gũi với linh đạo Đồng Công vậy!
Ước chi các tu sĩ
ĐC không xa rời tinh thần thơ bé mà Anh Cả mỗi khi ngài huấn dụ,
thiết tha mong cho đoàn em sống lệ thuộc nơi Mẹ như Chúa Giêsu
trên cánh tay Mẹ.
Một lần nữa cảm ơn Tâm Phương nhiều.
Thân ái trong Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ.
Inhaxiô Maria Vũ Tân Niên, VII
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 3, 2024 at 6:31 AM
Subject: Re: Thư cám ơn
To: Niên Vũ <vutannien@gmail.com>
Tạ ơn Chúa Mẹ và Anh QP.
Cho tới nay em vẫn còn và càng "trở nên như trẻ nhỏ" hơn
bằng chính lòng tin tưởng của em vào LTXC ở mọi nơi, trong
mọi lúc và hết mọi sự.
Anh Cả đã là Vị huấn thánh bé nhỏ cho em,
nhất là ở biến cố bất ngờ Anh, chỉ vì muốn em nên thánh, đã
đẩy em vào đêm tối năm vào mùa hè năm 1972 ở Di Linh.
Thế nhưng, nhờ đó em mới được kêu gọi "hãy đến mà ngồi vào
chỗ cuối" (Luca 14:14),
và sau đó Anh Cả đã viết Luật Bé Nhỏ cho em như em xin Anh,
lúc Anh tự động kéo em ra khỏi đêm tối tăm
để sai em vào phục vụ ở Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt
(1972-1974).
Tác phẩm "Trở nên như trẻ nhỏ" này chứng thực vốn liếng Đồng
Công và là âm hưởng QP nơi em.
Cám ơn Anh đã đón nhận một chút những gì anh em chúng
ta đã được huấn thánh bởi AQP.
Xin tiếp tục cầu cho em và nguyện chúc anh tràn đầy niềm vui
tận hiến.
tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 1, 2024 at 9:36 AM
Subject: Một Người anh em THĐC xin cầu nguyện
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu
Chuộc,
Sáng nay chúng ta vừa biết, qua Anh Minh Ngọc (XI) về Anh Lm
Nguyễn Ngọc Thụ (XI) mổ sạn mật.
Cũng sáng hôm nay, em nhận được điện thoại của Anh Đặng Minh /
Tài (X) xin cầu nguyện.
Bởi anh mới được nhà thương cho về sau hai lần nhập viện khẩn
cấp vào Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Năm trước đó.
Anh đã bị mổ sạn thận, sau khi bị bí tiểu, và được nhà thương
lấy ra 2 bịch nước tiểu xanh xanh đỏ đỏ trước khi mổ.
Trường hợp của Anh Minh /
Tài bị sạn thận, phải nói là còn quặn quại đớn đau hơn bị sạn
mật nữa.
Trong Đội
IX của em, thời năm tập (1966-1967) ở Nhà Đá Bình Định Qui
Nhơn,
Anh Thiên
/ Toản (IXA), hiện đang ở VN và em được gặp khi anh tham dự buổi
Hội Ngộ THĐC HK và VN 29/11/2022,
cũng bị
sạn thận (hay ruột dư?) đau đến độ phải được trực thăng đến chở
từ Nhà Đá lên Qui Nhơn hơn 60 cây số để được mổ gấp.
Em đã hứa
cầu nguyện cho Anh Minh / Tài, người anh ở New Orleans LA, đang
trông mong phái đoàn THĐC đến thăm trước khi về với Chúa.
Như Anh
cho biết anh chẳng những bị sạn thận mà còn bị phong khớp đi
không được phải ngồi xe lăn hay cố chống gậy mà lê bước
cuối đời...
Em đã
phấn khích anh ấy là Chúa Kitô vẫn đang muốn dùng anh để tiếp
tục chịu khổ nạn cho một "thế giới cần đến LTXC biết bao" hiện
nay.
Có
một đặc điểm chung của THĐC đã thấm nhuần tinh thần tận hiến
Đồng Công đó là cho dù gần như hết hơi cùng sức mà vẫn
tếu táo được như thường,
như
trường hợp Anh Phạm Ngọc Đỉnh / Đài (IXA) ở Austin TX cũng
thế, đã được xức dầu lần thứ 4 rồi mà vẫn vui như tết,
hay
Anh Đinh Hùng / Khương (IXC) đã bị minor stroke đột quị nhẹ 5
lần và nhập viện khẩn cấp / emergency 5 lần v.v. thế mà vẫn tham
dự Hành Trình Hội Ngộ 2024,
kể cả Anh
Nguyễn Minh Tri (VIII - tức Thi Sĩ Biên Hà), một người anh em
rất lận đận với chí tu CMC và đã qua đời ngày 19/9/2020 ở
Florida, với email lần cuối cho em như sau:
From: Matthew Nguyen <bienha@hotmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 2:59 PM
Subject: Re: Quà Tặng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2020
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
+
AJMJ
cám ơn anh
đã hỏi thăm.
Hiện em
đang trong bịnh viện. Cô Vi nó chê em nên bị thử mấy lần mà toàn
negative thôi Á.
Em giờ
chẳng mong gì chỉ mong được về với Cha trên trời với tâm hồn
trong sạch và đang yêu Ngài mà thôi.
Nhưng em
luôn tâm niệm: “Này con xin đến để làm tròn ý Cha!” Như lời
Thánh vịnh là nguyện vọng của em. “Xin cho ý Cha thế hiện dưới
đất cũng như trên trời “
Nhớ nhau
trong kinh nguyện hằng ngày nha.
Em
Mattheu
mt.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng
say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.
Em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 1, 2024 at 6:31 AM
Subject: Re: HT80.## .... và cầu nguyện cho cha Thụ (11) mổ
sạn mật
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
crm-tusidongcong@googlegroups.com
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cám ơn Anh Minh Ngọc đã báo tin.
Em hiện không còn túi mật, bởi đã bị mổ sạn mật (gallbladder
removal) cách đây 33 năm.
Tuy nhiên, kinh nghiệm em đã từng trải qua, trước khi mổ
thì nạn nhân bất ngờ bị hành khổ khủng khiếp,
lăn lộn dưới đất, ôm bụng, có thể nói, như "người đàn bà
lâm bồn" (Gioan 16:21) vậy...
Nhưng sau đó thì vẫn không cần kiêng cữ gì khi ăn uống.
Nếu cần thì mật vẫn tiết ra như thường...
Xin Chúa Kitô Vượt Qua cũng cho Anh Lm Nguyễn Ngọc Thụ
vượt qua cuộc mổ sạn mật này.
em tâm phương
From:
Michael
Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 31, 2024 at 10:26 PM
Subject: Re: HT80.## .... và cầu nguyện cho cha Thụ (11) mổ sạn
mật
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
crm-tusidongcong@googlegroups.com
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cám ơn anh Tâm Phương.
Xin Quý anh chị thêm lời cầu nguyện
cho cha Thụ (11) - anh của Bích - mổ sạn mật chóng
bình phục.
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 31, 2024 at 10:13 PM
Subject: Re: HT80.## Mừng Chúa Phục Sinh + THĐC VN + 2HR phỏng vấn
tài xế AQP
To: Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cám ơn Anh Minh Ngọc rất nhiều.
Tạ ơn Chúa Mẹ đã cho anh chị một chuyến về VN tốt đẹp,
nhờ đó THĐC chúng em được hưởng ké hoa trái từ chuyến đi của AC.
Xin Chúa Kitô Vượt Qua luôn là tất cả lòng tin tưởng và niềm vui
phục vụ của cặp THĐC Ngọc Bích nhé.
em tâm phương
From: Michael
Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 31, 2024 at 10:03 PM
Subject: HT80.## Mừng Chúa Phục Sinh + THĐC VN + 2HR phỏng vấn
tài xế AQP
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: Xcmc Tinh Cao Tam Phuong <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Mừng Chúa Phục Sinh quý anh chị,
Đầu năm 2024, em và nhà em - Bích, vẫn còn ngồi xe
lăn -có dịp về Việt Nam 2 tuần (đi xin lửa)!
