TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

Sứ Vụ Thương Xót

 

Bác Ái Cứu Trợ

 

2023

 

TĐCTT Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

TĐCTT Đóng Góp Quĩ Bác Ái, Quĩ Thánh Phêrô và Quĩ Truyền Giáo 2023

 

2022

 

TĐCTT Đóng Góp Cứu Trợ Dân Nước Ukraine Nạn Nhân Chiến Tranh Xâm Lược của Đại Cường Nga

Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái 10-24/10/2022

TĐCTT Cử Hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão Chúa Nhật 24/7/2022

TĐCTT Đóng Góp Quĩ Bác Ái, Quĩ Thánh Phêrô và Quĩ Truyền Giáo 2022

TĐCTT Cứu Trợ Phi Luật Tân Bão Tố (21/12/2021 - 6/1/2022)

 

2021

 

TĐCTT Cứu Trợ Phi Luật Tân Bão Tố (21/12/2021 - 6/1/2022)

TĐCTT Cứu Trợ Haiti Động Đất

TĐCTT Bác Ái Cứu Trợ Khủng Hoảng Đại Dịch Việt Nam

TĐCTT Cử Hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão Chúa Nhật 25/7/2021

Bác Ái Cứu Trợ Quĩ Thánh Phêrô - Peter Pence của ĐTC và Tòa Thánh

Bác Ái Cứu Trợ Ấn Độ

 

2020

Chiến Dịch và Đồng Hành Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020 ONLINE

Quà Tết cho Người Việt Tha Hương cùng khổ ngay trên Đất Việt của mình

TĐCTT Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ trong Mùa Đại Dịch Covid-19

 

2019

Homeless by Christmas Night 2019 - Vô Gia Cư Đêm Giáng Sinh 2019

Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 17/11/2019

Hội Ngộ Yêu Thương - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước

Hội Ngộ Yêu Thương - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Hội Ngộ Yêu Thương - Cảm Nghiệm Thần Linh

Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội

Hội Ngộ Yêu Thương - Dự Mừng Khấn Dòng

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Nhập Cuộc

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Dẫn Nhập

Tặng Quà Homeless Phục Sinh Thứ Bảy Tuần V PS Ngày 18-5-2019

 

2018

TĐCTT - Tặng Quà Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019 Homeless Los Angeles

Homeless By Christmas Eve 2018 - Vô Gia Cư Đêm Vọng Giáng Sinh 2018

Nạn Nhân của LTXC - Người anh em Nguyễn Đức Anh

Quà Phục Sinh Homeless downtown Los Angeles Thứ Bảy 14/4/2018

CTT - Quà Tết cho Vùng Trời Thảm Họa Formosa Việt Nam

 

 

2017

Homeless by Night 24/12/2017

TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - 19/11/2017

Quà Tặng cho các nạn Nhân ở Việt Nam 2017

Biếu Quà Phục Sinh Homeless ở Downtown Los Angeles

 

2016

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Biếu Tặng Quà Giáng Sinh 2016 và Tân Niên 2017 ở Downtown Los Angeles

Homeless by Night 24/12/2016 ở Santa Ana và Los Angeles California

Chiến Dịch TĐCTT Bác Ái Cứu Trợ Việt Nam Năm Thánh Tình Thương 2016

Hãy Đến Mà Xem

(hình ảnh sinh hoạt phục vụ anh chị em homeless ở Santa Ana California, do nhóm AC TĐCTT Lý Minh và Ngọc Anh điều hành)

Bác Ái Cứu Trợ ở Việt Nam của cặp vợ chồng TĐCTT AC Nguyễn King và Trần Evy 27-29/5/2016

https://www.dropbox.com/sh/347vkf9vtybk5rc/AACfqSvwdQGKdFqZCcuohCKIa?dl=0

http://youtu.be/jsttTf9Y1PY

 

2015

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Tặng Quà Giáng Sinh 2015 và Tân Niên 2016 anh chị em Homeless

Homeless By Night - Thế Giới Vô Gia Cư Về Đêm: Những Bóng Đêm Nhấp Nhô

 

2014

Cạnh Sườn của Chúa Kitô thoi thóp trên vỉa hè của Thành Phố Los Angeles

 

TĐCTT Tặng Quà Lễ Tạ Ơn và Tặng Quà Giáng Sinh 2014

 

Một Thi Thể Homeless VN ở Los Angeles vô thừa nhận

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Tặng Quà Đầu Năm 2014 anh chị em Homeless

 

 

 

2012-2013

TĐCTT Tặng Quà Giáng Sinh 2013 Anh Chị Em Homeless LA

TĐCTT Tặng Quà Giáng Sinh 2012 Anh Chị Em Homeless LA

 

 

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 2019 và Giáng Sinh 2019

Linh Đạo Homeless - Nơi Thiên Chúa và Kitô Hữu (audio)

https://youtu.be/I1RMfcvdzIE

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 2017 và 2019

NenBacNguoiNgheo.mp3

https://youtu.be/q86zo37f-kA

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving 2014

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp (audio)

https://youtu.be/SXz5HP39bgY

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Đêm Giáng Sinh 2016-2019

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3  

https://youtu.be/NDwW9WfWMEM

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Tân Niên 2014

Homeless - Niềm Vui Phúc Âm (audio)

https://youtu.be/n-GF15TFWgo

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Phục Sinh 2017

Homeless - Một Chúa Kitô Lạc Loài (audio)

https://youtu.be/O7JcOduFzAc

 

From: Tinh Cao tin nhan
Date: Wed, Oct 26, 2022 at 6:53 AM
Subject: Gay qui
To: Chi TMD


Chị TMD quý mến,

...

Với tư cách phục vụ chung Nhóm TĐCTT, em đã từng cho quý TĐCTT biết, nhất là tại OC, đó là

1. Nhóm TĐCTT không chủ trương bảo trợ liên tục cho bất cứ một cơ quan bác ái từ thiện nào, mà chỉ cứu trợ khi cần mà thôi, như đã từng thực hiện một cách quốc tế ai cũng biết. 

