
THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG
Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
(23/4 - 11/5/2025)
Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải:
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Nội dung
Nhập cuộc
Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng
(25-26/4)
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt
(7-8/5)
Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan
Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) &
Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)
Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)
Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)
Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm
Cung (3/5), Quảng trường
(5/5) & Hầm mộ
(9/5)
Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan
sát thiên văn (10/5)
Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận
Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan
Thánh Volto Santo
(28/4)
Hang Thánh Biển Đức Subiaco
(29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca
(30/4)
Đấu trường Colosseum
(29/4)
& Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)
Các Di tích
Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô
(2/5)
Mộ Đấng Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Nhà thờ Jesù Dòng Tên và Mộ Thánh
Catarina Sienna (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)
Thủ đô Roma Ý quốc: Roma
Termini, Đường phố, Hàng quán, Homeless
Thủ đô Roma Ý quốc: Roma
Termini, Đường phố, Hàng quán, Homeless
Roma Termini

Roma Termini là Ga xe lửa lớn nhất Roma và
là một trong nhưng Ga xe lửa lớn nhất Âu Châu.

Cái tên "Termini" xuất phát từ vị trí của Ga này ở Roma.

Hành lang dọc lối vào từ Quảng trường 500
Piazza dei Cinquecento
là loạt tiệm bán, quán ăn, quán bán vé, văn phòng chuyển vận và đổi tiền
v.v.

Ở tầng dưới càng nhiều tiệm bán bao gồm cả tiệm tạp hóa, bao gồm cả nhà
vệ sinh

Ga Roma Termini có tất cả là 29 phân khu
phục vụ hằng ngày cho toàn Ý quốc cũng như ở Âu Châu.



Mua vé xe lửa xong phải xem trạm xe lửa mình đi trên bảng thông báo
chung ở cửa nào mà đến (như trong phi trường) cho kịp giờ


















Các chuyến xe buýt công cộng khứ hồi đưa đón khách đậu ở Quảng trường
500 ngay bên ngoài Roma Termini



Đường phố
Từ 2 nơi cư trú của phái đoàn 2 TĐCTT trong thời gian ở Roma
Sweety Rome Termini
Via Giovanni Giolitti 199
Central Station, 00185
Rome, Italy
(Trú ngụ 12 ngày hay 11 đêm từ Trưa Thứ Năm 24/4/2025 đến Sáng Thứ Hai 5/5/2025
- Giá $2,400.00/11 đêm = 220 MK/đêm)
Khu vực này mới tới liền cảm thấy rợn người...

Vì thấy có nhiều người anh em da mầu đứng ở trên hành lang ngay bên
ngoài...

Nhưng thật ra tình hình vẫn an toàn không có gì xẩy ra đáng tiếc, cho dù
ngày nào 2 TĐCTT đều phải qua mặt họ...

Tất cả hành lý của phái đoàn 2 TĐCTT cho 17/19 ngày ở Roma là 3 chiếc
vali nho nhỏ như thế thôi

Căn phòng trọ của phái đoàn TĐCTT ở một góc kín trên lầu hai, vừa đủ để
đáp ứng các nhu cầu ngủ nghỉ, vệ sinh và làm việc...,
không bằng các phòng khách sạn với giá trên 200 MK/đêm ở HK hay ngay cả
ở VN


Chỉ khu Condominio này trong cả vùng Roma
Termini mới có hành lang bên trên đường phố...




Từ cửa rẽ trái và xuống khỏi dẫy hành lang bên trên đường phố là lối dẫn
đến Roma Termini

Con đường dọc theo khu condominio của phái đoàn 2 TĐCTT và Roma Termini
NAIF Suites
50 Via delle Fornaci - Aurelio, Rome
(Trú ngụ 7 ngày hay 6 đêm từ Trưa Thứ Hai mùng 5/5/2025 đến Sáng Chúa Nhật
11/5/2025 - Giá $1,350.00/6 đêm = 225 MK/đêm)

Vì muốn ở lại thêm cho đến khi có vị tân Giáo hoàng, phái đoàn 2 TĐCTT
đã chuyển về gần Quảng trường Thánh Phêrô,
chỉ cách khoảng 1 cây số, bộ hành chứng chưa đầy 10 phút, hơn là từ khu
Roma Termini cách nửa tiếng xe buýt và phải dậy sớm mà đi...