Chúng em ghé Nhà Dòng CRM Thủ Đức: Đài và công viên
Đức Mẹ ở phía Trái cổng vào,
sát mép hàng rào đang được trùng tu: đẹp tuyệt vời.
Cha Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM đang thay toàn
bộ bếp ga sang bếp điện, và chỉnh trang phía sau.
Chương trình nâng cấp và lùi Nhà Nguyện vào trong
đang tiến hành.
Nhà Dòng đang chuẩn bị Khánh Thành Trung Tâm Mục vụ
Đức Mẹ Carmelo ở Giang Điền, Đồng Nai.(*)
Kính mời Anh chị em THĐC và các phái đoàn ghé thăm,
tĩnh tâm cùng tĩnh dưỡng tại Trung Tâm mới tinh
nguy nga, và tiện nghi theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.
Chúng em cũng ghé thăm đồn điền trái cây CRM gần Núi
Cúi (*), và
ghé thăm anh Tuyền, CRM (8) lúc đó đang ở Nhà Thương
cao cấp tại HCM vì mới bị té.
Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi: Tượng Mẹ trắng cao vút
thướt tha giữa núi đồi xanh mướt cạnh bờ hồ (*).
Viếng Nhà Thờ xây hoàn toàn bằng đá mới khánh thành
tại Giáo xứ Lợi Hà, Đồng Nai (*)
Trung Tâm Thánh Mẫu Tà-Pao đã thay đổi nhiều với tòa
nhà bên tay Phải Tượng Đức Mẹ,
nhưng không được bay con drone (máy bay)!
(*) có video trên YouTube THĐC.
Đi Việt Nam về - mệt quá - vì hết pin, nay mới tạm
ngóc lên được.
Em có hân hạnh gặp anh Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đồng
Công Việt Nam,
anh Trần Nghiêm Xuân (12), và ông Cố Phạm Tiến (11)
Trưởng TH đội 11 VN.
Các anh gửi lời chào ace THĐC Hải Ngọai, đặc biệt là
anh Hội Trưởng Cao Tâm Phương.
và nhắn thêm, trong dịp mừng 50 Năm Thành Lập THĐC,
xin nhớ đến các anh em THĐC VN,
và cho các anh ấy "theo với".
Em thăm ae TH lớp 11 VN và nhận ra rằng: Ngày xưa
còn bé, anh nào cũng thông minh, lanh lợi,
nhiều khả năng, và tài nghệ hơn mình. Nay mỗi người
mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, là do Chúa sắp xếp an bài.
Chúa ban cho quý anh chị nhiều nén thì liệu mà làm
sinh lợi ra cho đủ đi nhé.
Nếu quý anh chị có những chương trình bác ái cao vời
vĩ đại,
nhớ dành mấy vụn bánh nhỏ cho những người thân yêu
một thời bên cạnh chúng ta.
Hơn 2 giờ phỏng vấn Thầy Vũ Tân Niên (7) tài xế
phòng bộ AQP.
101+ sự tích bất ngờ, behind the scene,...
From:
kien
nguyen <banokien@yahoo.com>
Date: Sat, Mar 30, 2024 at 6:17 PM
Subject: rất cám ơn anh TĐ LTX
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
+AJMJ Anh Tâm Phương quí
mến:
Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!!!
May you and all your family be filled with Pascal Joy and
Peace from our Risen Lord and our Mother, Queen of Heaven!!!
Very many thanks to your precious gifts - 8 little books
"Becoming as Infants"- I have well received from the hands
of my brother Hữu Tường. May our Risen Lord abundantly
bless you!
Sincerely and Gratefully yours in JMJ,
Bano Kiên, CRM
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 30, 2024 at 11:38 PM
Subject: rất cám ơn anh TĐ LTX
To: kien nguyen <banokien@yahoo.com>
Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh Kiên đã báo tin mừng Phục Sinh
cho em.
Em vừa dự lễ Vọng Phục Sinh về thì nhận được tin
mừng này, thật là ý nghĩa.
Đa tạ Quí Sơ và Anh đã thương nhận chút quà nhỏ mọn
của em là tập sách "Trở Nên Như Trẻ Nhỏ",
một âm hưởng QP và vốn liếng Đồng Công vô cùng quí
báu đã giúp em Sống Thánh Chứng Nhân cho đến nay,
và giờ đây, từ ngày được ơn khởi động thành lập Nhóm
TĐCTT 11/4/2008,
tinh thần và đời sống "Trở nên như trẻ nhỏ" (Mt
18:3) của em cốt lõi chỉ là ở chỗ "Jesus i trust in
You", thế thôi.
Càng tin vào LTXC thì càng bé nhỏ và càng bé nhỏ thì
càng tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết
mọi sự,
Đấng biết chúng ta hơn chúng ta biết mình và yêu
chúng ta hơn chúng ta yêu bản thân mình,
nhờ đó chúng ta mới nên giống như Mẹ Maria, một Con
Trẻ Bé Mọn Nhất nên Mẹ đã "là người lớn nhất trên
Nước Trời" (xem Mt 18:4):
"Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện nơi
tôi những gì ngài truyền" (Luca 1:38).
Xin Chúa Kitô Vượt Qua luôn là niềm vui phục sinh và
cảm nghiệm thương xót nơi tâm hồn tận hiến Đồng Công
của anh em Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
em tâm phương
From:
Danny
Nguyen <vyvankim@yahoo.com>
Date: Fri, Mar 29, 2024 at 8:49 AM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Anna Nguyễn Thị Thái
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Louis Nhien <louvmn@yahoo.com>
Em Đại diện cho gia đình xin cảm ơn Cha Giám
Tỉnh và các anh em THDC,
đặc biệt với tất cả anh em Đội XI của em.
Xin các anh tiếp tục cầu cho linh hồn Anna
Teresa Nguyễn Thị Thái Mới Qua Đời
Em Châu Dũng XI
From: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Tue, Apr 2, 2024 at 8:34 PM
Subject: huutuongCRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh,
Về mùa chay, đúng như Anh nói: đến đêm thứ bảy vọng PS mới kết thúc
mùa chay, theo sách lễ Roma...
--
Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú,
Thành phố Thủ đức, Tp.HCM
Phone : +84 919 120 609
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 21, 2024 at 9:47 PM
Subject: Re: huutuongCRM
To: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Cám ơn Anh Tường.
Sau khi email hồi âm cho anh, em đã bỏ giờ ra nghiên cứu thêm.
Mở cả Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo ở phần cử hành, cả Công Đồng
Chung Vatican II ở Hiến Chế Phụng Vụ,
nhưng cả 2 nguồn này không nói gì về thời gian Mùa Chay 40 ngày và
từ ngày nào tới ngày nào.
Cuối cùng, em mở Catholic Encyclopedia - Tự Điển Bách Khoa Công Giáo
thì thấy:
1- 40 ngày bắt đầu từ Canon của Nicea Năm 325, ám chỉ 40 ngày chay
tịnh của Chúa Kitô.
2- Từ thời này, hầu hết bên Tây phương cử hành Mùa Chay 6 tuần lễ,
nhưng ăn chay 6 ngày 1 tuần, trừ Chúa Nhật.
3- Còn thiếu 4 ngày nữa mới đủ 40 ngày chay tịnh như Chúa Kitô, nên
từ thế kỷ thứ VII mới thêm mấy ngày trước Chúa Nhật 1 Mùa Chay,
4- Tức là từ Thứ Tư lễ tro tới Thứ Bảy là 4 ngày chay tịnh nữa là 40
ngày chay tịnh như Chúa Kitô.
5- Như thế, nếu tính theo 40 ngày chay tịnh, trứ Chúa Nhật, thì Mùa
Chay từ Thứ Tư Lễ Tro đến Thứ Bảy Tuần Thánh, chứ không phải Thứ Năm
Tuần Thánh.
Tạ ơn Chúa về khám phá mới này. Vấn đề truyền thống 40 ngày Mùa Chay
này không hề có trong các văn kiện chính thức của Giáo Hội.
Do đó, theo bình thường suy diễn thì 40 ngày từ Thứ Tư Lễ Tro đến
hết Chúa Nhật Lễ Lá, ngày thứ 40, kiểu tính vẫn không sai theo số
ngày 40 của Mùa Chay.