2. Nhóm TĐCTT không thể nào và cũng chưa từng mời một ai tới với buổi sinh hoạt của nhóm để gây quỹ, tránh cảnh cạnh tranh nhau: sao cha này hay sơ kia được mà cha kia sơ kia không được, loạn cả lên, khiến Nhóm TĐCTT trở thành một nơi gây quỹ và làm cho anh chị em trong nhóm mệt mỏi đóng góp rất phức tạp và phiền toái.

Đó là lý do tại sao em chỉ kêu gọi những anh chị tham dự các chuyến về VN đến đón tiếp quý cha hay quý sơ đã giúp chúng ta thực hiện việc truyền giáo ở VN, như năm 2019 đã xảy ra vậy. 

Còn trường hợp của Cha Quế cuối  tháng 6 vừa rồi, vì chúng ta mời ngài giảng huấn 2 đề tài thay Cha Phong, nên để cho ngài kêu gọi và tùy tham dự viên, bao gồm cả ngoài nhóm TĐCTT, đáp ứng. Nếu khóa LTXC hôm ấy không bị trục trặc về vị giảng huấn thì không có chuyện Cha Quế như vậy, kẻo lại sinh chuyện cạnh tranh như em đã nhắc đến trên đây. 

Tóm lại, nhóm TĐCTT đã có những thời điểm gây quỹ định kỳ hàng năm rồi, bao gồm cả quỹ bác ái vào tháng 2, quỹ Thánh Phêro tháng 6, quỹ truyền giáo tháng 10, và quỹ cứu trợ khi cần, và 4 loại quỹ này của nhóm TĐCTT có tính cách phổ quát và đại đồng, chứ không chỉ chú trọng hay ưu tiên cho bất cứ một tổ chức bác ái xã hội hay nơi  truyền giáo nào, như trên em đã đề cập tới. 

Nếu chúng ta không dứt khoát theo đuổi nguyên tắc phổ quát đại đồng và chỉ cứu trợ hơn là bảo trợ trên đây thì nhóm TĐCTT sẽ có nguy cơ tan rã chính bởi vấn đề tiền bạc liên quan đến các thứ đóng góp liên tục và cạnh tranh nhau bất khả tránh như em đã kinh nghiệm và hết sức lo cho Nhóm TĐCTT cho đến nay. 

Tạ ơn LTXC đã luôn động lòng thương nơi anh chị em TĐCTT chúng ta trong các lần gây quỹ. Amen. 

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 30, 2022 at 6:13 PM
Subject: TĐCTT đóng góp Quĩ Truyền Giáo 2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                                  

 

 

Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" (Mathêu 9:36, 14:14; Luca 10:33) nơi Nhóm TĐCTT chúng ta, 

nhất là qua các lần đóng góp bác ái, hiệp thông, truyền giáo và cứu trợ (chẳng những ở Việt nam mà còn ở các nơi trên thế giới).


Năm 2022 này, Nhóm TĐCTT đã bắt đầu thực hiện việc đóng góp định kỳ theo chiều hướng của Giáo hội hoàn vũ:

Tháng 2  lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11, thời điểm đã được ĐTC Gioan Phaolô II, biến thành Ngày Bệnh nhân Thế giới, Nhóm TĐCTT đóng góp cho Quĩ Bác Ái xã hội: $20,112.00 (2019) và $11,202.00 (2022);

Tháng 6  Lễ Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29, ngày quyên góp toàn cầu cho Quĩ Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha, Nhóm TĐCTT cũng đóng góp cho Quĩ Hiệp thông với Giáo hội: $7,300.00 (2021)  $10,610.00 (2022);

Tháng 10  Chúa nhật Truyền giáo, Chúa nhật thứ 4 trong tháng, Nhóm TĐCTT thường thực hiện các Hành trình Truyền giáo vào năm chẵn, và đóng góp cho Quĩ Truyền giáo;

Trong năm khi xẩy ra những thiên tai hay nhân tai gây ra chết chóc về nhân mạng và thiệt hại về vật chất ở những nơi đáng thương nhất, Nhóm TĐCTT cũng đã đóng góp Quĩ Cứu trợ.


Về Quĩ Cứu trợ, việc đóng góp cứu trợ thiên tai, bắt đầu được phát động từ năm 2016 khi xẩy ra tai họa Formosa ở Hà Tĩnh, với Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, và cứu trợ bão lụt Miền Trung năm 2017: $20,000.00. 

Nhưng kể từ khi đại dịch toàn cầu covid-19 xẩy ra vào năm 2020, Nhóm TĐCTT đã đóng góp cho Quĩ Cứu trợ, cả thiên tai lẫn nhân tai, cả ở Việt nam cũng như ở các quốc gia trên thế giới, thứ tự như sau:

Năm 2020: $17,000.00 cứu trợ dân nước Bolivia bị đại dịch + $13,000.00 cứu trợ dân nước Lebanon bị nổ thủ đô Beruit + $25,320.00 cứu trợ đồng hương miền Trung Việt nam bị bão lụt;

Năm 2021: $37,000.00 cứu trợ dân nước Ấn độ đại dịch + $25,000.00 cứu trợ đồng hương TGP Sài gòn Việt nam đại dịch + $15,000.00 cứu trợ dân nước Haiti động đất;

Năm 2022: $15,390.00 cứu trợ dân nước Phi Luật Tân siêu bão Rai + $18,635.00 cứu trợ dân nước Ukraine chiến tranh.


Về Quĩ Truyền giáo, Nhóm TĐCTT đã thực hiện mỗi khi có Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016, 2018 và 2020, chưa kể năm 2022 này.