Phòng ở đây là suite nên khang trang, rộng rãi, sáng sửa, sạch sẽ hơn
nhiều so với phòng trọ đầu tiên.



Vỉa hè bên kia đường để đến và về từ Quảng trường Thánh Phêrô,
đồng thời cũng có trạm xe buýt để về Roma Termini để tiếp tục hành hương
nếu cần sau Mật nghị Hồng y bầu chọn Giáo hoàng


Ngã 3 đường trước khi bộ hành chui qua một đường hầm
Đường phố ở khu vực Roma Termini từ Condominio Sweety đến Đền Thờ Đức Bà
Cả












Xe lửa ngang nhiên đi giữa hai giẫy dinh thự và hàng quán





Phong cảnh tuyến đường xe buýt từ Roma Termini
đến Quảng trường Thánh Phêrô

Khu vực Pháo đài Roma, bên cạnh là một Nhà thờ của Dòng Phanxicô




Con Đường Hòa Giải - Via della Conciliazione chính yếu đâm thắng vào
Quảng trường và Đền thờ Thánh Phêrô



Từ Quảng trường Thánh Phêrô trở lại Đường Hòa
Giải để ra trạm xe bus trở về Roma Termini gần Condominio Sweety

Ở cuối Đường Giải là một trạm thâu hình nữa
nhắm thẳng vào Quảng trường và Đền thờ Thánh Phêrô
Những con đường chung quanh Roma








Khu vực dinh thự thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Roma

Nếu bên trong khu nhà Roma Termini có các trạm
xe lửa đi các nơi (ở ngoài trời) thì các trạm xe buýt đi trong Roma ở bên ngoài


Hành lang bên ngoài dẫy nhà Roma Termini phía
trạm xe buýt

Khu dinh thự (hình trên) bao gồm cả khu
condominio sweety với hành lang ngoài trời ở bên trên đường lộ


Đường hầm xe chạy gần Quảng trường Thánh Phêrô

Từ Roma Termini lấy xe buýt 64 và xuống trạm
gần Quảng trường Thánh Phêrô,
nhưng không được vào ngõ tắt vì Lễ Chúa Nhật
hôm đó ở Quảng trường này,
nên phải trở lại để từ Đường Hòa Giải mới tiến
lên và tiến vào Quảng trường






Con đường từ Cầu 2 Thiên Thần đến Con Đường Hòa Giải hay vào Đền Thánh
LTXC
Lối vào Đền Thánh LTXC ở Vatican



Đường phố gần phòng trọ ở Vatican của phái đoàn 2 TĐCTT

Lấy tiền Euro từ ATM gần phòng trọ bất đắc dĩ khi bí dù với giá cắt
cổ... 100 MK chỉ còn 75 MK


Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn ở cuối đường đi bộ 5 phút, phái đoàn đã dự lễ sáng
Thứ Tư mùng 8/5 ngày đầu bầu Giáo hoàng

Chờ qua đường để đến tiệm Phở 1 mới mở được 10 tháng cách phòng trọ 1
dặm


Dọc theo tường thành của Quốc Đô Vatican để đi đến tiệm Phở 1









Từ Phở 1 về lại phòng trọ










Nhà Thờ Đức Mẹ Ban ơn và cảnh chung quanh gần Vatican





Trường trung học gần Nhà Thờ Đức Mẹ Ban ơn và phòng trọ
Đường hầm bộ hành lui tới Quảng trường Thánh Phêrô



Hàng quán
Ở ngay trong khu Roma Termini





Ở khu vực từ Roma Termini đến Đền thờ Đức Bà Cả













Ở khu vực gần Vatican

Tiệm tầu ở cách phòng trọ Naif của phái đoàn 2 TĐCTT 5 phút (hình trên
và dưới)







Tiệm Phở 1


Bữa tạ từ 2 vị linh mục Dòng Đa Minh chiều Thứ Bảy mùng 10/5/2025 ở Phở
Việt gần Đền Thờ Đức Bà Cả, tiệm đầu tiên khi đến Roma
Homeless
Ở gần hay ngay khu Roma Termini










Ở dưới đường hầm bộ hành Vatican, ở
Quảng trường Thánh Phêrô và ở Đền Thánh LTXC Vatican