Nhưng ai ngờ Mùa Chay tính các ngày chay tịnh thôi thì từ Thứ Tư Lễ
Tro đến hết Thứ Bảy Tuần Thánh.
Deo gracias và cám ơn Anh Tường.
em tâm phương
From: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, Mar 21, 2024 at 9:27 PM
Subject: Re: huutuongCRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thưa Anh,
trả lời rằng :
Mùa Chay 40 ngày ra đời ở Ai Cập nhằm chuẩn bị cho sự chết và Phục
Sinh của Chúa Giê-su mau chóng lan rộng ra khắp Giáo Hội.
Vào tiền bán thế kỷ IV, ở Roma đã hình thành một thời gian chay tịnh
trong 3 tuần trước lễ Phục sinh và vào khoảng cuối thế kỷ IV, họ
cũng đã thêm vào 3 tuần nữa.
Như vậy chính xác có 40 ngày (quadragesima) giữa Chúa Nhật mở đầu
mùa Chay cho đến khi bắt đầu Tam Nhật Thánh (Triduum).
Nhưng vì không ăn chay vào 6 ngày Chúa Nhật, là ngày mừng Chúa phục
sinh nên chỉ còn 34 ngày ăn chay.
Vì muốn họa lại chính xác 40 ngày chay tịnh của Chúa Giêsu trong sa
mạc,
vào thế kỷ VII người ta thêm vào 4 ngày còn thiếu, và từ khi ấy mùa
Chay bắt đầu với thứ Tư trước Chúa Nhật I mùa Chay mà sau này trở
thành thứ Tư lễ Tro.
Vào ngày này, các tín hữu ở Rô-ma tụ họp tại nhà thờ thánh Anselmo
trên đồi Aventino, tại đây Đức Giáo Hoàng công bố mở đầu mùa Chay;
rồi mọi người đi thành đoàn rước đến nhà thờ thánh nữ Sabina để cử
hành Thánh lễ.
Như vậy, mùa Chay với quãng thời gian 46 ngày như hiện nay ra đời từ
thế kỷ VII:
4 ngày từ thứ Tư lễ Tro đến Chúa nhật I mùa Chay; 6 tuần lễ = 42
ngày. 42 ngày + 4 ngày = 46 ngày, trừ đi 6 Chúa nhật
không ăn chay, chúng ta còn lại đủ 40 ngày ăn chay.
Về phụng vụ có nhiều chi tiết Anh nhỉ. May quá, em U70 rồi, không ăn
chay nữa....
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 21, 2024 at 8:48 PM
Subject: Re: huutuongCRM
To: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Cảm ơn Anh Tường đã bất ngờ cho em biết chị tiết li kỳ này.
Không biết anh nghĩ sao?
Đã gọi là 40 ngày Mùa Chay thì từ Thứ Tư Lễ Tro đến ngày nào là ngày
thứ 40 cuối cùng??
Theo chung Giáo Hội thì sao Anh???
Mong được nghe ý nghĩ của Anh!
em tâm phương.
From: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Thu, Mar 21, 2024 at 8:32 PM
Subject: huutuongCRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh,
Em thấy bài suy niệm của Anh nói về mùa chay :
Suy Nghiệm Lời
Chúa
Ngày thứ 40 của Mùa Chay, thời điểm vừa kết thúc 40 ngày Mùa Chay
vừa bắt đầu Tuần Thánh, là Chúa Nhật mà chúng ta gọi là Chúa Nhật Lễ
Lá cũng là Chúa Nhật Thương Khó.
SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO (thoidiemmaria.net)
nhưng trang giáo lý mùa chay của Sài gòn lại đăng :
"Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua
của Đức Kitô. Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro
và kết thúc trước thánh lễ Tiệc Ly chiều ngày thứ Năm Tuần
Thánh."
Anh thì kết thúc vào Chúa nhật lá, bên Sài gòn thì kết thúc vào
trước lễ tiệc ly????
Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú,
Thành phố Thủ đức, Tp.HCM
Phone : +84 919 120 609
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 16, 2024 at 9:38 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Anna Nguyễn Thị Thái
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC thân mến,
Được tin anh Nguyễn Châu (Dũng) TH Đội XI báo tin thân mẫu của anh là Cụ
ANNA NGUYỄN THỊ THÁI
vừa được Chúa gọi về sáng nay, 16/3/2024 tại San Jose California, hưởng
thọ 88 tuổi.
THĐC xin phân ưu cùng Anh Châu / Dũng và tang quyến.
Xin LTXC luôn là vinh phúc cho LH thân mẫu của anh.
Chúng ta cùng hiệp thông với tang gia cầu nguyện cho LH Anna.
em tâm phương
From: Louis
Nhien <louvmn@yahoo.com>
Date: Sat, Mar 16, 2024 at 10:20 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Anna Nguyễn Thị Thái
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Louis Nhien
<louvmn@yahoo.com>
Em xin được phân ưu chia
buồn với anh Châu / Dũng và tang quyến.
Em xin hợp ý dâng lễ cầu nguyện cho cụ Anna sớm hưởng
tôn nhan Chúa.
Louis M. Nhiên, CRM
____________________________
Rev. Louis M. Vũ Minh Nhiên, CRM
521 Tô Ngọc Vân
Tam Phú, TP. Thủ Đức,
Việt Nam
From: Michael
Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 17, 2024 at 1:03 AM
Subject: RIP Xin cầu cho linh hồn cụ Bà Anna Nguyễn Thị Thái
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, vyvankim@yahoo.com
<vyvankim@yahoo.com>
Cc: Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>
Nhận được tin thân mẫu anh
Nguyễn Thanh Châu (Dũng) (lớp 11) là cụ Bà Anna Nguyễn
Thị Thái
đã đi đến đích điểm cuối cùng của cuộc sống tạm bợ trần
gian
và lên đường về Thiên Quốc ngày 17/3/2024 tại San Jose,
California.
Chúng em xin thành kính phân ưu cùng anh chị Châu - Thúy
(11) và toàn thể tang quyến.
Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót
và Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc sớm đưa linh hồn cụ Bà
Anna vào bàn tiệc cùng các Thánh nơi vĩnh hằng.
Anh Châu ở quận Cam, Nam Cali đã bay sang San Jose, CA
và cho biết cụ đã vào nhà thương từ thứ Hai vừa qua;
nhưng sau hai lần giải phẩu bác sĩ đã bó tay.
From: <vietbui@yahoo.com>
Date: Sun, Mar 17, 2024 at 9:10 AM
Subject: Re: [xicmc] RIP Xin cầu cho linh hồn cụ Bà Anna Nguyễn Thị Thái
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>, vyvankim@yahoo.com <vyvankim@yahoo.com>,
Michael Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Cc: Xicmc_Đội 11 Group <xicmc@googlegroups.com>
Thành Kính Phân Ưu
Tới Anh Chị Châu-Dũng và toàn gia tuyến.
Nguyên Chúa nhân từ qua lời cầu bầu của Mẹ Maria sớm đưa
linh hồn Anna về hưởng nhan thánh Ngài .
Sẽ hợp ý với gia đình để cầu nguyện cho cụ Anna trong kinh
nguyện hàng ngày của em.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 16, 2024 at 6:07 PM
Subject: Đã Gửi Sách
To: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Anh Tường quí mến,
Tạ ơn LTXC đã cho em có thể hoàn tất lời hứa với anh hôm nay trong việc
gửi sách về cho Anh và qua Anh, như sau:
12 cuốn Trở Nên Như Trẻ Nhỏ cho
vừa một hộp sách:
7 cuốn xin Anh đưa cho Anh Kiên hộ em
"Có mấy sơ TV ở Sao Mai, Vũng Tầu xin cho 6 cuốn khổ nhỏ TP
viết rất hay về trẻ thơ,
nếu có dịp tiện, xin TP gửi cho mình, mình sẽ làm quà cho các
chị dịp ra nghỉ tại Vũng Tàu tháng 8 tới như năm ngoái nếu
Chúa, Mẹ cho còn sống.