Năm 2016: $061,950.00

Năm 2018: $107,728.00

Năm 2020: $024,900.00 (dù bị bãi bởi đại dịch covid-19 toàn cầu, nhưng Nhóm TĐCTT vẫn đóng góp và gửi về cho các nơi chưa từng đến trong 2 lần trước, nhưng đã hẹn hò đến thăm và tặng quà truyền giáo)

Năm 2022: $028,100.00

 

 

TĐCTT - Đóng Góp Các Quĩ

 

Để thấy được tính cách liên tục nơi các thứ quĩ của TĐCTT theo giòng thời gian sau năm 2022 như email trên đây, xin xem phần cập nhật hóa liên tục hằng năm sau đây:

 

Quĩ Bác Ái

Năm 2019: $20,112.00 (Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 13 ngày 4-16/7/2019)

Năm 2022: $11,202.00

Năm 2023: $10,630.00

Năm 2024: $06,100.00 (Quĩ bác ái 2024 ít hơn 2 năm 2022 và 2023 là vì năm 2024 chỉ quyên góp cho 2 cơ quan bác ái của 2 dòng nữ ở VN thay vì 3 như năm 2022 và 2023)

 

Quĩ Thánh Phêrô

Năm 2021: $07,300.00

Năm 2022: $10,610.00

Năm 2023: $09,300.00

 

Quĩ Truyền Giáo

Năm 2016: $061,950.00 (Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 3 tuần 18/9 - 8/10/2016)

Năm 2018: $107,728.00 (Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II 3 tuần 4-24/10/2018)

Năm 2020: $024,900.00 (Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III dù bị bãi bởi đại dịch covid-19 toàn cầu, nhưng Nhóm TĐCTT vẫn đóng góp và gửi về cho các nơi chưa từng đến trong 2 lần trước, nhưng đã hẹn hò đến thăm và tặng quà truyền giáo)

Năm 2022: $028,100.00 (Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ 14 ngày 11-24/10/2022)

Năm 2023: $046,235.00 (Hành Trình Truyền Giáo Tận Cùng Trái Đất ở Phi Châu 2024)

 

Quĩ Cứu Trợ

Năm 2017: $20,000.00 cứu trợ bão lụt Miền Trung năm 2017 

Năm 2020: $55,320.00 = $17,000.00 cứu trợ dân nước Bolivia bị đại dịch + $13,000.00 cứu trợ dân nước Lebanon bị nổ thủ đô Beruit + $25,320.00 cứu trợ đồng hương miền Trung Việt nam bị bão lụt;

Năm 2021: $77,000.00 = $37,000.00 cứu trợ dân nước Ấn độ đại dịch + $25,000.00 cứu trợ đồng hương TGP Sài gòn Việt nam đại dịch + $15,000.00 cứu trợ dân nước Haiti động đất;

Năm 2022: $34,025.00 = $15,390.00 cứu trợ dân nước Phi Luật Tân siêu bão Rai từ cuối năm 2021 + $18,635.00 cứu trợ dân nước Ukraine chiến tranh.

Năm 2023: $29,200.00 cứu trợ nạn nhân động đất (59,259 ngàn sinh mạng và cả trăm ngàn thương nhân) ở Thổ Nhĩ Kỳ

 

Tổng Quĩ Đóng Góp hằng năm từ năm 2020, năm đại dịch toàn cầu covid-19 và cũng là năm bắt đầu chiến dịch gây quĩ cứu trợ mang tính cách quốc tế

Năm 2020: $80,220.00 = $55,320.00 (cứu trợ)                                                                           + $24,900.00 (truyền giáo)

Năm 2021: $84,300.00 = $77,000.00 (cứu trợ)                                  + $07,300.00 (thánh Phêrô)

Năm 2022: $83,937.00 = $34,025.00 (cứu trợ) + $11,202.00 (bác ái) + $10,610.00 (thánh Phêrô) + $28,100.00 (truyền giáo)

Năm 2023: $65,200.00 = $29,200.00 (cứu trợ) + $10,630.00 (bác ái) + $09,300.00 (thánh Phêrô) + $16,370.00 (truyền giáo)

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 25, 2024 at 10:14 AM
Subject: Vấn đề gây quĩ định kỳ hằng năm - Xin ý kiến!
To: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>

Quý AC trong BPV TĐCTT GP Orange rất thân thương của em,

Sáng hôm qua em có nhận được điện thoại của Chị Mỹ Dung về vấn đề liên quan đến việc gây quỹ định kỳ hằng năm từ năm 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta.
Chị nói rằng chị đã nghe thấy "một số" (vài người?) than phiền là "nhiều đóng góp quá", bao gồm cả quà tết cho các cha, cho Khóa LTXC, (còn quà GS cho chúng em không được nhắc tới).
Trong khi đó anh chị em TĐCTT ở OC còn đóng góp nhiều thứ khác nữa ngoài Nhóm TĐCTT, như đóng góp cho TTCG, cho Cha Hanh, cho 2-3 nơi nữa mà em quên mất là các nơi nào v.v. 
Chị Dung cho em biết chị thấy rằng lời than phiền ấy "có lý", dù chị không biết "các nơi khác (của TĐCTT) ra sao", và chị đã đề nghị bớt đi, vì chị công nhận rằng: "too much".
Chị còn nhấn mạnh rằng dù các quĩ định kỳ của TĐCTT không buộc phải đóng góp, nhưng việc đóng góp của TĐCTT này đã khiến "một số" cảm thấy áy náy "nghĩ ngợi"...