2 người anh chị em, một nữ già yếu chống gậy đi ăn xin và 1 nam
tật nguyền ngồi xe lăn
trên đoạn đường chúng tôi sau lễ 9 giờ sáng tới 10 rưỡi ở Đền Thờ
Trung Tâm LTXC Vatican đi ăn trưa
trước khi đến Quảng
Trường Thánh Phêrô bấy giờ đang lễ cầu hồn ngày thứ
2 trong Tuần Cửu Nhật cho ĐTC Phanxicô không
vào được.
Ở HK trên xe chúng em bao giờ cũng có một loạt đồng 5 để ở ngay bên cửa
tài xế để gặp anh chị em nghèo khổ ăn xin dọc đường thì lấy ra tặng cho
họ liền.
Ở Roma chúng tôi sử dụng bạc cắc 1 đồng Euro để tặng cho
mỗi người anh chị em nghèo khổ ăn xin ít là 2 đồng bạc cắc Euro
khoảng 2 MK 25 xu.
ĐTC Phanxicô: "Những thương tích của Chúa Giêsu hôm nay đây"
(email tối ngày
Thứ Năm mùng 1/5/2025)
Thật vậy, vị Giáo hoàng được LTXC tuyển chọn cho "thời điểm thương
xót" để chữa lành các thương đau của chung nhân loại, nhất là của thành
phần nghèo khổ và tội nhân, mà ngài đã công khai tuyên bố khi gặp gỡ 5
ngàn ký giả truyền thông vào ngày 16/3/2013 rằng:
"Tôi muốn một Giáo Hội nghèo và cho người nghèo".
Để rồi sau đó ngài lập cho riêng ngài văn phòng phát chẩn để vị Giám mục
người Balan giúp ngài chăm sóc và phục vụ cho người nghèo, nhất là ở
Rôma ngay trước mắt ngài, bằng việc tặng quà, hay cung cấp dịch vụ hớt
tóc, khám bệnh, cung cấp cho họ phòng tắm v.v.., thậm chí mời họ ă
n
mừng sinh nhật với ngài, và sử dụng họ để tặng sách Phúc
Âm làm quà cho
khách hành hương trong Ngày Chúa Nhật Lời Chúa sau Kinh Truyền Tin
v.v. Trong b
ài
giảng cho Thánh Lễ sáng kính Thánh Tôma Tông Đồ ngày 3/7/2013 tại Nhà
Thánh Matta, ngài đã
nhắc nhở chúng ta rằng:
"Chúa
Giêsu nói với chúng ta rằng cách để
gặp gỡ Người đó là tìm kiếm các thương tích của Người. Chúng
ta tìm thấy các thương tích của Chúa Giêsu nơi các việc thực
thi tình thương, bằng cách cống hiến cho thân xác - thân xác - cả
linh hồn nữa - nhưng tôi nhấn mạnh đến thân
xác của những người anh chị em bị thương tích,
vì họ đói, vì họ khát, vì họ trần truồng, vị họ bị hạ nhục, vị họ bị
làm nô lệ, vì họ bị tù tội, vì họ ở trong bệnh viện. Đó
là những thương tích của Chúa Giêsu hôm nay đây.
Và Chúa Giêsu xin chúng ta hãy thực hiện một bước nhẩy vọt đức
tin tới với Người, nhưng qua các thương tích của Người.... Chúng
ta cần phải chạm đến các thương tích của Chúa Giêsu, chăm sóc các
vết thương của Chúa Giêsu, nhẹ nhàng băng bó chúng; chúng ta cần
phải hôn lên các vết thương của Chúa Giêsu, được
hiểu theo nghĩa đen." (Bài
giảng cho Thánh Lễ sáng kính Thánh Tôma Tông Đồ ngày 3/7/2013 tại
Nhà Thánh Matta)
Năm 2022, trong
chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ở Calcutta Ấn Độ trong
Nhóm TĐCTT 8 anh chị em, chúng tôi đã thấy tận mắt những thân xác của
anh chị em tôi ở Ấn Độ nằm khá nhiều ở ngoài hè phố hầu như khắp nơi.
Nếu "thân
xác của những người anh chị em bị thương tích vì họ đói, vì họ khát, vì
họ trần truồng..." "là
những thương tích của Chúa Giêsu hôm nay đây" thì
quả thực Chúa Kitô khổ nạn vẫn đang hiện diện thảm thương và đáng
thương nơi thân phận bần cùng khốn khổ của anh chị
em chúng ta.
Trong
chuyến Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 23/4 - 5/5/2025 đột xuất này
của 2 vợ chồng chúng tôi đại diện cho Nhóm TĐCTT viếng xác và tham dự lễ
an táng Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, chứ không đi hành hương chung nhóm