Cám ơn TP nhiều lắm." (email ngày 10/2/2024)
1 cuốn tặng riêng Anh Kiên
1 cuốn xin tặng Anh Tường
1 cuốn Phòng Anh Cả (ngày Thứ Sáu 7/7/2006 khi Anh
Kiên sắp xếp cho em được gặp riêng Anh Cả
em đã biếu Anh Cả cuốn này rồi,
nhưng em không thấy ở Phòng Anh Cả hiện nay;
nếu Phòng Anh Cả đã có, hay
không được phép để thêm cuốn này thì xin Anh đưa nó cho Anh Niên VII
hộ em)
1 cuốn Thư Viện Nhà Mẹ
1 cuốn tặng Đội IX
1 Cuốn Kỷ Yếu Ơn Gọi Thương Xót, Kỷ yếu Mừng 15 Năm Ơn
Khởi Động TĐCTT xin chỉ tặng riêng Anh Tường,
vị linh mục đã bỏ công post emails bài vở của nhóm ở trang web THĐC
vì người phổ biến các emails này là một THĐC loan truyền LTXC.
Xin Anh cầu cho Nhóm TĐCTT chúng em nhé.
Chúc Anh một Mùa Chay và Tuần Thánh 2024 tràn đầy Niềm Vui Phục Sinh của
Chúa Kitô Vượt Qua
em tâm phương
Xin điều chỉnh:
7 cuốn Trở Nên Như Trẻ Nhỏ em xin Anh dưa cho Anh Kiên thì đã bao
gồm cả của Anh Kiên rồi,
vậy cuốn của Anh Kiên xin tặng Anh Niên hộ em nhé.
Nếu còn dư cuốn Phòng Anh Cả thì tặng Anh Đại hộ em.
Nếu Anh Đại không thể đọc sách được nữa thì tặng Anh Thiện Đội 1 hộ
em nghe.
Cám ơn Anh.
THĐC Nam California Mừng Xuân âm lịch 2024 ngày Chúa
Nhật 18/2/2024
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 18, 2024 at 6:46 PM
Subject: THĐC Nam California Mừng Xuân Âm Lịch 2024 Chúa Nhật Ngày 18/2
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Quí THĐC thân mến trong lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Tạ ơn Chúa - Mẹ đã ban cho anh em THĐC Nam California được một buổi Mừng
Xuân tốt đẹp cả về nhân số, thời tiết và tình nghĩa Đồng Công.
Trong tâm tình tạ ơn Chúa Mẹ cùng AQP và tình nghĩa Đồng Công, chúng ta
cùng nhau xem lại mấy tấm hình mới chụp hôm nay sau đây nhé:
em tâm phương
Hội Xuân
Anh em THĐC họp mặt nửa tiếng sau khi bày biện và nửa
tiếng trước lễ 12 giờ trưa
Vấn đề chính là chuyến Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương
THĐC 8-28/4/2024 dịp mừng kim khánh 50 năm THĐC được thành lập.
Lễ Xuân
Hai linh mục THĐC XII: Anh LM Vũ Văn Dũng giảng lễ, và
Anh Lm Phạm Ngọc Tuấn, chủ lễ
Dáng Xuân
Từ trái sang phải
Hàng ngồi:
Quý Anh Trần Minh Khắc (III), Trần Minh Hoạt (VI), Trần
Mộng Nghinh (II), Trần Ngọc Bích (III), Châu / Thành (X), Minh / Mẫn (X), Phạm
Cao / Thụ (IXB)
Hàng đứng:
Bạn của Chị Nhiệm, vợ con của Anh Bắc, Chị Hương vợ Anh
Châu / Thành, Chị Triệu Xuân, vợ góa Anh Nguyên Kha (V), bạn Chị Triệu Xuân, Anh
Lm Phạm Ngọc Tuấn (XII), Anh Châu / Dũng (XI), Anh Bắc (X), Anh Trần Mỹ Duyệt
(VIII),
Chị Thúy (vợ Anh Châu / Dũng), Anh Lm Vũ Văn Dũng
(XII), Anh Vũ Minh / Ái (IXB), vợ Anh Ái, Chị Kiều Hạnh (vợ Anh Mẫn), chúng em
phương nga, Chị Nhiệm (vợ Anh Khắc), AC Lý Mai (IXC - Hội trưởng)
Tiệc Xuân
Nhóm THĐC Nam California sẽ tham gia trọn Hành Trình
Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2 người là Quý Anh Bùi Lý / Hinh và Phạm Cao / Thụ
From: Polycarp
DucThuan <polycarpthuancmc@gmail.com>
Date: Sun, Feb 18, 2024 at 9:45 AM
Subject: Re: Anh Tặng VN TV Long Xuyên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: dinh alm <almdinhcmc@gmail.com>, tung do
<xavietung@gmail.com>, louis nhien <louvmn@yahoo.com>,
toan tran <quoctoan13@gmail.com>
Anh Tâm Phương,
Như vậy, THĐC chỉ quyên góp được $7,510
Và $1,000 do
Bùi Hồng Việt (THĐC LK 11) quyên góp riêng.
Tổng cộng $8,510 em
đã gửi về VN cho Anh Đỉnh.
Từ Anh Đỉnh sẽ chuyển cho Anh Tậng chẵn số tiền $8,500 ($10
lẻ cho việc fee giấy tờ ....)
Thank you và xin báo cáo quý anh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 14, 2024 at 1:34 PM
Subject: Re: Anh Tặng VN TV Long Xuyên
To: Polycarp DucThuan <polycarpthuancmc@gmail.com>
Cc: dinh alm <almdinhcmc@gmail.com>, tung do
<xavietung@gmail.com>, louis nhien <louvmn@yahoo.com>, toan
tran <quoctoan13@gmail.com>
Anh Thuần quí mến,
Trước hết, THĐC HN/HK xin hết lòng cám ơn Anh và Anh
Tùng đã giúp chuyển quĩ của THĐC về cho Dòng ở VN mỗi
khi cần.
Riêng Quĩ cho Anh Tặng để sử dụng tái thiết cơ sở của
Dòng ở Giáo điểm Hòa Mỹ thuộc Huyện Giồng Riềng GP Long
Xuyên,
THĐC chỉ quyên góp được $7,510.00 mà thôi, như email
em đã trả lời cho riêng Anh Phan Huy Tặng ngày 6/2/2024
vừa qua.
Còn 2 ngàn MK nữa không chính thức của THĐC, mà của Anh
Bùi Hồng Việt (THĐC LK 11) quyên góp riêng;
trong đó, chỉ có 1 ngàn MK được Anh Việt gửi về cho Anh
Tùng mà thôi, như email anh Hồng Việt thông báo cho quí
vị đóng góp trong Nhóm TĐCTT của em ngày 1/1,
và Anh Huy Tặng cũng đã email lại xác nhận đã nhận được
1 ngàn đó qua email cùng ngày 1/1/2024 kèm theo lời
cám ơn quí vị ân nhân.
Ngày 4/1/2024, Anh Bùi Hồng Việt báo cho Anh Tặng biết
có thêm được 1 ngàn MK nữa từ 1 cặp vợ chồng quen biết,
rồi xin Anh Tặng viết lời cám ơn họ v.v.
Vậy thì THĐC chỉ có $7,510.00 thôi, chứ không phải
$9,500.00;
2 ngàn MK kia từ nỗ lực quyên góp riêng của Anh Bùi Hồng
Việt, không dính dáng gì tới Quĩ chung của THĐC, trong
số 2 ngàn này Anh Tặng đã nhận 1 ngàn rồi.
Em xin làm rõ sự vụ số tiền trợ giúp cho việc tái thiết
cơ sở cho anh em Dòng phục vụ cánh đồng truyền giáo ở GP
Long Xuyên huyện Giồng Riềng là như thế.