Phần em, em đã lắng nghe và hứa sẽ bàn với Tổng BPV TĐCTT trong phiên họp định kỳ vào cuối Tháng 3/2024 tới đây xem sao rồi cùng nhau cứ thế mà làm.
Tuy nhiên, vì phiên họp định kỳ này còn xa, trong khi đó lại chỉ liên quan đến "một số" TĐCTT ở OC than phiền thôi, vào chính thời điểm 2 quĩ đang diễn tiến một lúc: bác ái và truyền giáo,
nên em đã suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe được những gì Chị Mỹ Dung cho em biết, và em đã cầu nguyện với Chúa để xin Ngài ơn khôn ngoan mà giải quyết theo đúng Ý của Ngài.
Đồng thời em cũng xin được lắng nghe cảm nghĩ của từng quý AC trong BPV TĐCTT GP Orange nữa, vì vấn đề này chỉ liên quan đến và xuất phát từ "một số" TĐCTT GP Orange thôi...
Thánh Thần Chúa là "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8), thổi qua từng tâm hồn, như quý AC, biết lắng nghe Lời Chúa, chỉ tìm kiếm Ý Chúa, Vinh danh Chúa và lợi ích của các linh hồn.

Vậy xin quí anh chị, bao gồm cả AC Hồng Phát và nhà em thuộc Tổng BPV nữa, làm ơn cho em biết lời than phiền "nhiều đóng góp quá" của "một số" TĐCTT ở OC này ra sao?
Chúng ta có nên vì "một số" TĐCTT nghĩ ngợi ở OC này mà bỏ việc đóng góp định kỳ tùy ý không bắt buộc rất xứng hợp với ơn gọi và sứ vụ thương xót của TĐCTT hay chăng??
Các Nhóm TĐCTT địa phương khác, ngoài những đóng góp ở đó, vẫn liên tục và dồi dào đóng góp với TĐCTT (Rochester NY, San Jose CA), vì "một số" ở OC than phiền họ b mất cơ hội?
Các khu vực truyền giáo và các cơ quan bác ái xã hội ở VN cũng như trên thế giới đang cần được trợ giúp mà chỉ vì "một số" TĐCTT than phiền mà họ đành phải chịu thua thiệt?
Tại sao việc đóng góp hoàn toàn tự nguyện, một việc chỉ liên quan đến "một số" cá nhân nghĩ ngợi lại có thể chi phối và biến đổi việc chung đầy ý nghĩa, giá trị và khẩn thiết như thế?

Trong khi chờ đợi lắng nghe thêm cảm nhận và góp ý của quí AC đang phục vụ Nhóm TĐCTT GP Orange, em tiếp tục suy nghĩ và cầu nguyện trước khi mình tiến đến quyết định chung nhé.
Em sẽ trình bày về những gì em lắng đọng suy nghĩ theo Thánh Ý Chúa, căn cứ vào Lời Chúa và gương của Chúa, vì những gì chúng ta làm, muốn đúng ý Chúa, phải dựa vào Lời Chúa:
"Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời của Người" (Mathêu 17:5; Marco 9:7; Luca 9:35).
Mà Lời Chúa thì bao giờ cũng vượt lên trên lý luận trần gian, thậm chí còn ngược lại với những gì hợp tình hợp lý, như trường hợp Tông đồ Phêrô chỉ vì yêu Thày đã can ngăn Thày mình,
mà lại đã bị Người thậm tệ quở trách: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mathêu 16:23).

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và phục vụ của anh chị em TĐCTT chúng ta. Xin cầu cho em với.

em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 27, 2024 at 6:00 AM
Subject: Vấn đề gây quĩ định kỳ hằng năm - Giải Quyết Vấn Đề (XIN ĐỌC KỸ)
To: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quý AC trong BPV TĐCTT GP Orange rất thân thương của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

                                                                          

Hôm nay là Thứ Bảy trong tuần, Ngày Thánh Mẫu hàng tuần của Nhóm TĐCTT chúng ta,

ngày chúng ta biệt tôn Người Mẹ "luôn lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19, 51),
chỉ biết "lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa" (Luca 11:28).

Xin cám ơn Quí AC đã âm thầm trả lời cho em về vấn đề Các Quĩ Định Kỳ của Nhóm TĐCTT trong email em gửi để thăm dò ý kiến của BPV TĐCTT GP Orange.
Sau đây là 5 ý kiến, chúng em đã nghe (4) và đọc (1) từ Quý AC (Quí Anh Thắng & Thế, Quý Chị Tuyết Mai, Tammie và AC Hồng Phát) hồi âm cho chúng em hôm qua:

"Em cũng thấy hơi nhiều, nên bớt đi, ít là Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô..." (điện thoại)
- "Việc mình làm thì cứ làm. Ai đóng góp hay không tùy mỗi người, không ai ép..." (điện thoại)
"Cũng vẫn bằng ấy quĩ, đâu có nhiều hơn. Anh đừng lo. Làm việc của Chúa thế nào cũng bị thử thách..." (điện thoại)
"Hội đoàn nào cũng có những chủ trương khác nhau, nếu sinh hoạt mà cảm thấy không hợp nữa thì thôi..." (điện thoại)
"Em thấy mọi việc anh làm và đưa ra đều tốt đẹp, không có gì cần thay đổi." (tin nhắn)

Phần chúng em thì sao?
 

Sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa cũng như đã bàn hỏi với BPV TĐCTT GP Orange rồi được hồi đáp như trên đây,
và trong tinh thần là những người con cái của Người Mẹ "đầy ơn phúc" (Luca 1:28), 
chúng em xin trình bày cảm nhận của chúng em về vấn đề việc gây quĩ định kỳ từ 2022 của TĐCTT chúng ta như sau:


Nguyên tắc sống đức tin và làm tông đồ

Trước hết, việc gì của chúng ta cũng phải hợp với Ý Chúa mới chân thật (đúng) và trọn hảo (tốt).
Chúa dạy chúng ta hãy sống đức ái, mà các thứ quĩ của chúng ta liên quan đến lòng bác ái yêu thương:
Quĩ Bác Ái tháng 2, Quĩ Thánh Phêrô tháng 6, Quĩ Truyền Giáo tháng 10 và Quĩ Cứu Trợ bất thường nếu xẩy ra trong năm.
Vậy việc Nhóm TĐCTT gây quĩ vì lòng yêu thương tha nhân là việc sống đức ái trọn hảo nên đẹp lòng Chúa! - Không bỏ được!