với Nawas International Travels như 5 lần trước, nhất là 2 lần đến Rôma
2014 và 2023, chúng tôi mới được dịp thấy được "đó
là những thương tích của Chúa Giêsu hôm nay đây" ở nơi
những người anh chị em ngoại quốc sống ở Roma mà lại bần cùng
khốn khổ, không ngày nào chúng tôi không gặp, gần ngay khách sạn
chúng tôi ở, đặc biệt là dọc lề đường của Roma Termini là Trung Tâm Vận
Chuyển (xe bus và xe lửa) chính yếu lớn nhất Roma gần chỗ chúng tôi
trọ, thậm chí ở ngay trước cửa vào Đền Thờ Trung Tâm LTXC ở Vatican hay ở
các con đường quanh Quảng Trường Thánh Phêrô v.v.
Phải chăng LTXC đã sai vị thừa sai bác ái của Ngài là Mẹ Têrêsa đến Calcutta
thế nào thì cũng sai Vị Giáo hoàng Phanxicô là Thừa sai Thương xót của
Ngài đến với Roma như vậy?!
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Tiếp kiến chung 11/6/2025 - ĐTC Lêô XIV: Không có tiếng kêu cầu nào mà
Thiên Chúa không nghe thấy
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người nghèo IX
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - Chúa Nhật
19/11/2017
ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh - Lễ LTXC
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót
Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Vị Giáo Hoàng của LTXC và cho LTXC
- 2015
Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của
Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng Thương Xót Chúa - 2014
Đức Giáo Hoàng Phanxicô Vị Giáo Hoàng của Lòng Thương Xót Chúa và cho Lòng
Thương Xót Chúa - 2013
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 19, 2025 at 4:50 PM
Subject: Thủ đô Roma Ý quốc: Roma Termini, Đường phố, Hàng quán, Homeless
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong thời gian soạn dọn toàn bộ 14 bài tường trình về chuyến hành
trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn cựu Nghinh
tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV, người viết này càng cảm
nghiệm thấy được sự quan phòng thần linh vô cùng sâu nhiệm của
LTXC đối với bản thân người viết cũng như với chung Nhóm TĐCTT. Ở
chỗ nào?
Xin thưa ở đường lối Thần linh Vượt Qua bất biến và bất hủ của Ngài,
như Ngài hằng liên lỉ sử dụng và áp dụng trong suốt giòng lịch sử
của chung loài người cũng như của từng tập thể và của mỗi tâm hồn.
Thật vậy, ngay lúc này đây, trong khi LTXC đang chịu khổ giá nơi thế
giới có thể sắp tiến tới Thế Chiến III toàn cầu thì đồng thời LTXC
cũng đang Hiển Linh phục sinh nơi một vị tân Giáo hoàng nỗ lực hiệp
nhất "chúng ta là một trong Đấng duy nhất".
Và trong khi LTXC đang chịu khổ giá nơi tình trạng thành phần di dân
ở Hoa kỳ bị chộp bắt để tống họ ra khỏi nước, dù họ hiền lành sinh
sống và giúp ích cho xã hội Mỹ, thì LTXC đồng thời cũng Hiển Linh
phục sinh nơi sự kiện Hành hương Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ Năm
Thánh 2025 hiện đang diễn ra tại Nam California tuần này và bế mạc ở
TGP Los Angeles vào Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô ngày
22.6.2025 tới đây.
Đường lối Thần Linh Vượt Qua của LTXC cũng đã từng xảy ra liên tục
trong sinh hoạt của Nhóm TĐCTT, đặc biệt là trong Năm Thánh 2025
này.
Trước hết ở chỗ, LTXC đã làm cho Nhóm TĐCTT vượt qua tính toán của
mình trong dự tính và nỗ lực thực hiện chuyến Hành Hương Năm Thánh