Xin AQP chuyển cầu cho anh em CRM TSĐC và CRM THĐC chúng
ta tiếp tục "hiệp thông, tham gia và truyền giáo -
communion, participation and mission" nhé.
tâm phương
From:
Polycarp
DucThuan <polycarpthuancmc@gmail.com>
Date: Wed, Feb 14, 2024 at 10:54 AM
Subject: Anh Tặng VN TV Long Xuyên
To: dinh alm <almdinhcmc@gmail.com>
Cc: tung do <xavietung@gmail.com>, louis nhien
<louvmn@yahoo.com>, Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>, toan tran
<quoctoan13@gmail.com>
Anh Đỉnh thân mến,
Quỹ của Thân Hữu Đồng Công USA qua Anh Tâm Phương và cha
tuyên úy Phanxicô Đỗ Cao Tùng, CRM đã quyên góp được Số
tiền $9,500 cho Tu viện
vùng Long Xuyên Anh Tặng phụ trách.
Xin anh chuyển số tiền $9,500 cho
Anh Tặng dùm.
Anh lấy $ ở Sổ Lễ ĐT
Đa tạ và tiếp tục Vui Xuân và cầu chúc những sự tốt đẹp
nhất của Xuân Con Rồng
Rev.
Polycarp
Ducthuan
,
CRM
Provincial Treasurer
1900 Grand Ave
Carthage, MO 64836
Phone (417)358-7787
Cell (
417
)793-7788
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 9, 2024 at 5:59 AM
Subject: THĐC Cung Chúc Tân Xuân toàn thể CRM
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>, CMC Rev Toan
<quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC THDC Rev Trung
<revthiettuctrung@yahoo.com>
Quí CRM TSĐC, THĐC và GĐĐC trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Magnificat anima mea Dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!
Một Năm âm lịch 2023 đã đến ngày cùng là Ngày 30 Tết hôm nay,
ngày 10/2/2024, cả ở VN (tối) và HK (sáng).
Trong tâm tình Ngợi Khen cùng Tạ Ơn Chúa về tất cả đều là hồng ân,
chúng ta cũng nguyện chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong năm mới
2024,
đó là anh chị em nào cũng được Hồn an, Xác mạnh, Đời vui, Sống thánh và
Chết lành!
em tâm phương
PHỤ THÊM CUỐI NĂM ÂM LỊCH 2023 NGÀY 30 TẾT Ở VN
THĐC VN theo thông lệ hằng năm sinh hoạt chung với nhau
một năm 4 lần, 3 lần tại Nhà Mẹ Dòng ở Thủ Đức và 1 lần ở tại địa phương
Ở Nhà Mẹ Dòng Thủ Đức để: 1- Mừng Quan Thày Anh Tổng
Phục Vụ; 2- Mừng Bổn Mạng của Dòng 15/9; 3- Mừng Tết Chúa Hài Đồng (Giáng Sinh);
Ở Địa Phương để: Mừng Bổn Mạng Miền THĐC
Riêng Ngày Mừng 50 Năm Thành Lập THĐC 27/4/2024 sẽ mừng
chung ở Trung Tâm Tĩnh Tâm của Dòng ở Giang Điền
Một số THĐC về Nhà Mẹ để mừng Giáng Sinh 2023
Trước Hang Belem: AC Phan Quang Diệu và AC Việt
Từ trái sang phải: Quý Anh Xuân An (Hội trưởng THĐC
VN), Thiên (IXA), Thường (IXA), Lm Lâm CRM (IXA), Khẩn (IXC), Việt (IXC), Điển (IXA)
Bàn tiệc mừng qui tụ quí con dâu Mẹ Đồng Công
From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sat, Feb 10, 2024 at 9:56 AM
To: THĐC Các Trưởng Miền / Vùng
Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta đã qua 1 năm tốt đẹp cho từng gia đình của
chúng ta.
Và chúng ta hãy dâng lên Chúa những tháng ngày mới trong năm 2024 này với
tất cả lòng tin tưởng của chúng ta.
Nếu Xuân bao gồm 3 đặc tính bất khả thiếu và bất khả phân ly là mới mẻ về
thời gian, tươi trẻ về không gian và vui vẻ cho nhân gian
thì lời nguyện chúc Đầu Xuân của em xin được gửi đến quý anh trưởng miền và
qua quý anh đến quý THĐC ở địa phương của quý anh như sau:
Xin Mùa Xuân Muôn Thủa Maria Đầy Ơn Phúc luôn làm cho con người của chúng ta
mới mẻ, cho tâm hồn chúng ta tươi trẻ và cuộc đời của chúng ta vui vẻ nhé
trong suốt hành trình Đức tin Trần thế của chúng ta cho đến khi chúng ta
được Vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Chúa Ba Ngôi chí thánh, chí tôn, chí
ái là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
From: <peterhoang@comcast.net>
Date: Fri, Feb 9, 2024 at 6:16 AM
Subject: Re: THĐC Cung Chúc Tân Xuân toàn thể CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>,
<crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>, CMC Rev Toan
<quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CMC THDC Rev Trung
<revthiettuctrung@yahoo.com>
Chuc mung nam moi
Peter Hoang Xuan Kau
From:
Trieu Bui <quangtrieucrm@gmail.com>
Date: Fri, Feb 9, 2024 at 7:53 AM
Subject: Re: THĐC Cung Chúc Tân Xuân toàn thể CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em cung chuc mung tuoi xuan cho anh chi than huu dong cong xa gan mot nam
moi day binh an va hanh phuc song giua doi cho dang dep long doi nha .
Nam con Rong chuc qui anh chi duoc linh hoat nhu rong suot ca nam trong Chua
va Me Dong Cong.
Em Trieu CRM. kinh chuc
From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Thu, Feb 8, 2024 at 2:23 PM
Subject: chuc mung nam moi
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Xuân đến Mai vàng trổ khắp nơi.
Mừng tết gặp niềm tin vui mới.
Thịnh Vượng An Khang hết mọi người.
Phúc Lộc Giáp Thìn niềm hạnh phúc.
Chan hòa quyến thuộc khắp nơi nơi.
Tưng bừng rộn rã mừng Xuân tới.
Nụ Cười Tươi Mới Xuân Tuyệt Vời.
Cầu chúc tất cả mãi vui cười..
Chúc Mừng
Xuân Giáp
Thìn 2 0 2 4
CUNG CHÚC TÂN XUÂN - VẠN SỰ NHƯ Ý!!
Thăm
Anh Chị Chủ Tịch,
Anh Chị trong Ban Chấp Hành,
và quí Anh Chị Hội Thân Hữu ĐC.,
Trong
hỉ hoan
nguyện chúc Anh Chị Chủ Tịch và quí Anh Chị
cùng quí quyến :
Năm Mới Giáp Thìn Dồi Dào
Phúc Lộc, Sức Khoẻ, và
Bình An
Trong Tình Yêu Ngàn Thương Của
Thiên Chúa Ba Ngôi
Và Mẹ Hiền
Maria.
Cung Chúc Tân Xuân,
Fx. M. Cao Tùng, CRM.
From: <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Date: Fri, Feb 2, 2024 at 4:55 PM
Subject: Kính thăm
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tâm Phương kính mến,
Hợp với Anh và Toàn Dòng tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cùng Ba Giuse nhân ngày
tri ân anh em đã góp sức xây dựng Dòng.
Xin Chúa Kito ban cho Anh cùng Quý Anh Chị là những người đã dày
công xây đắp Dòng ĐC trong hoàn cảnh và ơn gọi riêng, trong Năm Mới
đầy tràn sức khỏe, bình an và thánh thiện, trong Trái Tim Hiền Mẫu
Mẹ.
Kính mến,
Em Thiên Ngọc CRM
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 3, 2024 at 5:33 AM
Subject: Re: Kính thăm
To: <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Anh Thiên Ngọc mến,
Cám ơn anh đã nhớ đến em.
Nhờ email của anh em mới biết đuợc Dòng ở VN có "ngày tri ân
anh em đã góp sức xây dựng Dòng."
Tất cả đều là hồng ân. Không có Chúa chúng ta chẳng có gì.
Chúng ta chỉ trả về cho Chúa những gì Ngài ban cho chúng ta
thôi.
Bằng cách chia sẻ với nhau những gì Ngài ban cho chúng ta,
chứ chính Ngài quá viên mãn chẳng cần gì từ chúng ta.
Xin Ngài tiếp tục biến đổi chúng ta để chính bản thân chúng
ta xứng đáng được trở nên quà tặng cho nhau,
như Ngài đã trở thành quà tặng cho chung nhân loại hèn hạ
tội lỗi chúng ta và mỗi người chúng ta
nơi "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan
1:14).