Sau nữa, Chúa ban cho con người chúng ta tự do và Ngài luôn tôn trọng tự do của chúng ta, không bao giờ gây áp lực;
Ngài chỉ kêu gọi chúng ta làm theo ý của Ngài, nhưng vẫn để chúng ta tùy nghi có muốn đáp ứng Thánh Ý của Ngài hay chăng?
Mà cách thức Nhóm TĐCTT chúng ta gây quĩ cũng hoàn toàn là do tự nguyện, chứ không bắt buộc ai phải đóng góp.
Vậy việc Nhóm TĐCTT không buộc đóng góp vào quĩ định kỳ của chung Nhóm là việc cũng hợp với đường lối của Chúa! - Nên tiếp tục!

Sau hết, những gì Chúa muốn và kêu gọi Kitô hữu chúng ta phải thực hành cần phải bỏ mình đi và chịu đựng gian khổ mới có thể làm được;
Chúa biết Lời Chúa làm cho các môn đệ, về tiêu cực, nghe chướng tai và bỏ đi (xem Gioan 6:60-61) nhưng Người vẫn không thể không nói,
và về phần tích cực, Chúa cũng biết Lời Chúa dạy các môn đệ tự họ không thể áp dụng thực hành được mà Người vẫn cứ dạy các vị,
nhưng các vị vẫn lắng nghe và áp dụng để sống xứng đáng với ơn gọi là môn đệ của Người và với sứ vụ làm tông đồ chứng nhân cho Người.

Cũng thế, không thể vì một số anh chị em TĐCTT phàn nàn và nghĩ ngợi về các thứ quĩ định kỳ của chung Nhóm TĐCTT
mà các thứ quĩ định kỳ hết sức xứng hợp với ơn gọi và sứ vụ thương xót rất đẹp lòng Chúa của Nhóm TĐCTT cần phải dẹp bỏ, trái lại cần phải bảo tồn!
Nếu việc gì chung, hoàn toàn đúng với Ý Chúa và đường lối của Chúa, rất cần thiết vì hợp với ơn gọi và sứ vụ thương xót của mình là TĐCTT, mà cứ hủy bỏ 
bởi một số phàn nàn nghĩ ngợi, thì chẳng lẽ một số TĐCTT yếu bệnh phàn nàn không thể tham gia các chuyến truyền giáo được mà nhóm phải ngưng đi truyền giáo!?!

Về phần chúng em, để bớt gánh nặng đóng góp tiền bạc, cho dù là tự nguyện, chúng em dứt khoát, 
như chúng em đã báo trước ngay khi quí AC tặng cho chúng em tối hôm 16/12/2023 bấy giờ,  chúng em sẽ không nhận Quà Giáng Sinh của TĐCTT nữa.
Món Quà Giáng Sinh 2023 quí TĐCTT Nam CA tặng cho chúng em 500 MK, chúng em sẽ lấy biếu Cha Đức Minh 300 MK và Cha Tuấn 200 MK
để Mừng Tân Xuân các vị vào Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 3/2/2024 tới đây, và anh chị em TĐCTT s bớt được gánh nặng lại phải đóng góp "too much"!


Kinh nghiệm thực tế

1- Một số anh chị em TĐCTT tiên khởi ở OC (2011-2013), lúc còn hội ngộ ở Nhà AC Hải Kim (Kim Đào), đã đề nghị đóng niên liễm TĐCTT và lệ phí Khóa LTXC,
    và hai vị linh hướng của chúng ta có mặt bấy giờ là Cha Nguyễn Tuấn Long, Tổng Linh Hướng, và Cha Phạm Ngọc Tuấn, LH TĐCTT GP Orange,
    đều đồng thanh cho biết các vị đồng ý với chủ trương của TĐCTT là phần tử TĐCTT không đóng niên liễm và Khóa LTXC free hoặc tùy nghi đóng góp.
    Nhóm TĐCTT không bao giờ lo đến tiền bạc cho chính mình, như niên liễm hay lệ phí, mà chỉ kêu gọi tự nguyện đóng góp cho việc tông đồ và bác ái thôi.



Trong dịp Mừng Xuân ngày 7/2/2013 ở Nhà AC Hải Kim, bản tường trình đã ghi lại như thế này: 
"Để giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân quĩ khi làm việc tông đồ và có quĩ sinh hoạt nội bộ, 
một số chị đã đề nghị nên lấy lệ phí tham dự tĩnh tâm và đóng góp ấn định nho nhỏ mỗi khi họp mặt nhóm
Nhưng cả hai cha linh hướng đều khuyên không nên, đừng đụng đến tiền bạc, phiền lắm 
(không tiền không thể đến với Chúa hay sao, mà đã đóng tiền thì có quyền đòi hỏi v.v.), 
trái lại, hãy tin cậy vào Chúa Quan Phòng, cứ làm hết sức theo lòng mến Chúa yêu người là đủ".

2- Nhóm TĐCTT chúng ta đang cử hành 2 buổi đọc kinh chung mỗi ngày qua hệ thống điện thoại viễn nghị miễn phí FCC (FreeConferenceCalls):
    Buổi Kinh Chiều vào lúc 3 giờ, được bắt đầu từ ngày 1/1/2015, để cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót mà cầu cho "các LH cần đến LTXC hơn";
    Buổi Kinh Trưa vào lúc 12 giờ, được bắt đầu từ ngày 18/3/2020, để biệt tôn Mẹ Maria bằng Chuỗi Kinh Mân Côi mà cầu cho đại dịch và hòa bình thế giới.
    Cả 2 buổi kinh hàng ngày này của nhóm, mỗi buổi kéo dài 45 phút và trung bình có 25 anh chị em từ các nơi ở HK tham dự, vẫn liên tục và tồn tại cho tới nay.
    