Lữ Hành Hy vọng 11 ngày (11-21/4/2025) theo hành trình từ Ai Cập
tiêu biểu cho dân ngoại về Jerusalem tiêu biểu cho Do Thái giáo và
cuối cùng đến Roma giáo đô của Kitô giáo, nơi phái đoàn TĐCTT sẽ cử
hành Tam Nhật Vượt Qua với ĐTC Phanxicô, Vị Giáo hoàng Thừa Sai
Thương Xót, ở Đấu trường Colosseo tối Thứ Sáu với Đường Thánh giá
truyền thông và Lễ Đêm Phục Sinh cùng Phép lành Urbi et Orbit ở
Quảng trường Thánh Phêrô Đêm Thứ Bẩy và sáng Chúa Nhật.
Chuyến đi hào hứng đầy ý nghĩa và lợi ích thiêng liêng này cho dù đã
bị chiến tranh ở Dải Gaza từ ngày 7.10.2023 gây trở ngại đến bất
thành, Nhóm TĐCTT vẫn cố gắng xoay hướng Hành hương Năm Thánh về VN,
bằng chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm
Thánh 2025 ba tuần lễ (11-31/3/2025).
Cả trong chuyến đi chuyển hướng về VN này LTXC vẫn âm thầm nhúng tay
vào lèo lái để làm sao Nhóm TĐCTT cũng có thể thực hiện được chuyến
đi đột xuất sang Roma sau đó nữa. Bằng cách tiếp tục gây trở ngại
cho ngày tháng được chọn lựa ngay từ đầu là Tháng Năm rồi sớm hơn
vào Tháng Tư là 2 tháng trong tương lai gần sẽ có biến cố lịch sử
của Giáo Hội là Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị giáo hoàng... Thậm chí
chuyến nguyên thủy Hành hương Năm Thánh Lữ Hành Hy vọng 2025 có
không bị trở ngại đến chuyển hướng thì vẫn không đạt được mục đích
chính của chuyến đi là cùng với ĐTC Phanxicô cử hành Tam Nhật Vượt
Qua, vì ngài bị bệnh suốt Mùa Chay và Tuần Thánh và cuối cùng đột
ngột qua đời ngay vào ngày phái đoàn TĐCTT về lại Mỹ Thứ Hai
21.4.2025.
Xin vô cùng tri ân cảm tạ LTXC chẳng những đã cho Nhóm TĐCTT được 1
chuyến Hành hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh
2025 tuyệt vời để vừa kính viếng Đức Mẹ ở 10 Trung Tâm Hành Hương
Thánh Mẫu, vừa để thực hiện thăm viếng cùng tặng quà Thừa Sai Bác Ái
như chuyến Mẹ Thăm Viếng xưa, nhất là chuyến về VN này lại vào chính
thời điểm tưởng niệm 50 tha hương của Người Việt hải ngoại ngay
trong lòng quê hương đất nước thân yêu VN, mà còn cho Nhóm TĐCTT,
qua 2 TĐCTT đại diện, được tham dự vào sự kiện lịch sử hiếm quý và
hệ trọng của Giáo Hội liên quan đến sự kiện chuyển tiếp 2 triều Giáo
hoàng tại Giáo đô Vatican trong chuyến đi đột xuất Hành hương Năm
Thánh Lữ Hành Hy vọng Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo Hoàng Phanxicô
và Lêô XIV.
Cùng hiệp thông xin LTXC gia tăng khả năng nghe được tiếng "Gió muốn
thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) của Vị Thần Linh Thương Xót để chúng
ta có thể trực giác nhận biết và cấp thời đáp ứng từng tác động Thần
Linh vô cùng khôn ngoan và vượt qua của Ngài ở mọi nơi, trong mọi
lúc và hết mọi sự, xin mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục theo dõi bài
tường trình 14 cũng là bài tường trình cuối cùng của chuyến Hành
trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy vọng Tiễn cựu Nghinh
tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV ở cái link sau:
Trân trọng và đa tạ,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Dinh
Mac <macpdinh@yahoo.com>
Date: Thu, Jun 19, 2025 at 7:55 PM
Subject: Re: Thủ đô Roma Ý quốc: Roma Termini, Đường phố, Hàng
quán, Homeless
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: ltxc-tdctt@googlegroups.com <ltxc-tdctt@googlegroups.com>