Xin Niềm Vui Emmanuel luôn tràn đầy tâm hồn tận hiến và
cuộc đời phục vụ của chúng ta nhé.
em tâm phương
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>Date: Tue, Jan 30, 2024 at 1:53 PM
Subject: Đức Mẹ Núi Cúi và Vườn Trái Cây CRM
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Tạ ơn Chúa - Mẹ. Tri ân AQP và cám ơn AC Ngọc Bích.
Hy vọng AC cứ tiếp tục ở VN cho tới khi ĐTC Phanxicô sang thăm Việt Nam
lần đầu tiên nhé,
để nhờ đó CRM THĐC và CRM TSĐC cùng CRM GĐĐC tiếp tục được thưởng thức
những videos sử liệu hiếm quí của AC.
một trong những nơi ở Nhà Mẹ được Anh TPV có dự định trùng tu,
nhất là Nhà Nguyện của Nhà Mẹ v.v.
ngay bên trong cổng vào Nhà Mẹ, góc bên trái, như background của
tấm hình AC Ngọc Bích với Anh TPV Minh Nhiên.
nơi đang được cân nhắc, cùng với Trung Tâm Đức Mẹ Lavang ở Quảng
Trị, để được ĐTC Phanxicô có thể dâng lễ đại trào cho toàn thể
CĐ CG VN.
Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến 2 videos mới nhất được
AC Ngọc Bích phổ biến về Đài Đức Mẹ Fatima và Trung Tâm Đức Mẹ
Núi Cúi:
Đài Mẹ Fatima em chụp sau
chuông báo thức 4 giờ sáng tại Nhà Mẹ 28/11/2022
Nếu để ý
chúng ta thấy Đài Mẹ Fatima đang được tái thiết kế hoành tráng hơn
nhiều! Bởi thế mới đáng trùng
tu...!?!
3 Hình chụp về Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi này vào hôm Thứ Hai
15/7/2019 trong chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương của
Nhóm TĐCTT chúng em.
Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi sẽ là 1 trong 10 nơi về Thánh Mẫu ở VN
mà Nhóm TĐCTT sẽ kính viếng
trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Mẹ Dân Nước Việt 5/2017, kỷ
niệm 110 năm Thánh Mẫu Fatima (1917 - 2027), vì Nhóm đã đi
Fatima năm 2017 rồi.
Tấm Ảnh Tượng Đài Đức Mẹ Núi Cúi trên được 1 Chị TĐCTT về VN 11/2023
có ghé đến chụp
Chúng ta tiếp tục tin tưởng cầu nguyện cho tiến trình bang giao
trọn vẹn giữa nhà nước Việt Nam với Quốc đô Vatican được mau
chóng hoàn thành, nhờ đó, nhờ điều kiện bất khả thiếu này,
lời mời thăm viếng Việt Nam của vị chủ tịch nước 7/2023, cũng
như lòng khát mong của Giáo Hội ở VN được ĐTC đặt chân đến
mảnh đất thấm đậm máu tử đạo Việt Nam,
nhất là lòng mong ước của ĐTC cũng muốn thăm VN, hoàn toàn được
hiện thực trong một tương lai gần, bằng không, nếu ĐTC Phanxicô
không sang thì đã có Đức Gioan XXIV sang...
Xin Anh Cả, vị đã thiết tha với quê hương đất nước Việt Nam hơn
ai hết, và đã lập lên một hội dòng thuần túy VN để huấn thánh
Người VN cho lợi ích truyền giáo của Giáo Hội ở VN,
chuyển cầu: 1- cho anh em CRM của ngài được thực sự và hăng say
với Lý Tưởng Đồng Công của ngài, với ngài và như ngài, 2- cho
Việt Nam có thánh để cánh đồng truyền giáo VN
được trổ sinh một Mùa Gặt Thương Xót, và 3- cho Cộng đồng Công
giáo Việt Nam sống đức tin vượt qua như các vị tiền nhân anh
hùng tử đạo của mình theo ước nguyện của các ĐTC.
em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 30, 2024 at 3:50 PM
Subject: Re: Đức Mẹ Núi Cúi và Vườn Trái Cây CRM
To: CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>,
<crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
XIN LỖI, VIDEO VƯỜN TRÁI CÂY CHỨ KHÔNG PHẢI KHU VỰC ĐÀI ĐỨC
MẸ FATIMA.
Cám ơn AC Ngọc Bích đã báo tin về các cơ sở mới của Dòng
ở Việt Nam,
để phái đoàn THĐC trong Hành Trình Đồng Công Truyền Giáo
2017 có dịp ghé thăm viếng,
thay vì viếng thăm lại các cơ sở của Dòng ở Đồi Thủ Đức
là những nơi THĐC đã ghé thăm
trong 2 chuyến trước đây 2017 và 2022.
em tâm phương
From: Michael
Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Tue, Jan 30, 2024 at 10:42 AM
Subject: Đức Mẹ Núi Cúi và Vườn Trái Cây CRM
To: Xcmc Tinh Cao Tam Phuong
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cha Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên đang trùng tu Đài Mẹ Fatima
(background của hình chụp)
và tân trang (remodel) nhiều chỗ tại Nhà Mẹ Thủ Đức .
Đón xem video kế tiếp .
From:
Michael
Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Fri, Jan 26, 2024 at 8:30 PM
Subject: Khánh Thành Tu Viện & Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Car mê lô -
Giang Điền, Đồng Nai
To: Xcmc Tinh Cao Tam Phuong <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Đẹp hơn Trung Tâm Thánh Gia, Ft. Worth, TX ? ? ?
Nguy nga, hoành tráng hơn: 4 lầu
.
Tiện đường hơn: Ngay ngã tư, cạnh
cổng vào của khu đô thị (tương lai),
Trong tầm mắt là các công-xưởng
xí nghiệp (nước ngoài) tại
Giang Điền, Trảng Bơm, Tỉnh Đồng
Nai.
(Tuy đất nhỏ hơn
Thánh Gia, TX, = không có tí đất nào !!!
Kính mời quý anh Thân Hữu ĐC về
tĩnh tâm, nghỉ (hè) mùa Đông, hoặc ghé thăm khi có dịp về Việt
Nam,
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 27, 2024 at 6:01 AM
Subject: Fwd: Khánh Thành Tu Viện & Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Car mê lô
- Giang Điền, Đồng Nai
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>,
<crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Xin cám ơn Anh Minh Ngọc, người đang cùng với Chị phu nhân Bích ở Nhà Mẹ
Dòng Thủ Đức,
tiếp tục gửi tin tức từ VN về Dòng cho THĐC HN / HK, sau tin về Anh
THĐC Tuyền (LK VI) đang nằm nhà thương,
đến tin "Khánh Thành Tu Viện & Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ Car mê
lô - Giang Điền, Đồng Nai".
Vâng, tạ ơn Chúa cho Dòng chúng ta chẳng những phát triển về
hoạt động truyền giáo mà cả về mục vụ nữa,
ngoài Trung Tâm Tĩnh Tâm Emmau ở
gần Nhà Mẹ Thủ Đức, nơi phái đoàn THĐC đã ghé thăm 11/2022, nay Dòng
lại thêm một trung tâm tĩnh tâm nữa.
Với tấm tình tri ân cảm tạ Chúa - Mẹ và AC Ngọc Bích, chúng ta cùng nhau
theo dõi video được chuyên gia Minh Ngọc quay ở đường link dưới đây:
From: Michael
Nguyen <mnguyen_sandiego@yahoo.com>
Date: Thu, Jan 25, 2024 at 11:41 AM
Subject: Cầu nguyện cho Anh Tuyền (7) chóng bình phục
To: Xcmc Tinh Cao Tam Phuong <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tuyền (7) mới bị té 1/22 vì nhịp tim ( anh đeo máy trợ tim
pacemaker). Cả cánh tay phải bầm tím.
Tình trạng anh đã ỔN ĐỊNH.
Anh đang nằm tại top-Hospital TÂM-ĐỨC tại khu vực đại gia Phú-Mỹ-Hưng,
Lầu 7, phòng 703.