    Nếu em nghĩ chỉ cần buổi kinh ban chiều, còn thêm kinh ban trưa nữa, sẽ bị anh chị em kêu và thất bại bởi không mấy người tham dựem đã không dám thử,
    nhưng vì lý do thời cuộc thúc bách, em vẫn phát động thêm giờ kinh trưa, khi đại dịch bắt đầu tấn công HK 2020, rồi tới chiến tranh ở Ukraine 2022 và ở Gaza 2023.
    Không ngờ 2 giờ kinh của nhóm đã hợp với ý Chúa nên cả 2 giờ kinh chẳng những tồn tại mà còn hào hứng nữa, sinh lợi cho cả TĐCTT lẫn thời cuộc hiện nay.
    Chẳng thấy quí AC TĐCTT nào than phiền là sao đọc kinh nhiều thế, và những AC không bao giờ tham dự cũng chẳng nghĩ ngợi để xin bỏ/bớt giờ kinh!

VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 

Như thế, căn cứ vào nguyên tắc sống đức tin và tông đồ cùng với kinh nghiệm sinh hoạt thực tế, bao gồm cả ý kiến trên đây của đa số AC trong BPV TĐCTT GP Orange chúng ta sẽ:
1- Tiếp tục kêu gọi anh chị em TĐCTT đóng góp các quĩ định kỳ như thường, ai có thể thì tốt, ai không thể hay không muốn thì không buộc;
2- Một email đặc biệt về vấn đề gây quĩ hợp với ơn gọi và sứ vụ thương xót bất khả thiếu của Nhóm TĐCTT sẽ được gửi cho chung mọi người ngay hôm nay.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

em t
ĩnh

Trong group email của BPV GP Orange có bao gồm cả email của Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 27, 2024 at 7:55 PM
Subject: TĐCTT: Quĩ Định Kỳ Hằng Năm - Vấn Đề Quan Trọng
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

 

Quí TĐCTT GP Orange chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Chắc Quí AC đã biết Nhóm TĐCTT GP Orange Nam California của chúng ta chính là tổng hành dinh, là trung ương của Tổng Nhóm TĐCTT

chẳng những ở Hoa Kỳ hầu hết mà còn ở rải rác một số nơi trên toàn thế giới nữa, bao gồm cả Việt Nam (3), Úc Châu (2), Bolivia (2), Nhật Bản (1).

 

Sở dĩ Nhóm TĐCTT GP Orange là trung ương của Tổng Nhóm TĐCTT khắp nơi như thế là 2 lý do chính yếu:

Trước hết về phương diện lực lượng nhân số là nhóm đông nhất trong các nhóm TĐCTT địa phương khác, chiếm hơn 1/4 tổng số TĐCTT (225/864);

Sau nữa về phương diện pháp nhân là nhóm được Giáo quyền GP Orange công nhận là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo hội từ 2018;

Sau hết, về phương diện sinh hoạt là nhóm có nhiều sinh hoạt nhất và là những sinh hoạt mô mẫu chính yếu được trực tuyến cho các nơi theo dõi.

 

Vì là Nhóm TĐCTT với một lực lượng nhân sự đông nhất nên mỗi khi kêu gọi đóng góp cho các thứ quĩ định kỳ hay ngoại lệ thì bao giờ cũng nhiều nhất.

Tạ ơn LTXC, qua những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã làm nên Nhóm TĐCTT, từ 8 người đầu tiên 2009, sau 15 năm, đã tăng trên 100%.

Nhóm TĐCTT đã đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để trở thành "những chứng nhân cho tình thương", mang danh là TĐCTT,

do đó nên, qua giòng lịch sử của mình, Nhóm TĐCTT đã nỗ lực để thực hiện tất cả những gì hợp với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của mình.

 

Có tất cả là 3 hoạt động chính yếu thể hiện ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của Nhóm TĐCTT đó là:

1- Mở các Khóa LTXC để rao giảng về LTXC (từ 2011); 

2- Cầu nguyện chung hằng ngày cho phần rỗi của tội nhân (từ 2015); 

3- Thực hiện hành trình truyền giáo gây các quĩ tông đồ bác ái (từ 2016).

 

Riêng Quĩ Tông Đồ Bác Ái mới bắt đầu phát động và thực hiện từ năm 2022, bao gồm các thứ quĩ định kỳ thứ tự trong năm như sau:

1- Quĩ Bác Ái: Vào dịp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2, để hỗ trợ và góp phần phục vụ với các cơ quan bác ái xã hội của Công giáo ở Việt Nam và trên thế giới.

2- Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô: Vào dịp Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6, để được cùng với ĐTC thực hiện các công cuộc hỗ trợ bác ái và truyền giáo trên thế giới.

3- Quĩ Truyền Giáo: Vào dịp Ngày Thế Giới Truyền Giáo (CN áp cuối Tháng 10), để đáp ứng nhu cầu truyền giáo trong Giáo Hội ở các khu truyền giáo trên thế giới.

4- Quĩ Cứu Trợ: Vào dịp thiên tai (động đất, bão lụt ...) hay nhân tai (chiến tranh, đại dịch...), để cứu trợ các nạn nhân đáng thương nhất ở một nơi nào đó trên thế giới.

 

Các thứ Quĩ Định Kỳ trong năm này của Nhóm TĐCTT, vì xứng hợp với ơn gọi và sứ vụ thương xót của nhóm, đã trở thành truyền thống và đã được tích cực đóng góp

Năm 2022: $83,937.00 = $34,025.00 (cứu trợ) + $11,202.00 (bác ái) + $10,610.00 (thánh Phêrô) + $28,100.00 (truyền giáo)

Năm 2023: $65,500.00 = $29,200.00 (cứu trợ) + $10,630.00 (bác ái) + $09,300.00 (thánh Phêrô) + $16,370.00 (truyền giáo)

Năm 2024: Xin chờ tổng kết cuối năm, hiện tại chỉ mới bắt đầu gây quĩ bác ái đầu năm...

 

Các Quỹ Định Kỳ này hoàn toàn được anh chị em TĐCTT tự nguyện đóng góp, chứ không bắt buộc, và chỉ có những việc làm tự nguyện mới xuất phát và biểu lộ lòng yêu thương.

Tạ ơn LTXC đã ban cho nội bộ anh chị em TĐCTT chúng ta có những tâm hồn rất tích cực và quảng đại, ở chỗ, chưa tới thời điểm ấn định gây quĩ đã đóng góp rồi kẻo quên,

hay có anh chị cám ơn chúng em vì đã tạo cơ hội để quý anh chị ấy được dịp đóng góp, hoặc có nhóm TĐCTT luôn đóng góp chung nhóm thay vì từng người, không cần ai biết.

 

Nếu chúng ta cảm thấy bản thân mình như thể bị bắt buộc, không đóng góp không được, mà đã đóng góp thì phải đóng cho đáng, nên cảm thấy việc đóng góp trở thành gánh nặng,
nhất là lại được nhiều nơi kêu gọi đóng góp nữa, từ các dòng tu, hay các cơ sở bác ái xã hội, hoặc các vị thừa sai truyền giáo, điển hình là ở Orange County Nam California.

Nếu tính cách tự nguyện đóng góp bác ái tông đồ trở thành những gì bắt buộc đối với anh chị em nào đó thì việc làm ấy sẽ mất đi tính cách yêu thương, đến thái độ tự do tự nguyện,
thậm chí 
việc đóng góp của chúng ta không còn chân thực và trọn hảo, ở chỗ đóng góp vì mình hơn vì bác ái, làm cho người ta biết mình đóng góp và đóng góp nhiều chứ không ít.


Khi có thể thì đóng góp, đâu ai buộc chúng ta phải đóng góp khi bất khả, và đóng góp cho những nơi chúng ta thấy xứng đáng, đâu ai bắt chúng ta phải đóng góp cho tất cả mọi nơi.

Nếu chúng ta muốn đóng góp cho tất cả mọi nơi, chúng ta có thể chia đều ra trong năm, nếu vì thế số tiền của chúng ta đóng góp ít đi thì cứ đề là "ẩn danh", đâu ai biết mà xấu hổ...

 

XIN NHỚ: 

CÁC THỨ QUĨ BÁC ÁI TÔNG ĐỒ ẤN ĐỊNH CỦA NHÓM TĐCTT LÀ CƠ HỘI CHO TĐCTT ĐƯỢC DỊP BIỂU LỘ LTXC NƠI MÌNH, CHỨ KHÔNG PHẢI GÁNH NẶNG ĐỂ TỰ HÀNH KHỔ.

VÀ NHÓM TĐCTT KHÔNG LO TIỀN BẠC CHO MÌNH, NHƯ ĐÓNG NIÊN LIỄM HAY LỆ PHÍ KHÓA LTXC, MÀ CHỈ PHÁT ĐỘNG VÀ KÊU GỌI CHO CÁC VIỆC TÔNG ĐỒ BÁC ÁI THÔI.


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 
để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

 

em tĩnh


Biệt chú:

 

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô / Peter Pence, cho dù các giáo xứ đều đồng loạt đóng góp nhân dịp Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô 29/6 hàng năm.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta trừ đi, không cần phải gây quĩ thêm nữa, trái lại, TĐCTT chúng ta lại càng cần phải thực hiện cho quĩ này dồi dào hơn,

bởi chúng ta là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành chính thức trong Giáo Hội, cũng có nhiệm vụ đóng góp cho sinh hoạt tông đồ và truyền giáo của ĐTC,

và mỗi khi ĐTC sử dụng số tiền Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô này thì số tiền đóng góp của chúng ta cho quĩ này bấy giờ có giá trị và tính cách Giáo Hội hoàn vũ.


Nhóm TĐCTT đã nhận được Chứng Thư từ Tòa Thánh trên đây về số tiền nhóm đóng góp năm 2023 vào Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô trên đây, trong đó, 
nhóm chúng ta được ĐTC tỏ lòng biết ơn, hứa cầu nguyện cho và ban Phép lành Tòa thánh cho chúng ta - Còn gì vinh dự bằng nữa: Tạ ơn LTXC!

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 30, 2024 at 6:39 PM
Subject: TỰ NGUYỆN VÀ TIN TƯỞNG LÀ TÍNH CHẤT BẤT KHẢ THIẾU CỦA TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT Cha Nguyen Tuan Long <peaceloverlong@gmail.com>, TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>

 

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

 

Đã mang danh TĐCTT

 

Nhóm của chúng ta mang danh xưng là Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) theo như lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhất là của Chúa Kitô:

1- "Chớ gì anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương May you be witnesses to mercy!" (Balan Thứ Bảy 17/8/2002) - "tông đồ" có nghĩa là "chứng nhân".

2- "Hỡi tông đồ của tình thương Cha, hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha" (Thánh Faustina - Nhật Ký 1142).

 

Thì phải làm chứng cho Tình Thương

 

Nếu là TĐCTT mỗi người chúng ta phải cảm nghiệm thấy LTXC đã thì mới có thể là "chứng nhân", mới có thể "loan báo" về "tình thương khốn thấu của Cha".

Vậy "tình thương" là ở chỗ nào và "tình thương khôn thấu của Cha" ra sao để chúng ta có thể áp dụng và tỏ hiện cho xứng danh là thành phần TĐCTT?

"Tình thương" trước hết và trên hết là vượt trên công bằng, và "tình thương khôn thấu của Cha" chính yếu là ở chỗ "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1).