Anh em ban Y Tế nhà Mẹ Thủ Đức săn sóc anh 24/7.
Cha Nguyện, Trưởng Ban Y Tế đang cho anh Tuyền rước lễ.
Vợ chồng chúng em đang ở nhà dòng Thủ Đức
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 25, 2024 at 11:50 AM
Subject: Fwd: Cầu nguyện cho Anh Tuyền (7) chóng bình phục
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>
Cám ơn Anh Minh Ngọc
đã báo tin và kèm theo hình ảnh về Anh Tuyền, người anh THĐC đội
6,
người anh ở OC ngày xưa với Anh Cường (THĐC LK 6) và Anh Duyệt
(THĐC LK 8),
sau đó anh lập gia đình và lên sống ở San Jose,
em đã được gặp anh là một cộng sự viên của Dòng ở Nhà Mẹ trong
chuyến THĐC về VN năm 2017,
nhưng chuyến 2022 lại không thấy anh đâu... cho tới bây giờ.
Chúng ta cùng hiệp thông cầu cho Anh Tuyền nhé.
em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 22, 2024 at 11:51 AM
Subject: Re: Em chao anh
To: Văn Giang <vangiangcmc@gmail.com>
Anh Văn Giang quí mến trong Lòng Đồng Công của
Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Cám ơn anh đã email cho em, nhờ đó em biết thêm được một người anh em
linh mục CRM đã chịu chức và đang phục vụ ở Giáo phận Đà Nẵng,
nơi phái đoàn THĐC 8 người chúng em năm 2017 đã ghé thăm 2 GX ở GP này
được anh em linh mục CRM phục vụ là Giáo Xứ Thuận Yên và Giáo Xứ Phú
Quý.
Từ đó đến nay chắc có thêm một số nơi nữa được anh em dòng phục vụ,
trong đó có Giáo họ Thái Đông được anh phục vụ thuộc Giáo xứ Bình Phong,
một Giáo họ "trải dài trên 3 xã với khoảng
300 giáo dân, mới được hình thành và đang phát triển, nên
cần rất nhiều lời cầu nguyện và giúp đỡ của mọi người."
Vâng, trước hết em sẽ cầu nguyện cho anh cũng như cho Giáo họ Thái Đông,
để cả anh là vị linh mục của Chúa cũng như cộng đoàn dân Chúa của Chúa,
được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý Chúa, Đấng
Quan Phòng Thần Linh, Đấng sẽ hoàn trọn mọi sự Ngài muốn theo giòng thời
gian, bằng những cách thức của Ngài,
qua những phương tiện trung gian nào đó, để đáp ứng lòng tin tưởng và
thiện chí cùng với hết sức nỗ lực hạn hẹp của những ai làm việc của Ngài
và cho Ngài như anh.
Anh em THĐC HK chúng em hàng năm gây quĩ truyền giáo 1 lần vào Tháng 10,
và 5 năm về VN thăm viếng cùng tặng quà truyền giáo cho CRM (2017, 2022,
2027).
Tháng 10/2023 vừa rồi THĐC đã đóng góp giúp cho trụ sở của Dòng ở
Giáo điểm Hòa Mỹ huyện Giồng Riềng GP Long Xuyên, nơi Anh Lm Phan Huy
Tặng phục vụ.
THĐC sẽ tiếp tục đóng góp vào Quĩ Truyền Giáo CRM Năm 2014 sẽ bao gồm
Giáo họ Thái Đông của anh nhé.... Xin anh vui lòng chờ đợi sống đời tận
hiến Đồng Công.
Riêng em, một THĐC, đang phục vụ Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương),
sau 3 chuyến về VN xuyên Việt (2016, 2018 và 2019) để tặng quà truyền
giáo và bác ái,
bao gồm cả các giáo điểm của CRM, em bắt đầu đi truyền giáo ở "các dân
nước" (Mt. 28:19), như năm 2022 ở Calcutta Ấn độ, và năm 2024 này ở
Ethiopia Phi Châu,
những nơi quá nghèo khổ, còn hơn Việt Nam rất nhiều: Ở Calcutta, chúng
em đã thấy dân nằm la liệt khắp nơi ngoài đường, và Phi Châu còn
bần cùng khốn khổ hơn thế nữa,
do đó em mới đặt tên cho chuyến truyền giáo 2024 tới đây của Nhóm TĐCTT
này là Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất 17/5 - 1/6/2024. Xin anh
cầu nguyện cho nhé.
tâm phương cao tấn tĩnh
Giáo Xứ Thuận Yên (trên) và Giáo Xứ Phú Quý (dưới) -
người em tâm phương của anh đứng ở hàng đầu ngoài cùng bên trái hình trên
From: Văn Giang <vangiangcmc@gmail.com>
Date: Sun, Jan 21, 2024 at 8:32 PM
Subject: Em chao anh
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em chào
Anh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, em là Antôn Claret Maria Trần Văn Giang,
CRM, thuộc lớp khấn 16 (Đội Mẹ Hoà Bình). Em chưa được gặp anh và cũng
chưa biết anh, nhưng em thấy rất vui vì mỗi lần theo dõi và đọc những
email của anh với những bài viết, những tâm sự, anh vẫn luôn hướng tâm
tình và lời cầu nguyện về Anh Cả, Đấng Sáng Lập Dòng, và anh em Tu sĩ
Linh mục tại Việt Nam. Em kính chúc anh luôn vui khoẻ phục vụ Chúa và
anh chị em trong ơn gọi của mình.
Em được
chịu chức Linh mục vào ngày 18.10.2021 tại tại Giáo phận Đà Nẵng, hiện
ngay em đang là Linh mục phụ tá Giáo xứ Bình Phong, đặc trách Giáo họ
Thái Đông. Xin anh thêm lời cầu nguyện cho em và Giáo họ Thái Đông
(thuộc Giáo xứ Bình Phong, Hạt Tam Kỳ, Giáo phận Đà Nẵng), trải dải trên
03 xã với khoảng 300 giáo dân, mới được hình thành và đang dần dần phát
triển, nên cần rất nhiều lời cầu nguyện và giúp đỡ của mọi người.
Em:
Antôn
Claret Maria Trần Văn Giang, CRM
Số mobil
và zalo của em là 0981609980.
Anh cho
em xin số zalo or viber của anh cho dễ liên lạc ạ.
Em cảm ơn
anh.
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 15, 2024 at 2:10 PM
Subject: Magnificat - RIP LH Giuse Phạm Dần
To: CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: : <diemthuy_nguyen@hotmail.com>
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của
Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Em nhận được Cáo Phó dưới đây từ Anh
Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM.
Em xin chân thành phân ưu cùng Phó tế Phạm Ánh Triều, nguyên phó ban
phục vụ THĐC 2019-2023 cùng tang quyến.
THĐC chúng ta hiệp thông với Phó tế Phạm Ánh Triều và tang quyến để cầu
cho LH Giuse Phạm Dần là thân phụ của Anh nhé.
Xin Quí THĐC ở Mississippi và Louisiana, nếu được, đại diện THĐC tham dự
hậu sự cho một người cha của THĐC vừa ra đi trước chúng ta nhé.
Xin LTXC luôn là vinh phúc cho LH Giuse Phạm Dần trong cõi trường sinh
Thiên đình.
em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 10, 2024 at 8:03 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Phó tế Phanxicô M. Phạm
Thiên Bảo, CRM
To: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Cám ơn Anh Tường đã trả lời cho em.
Như thế là tình trạng mất mùa linh mục CRM ở TGP Sài Gòn vẫn
còn nguyên như thế.
Vậy thì em hiểu rồi, anh em CRM phó tế sắp chịu chức
linh mục, dù ở đâu cũng về Nhà Mẹ tĩnh tâm,
xong rồi mới được thụ phong linh mục bởi vị Giám mục ở
giáo phận địa phương quí anh được bài sai phục vụ.
Tạ ơn LTXC trong chính thời điểm mất mùa linh mục CRM ở
TGP SG thì lại được mùa ở các giáo phận khác.
Do đó, như em đã cảm nghiệm và bày tỏ trong cuốn Kỷ yếu
"Đồng Công: Mùa Gặt Thương Xót",
càng truyền giáo dòng càng nhiều linh mục, thậm chí còn
hơn cả tỷ lệ 1/3 được ấn định trong Hiến Pháp dòng.
Hiện tượng Linh mục CRM gia tăng bất thường như thế cũng
là một trong những ấn tín thần linh chứng thực:
"Đồng Công là sản phẩm thần linh của LTXC!"
Tạ ơn MĐC và cám ơn AQP.
em tâm phương
From:
Mai
Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Wed, Jan 10, 2024 at 7:45 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Phó tế Phanxicô M. Phạm Thiên
Bảo, CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Chào Anh Tâm Phương,
Khi Đức Tổng Năng chấp chính tổng giáo phận Sài gòn, thì
Ngài quan niệm là tất cả những dòng giáo phận, khi có thành
viên chịu chức linh mục phải qua Ngài duyệt xét,
nếu dòng đó có trụ sở chính ở trong giáo phận Ngài, dù thành
viên đó được bổ đi phục vụ ở giáo phận khác.
Ngài đã nhờ chuyên gia giáo luật lm Nguyễn ngọc Dũng, cắt
nghĩa trên trang web:
GIÁO
LUẬT CÔNG GIÁO (giaoluatconggiao.com).
Năm ngoái, Ngài đã đưa ra trong phiên họp HĐGMVN: Thành viên
dòng giáo phận nào, đặc biệt dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, nếu
giám mục giáo phận nào truyền chức linh mục cho họ, là bất
hợp luật, vì không có cư sở pháp lý.
Các giám mục ngoài tổng giáo phận Sài gòn, đã lỡ truyền chức
cho gần 200 cha, đã nói với Đức Tổng rằng :
"Các thầy hoạt động trong giáo phận của tôi, có cư sở trong
giáo phận của tôi, là thuộc quyền của tôi, tôi có quyền
truyền, chả lẽ từ trước đến giờ tôi sai".
Hơn nữa, nhà dòng đã đưa thư của Hội Đồng Giáo Hoàng phúc
đáp là, nếu thành viên của dòng hoạt động ở giáo phận nào,
thì thuộc quyền giám mục giáo phận đó.
Nếu không có quyền mà truyền là bị phạt theo giáo luật.
Nên khi Anh Tổng Nhiên đến các giáo phận trình đơn xin, các
Ngài vẫn ký nhận.
Còn Đức Tổng Năng cứ trả lời thẳng thừng là tôi không
truyền, mặc dù đã đưa cho Ngài ba lá thư phúc đáp của Hội
đồng Giáo Hoàng, gởi về.
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 10, 2024 at 9:49 AM
Subject: Fwd: Magnificat - RIP LH Phó tế Phanxicô M. Phạm Thiên Bảo,
CRM
To: CMC Rev tuong huu <vinhsontuong@gmail.com>
Anh Tường ơi,
Trường hợp của người anh em CRM Phó tế vừa ra đi trước chúng ta
về Nhà Mẹ tĩnh tâm để thụ phong linh mục...
Như thế thì tình trạng mất mùa linh mục CRM ở TGP Sài Gòn đã qua
rồi hay sao?
tâm phương
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 9, 2024 at 11:20 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Phó tế Phanxicô M. Phạm Thiên Bảo, CRM
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>,
<crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Sáng nay em nhận được tin nhắn qua viber từ Anh Tường,
người anh em phục vụ trang web THĐC chúng ta về một người anh em
dòng vừa qua đời như sau:
"Thầy Phó tế CRM, sáng nay trên đường về
nhà Mẹ Dòng tĩnh tâm chịu chức, bị tai nạn giao thông."
Vì tình nghĩa CRM, THĐC chúng ta hiệp thông với anh em Dòng cầu nguyện
cho LH Phanxicô X. Maria Phạm Thiên Bảo, CRM, nhé.
Riêng em sẽ cùng với Nhóm TĐCTT cầu nguyện cho Anh vào buổi kinh 3 giờ
chiều nay, để tạ ơn Chúa cho Anh được ơn bền đỗ,
sau 30 năm theo đuổi Lý Tưởng Đồng Công, sống đời tận hiến cho Chúa qua
Mẹ và như Mẹ, để sống đức ái trọn hảo của Chúa với Mẹ!
em tâm phương
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 2, 2024 at 6:01 PM
Subject: Emails của các phó tế THĐC
To: CMC THDC Duyet <josephduyet@gmail.com>
Anh Duyệt mến,
Như anh ngỏ ý qua tin nhắn sáng hôm nay,
em cũng cố gắng đáp lại sớm bao nhiêu có thể địa chỉ email của các phó
tế THĐC,
mà em cố gắng hoàn tất trước khi lên đường cho đỡ dồn việc sau 5 ngày
trở về.
Nguyễn Văn Định LK4: vị phó tể ở Houston TX đã qua đời vào đầu năm 2022
Không biết còn thiếu ai nữa hay chăng?
Biết được bao nhiêu em xin gửi anh bấy nhiêu, mong anh thông cảm.
tâm phương
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 20, 2023 at 10:24 AM
Subject: Anh Tỉnh Phục Vụ: Thiệp chúc mừng Giáng Sinh THĐC
To: CRM-ThanHuuDongCong <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CMC Rev Toan
<quoctoan13@gmail.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Quí THĐC rất thân yêu trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Như mọi năm, đại diện anh em CRM Chi Dòng Hoa Kỳ,
Anh Tỉnh Phục Vụ Trần Quốc Toản, CRM, đã gửi thiệp Giáng Sinh chúc mừng
THĐC chúng ta dưới đây:
Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho Anh Tỉnh Phục Vụ và anh em CRM Chi
Dòng Mẹ Mông Triệu Hoa Kỳ.
Em đã liên lạc với Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, về chương trình THĐC Thăm
Viếng Nhau 2024 ở California (2025 ở TX và LA),
một dự tính đã được đề cập tới qua email từ năm 2022, nhất là đã được bàn
quyết trong Đại Hội THĐC III - 2023 vừa qua.
Hy vọng Anh Tuyên Úy đang hưu trí rỗi rãi lại còn khỏe mạnh nữa, với sự
đồng ý của Anh Tỉnh Phục Vụ, sẽ đại diện tỉnh dòng đến thăm THĐC,
biến những cuộc thăm viếng này, nhất là đối với quý THĐC già lão (thuộc lớp
khấn đàn anh) hay yếu bệnh (dù thuộc lớp khấn đàn em),
thành một sự kiện lịch sử chứng thực lòng yêu thương bác ái Đồng Công với
nhau giữa anh em THĐC với anh em Dòng và ngược lại.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho ước vọng thăm viếng nhau của THĐC chúng em được
nên trọn trong tình nghĩa Đồng Công như Anh Cả mong muốn.
em tâm phương
From:
Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Sun, Dec 24, 2023 at 8:17 AM
Subject: Re: THĐC Chúc Mừng CRM Giáng Sinh 2023 và Tân Niên 2024
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, CRM-ThanHuuDongCong
<crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, TUNG DO <xavietung@gmail.com>, CRM
Vu Minh Nhien nguyen DT <
louvmn@yahoo.com>
Chân thành cám ơn Anh Tâm Phương và quý Anh Chị. Kính chúc quý Anh Chị
một Mùa Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy yêu thương và an bình của Chúa
Hài Nhi. Nguyện xin cho mọi người chúng ta có một tấm lòng yêu mến và
tôn thờ Chúa Giêsu, hiện thực trong Bí Tích Thánh Thể, cách nồng nàn như
các mục đồng thờ lậy Chúa Hài Nhi trong máng cỏ năm xưa.
em,
quoctoan, CRM
From: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>
Date: Mon, Dec 25, 2023 at 6:08 AM
Subject: chuc mung giáng sinh nam moi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Mừng Chúa Giáng Sinh
Rev. VFMai HữuTường, CRM
521 Tô Ngọc Vân, Ph. Tam phú, Q. Thủ
đức, Tp.HCM
Phone : 0919120609
\
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 25, 2023 at 6:30 AM
Subject: Re: chuc mung giáng sinh nam moi
To: Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>