 

Trước hết phải sống vượt trên công bằng


Thật vậy, nếu Thiên Chúa chỉ công bằng thôi thì chẳng bao giờ có Ơn Cứu Độ, chưa nói đến chuyện "yêu cho đến cùng", đến chết vì yêu và đến con chiên lạc cuối cùng!

Vì công bằng, về tiêu cực là "mắt đền mắt, răng đền răng", và về tích cực là phải cân xứng mới đáng được thụ hưởng, hoàn toàn phản lại với những gì là tự do và tự nguyện, 

những yếu tố bất khả thiếu của "tình thương", những yếu tố không bị ràng buộc bởi công bằng, mà còn có thể bù đắp cho viên trọn những gì là bất toàn và khiếm khuyết nữa.

Ở chỗ TĐCTT không thu niên liễm nội bộ và lệ phí tham dự Khóa LTXC

 

Đó là lý do, ngay từ đầu, Nhóm TĐCTT đã chủ trương không đóng niên liễm nội bộ và không buộc phải đóng lệ phí (mà là đóng góp tùy nghi) cho Khóa LTXC nhóm tổ chức.

Trong dịp Mừng Xuân ngày 7/2/2013 ở Nhà AC Hải Kim (Kim Đào), để giải quyết vấn đề thiếu hụt ngân quĩ khi làm việc tông đồ và có quĩ sinh hoạt nội bộ, một số chị đã đề nghị 
về vấn đề niên liễm nội bộ và lệ phí tham dự Khóa LTXC, nhưng cả 2 cha linh hướng có mặt bấy giờ (Cha Tuấn và Cha Long) đều khuyên không nên, đừng đụng đến tiền bạc!
Theo như giáo huấn về lòng thương xót Chúa dạy
"Niên liễm" và "lệ phí" đều là những gì thuộc về công bằng và bắt buộc, không hợp với "tình thương", không hợp với những gì là tự do và tự nguyện xuất phát từ lòng người, 
do đó lại càng bất xứng, thậm chí phản lại, với LTXC, Đấng đã làm gương và dạy thành phần môn đệ của Người là Kitô hữu chúng ta, nhất là TĐCTT, sống vượt trên công bằng:
"Nhận được nhưng không hãy cho nhưng không" (Mt.10:8); "Cho đi hơn là nhận lãnh" (Acts 20:35); "Đến để phục vụ chứ không phải để được hầu hạ" (Mt. 20:28).
Đó là tính cách nhưng không, tặng ban và phục vụ

Chủ trương Free / Phi "niên liễm" nội bộ và "lệ phí" Khóa LTXC chẳng những chứng thực TĐCTT sống "tình thương", và nhờ đó phản ảnh "lòng thương xót khôn dò của Cha",

mà còn chứng tỏ lòng tin tưởng của TĐCTT vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, chỉ biết "tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước" (Mathêu 6:33), 

với xác tín rằng: việc tông đồ bác ái là việc của Chúa, Chúa sẽ lo việc của Người qua phương tiện xứng hợp với Người, vì "đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời".

 

Như mẫu gương của Dòng Thừa Sai Bác Ái Mẹ Têrêsa Calcutta

Một thực tại điển hình hiển nhiên và lạ lùng kỳ diệu ngay giữa thế giới hiện sinh hưởng thụ và vô thần duy vật ngày nay đó là Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta,

một hội dòng mới có từ đầu thập niên 1950, nay đã hiện diện và phục vụ ở 120 quốc gia khắp thế giới, với khoảng 5 ngàn nữ tu và vô vàn cơ sở bác ái xã hội, chẳng làm gì ra tiền,

thế mà các nữ tu vẫn đủ sống và vẫn đủ phương tiện tài chính dồi dào để tiếp tục phục vụ những người anh chị em nghèo khổ nhất được Chúa Kitô đồng hóa (xem Mt 25:40,44).

 

Nơi phản ảnh trung thực và sống động của LTXC trong thế giới ngày nay 


Yếu tố chính yếu tạo nên Hiện Tượng "Thừa Sai Bác Ái" này giữa một thế giới duy nhân bản đang quay cuồng theo cơn lốc văn hóa duy lợi, duy thực dụng, văn hóa sa thải và vứt bỏ, 

đó là "tình thương", xuất phát từ các nữ tu Thừa Sai Bác Ái, một "tình thương" chỉ biết cho đi, dấn thân hy sinh phục vụ bằng tất cả lòng tin tưởng của mình vào sự quan phòng của LTXC,
thậm chí cả ở thùng xin khấn cũng thế, cũng không có vấn đề bỏ tiền xin khấn vào đó, như hàng chữ ở ngay trước thùng khấn: "Only Prayer Intentions - Ý Chỉ Cầu Nguyện mà thôi".

 

TĐCTT tỏ tình thương bằng cách tự nguyện phục vụ nhau và đóng góp tông đồ bác ái

Trong các sinh hoạt chung của Nhóm TĐCTT, đặc biệt ở Giáo phận Orange Nam California, tất cả đều mang tính cách tự nguyện, như ở các lần đóng góp Quĩ định kỳ hay các bữa tiệc...

Riêng các bữa tiệc như Mừng Tết (thường Tháng 2), Mừng Lễ LTXC (Tháng 4), Mừng Nhị Vị Thánh LTXC Faustina (5/10) & Gioan Phaolô II (22/10), và Mừng Giáng Sinh (Tháng 12),

một số AC tự nguyện bao thầu từng bữa để đãi chung anh chị em, nhờ đó, nhờ tinh thần tự nguyện phục vụ bằng "tình thương" này đã thúc đẩy số AC khác tiếp nối "tự nguyện" phục vụ...

 

Với một Đức tin Tuân phục, Đức ái Trọn hảo và Niềm vui Thương xót


Tạ ơn LTXC đã giúp cho TĐCTT chúng ta, ngay từ đầu, đã sống "tình thương" hợp với "tình thương khôn dò của Cha", để LTXC được hiển linh trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em t
ĩnh